Honda-Fit
12-07-2009, 03:21 PM
Tôi là 1 người có trình độ cờ chỉ bình thường thôi nhưng rất thích chơi cờ tướng .
Và lần đầu tiên trong đời tôi được dịp tiếp chưởng thật sự của quốc tế đại sư ,
nếu bình thường thì rất khó có cơ hội rủ được 1 người có danh hiệu quốc
tế đại sư chơi cờ với mình , nếu rủ được thì chưa chắc họ đã chơi thật tình với
mình , có thể họ sẽ đánh nương tay chứ không thẳng tay vì thắng quá họ cũng
ngại , mặt đối mặt chơi cờ mà đâu phải chơi online mà không biết đối thủ là ai
thì cũng thẳng tay tàn sát . Nhưng trong 1 giải đấu thì lại khác , không thể
đánh nương tay được . Đó là vào một ngày cũng gần đây thôi vào tháng 5 năm
2009 , trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng của Nhật Bản năm 2009 . Tôi qua
Nhật hơn 10 mấy năm rồi nhưng chỉ mới gia nhập hiệp hội cờ tướng Nhật Bản
cuối năm 2008 mà thôi và lần đầu tiên tôi tham gia 1 giải đấu lớn thế này .
Lúc đăng ký tham gia tôi đăng ký hạng B , tại Nhật chia làm 2 hạng A và B .
Hạng A là hạng cao nhất , B thì yếu hơn nhưng hiệp hội trả lời là phải qua 1 cuộc
kiểm tra thử xem mới có thể sắp vào A hay B . Cũng vì mấy kỳ thủ VN nhà ta
thi đấu quốc tế thành tích tốt quá nên hiệp hội Nhật hễ người nào gốc Việt hoặc
Hoa là phải sắp vào hạng A . Thế là sau 4 trận đấu kiểm tra thì tôi thắng 3 thua 1
và tôi được xếp vào hạng A , toàn những người mạnh không . Biết mình chắc khó
thắng nổi nhưng vốn ham vui và mục tiêu là chỉ thắng 1 trận cũng mãn nguyện
rồi . Với tâm trạng như thế tôi bước vào giải thi đấu , giải thi đấu theo hệ thụy sĩ
mỗi kỳ thủ đều thi đấu 7 ván tính điểm thắng 2 , hòa 1 và thua 0 , mỗi ván 20
phút , mỗi nước được thêm 20 giây . Tôi có chơi cờ online và cũng có chơi cờ
nhanh nên thời gian như thế tôi cũng khá quen . Trận đầu tiên tôi bốc thăm trúng
phải 1 kỳ thủ gốc Hoa là Tào Vận Sinh , trong bụng tôi thầm nghĩ thôi trận này
chắc toi rồi vì kỳ thủ gốc Hoa thường công lực thâm hậu còn tôi thì trình độ
chưa đâu vào đâu cả . Vào trận hắn lại đi tiên nữa chứ , hắn vô ngay pháo đầu ,
tôi đi hậu lấy thuận pháo ra đỡ , vì ngoài thuận pháo tôi chẳng biết chơi thế trận
nào cả hì hì hì ,hắn chơi trực xa và nước thứ 3 tôi tiến chốt 3 dùng ra xe chậm .
Không biết hắn sao nữa tới đây hắn suy nghĩ khá lâu , sau trận đấu thì tôi nghĩ
hắn không thạo trận này lắm . Có lẽ vậy nên tôi thắng nhanh chỉ trong 20 mấy nước .
