PDA

View Full Version : Kỷ niệm một chuyến đi !



alex_ferguson
30-03-2011, 01:59 AM
...Sài Gòn 4/3/2011

Khoảng 6h30 sáng chúng tôi có mặt tại SG , nghỉ ngơi được 1 lúc bốc máy gọi ngay cho sư huynh Trung_cadan hỏi xem tình hình thế nào.......ok em đến ngay!
Xe vừa đỗ ở cổng thì gặp ngay 2 huynh đệ trung_cadan và Trang gà tơ cũng vừa đến nơi. Mấy ae gặp nhau cười toe toét:D , ơ kia có phải là em Loan không nhỉ ?! Thôi đúng rồi em nó rồi ...phải ra hỏi thăm cái xem thế nào !

-Chào em !
-Ơ anh...anh đi đâu đấy ?
-Anh đi cổ vũ cho em ...cùng đội HN :D
- Hai anh em bắt tay , bắt chân cái rồi hẹn gặp sau (Vì có vợ con em đi cùng các bác ạ , nên ko dám tâm sự lâu...chít đấy !)

Ấn tượng đầu tiên là nhà thi đấu Phú Thọ thật hoành tráng , khung cảnh ở đây rất thoáng mát và dễ chịu. Ngay sát bãi gửi xe là quán cafe , nơi các kỳ thủ HLV , VDV ngồi trao đổi , chia sẻ , chém gió... và rất đông khán giả đến theo dõi trực tiếp qua 2 bàn cờ treo.

Cafe cà pháo được 1 lúc thì đến giờ thi đấu , tôi lon ton vào chụp ảnh anh Trung bảo chờ tý anh lấy cho cái thẻ thì mới vào được . Thế ah phức tạp phết nhỉ ...Rồi ok thẻ đây đeo vào , ơ sao lại thẻ của Trang tơ à nhỡ người ta biết thì sao anh ơi? Tôi thắc mắc
Anh Trung bảo : đéo sao đâu , mày cứ đeo vào rồi đi thẳng vào:D

Nghe vậy tôi cũng yên tâm !
Mình cũng thông minh phết(hehe..tự khen tý) , cố tình đeo cái thẻ có ảnh ông Trang tơ úp mặt vào trong ...khỏi nhìn luôn :D

Vừa đi mấy bước , nhóc con nhà em cứ đòi đi theo bằng được (mặc dù đã bảo 2 mẹ con chờ anh 1 lát , anh vào tý ra ngay)
-Con ở đây với mẹ nhé ! Bố vào 1 lát rồi ra ngay sau đó bố sẽ đưa 2 mẹ con đi chơi...được không ? Thích thế còn gì !
-Nhưng bố phải chụp ảnh cho con cơ...!
-Ừ thì chụp ! Nào ra đây bố nháy cho vài phát
Rồi ! xong rồi con . Con ra mẹ đi...


http://farm6.static.flickr.com/5143/5573945277_d7135f069c_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5189/5573946357_a446654472_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5143/5573945277_d7135f069c_z.jpg

Những ngày thi đấu cuối của giải A1 năm nay, có khá đông khán giả đến xem nên không nhí tại quán rất sôi nổi.
Cá nhân tôi thấy giải năm nay tổ chức rất chuyên nghiệp , từ ngoài vào trong đều chuẩn !!!


Cửa chính đi vào nhà thi đấu

http://farm6.static.flickr.com/5063/5574535296_266efbcdd0_z.jpg

Phòng thi đấu của các vdv rất rộng rãi , đẹp . BTC và các trọng tài làm việc hết sức nghiêm túc nhằm đảm bảo cho các kỳ thủ được tập trung tốt.

http://farm6.static.flickr.com/5188/5574529766_234dc55282_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5269/5573944065_79b10531c9_z.jpg

Công tác tư liệu được 45p
-Anh Trung ơi ! có khi em té trước đây còn đưa mẹ con nó đi loanh quanh tý
-Uh đệ đi đi ! Ah này, cầm chìa khóa ra bãi lấy xe mà đi cho nó tiện(huynh tâm lý quá):D
-Ô thế thì tốt quá !!! Thanks huynh nha , có gì chiều em alo...:-c

Dạo quanh phố phường - dạo qua thì trường loanh quanh cũng đã đến chiều rùi . Cả nhà về nghỉ ngơi để tối còn đi tiếp !

-Về đến nhà loay hoay 1 lúc mà cái điều hòa nó ko chịu chạy~X( , nước nóng thì cũng ko có luôn . Hix ...bực quáx-(
Bốc máy gọi ngay cho anh mình hỏi giúp xem chổ đó còn phòng ko ? Thì gặp ngay bác Themgaidep ... 2 anh em chuyện trò một lúc ...
-May quá còn phòng !!! cả nhà thu xếp chuyển ngay , chuyển ngay

bsx
30-03-2011, 03:23 AM
Đề nghị hình tượng hóa nhân vật lên 1 tí, ai lại dùng những từ "... sao đâu" chân thực quá cho SM :D. Bốc phét đi 1 tí "Không sao đâu em, cứ đeo vào đi, có anh ở đây, đứa nào cản...." =))

thanhhung.0706
30-03-2011, 03:25 AM
Haha, nếu mà viết vậy thì ai tin là ông Trung cadan nói =))

Lão Khoai
30-03-2011, 05:21 AM
Viết thực quá rất hay ,cứ tiếp tục giọng văn này mới độc đáo , chớ gò bó cứng ngắc rất chán ,viết bằng cái gì mình cảm nghĩ Alex .Đừng sửa

trung_cadan
30-03-2011, 11:40 AM
Có tí ảnh ọt nữa thì tốt :D !!!

themgaidep
30-03-2011, 02:29 PM
Viết dài ra tí xem nào, mới có một đoạn đã "còn tiếp"...x-(x-(x-(. Cứ làm như là ....=))=))

alex_ferguson
30-03-2011, 03:21 PM
Có tí ảnh ọt nữa thì tốt :D !!!

Có ảnh mà huynh !

@Themgaidep : Từ từ mới hấp dẫn chứ anh ! Em mới cập nhật đấy:D

trung_cadan
30-03-2011, 03:29 PM
Ảnh toàn ếch ộp , chán !!!

alex_ferguson
30-03-2011, 11:55 PM
Ảnh toàn ếch ộp , chán !!!

Hết ếnh ộp rồi huynh nhé !:D

alex_ferguson
01-04-2011, 01:55 AM
...Sài Gòn thật nhộn nhịp , đông vui hơn những gì tôi hình dung trước khi đến đây . Một điều thú vị mà tôi cảm nhận được là khí hậu . Ở đây , ban ngày rất nắng và nóng nhưng cái nóng hoàn toàn khác so với Hà Nội. Nó không gay gắt và rát như nắng ngoài bắc và đặc biệt khi xế chiều (khoảng 5-6h chiều) trời dịu ngay , gió mát thậm chí hơi se lạnh (nếu các bạn mặc áo cộc tay). Chứ cứ như HN thì đến đêm mới hết oi bức và nóng...nghĩ đến là sợ:((

-Chúng tôi dạo bước trên con đường Trần Hưng Đạo Q1 để đến Chợ Bến Thành.

Đang đi bỗng ĐT reo !

-Alo em nghe đây (ông Trung nhà mình gọi):D gì thế anh?!
-Đệ đang ở đâu đấy ?
-Em đang đưa 2 mẹ con đi ra chợ Bến Thành
-Ah thế ah ! Thế tý có đi cafe cà pháo ko ? Anh Tuấn Vũ Minh rủ đi chơi (nghe đến đoạn này là em thích:D)
-Ồ có có !!! Thế để em đưa 2 mẹ con nó đi một lát rồi về . Huynh đệ mình đi !!!
-Mấy giờ thì về ?
-Hay huynh cứ ra trước đi , đệ ra sau nhớ nhắn cho đệ cái địa chỉ nhé!
-Ô sờ kê !:D

Em ơi ! Lát anh cùng anh Trung đi cafe gặp gỡ mấy người bạn . Mình đi dạo tý rồi về mai lại đi tiếp nhỉ !?
Được cái bà xã em cũng tâm lý , biết là AE trong này lâu ngày không gặp nên hiểu ý em ngay!

Khoảng 21h10 chúng tôi về đến nhà , tranh thủ tạo dáng tý rồi lên đường :D
Gọi chiếc taxi cho nó lành (nói thật các bác đừng cười em nhé ! Chiều đi toàn " đậu phộng" đường):D

Đọc địa chỉ cho anh "tài" ...Ok chưa anh !
-Ah vâng em biết chỗ đó anh yên tâm em ko đi lòng vòng đâu
-Ok tốt rồi ...đi thôi anh

Sau 10p tôi có mặt tại đường Tú Xương , gọi điện cho anh VuMinh999999 ra đón (nhiều phòng quá chả biết đâu mà lần):D

-Đây rồi ! sư huynh đây rồi...ae ngồi ở đâu anh ?
-Em đi lối này lên tầng 2 nhé ! anh hút hết điếu thuốc rồi lên sau (về sau tôi mới biết là quán hát Phòng Trà này ko cho hút thuốc tại đó)

-Vâng em lên trước nhé ! Đi được mấy bước thì gặp thấy Hoàng Đình Hồng tay đang cầm điếu thuốc...(giống anh VuMinh rùi)

-Em chào thầy !
-Uh ! đến muộn thế em !? lên trước đi lát thầy lên sau .
-Dạ !!!

Vừa lên đến nơi ! Trung _cadan kêu : đệ lên muộn thế sớm tý nữa là nghe được bài "Niệm Khúc Cuối" ....Phê lắmmmmmmmmmm:D (nói nhỏ các bác nghe : anh Trung nhà ta đi hát Karaoke chỉ có mỗi 1 bài "Niệm Khúc Cuối" thôi , mà phải là ông Sỹ Phú hát nhé ! Ko là chịu ko hát được !!! Thế mới tài huynh nhỉ:D ! Được cái hát cũng hay , à ko khá thôi vì hay thì ông Sỹ Phú ông ý về hưu rùi:D)

-Thế à tiếc quá nhỉ ! Em cũng kết bài đó , đấy ngày xưa chữ ký trên thanglongkydao là câu đầu tiên của bài này đấy huynh !!! (Dù cho mưa...tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...)
-Biết rôiiiiiiiiiiiii !


