PDA

View Full Version : ANH EM club - TLKĐ 2011



Trang : 1 [2] 3

reporter
07-05-2011, 08:50 PM
VÒNG 5: ANH EM 2 - IMPORTLINK 1: 1-2 (4-4)

Bất ngờ thú vị - Hòa mà như thắng!

Chiều nay, đội 2 của chúng ta đã chơi một trận xuất thần, thủ hòa Importlink 1 với tỷ số 4-4 (nhưng chỉ được 1 điểm do đi Tiên). Cần nhấn mạnh rằng đội bạn vốn được coi là một ứng cử viên sáng giá không chỉ tại bảng này mà cả giải, vì vậy trận hòa này chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn cho ANH EM 1 trước trận gặp Importlink 2 chiều mai!

Kết quả cụ thể:

- Lê Văn Sơn - Phùng Quang Điệp: 1-1
- Trịnh Xuân Thắng - Vũ Khánh Hoàng: 1-1
- Nguyễn Duy Thái - Nguyễn Thăng Long: 1-1
- Bùi Mạnh Hảo - Trần Quyết Thắng: 1-1

Biên bản các ván đấu trên, AE có thể xem trong topic "Các ván đấu của CLB AE"



Xin một lần nữa biểu dương và chúc mừng sự tự tin và quyết tâm thi đấu của các kỳ thủ. Chúc ANH EM 1 ngay mai giành thắng lợi viên mãn! @};-@};-@};-@};-

bsx
07-05-2011, 08:57 PM
Gặp đội mạnh ImportLink 1, tiền thân là Yên Hòa - đương kim vô địch Cúp TLKD 2010, đội 2 của CLB Anh Em vẫn ko nao núng.

- Odukich Nguyễn Duy Thái gặp Âm tàn lão quái Nguyễn Thăng Long ở bàn 3. Trước 1 đối thủ già dơ, kinh nghiệm, 1 chút nữa thì Thái mất quân mất thế. Tuy nhiên đẳng cấp của nhà vô địch Mini-tournament 2 lần giúp Thái đưa thế trận về an toàn, đổi hết quân và buộc anh Long âm tàn bắt tay kí hòa.

- Anh Bùi Mạnh Hảo gặp bocucchuyengia Trần Quyết Thắng ở bàn 4. Do thể lực ko tốt, ko biết là do dịp nghỉ lễ vợ về quê hay do chưa hết bệnh mà anh Hảo ban đầu rất lúng túng trước Quyết Thắng. Hữu xa bị pháo chặn, pháo mã cũng bị cô lại phía hữu Cửu Thành. Còn bên tả, muôn phần hung hiểm. Quyết Thắng thì chốt 3, đẩy pháo sang lộ 3 dọa cục. Đến đây, bsx đi ra ngoài :)). Khi trở về, thấy hình cờ đã đỡ nguy hiểm. Ngự lâm quân của anh Hảo phi hết cả lên thành. Bằng nội lực phi thường, anh Hảo từng bước gỡ rối, đưa về hình cờ tương đối cân bằng. Một lần nữa, anh Hảo lại làm anh em trong CLB thót tim :)).

- Ở bàn tướng, duyên nợ đưa Lê Văn Sơn gặp lại tướng Phùng Quang Điệp. Ở trận công đài, Sơn đã thành công nhưng lần này khó khăn hơn rất nhiều bởi sức cờ của Sơn đã lộ diện, chắc chắn đối thủ đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Kết thúc ván đấu hòa, tướng Điệp mới cởi lòng chia sẻ với đàn em về diễn biến ván đấu. Nếu Sơn đánh xô xát hơn, chưa vội đổi pháo lấy mã quỳ yếu của anh Điệp ("Em ăn mã của anh, anh thấy nhẹ cả người :))") và sử dụng linh hoạt tả phảo thì ván đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Đây cũng là 1 kinh nghiệm thi đấu thực tiễn rất tốt cho Lê Sơn khi được cọ xát cùng 1 trong những cao thủ A1.

- Trịnh Xuân Thắng sang tận Thụy Điển luyện cờ nhưng cũng ko vượt qua được đương kim Vui Là Chính lần 2 Vũ Khánh Hoàng ở bàn 2. Ván đấu kết thúc muộn nhất trận với 1 chút ưu thế của bên hậu. Nhưng chút ưu thế đó ko giúp Hoàng giành được 1 ván thắng.

Kết quả cuối cùng: đương kim vô địch Chelsea - Yên Hòa - Importlink 1 vẫn ko vượt qua được CLB Anh Em. Nhưng dù sao 2 điểm cũng là 1 kết quả ko tồi cho ứng cử viên vô địch này.
Duyên nợ giữa 2 CLB chưa hết khi ngày mai, trận chiến ImportLink 2 gặp Anh Em 1 sẽ diễn ra. Hệ lụy của nó là có lẽ chưa biết chủ tịch Sơn sẽ phải chi bao tiền :)). Và có lẽ "sách trắng" của TSVA sẽ phải ghi thêm vài dòng sau sự kiện Phi tượng cuộc - Anh Em độc diễn năm 2011 :P

odukich
07-05-2011, 09:14 PM
Haha, hoan hô Thắng taotung. Ván đấy anh tưởng Thắng thua nên bỏ về. Trận đấu này là câu trả lời cho lãng tử 8x là AE club 2 không có khả năng tranh chấp vào vòng 4 đội.

bsx
07-05-2011, 09:20 PM
Post tạm ván đấu của Lê Sơn - Phùng Quang Điệp ở đây trước khi tập hợp vào topic lưu trữ các ván đấu

1. P7+1 E3+5 2. H8+7 H8+7 3. C8.9 R9+1 4. R9.8 H2+4 5. C2.6 P3+1 6. P7+1 R1.3 7. H7+6 R3+4 8. E3+5 P7+1 9. H2+3 H7+6 10. H6+4 R3.6 11. C9+4 R6.1 12. R8+6 R1+2 13. R1.2 C8.7 14. R2+6 R1.4 15. A4+5 C2.1 16. C6+6 R9.4 17. C9.5 A4+5 18. R2.3 R-+2 19. R8+3 R--3 20. R8.6 K5.4 21. C5.1 R4-1 22. R3.9 R4.8 23. C1.6 R8-2 24. C6.3 C7.9 25. P3+1 P7+1 26. E5+3 K4.5 27. P5+1 C9+1 28. R9+1 R8.7 29. E7+5 R7.5 30. R9-3 C9-2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="60">

langtu_8x0
07-05-2011, 09:27 PM
nguyên văn bởi odukich
Haha, hoan hô Thắng taotung. Ván đấy anh tưởng Thắng thua nên bỏ về. Trận đấu này là câu trả lời cho lãng tử 8x là AE club 2 không có khả năng tranh chấp vào vòng 4 đội.
Bravo!!! AE2 chơi một trận tuyệt vời.hy vọng là hy vọng!:D

kynhan
07-05-2011, 09:34 PM
Thắng taotung đúng là vua đá bóng ra biên. Hoàng lữ hành vần cũng ác mà sau 50 nước vẫn bình yên vô sự. AE 2 đã tạo đà tôt cho AE1 chứng minh mình đúng là khắc tinh lớn nhất của Importlink

hung_namdong
07-05-2011, 09:40 PM
Chúc mừng CLB ANH EM 2 đã dành được kết quả đáng khích lệ tại Vòng đấu này.Mong rằng CLB ANH EM và CLB ImportLink sẽ còn tiến xa tại Giải đấu năm nay.


Anh Em & ImportLink cố lên!

internazionale
07-05-2011, 09:50 PM
Ván Lê Sơn đánh với anh Điệp hôm nay sau khai cục bên đỏ chỉ có thắng và hòa.Lê Sơn đánh ván cờ đó cũng rất tốt.Import Link 1 hôm nay không thắng phần lớn vì niềm hy vọng ở Trần Quyết Thắng đã không khai thác được điểm yếu của bên anh Hảo trong ván cờ Ngũ Thất Pháo tam binh mà bên hậu đã phản tiên nhanh chóng nhưng bên tiên đỡ cũng rất là khéo và kiên trì.Thắng taotung về tàn đúng là chuyên giá đánh hòa,lúc lỡ để mất Pháo(hay là tính quá cao nhỉ ?hihi) nhưng vẫn đỡ ván cờ đó rất chuẩn quá,sơ sẩy tí là cũng dễ thua lắm đấy,hehe :D.Chúc mừng đội Anh Em 2 nhé !

dibui
07-05-2011, 09:50 PM
Chúc mừng AE2 đã dành được điểm trước đội mạnh ImportLink 1 !!!

trung_cadan
07-05-2011, 10:02 PM
Hôm nay AEM2 đánh hay quá , cứ thế này chả biết thế nào , hi hi !!!

kynhan
07-05-2011, 10:07 PM
Ý chí + quyết tâm có thể làm nên tất cả!

hao nam dong
07-05-2011, 10:16 PM
AE2 có thể coi là đã hoàn thành mục tiêu có điểm ở vòng đấu này,hy vọng ngày mai AE1 cũng sẽ hoàn thành nốt chỉ tiêu là 3 điểm của vòng này.Chúc cho AE1 và IPL1 đều vào vòng sau,hy vọng không gặp nhau ngay ở vòng tứ kết(cái này ông TSVA chắc là lo lắm vì kỵ dơ AE....)!

internazionale
07-05-2011, 10:30 PM
Sorry các bác Anh Em nhé,nếu ngày mai em không mời được sư huynh Liễu Thăng xuống núi thì lại phải ra sân đánh.Tối qua em nằm mơ rồi,em đi tiên dùng Tiên Nhân Chỉ Lộ dễ thua lắm,thôi mai em xin đổi lại là cứ chơi cái gì mình thích là được hehe :D

hao nam dong
07-05-2011, 10:39 PM
IPL1 mặc dù hôm nay bị cầm hòa nhưng vẫn giành 2 điểm và nằm trong tốp đầu của bảng A,do có tý độ giữa TSVA và một vài thành viên clb AE nên IPL2 ngày mai sẽ tung hết lực lượng ra trận quyết tâm ăn thua với AE1,AE1 sẽ phải hết sức cận thận,không được chủ quan coi thường đối thủ,dự kiến đội hình IPL2 gồm :Dương Văn Long,Liễu Thăng,Trường nghĩa tân,Công lủ.Đội bạn cũng khá mạnh đấy chứ!
-Chúc AE1 thi đấu thành công và giành được 3 điểm!

reporter
07-05-2011, 10:48 PM
Hôm nay AE2 thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông AE kỳ hữu trong CLB (trong đó có 5/8 thành viên đội 1: Bình Reporter, Dũng kynhan, Bình dibui, Thắng kem, Lâm Đại Ngọc). Đặc biệt, vòng này có mặt cả "văn sĩ" TaoDay - một thành viên hoạt động từ xa của CLB, sau một thời gian "đóng cửa luyện công" (chẳng biết là "văn công" hay "kỳ công" nữa) cũng "hạ sơn" theo dõi trực tiếp... Đây quả là nguồn động viên tinh thần đáng quý với các "chiến sĩ" ngoài mặt trận.

Xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi rất tin rằng với sự đoàn kết, thân ái giữa các kỳ hữu, CLB của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh nhanh hơn, chắc chắn hơn, xứng đáng vừa là "lò đào tạo" phong trào tốt, vừa là "mái nhà chung, sân chơi chung" tuyệt vời cho tất cả! @};-@};-@};-@};-@};-

hung vi
07-05-2011, 10:51 PM
AEM2 hôm nay thi đấu gặp IMPORTLINK1 thật suất sắc, một kết quả hòa làm vui vẻ cả hai bên....Chúc AEM2 ngày càng thi đấu Hòa phát hii hii hi

Minh Ngọc
07-05-2011, 11:16 PM
Ván Lê Sơn đánh với anh Điệp hôm nay sau khai cục bên đỏ chỉ có thắng và hòa.Lê Sơn đánh ván cờ đó cũng rất tốt.Import Link 1 hôm nay không thắng phần lớn vì niềm hy vọng ở Trần Quyết Thắng đã không khai thác được điểm yếu của bên anh Hảo trong ván cờ Ngũ Thất Pháo tam binh mà bên hậu đã phản tiên nhanh chóng nhưng bên tiên đỡ cũng rất là khéo và kiên trì.Thắng taotung về tàn đúng là chuyên giá đánh hòa,lúc lỡ để mất Pháo(hay là tính quá cao nhỉ ?hihi) nhưng vẫn đỡ ván cờ đó rất chuẩn quá,sơ sẩy tí là cũng dễ thua lắm đấy,hehe :D.Chúc mừng đội Anh Em 2 nhé !

Mình theo dõi 2 ván này:
Ván của Lê Sơn, quả thực Sơn đã trưởng thành hẳn. Chơi ván đó quá tốt.
Cờ ưu thế trước Điệp, tuy nhiên thắng thì rất khó.
Ván của Thắng thì rất kịch tính. Ván cờ lúc tàn nhẽ ra hòa nhưng đi 1 vài nước thiếu tích cực thành nguy hiểm.
Đến chỗ "lỡ tay" mất pháo. Thực ra lại là nước chính xác trong hoàn cảnh đó (Nếu có sai thì sai từ những nước trước).
Chính nước "lỡ tay" mất pháo đó lại là nước cứu thua bàn cờ. Hay.

kynhan
07-05-2011, 11:32 PM
Mình theo dõi 2 ván này:
Ván của Lê Sơn, quả thực Sơn đã trưởng thành hẳn. Chơi ván đó quá tốt.
Cờ ưu thế trước Điệp, tuy nhiên thắng thì rất khó.
Ván của Thắng thì rất kịch tính. Ván cờ lúc tàn nhẽ ra hòa nhưng đi 1 vài nước thiếu tích cực thành nguy hiểm.
Đến chỗ "lỡ tay" mất pháo. Thực ra lại là nước chính xác trong hoàn cảnh đó (Nếu có sai thì sai từ những nước trước).
Chính nước "lỡ tay" mất pháo đó lại là nước cứu thua bàn cờ. Hay.

Thắng vốn là chuyên gia đá hòa rất hay.
Hình đó nếu không phế pháo ăn tốt thì thực sự nguy hiểm. Theo tôi, khả năng Thắng chủ động trong việc phế pháo cửa hòa cao hơn, chứ không hẳn là lỡ tay.

Minh Ngọc
07-05-2011, 11:51 PM
Thắng vốn là chuyên gia đá hòa rất hay.
Hình đó nếu không phế pháo ăn tốt thì thực sự nguy hiểm. Theo tôi, khả năng Thắng chủ động trong việc phế pháo cửa hòa cao hơn, chứ không hẳn là lỡ tay.

Ván đó Sơn bày lại cho mình xem và đề xuất phương án Tg-5 thay vì phế pháo.
Nhưng đi như vậy thì bị B3.1 chiếu sau đó B3-4 ăn sỹ. Bấy giờ đỏ đi thế nào cũng bị chiếu bắt pháo và sẽ thua.

alex_ferguson
08-05-2011, 12:49 AM
Chúc mừng AE2 đã có trận đấu hay !!!@};-@};-@};-

HuaNganXuyen
08-05-2011, 09:30 AM
Clb Anh Em nhiều thành viên quá nên chắc chắn sẽ xuất hiện cao thủ . Hôm nay AnhEm 1 xuất chiến ko rõ chủ tướng Tùng LG có xuất chinh ko nhỉ . Ván hôm nay thi đấu vs IP2 chắc sẽ tiềm ẩn nhiều thú vị , lúc này với phong độ ổn định Thắng Kem là 1 kỳ thủ rất mạnh và nguy hiểm của Clb Anh Em 1

Nguyen Ngoc Tung
08-05-2011, 09:35 AM
Chúc mừng tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội AE2!

Nguyen Ngoc Tung
08-05-2011, 09:37 AM
Chiều nay AE1 ra quân trận đấu bản lề của lượt đi, mong rằng anh em sẽ thi đấu trên tinh thần cao nhất. Tôn trọng đối thủ, tự tin và khẳng định mình!

hao nam dong
08-05-2011, 12:35 PM
Hôm qua tôi và Thắng kem có tý độ giữa CLB AE với TSVA chủ tịch của CLB IPL,tỷ lệ hòa được thua của tổng tỷ số cả 8 bàn,hôm qua có 4 bàn đã hòa,còn 4 bàn hôm nay nhiệm vụ AE1 phải cố gắng giành chiến thắng (nhất là Thắng kem đấy nhé).TSVA hôm nay sẽ tung lực lượng mạnh nhất ra sân nhưng vẫn kêu "đau đầu với mấy ông AE này lắm"vì sợ kỵ dơ mà.Theo dự kiến đội hình IPL2 mà TSVA sẽ đưa ra:Dương Văn Long,Liễu Thăng.Trường nghia tân,Công lủ!
Chúc AE1 thi đấu thành công và giành chiến thắng!

Nguyen Ngoc Tung
08-05-2011, 12:44 PM
Do em bận đi làm nên không tham gia vòng đấu này được. Chiều nay anh em trong CLB cố gắng đến cổ động đội nhà nhé!

Về quân số ra trận như anh Bình Reporter đã đưa, nêu Cao Bá Thu kg thể thi đấu thì anh Bình_dibui vao thay thế nhé!

hao nam dong
08-05-2011, 02:04 PM
Dạo này trưởng ban chuyên môn của CLB AE ít thấy xuất hiện quá,anh em thi đấu mà không thấy cổ vũ,động viên cũng như rút kinh nghiệm sau mỗi ván đấu gì cả cũng như chuẩn bị trước trận đấu!
Biết rằng dạo này Tùng rất bận nhưng cố gắng thu xếp vì lịch thi đấu có sẵn rồi mà.

bsx
08-05-2011, 07:23 PM
Chiều nay 50% đội Anh Em 1 thi đấu ko thành công. Đại Ngọc Lâm và anh Thắng kem thua trước 2 kỳ thù mới "nhập khẩu" của đại gia IPL: Đỗ Văn Trường và Trần Thắng.

Tuy nhiên, anh Dương Như đã ra mắt rất thành công bằng 1 chiến thắng trước Nguyễn Thành Công. Chúc mừng anh namphong.

Và thật bất ngờ khi lãnh đội Anh Em đưa ra chiến thuật đưa anh Nguyễn Tuấn Dũng lên bàn tướng và anh kynhan ko phụ lòng lãnh đội khi ưu thế trước Dương Văn Long. Xin chúc mừng ván hòa của anh Dũng, dù rằng kết quả cả đội cuối cùng là ko trọn vẹn.

reporter
08-05-2011, 07:50 PM
Chung cuộc ANH EM 1 hậu thủ thất bại 3-5 trước một Importlink 2 mạnh lên bất ngờ với sự góp mặt của Liễu Thăng. Tuy nhiên cũng thật buồn khi vòng này 3 kỳ thủ Ngọc Tùng, Cao Bá Thu và Bình dibui cùng bận đột xuất, bất đắc dĩ lãnh đội phải chọn giải pháp mạo hiểm, đưa kynhan lên bàn tướng. Kynhan đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Thắng kem thì chơi ván cờ quá 'bão' mất quân tùm lum, cuối cùng thua trước "vua rỉ" Trường "Nghĩa Tân" thế là tình thế lộn tùng phèo. Lâm Đại Ngọc cũng ở cửa dưới trước Thăng, nên thua không đáng trách. Anh Dương Như bị mất quân khá sớm, nhưng nhờ công lực trung tàn thâm hậu đã khai thác triệt để nước sót của đối phương để giành chiến thắng.

Hơi tiếc khi Dũng kynhan có thể thắng (Dũng đã chơi rất hay, rất tự tin và tỉnh táo cho tới hình cờ gần như chắc thắng!) mà bỏ lỡ cơ hội tốt (nếu Dũng thắng thì tỷ số là 4-4, AE1 có thêm 2 điểm rùi). Một trận thua với nhiều bài học!