Thế là tôi đã đạt mục tiêu là chỉ cần thắng 1 trận là mãn nguyện và bước vào trận thứ
2 . Trời ơi lá thăm thật đen nó khiến tôi gặp ngay đương kim vô địch Nhật Bản năm ngoái
2008 là quốc tế đại sư Yamazaki Hideo , ông ta là 1 người gốc Hoa và có
tham dự nhiều giải quốc tế , nếu kỳ thủ trong tuyển VN nào đã từng gặp qua
chắc cũng biết . Và một khi được phong danh hiệu quốc tế đại sư thì đâu phải
cờ tầm thường .Nhưng tôi vào trận tâm lý thoải mái lắm vì đâu có gì để mất
nhưng ông ấy thì khác nếu ổng để tôi cầm hòa hay lỡ thua thì ổng khó có cửa
bảo vệ chức vô địch . Tôi được đi tiên nên vô ngay pháo đầu (đi tiên tôi chỉ
biết đánh pháo đầu thôi nên không vô pháo đầu thì biết đi làm sao nữa hì hì hì )
1. P2-5 và trong bụng thầm mong ổng chơi thuận pháo vì ổng chơi trận khác
tôi sẽ pó tay.com hì hì hì
M8.7
ổng lên mã 8 , tôi thầm nghĩ trong bụng rồi chắc ổng chơi BPM rồi và tôi đi tiếp
2.M2.3 M2.3
thế là ổng chơi BPM , tôi đi tiếp
3.X1-2 X9-8
đến đây tôi cũng không gặp khó khăn gì vì chơi online tôi cũng hay gặp kiểu này .
thế là tôi tiến Binh 7 và ông cũng tiến Tốt 7
4.B7.1 T7.1
tới đây tôi quyết định chơi quá hà xa nên tiến ngay xe 2 tiến 6
5.X2.6 M7.6
Tôi đi cờ rất nhanh đi vèo vèo trong khi đó ổng cứ từ từ chậm rãi mà đi , ổng
trầm ngâm cũng không lâu lắm thì ổng lên mã bàn hà
híc híc ổng muốn phản công tôi , nhưng tôi cứ có bao nhiêu sức lực là dốc
hết ra và tới đây tôi cũng chưa gặp rối vì trước đó vài ngày tôi có đọc sơ
sơ sách mà hì hì thế là tôi vẫn cứ theo sách mà đi .
6.M8.7 T3.5
ổng lên tượng phải chứ không ủi chốt bắt xe tôi , chắc ổng không muốn
mạo hiểm vì có lẽ ổng không biết rõ tôi thế nào ,nếu ổng biết rõ tôi cờ vịt
sao rủi ủi chốt bắt xe tôi thì tôi có lẽ sẽ rối .
7.P8-9 X1-2
tôi bình thành ngũ cửu pháo và ông xuất trực xa
tôi vẫn còn đi theo sách ...
8.X9-8 ....T7.1
đến đây theo như sách tui đọc thì ổng có lẽ P2.1 hoặc P2.4 phong xe tôi nhưng ổng
lại đi T7.1 bắt xe tôi làm tôi bắt đầu bị rối .
thế là 1 hồi không biết đi sao nữa thì cứ đi đại vì nhớ đâu đó có nước thoái xe về 1 rồi tiến xe lên lại
9.X2/1 M6/7
10.X2.1 T7.1
tới đây tôi bị rối chỉ đành chạy mã về nhập cung mà lòng lo lắng vì có câu
"mã nhập cung thì ông tướng lùng bùng "
11.M3/5 P8-9
ổng bình pháo giục tôi thí xe , tôi nghĩ 1 hồi thì không thí , bình 3 ép mã lại
12.X2-3 X8.2
ổng tiến xa bảo mã ...tôi càng rối chỉ đành chém con Tốt vì nghĩ để lâu sanh hoạn
13. X3/3 P2/1
ổng thoái pháo 2 , tôi thấy lo và biết ổng sẽ bình sang đánh xe 3 tôi và cánh phải
tôi sẽ không ổn với mã nhập cung nữa .
tôi chơi liều tiến xe lên bắt mã 3 của ổng
14.X8.7 M7.6
ổng tiễn mã lên bắt xe tôi trước , tôi đành bình 4 bắt tiếp mã
15.X3-4 X8.2
ổng lên ngay X8.2 vừa giữ mã lộ 3 vừa giữ mã lộ 6 lại còn hăm bắt chết con xe lộ 4 của
tôi . Tôi thấy nước này rồi nhưng vẫn làm bộ ra vẻ thản nhiên hì hì hì nhìn quanh bàn
cờ , thật ra là tôi đang hoảng và đang tìm đường để chạy con xe lộ 4 đi . Một hồi thì
tôi cũng nghĩ ra , tôi tiến binh 5 mở đường cho xe chạy đi ...