Niệm Khúc Cuối - Sĩ Phú


pVbecdNgLls

-Mấy AE ngồi được 1 lát thì chương trình ca nhạc kết thúc ! Sau khi chia tay thầy Hồng , anh Uông Dương Bắc , chìa vôi đại sư Khánh Ngọc . Mọi người lại qua Đề Thám ngồi "chém" tiếp đến 23h55 thì về , kết thúc buổi tốt thật vui vẻ !

huyenmapu
01-04-2011, 10:50 AM
tiếc là bài kí sự sau này lài không có ảnh nhỉ.trong kí sự của anh Trung có nhắc đến chuyến đi này, nhưng chí ít cũng có bài hát cho nó phong phú bài phóng sự chứ anh alex nhỉ .

alex_ferguson
02-04-2011, 10:12 PM
...Những ngày cuối của giải A1 năm nay diễn ra rất hấp dẫn , đúng như giới chuyên và người hâm mộ đánh giá . Trận chung kết giữa Nguyễn Thành Bảo(HNO) vs Nguyễn Hoàng Lâm(HCM) đã diễn ra .


Mời các bạn xem lại 2 lượt trận chung kết A1 (2011)

Lượt đi :

Nguyễn Thành Bảo 0,5-0,5 Nguyễn Hoàng Lâm

FORMAT WXF
GAME
TIME 1:22""; 9""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 05-03-2011

START{
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 H2+1 8. C7+3 R1+3
9. R9.8 R1.4 10. H3+4 C2.5
11. R2+3 C8.9 12. R2.3 R8+4
13. C7+2 R8.6 14. R8+3 R4-1
15. C7.5 C9.5 16. C5.4 R6.5
17. E3+5 H1-2 18. H4+3 R5+2
19. H3+5 R5.7 20. H5+3 K5+1
21. R8+1 R7.6 22. C4.2 R6.8
23. C2.3 R8-5 24. P3+1 R8.7
25. P3+1 K5-1 26. C3+5 R7.4
27. A4+5 P1+1 28. R8.9 R+.1
29. R9.8 P1+1 30. H9-8 R4+5
31. H8+7 R4.3 32. H7+9 R3.1
33. P1+1 R+.9 34. C3+1 R1-1
35. C3-1 R9-1 36. P3.4 R1.5
37. P4.5 R5+2 38. R8.4 P9+1
39. C3+1 R5.9 40. C3.7 R++4
41. A5-4 P9+1 42. R4-1 P9+1
43. R4-1 P9+1 44. C7-6 P9+1
45. R4-2 }END

Lượt về :

Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM ) 0-1 Nguyễn Thành Bảo ( HNO )

http://farm6.static.flickr.com/5298/5582089786_eea49ee80f_b.jpg

FORMAT WXF
GAME
TIME 1:53""; 24""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 06-03-2011

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9+1 6. R9.8 R9.4
7. C5+4 A4+5 8. C5.1 H8+9
9. A6+5 R4+4 10. C8.6 H2+1
11. P9+1 R1.2 12. R8+9 H1-2
13. E3+5 C8.7 14. C1-2 P7+1
15. R2+6 C7+1 16. P3+1 R4-1
17. P3+1 C3+1 18. R2-2 R4.7
19. R2.7 E5+3 20. R7.8 H2+3
21. H3+4 R7.6 22. C1.3 E7+5
23. H4-6 H9+8 24. P5+1 H8+9
25. C3-4 H9-8 26. P5+1 R6+2
27. R8.6 C3.2 28. C6.7 H3+2
29. P5.6 H8-6 30. H6+4 C7-2
31. P6.7 H2+1 32. C7+1 E5+3
33. H4-6 R6-2 34. R6.8 C2.5
35. R8-1 K5.4 36. C7-1 A5+4
37. C7.6 K4.5 38. R8.9 R6+2
39. R9.8 H6+5 40. K5.6 C7+5
41. R8+6 K5+1 42. R8-1 K5-1
43. H6+5 R6-2 44. H5-7 R6+5
}END

Như vậy là Nguyễn Thành Bảo đã dành chức vô địch A1 năm nay !

http://farm6.static.flickr.com/5097/5582091034_b5d85a8503_z.jpg


Lễ trao giải và bế mạc đã trang trọng !

http://farm6.static.flickr.com/5177/5581504513_26aac92c9a_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5099/5581504909_3d3bcb2e19_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5052/5582092200_b643fc0800_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5148/5582093784_b4cf0b9bd1_z.jpg


Trang tơ và chị tranbinh tươi quá:D

http://farm6.static.flickr.com/5263/5581507239_7a69884518_z.jpg

Cặp trai tài - gái sắc

http://farm6.static.flickr.com/5174/5581503513_5c624243b2_z.jpg

Lễ trao giải kết thúc , tôi cùng anh Cường KL , Trung_cadan , Lâm tay dài , Trang tơ...ra quán bia gần nhà thi đâu Phú Thọ ngồi . AE bạn bè 2 miền lâu ngày ko gặp , nên mọi người ngồi nói chuyện rất vui vẻ .
Duy chỉ có anh Lâm , người thiếu may mắn ở trận chung kết vừa qua ko được vui lắm !
Chú Thành , chú Thực cùng anh em bạn bè đã an ủi , động viên anh Lâm và chúc anh thành công trong những giải đấu tới !

Hehe vui quá MU vừa lội ngược dòng thành công :D

alex_ferguson
02-04-2011, 11:22 PM
...Thời gian ở Sài Gòn không nhiều , nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc.
- Được gặp gỡ nhiều bạn bè , anh em kỳ hữu khắp nơi điều đó đối với tôi thật tuyệt!
-Sài Gòn với rất nhiều những con đường dài thật dài , đã làm tôi đi loanh quanh vòng vo mãi :D
Tôi nhớ nhất hôm dọn phòng đến gần chỗ anh Trung , Themgaidep và Trang tơ, sau khi anh Themgaidep "nổ" địa chỉ chúng tôi lòng vòng đi . Sau khoảng 30p thì đến...
-Alo ! anh ah em đến rồi , nhưng chẳng có cái ngõ nào cả...hix
-Sao lại thế được ! Ngõ xxx Trần Hưng Đạo anh đang chờ đây này !
-Vâng ! em đang ở đúng địa chỉ mà ...???
-Thôi chết rồi !
-Sao anh , chết chóc gì
-Em ở Q5 hay Q1?
-Để em xem nào ! Ah em đang ở Q5 anh ơi !
-Ôi thế thì nhầm rồi , em qua Q1 nhé
-Thế là lại đi tiếp ...vừa đi vừa hỏi đuờng . Rồi cũng đến nơi ! Mệt vãi

Qua đó mới thấy rằng có những con đường của SG nối dài tới 2 Quận , như đường Trần Hưng Đạo bao gốm Q1 và Q5 . Thậm chí , tôi hỏi mấy bác tài taxi họ bảo 2 quận là bình thường anh ạ ! có đường tới 4 quận lận...quá dài so với HN .

-Có cái này cũng làm tôi ấn tượng là : Ban ngày , khi trời nóng ở tại con đường Trần Hưng Đạo Q1 . Tôi thấy 1 thùng nước đặt tại giải phân cách với tờ giấy dán lên đó và ghi dòng chữ : "Trà đá miễn phí" .
-Thấy vậy tôi hỏi anh Lâm
-Anh bảo trong này thế đấy em ah ! Ai đi đường mà khát nước thì uống
-Hay thật đấy anh nhỉ ! như vậy đây cũng là nét văn hóa đẹp và cũng là việc làm từ thiện . Tôi nghĩ vậy !

-Nếu chưa đến SG , tôi chắc bạn sẽ ngạc nhiên về phong cách phục vụ của các nhà hàng , quán ăn hay cafe . Thật chu đáo , tận tình , đặc biệt rất "mát mẻ" điều mà tôi ít thấy ở ngoái băc .

-Các món ăn trong này hơi thiên ngọt(đường) , đồ uống cũng vậy thượng ngọt và cho rất nhiều đá
Tôi nhớ có hôm gọi ly cafe nâu đá , họ mang ngay 1 ly đen :D
Thấy lạ tôi hỏi :
-Anh gọi cafe nâu mà em
-Ah ! anh ơi nếu zdậy anh phải kêu "cafe sữa đá"
-Cảm ơn em ! anh không rõ lắm

Hôm sau , ra quán gọi thử ngay !
-Em ơi cho anh ly cafe sữa đá
-Dạ !!!
Sau 1 lúc chờ lúc mang ra hơi thất vọng về món cafe sữa đá trong này:D
1 cốc to , nhiều đá ....như cốc sữa MILO :))

-Buổi tối , tại đường Đề Thám và Phạm Ngũ Lão rất đông vui nhộn nhịp . Đây là tụ điểm cafe quen thuộc của những "Tây balô" , khách du lịch...
Điều tôi thấy ngạc nhiên là các quàn này thường đóng cửa rất muộn (2-3h sáng là bình thường):-o. Nhạc nhẽo thì bật inh ỏi , ngồi nói chuyện rất khó (cứ phải gào lên:D) . Tuy nhiên , có cái này hay này : Tại các quán cafe thường có các em ngồi tâm sự cùng mình (nếu bạn muốn)!!! Điều này tôi chưa từng gặp ở HN .

-Trong SG nhu cầu chơi xổ số có lẽ nhiều hơn ngoài bắc ?! Bạn sẽ được mời mua vé số ngay khi vừa vào 1 quán cafe , tiệm cơm , nhà hàng bia...Thậm chí tôi đang đi dạo cũng được mời mua vé số !