HuaNganXuyen
08-05-2011, 08:12 PM
CLB Anh Em1 đội ngũ cũng khá là mạnh nếu đi đủ quân số và phong độ tốt . Sao anh Trí Đa Tinh ko đẩy lão tướng lẫy lừng Dương Như trấn thủ bàn đầu biết đâu sẽ tốt hơn chăng ?

reporter
08-05-2011, 08:54 PM
CLB Anh Em1 đội ngũ cũng khá là mạnh nếu đi đủ quân số và phong độ tốt . Sao anh Trí Đa Tinh ko đẩy lão tướng lẫy lừng Dương Như trấn thủ bàn đầu biết đâu sẽ tốt hơn chăng ?

Sau mỗi thất bại bao giờ cũng thấy nhiều nguyên nhân để mà đổ lỗi hoặc than trách. Sau mỗi thành công người ta lại thấy vô vàn "cái hay" làm nên thắng lợi. Thật khó nói trước điều gì.

Trên thực tế anh Như đã đánh ván cờ để sót nước mất quân trước đấy chứ (may là công lực trung cuộc và bản lĩnh hơn đối thủ)... Thêm nữa, có lẽ ít người tin Tuấn Dũng suýt chút nữa đã giành trọn chiến thắng trước VĐV A1 Dương Văn Long (giá ván ấy thắng thì sao nhỉ?). Ngược lại, cũng ít ai nghĩ Thắng "kem", kỳ thủ đang có phong độ ổn định của CLB lại thất thủ trước Trường "Nghĩa Tân". Không thể tính trước việc CLB đột ngột rơi vào cảnh "hẻo người" trong khi cùng lúc ấy, đội bạn lại mạnh lên...

Cái này gọi là "người tính (dẫu có "sâu" tới đâu chăng nữa) không bằng trời tính" cũng được, phải k Linh?

kynhan
08-05-2011, 09:07 PM
Thật buồn vì nước đi quá tiện tay ở hình cờ quyết định. Nếu AE1 gặp rủi ro không vượt qua vòng loại, có lẽ tôi sẽ còn ân hận rất lâu!!!

Minh Ngọc
08-05-2011, 09:09 PM
Không thể tính trước việc CLB đột ngột rơi vào cảnh "hẻo người" trong khi cùng lúc ấy, đội bạn lại mạnh lên...

Cái này gọi là "người tính (dẫu có "sâu" tới đâu chăng nữa) không bằng trời tính" cũng được, phải k Linh?

Hẻo người à? Thực ra thất bại của CLB Anh em 1 là do không tung kỳ thủ "nặng ký" nhất vào trận đấy!!! :))

reporter
08-05-2011, 09:12 PM
Hẻo người à? Thực ra thất bại của CLB Anh em 1 là do không tung kỳ thủ "nặng ký" nhất vào trận đấy!!! :))

Nặng ký mấy cũng không thể bằng anh Minh Ngọc. Mà trong trận này, giá AE1 mà có a Minh Ngọc chăng nữa cũng chưa chắc thắng (thấy bảo "Thuận Pháo Vương" đánh mấy ván cờ toàn từ thắng thành hòa, nên khó "cứu" vãn tình hình lắm) >:)

reporter
08-05-2011, 09:13 PM
Thật buồn vì nước đi quá tiện tay ở hình cờ quyết định. Nếu AE1 gặp rủi ro không vượt qua vòng loại, có lẽ tôi sẽ còn ân hận rất lâu!!!

Không sao Dũng à. Thắng bại là chuyện thường của "binh gia". Dù sao cũng rất biểu dương kynhan đã chơi một ván cờ hay cho tới trước khi tung ra nước ăn tốt xuống Sĩ "giúp" tướng Long "cận" thở phào ra một hơi, như thể được lệnh ân xá, "từ cõi chít trở về". :D

reporter
08-05-2011, 09:17 PM
Các AE cứ bình tâm. Thua 1 trận chưa hề là "thảm họa".

Chớ quên rằng vòng bảng chưa qua nửa chặng đường. Vẫn còn một lượt về với việc đi Tiên trước IPL2 và Đống Đa (2 đội đã thắng AE1 ở lượt đi). Mọi thứ vẫn còn nguyên ở phía trước mà, miễn là các AE rút được kinh nghiệm sau mỗi ván cờ và giữ nguyên "lửa" quyết tâm!

Minh Ngọc
08-05-2011, 09:17 PM
Nặng ký mấy cũng không thể bằng anh Minh Ngọc. Mà trong trận này, giá AE1 mà có a Minh Ngọc chăng nữa cũng chưa chắc thắng (thấy bảo "Thuận Pháo Vương" đánh mấy ván cờ toàn từ thắng thành hòa, nên khó "cứu" vãn tình hình lắm) >:)

Thuận Pháo Vương giờ thành Kỳ hòa Ma Vương rồi.
Đánh hòa cũng khó lắm đấy chứ?
Nhưng mà kỳ thủ nặng ký của VS không bằng của AE mà vẫn chiến đấy thôi. :))

hung_namdong
08-05-2011, 09:35 PM
Nếu nói về mặt lực lượng thì ImportLink2 mới là đội đáng phải bàn.Với 4 Vòng đầu không thể ra quân với đội hình mạnh nhất thì mãi tới hôm nay Kỳ Thủ Trần Nguyên Thắng ( Trần Trăng ) mới được vợ cấp Visa cho phép đi Thi Đấu.Âu đây cũng là một điều may mắn cho ImportLink2 và cho TSVA bởi sau Vòng đấu này Đội ImportLink2 đã dành chọn 3 điểm quan trọng trước Đội Anh Em 1 được đánh giá cao hơn.Riêng Chủ Tịch TSVA đã nạp thêm vào tài khoản cá nhân 400k từ anh Hảo và Thắng Kem.
Tuy nhiên công bằng mà nói thì hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với ImportLink nói chung và Dương Văn Long nói riêng.Khi anh Kỳ Nhân chỉ cần đứng cũng đủ để dành điểm nhưng Cờ Thi Đấu là như vậy,mọi điều đều có thể xảy ra khi Vật Thể Lạ đang dính vào người.

Chúc hai đội Anh Em và ImportLink sẽ Thi Đấu thành công ở những Vòng đấu tiếp theo.

thanghong
08-05-2011, 09:40 PM
Thắng thua là chuyện bình thường mà!
Dẫu sao AE1 cũng bị " đi bán kem " vì thời tiết vòng 5 này quá nóng!
Tuyết SƠN ...kỳ này được "Thắng ..." và "Hảo ...xu cù" Chiêu Đãi 400k
ăn kem nhòe !!!
ATLQ XIN GỬI ĐIỆN VỚI LỜI CHIA BUỒN SÂU SẮC NHẤT!!!

dibui
08-05-2011, 10:10 PM
Do em bận đi làm nên không tham gia vòng đấu này được. Chiều nay anh em trong CLB cố gắng đến cổ động đội nhà nhé!

Về quân số ra trận như anh Bình Reporter đã đưa, nêu Cao Bá Thu kg thể thi đấu thì anh Bình_dibui vao thay thế nhé!

Hôm nay anh có việc đi từ sáng đến chiều mới về. Buổi sáng sớm anh đã nói với anh Bình reporter rồi .

Nguyen Ngoc Tung
09-05-2011, 03:38 AM
Mong rằng thứ 3 (10-5) anh em trong CLB sẽ có mặt đông đủ để bàn về những việc cần phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới!

hung_namdong
09-05-2011, 08:48 AM
Không sao Dũng à. Thắng bại là chuyện thường của "binh gia". Dù sao cũng rất biểu dương kynhan đã chơi một ván cờ hay cho tới trước khi tung ra nước ăn tốt xuống Sĩ "giúp" tướng Long "cận" thở phào ra một hơi, như thể được lệnh ân xá, "từ cõi chít trở về". :D

Không có chiến thắng nào mà không có thần may mắn trợ giúp cả.Nếu hôm qua thần may mắn không mỉm cười với Đội ANH EM 2 thì anh Hảo đâu có thể cần Hòa ván Cờ đó.Theo em thì trong loạt trận lượt về của Vòng Bảng thì 2 cặp đấu của chúng ta cũng sẽ khó có kết quả Hòa lắm.

hao nam dong
09-05-2011, 10:21 AM
Hôm qua ngày nghỉ mà các thành viên clb AE đến cổ vũ cho AE1 thi đấu vắng quá,ít hơn hôm trước AE2 thi đấu nhiều,chỉ có 3/8 thành viên AE2 đến cổ vũ AE1(hôm trước là 5/8)ngoài ra còn vắng cả anh Tuấn,bsx,.....nên AE1 thi đấu trên sân nhà mà như sân khách vậy.

kynhan
09-05-2011, 10:34 AM
Lượt trận với Kỳ Hữu, 3 điểm là tuyệt vời, còn nếu không, 1 điểm cũng không phải là quá tệ. Quang Trung sẽ phải thánh chiến với IPL2. Chúng ta vẫn có quyền tự quyết số phận ở loạt trận lượt về. Thật đáng tiếc là nếu hôm qua chúng ta có 2 điểm trước IPL2, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là lúc các Anh Em 1 phải thể hiện sự quyết tâm và tinh thần đồng đội. Mong mọi người cố gắng thu xếp thời gian để Lãnh đội có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất!