16.B5.1 P2-6
quả thật như tôi nghĩ ổng bình pháo đánh xe tôi và tôi đi tiếp
17.X4-8 X2.2
thế là ổng chỉ có cách đấu xe thôi
18.X8.4 X8.4
ổng tiến xe áp nhị lộ của tôi bắt đầu gây áp lực thật nặng nề lên cánh phải của tôi .
19.P5-4
tôi bình pháo thách đấu để mong giảm áp lực sức tấn công của ổng nhưng ổng không đấu
mà tiến mã lên tiếp
M6.7
tôi nghĩ cũng khoảng 3 , 4 phút gì đó rồi nhảy mã trong cung lên thách đấu pháo tiếp
20.M5.4
nhưng ổng vẫn không chịu đấu pháo bình sang bắt tượng tôi
P6-7
tôi bình pháo sang lộ 3 thách đấu tiếp hì hì hì , ổng TQ nổi tiếng pháo hoa pháo
đủ loại , tui VN cũng có pháo Bình Đà , hì hì hì ông có dám đấu không hả ?hì hì
và ổng cũng đấu pháo
21.P4-3 P7.6
22.P9-3 X8-6
ổng bình xe bắt mã tôi
23.M4.6 tôi nhảy mã liên hoàn và ổng lại bình xe bắt pháo tôi
X6-7
ổng đi nước này có lẽ sai lầm , tôi suy nghĩ 1 hồi cũng thấy ra chỗ yếu của ổng thế là
tôi đấm ngay con tượng của ổng chiếu tướng buộc ổng phải ăn tượng về thôi , tôi nghĩ
là đổi pháo lấy mã tượng của ông mình cũng không bị thiệt thòi gì cả .
24.P3.7 T5/7
25.X8-7
nếu đến đây ổng không vào pháo đầu mà đánh Binh 1 tôi thì tôi sẽ bình 3 kẹp xe mã ổng ,
nếu dời mã đi tôi sẽ chém tượng 5 chiếu tướng .Tôi nghĩ vậy .
nhưng ổng vào pháo đầu
P9-5 và tôi lên tượng phòng thủ
26.T7.5 P5.3
27.S6.5 X7.1
ổng thừa cơ chém tượng tôi , và tôi cũng thừa cơ chém tốt ổng
28.X7/1 T7.5
thế là tôi chém tiếp Tốt 5
29.X7-5 X7/2
có chém thì chém rồi nghĩ tiếp , chém luôn tượng chiếu
30.X5.1 S6.5
giờ tôi nghĩ đến chuyện phản công chẳng lẽ thủ hoài
31.M7.8 P5-8
tôi phải bình xe bắt pháo
32. X5-2 P8.2
33.M8.7
tôi đi nước này không tốt lắm ,lẽ ra nên đánh tốt 1 ổng rồi thoái về chân tốt lộ 7 thì tôi sẽ lời tốt mà
không cũng không bị ổng đánh bí . Sau trận đấu tân vô địch 2009 Vương Giác người
Quảng Đông phân tích thì tôi mới nhận ra ,chứ lúc này tôi chẳng nghĩ đến .
M7.5 ổng chém tượng tôi và tôi thật sự bị sức ép lớn từ xe pháo mã của ổng .
34.Xe2.2 tôi chiếu tương ổng S5/6
35.M7.9 tôi tiến mã trong bụng thầm nghĩ có khi nào ổng tham ăn đớp con
mã lộ 6 của tôi là ổng ngủm liền với xe mã phối hợp của tôi nhưng điều này làm
gì xảy ra .
S4.5 ổng lên sĩ
36.M6/5 tôi đãnh mã ổng hy vọng với Xe Mã hơn tốt của tôi có thể cầm hòa ổng cũng
là 1 kỳ tích .
P8-5
37.Tg5-6
tôi ra tướng hăm nốc ao ổng
P5-3
38.X2/3
tôi thoái Xe mong diệt tốt của ổng
X7/1
39.B9.1 X7-4
40.Tg6-5 X4/1
đến đây tôi đi 1 nước rất là vịt vì tật tham ăn nên mất mã luôn từ đó hết mong thủ hòa
41.X2-9 P3-1
xong phim híc híc ham ăn quá .từ đó chống cự theo bản năng nhưng hình như tới khoảng 60 ,70 nước gì tôi mới buông
cờ .