-Đi chợ mua hoa quả trong SG cũng rất thú vị ! Tôi gặp đôi chút bỡ ngỡ về tên gọi 1 số loại quả . Ví dụ như : Sài Gòn quả Dứa gọi là trái Thơm , quả Roi thì gọi là trái Mận đỏ , quả Táo tàu gọi là trái Bom .....

scholes
06-04-2011, 09:19 PM
Nói đến cà phê nâu đá mình lại nhớ đến hồi mới vô miền nam,mấy thằng đi uông cf có em tiếp viên rất xinh ra hỏi mấy anh uống gì, cậu bạn mình người Hải Phòng gọi đầu tiên :
- Cho anh cf nâu đá nhé
- cf gì hả anh??
- Nâu đá em ạ
- Thui anh đừng trêu em nữa, nâu đá là không bỏ nước đá há anh (tưởng nói nâu là no), a lại còn nói tiếng anh nữa, cứ nói là không bỏ nước đá đi
Thế là cả bon 7, 8 thằng lăn ra cười, cậu bạn thì cứ nhe răng rồi lắc đầu

hung_namdong
06-04-2011, 09:34 PM
http://farm6.static.flickr.com/5263/5581507239_7a69884518_z.jpg

[

Lần đầu tiên thấy tranbinh chụp ảnh mà lại nhìn thẳng vào ống kính,đã thế còn cười rất tươi.Phải công nhận tranbinh cũng thuộc diện ăn ảnh đấy chứ!
" Nhìn trong ảnh thấy trắng hơn ở ngoài nhỉ! "

themgaidep
06-04-2011, 10:27 PM
Còn nữa không Alex hay hết rồi.:D:D@};-@};-@};-

huyenmapu
06-04-2011, 11:05 PM
Tại không có tâm trạng viết tiếp đó các bác ơi.dạo này thấy anh ý bận túi bụi với mấy ẻm suốt ngày thì còn thời gian đâu mà viết phóng sự với sinh sự gì nữa chứ anh alex nhỉ ;)).mọi người cứ đợi dài cổ ra mà thôi.

alex_ferguson
11-04-2011, 12:32 AM
...Tạm biệt Sài Gòn , chia tay các chú cùng AE bạn bè kỳ hữu . Trong lòng tôi bồi hồi tiếc nuối...
Còn đâu những ngày thi đấu , với những ván cờ đầy hấp dẫn của các danh thủ hàng đầu.
Còn đâu những những buổi chiều , cả nhà chạy xe lòng vòng mãi cuối cùng lại quay về chỗ ban đầu :D(lạc đường suốt)
Thật khó quên đêm nhạc phòng trà đầy thú vị . Những buổi tối mấy AE ngồi cafe(sữa milo thì chuẩn hơn) :D chém gió cũng là một kỷ niệm khó quên trong tôi.....Hẹn gặp lại Sài Gòn thân thương một ngày không xa !

Xe lăn bánh đưa chung tôi đến một khu du lịch khá nổi tiếng . Nơi này thuộc địa phận Bình Dương , có lẽ nhiều người cũng đoán được địa danh này...Đó chính là "Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến"

Đôi nét về khu du lịch lớn nhất nước thậm chí cả Đông Nam Á :

Khu du lịch Đại Nam nằm cách thành phố Hố Chí Minh khoàng hơn 1h lái xe! Đây là khu du lịch có thể được coi là lớn nhất cà nước , với diện tích khoảng 450ha , gấp 10 lần khu du lịch suối tiên ! Với nhiều đầu tư công phu , Bao gồm 7 khu vực chính trong toàn bộ khu du lịch Đại Nam!

Khu du lịch này nằm ở Bình Dương , Địa chỉ : Ấp 1, xã Hiệp An, thị xả Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương !
Đường đi rất đẹp và thuận lợi !
Dự tính toàn bộ khu du lịch sẽ xây dựng trong vòng khoảng 10 năm - khởi công xây dựng vào năm 1999, đến khoàng năm 2010 sẽ hoàn tất!

Núi Bào Sơn, dài 250m, gồm 5 ngọn Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.
Ngọn trung tâm cao 65,8m , với ý tuởng ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ nhằm giáo dục tinh thần yêu nướcvà ghi nhớ công lao của tổ tiên , nòi giống cho thế hệ trẻ , xuyên suốt chiều dài lòng núi là sự tái hiện lịch sử Việt nam với những mốc son đáng ghi nhớ!

Sau 10 năm xây dựng, với diện tích 450 ha (giai đoạn 1 là 261 ha), Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được xem là khu du lịch lớn nhất nước.

Đến đây tham quan, du khách chứng kiến những cảnh quan tái hiện lại cội nguồn văn hóa của dân tộc. Điểm nhấn của khu du lịch là Đại Nam Quốc Tự, một công trình kiến trúc quy mô bao bọc bởi dãy Ngũ Hành Sơn. Du khách có thể tham quan các ngọn núi này bằng thang bộ lẫn thang máy. Từ ngọn núi trung tâm của Bảo Sơn nhìn ra hướng nam là ngôi tháp 9 tầng, còn gọi là Bảo Tháp (5 tầng chìm khuất trong dãy núi). Trong tháp thờ phụng vong linh các anh hùng lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đức Trần Hưng Đạo, thờ 18 đời vua Hùng…

Công trình này mỗi tháng mở cửa tham quan 4 lần, vào các ngày 30, 1, 14, 15. Theo ban giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, ngày giỗ tổ Hùng Vương những năm tới, nơi đây sẽ diễn ra nhiều chương trình lễ hội. Nhằm ôn lại truyền thống hào hùng thời dựng nước và giữ nước, để lớp trẻ có cơ hội hiểu thêm về cội nguồn dân tộc.

Khu vườn thú có 76 chủng loại khác nhau, trong đó có các loài quí hiếm : h
Hổ trắng, Sư tử trắng , Tê giác... Đặc biệt du khách có thể xem thú sinh hoạt vào ban đêm, một điểm mới trong công trình du lịch sinh thái. Hệ thống đèn ánh trăng phát ánh sáng tạo khung cảnh vườn thú về đêm lung linh, huyền ảo, khu nhà hàng thiết kế xen kẽ với các lồng kính của vườn thú, du khách vừa thưởng thức món ăn vừa có thể ngắm các loài thú.

Hòanh tráng Biển Đại Nam
Công trình giải trí hoành tráng này có tổng diện tích xây dựng 21,6 ha, diện tích mặt nước 20.000m2, sức chứa trên 30.000 khách. Biển Đại Nam là biển nhân tạo có chiều dài bờ biển dài nhất Đông Nam Á hiện nay. Ngoài việc thả mình bồng bềnh với biển xanh và cát trắng, du khách còn có thể tham quan thưởng thức rất nhiều môn giải trí trên biển, các trò chơi, thể thao trên biển như bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, nghịch cát, thư giãn, xông hơi, massage...


http://farm6.static.flickr.com/5175/5582045823_83e32a030c_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5294/5582043611_783bb85745_z.jpg

alex_ferguson
11-04-2011, 01:02 AM
Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Đại Nam Văn Hiến . Từng chi tiết dù là nhỏ nhất , cũng được thể hiện hết sức tinh tế . Dường như mọi thứ ở đây khiến tôi bị mê hoặc .
Không thể chờ lâu thêm nữa...máy ảnh đâu em nhỉ?
-Đây anh ơi
-Đâu đưa anh tác nghiệp nào


http://farm6.static.flickr.com/5258/5582624804_e4df2f5ecb_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5053/5582631980_a46fc03246_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5310/5582044477_e4de854320_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5028/5582637318_8c08b5d461_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5230/5582634642_27d18f0bc4_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5106/5582057281_68fd921086_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5140/5582640048_0a6236bece_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5148/5582053365_f2539cdb90_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5020/5582063605_78cce84a68_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5173/5582649706_486b683ec0_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5067/5582623786_33c7e240d7_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5180/5582037129_e5087c5da5_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5017/5582036023_2d2df1d2b8_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5144/5582056161_7313e3b811_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5059/5582635972_b2d133c73e_z.jpg

trung_cadan
11-04-2011, 01:11 AM
Đẹp quá , ai là chủ đầu tư thế nhỉ ??? hix !!!

alex_ferguson
11-04-2011, 01:33 AM
Đẹp quá , ai là chủ đầu tư thế nhỉ ??? hix !!!

Đây huynh ơi !

Sơ sơ thui nhé :

Theo ông Huỳnh Phi Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đến nay công ty đã đầu tư 1.800 tỷ đồng cho tổng công trình ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, mỗi ngày công trình này tiêu tốn khoảng từ 1.000 đến 2.000 nhân công.... Trong vòng 10 năm qua, ông Dũng đã chi gần 2.000 tỷ đồng cho công trình. Nếu tính ngày thi công và giá trị của tiền theo thời gian, một ngày ông Dũng chi 1 tỷ đồng cho công trình.

Giai đoạn hai của công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng sẽ thực hiện theo phương thức cuốn chiếu trong thời gian ba năm bao gồm các hạng mục xây dựng vườn thú ban đêm, khách sạn 5 sao, khu tham quan Việt Nam thu nhỏ, casino... Trong đó, dự án biển nhân tạo rộng 22ha sẽ hoàn thành tháng 4/2009.......

alex_ferguson
11-04-2011, 01:39 AM
Chi tiết luôn nè :

TGĐ LẠC CẢNH ĐẠI NAM VĂN HIẾN - Huỳnh Phi Dũng và con đường thực hiện tâm linh !

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, nắm giữ trong tay bao quyền hành, tiền của, vật chất… Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là một minh chứng, thế nhưng, doanh nhân tài ba ấy bây giờ ngoài công việc tại Đại Nam, ông đã dành tất cả thời gian về tâm linh, làm thơ, viết sách, để lại hàng chục ngàn bài thơ có ý nghĩa cho đời. Điều gì khiến ông có khuynh hướng như vậy? Đạo Phật Ngày Nay đã có buổi trò chuyện cùng ông.

Nhân duyên nào khiến ông có ý tưởng xây dựng Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến? Ông có thể cho bạn đọc gần xa biết lối kiến trúc về văn hóa Việt Nam của Đại Nam?

Cuộc đời mỗi người như tour du lịch, tham quan rồi về lại nơi chúng ta đã lên đường. Do vậy, cái gì thấy có lợi ích cho số đông thì tôi làm ngay. Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là một trong các công trình đó. Đối với Đại Nam thì mới làm khoảng 50% hoài bão của tôi thôi, và tôi luôn xem đó như bổn phận, sứ mạng của mình với đất nước, với dân tộc. Điều này tôi đã ấp ủ nhiều năm rồi. Nhưng để có được ngày hôm nay thì phải đầu tư hơn 20 năm trước, công trình xây dựng Đại Nam xem ra là khá nhanh. Tôi còn phải làm thêm 4 công trình thờ phụ nằm bốn hướng của Điện chính.

