trung_cadan
06-06-2013, 12:08 AM
Kết quả chi tiết bảng A vòng 3 : 15h00 thứ 7 ngày 01/06/2013 :
Anh Em 1 3-0 Kỳ Siêu 2 : ( HSP 6-2 )
- Nguyễn Ngọc Tùng 0-2 Nguyễn Hữu Nghị
- Đại Ngọc Lâm 2-0 Tạ Thanh Giang
- Dương Như 2-0 Nguyễn Tiến Cường
- Phạm Quang Minh 2-0 Lê Việt Hùng
Sau trận hòa oai hùng trong thế đi hậu trước Kỳ Hữu ở vòng 2 , các thành viên AEM 1 quyết tâm chiến thắng để lấy món quà đáng giá nhất dành tặng cho chủ nhiệm Doãn Hữu Bình và các cổ động viên nhiệt thành . Lão tướng Dương Như phong độ ngất trời chém đẹp thái tử Nguyễn Tiến Cường từ rất sớm bằng 1 pha phi voi đậm đặc nội lực . Rất nhanh sau đó Cô Hiền Minh Ali sử dụng tiên nhân chỉ lộ áp chế Hùng skeleton , rồi nhanh chóng đóng pháo vào đầu chuyển sang ngũ lục pháo nhảy mã biên công bình phong mã , đao kiếm qua lại 1 hồi biên tiên đóng pháo đầu chặt rồi nhảy mã sát cục tuyệt đẹp đem lại lợi thế 2 bàn cho AEM 1 . Lúc này qua theo dõi chúng tôi đã sớm nhận thấy Trí đa tinh Hữu Bình khoanh tay trước ngực mặt có tí ti tự đắc bỗng nhiên tối sầm lại khi chủ tướng Ngọc Tùng thêm 1 lần đánh mất Nhai Đình trước Nguyễn Hữu Nghị . Kết quả trận đấu giờ đây được trông cả vào bàn 2 với màn trình diễn của tiểu thư Lâm Đại Ngọc và Bia Hà Nội Tạ Thanh Giang . Cục diện đánh nhẽ hòa cuộc thế nhưng do đang bị dẫn 4-2 nên Sát thủ Giang say sát khí đằng đằng xua quân lên đấm đá , chỉ chờ có thế danh tướng đến từ Vĩnh Phúc điều cây công thủ bình ổn , tận dụng những khoảng lặng binh đao mà nhẹ nhàng đưa bộ binh áp trận , đến đây vẫy vùng 1 hồi anh Giang bèn ký giấy xin thua và AEM 1 chính thức có thêm 3 điểm quý giá để tiến dần lên trên đầu bảng xếp hạng của giải đấu .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/22/810359845_368695275_574_574.jpg
Hà Tây 0-3 Kỳ Hữu 1 : ( HSP 0-8 )
- Lại Thành Trung 0-2 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Đình Hoàng 0-2 Lê Linh Ngọc
- Nguyễn Tuấn Dũng 0-2 Hà Văn Tiến
- Hoàng Văn Tài 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến
Hả hê sau chiến thắng trước Quang Trung 2 , vòng này Hà Tây đằng đằng sát khí xông lên xung trận bỗng gặp ngay 1 dàn tướng tá uy thế ngất trời của Kỳ Hữu trấn thủ . Ngẩn ngơ trước bức tường thép Phạm Quốc Hương đang nhếch mép cười ngạo nghễ , người trong giang hồ Lân Inter tế ngựa giữa 2 hàng quân nhẹ nhàng hỏi bang chủ Vô Thiên làm sao mà lại phải hạ thủ bất lưu tình mà tung đội hình khủng khiếp như vậy ??? Câu trả lời thật đơn giản , với người cũ tình thân thì vẫn còn mãi , còn đao kiếm lại là 1 chuyện hoàn toàn khác biệt , không lạ gì khi Kỳ Hữu hạ gục Hà Tây với tỷ số kinh hoàng 8-0 , Đương kim vô địch giờ đây đã tỉnh hẳn giấc mơ màng và tất cả các đối thủ sắp tới hẳn nhiên phải ra trận với tâm thế không được ổn định , xin chúc mừng Nguyễn Hoàng Kiên cùng các đồng đội bởi chiến thắng ngọt ngào này .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/20/810357192_857848020_574_574.jpg
Đông Anh 3-0 Quang Trung 2 : ( HSP 5-3 )
- Nguyễn Văn Vịnh 1-1 Ngô Văn Khánh
- Tô Anh Tuấn 2-0 Vũ Việt Bắc
- Phạm Đắc Chí 2-0 Phùng Minh Dũng
- Ngô Văn Khoa 0-2 Đinh Quang Hưng