hao nam dong
09-05-2011, 12:24 PM
cánh cửa vào vòng 2 của AE2 trở nên vô cùng khó khăn,hiện tại mới được 4 điểm sau 4 vòng đấu xếp thứ 6 của bảng A,khả năng phải cạnh tranh 1 vé còn lại với TADA,Việt Sơn mà AE2 đang kém hơn về điểm số.Để vào được vòng 2 tôi tính phải có tối thiếu 15-16 điểm trở lên,AE2 còn 8 ván đấu nữa với mục tiêu phải giành được từ 11-12 điểm thì mới có hy vọng vào vòng sau,AE2 phải hết sức cố gắng cộng thêm một chút may mắn thì mọi thứ đều có thể sảy ra,chúng ta phải cố gắng thắng hoặc hòa đi sau các đối thủ cạnh tranh trực tiếp,giành 3 điểm trước Kỳ Siêu,cố gắng kiếm 1 đến 2 điểm của 3 đội đầu bảng(cố gắng hòa được 1 vòng như vừa rồi hòa IPL1,hơn thì càng tốt)
Còn đối với AE1 thì cánh cửa vào vòng sau sáng hơn,hiện tại đang đứng thư 3 được 8 điểm sau 5 vòng đấu chỉ phải cạnh tranh 2 vé còn lại với Quang Trung và IPL2,vì vậy AE1 càng không được phép chủ quan coi thường đối thủ,nếu thi đấu hết mình tôi tin chắc AE1 sẽ lọt được vào vòng sau.
Trên đây là tính toán về điểm số,khả năng đi tiếp,mong ban chủ nhiệm và toàn thể AE trong clb góp ý!

reporter
09-05-2011, 12:30 PM
Theo tôi, các kỳ thủ của Anh Em 2 cứ thoải mái mà chơi. Từng trận cố gắng hết mình là thành công, không phải lo chuyện "đi tiếp hay không" làm gì (nếu lỡ... vượt qua vòng bảng thì còn gì bằng?). Cái được nhất đối với các kỳ thủ chính là bản lĩnh, tinh thần đồng đội và kinh nghiệm trận mạc gia tăng sau những giải đấu như thế này.

Riêng Anh Em 1, điều đầu tiên cần khắc phục chính là dấu hỏi trong việc LIỆU CÁC KỲ THỦ CÓ THỂ CÙNG CỐ GẮNG THU XẾP CÔNG VIỆC VÀ CHUYỆN GIA ĐÌNH (trong chừng mực có thể!) để tham gia thi đấu (không thi đấu thì cũng có mặt để cổ vũ, động viên đồng đội, cùng nhau rút kinh nghiệm... cũng rất tốt) và giữ vững quyết tâm hay không?

Mong lắm thay!

internazionale
09-05-2011, 12:30 PM
Em thấy anh Dũng kynhan chơi ván Thuận Pháo đó rất hay mà,có gì mà anh phải băn khoăn làm chi cho mệt :D.Thắng thua là chuyện hết sức bình thường thôi.Em còn thua những ván cờ chán không thể mê nổi,chỉ muốn vứt hết cờ đi thề không chơi nữa nhưng cuối cùng cũng lại vượt qua hết.Thứ nhất đối thủ của anh là bác Dương Văn Long đội em,năm vừa qua đã lọt vào A1 không phải gà đâu nhé.Thứ 2,đoạn xử lý trung cục của anh Dũng rất tốt,khiến bên hậu ưu thế nhiều.Em nghĩ nếu anh Dũng không đấu Xe thì khả năng chiến thắng sẽ lại càng cao hơn nhiều.Trước đây hồi mới gặp anh,em cứ tưởng anh bình thường ai ngờ đấu thử thua trắng 2 ván.Sau đó ở Chùa Vua cũng thua nốt,hehe.Khai cục của anh Dũng tuy không tốt thật nhưng trung cục thì không phải là chuyện đùa,sơ sẩy là cũng đi nhanh lắm :D.Ai mà từng thắng được em mà khiến em thấy cảm thấy thoải mái,vô tư thì tất nhiên cờ cũng phải khá chứ hehe.Anh Dũng kynhan cũng không nên dằn vặt làm gì.Đội Anh Em 1,thực lực rất tốt,chỉ cần quyết tâm cộng với may mắn hơn thì việc lọt vào Top 4 bảng B là điều không có khó khăn cả.

kynhan
09-05-2011, 02:38 PM
Cảm ơn Lân inter.
Thực lòng thì cuộc chơi này cũng toàn anh em cả thôi. Vui vì hoàn thành chỉ tiêu Lãnh đội đề ra (hòa bàn tướng). Buồn vì một phần tiếc ván cờ đã nâng niu từng nước, tới nước quan trọng nhất (27. B5.1 thay vì B5-4) có thể kết thúc ván cờ rất quan trọng, mang lại điểm số quý giá cho AE1 (một phần cũng do thời gian lúc đó chỉ còn khoảng 2 phút, mà hình cờ lại tương đối phức tạp, muốn đánh đơn giản vì nghĩ có thể thắng). Anh em mình mê cờ ai cũng vậy, bỏ mất những ván đấu như thế, trong lòng rất dằn vặt. (Thú thực là đêm qua về cứ ám ảnh nước cờ đó, gần 3h sáng mới ngủ được. Hihi!)
Một lần nữa, cảm ơn Lân đã động viên và rất vui khi anh em mình lại cùng quay trở lại với niềm đam mê lớn trong đời!

alex_ferguson
09-05-2011, 02:47 PM
Cảm ơn Lân inter.
Thực lòng thì cuộc chơi này cũng toàn anh em cả thôi. Vui vì hoàn thành chỉ tiêu Lãnh đội đề ra (hòa bàn tướng). Buồn vì một phần tiếc ván cờ đã nâng niu từng nước, tới nước quan trọng nhất (27. B5.1 thay vì B5-4) có thể kết thúc ván cờ rất quan trọng, mang lại điểm số quý giá cho AE1 (một phần cũng do thời gian lúc đó chỉ còn khoảng 2 phút, mà hình cờ lại tương đối phức tạp, muốn đánh đơn giản vì nghĩ có thể thắng). Anh em mình mê cờ ai cũng vậy, bỏ mất những ván đấu như thế, trong lòng rất dằn vặt. (Thú thực là đêm qua về cứ ám ảnh nước cờ đó, gần 3h sáng mới ngủ được. Hihi!)
Một lần nữa, cảm ơn Lân đã động viên và rất vui khi anh em mình lại cùng quay trở lại với niềm đam mê lớn trong đời!

Rất hiểu cảm xúc của anh Dũng ! Chắc chắn sau ván cờ như vừa rồi mình sẽ tích lũy thêm được nhiều điều anh ah .

Vit_say
09-05-2011, 03:33 PM
Cảm ơn Lân inter.
Thực lòng thì cuộc chơi này cũng toàn anh em cả thôi. Vui vì hoàn thành chỉ tiêu Lãnh đội đề ra (hòa bàn tướng). Buồn vì một phần tiếc ván cờ đã nâng niu từng nước, tới nước quan trọng nhất (27. B5.1 thay vì B5-4) có thể kết thúc ván cờ rất quan trọng, mang lại điểm số quý giá cho AE1 (một phần cũng do thời gian lúc đó chỉ còn khoảng 2 phút, mà hình cờ lại tương đối phức tạp, muốn đánh đơn giản vì nghĩ có thể thắng). Anh em mình mê cờ ai cũng vậy, bỏ mất những ván đấu như thế, trong lòng rất dằn vặt. (Thú thực là đêm qua về cứ ám ảnh nước cờ đó, gần 3h sáng mới ngủ được. Hihi!)
Một lần nữa, cảm ơn Lân đã động viên và rất vui khi anh em mình lại cùng quay trở lại với niềm đam mê lớn trong đời!

Anh đừng buồn nữa nhé. Ván đó anh đi hậu mà lại gặp hàng tướng đánh như vậy là hay rồi mà anh. Trước đây ở giải tuyển chọn em thua a Di_bụi 1 ván cờ mà em còn chẳng lên nổi được 1 quân bị ép từ đầu cuối. Chán còn chăng muốn chơi cờ nữa. Có những ván như vậy thì mới biết được lực cờ của mình đến đâu chứ cứ thắng mãi như anh Hứa Ngân Xuyên thì làm gì có ai chơi cả mình như thế còn buồn hơn anh ạ. hihi. Em chúc anh và tất cả thành viên trong 2 đội anh em 1,2 thi đấu thành công ở những ván tiếp theo của giải nhé :d

hao nam dong
10-05-2011, 10:25 AM
Hơi tiếc một chút cho Dũng kỳ nhân,ở ngoài nhìn đinh ninh là kỳ nhân sẽ thắng,tôi còn nói to với reporter là nếu Dũng mà thắng thì lần sau bắt ngồi bàn tướng đánh tiếp để động viên tinh thần kỳ nhân.Nhưng không sao từ đầu giải đến giờ có nhiều bàn còn sót nặng hơn nhiều,đáng thắng thành thua.Không có ai đánh cờ mà không sót nc cả nhất là khi thời gian còn quá ít,bàn Dũng hòa là quá hoàn thành mục tiêu ban đầu của BCN đề ra rồi!

kynhan
15-05-2011, 01:07 AM
Chiến thắng của Kỳ Hữu và Đông Anh chiều nay đã khiến cục diện bảng B trở nên hết sức phức tạp, trong đó có chiều hướng thuận lợi cho AE1. Loạt đấu cuối cùng lượt đi vòng bảng ngày 21/5 tới đây, AE1 đi tiên sẽ gặp vua vòng bảng Kỳ Hữu. Có lẽ, bài toán lớn nhất của AE1 bây giờ là khắc chế lối chơi rỉ rách của Mông Cổ Tướng Quân Phạm Quốc Hương. Các bàn tá của Kỳ Hữu không thực sự đáng ngại. Nếu cầm hòa được Phạm Quốc Hương ở thế đi tiên, AE1 sẽ có điểm và lọt vào top 4 sau lượt đi của vòng bảng. Điều này sẽ tạo đà rất tốt cho loạt trận lượt về khốc liệt, khi mà AE1 được đi tiên trước các đấu thủ cạnh tranh trực tiếp là Quang Trung, Đống Đa và IPL2. Mong BCN xem xét và có phương án cho trận đấu rất quan trọng này!