Về phong cách văn hóa, tôi muốn thể hiện nét truyền thống Việt Nam, qua đó cho thấy, đây là cả một quá trình lịch sử của dân tộc. Con người Việt Nam lúc nào cũng phải phấn đấu để đi về với chân, thiện, mỹ. Thông điệp từ, bi, hỷ, xả của đạo Phật được thấm nhuần trong nếp sinh hoạt của người Việt Nam. Chính nhờ đạo lý đó mà nhân dân Việt Nam được mọi người tôn vinh. Nhờ hun đúc tứ bất tử trong lòng nên khi đất nước hoạn nạn, chỉ có trái tim từ bi mới cứu độ được chúng sanh, giữ gìn bờ cõi. “Một là khắc phục thiên tai, hai là đánh đuổi giặc ngoại xâm, ba là tình nghĩa trăm năm, bốn là rạng rỡ trăng rằm từ bi”. Chính bốn thứ bất tử này hun đúc, mà dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi giặc ngoại xâm, giữ được những gì thiêng liêng nhất của văn hóa Việt Nam. Nên mục đích của Đại Nam là khuyến khích mọi người luôn nhớ về cội nguồn, luôn luôn nhớ ơn các bậc tổ tiên đã hy sinh xương máu, công lao để chúng ta có cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay.

Ông có thể cho bạn đọc biết thêm về lý do thờ Phật, Bồ tát và trăm họ tại chánh điện (đền thờ) Đại Nam?

Đức Phật có mặt ở trần gian là vì có con người. Vì loài người lúc nào cũng có thiện, có ác. Đức Phật khuyên mọi người tu sửa thân tâm, trở về với chính mình. Từ ý nghĩa đó ta nên thờ Phật, Bồ tát, các anh hùng dân tộc và tổ tiên để tưởng nhớ và học theo gương hạnh của họ. Như đức vua Trần Nhân Tông, khi cần cứu dân sẵn sàng bỏ áo đạo về làm thường dân, gánh vác sơn hà, nhưng khi đánh đuổi giặc ngoại xâm xong, ngài lại bỏ ngôi vua lên núi tu hành. Vì muốn cho mọi người hướng lòng về từ, bi, hỷ, xả, muốn cho bách gia trăm họ cùng sống chung với nhau trong hoà bình, tất cả họ đã được thờ chung trong điện thờ này.

Ông có thể nói đôi nét về đại lễ Phật đản liên Hợp Quốc 2008 được tổ chức tại Đại Nam?

Đơn vị đứng ra tổ chức Đại lễ này chính là Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, tôi chỉ là phát tâm lo về hậu cần, phụ giúp chi phí tổ chức để Đại lễ mang ý nghĩa quốc tế được thành công viên mãn. Khi GS. Lê Mạnh Thát lúc đó là Trưởng ban Tổ chức quốc tế của Đại lễ, ĐĐ. Thích Nhật Từ, tổng thư ký Đại lễ, Ban trị sự Phật giáo Bình Dương gồm có HT. Thích Minh Thiện (trưởng ban) và TT. Thích Huệ Thông (Phó thường trực) trình bày về kế hoạch, tôi hoan hỷ và phát tâm nhận lời liền. Đại lễ Phật đản 2008 là một mầu nhiệm, hơn chục ngàn người tham dự. Ở khu vực phụ cận mưa nhiều nhưng trong Đại Nam lại không mưa. Đại lễ này rất tốt, rất hay, rất ý nghĩa, cùng hướng mọi người quay về con đường thánh thiện của Đức Phật Bổn Sư, về đức hạnh từ, bi, hỷ, xả, những gì thánh thiện nhất trong cuộc đời của Ngài. Nói chung, khi thấy sự kiện nào có lợi ích cho dân, làm tốt đời đẹp đạo thì tôi ủng hộ, đóng góp.

Có phải từ sau Đại lễ này mà những sáng tác thơ của ông luôn tuôn trào? Ông có thể cho biết những chủ đề và số lượng sáng tác của mình từ đó?

Đại lễ Phật đản 2008 như là một nhân duyên lớn đối với tôi, nhờ đó, những mạch thơ trong tôi trở nên lai láng. Từ sự hữu duyên đó tôi đã diễn thơ nhiều bộ kinh Phật. Trong đó, có bộ Thi Vịnh Pháp Hoa kinh 3 cuốn, mỗi cuốn có 1.080 câu song thất lục bát. Bộ Sám Nguyện An Tịnh dành để siêu độ cho các vong linh, đồng thời cầu an cho đất nước vào những ngày Đại lễ, gồm 1.080 câu song thất lục bát. Bộ kinh Vu Lan Đại Nam, 1.080 câu. Bộ kinh Tại 1.080 câu. Bộ kinh Những Bước Về Tâm 1.080 câu, bộ kinh Những Bước Về Linh 1.080 câu. Về lịch sử có quyển quốc tổ, 1.080 câu. Về các bậc anh hùng dân tộc, có Huyền Ca Hồ Chí Minh gồm 1.080 câu và Thiên Tài Quân Sự Võ Nguyên Giáp gồm 1.080 câu. Ngoài ra, tôi đã viết được 8 cuốn Long Hoa Trẩy Hội, và đang viết tiếp hai cuốn còn lại, mỗi cuốn 1.080 câu. Dự tính phát hành trong mùa Vu lan năm nay. Bên cạnh đó còn có những bộ kinh ngắn sử dụng vào những ngày Đại lễ. Tôi xem Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là tặng phẩm cho đời nay và nhiều đời sau. Những áng thơ kinh trên chính là món ăn tinh thần, liều thuốc tâm linh tôi muốn để lại đời sau và cho con cháu.

Năm 2009 Đại Nam tổ chức Đại lễ Trai đàn Bạt độ. Vậy mục đích, ý nghĩa của Đại lễ này là gì?

Thứ nhất, tôi muốn cầu cho quốc thái dân an, người sống được cơm no, áo ấm trong tình yêu thương, đoàn kết. Thứ hai, tôi muốn siêu độ cho các vong linh trăm họ, những chiến sĩ bỏ mạng giữa sa trường, những đồng bào tử nạn... Tóm lại, muốn cho dương thịnh thì âm phải siêu, nhờ đó, mọi thứ mới hanh thông được. Làm trai đàn này là cách tri ân những người đã hy sinh cho tổ quốc, cho các hương hồn bất hạnh được siêu thoát.

Vừa qua, ông đã hỗ trợ nhiệt tình cho Hội trại Hè Lý Công Uẩn 2010 với số lượng tham dự trên 3.000 trại sinh. Vào ngày 13-15/8/2010, Đại Nam lại có Đại lễ Vu Lan báo hiếu với số lượng tăng gấp đôi, ba lần. Ông có thể cho biết mục đích của lễ hội này?

Mùa Vu Lan nhắc ta nhớ nghĩ về đạo hiếu và sống hiếu, tôn vinh công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha hiện tiền và ông bà quá vãng. Đạo hiếu của Phật giáo phù hợp với văn hoá hiếu thảo của dân tộc Việt Nam; tuy hai mà là một. Trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm qua, Việt Nam luôn gắn đạo trung hiếu với nhau. Giữ được hiếu đạo thì cương thường xã hội mới được duy trì.

Gia đình là một đơn vị của đất nước, khi đạo hiếu được thiết lập thì gia đình yên ổn, chắc chắn đất nước đó sẽ được bình an. Dưới sự cố vấn của HT. Thích Trí Quảng, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đứng ra tổ chức... Tôi muốn biến lễ hội báo hiếu này thành ngày lễ hội của Đại Nam hằng năm. Tôi tin rằng nếu mọi người sống hiếu thảo với cha mẹ, quay về nẻo thiện, thì cuộc đời này hạnh phúc biết dường nào. Nghĩ đến điều này, tôi phát tâm ủng hộ Ban tổ chức làm tốt các phương diện tọa đàm, văn hóa, kinh tụng, mừng thọ. Đây chính là nguyện ước của tôi.

Năm 2011 là năm tỉnh Bình Dương được vinh hạnh đăng cai tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc. Là người ủng hộ hậu cần của hội thảo này, ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Tại Bình Dương, tôi cho rằng Đại Nam là nơi thuận lợi nhất để tổ chức thành công Đại hội Hoằng pháp toàn quốc năm 2011. Tôi sẽ ủng hộ Ban Hoằng pháp TƯ, Ban trị sự Phật giáo Bình Dương để thực hiện thật thành công hội thảo này. Hiện tại, Thủ tướng chính phủ đã ký giấy phép, Đại Nam chúng tôi sẽ phụ trách công tác như hậu cần, cơ sở vật chất… Tuy nhiên, điều đó không quan trọng bằng nội dung Đại lễ và giá trị của nó sau Đại lễ. Tôi rất vui mừng khi được đóng góp sức mình vào hội thảo sắp tới tại Đại Nam.

Giá trị Phật giáo trong cuộc đời ông là gì?

Nhờ hiểu được Phật pháp, biết được mọi thứ là do nhân duyên. Nhờ sự hiểu biết đó tôi đã tìm về con đường tự tu sửa bản thân, tìm lại chính mình, nỗ lực làm các việc có giá trị cho xã hội và cộng đồng. Mọi người cố gắng bỏ đi cái “tôi” (bản ngã), chấp trước, bỏ đi những tập khí tham, sân, si, mạn, nghi (Ngũ độc)… Chính 5 thứ này hành hạ con người và làm cuộc đời đau khổ. Nếu bỏ được chúng, ta sẽ thấy rất nhẹ nhàng. Phật giáo giúp tôi hiểu được cuộc đời này là phù du tạm bợ, chết không mang được gì. Tôi phát nguyện rằng những gì tôi làm tại Đại Nam là vì cuộc đời, vì văn hóa dân tộc. Từ khi thực tập lời Phật, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, năng động làm việc nghĩa hơn.

Cám ơn ông rất nhiều. Chúc ông luôn có đầy đủ sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc để cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời.

