Alent_Tab
09-06-2013, 09:01 AM
Đột kích trại lợn
Năm đó 197... nào o nhớ đang học cấp 3 cao mét 7 rưỡi tràn đấy sự sống Tab tòng quân vượt Trường Sơn đi cứu nước, về quân đoàn 3 anh Tab được bảo trợ của anh Chanh (quả chanh lấy nước cho vào rau muống hoặc nước chấm mắm) !
Huấn liện một thời gian anh Tab được tham gia cùng tiểu đội 5 người đi chiến, tư Chanh người thấp bé mắt nháy liên lục. hôm trước cử trinh sát điều tra thấy một tiểu đội của địch đang tập trung vũ khí đạn dược, lương thực, trực tiếp phá vào quân đoàn anh, tư Chanh cử Tab cùng 4 người nữa tụt quần áo vắt lên cổ bơi qua sông tính phá hủy kho quân nhu của địch.
Hôm đó tiết trời tháng 5 mưa rào mấy ngày khiến con sông nước dâng 1 chút Tab và 4 người đầu đội ít bèo tây, trong cạp quần thủ mỗi người 2 quả lựu đạn, dao găm bơi đến vị trì của địch!
Quá dễ đễ đi đến nơi, thằng Thắng vượt sông trước nhất nó tháo kiềm xông thẳng đến hàng rào phá rào rồi hú cả tiểu đội xông vào "căn cứ" của địch.
Tab lao vào chả có gì, trại lợn của Địch có năm sáu con lợn đang ăn cám, bên cạnh mấy con gà vừa đẻ trứng đang kêu "cục ta cục tác a há ta tác rát hết cả mông) thằng tiểu đội trưởng của Tab nó nghĩ lung lắm! nay đi chiến đấu tưởng cơ sở của địch quân hùng tráng thế nào hóa ra trại lợn của mấy thằng lính tăng gia, Tab cũng nghĩ lung lắm bàn một hồi rồi thống nhất rút kíp tung 3 quả lựu đạn vào trại lợn, một luồng khói bay lên phủ kín cả khoảng sông mấy thằng bảo an tuần đang ngủ gật chúng nó ấn tín hiệu cấp cứu alarm) váng cà khúc sông! đạn bắn ra như trấu, một lát máy bay trực thăng còn lao đến tuần bắn đạn đỏ cả khúc sông!
May mà cả tiểu đội kịp thời trốn được về căn cứ hôm sau tất cả các báo đếu đồng loạt đưa tin tiểu đội anh Tab phá vỡ 1 căn cứ lớn của địch tiêu diệt và làm bị thường hàng ngàn lính địch!
(ps Chiện do người ông trẻ của Tab kể trong lúc trà dư tửu hậu, để nhớ tới 1 thời, ai không thích thì thôi)
Năm đó 197... nào o nhớ đang học cấp 3 cao mét 7 rưỡi tràn đấy sự sống Tab tòng quân vượt Trường Sơn đi cứu nước, về quân đoàn 3 anh Tab được bảo trợ của anh Chanh (quả chanh lấy nước cho vào rau muống hoặc nước chấm mắm) !
Huấn liện một thời gian anh Tab được tham gia cùng tiểu đội 5 người đi chiến, tư Chanh người thấp bé mắt nháy liên lục. hôm trước cử trinh sát điều tra thấy một tiểu đội của địch đang tập trung vũ khí đạn dược, lương thực, trực tiếp phá vào quân đoàn anh, tư Chanh cử Tab cùng 4 người nữa tụt quần áo vắt lên cổ bơi qua sông tính phá hủy kho quân nhu của địch.
Hôm đó tiết trời tháng 5 mưa rào mấy ngày khiến con sông nước dâng 1 chút Tab và 4 người đầu đội ít bèo tây, trong cạp quần thủ mỗi người 2 quả lựu đạn, dao găm bơi đến vị trì của địch!
Quá dễ đễ đi đến nơi, thằng Thắng vượt sông trước nhất nó tháo kiềm xông thẳng đến hàng rào phá rào rồi hú cả tiểu đội xông vào "căn cứ" của địch.
Tab lao vào chả có gì, trại lợn của Địch có năm sáu con lợn đang ăn cám, bên cạnh mấy con gà vừa đẻ trứng đang kêu "cục ta cục tác a há ta tác rát hết cả mông) thằng tiểu đội trưởng của Tab nó nghĩ lung lắm! nay đi chiến đấu tưởng cơ sở của địch quân hùng tráng thế nào hóa ra trại lợn của mấy thằng lính tăng gia, Tab cũng nghĩ lung lắm bàn một hồi rồi thống nhất rút kíp tung 3 quả lựu đạn vào trại lợn, một luồng khói bay lên phủ kín cả khoảng sông mấy thằng bảo an tuần đang ngủ gật chúng nó ấn tín hiệu cấp cứu alarm) váng cà khúc sông! đạn bắn ra như trấu, một lát máy bay trực thăng còn lao đến tuần bắn đạn đỏ cả khúc sông!
May mà cả tiểu đội kịp thời trốn được về căn cứ hôm sau tất cả các báo đếu đồng loạt đưa tin tiểu đội anh Tab phá vỡ 1 căn cứ lớn của địch tiêu diệt và làm bị thường hàng ngàn lính địch!
(ps Chiện do người ông trẻ của Tab kể trong lúc trà dư tửu hậu, để nhớ tới 1 thời, ai không thích thì thôi)