Đoàn quân áo đỏ Đông Anh đang sở hữu 1 phong độ cực kỳ thuyết phục , vòng này tiếp tục tràn quân uy hiếp Quang Trung 2 , đội đã vào đến tận vòng tứ kết mùa trước là Quang Trung 2 đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng khi những người cũ thì bận rộn , người mới nội lực chưa cao hoặc tâm lý thi đấu không tốt . Duy chỉ Răn nước Đinh Quang Hưng chém tướng thành công còn lại cả Vịt say Phùng Minh Dũng và Việt Bắc đều dính kiếm thua thảm , rất nhanh chóng Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh kinh nghiệm chuyển cờ từ ưu thế sang bất biến để đem về thêm 3 điểm cho đội đến từ miền quan ngoại Đông Anh . Quá ngạc nhiên khi sau 3 vòng đấu những cái tên trên đỉnh BXH lại không phải là AEM 1 hoặc Kỳ Hữu mà lại chính là Năm Cửa Ô và Đông Anh club . Xin chúc mừng .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/21/810358391_1211526933_574_574.jpg
Năm Cửa Ô 3-0 Khương Thượng : ( HSP 8-0 )
- Phùng Quang Điệp 2-0 Nguyễn Anh Đức
- Phạm Văn Minh 2-0 Vũ Quốc Hùng
- Nguyễn Thăng Long 2-0 Vũ Văn Hiệp
- Lưu Khánh Thịnh 2-0 Lê Đình Thắng
Không có quá nhiều bất ngờ trong trận này , Năm Cửa Ô với đoàn quân thiện chiến đã kích bại Khương Thượng nhanh chóng với tỷ số 8-0 , sau nhiều năm bôn ba giang hồ với nhiều màu áo thì dường như Đại sư Phùng Quang Điệp đã tìm lại được khát vọng cũng như đam mê với đội cờ có nhiều nòng cốt đến từ sới cờ danh tiếng Hoàng Cầu . Tuy danh tá Đào Duy Sĩ vẫn được âm tàn lão quái cất trên băng ghế dự bị thì dường như 1 trong 4 chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay Năm Cửa Ô dù đường đua còn khá dài , thực lực của họ chắc chắn sẽ chỉ được hiển hiện chính xác khi những vòng đấu playoff chính thức khai trận .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/22/810359244_457541517_574_574.jpg
Anh Em 1 3-0 Kỳ Siêu 2 : ( HSP 6-2 )
- Nguyễn Ngọc Tùng 0-2 Nguyễn Hữu Nghị
- Đại Ngọc Lâm 2-0 Tạ Thanh Giang
- Dương Như 2-0 Nguyễn Tiến Cường
- Phạm Quang Minh 2-0 Lê Việt Hùng
Sau trận hòa oai hùng trong thế đi hậu trước Kỳ Hữu ở vòng 2 , các thành viên AEM 1 quyết tâm chiến thắng để lấy món quà đáng giá nhất dành tặng cho chủ nhiệm Doãn Hữu Bình và các cổ động viên nhiệt thành . Lão tướng Dương Như phong độ ngất trời chém đẹp thái tử Nguyễn Tiến Cường từ rất sớm bằng 1 pha phi voi đậm đặc nội lực . Rất nhanh sau đó Cô Hiền Minh Ali sử dụng tiên nhân chỉ lộ áp chế Hùng skeleton , rồi nhanh chóng đóng pháo vào đầu chuyển sang ngũ lục pháo nhảy mã biên công bình phong mã , đao kiếm qua lại 1 hồi biên tiên đóng pháo đầu chặt rồi nhảy mã sát cục tuyệt đẹp đem lại lợi thế 2 bàn cho AEM 1 . Lúc này qua theo dõi chúng tôi đã sớm nhận thấy Trí đa tinh Hữu Bình khoanh tay trước ngực mặt có tí ti tự đắc bỗng nhiên tối sầm lại khi chủ tướng Ngọc Tùng thêm 1 lần đánh mất Nhai Đình trước Nguyễn Hữu Nghị . Kết quả trận đấu giờ đây được trông cả vào bàn 2 với màn trình diễn của tiểu thư Lâm Đại Ngọc và Bia Hà Nội Tạ Thanh Giang . Cục diện đánh nhẽ hòa cuộc thế nhưng do đang bị dẫn 4-2 nên Sát thủ Giang say sát khí đằng đằng xua quân lên đấm đá , chỉ chờ có thế danh tướng đến từ Vĩnh Phúc điều cây công thủ bình ổn , tận dụng những khoảng lặng binh đao mà nhẹ nhàng đưa bộ binh áp trận , đến đây vẫy vùng 1 hồi anh Giang bèn ký giấy xin thua và AEM 1 chính thức có thêm 3 điểm quý giá để tiến dần lên trên đầu bảng xếp hạng của giải đấu .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/22/810359845_368695275_574_574.jpg
