PDA

View Full Version : Yakuza



Lão Khoai
17-03-2011, 09:06 AM
Nhằm mục đích giới thiệu Mafia Nhật cho bạn bè coi chơi ,Khoai tôi sẽ post loạt bài này làm 8 kì để bằng hữu so sánh giữa hai hệ thống tội phạm Đông cũng như Tây ,nguồn gốc ,tính tổ chức ,bối cảnh xã hội cách lũng đoạn ,thời suy tàn ..v ..v

Ginza thuộcTokyo

http://dsphotographic.com/g2/10703-3/Ginza+-+008.jpg

Trong một câu lạc bộ tư nhân đèn mờ ở khu ăn chơi Ginza thuộc Tokyo ,những người đàn ông trong bộ vét mỏng lặng lẽ uống rượu hút thuốc và chơi bài Vài người trong số ấy túm tụm trong góc xì xào trò chuyện ,những gã khác phanh ngực áo cho thoải mái .các chị em lượn lờ trong gian phòng mịt mù khói thuốc như những đóa hoa trồi lên từ tấm thảm sương mù

Câu lạc bộ nằm trên lầu hai nơi những tiêng leng keng pachinko không ngớt vang vọng ,tuốt lầu ba còn nghe thấy Pachinko là trò chơi kéo máy ăn tiền ,những trái banh lên xuống liên tục hết sức náo nhiệt ồn ào ,âm thanh này được khỏa lấp đi bằng bản nhạc The Godfather, chơi bằng nhạc cụ truyền thống của Nhật koto (đàn banjo kiểu Nhật ) và sáo gỗ

Máy Pachinko

http://www.interzone.com/~cheung/World/Jap/General/Pachinko.jpg

Một người đàn ông đứng tuổi ngồi sâu trong góc phòng ,vây quanh bởi những người trẻ cúi đầu cung kính ,sẵn sàng nhận lệnh thi hành bất cứ điều gì người này yêu cầu .Những tiếng "Hai! Hai!" ("vâng! vâng !"). đều đều vang lên như lời kinh cầu hồn Gã trung niên ngồi chàng hảng hai gái Nhật ngồi kẹp hai bên đùi ,đứa mặc đồ ngắn cũn cỡn ,đứa trong đồ đồng phục học sinh váy xanh áo sơ mi trắng cho thêm phần thơ ngây , gợi hứng ,hai đứa đang che miệng cười lên rinh rích chợt im bặt

Một gã trẻ tuổi bận đồ da cá bóng lỡn bước vào , .Mọi người im lặng chờ đợi , gã từ từ tiến đến bàn gã trùm ,mặt cúi gằm thậm chí một cái ngước nhìn cũng không có ,không một lời gã lấy ra một cái túi nhỏ thêu rất công phu ,cái túi nhỏ xíu bằng mẩu đèn cầy chứ mấy thế mà gã trịnh trọng nâng cả bằng hai tay ,bàn tay trái gã băng bó kỹ lưỡng ,gã trùm nhìn cống vật xong nhìn vào bàn tay thương tích gã trẻ một lúc đoạn gật đầu mặt hơi giãn ra chút xíu ,ra lệnh cho một gã khác đem cống vật đi cất mà không buồn mở ra xem ,mà xem làm gì khi mọi người trong phòng đều biết cái gì trong đó .Thật ra nó là một lóng tay trỏ bị cắt rời coi như biểu tượng của sự trung thành .Phòng này thằng nào chả cụt nhiều hay ít thôi

http://farm4.static.flickr.com/3584/3304449938_6a26d7b3a0.jpg

Yakuza xưa

http://img2.allvoices.com/thumbs/event/609/480/62482136-yakuza-japanese.jpg

Yakuza nay

http://www.okinawan-shorinryu.com/graphics/yakuza2.jpg

Trong một xã hội hiện đại như Nhật cái gì bất thường tất dễ bị nhận ra nhưng Yakuza không quan tâm dến điều đó ,ngón tay cụt biểu lộ sự bất khuất ,sự thách thức lại guồng máy xã hội ,sự chứng tỏ không hề bị ".đập dẹp" như một câu châm ngôn của Nhật , "cái đinh nào ló ra phải bị đập dẹp"
Gái yakuza
http://nevalouise1.files.wordpress.com/2009/06/gisele-tattoo.jpg

Nguồn gốc yakuza hiện nay vẫn còn là vấn đề đang bàn cãi .Một số cho rằng đó là con cháu của tụi kabuki-mono (du thủ du thực ) từ thế kỉ 17 Những kiếm sĩ Samurai sống ngoài vòng pháp luật ,nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng lóng ,mặc đồ cầu kì , búi tóc . kabuki-mono còn có nghĩa là người hầu của các lãnh chúa .Trong kỷ nguyên hòa bình không còn việc làm ,không người quản lí những Samurai trở nên vô kỉ luật phá phách biến thành bọn đầu gấu tội phạm

Nhưng những yakuza hiện đại lại khươc từ truyền thuyết dó và cho rằng họ là những anh hùng hiệp nghĩa cứu giúp người cô thế chống lại bọn cường hào ác bá ,như hiệp sĩ Robin Hood trong thời trung cổ

Thành viên yakuza chia làm 3 loại ,buôn bán ma túy ,cờ bạc và găng tơ hai loại trên thì có từ thế kỉ 18 ,còn găng tơ xuất hiện sau đệ nhị thế chiến mô phỏng theo băng đảng Al Capone dùng đe dọa và bạo lực để đạt mục tiêu Sau thế chiến hai chính phủ Nhật hầu như mất hết quyền lực bởi vì là một quốc gia bị chiếm đóng ,nhân cơ hội đó tổ chức Yakuza bành trướng dữ dội ,cung kiếm đuợc thay thế bằng súng đạn sẵn sàng chơi lại quân đội đồng minh đang chiếm đóng cho thỏa lòng tự ái dân tộc

Yakuza hãnh diện mình là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật ,trong thuật ngữ địa phương Ya là số 8 ku là số 9 za là số 3 cộng lại bằng 20 nghĩa là số bù số thua trong trò chơi hana-fuda một loại bài của Nhật ,ý nói mình là thế hệ bị thua thiệt mất mát sống ngoài vòng xã hội bị mọi người từ bỏ
Một đặc điểm nữa là Yakuza rất thích xâm mình ,có những hình vẽ phải mất cả trăm tiếng đồng hồ mới xâm xong
Ở Nhật có khoảng 110,000 hội viên Yakuza chia làm 2,500 gia đình Trái nguợc với Mỹ dân số gấp đôi vậy mà chỉ có 20,000 hội viên Mafia mà thôi(tiếp )

123456
17-03-2011, 01:36 PM
Gã trung niên ngồi chàng hảng hai gái Nhật ngồi kẹp hai bên đùi ,đứa mặc đồ ngắn cũn cỡn ,đứa trong đồ đồng phục học sinh váy xanh áo sơ mi trắng cho thêm phần thơ ngây , gợi hứng

đúng là Nhật :))

6789
02-07-2012, 01:45 AM
Chờ phần tiếp cái này lâu quá huynh ơiiiiiiiii :tlhat

Lâm Đệ
02-07-2012, 02:06 AM
ok dạo này rỗi làm đuợc rồi