hao nam dong
15-05-2011, 11:16 AM
Chiều nay AE2 hậu thủ trước Sóc Sơn,một đối thủ rất mạnh của bảng A,AE2 sẽ chơi quyết tâm cộng với tâm lý thi đấu thoải mái hy vọng AE2 sẽ có điểm ở vòng đấu này tạo nên bất ngờ của giải.
Đội hình Sóc Sơn dự kiến:Ngọc con,Lưu Quang Tuyên,Vũ Tuấn Nghĩa,Trần Quang Khải(hoặc Đào Duy Sỹ)
Đội hình AE2 dự kiến:Bùi Mạnh Hảo,Lê Sơn,Nguyễn Duy Thái,Lê Minh(hoặc Triệu Thanh Tuấn,Phùng Minh Dũng)

bsx
15-05-2011, 01:11 PM
Anh Em cố gắng lên nhé! Em cổ vũ từ xa được thôi

reporter
15-05-2011, 07:28 PM
VÒNG 6 GIẢI TLKĐ, SÓC SƠN - ANH EM 2: 3-0 (6-2)

Chiều nay, đội ANH EM 2, trong tình thế bất lợi là phải đi hậu đã thất thủ 0-3 (2-6) trước đối thủ rất mạnh là Sóc Sơn. Lê Văn Sơn (bàn tướng) và Nguyễn Duy Thái thua trước 2 tay cờ cùng đến từ "lò luyện" khá nổi tiếng của cờ tướng VN - Thái Bình ("đánh thuê" cho Sóc Sơn tại giải năm nay) là Trần Tuấn Ngọc và Vũ Tuấn Nghĩa. Trong khi ấy, đội trưởng Bùi Mạnh Hảo và Lê Văn Minh (lần đầu xuất trận) cùng thủ hòa trước 2 đối thủ được đánh giá cao hơn là Trần Quang Khải (từng thi đấu A2 toàn quốc?) và "vua cờ độ Vĩnh Phúc" Lưu Quang Tuyên. Nói cách khác, đây là một trận thua gần như... đương nhiên nên các kỳ thủ "vui là chính" của AE2 không có gì phải lấy làm buồn lòng (ngược lại, nên vui vì đã đúc rút thêm những kinh nghiệm trận mạc thú vị khi va với các cao thủ có đẳng cấp cao hơn)!

Do Reporter hôm nay bận việc gia đình không trực tiếp chứng kiến các trận đấu nên xin nhường lại phần "abình loạn" cụ thể cho các bạn khác. Xin cảm ơn trước các ý kiến, thông tin chi tiết hơn về trận đấu này của ANH EM 2.

odukich
15-05-2011, 09:23 PM
Hôm nay em đánh ván cờ chán quá. Em xin nghỉ 1 vài trận để xả hơi.

reporter
16-05-2011, 07:48 AM
Hôm nay em đánh ván cờ chán quá. Em xin nghỉ 1 vài trận để xả hơi.

Đối thủ của em là Vũ Tuấn Nghĩa, từng thi đấu A1-A2 toàn quốc nhiều rồi chứ chẳng phải tay vừa đâu. Thua khi đi hậu trước 1 cao thủ như vậy có gì phải buồn chứ?

hao nam dong
16-05-2011, 11:23 AM
Hôm qua hậu thủ trước Trần Quang Khải của Sóc Sơn,mình đã không dám mạo hiểm sô sát dẫn tới hình cờ hòa hơi tiếc vì sau khai cuộc 10 nước mình đã phản tiên,đáng ra lúc đó phải mạo hiểm thắng thua vì một vài bàn khác hơi kém một tý,mình đã để đối thủ đấu hết cây và đề nghị hòa.Rút kinh nghiệm cho các vòng đấu sau vì AE2 không còn gì để mất,chỉ có chiến thắng mới còn hy vọng,AE2 sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm ăn thua với các đối thủ.

kynhan
16-05-2011, 11:28 AM
TA DA lượt về sẽ gục ngã trước AE2. Nếu thắng Việt Sơn, cửa vào không phải là không có. Mong AE2 tiếp tục giữ tinh thần thi đấu như thế này. Lượt về AE2 sẽ được đi tiên nhiều trận quan trọng, với IPL1 chúng ta còn có thể hòa, thì điều gì cũng có thể xảy ra.

odukich
16-05-2011, 12:14 PM
Loạt trận thứ 7 và thứ 8 của anh,em 2 quyết định số phận của đội trong giải TLKD năm nay nên anh Tuấn bố trí đội hình hết sức cẩn thận. Chân thành cảm ơn!

hao nam dong
16-05-2011, 01:20 PM
Sau loạt trận lượt đi của vòng bảng giải TLKD 2011 lãnh đội Quang Trung(Trung Ca Dan)có ý kiến hai clb AE và QT cùng tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và lên tinh thần cho anh em trong clb thi đấu lượt về được tốt hơn,địa điểm do lãnh đội 2 bên chọn(chắc lại tại hàng bia rùi),đề nghị BCN AE và mọi người cho ý kiến nhé(riêng tôi thì nhất trí rùi).

Song_Han
16-05-2011, 02:38 PM
Hôm nay em đánh ván cờ chán quá. Em xin nghỉ 1 vài trận để xả hơi.

Trong đánh cờ thắng thua là chuyện bình thường, có ai trở thành cao thủ mà không thua đâu. Quan trọng là phải luôn phấn đấu hết mình trong từng ván đấu và đúc rút kinh nghiệm mỗi khi thất bại. Chúc anh luôn giữ vững tinh thần chiến đấu !!!

TB : Xem lai ván của anh hôm qua, hình như cánh phải xuất quân hơi chậm, lỗi thuộc về khai cuộc...

Nguyen Ngoc Tung
21-05-2011, 01:40 AM
Sau loạt trận lượt đi của vòng bảng giải TLKD 2011 lãnh đội Quang Trung(Trung Ca Dan)có ý kiến hai clb AE và QT cùng tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và lên tinh thần cho anh em trong clb thi đấu lượt về được tốt hơn,địa điểm do lãnh đội 2 bên chọn(chắc lại tại hàng bia rùi),đề nghị BCN AE và mọi người cho ý kiến nhé(riêng tôi thì nhất trí rùi).

Rút kinh nghiệm rồi mừng sinh nhật luôn dịp mùng 1/6 này được không các anh!

Nguyen Ngoc Tung
21-05-2011, 01:47 AM
Ngày mai đội hình 2 ra quân, Anh Bình đã lên danh sách chưa?

Dự kiến: Lê Sơn, Mạnh Hảo, Xuân Thanh, Lê Minh.

Minh Dũng dự bị khi các kỳ thủ trên bận đột xuất.

Anh Em đội 2 thi đấu vào xác nhận nhé!

Nguyen Ngoc Tung
21-05-2011, 01:49 AM
Ngày chủ nhật, nếu không có gì thay đổi
Dự kiến: Ngọc Tùng, Bá Thu, Quốc Thắng, Dương Như

Dự bị : Anh Dũng kynhan và Ngọc Lâm!

Vit_say
21-05-2011, 03:49 AM
Ngày mai đội hình 2 ra quân, Anh Bình đã lên danh sách chưa?

Dự kiến: Lê Sơn, Mạnh Hảo, Xuân Thanh, Lê Minh.

Minh Dũng dự bị khi các kỳ thủ trên bận đột xuất.

Anh Em đội 2 thi đấu vào xác nhận nhé!

Chieu mai em ban nen em goi dien tu toi xin phep anh Tuan de nguoi khac thay e roi a. E xin loi vi vao bang dien thoai nen ko viet tieg viet duoc a.

Nguyen Ngoc Tung
21-05-2011, 02:13 PM
giờ thi đấu đến rùi mà cũng không thấy anh em ý kiến gì về đội hình ra trận? Chắc kg có trục trặc gì.

reporter
21-05-2011, 02:37 PM
Đội hình (chính) ra trận cơ bản đã fix xong:

- ANH EM 2 chiều nay (gặp Việt Sơn): Lê Sơn, Bùi Mạnh Hảo, Trịnh Xuân Thắng, Lê Minh.

- ANH EM 1 chiều mai (Tiên gặp Kỳ Hữu): Nguyễn Ngọc Tùng, Cao Bá Thu, Dương Như, Lê Quốc Thắng.

Dự bị: Tất cả những người còn lại.

Chúc 2 đội cùng thi đấu thành công, thiết thực kỷ niệm 1 năm thành lập CLB!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

reporter
21-05-2011, 08:40 PM
VÒNG 7, ANH EM 2 - VIỆT SƠN: 1-2 (4-4)

Chiều nay, đội Anh Em 2 đã hoàn thành mục tiêu khi thủ hòa đối thủ mạnh hơn là Việt Sơn, kiếm thêm 1 điểm. Các bàn cụ thể:

- Lê Văn Sơn - Nguyễn Thế Trí: 1-1

- Bùi Mạnh Hảo - Nguyễn Thế Tuấn: 1-1

- Trịnh Xuân Thắng - Phạm Tuấn Linh: 2-0

- Lê Văn Minh - Bùi Khắc Hưởng: 0-2

Xin chúc mừng nỗ lực của các kỳ thủ! @};-@};-@};-@};-

taotung
21-05-2011, 09:57 PM
Hôm nay ván thắng a Linh công lớn thuộc về a Chiến ếch xanh khi đã vần vò anh Linh hơn 3h buổi sáng (công đài), nên vào cuộc anh Linh đi không chuẩn nữa
1. E3+5 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. R9+1 E3+5 5. P3+1 P7+1 6. R9.3 H7+6 7. R3+3 C8.6 8. R3+2 R9.8 9. R3.4 R8+7 10. R4+1 R8-3 11. H2+3 A4+5 12. R4-1 R1.4 13. C8+1 C2+1 14. H3+4 R8.7 15. R1.3 R7+5 16. E5-3 H6+8 17. R4.2 H8-6 18. R2-1 C2+1 19. R2.4 P3+1 20. R4+3 P3+1 21. H7-5 P3+1 22. C8-3 R4+8 23. H5+3 P3+1 24. A4+5 C2.3 25. E7+9 R4.2 26. C8.9 R2.1 27. C9.7 C3+5 28. E9-7 R1-2 29. R4-2 P3+1 30. E7+5 P3.4 31. H4+5 H3+2 32. R4-2 H2+3 33. R4.6 P1+1 34. R6-1 P1+1 35. H5+3 P1.2 36. H+-1 P2+1 37. H1-2 R1-2 38. P5+1 R1.3 39. H2-4 P2+1 40. P5+1 P2+1 41. H3+5 P2.3 42. R6+1 R3.1 43. H5+7 R1.3 44. P5.6 R3-1 45. H7+6 H3-2 46. R6-1 H2-4 47. P6+1 R3+1 48. H4-2 R3.1 49. H2+3 E5+7 50. P1+1 E7+5 51. P1+1 A5-4 52. P1.2 A6+5 53. P2+1 R1.6 54. P2.3 K5.6 55. P6.5 K6.5 56. H3-2 R6+1 57. H2+3 R6.2 58. H3+1 R2.8 59. R6.2 R8.4 60. H1+2 A5-6 61. R2.7 A4+5 62. R7+3 R4.6 63. H2-4 A5-4 64. P5+1 A6+5 65. R7+3

kynhan
21-05-2011, 10:12 PM
Chiều mai đại chiến AE1-Kỳ Hữu. Đây là phép thử lớn nhât cho tinh thần và bản lĩnh của Anh Em Club. Quyết tâm lên đi anh em ơi, mai mọi người ra cả nhé!

Nguyen Ngoc Tung
21-05-2011, 10:32 PM
Chúc mừng AE2 đã có điểm số quan trọng(kg thua), tuy nhiên muốn vào vòng knock out thì lượt về phải thắng Việt Sơn. Hy vọng chưa hết!

trung_cadan
21-05-2011, 10:34 PM
AEM 2 mà thắng Việt Sơn lượt về thì hay nhỉ , he he !!!

hung_namdong
21-05-2011, 10:50 PM
Taotung đánh ván Cờ hay ghê.
Chúc Mừng Anh Em 2

hung vi
21-05-2011, 11:14 PM
Chúc mừng tinh thần quyết thắng Anh Em2,đã kìm chân được Việt Sơn...Hẹn trận lượt về bứt phá

hao nam dong
22-05-2011, 12:23 PM
-Chiều nay AE1 sẽ thi đấu với Kỳ Hữu,một trận đấu tâm điểm của vòng đấu cuối cùng của lượt đi,về lực lượng Kỳ Hữu được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhưng AE1 với lợi thế đi tiên nên hứa hẹn một trận đấu cân bằng và hấp dẫn.
-Trận đấu giữa Quang Trung và IPL2 cũng quyết liệt không kém,đội thắng cuộc sẽ giành lợi thế của lượt đi
-Cục diện bảng B trở nên hấp dẫn với sự trở lại của Đông Anh hứa hẹn một cuộc đua giành vé vào vòng sau quyết liệt và hồi hộp đến vòng đấu cuối cùng.
-Với lơi thế 5 trận toàn thắng(15 điểm)Kỳ Hữu với lực hùng mạnh đã chắc chắn đứng đầu bảng B của lượt đi và gần như chăc chắn chiếm 1 vé vào vào sau,Đống Đa với 12 điểm(6 trận)cũng chắc chắn đứng nhì bảng lượt đi và có chút lợi thế nhỏ,chỉ còn AE1(8 điểm 5 trận),IPL2(8 điểm 5 trận),Quang Trung(7 điểm 5 trận),Đông Anh(7 điểm 6 trận) là còn cơ hội tranh vé vào vòng sau,còn chị em Hà Đông chưa có điểm gần như hết hy vọng.
-Với lợi thế sân nhà và lực lượng cổ động viên đông đảo tôi tin chắc AE1 sẽ có 3 điểm trước Kỳ Hữu,với đội hình dự kiến như sau:
-AE1: Tùng LG,Thắng kem,Cao Bá Thu,Dương Như
-Kỳ Hữu: Hương ngỗng,Hùng béo,Kiên cận,Chiến ếch xanh.
-Hy vọng Quang Trung cũng giành chọn 3 điểm trước IPL2 để TSVA thua cá độ(vụ này nhờ QT trả thù hộ ...hu hu...)

Minh Ngọc
22-05-2011, 12:30 PM
Trường hợp 2 đội chiều nay đều hòa, thì bảng B thực sự căng thẳng sau vòng 1.
Vì ngoài Kỳ hữu thắng tuyệt đối ra các đội còn lại sát nhau: 1 đội 12, ba đội 9 và 1 đội 7 điểm.

hung vi
22-05-2011, 02:22 PM
Anh Em1 gặp Kỳ Hữu,đây sẽ là một trận đấu căng thẳng...AEM1 đang có lợi thế tinh thần rất cao.Chào mừng ngày thành lập....Chúc AEM1 thi đấu tốt,và giành thắng lợi...

Importlink2 gặp Quang Trung,một cuộc quyết đấu,nảy lửa ko khoan nhượng,về thứ hạng và điểm số...Đây chính là bảng tử thần

reporter
22-05-2011, 08:42 PM
ANH EM 1 - KỲ HỮU: 1-2 (4-4)

Chiều nay, trong trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng bảng, đội ANH EM 1 đã lặp lại kết quả của ANH EM 2 trong buổi chiều hôm trước: đi Tiên thủ hòa mối đối thủ được đánh giá là mạnh hơn. Trong đó, anh Dương Như thắng một ván cờ rất đẹp mắt trước cao thủ Nguyễn Hoàng Chiến (ếch xanh) bằng đòn "bỏ trước đoạt sau" tuyệt vời, gây ngỡ ngàng cho tất cả các khán giả. Kỳ thủ Lê Quốc Thắng cũng đánh bại một đối thủ rất lão luyện là Võ Văn Hùng (Hùng "bệu") khi đối phương chơi đòn phế quân với hy vọng cầu biến (nhưng không qua được khả năng chống cự vô cùng linh hoạt của Thắng "kem"). Anh Em 1 dẫn trước 2 bàn...

Rất tiếc rằng cả chủ tướng Nguyễn Ngọc Tùng lẫn phó tướng Cao Bá Thu đã không thể thực hiện đúng "đấu pháp" (tức chiến thuật... đá hòa) mà Ban huấn luyện (gọi thế cho sang, chứ lãnh đội chả tài nào huấn luyện được các cao thủ này ở bất kỳ phương diện nào!). Tùng LG chịu thua trước danh thủ Hương "ngỗng" đã đành, riêng Cao Bá Thu vốn đã tạo được hình cờ ưu thế, nhưng xử lý quá thiếu an toàn (xuất hiện nhiều nước cờ yếu khi lẽ ra nên "đánh chặt, giữ chắc") để Lê Linh Ngọc (Ngọc "Mai Động") phản đòn, ăn hơn cây, dẫn tới thất bại thật đáng tiếc! Bởi 2 trận thua này mà ANH EM 1 để vuột mất một chiến thắng hết sức quan trọng tưởng đã trong tầm tay.

Dù vậy, nhìn toàn cục, việc giành 1 điểm trước ứng cử viên vô địch Kỳ Hữu cũng không phải kết quả kém cỏi, vẫn nằm trong dự tính trước của Ban lãnh đạo CLB. Mọi thứ vẫn còn nguyên ở phía trước với 6 trận lượt về! @};-@};-@};-@};-

Các cặp đấu cụ thể:

- Nguyễn Ngọc Tùng - Phạm Quốc Hương: 0-2

- Lê Quốc Thắng - Võ Văn Hùng: 2-0

- Dương Như - Nguyễn Hoàng Chiến: 2-0

- Cao Bá Thu - Lê Linh Ngọc: 0-2

(Diễn biến các ván đấu cụ thể sẽ được đăng tải trong topic các ván đấu của CLB trong ít phút nữa).

caobathu2007
22-05-2011, 09:08 PM
:( Hôm nay chơi ván cờ lỗi quá. Sorry toàn thể anh em

odukich
22-05-2011, 09:27 PM
:( Hôm nay chơi ván cờ lỗi quá. Sorry toàn thể anh em
Thế mới là cờ mà Bá Thu. Anh em 1 vẫn còn nhiều cơ hội.o:-)o:-)

Minh Ngọc
22-05-2011, 09:29 PM
Thật tiếc là hôm nay Anh em 1 ra quân với toàn tướng Trung Quốc mà chỉ giành được 1 điểm trước Kỳ hữu.

Sau khi Thái Phúc Như nhanh chóng ghi điểm cho Anh Em ngay sau đó Tưởng Toàn Thắng ghi tiếp 2 điểm nữa, Anh Em 1 tạm dẫn 4 - 0.

Ấy thế mà chỉ sau có chốc lát Châu Kiếm Thu đã thành Cao Bá Thua.
Lý Tuyết Tùng cuối cùng cũng thành Nguyễn Ngọc Tèo.
Kỳ Hữu cướp trắng 2 điểm. :)) :))

cotuong1979
22-05-2011, 09:38 PM
Anh Thu có thể up ván cờ lên cho ae xem được không?

reporter
22-05-2011, 09:40 PM
Anh Thu có thể up ván cờ lên cho ae xem được không?