Tác giả : Bằng Lăng Tím

themgaidep
11-04-2011, 09:35 AM
Ảnh đẹp quá Alex ơi, tham quan thú vị thật.

alex_ferguson
11-04-2011, 01:44 PM
Đôi nét về một số công trình tại Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến

Cổng tam quan to lớn phía trước khi vào Đại Nam Quốc Tự, phía trên cổng Tam Quan Thanh Vân là các câu đối ca ngợi non sông Việt Nam của tác giả Huỳnh Ngu Công. Câu đối có nội dung:

Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến
Hẹn bước Thanh Vân
Kính thư tiên tổ tạ long ân
Chào cả Tiên Long hội giáng trần
Tôn dựng bốn nghìn năm diệu sở
Việc thời xin hẹn bước Thanh Vân

Mặt sau của cổng Thanh Vân cũng có bài thơ có nội dung như sau:

Về thăm Văn Hiến rồng tiên
Mỗi trang sử một thề nguyên đinh ninh
Về thăm Văn Hiến diễm tình
Khi về chở cả cây Quỳnh cảnh Dao

Kiến trúc của cổng Thanh Vân hoàn toàn xây dựng bằng chất liệu gỗ từ trong ra ngoài. Trước trước cổng Thanh Vân là bến xe điện và nhà rường kiểu Huế ở cả hai bên được lợp bằng ngói lưu li xanh.

Sau cổng Tam Quan này là dãy hành lang miêu tả 54 dân tộc Việt Nam trải dài cập theo cổng Tam Quan.

-Từ cổng chính vào, du khách sẽ qua cầu Ngọc Bích và Hồ Ngọc Bích. Sau khi cầu Ngọc Bích và Hồ Ngọc Bích, du khách sẽ đến cổng chính của Đại Nam Quốc Tự. Khuôn viên chùa rộng 5.000m², cầu thang đi lên có 9 bậc tam cấp. Đây là lối đi cao, muốn lên Đại Tự, du khách phải leo lên 9 bậc câp này. Phía sau đền thờ còn có thang máy dành cho người khuyết tật và người già. Hành lang bao quanh chùa được lát đá khổ lớn nhập từ Tây Ban Nha. Đây là gạch gương, mỗi viên có giá 2.800.000 đồng một viên. Tổng cộng có có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, trên các bộ cửa có chạm khắc hình ảnh 28 giai đoạn lập quốc của Việt Nam.Tất cả các bức chạm khắc trên đều được khảm dát vàng 24k. Khu vục dát vàng du khách không thể sờ hiện vật và được bảo quản.

Phía trước chính điện là một hồ rộng có phun nước. Tổng cộng có 54 cột nước tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam. Phần hồ nước rộng phía trước có hệ thống nhạc nước, được sử dụng vào các dịp lễ hội và các chương trình sân khấu lớn.


Cổng Thanh Vân

http://farm6.static.flickr.com/5187/5608842560_92c3f0fcd8_z.jpg

Cầu Ngọc Bích

http://farm6.static.flickr.com/5226/5608454505_022198c227_z.jpg

Kim Điện

-Đây là một công trình kiến trúc Việt cổ có diện tích 5.000 m² với chất liệu chính là gỗ, đá và mạ vàng. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng công trình mang nét lai căng Trung Hoa và có ít đặc điểm kiến trúc Việt.

-Chính điện gồm ba tầng thờ tượng Đức Phật Tổ, vua Hùng Vương và vua Trần Nhân Tông, hai bên là tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh, danh tướng Trần Hưng Đạo và Mẹ Âu Cơ đều được mạ vàng.
-Bên dưới có bảng thờ 54 dân tộc và hơn 2.000 dòng họ Việt Nam. Các cánh cửa đền được khắc những câu chuyện lịch sử và dân gian của đất nước.
-Hai bên hông ngoài đền thờ là hai bức tượng Thánh Gióng và danh tướng Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa, cũng mạ vàng


Bên trong Kim Điện

http://farm6.static.flickr.com/5060/5582644740_402434e007_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5100/5582060695_cc84cf11dd_z.jpg

Tượng Lý Thường Kiệt

http://farm6.static.flickr.com/5104/5608259181_016887e389_z.jpg

Tượng Thánh Gióng

http://farm6.static.flickr.com/5301/5608841882_6aa5d61aa0_z.jpg

Biển Đại Nam

Được xây dựng trên diện tích gần 22 ha, tổng diện tích mặt nước 20.000m², chiều dài bờ biển 1,4 km... đây được xem là biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Được khai trương nhân ngày 18/1 nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí mang lại cảm giác thật như biển.

Biển có các bãi tắm, hệ thống tạo sóng nhân tạo có thể làm ra những con sóng cao 1,6 mét, đây được xem là biển nhân tạo có mức sóng cao nhất đáp ứng yêu cầu tắm biển của du khách.


Khung cảnh Biển nhân tạo Đại Nam

http://farm6.static.flickr.com/5141/5608919218_cf0aae0c20_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5062/5608335693_65ac685901_z.jpg


Dãy núi Bảo Sơn

Dãy núi Bảo Sơn gồm 5 ngọn núi liên hoàn cao 65m, dài 250m, được đánh giá là ngọn núi nhân tạo cao nhất Việt Nam. Núi có ngọn bảo tháp cao sừng sững tạc bài thơ hay và suối thì chảy róc rách. Bên trong dãy Bảo Sơn là công trình Việt Nam thu nhỏ và các vị Bồ Tát, Di Lặc ,.v...v.. Cùng bao quanh dãy Bảo Sơn là con rồng vàng dài bao bọc cùng dòng Bảo Định Giang chảy róc rách ngày đêm.


Dãy núi Bảo Sơn nhìn từ xa
http://farm6.static.flickr.com/5066/5608842398_89c1002d59_b.jpg

alex_ferguson
11-04-2011, 01:45 PM
Khu vui chơi giải trí Đại Nam

*Tàu lộn vòng siêi tốc

Đây được xem là phiên bản tàu lộn vòng siêu tốc có đường ray dài nhất Việt Nam. Độ lộn vòng của tàu cũng nhiều hơn so với các phiên bản khác.
Vượt thác Đại Nam

* Đua xe

Đây được xem là trò đua xe duy nhất của Việt Nam tương tự đua xe của Thái Lan. Không giống như đua xe điện thông thường. Đua xe này có độ khó và độ dốc và tốc độ khá cao gây cảm giác mạnh và thú vị như thật.
Trò chơi trứng khủng long

* Thập nhị cung kỳ án.

Khu thập nhị cung là công trình mới khai trương của khu du lịch mô phỏng 12 kỳ án thời dựng nước của Việt Nam được xây dựng hoành tráng và quy mô. Du khách sẽ được phiêu lưu trong các vụ án với các hình nhân như thật.
Thập nhị cung kì án

* Rạp chiếu phim 4D

Cũng giống như Túi càn khôn vũ trụ của Suối Tiên, phim 4D của Lạc Cảnh Đại Nam xây dựng lớn hơn nằm bên trong kinh thành. Chiều không gian thứ tư là cảm giác giúp khách có cảm giác như thật. Các chương trình quý khách lựa chọn: Hành trình khám phá thế giới cổ đại, Tham quan dãy ngân hà, Cứu công chúa trong cây đèn thần,..v..v..

* Thuyền đụng Đại Nam

Là trò chơi du khách tham gia chiến đấu bằng thuyền đụng, lướt trên mặt nước và điều khiển thuyền của mình. Thuyền đụng được xây dựng trên hồ sương mù khá lạ mắt. Trên hồ còn có quán cà phê sương mù cho du khách vừa nhâm nhi cà phê vừa xem thuyền đụng và ngắm tòa lâu đài cổ quái.
Phượng Hoàng cung

* Thế giới tuyết

Mô hình trò chơi tuyết duy nhất của Việt Nam. Với âm 3-5 độ, du khách phải trang bị áo gió và giày và tham gia các trò chơi duy nhất của Việt Nam như: trượt tuyết, đắp người tuyết, và đùa giỡn trong không gian của tuyết.
Thế giới tuyết

* Kỳ lân cung - 18 tầng địa ngục.

Đây là công trình mô phỏng theo Phật Giáo về kiếp luân hồi - tương tự Suối Tiên đưa du khách khám phá địa ngục qua 18 cửa ngục. Công trình to lớn này có 3 kim lân và có Ngưu Đầu, Mã Diện canh gác cổng, công trình đã hoàn thành và đang phục vụ.

* Đu quay dây văng

Đu quay dây văng có 2 loại: Đu quay dây văng võng đơn và đu quay trên mình thú, hai trò chơi này tương tự Vinpearland - Nha Trang.
Đu quay dây văng

* Ếch nhảy

Độc đáo nhất là trò chơi xà ngang ếch nhày này mà Đại Nam đưa vào khu du lịch của mình. Với độ cao nhất định, xà ngang đưa du khách lên cao rồi thả tự do từ trên xuống.
Trò chơi 18 tầng địa ngục

* Vượt thác

Tương tự trò chơi vượt thác của Đầm Sen- thế nhưng độc cao của thác Đại Nam khiến du khách e ngại - khá cao và cảm giác mạnh hơn.

* Khám phá rừng rậm Amazon

Mô phỏng trò chơi du hành vào rừng rậm Amazon huyền bí.

* Tàu lộn ngang

Tàu trượt ngang - trò chơi tương tự của Đầm Sen, xe trượt ngang trên đường ray hình vuông.

* Thiên đường tuổi thơ

Đây là một thiên đường đúng nghĩa khi Đại Nam cho xây dựng hoàng tráng với rất nhiều trò chơi như xe điện đụng, đua xe, v..v... Công trình này đang xây dựng chưa hoàn thành.

* Phim 4D mái vòm

Công trình đang xây dựng này giúp du khách có cái nhìn tổng thể hơn và giúp du khách có cảm giác như thật khi tham gia vào công trình này. Bằng việc ứng dụng mái vòm, phim 4D mái vòm cho du khách cảm giác như chính mình tham gia vào nội dung phim.