Cầm cự với quốc tế đại sư được 60 ,70 chiêu kể ra cũng là 1 kỳ tích đối với tôi rồi ,
sau trận này thì nước mất mã cứ nhảy quanh trong đầu tôi và ngay cả các trận tiếp còn
lại cũng không sao tập trung được và qua 2 ngày đấu thì tính lại được 2 thắng 1 hòa , 3 bại .
Cũng rất mãn nguyện , nhất định năm sau 2010 sẽ tham gia tiếp .
đỏ Honda-Fit , (đỏ thua) đen quốc tế đại sư Yamazaki Hideo
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3
4. P7+1 P7+1
5. R2+6 H7+6
6. H8+7 E3+5
7. C8.9 R1.2
8. R9.8 P7+1
9. R2-1 H6-7
10. R2+1 P7+1
11. H3-5 C8.9
12. R2.3 R8+2
13. R3-3 C2-1
14. R8+7 H7+6
15. R3.4 R8+2
16. P5+1 C2.6
17. R4.8 R2+2
18. R8+4 R8+4
19. C5.4 H6+7
20. H5+4 C6.7
21. C4.3 C7+6
22. C9.3 R8.6
23. H4+6 R6.7
24. C3+7 E5-7
25. R8.7 C9.5
26. E7+5 C5+3
27. A6+5 R7+1
28. R7-1 E7+5
29. R7.5 R7-2
30. R5+1 A6+5
31. H7+8 C5.8
32. R5.2 C8+2
33. H8+7 H7+5
34. R2+2 A5-6
35. H7+9 A4+5
36. H6-5 C8.5
37. K5.6 C5.3
38. R2-3 R7-1
39. P9+1 R7.4
40. K6.5 R4-1
41. R2.9 C3.1
42. H9+7 R4-4
43. R9.1 R4.3
44. R1-2 C1.9
45. R1.2 R3+4
46. R2-1 R3.1
Và lần đầu tiên trong đời tôi được dịp tiếp chưởng thật sự của quốc tế đại sư ,
nếu bình thường thì rất khó có cơ hội rủ được 1 người có danh hiệu quốc
tế đại sư chơi cờ với mình , nếu rủ được thì chưa chắc họ đã chơi thật tình với
mình , có thể họ sẽ đánh nương tay chứ không thẳng tay vì thắng quá họ cũng
ngại , mặt đối mặt chơi cờ mà đâu phải chơi online mà không biết đối thủ là ai
thì cũng thẳng tay tàn sát . Nhưng trong 1 giải đấu thì lại khác , không thể
đánh nương tay được . Đó là vào một ngày cũng gần đây thôi vào tháng 5 năm
2009 , trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng của Nhật Bản năm 2009 . Tôi qua
Nhật hơn 10 mấy năm rồi nhưng chỉ mới gia nhập hiệp hội cờ tướng Nhật Bản
cuối năm 2008 mà thôi và lần đầu tiên tôi tham gia 1 giải đấu lớn thế này .
Lúc đăng ký tham gia tôi đăng ký hạng B , tại Nhật chia làm 2 hạng A và B .