Các ván đấu của ANH EM 1 và Kỳ Hữu đã đăng tải đầy đủ trên topic Các ván đấu của CLB AE.

vodichcotuong
22-05-2011, 09:50 PM
anh em dẫn 2 0 rồi mà để kỳ hữu lật ngược tình thế tiếc quá

kynhan
22-05-2011, 10:00 PM
Dù sao 1 điểm trước Kỳ Hữu cũng là rất quý. Cuộc chơi đồng đội nào cũng luôn kịch tính và để lại những nuối tiếc nhất định.
Kết thúc lượt đi, AE1 hiện đứng thứ 4 với 9 điểm, hơn IPL2 1 điểm và Đông Anh 2 điểm. Loạt trận lượt về, AE1 hoàn toàn có quyền tự quyết định số phận của mình với ưu thế sẽ được đi tiên khi gặp các đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp là Quang Trung, Đống Đa và IPL2. Đường còn dài, mong các anh em tiếp tục thắp cháy ngọn lửa đồng đội, nghỉ ngơi thật thoải mái xả stress để chuẩn bị bước vào các loạt trận lượt về sống còn.
Sau loạt trận lượt đi, có thể thấy rõ AE1 đã mạnh hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của "Cơn gió phương Nam" Nam Phong Dương Như. Các bàn tá thể hiện phong độ ổn định. Nếu có một chút tiếc nuối, có lẽ, mong Tùng Lò Gạch dành thêm chút thời gian cho việc tập luyện và tập trung vào các ván đấu. Bởi lẽ, cuộc đấu đồng đội nào, bàn Tướng cũng là vô cùng quan trọng!

odukich
23-05-2011, 09:34 AM
Dù sao 1 điểm trước Kỳ Hữu cũng là rất quý. Cuộc chơi đồng đội nào cũng luôn kịch tính và để lại những nuối tiếc nhất định.
Kết thúc lượt đi, AE1 hiện đứng thứ 4 với 9 điểm, hơn IPL2 1 điểm và Đông Anh 2 điểm. Loạt trận lượt về, AE1 hoàn toàn có quyền tự quyết định số phận của mình với ưu thế sẽ được đi tiên khi gặp các đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp là Quang Trung, Đống Đa và IPL2. Đường còn dài, mong các anh em tiếp tục thắp cháy ngọn lửa đồng đội, nghỉ ngơi thật thoải mái xả stress để chuẩn bị bước vào các loạt trận lượt về sống còn.
Sau loạt trận lượt đi, có thể thấy rõ AE1 đã mạnh hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của "Cơn gió phương Nam" Nam Phong Dương Như. Các bàn tá thể hiện phong độ ổn định. Nếu có một chút tiếc nuối, có lẽ, mong Tùng Lò Gạch dành thêm chút thời gian cho việc tập luyện và tập trung vào các ván đấu. Bởi lẽ, cuộc đấu đồng đội nào, bàn Tướng cũng là vô cùng quan trọng!
Câu lạc bộ ai cũng như kỳ nhân thì anh,em mình lên tướng lâu rồi.:D:D

hao nam dong
23-05-2011, 10:41 AM
-Hôm qua AE1 đánh rơi mất 2 điểm trước Kỳ Hữu trước tình thế đang dẫn bàn trước hơi tiếc 1 chút,nhưng không sao vì Kỳ Hữu được đánh giá là đôi mạnh nhất bảng,trước loạt trận lượt về AE1 cần phải cố gắng hơn nữa tránh mất điểm trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cụ thể như sau:AE1 được đi tiên trước QT,Đống Đa,IPL2,đi hậu trước Đông Anh,theo tôi đó cũng là 1 lợi thế nhỏ rồi.
-Còn về AE2 với lực lượng được đánh giá là yếu của bảng,AE2 sẽ vẫn thi đấu hết mình với tinh thần cọ sát,giao lưu học hỏi là chính.

odukich
23-05-2011, 10:47 AM
AE2 vẫn có cơ hội của riêng mình, mặc dù rất nhỏ.

bsx
03-06-2011, 08:19 PM
Ngày mai đã chiến đấu mà Anh Em có vẻ lơ quá. Hôm nay qua quán để chuẩn bị lực lượng mà chỉ có anh Bình Reporter, anh Maisieuphong, anh Tuấn Hanh1982, anh Hảo, Lê Minh, Thắng taotung, anh Thắng kem và bsx. Hic.

Lượt trận thứ tám :

- 15h00 Thứ 7 ngày 04-06-2011 :
Vòng 8 : Tây Sơn-Sóc Sơn , Kỳ Siêu-Việt Sơn , Anh Em 2 - TADA


- 15h00 Chủ nhật ngày 05-06-2011 :
Vòng 8 : Anh Em 1-Quang Trung , Impor 2-Đông Anh,Hà Đông-Đống Đa

reporter
03-06-2011, 10:52 PM
Đội hình ANH EM 2 chiều T7: Lê Văn Sơn, Bùi Mạnh Hảo, Trịnh Xuân Thắng, Phùng Minh Dũng hoặc Nguyễn Duy Thái. Đề nghị các anh em dù không thi đấu những nếu không quá bận cũng cố gắng tới động viên đồng đội!

Hanh1982
04-06-2011, 10:10 AM
Đội hình ANH EM 2 chiều T7: Lê Văn Sơn, Bùi Mạnh Hảo, Trịnh Xuân Thắng, Phùng Minh Dũng hoặc Nguyễn Duy Thái. Đề nghị các anh em dù không thi đấu những nếu không quá bận cũng cố gắng tới động viên đồng đội!
lại không được đánh chán\ư

reporter
04-06-2011, 08:57 PM
Hôm nay, trong lượt trận đầu tiên của giai đoạn 2, đội ANH EM 2 đã xuất sắc đòi lại "cả vốn lẫn lãi" trước TADA với chiến thắng 6-2.

Duy Thái (có lẽ bị tâm lý vì "kỵ cờ" anh Hà xoăn) đi nước bờlô (bỏ không cây) ở giai đoạn trung cuộc vốn không mấy phức tạp, gián tiếp giúp TADA dẫn bàn trước. Nhưng Thắng taotung đã đánh bại đối thủ Hiếu vịt của đối phương, cân bằng tỷ số.
Bàn anh Hảo thật may mắn vì super mod Phạm Thanh Trung không tận dụng được cơ hội, phản đòn thắng ván cờ mà mọi người đều bội phần hồi hộp (ai cũng tưởng anh sẽ "tiêu" mất). Cuối cùng là Lê Sơn xuất thần đè ép tướng Trang "tơ" (từng đánh A1 toàn quốc) từ đầu tới cuối trước khi dứt điểm thành công đem về chiến thắng 6-2 vang dội.

Hy vọng ngày mai, đội 1 (cũng được đi Tiên) sẽ phát huy khí thế này khi gặp một Quang Trung đang hừng hực khát vọng muốn "báo thù" cho TADA cũng như... chính mình (bị AE1 cầm hòa dù được đi Tiên ở lượt đi). Sẽ lại là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn nữa. Mong các tuyển thủ AE1 ngày mai bình tĩnh, tự tin, sắc sảo đạt kết quả tốt nhất có thể!

reporter
04-06-2011, 08:59 PM
lại không được đánh chán\ư

Có gì phải buồn đâu em. Chẳng phải em cũng đang đánh giải Kỳ Vương để tích lũy thêm bản lĩnh đấy ư. Còn rất nhiều dịp khác để thể hiện mình. Tất cả vì sự tiến bộ chung của CLB, em nhé!

kynhan
04-06-2011, 09:05 PM
Chúc mừng AE2. Thắng taotung và Lê Sơn tuyệt vời. Anh Hảo luôn xứng đáng là trưởng lão của Anh Em Club. Hy vọng chiến thắng hôm nay, chắp cánh cho thành công ngày mai để đem lại một niềm vui trọn vẹn!
@Hanh1982: Cuộc chơi đồng đội mọi kỳ thủ tôn trọng quyết định của Lãnh đội bạn ạ!

hung vi
04-06-2011, 09:54 PM
ANH EM 2 và TA DA thật sự là đối thủ xứng tầm của nhau,lượt đi và về rất căng thẳng,làm rung động bao con tim như muốn nổ tung,vỡ òa trong niềm vui và nhiều luyến tiếc,một cuộc đấu nghẹt thở trong và ngoài nhà thi đấu.Chúc hai đội thành công những trận đấu tới

hao nam dong
04-06-2011, 10:25 PM
-Hôm nay sếp bàn gặp ngay Trung Ca Dan quả là anh em nhiều duyên nợ(lượt đi cũng gặp nhau,thứ 3 này lại gặp nhau ở giải KVTT)trận này mình may mắn thắng thôi bởi vì Trung có quá nhiều cơ hội nhưng sút trượt pênaty nhiều quá nên tự thua thôi,hy vọng lần sau gặp lại thì Trung đã tập sút pênaty và không sút trượt nứa!

reporter
05-06-2011, 08:11 PM
ANH EM 1 - QUANG TRUNG: 3-0 (6-2)

Chiều nay, trong tiết trời vô cùng oi bức, bầu không khí của Thăng Long Kỳ đạo quán đã thật sự ngập chìm trong sự ngột ngại. "Nóng" nhất chính là cuộc đọ sức của 2 đối thủ cân tài cân sức ANH EM 1 - QUANG TRUNG, trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đua giành 1 vé vào tứ kết tại bảng B. Đúng như dự đoán, tất cả các bàn đều diễn ra hết sức gay cấn.

Bàn 1, Nguyễn Ngọc Tùng - Vũ Huy Cường: 0-2. Trước một đối thủ già giơ và khá kỵ cờ, Tùng LG đã không thể phát huy được khả năng "rỉ rách" của mình với thế trận Phi tượng đối Khởi mã. Khai cuộc hoàn thành, hình cờ ưu thế đã nghiêng về cựu tuyển thủ QG Cường KL. Sau một vài nước xử lý thiếu chính xác ở trung cục, anh Cường đã khuếch đại ưu thế và chiến thắng, giúp Quang Trung dẫn bàn trước.

Bàn 2, Dương Như - Phạm Thanh Tùng: 2-0.
Lão tướng của CLB AE đã một lần nữa không phụ sự trông đợi của đông đảo kỳ hữu. Với thế trận ngũ lục pháo, anh Như giữ tiên thủ cho tới trung cuộc trước khi bất ngờ bị mất quân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm rất già dặn, "cơn gió phương Nam" đã tinh tế điều Xe và song Pháo buộc tướng đối phương phải treo cao trước khi khéo léo bắt lại Pháo, tạo thành ưu thế ở tàn cuộc. Cờ tàn, anh Như càng thể hiện công phu từng bước điều động 2 Pháo và 2 Tốt vào vị trí chiến đấu đè ép đối phương cho tới khi dứt điểm thành công! Tỷ số sớm được cân bằng.