Rạp chiếu phim 4D

http://farm6.static.flickr.com/5222/5608454289_057b2486ec_z.jpg

Trò chơi Thuyền đụng

http://farm6.static.flickr.com/5104/5608454173_57867e21fe_z.jpg

Đua xe công thức 1

http://farm6.static.flickr.com/5106/5608454023_c487f177fa_z.jpg

Vượt thác

http://farm6.static.flickr.com/5221/5609036800_b8b11a5116_z.jpg

18 tầng địa ngục

http://farm6.static.flickr.com/5184/5609035730_1a8e360073_z.jpg

Đại mê cung

http://farm6.static.flickr.com/5295/5581991985_583923e8ac_z.jpg

Vườn thú Đại Nam

Vườn thú Đại Nam là vườn thú mở duy nhất của Việt Nam sẽ đưa du khách tiếp cận thật gần với đời sống của các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Tại đây những con thú không bị nhốt mà được thả tự do đi lại trong môi trường thiên nhiên gần với môi trường sống của chúng, chỉ cách ly với con người qua những con suối, hàng cây.
Vườn thú rộng mát với khuôn viên 12,5 hécta, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt các loài thú quý hiếm như : Sư Tử trắng, Tê giác , Hổ trắng, Công trắng, Ngựa vằn, Kanguroo, Rùa da báo, Hươu cao cổ, Hà mã, Hổ Đông Dương, Khỉ sóc Nam Mĩ, Báo lửa, Nai cà tong, Hồng hoàng, Linh dương sừng kiếm....

Khu thú nhỏ được nuôi tự nhiên và ngăn cách bởi tấm kính giúp du khách tìm hiểu rõ hơn về các loại thú vật. Sở thú mở này được các em thiếu nhi rất thích.


Sư Tử trắng

http://farm6.static.flickr.com/5030/5608919360_7dda935516_z.jpg

Hổ Trắng

http://farm5.static.flickr.com/4096/5608919050_671df5868c_z.jpg

Linh Dương sừng kiếm

http://farm6.static.flickr.com/5269/5608918974_12207c1cb4_z.jpg

Hươu cao cổ

http://farm6.static.flickr.com/5028/5608919460_f26556cc9c_z.jpg

Hổ Đông Dương

http://farm6.static.flickr.com/5148/5608335849_4861afda4d_z.jpg

Tê Giác

http://farm6.static.flickr.com/5107/5608919728_d796d56dbc_z.jpg

alex_ferguson
11-04-2011, 05:13 PM
...Càng vào trong , chúng tôi càng cảm nhận rõ rệt hơn về sự lung linh ,huyền ảo của Đại Nam. Từ những bãi cỏ , lùm cây , rồi đến những bức tượng , những viên gach...Tất cả đều rất tuyệt !!!


http://farm6.static.flickr.com/5061/5581999177_b00b1e87c6_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5223/5581981105_7e664eb5db_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5300/5581979713_c62a6588b7_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5259/5581977099_6a9d4b2a97_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5023/5581978527_34d21f3781_z.jpg

alex_ferguson
13-04-2011, 01:34 AM
Sau khi dạo qua một vài khu vui chơi giải trí , chúng tôi thực sự tò mò muốn biết vườn bách thú ở đây như thế nào ?...
Ra bến đợi tàu (ở Đại Nam khi di chuyển đến các điểm khác nhau , đều có tàu đưa đón . Tuy nhiên , bạn muốn đi bộ cũng được nhưng hơi mệt). Cứ 15p 1 chuyến ...



Tàu chở du khách
http://farm6.static.flickr.com/5188/5613890066_9842f2299b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5267/5613892070_ea7b8dbdc8_z.jpg

Chẳng mấy chốc đã đến Vườn Bách Thú Đại Nam...


http://farm6.static.flickr.com/5190/5613927332_fd396ca7b1_z.jpg

Vừa xuống xe , cô con gái nhìn thấy hình 12 con giáp ngộ nghĩnh cứ đòi bố chụp ảnh bằng được .
-Được rồi ! đứng vào đây xem nào bố chụp cho mấy kiểu...


http://farm6.static.flickr.com/5146/5613925992_5ed3ca0ea6_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5030/5613928712_d3484bee7d_z.jpg

Có một sự khác biệt khá rõ rệt so với vườn bách thú của HN , ở đây mọi thứ đều được bố chí rất thuận tiện cho du khách . Du khách đến tham quan , ai ngại đi bộ có thể thuê xe đạp (có cả xe đạp đôi , ba) . Khung cảnh tại đây rất thoáng mát (mặc dù trời rất nóng) vì được bố trí rất nhiều cây cối , hơn nữa các công nhân luôn phun nước rửa đuờng rất sạch sẽ , mát.
Một điểm khác nữa là các con vật ở đây được thả tự do như môi trường thiên nhiên. Du khách xem chúng qua 1 tấm kính rất dày , to .


http://farm6.static.flickr.com/5302/5582014407_a37c165c38_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5262/5582017015_f1b9572a7f_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5023/5582018289_dc0cecd469_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5292/5582604190_83fcffa994_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5258/5582605220_d1ef48a3f6_z.jpg

alex_ferguson
13-04-2011, 02:06 AM
http://farm6.static.flickr.com/5104/5582012777_3ef7b1e956_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5254/5582591162_ce1d3a66b8_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5256/5582592340_1d8dc5618d_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5308/5582585582_363e77bf6a_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5268/5654227310_7c4ebba30b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5301/5654229132_64b0b0167f_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5066/5653657721_d319913cfe_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5023/5653660809_0d71de3179_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5147/5654237216_73d7edcdc1_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5144/5653663183_53bdbfa4f5_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5027/5654235290_9d74def220_z.jpg

alex_ferguson
26-04-2011, 12:08 AM
...Ở đây , khu nuôi thú nhỏ được bố trí riêng rất thuân tiện cho du khách thăm quan. Có khá nhiều các loài chim , vẹt , nhím , voọc , trăn , gà lôi , chồn......


http://farm6.static.flickr.com/5107/5653665945_9547e8ed73_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5303/5653667371_c5bf1a5e60_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5029/5654242466_ec2e2fa745_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5309/5654246820_16a980b091_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5181/5653675277_3a46db2c18_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5063/5653676805_e940d2c4ca_z.jpg

alex_ferguson
26-04-2011, 12:10 AM
http://farm6.static.flickr.com/5022/5654251716_7282bec606_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5261/5653679839_71be636932_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5226/5654254592_cb4533e622_z.jpg

alex_ferguson
01-07-2011, 02:15 AM
Vậy là một ngày vui chơi ở Đại Nam có lẽ là quá ít ỏi đối với chúng tôi (người ta ước tính nếu đi thăm quan và vui chỏi đủ các hạng mục công trình ở Đại Nam mất khoảng 3 đến 4 ngày).

Rời Đại Nam , chúng tôi tới Biên Hòa !
Vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật , đuờng phố và tôi có cảm nhận TP Biên Hòa khá nhỏ , các con đuờng khá vắng vẻ , đất đai thì rộng rãi thoáng mát .
Lúc sắp tới nhà anh bạn , mấy người có dừng chân tai 1 quán cafe . Ôi chao ! chẹp chẹp... chỗ này mà ở HN thì .....:D

Khung cảnh quán rất nên thơ , hòn non bộ rồi chim , cây , cá cảnh đủ cả . Ngồi thưởng thức trong không gian đó mà có bộ cờ nũa thì tuyệt !!!
Khoảng 20p sau khi dời quán cafe thơ mộng đó , chúng tôi đã về đến nhà . Haiz ...! cũng khá mệt mỏi sau quãng thời gian vui chơi ở Đại Nam .

Nghỉ ngơi được một lúc thì anh bạn bảo :
- Chuẩn bị đi rồi đi ăn Bạch tuộc tươi sống
- Ăn gì cơ anh ? (nghe lạ quá nên tôi hỏi lại)
- Anh đáp : Bạch Tuộc sống !
- Món này lạ quá anh nhỉ ?!
uh ! đặc sản ở đây đấy !

Cả 2 gia đình lên xe đến 1 nhà hàng nằm cách trung tâm TP Biên Hòa khoảng 3km . Ngồi bia bọt lạc rang đươc một lúc thì Bạch Tuộc xuất hiện . Thoạt nhìn thấy hơi sợ , các súc tu của nó khá dài lúc xòe ra cỡ bằng cái đia to . Cậu nhân viên nhờ mình mở cái vung nồi nước dùng lên rồi thả 8 con vào đấy .
Mấy ông Pôn này dẫy kinh thật , phải giữ nắp không thì nó đẩy tung luôn . Được gần phút thì tèo :D

Công nhận món này lạ , ngon !

...Khoảng 23h chúng tôi đã có mặt tại phòng chờ của chi nhánh công ty Phương Trang . Chờ dài cổ mới thấy xe , đang buồn sẵn rồi lên xe phát ngủ luôn :D
4h sáng xe dừng bánh để hành khách nghi ngơi , ăn nhẹ .....tại đây khí hậu đã mát mẻ hơn rất nhiều so với TP Biên Hòa .
Cuối cùng chúng tôi cũng biết tai sao lại gọi Đà Lạt là xứ lạnh . Vâng ! Lạnh thật đứng tại bến xe Đà Lạt mà người cứ run lên (mặc dù đã mặc áo khoác , chắc tại chưa thích nghi kịp)

Lúc này chỉ muốn tìm ngay cái KS nào đó để nghỉ ngơi (mệt và lạnh) !!!
Lên taxi bào bác tài cho về ks nào mà gần chợ Đà lạt cho tiện việc thăm thú , mua sắm.
1 điều khá thú vị là ở Đà Lạt không có đèn hiệu giao thông , đường xá rất thoáng và sạch sẽ.

alex_ferguson
04-07-2011, 01:17 AM
Sau một ngày thăm thú đường xá rồi đi chợ , tôi nhận thấy hầu hết các con đường ở đây khá ngắn nhưng sạch sẽ . Các phương tiện tham gia giao thông cũng ít có lẽ vì vậy mà ko có đèn giao thông . Taxi Mai Linh ở TP này là chủ yếu

Mọi nơi đều có hoa ! Đúng như vậy , tại những dải phân cách thay vì cây , cỏ như HN thì ở đây toàn là hoa.
Thậm chí hàng rào cũng toàn hoa là hoa , đặc biệt ở đây có hoa phượng tím rất đẹp !!!