Hạng A là hạng cao nhất , B thì yếu hơn nhưng hiệp hội trả lời là phải qua 1 cuộc
kiểm tra thử xem mới có thể sắp vào A hay B . Cũng vì mấy kỳ thủ VN nhà ta
thi đấu quốc tế thành tích tốt quá nên hiệp hội Nhật hễ người nào gốc Việt hoặc
Hoa là phải sắp vào hạng A . Thế là sau 4 trận đấu kiểm tra thì tôi thắng 3 thua 1
và tôi được xếp vào hạng A , toàn những người mạnh không . Biết mình chắc khó
thắng nổi nhưng vốn ham vui và mục tiêu là chỉ thắng 1 trận cũng mãn nguyện
rồi . Với tâm trạng như thế tôi bước vào giải thi đấu , giải thi đấu theo hệ thụy sĩ
mỗi kỳ thủ đều thi đấu 7 ván tính điểm thắng 2 , hòa 1 và thua 0 , mỗi ván 20
phút , mỗi nước được thêm 20 giây . Tôi có chơi cờ online và cũng có chơi cờ
nhanh nên thời gian như thế tôi cũng khá quen . Trận đầu tiên tôi bốc thăm trúng
phải 1 kỳ thủ gốc Hoa là Tào Vận Sinh , trong bụng tôi thầm nghĩ thôi trận này
chắc toi rồi vì kỳ thủ gốc Hoa thường công lực thâm hậu còn tôi thì trình độ
chưa đâu vào đâu cả . Vào trận hắn lại đi tiên nữa chứ , hắn vô ngay pháo đầu ,
tôi đi hậu lấy thuận pháo ra đỡ , vì ngoài thuận pháo tôi chẳng biết chơi thế trận
nào cả hì hì hì ,hắn chơi trực xa và nước thứ 3 tôi tiến chốt 3 dùng ra xe chậm .
Không biết hắn sao nữa tới đây hắn suy nghĩ khá lâu , sau trận đấu thì tôi nghĩ
hắn không thạo trận này lắm . Có lẽ vậy nên tôi thắng nhanh chỉ trong 20 mấy nước .
Thế là tôi đã đạt mục tiêu là chỉ cần thắng 1 trận là mãn nguyện và bước vào trận thứ
2 . Trời ơi lá thăm thật đen nó khiến tôi gặp ngay đương kim vô địch Nhật Bản năm ngoái
2008 là quốc tế đại sư Yamazaki Hideo , ông ta là 1 người gốc Hoa và có
tham dự nhiều giải quốc tế , nếu kỳ thủ trong tuyển VN nào đã từng gặp qua
chắc cũng biết . Và một khi được phong danh hiệu quốc tế đại sư thì đâu phải
cờ tầm thường .Nhưng tôi vào trận tâm lý thoải mái lắm vì đâu có gì để mất
nhưng ông ấy thì khác nếu ổng để tôi cầm hòa hay lỡ thua thì ổng khó có cửa
bảo vệ chức vô địch . Tôi được đi tiên nên vô ngay pháo đầu (đi tiên tôi chỉ
biết đánh pháo đầu thôi nên không vô pháo đầu thì biết đi làm sao nữa hì hì hì )
1. P2-5 và trong bụng thầm mong ổng chơi thuận pháo vì ổng chơi trận khác
tôi sẽ pó tay.com hì hì hì
M8.7
ổng lên mã 8 , tôi thầm nghĩ trong bụng rồi chắc ổng chơi BPM rồi và tôi đi tiếp
2.M2.3 M2.3
thế là ổng chơi BPM , tôi đi tiếp
3.X1-2 X9-8
đến đây tôi cũng không gặp khó khăn gì vì chơi online tôi cũng hay gặp kiểu này .
thế là tôi tiến Binh 7 và ông cũng tiến Tốt 7
4.B7.1 T7.1
tới đây tôi quyết định chơi quá hà xa nên tiến ngay xe 2 tiến 6
5.X2.6 M7.6
Tôi đi cờ rất nhanh đi vèo vèo trong khi đó ổng cứ từ từ chậm rãi mà đi , ổng
trầm ngâm cũng không lâu lắm thì ổng lên mã bàn hà
híc híc ổng muốn phản công tôi , nhưng tôi cứ có bao nhiêu sức lực là dốc
hết ra và tới đây tôi cũng chưa gặp rối vì trước đó vài ngày tôi có đọc sơ
sơ sách mà hì hì thế là tôi vẫn cứ theo sách mà đi .
6.M8.7 T3.5
ổng lên tượng phải chứ không ủi chốt bắt xe tôi , chắc ổng không muốn
mạo hiểm vì có lẽ ổng không biết rõ tôi thế nào ,nếu ổng biết rõ tôi cờ vịt
sao rủi ủi chốt bắt xe tôi thì tôi có lẽ sẽ rối .
