PDA

View Full Version : Backstreet Boys và Tình Yêu của tôi



Alex_14-10_PHY_
25-03-2011, 02:03 AM
Năm đầu tiên Anh vào đại học , và năm đầu tiên Anh được nghe BSB . Nhớ thời đó , chỉ có băng nhạc mà thôi , Anh mượn của thằng bạn thân nhất đại học , sau đó giấu tiệt luôn ở nhà , đến giờ , khi nhớ lại chuyện , hắn vẫn trêu , Tao khai sáng văn minh âm nhạc cho mày . Láo thế :)) .

Thời đó , Anh bắt đầu biết Yêu 1 cách thực thụ , còn gì hạnh phúc hơn khi nghe Backstreet Boys hát , và mơ tưởng đến người con gái trong trái tim ???

Khi tình yêu rơi vào ngõ cụt , cũng chẳng có gì xót xa hơn , êm đềm hơn , nhiều nước mắt hơn khi Anh nhớ về EM trong giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca của Backstreet Boys ???

EM yêu thương , ngày kia anh sẽ được chứng kiến những thần tượng thời trai trẻ của mình biểu diễn , trong niềm hạnh phúc mà anh đang chờ đợi , vẫn có 1 mảng tối , nỗi nhói lòng khi ở bên cạnh ANH không có EM ...

Nhưng thôi EM yêu ạ , anh cảm ơn CHÚA , cảm ơn EM , đã mười mấy năm trôi qua , ngày hôm nay , khi bản nhạc này vang lên , anh lại được nhớ tới EM , đắm say khi nghĩ về gương mặt , vóc dáng yêu kiều của EM . Giờ này , chắc EM đã ngủ thật ngon bên tổ ấm của mình , Và chắc chắn EM hạnh phúc .

Có người đã nói : Yêu có nghĩa là luôn mong người mình yêu được hạnh phúc , Với ANH , chỉ cần EM hạnh phúc là đủ .

Bé Yêu , nếu EM nghe được bản nhạc này , hãy bấm 1 lời cảm ơn , để làm quà tặng cho cậu bé của EM , EM nhé .

http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D21422

Alex_14-10_PHY_
25-03-2011, 02:06 AM
Cũng xin được tặng bài hát này cho Lão Khoai , tặng san bằng tất cả , tặng dâu tây , tặng Cà chua , tặng Gà tre , tặng Cá Rán ròn , tặng 999999 , tặng alex đá bóng dở , tặng anh gái xấu , tặng anh Gà cồ già , tặng anh Thực lãng mạn , hi hi !!!

trung_cadan
25-03-2011, 01:36 PM
Bài này mình cũng thích lắm , cám ơn bạn nhiều !!!

phongvanx99
25-03-2011, 03:33 PM
Tối mai BSB biểu diễn ở sân Mỹ Đình có bác nào đi xem ko vậy

trung_cadan
25-03-2011, 03:50 PM
Em có đi , còn ai nữa không điểm danh nhỉ ???

6789
26-03-2011, 02:31 AM
Nào thì cùng nghe Backstreet Boys hát Get Downhttp://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/laclu.gif@};-

B9Da54yBrzY

laototphilao
26-03-2011, 02:48 AM
Backstreet Boys giống như các boy band khác như Boyzone, toàn những ca sĩ đẹp trai nhưng giọng yếu xìu, nghe chán chít, hết thời mới sang Vn biểu diễn thôi, trước michael learns to rock cung Show hà nội mình cũng đi xem chứ BB thì bó tay vì o thích

6789
26-03-2011, 02:50 AM
Nói đến Backstreet Boys có lẽ không thể thiếu I Wan't It That Way được nhỉhttp://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/lato.gif

4fndeDfaWCg&feature=related

laototphilao
26-03-2011, 02:53 AM
nghe chán lắm anh 6789 cứ đều như vắt chanh chả hay gì!

laototphilao
26-03-2011, 03:03 AM
giờ nếu thằng model talking khôgn tan rã qua VN em đi xem bằng đuợc nhạc của nó thế toàn các bài dân ca nghe phê khôgn
XMBgkGg2YoA&feature=related

6789
26-03-2011, 03:11 AM
Nhiều bài hay quá,thêm 1 bài nổi tiếng nữa nhé I'll Never Break Your Hearthttp://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/love.gif

Anh sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim em đâu
Em yêu à,anh biết rằng giờ đây em rất đang đau khổ
Giờ thì em sẽ cảm thấy chẳng thể nào yêu ai được nữa
Tất cả anh cần bây giờ là hãy cho anh một cơ hội
Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em nhiều lắm...

qgyqOvu9j8s&feature=related

laototphilao
26-03-2011, 03:11 AM
Band này từng 1 thời sôi nổi, Tùng Jonhn VnOoC86l3SQL4&feature=related

laototphilao
26-03-2011, 03:18 AM
còn đây nưa the best of Guns N' Roses
eLoQteiJNOU

6789
26-03-2011, 03:18 AM
nghe chán lắm anh 6789 cứ đều như vắt chanh chả hay gì!

Trời ui,mỗi người 1 cảm nhận mà....Ví dụ như tớ được nghe BSB và NKOTB,sau này nữa là Westlife là thấy thích rùi.Topic này đang nói về BSB thì chỉ dành tặng cho những bạn mê BSB thôi..."cố nghe" giùm đi laototphilao,hihi.

laototphilao
26-03-2011, 03:27 AM
Ngủ thôi bác 6789 khuy 2.3 giờ rùi, bác đang bị tai nạn ah chi bùn nhen!

Lão Khoai
26-03-2011, 05:21 AM
.

Nhưng thôi EM yêu ạ , anh cảm ơn CHÚA , cảm ơn EM , đã mười mấy năm trôi qua , ngày hôm nay , khi bản nhạc này vang lên , anh lại được nhớ tới EM , đắm say khi nghĩ về gương mặt , vóc dáng yêu kiều của EM . Giờ này , chắc EM đã ngủ thật ngon bên tổ ấm của mình , Và chắc chắn EM hạnh phúc .


Bé Yêu , nếu EM nghe được bản nhạc này , hãy bấm 1 lời cảm ơn , để làm quà tặng cho cậu bé của EM , EM nhé .



Bé Yêu nghe đuợc rồi .Ôi anh yêu dấu ! Em làm sao quên đuợc anh ,làm sao quên đuợc cái khung cảnh chập choạng ánh nắng cái ngày hạnh phúc đầu tiên em trông thấy anh .Ngày ấy đã xa và ... từ đó ...hic hic