http://cC7.upanh.com/24.520.31631546.qQl0/11105367a8.jpg

http://cC8.upanh.com/24.520.31631547.5LL0/3324219611299a5c17a7.jpg

(Ở HN tại ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh cũng có hoa Phượng tím)

Chợ Đà Lạt rất nhộn nhịp , đủ các mặt hàng . Chiều thì hoa quả rất nhiều , tươi ngon , trái dâu tây bán khắp chợ . Hoa thì đầy dẫy mà phải công nhận hoa Đà Lạt đẹp tuyệt (cũng là hoa Ly nhưng ở Đà Lạt đẹp hơn mọi nơi)


http://cC0.upanh.com/24.520.31631739.9vR0/332422333386c605fb28.jpg

http://cC2.upanh.com/24.520.31631741.VS10/332422431764535947e8.jpg

http://cC7.upanh.com/24.520.31631746.AE90/33242246411b628fe5f7.jpg

http://cC9.upanh.com/24.520.31631748.86f0/33242251190a4849955a.jpg

http://cC2.upanh.com/24.520.31631751.NNa0/33242262854a4537a6d7.jpg

http://cC4.upanh.com/24.520.31631753.Pyn0/3324226617f747f905fe.jpg

http://cC5.upanh.com/24.520.31631754.Rhj0/33242273116ec2701535.jpg

http://cC6.upanh.com/24.520.31631755.Zyq0/332422751320f2a00f17.jpg

http://cC7.upanh.com/24.520.31631756.u1E0/3325060678ab28c0cdaf.jpg

http://cC9.upanh.com/24.520.31631758.dTh0/332506167685a909cbc9.jpg

http://cC1.upanh.com/24.520.31631760.0D20/3325062434feca7dfc36.jpg

http://cC3.upanh.com/24.520.31631762.kjZ0/33250635689773fc5f3d.jpg

Tối đến chơ Đà lạt đông vui , tấp nập các quán hàng rong rất nhiều . Ở đây có một số món nướng rất hay !


http://cC7.upanh.com/24.521.31632126.BE70/dsc03230a.jpg

http://cC9.upanh.com/24.521.31632128.BbX0/dsc03234a.jpg

http://cC1.upanh.com/24.521.31632130.UaS0/dsc03237a.jpg

http://cC2.upanh.com/24.521.31632131.K4b0/untitled1.jpg


@Sắp tới đoạn có rất nhiều hoa đẹp , lạ !!!

trung_cadan
04-07-2011, 01:33 AM
Cái thằng này , ở HP không lo mà vui chơi , lại ngồi post bài , uổng quá :D !!!

alex_ferguson
04-07-2011, 01:37 AM
Cái thằng này , ở HP không lo mà vui chơi , lại ngồi post bài , uổng quá :D !!!

Đệ vừa vui về xong ! :D

Lão Khoai
04-07-2011, 07:31 AM
Hình quá đẹp

Congaco_H1R5
04-07-2011, 08:16 AM
Oh Alex đứng cách tôi có ...36 km mà không gặp , uổng quá hihiiiii

laototphilao
04-07-2011, 05:20 PM
Văn Alex đọc dịu dàng dễ thương ghê, thêm tý gia vị nữa thì ngang bằng đại huynh của Alex đó

alex_ferguson
05-07-2011, 02:05 AM
Nhắc đến Đà Lạt tất nhiên là liên tưởng ngay đến các loài hoa đẹp , tuy nhiên thật thiếu xót nếu không nhắc tới những địa danh nổi tiếng như : Dinh Bảo Đại , Thiền Viện Trúc Lâm , Thác Datala , Hồ Xuân Hương , Tranh thêu XQ......

Cũng vì tò mò nên cả nhà đã đăng ký ngay 1 tua để tham quan những địa danh trên .
...Sáng hôm sau , xe đưa đoàn tham quan đến Dinh III - địa danh đầu tiên trong chuyến đi .

Đôi nét về Dinh III (Dinh Bảo Đại) :


http://cC0.upanh.com/24.519.31630659.HWq0/4922405f65.jpg

http://cC2.upanh.com/24.519.31630691.8s30/img6090.jpg

Dinh III là tên gọi để chỉ biệt điện của vua Bảo Đại (Dinh Bảo Đại), vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, đồng thời cũng là vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Sau khi người Pháp đưa Bảo Đại trở lại nắm quyền từ 1948 rồi thành lập “Hoàng triều cương thổ” vào 1950, nơi đây còn được gọi là biệt điện Quốc trưởng
Công trình được xây dựng trong khoảng từ năm 1933 đến năm 1938, do một kiến trúc sư người Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế. Dinh III được đánh giá là dinh thự đẹp đẽ và trang nhã nằm giữa một rừng thông thuần chủng, gắn liền với các tiểu cảnh kiến trúc công viên, vườn Thượng Uyển, rừng Ái Ân và một hồ nước nhỏ hòa quyện vào nhau một cách rất hợp lý và thơ mộng. Dinh được bố trí trên một đỉnh đồi mà trong dự án chỉnh trang Đà Lạt của KTS Hébrard dành cho dinh toàn quyền. Ngọn đồi này có độ cao 1539m ở đường Triệu Việt Vương.

Về hình thức kiến trúc, Dinh III cũng là một trong những công trình chịu ảnh hưởng của trào lưu cách tân về kiến trúc ở châu Âu. Điểm đáng lưu ý ở đây là phía bên phải cổng vào và phía sau dinh có một vườn hoa nhỏ theo kiểu vườn hoa ở các cung điện của Pháp, bố cục theo hình kỷ hà. Tại đây trồng nhiều cây cảnh được cắt tỉa đẹp, những cụm hồng quý nở quanh năm theo những bố cục đối xứng qua hai trục. Có một bồn hoa rộng phía trước dinh được chăm sóc chu đáo. Những con đường đi dạo nhỏ quanh dinh nằm ẩn mình dưới những tán lá thông, xen kẽ giữa các đám cỏ xanh.

Tương tự như dinh II, dinh III cũng là một công trình đồ sộ với hệ thống mái bằng, các mảng - khối được bố cục cân đối nhưng không đối xứng một cách cứng nhắc. Phía trước sảnh chính cũng có mái hiên đưa ra che vị trí đậu xe. Tầng trệt là phòng khách, các phòng làm việc, văn phòng của vua Bảo Đại, thư viện, các phòng giải trí và một phòng ăn lớn. Đặc biệt, các phòng làm việc đều được gắn với các tiểu cảnh kiến trúc, các không gian trong và ngoài liên hệ với nhau qua các cửa đi và cửa sổ bằng kính khung thép, tạo ra một khung cảnh hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Toàn bộ tầng hai được dùng cho sinh hoạt gia đình, gồm các phòng sinh hoạt, các phòng ngủ của vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương, các công chúa và hoàng tử. Từ phòng ngủ của vua Bảo Đại có một cửa ra sân thượng còn gọi là Vọng Nguyệt Lầu. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn vườn hoa, đường đi dạo, đồi thông và cả thung lũng phía xa xa. Ván gỗ vẫn là vật liệu chính để ốp cầu thang, sàn lầu và làm các vật dụng nội thất của dinh. Dinh III là một công trình kiến trúc đẹp, gắn liền với một giai đoạn lịch sử đặc biệt của nước ta.

Có thể thấy rằng, tất cả các dinh thự đều được nằm ở vị trí trên đỉnh đồi cao, chiếm một diện tích lớn với rừng thông bao phủ xung quanh. Công trình kiến trúc chỉ là một điểm nhấn nhẹ nhàng, thấp thoáng giữa cây cỏ, thiên nhiên. Như vậy, tất cả các dinh thự ở Đà Lạt tuy ảnh hưởng của những hình thức kiến trúc khác nhau nhưng đều có giá trị và đặc biệt là sự hòa hợp với yếu tố tự nhiên, vừa tận dụng vừa tôn tạo thêm cho vẻ đẹp của thiên nhiên.


http://cC4.upanh.com/24.519.31630683.b8e0/img6082.jpg

Phòng làm việc của Bảo Đại

http://cC2.upanh.com/24.519.31630671.kd0/800pxphonglamviecvuabaoai.jpg

Hiện vật trong phòng còn giữ nguyên gồm:

Bàn làm việc. Điện thoại bên trái là của Bảo Đại, điện thoại bên phải là của Nguyễn Văn Thiệu.

Chính diện phòng có kệ tủ, bên trên có tượng hình vua Khải Định đặt ở 2 bên. Ở giữa là tượng Bảo Đại. 4 thanh kiếm của thị vệ đại thần. 2 dãy cờ hai bên tượng trưng cho mối bang giao với các nước trên thế giới.

Chiếc mũ của Bảo Đại dùng khi đi mô tô. Trong tủ sách có sách văn học và một số kinh thánh. Hai ấn nổi bằng đồng của Bảo Đại lúc làm quốc trưởng.

Bên trái căn phòng có bức ảnh gia đình. Ảnh bên trái là vua Bảo Đại. Ảnh bên phải là Thái Tử Bảo Long. Ảnh ở giữa là Nam Phương Hoàng Hậu.


Phòng tiếp khách

http://cC8.upanh.com/24.519.31630667.CYI0/800pxbantiepkhachdinhiii.jpg

Đây là phòng dành cho những vị khách đến chờ để xin yết kiến Vua.

Trong phòng còn các hiện vật:

Chiếc đàn Piano của Hoàng Hâu và công chúa thường chơi.
Bức tranh sơn mài vẽ ngôi đền Angkor do một người bạn Campuchia tặng năm 1951 nhân ngày sinh nhật của Bảo Đại.
Bức tranh sơn mài vẽ cảnh Thái Miếu ở Huế.
Bên trên lò sưởi có cặp sừng Nin (trâu rừng) do chính Bảo Đại đi săn được ở Krông-Pha.


Phòng tiếp khách thân mật

http://cC5.upanh.com/24.566.31678784.z9v0/baodaipalacedinh3receptionroombigsize.jpg

Phòng này vua Bảo Đại dùng để tiếp những người thân tình trong hoàng tộc.
Bên trên có cặp sừng nai do chính vua Bảo Đại đi săn được tại một vùng núi LangBian.