Hà Tây 0-3 Kỳ Hữu 1 : ( HSP 0-8 )
- Lại Thành Trung 0-2 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Đình Hoàng 0-2 Lê Linh Ngọc
- Nguyễn Tuấn Dũng 0-2 Hà Văn Tiến
- Hoàng Văn Tài 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến
Hả hê sau chiến thắng trước Quang Trung 2 , vòng này Hà Tây đằng đằng sát khí xông lên xung trận bỗng gặp ngay 1 dàn tướng tá uy thế ngất trời của Kỳ Hữu trấn thủ . Ngẩn ngơ trước bức tường thép Phạm Quốc Hương đang nhếch mép cười ngạo nghễ , người trong giang hồ Lân Inter tế ngựa giữa 2 hàng quân nhẹ nhàng hỏi bang chủ Vô Thiên làm sao mà lại phải hạ thủ bất lưu tình mà tung đội hình khủng khiếp như vậy ??? Câu trả lời thật đơn giản , với người cũ tình thân thì vẫn còn mãi , còn đao kiếm lại là 1 chuyện hoàn toàn khác biệt , không lạ gì khi Kỳ Hữu hạ gục Hà Tây với tỷ số kinh hoàng 8-0 , Đương kim vô địch giờ đây đã tỉnh hẳn giấc mơ màng và tất cả các đối thủ sắp tới hẳn nhiên phải ra trận với tâm thế không được ổn định , xin chúc mừng Nguyễn Hoàng Kiên cùng các đồng đội bởi chiến thắng ngọt ngào này .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/20/810357192_857848020_574_574.jpg
Đông Anh 3-0 Quang Trung 2 : ( HSP 5-3 )
- Nguyễn Văn Vịnh 1-1 Ngô Văn Khánh
- Tô Anh Tuấn 2-0 Vũ Việt Bắc
- Phạm Đắc Chí 2-0 Phùng Minh Dũng
- Ngô Văn Khoa 0-2 Đinh Quang Hưng
Đoàn quân áo đỏ Đông Anh đang sở hữu 1 phong độ cực kỳ thuyết phục , vòng này tiếp tục tràn quân uy hiếp Quang Trung 2 , đội đã vào đến tận vòng tứ kết mùa trước là Quang Trung 2 đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng khi những người cũ thì bận rộn , người mới nội lực chưa cao hoặc tâm lý thi đấu không tốt . Duy chỉ Răn nước Đinh Quang Hưng chém tướng thành công còn lại cả Vịt say Phùng Minh Dũng và Việt Bắc đều dính kiếm thua thảm , rất nhanh chóng Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh kinh nghiệm chuyển cờ từ ưu thế sang bất biến để đem về thêm 3 điểm cho đội đến từ miền quan ngoại Đông Anh . Quá ngạc nhiên khi sau 3 vòng đấu những cái tên trên đỉnh BXH lại không phải là AEM 1 hoặc Kỳ Hữu mà lại chính là Năm Cửa Ô và Đông Anh club . Xin chúc mừng .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/21/810358391_1211526933_574_574.jpg
Năm Cửa Ô 3-0 Khương Thượng : ( HSP 8-0 )
- Phùng Quang Điệp 2-0 Nguyễn Anh Đức
- Phạm Văn Minh 2-0 Vũ Quốc Hùng
- Nguyễn Thăng Long 2-0 Vũ Văn Hiệp
- Lưu Khánh Thịnh 2-0 Lê Đình Thắng
Không có quá nhiều bất ngờ trong trận này , Năm Cửa Ô với đoàn quân thiện chiến đã kích bại Khương Thượng nhanh chóng với tỷ số 8-0 , sau nhiều năm bôn ba giang hồ với nhiều màu áo thì dường như Đại sư Phùng Quang Điệp đã tìm lại được khát vọng cũng như đam mê với đội cờ có nhiều nòng cốt đến từ sới cờ danh tiếng Hoàng Cầu . Tuy danh tá Đào Duy Sĩ vẫn được âm tàn lão quái cất trên băng ghế dự bị thì dường như 1 trong 4 chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay Năm Cửa Ô dù đường đua còn khá dài , thực lực của họ chắc chắn sẽ chỉ được hiển hiện chính xác khi những vòng đấu playoff chính thức khai trận .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/15/22/810359244_457541517_574_574.jpg