PDA

View Full Version : Cai Hạ Biệt Ly



Lão Khoai
29-03-2011, 11:01 PM
Thân tặng Nhachoa,Truơng Tiên Sinh

-Tôi thờ đại vương đã lâu , đem hết tâm can giữ gìn lòng trung , có đâu lại tư thông với Hán . Đó chẳng qua là kế ly gián của địch quân muốn cho vua tôi ta chia lìa để dễ bề thao túng . Xin đại vương đừng lầm mưu ấy. ...

Hạng Vương nói :

- Ngu Tử Kỳ là kẻ thân tín của ta , bao giờ lại tìm lời dối trá.

Phạm Tăng đã biết tính nóng nẩy hẹp hòi của Hạng Vương , biết mình không thể minh oan cho mình được , liền nói:

-Ngày nay việc thiên hạ như thế cũng tạm yên , Đại Vương gánh vác lấy cũng đủ . Lão thân này thờ phụng Đại Vương đã lâu , vất vả đã nhiều , nếu không dùng nữa , lão thần xin được mang nắm xương tàn về quê . Đó là ơn lớn của Đại Vương .

Hạng Vương nghĩ vì Phạm Tăng đã lập nhiều công to , không nỡ giết hại , nên sai người đưa về điền giã .

Phạm Tăng từ biệt Hạng vương trở ra vừa đi .......

[trích Hán Sở Tranh Hùng – trang 483 ]

Đến ngoài kinh thành Bành Thành thi gặp ngay một chiếc xe thổ mộ , người đánh xe cũng vào khoảng trung niên , chắp tay chào tiên sinh và mời lên xe ,

Phạm Tăng vừa leo lên xe , chưa kịp nói là đi đâu ? thì người mã phu đã ra roi cho xe chạy chậm chậm . một lúc sau ,người mã phu nói:

-Tiên sinh tuổi hạc đã cao , đáng lẽ qui điền hưởng phước mới phải , tội gì mang thân cho người khác dùng , bàn mưu tính kế về quân sự thì khộng bao giờ nghe , làm chuyện tàn ác khuyên ngăn không được ? Vây tiên sinh ở đó bao nhiêu năm? làm quân sư để làm gì? tiểu sinh chỉ dùng một kế mọn là Hạng Vương loại Tiên Sinh ra khỏi chiến trường ?

Phạm Tăng nghe qua vội nói:

-Vậy Túc hạ là Trương Tử Phòng tiên sinh?

-Tiên sinh quá khen? bỏ con dao đồ tể xuống thì thành Phật , bao nhiêu năm đánh nhau , tưởng dẹp được nhà bạo Tần thì dân chúng an hưởng thái bình , không ngờ lại thêm cuộc chiến Hán Sở tranh hùng nữa , lại diễn ra cảnh máu chẩy thành sông , xương phơi thành núi .thiên hạ biết đến bao giờ thái bình, bậy giờ tiểu sinh đến đón tiên sinh , tối nay tạm nghỉ ở một trang trại gần đây , có thể nghỉ chân thêm vài ngày rồi tiểu sinh đưa tiên sinh về nguyên quán .

*

Trong vườn , trăng bắt đầu khuyết , một già một trẻ uống trà tâm sự :

- Cái thế cuộc xoay như chong chóng chả làm sao mà theo kịp , Túc hạ tuổi trẻ tài cao xin cho lão hủ nghe vài cao kiến ?

-Loạn cả ngàn năm cũng khổ , mà thống nhất rồi mang dân quân đi xây Vạn Lý trường Thành , người chết như rạ khổ thêm ? chả lẽ cái chân lý của Thầy Thích Ca nó cao hơn chân lý của thầy Không Tử . Con người của Tần Doanh Chính thì không đến nỗi bất nhân như Hạng Vương , Nhưng chính sách tàn bạo quá, còn Hạng Vương là một kẻ sát thủ, sát nhân không gớm tay? Vấn đề oan oan tương báo nó cứ diễn đi diễn lại mãi mãi biết đến bao giờ chấm dứt . Tần Doanh Chính thì lệnh cho đại tướng Chương Hàm ,Vương Tiễn , một đêm đem chôn sống 400.000 quân Triệu đã đầu hàng , thì cũng một đêm Hạng Vương lệnh cho đại tướng Anh Bố chôn sống 300.000 quân nhà Tần đầu hàng . thì có khác chi nhau ?

-Lão cũng rất đau lòng , nhưng bao nhiêu năm lão phò một ông vua có hai lỗ tai cây?

-Xin mạn phép hỏi tiên sinh , với tình hình quân sự như hiện nay , thì thắng hay bại ngả về bên nào?