7.P8-9 X1-2
tôi bình thành ngũ cửu pháo và ông xuất trực xa
tôi vẫn còn đi theo sách ...
8.X9-8 ....T7.1
đến đây theo như sách tui đọc thì ổng có lẽ P2.1 hoặc P2.4 phong xe tôi nhưng ổng
lại đi T7.1 bắt xe tôi làm tôi bắt đầu bị rối .
thế là 1 hồi không biết đi sao nữa thì cứ đi đại vì nhớ đâu đó có nước thoái xe về 1 rồi tiến xe lên lại
9.X2/1 M6/7
10.X2.1 T7.1
tới đây tôi bị rối chỉ đành chạy mã về nhập cung mà lòng lo lắng vì có câu
"mã nhập cung thì ông tướng lùng bùng "
11.M3/5 P8-9
ổng bình pháo giục tôi thí xe , tôi nghĩ 1 hồi thì không thí , bình 3 ép mã lại
12.X2-3 X8.2
ổng tiến xa bảo mã ...tôi càng rối chỉ đành chém con Tốt vì nghĩ để lâu sanh hoạn
13. X3/3 P2/1
ổng thoái pháo 2 , tôi thấy lo và biết ổng sẽ bình sang đánh xe 3 tôi và cánh phải
tôi sẽ không ổn với mã nhập cung nữa .
tôi chơi liều tiến xe lên bắt mã 3 của ổng
14.X8.7 M7.6
ổng tiễn mã lên bắt xe tôi trước , tôi đành bình 4 bắt tiếp mã
15.X3-4 X8.2
ổng lên ngay X8.2 vừa giữ mã lộ 3 vừa giữ mã lộ 6 lại còn hăm bắt chết con xe lộ 4 của
tôi . Tôi thấy nước này rồi nhưng vẫn làm bộ ra vẻ thản nhiên hì hì hì nhìn quanh bàn
cờ , thật ra là tôi đang hoảng và đang tìm đường để chạy con xe lộ 4 đi . Một hồi thì
tôi cũng nghĩ ra , tôi tiến binh 5 mở đường cho xe chạy đi ...
16.B5.1 P2-6
quả thật như tôi nghĩ ổng bình pháo đánh xe tôi và tôi đi tiếp
17.X4-8 X2.2
thế là ổng chỉ có cách đấu xe thôi
18.X8.4 X8.4
ổng tiến xe áp nhị lộ của tôi bắt đầu gây áp lực thật nặng nề lên cánh phải của tôi .
19.P5-4
tôi bình pháo thách đấu để mong giảm áp lực sức tấn công của ổng nhưng ổng không đấu
mà tiến mã lên tiếp
M6.7
tôi nghĩ cũng khoảng 3 , 4 phút gì đó rồi nhảy mã trong cung lên thách đấu pháo tiếp
20.M5.4
nhưng ổng vẫn không chịu đấu pháo bình sang bắt tượng tôi
P6-7
tôi bình pháo sang lộ 3 thách đấu tiếp hì hì hì , ổng TQ nổi tiếng pháo hoa pháo
đủ loại , tui VN cũng có pháo Bình Đà , hì hì hì ông có dám đấu không hả ?hì hì
và ổng cũng đấu pháo
21.P4-3 P7.6
22.P9-3 X8-6
ổng bình xe bắt mã tôi
23.M4.6 tôi nhảy mã liên hoàn và ổng lại bình xe bắt pháo tôi
X6-7
ổng đi nước này có lẽ sai lầm , tôi suy nghĩ 1 hồi cũng thấy ra chỗ yếu của ổng thế là
tôi đấm ngay con tượng của ổng chiếu tướng buộc ổng phải ăn tượng về thôi , tôi nghĩ
là đổi pháo lấy mã tượng của ông mình cũng không bị thiệt thòi gì cả .