Phòng sinh hoạt gia đình

http://cC3.upanh.com/24.566.31678782.wOW0/baodaipalacedinh3phongsinhhoatgiadinhbigsize.jpg

Thường sau buổi cơm tối Bảo Đại cùng gia đình sinh hoạt tại đây để chuyện trò, hàn thuyên và giáo dục cho các hoàng tử và công chúa.

Có 6 chiếc ghế: ghế lớn dành riêng cho vua và hoàng hậu, 2 ghế bành hai bên dành cho thái tử và hoàng tử, 3 ghế còn lại dành cho 3 công chúa.


Phòng giải trí của Bảo Đại

http://cC3.upanh.com/24.519.31630672.i160/800pxphongnghingoicuavuabaoaitaidinhiii.jpg

Bảo Đại thường chơi cờ, đánh bài hoặc uống trà khi nhàn rỗi.
Có 2 chiếc võng gọi là "Võng Đào" dành riêng cho nhà Vua và Hoàng Hậu.


Những phòng khác :

-Phòng ngủ công chúa Phương Dung - Phương Mai


http://cC8.upanh.com/24.566.31678777.AOw0/baodaipalacedinh3phongngucongchuaphuongdungphuongmaibigsize.jpg

-Phòng ngủ công chúa Phương Liên và Hoàng Tử Bảo Thăng


http://cC0.upanh.com/24.566.31678779.C0Q0/baodaipalacedinh3phongngucongchuaphuonglienhoangtubaothangbigsiz.jpg

-Phòng ngủ của vua Bảo Đại


http://cC7.upanh.com/24.519.31630676.KxK0/800pxphongnguvuabaoaoodinhiii.jpg

Hơn 40p thăm quan Dinh III đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc , mọi đồ vật ở đây được bảo tồn gần như nguyên vẹn . Từ những đồng tiền xu thời cổ , đến chiếc điện thoại quay số (điện thoại này mà có việc gấp quay thì toi:D) hay những vật dụng cá nhân , gia đình đều được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận và quan trọng là còn rất đẹp (có lẽ đã được mông má , tu sửa chăng)

Sau khi rời Dinh Bảo Đại , điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Thiền Viện Trúc Lâm .

Đôi nét về Thiền Viện Trúc Lâm


http://cC8.upanh.com/24.567.31679347.qPq0/img6119.jpg


Thiền viện bắt đầu được xây dựng vào năm 1993, đến năm 1994 thì hoàn thành, bản thiết kế do kiến trúc sư Vũ Xuân Hùng và Trần Đức Lộc vẽ và có sự tham gia thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ (người thiết kế Dinh Độc Lập - nay là Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh). Thiền viện được chia ra làm 4 khu vực: khu vực ngoại viện, khu tịnh thất hòa thượng, hòa thượng viện trưởng, khu nội viện tăng và khu nội viện ni. Thiền viện do Hòa thượng Thích Thanh Từ thành lập. Đây chính nơi mà hòa thượng Thích Thanh Từ hiện nay cư ngụ chính và thường xuyên đi giáo hóa và tu hành.


http://cC4.upanh.com/24.567.31679213.aXo0/img6094.jpg

Đây là một công trình kiến trúc độc đáo bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Đi lên từ phía Hồ Tuyền Lâm là một con đường dốc có 140 bậc thang bằng đá, hai bên là những rặng thông cao vút dẫn qua 3 cổng tam quan để vào chính điện. Chính điện có diện tích 192m2, bên trong thờ tự đơn giản, nhưng mang đầy ý nghĩa của nhà Phật. Giữa điện thờ tượng đức phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao khoảng 2m, tay phải cầm cành hoa sen đưa lên gọi là bức tượng Phật Thích Ca “Niêm Hoa Vi Tiếu” – tức là bức tượng miêu tả theo điển tích “Niêm Hoa Vi Tiếu” . Bên phải đức phật là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử. Bên trái là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng 6 ngà. Chung quanh phía trên chính điện là các bức phù điêu chạm khắc 8 tướng thị hiện của đức phật và các bao lam, án thờ bằng gỗ được chạm khắc rất công phu. Hành lang phía trước chính điện là hàng cột gồm bốn cột tròn giả gỗ. Trần được lợp bằng ngói tráng men sáng loáng, mái ngói uốn nhẹ toát lên nét khiêm cung của người Việt, nét thanh thoát của nhà thiền. Phía bên phải của chính điện là lầu chuông được chạm khắc phù điêu mang ý nghĩa sâu sắc của Phật giáo rất tinh xảo và đẹp mắt. Bên trong là quả đại hồng chung nặng khoảng 1,1 tấn, trên mình khắc chạm những bài kệ có ý nghĩa thanh thoát mang đầy đạo lý.
Bản đồ tham quan Thiền Viện


http://cC2.upanh.com/24.567.31679131.b8e0/img6095.jpg
Phía sau Thiền Viện
Từ trên chính điện nhìn xuống là hồ Tĩnh Tâm, phong cảnh ở đây rất đẹp, hồ nước trong xanh in bóng rặng thông bên đồi Thanh Lương. Bên dưới lưng chừng đồi, gần hồ Tĩnh Tâm là nhà khách 2 tầng nằm gọn trên một ngọn đồi có khu vườn xanh mát. Đây là nơi những phụ nữ đến xin tập tu ngắn hạn tại thiền viện. Phía trước nhà là rừng trúc xanh tươi. Đứng trước sân nhà có thể thấy đỉnh núi voi phục soi bóng xuống hồ Tuyền Lâm hùng vĩ.


Các công trình phụ

* Điện Đạt Ma Sư Tổ

Nằm phía sau chánh điện bằng đá trắng khá thanh tịnh. Khu vực này du khách có thể tham quan.

* Phòng tiếp khách

Phòng này dành tiếp khách từ phương xa nên khá rộng lớn và trang trọng.

* Phòng phát hành kinh sách và hình ảnh lưu niêm của hòa thượng đi chu du và hướng hóa trong nước và trên thế giới và rất nhiều quà tặng của ni sư trong nước và thế giới dành cho ngài.
* Phòng phát hành kinh sách với các tác phẩm do chính người viết nên và các ấn phẩm Phật Giáo khác.

* Vườn hoa Trúc Lâm

Có thể nói vườn hoa của thiền viện là một trong những điểm du khách không thể bỏ quia và là vườn hoa hiếm hoi sưu tập nhiều loại hoa lạ. Các giống hoa được các tăng ni ươm trồng và có hẳn một vườn ươm và cấy ghép. Các giống hoa được hòa thượng mang từ khắp nơi trên thế giới về ươm trồng. Nổi tiếng nhất là giống : sim tím, bông gòn Úc, phù dung, v..v.


Hình ảnh nhiều loài hoa đẹp trong Thiền Viện Trúc Lâm


http://cC9.upanh.com/24.811.31930718.Z2Y0/img6122.jpg

http://cC7.upanh.com/24.811.31930666.Z2Y0/img6121.jpg

http://cC3.upanh.com/24.811.31930642.zN50/img6120.jpg

http://cC0.upanh.com/24.811.31930629.Vbi0/img6118.jpg





Đang cập nhật ảnh ...

alex_ferguson
05-07-2011, 02:31 AM
http://cC2.upanh.com/24.810.31930081.5Bl0/img6117.jpg

http://cC2.upanh.com/24.810.31929991.NFw0/img6114.jpg

http://cC6.upanh.com/24.810.31929935.Z2Y0/img6113.jpg

http://cC2.upanh.com/24.810.31929401.5Bl0/img6111.jpg

http://cC9.upanh.com/24.810.31929898.5Bl0/img6112.jpg

http://cC1.upanh.com/24.810.31929360.zN50/img6110.jpg

alex_ferguson
05-07-2011, 02:35 AM
http://cC1.upanh.com/24.811.31930590.gpG0/img6108.jpg

http://cC6.upanh.com/24.810.31929315.Zm50/img6104.jpg

http://cC5.upanh.com/24.813.31932364.9z00/img6103.jpg

huyenmapu
05-07-2011, 02:53 AM
http://cC1.upanh.com/24.810.31929360.zN50/img6110.jpg[/img]

[/CENTER]

tất cả các loài hoa không có hoa nào đẹp bằng bông hoa nhỏ đáng yêu đang đứng làm dáng ở giữa kia bác alex nhỉ :D .

alex_ferguson
05-07-2011, 02:57 AM
http://cC1.upanh.com/24.811.31930850.mxM0/img6129.jpg

http://cC8.upanh.com/24.811.31930827.ug0/img6127.jpg

http://cC8.upanh.com/24.811.31930747.6oU0/img6124.jpg

http://cC1.upanh.com/24.811.31930790.NsX0/img6125.jpg

alex_ferguson
05-07-2011, 02:59 AM
http://cC6.upanh.com/24.813.31933025.6oU0/img6131.jpg

http://cC9.upanh.com/24.813.31933088.5Bl0/img6132.jpg

http://cC5.upanh.com/24.813.31933134.Oh20/img6133.jpg

http://cC9.upanh.com/24.813.31933178.YK10/img6134.jpg

http://cC7.upanh.com/24.813.31933226.UGz0/img6135.jpg

alex_ferguson
05-07-2011, 03:08 AM
http://cC5.upanh.com/24.567.31679844.WtQ0/img6136.jpg

http://cC1.upanh.com/24.567.31679850.i160/img6211.jpg

http://cC5.upanh.com/24.567.31679854.UGz0/img6212.jpg

http://cC8.upanh.com/24.567.31679857.3430/img6214.jpg

http://cC7.upanh.com/24.567.31679866.Oh20/img6215.jpg

http://cC7.upanh.com/24.567.31679876.UL0/img6216.jpg

http://cC0.upanh.com/24.567.31679879.wrr0/img6217.jpg

http://cC4.upanh.com/24.567.31679883.eX70/img6218.jpg

http://cC6.upanh.com/24.567.31679885.4q30/img6222.jpg

gamaimo
30-11-2011, 09:48 AM
tất cả các loài hoa không có hoa nào đẹp bằng bông hoa nhỏ đáng yêu đang đứng làm dáng ở giữa kia bác alex nhỉ :D .
Alex khỏi phải đi thử ADN nhé!