-Lão già rồi , xin lắng tai nghe lời vàng ngọc của túc hạ,

-Vấn đề là như thế này? chuyện thắng hay bại bây giờ hay mai sau nó không tùy thuộc vào tài quân sự , tài quân sự chỉ giải quyết ngay lúc bấy giờ , sau đó thì không dùng được nữa? vấn đề Sở rất phức tạp , vì người Sở là dân Bách Việt . Dân Bách Việt định cư định cư ở một phần Hoa Hạ và một phần Hoa Nam .cùng một chủng tộc họ Hùng , nhưng chia ra nhiều dân tộc khác nhau . Thời Xuân Thu chiến quốc thì họ thành lập được ba quốc gia hùng mạnh hai nước Việt và Ngô thì nhỏ , nhưng nước Sở thì to ngang nước Tấn bằng ba nước Hàn Triệu Ngụy hợp lại . Đời sống có mức sống cao hơn đời sống của người Hán tộc chúng ta . và về phương diện văn hóa cũng cao hơn. Họ ở phương Nam nên rất hiếu hòa , không bao giờ mang quân đi xâm lăng nước khác , họ chỉ có quân đội để bảo vệ đất nước mà thôi? tuy nhiên trong các bộ tộc Bách Việt hay xẩy ra chiến tranh với nhau , vì những lý do hiềm khích bộ tộc nào cũng cho mình là bộ tộc đứng đầu Bách Việt , cái lầm lẫn nhất là Tần Thủy Hoàng lệnh cho Vương Bí là con Đại Tướng Vương Tiễn đến quản lý vùng đất Bách Việt Hoa Nam .Người Bách Việt ghét nhất là bị dân tộc khác đô hộ , đây là một niềm tủi nhục , nên khi Hạng Võ phát động chống nhà Đại Tần thì toàn dân Bách Việt hưởng ứng ngay . Tuy nhiên theo ý của tiểu sinh thì người Bách Việt chỉ muốn thu hồi đất đai cũ bị nhà Tần chiếm mà thôi? lấy lại đất đai của tổ tiên thì người Bách Vietä lấy làm vừa lòng và cuộc chiến như thế là tạm đủ , đến đây là chấm dứt. Nhưng Hạng Võ lại không hiểu cái tâm lý sâu xa này , chiếm hết vùng Hoa Nam thì lại chiếm hết vùng Hoa Hạ , thành ra nội bộ của Hạng Võ bắt đầu có nhiều mâu thuẫn lủng củng . đa số dân Bách Việt thì không muốn đánh nữa , lý do là họ ở Phương Nam , khí trời ấm áp , còn sang miền Hoa Bắc thì khí hậu lạnh thấp , chịu không nổi ? với nữa đánh sang vùng Hoa Bắc và cả Nước Tàu để làm cái gì? và từ suy nghĩ này hậu thuẫn của dân bách Việt không còn ủng hộ Hạng Võ nữa?

-Thôi đời tránh không khỏi số , Hạng Võ tức là họ Hạng hay loại tức là đồ vũ phu . Còn Lưu Bang có nghĩa là Lưu là giữ ,Bang là nước người giữ được nước

Hai người ngồi trà đàm nhìn trăng lên trăng gần cuối tháng nên vàng úa

*

dẫy núi Cữu Lý trong vùng Cai Hạ mà đại tướng nhà Hán Hàn Tín dàn quân trùng trùng điệp địệp , ngoài vòng là chiến xa ngựa kéo, bên cạnh là giáp mã , trên dưới cả triệu quân , con kiến cũng chạy không lọt.

Trương tử Phòng đánh xe ngựa chở Phạm Tăng đến chân núi , giao xe cho quân sĩ mang đi rồi hai người một già một trẻ leo lên tận đỉnh núi Kê Minh, gió đêm thu hiu hắt , nhìn vầng trăng khuyết , Trương Lương vuốt ống sáo trúc kê vào môi bắt đầu thổi , khoảng nửa giờ sau tiếng tiêu càng ai oán thê lương . Quân tướng nước Sở bao nhiêu năm chinh chiến , kẻ nhớ vợ , kẻ nhớ con , kẻ nhớ nhà , người nhớ cha người nhớ mẹ ,đứa nhớ nhân tình ,lần lượt bỏ vũ khí lại chiến trường trốn hết ?

Buổi sáng Hạng Vương thức dậy . nhìn quanh nhìn quất bên mình tướng và quân khộng còn ai? bên cạnh là ái thê Ngu Cơ tự tử nằm chết , Còn bên quân Hán tinh kỳ phất phới , gươm giáo sáng lòa , cờ xí nghiêm trang . hàng hàng chiến xa bao quanh kín mít.

*

Phạm Tăng nhìn Trương tử Phòng đút cái ống tiêu vào trong ngực rồi nói :

-cũng là tài đánh ống trúc , mà Cao Tiệm Ly thất bại ? còn Tử Phòng thì thành công?

-chẳng qua là hai hoàn cảnh khác nhau mà thôi? chớ tài thì ngang ngửa ?

đâu có khác gì tiên sinh ở và phò với Hạng Vũ , còn tiểu sinh ở và phò với Lưu Bang . Chuyện thắng hay bại là hoàn toàn do con người? đa số không thành công nên mới đổ cho trời. Bây giờ Tiểu sinh có lời cuối muốn thỉnh đạt với tiên sinh . là ngay bây giờ tiểu sinh sẽ bỏ chiến trường Cai Hạ này và rũ áo từ quan , nơi tiểu sinh đến là Chung Nam Sơn từ bỏ hết danh vọng trần tục thế gian . Còn tiên sinh về đâu ? tiểu sinh sẽ cho người đưa tiên sinh về?
Phạm Tăng ngửa mặt nhìn trời
Ôi thiên hạ mang mang ai người tri kỉ ? ta biết về đâu ?(st)

nhachoaloiviet
30-03-2011, 05:29 PM
Thanks thủ trưởng Khoai. Không biết thủ trưởng có thích Hạng và Lưu không? Em thì không khoái hai tên này.Hihi!