24.P3.7 T5/7
25.X8-7
nếu đến đây ổng không vào pháo đầu mà đánh Binh 1 tôi thì tôi sẽ bình 3 kẹp xe mã ổng ,
nếu dời mã đi tôi sẽ chém tượng 5 chiếu tướng .Tôi nghĩ vậy .
nhưng ổng vào pháo đầu
P9-5 và tôi lên tượng phòng thủ
26.T7.5 P5.3
27.S6.5 X7.1
ổng thừa cơ chém tượng tôi , và tôi cũng thừa cơ chém tốt ổng
28.X7/1 T7.5
thế là tôi chém tiếp Tốt 5
29.X7-5 X7/2
có chém thì chém rồi nghĩ tiếp , chém luôn tượng chiếu
30.X5.1 S6.5
giờ tôi nghĩ đến chuyện phản công chẳng lẽ thủ hoài
31.M7.8 P5-8
tôi phải bình xe bắt pháo
32. X5-2 P8.2
33.M8.7
tôi đi nước này không tốt lắm ,lẽ ra nên đánh tốt 1 ổng rồi thoái về chân tốt lộ 7 thì tôi sẽ lời tốt mà
không cũng không bị ổng đánh bí . Sau trận đấu tân vô địch 2009 Vương Giác người
Quảng Đông phân tích thì tôi mới nhận ra ,chứ lúc này tôi chẳng nghĩ đến .
M7.5 ổng chém tượng tôi và tôi thật sự bị sức ép lớn từ xe pháo mã của ổng .
34.Xe2.2 tôi chiếu tương ổng S5/6
35.M7.9 tôi tiến mã trong bụng thầm nghĩ có khi nào ổng tham ăn đớp con
mã lộ 6 của tôi là ổng ngủm liền với xe mã phối hợp của tôi nhưng điều này làm
gì xảy ra .
S4.5 ổng lên sĩ
36.M6/5 tôi đãnh mã ổng hy vọng với Xe Mã hơn tốt của tôi có thể cầm hòa ổng cũng
là 1 kỳ tích .
P8-5
37.Tg5-6
tôi ra tướng hăm nốc ao ổng
P5-3
38.X2/3
tôi thoái Xe mong diệt tốt của ổng
X7/1
39.B9.1 X7-4
40.Tg6-5 X4/1
đến đây tôi đi 1 nước rất là vịt vì tật tham ăn nên mất mã luôn từ đó hết mong thủ hòa
41.X2-9 P3-1
xong phim híc híc ham ăn quá .từ đó chống cự theo bản năng nhưng hình như tới khoảng 60 ,70 nước gì tôi mới buông
cờ .
Cầm cự với quốc tế đại sư được 60 ,70 chiêu kể ra cũng là 1 kỳ tích đối với tôi rồi ,
sau trận này thì nước mất mã cứ nhảy quanh trong đầu tôi và ngay cả các trận tiếp còn
lại cũng không sao tập trung được và qua 2 ngày đấu thì tính lại được 2 thắng 1 hòa , 3 bại .
Cũng rất mãn nguyện , nhất định năm sau 2010 sẽ tham gia tiếp .
đỏ Honda-Fit , (đỏ thua) đen quốc tế đại sư Yamazaki Hideo
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3
4. P7+1 P7+1
5. R2+6 H7+6
6. H8+7 E3+5
7. C8.9 R1.2
8. R9.8 P7+1
9. R2-1 H6-7
10. R2+1 P7+1
11. H3-5 C8.9
12. R2.3 R8+2
13. R3-3 C2-1
14. R8+7 H7+6
15. R3.4 R8+2
16. P5+1 C2.6
17. R4.8 R2+2
18. R8+4 R8+4
19. C5.4 H6+7
20. H5+4 C6.7
21. C4.3 C7+6
22. C9.3 R8.6
23. H4+6 R6.7
24. C3+7 E5-7
25. R8.7 C9.5
26. E7+5 C5+3
27. A6+5 R7+1
28. R7-1 E7+5
29. R7.5 R7-2
30. R5+1 A6+5
31. H7+8 C5.8
32. R5.2 C8+2
33. H8+7 H7+5
34. R2+2 A5-6
35. H7+9 A4+5
36. H6-5 C8.5
37. K5.6 C5.3
38. R2-3 R7-1
39. P9+1 R7.4
40. K6.5 R4-1
41. R2.9 C3.1
42. H9+7 R4-4
43. R9.1 R4.3
44. R1-2 C1.9
45. R1.2 R3+4
46. R2-1 R3.1