Tại bàn 4, một bất ngờ đã xảy ra khi Lâm ĐN thắng anh Lê Mạnh HIệp. Nhưng "đau tim" nhất là ván Thắng "kem" thắng anh Thịnh "con". Ở thế hòa là cả đội thua, anh Hiệp buộc phải chọn đường xô xát, nhưng bản lĩnh giang hồ của Thắng kem đã phát huy đúng lúc, giành thắng lợi trong kẽ tóc đường tơ.

Tỷ số 6-2 có phần bất ngờ, nhưng cũng rất hợp lý (căn cứ vào các trận đấu). Xin chúc mừng các kỳ thủ!

odukich
05-06-2011, 09:31 PM
Chúc mừng anh em1 có thắng lợi quan trọng trước Quang Trung.

vuhongson
05-06-2011, 09:47 PM
Chúc 2 đội AnhEm chúng ta sẽ giữ vững phong độ ở những vòng tiếp theo :D:D

odukich
05-06-2011, 09:55 PM
Lâu lắm không thấy Sơn ra sinh hoạt cùng câu lạc bộ?

vuhongson
05-06-2011, 10:21 PM
Lâu lắm không thấy Sơn ra sinh hoạt cùng câu lạc bộ?

Em đang học năm cuối nên nhiều khi muốn lên cổ vũ các anh thi đấu cũng khó thu xếp thời gian!
Với lại ở nhà tu luyện để hôm nào sinh hoạt thịt đuợc anh Thái cờ 10 phút :D:D:D:D:D

kynhan
05-06-2011, 10:29 PM
ANH EM 1 - QUANG TRUNG: 3-0 (6-2)

Chiều nay, trong tiết trời vô cùng oi bức, bầu không khí của Thăng Long Kỳ đạo quán đã thật sự ngập chìm trong sự ngột ngại. "Nóng" nhất chính là cuộc đọ sức của 2 đối thủ cân tài cân sức ANH EM 1 - QUANG TRUNG, trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đua giành 1 vé vào tứ kết tại bảng B. Đúng như dự đoán, tất cả các bàn đều diễn ra hết sức gay cấn.

Bàn 1, Nguyễn Ngọc Tùng - Vũ Huy Cường: 0-2. Trước một đối thủ già giơ và khá kỵ cờ, Tùng LG đã không thể phát huy được khả năng "rỉ rách" của mình với thế trận Phi tượng đối Khởi mã. Khai cuộc hoàn thành, hình cờ ưu thế đã nghiêng về cựu tuyển thủ QG Cường KL. Sau một vài nước xử lý thiếu chính xác ở trung cục, anh Cường đã khuếch đại ưu thế và chiến thắng, giúp Quang Trung dẫn bàn trước.

Bàn 2, Dương Như - Phạm Thanh Tùng: 2-0.
Lão tướng của CLB AE đã một lần nữa không phụ sự trông đợi của đông đảo kỳ hữu. Với thế trận ngũ lục pháo, anh Như giữ tiên thủ cho tới trung cuộc trước khi bất ngờ bị mất quân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm rất già dặn, "cơn gió phương Nam" đã tinh tế điều Xe và song Pháo buộc tướng đối phương phải treo cao trước khi khéo léo bắt lại Pháo, tạo thành ưu thế ở tàn cuộc. Cờ tàn, anh Như càng thể hiện công phu từng bước điều động 2 Pháo và 2 Tốt vào vị trí chiến đấu đè ép đối phương cho tới khi dứt điểm thành công! Tỷ số sớm được cân bằng.

Tại bàn 4, một bất ngờ đã xảy ra khi Lâm ĐN thắng anh Lê Mạnh HIệp. Nhưng "đau tim" nhất là ván Thắng "kem" thắng anh Thịnh "con". Ở thế hòa là cả đội thua, anh Hiệp buộc phải chọn đường xô xát, nhưng bản lĩnh giang hồ của Thắng kem đã phát huy đúng lúc, giành thắng lợi trong kẽ tóc đường tơ.

Tỷ số 6-2 có phần bất ngờ, nhưng cũng rất hợp lý (căn cứ vào các trận đấu). Xin chúc mừng các kỳ thủ!

Cho phép tôi được tặng mỗi kỳ thủ Anh Em 1 ngày hôm nay một bông hoa@};- và cảm ơn các bạn đã mang lại cho tôi một trong những phút giây đáng sống nhất!:-*

bsx
05-06-2011, 10:33 PM
Tổng hợp các thông tin:

- Hôm trước a kynhan đòi úp với chả ngửa với Hùng Nam Đồng

- Hôm nay lại hoa hồng với hôn hít.

Èo :P. Phải nghĩ sao đây ta =))

hung_namdong
05-06-2011, 10:34 PM
Sau khi xem ván đấu giữa Thắng Kem và anh Thịnh con thì 2 vị Bang Chủ của ANH EM CLB đã phải cấp tốc ra hiệu thuốc mua ngay 2 liều thuốc trợ tim cực mạnh.

nguoivodanh_
05-06-2011, 10:52 PM
Hôm nay mặc dù kết quả đúng như mong muốn nhưng vẫn xin rút kinh nghiệm trước toàn đội về lối chơi của bản thân

reporter
05-06-2011, 10:54 PM
Các ván đấu hấp dẫn hôm nay của ANH EM 1 VS QUANG TRUNG đã được post lên tại topic riêng "Các ván đấu của ANH EM CLUB". Xin mời các bạn ghé qua theo dõi!

kynhan
05-06-2011, 11:03 PM
Các ván đấu hấp dẫn hôm nay của ANH EM 1 VS QUANG TRUNG đã được post lên tại topic riêng "Các ván đấu của ANH EM CLUB". Xin mời các bạn ghé qua theo dõi!

Trời mưa gió, ngồi thưởng thức các tuyệt phẩm của AE1 ngày hôm nay và gặm nhấm chiến thắng quan trọng. Oh my love!

hung_namdong
05-06-2011, 11:09 PM
Trời mưa gió, ngồi thưởng thức các tuyệt phẩm của AE1 ngày hôm nay và gặm nhấm chiến thắng quan trọng. Oh my love!

Lão Kỳ Nhân hôm nay cười hơi bị nhiều đấy!
Uớc gì lần này Anh Em1 gặp ImportLink2 anh Kỳ Nhân lại ngồi Bàn Tướng.:))

kynhan
05-06-2011, 11:16 PM
"Một đống" đệ hôm nay cũng kiếm được gà cờ úp, hát hò inh ỏi hết cả Cốc địa. Chẳng thấy xuống VIP 2 hát cho IPL2 đánh, lại lên VIP1 hát hò làm ảnh hưởng tới Quang Trung và AE1. Chịu cho chiến thuật phá rối từ xa của đệ. :))

hung_namdong
05-06-2011, 11:23 PM
"Một đống" đệ hôm nay cũng kiếm được gà cờ úp, hát hò inh ỏi hết cả Cốc địa. Chẳng thấy xuống VIP 2 hát cho IPL2 đánh, lại lên VIP1 hát hò làm ảnh hưởng tới Quang Trung và AE1. Chịu cho chiến thuật phá rối từ xa của đệ. :))

Phá rối gì đâu.
Hôm nay em bị anh Lâm " hàng hiệu" chém cho 3 ván đây nè!

kynhan
05-06-2011, 11:29 PM
Phá rối gì đâu.
Hôm nay em bị anh Lâm " hàng hiệu" chém cho 3 ván đây nè!

Thế mà anh cứ tưởng=))=))=))

reporter
05-06-2011, 11:48 PM
Thế mà anh cứ tưởng=))=))=))

Công phu cờ úp của "một đống" cũng vào hàng cao thủ rùi. Chắc hôm nay không may thôi...

reporter
11-06-2011, 08:09 PM
ĐÔNG ANH - ANH EM 1: 0-3 (1-7)

Hôm nay, với khí thế ngùn ngụt sau chiến thắng vang dội trước Quang Trung ở vòng trước, đội AE1 đã giành thêm một trận thắng quan trọng trước Đông Anh để củng cố hy vọng đi tiếp.

Lần đầu tiên lão tướng Dương Như được bố trí thử đánh bàn tướng và cũng là lần đầu tiên đội AE1 sử dụng bộ đồng phục màu đỏ rất đẹp mắt. Kết quả, cả 3 kỳ thủ đã thắng trong trận gặp Quang Trung là Dương Như, Lê Quốc Thắng và Đại Ngọc Lâm đã tiếp tục ghi điểm trọn vẹn. Riêng Bình dibui sau một thời gian vắng mặt đã hòa một ván "hút chết" đầy may mắn!

Các bàn cụ thể:

* Nguyễn Văn Vịnh - Dương Như: 0-2.

* Lưu Mạnh Hà - Đại Ngọc Lâm: 0-2.

* Nguyễn Đức Thiện - Lê Quốc Thắng: 0-2.

* Nguyễn Anh Tuấn - Lê Quang Bình: 1-1.

Xin chúc mừng các kỳ thủ để thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời (các chiến thắng đều bằng công phu cờ tàn bền bỉ và dẻo dai) của các kỳ thủ AE. Xin cảm ơn các cổ động viên, các đồng đội trong CLB đã tới động viên, khích lệ tinh thần để các "chiến sĩ" của chúng ta thi đấu tốt!

Các ván đấu cụ thể đã được post lên tại topic "Các ván đấu của CLB Anh Em". Mời các kỳ hữu cùng theo dõi! @};-@};-@};-@};-

reporter
11-06-2011, 09:40 PM
Tỷ số 7-1 thực ra không diễn tả được hết sự căng thẳng của trận đấu hôm nay. Tất cả 3 chiến thắng đều bằng cờ tàn rất gay go (chông chênh nhất là ván của Lâm). Riêng dibui thì hòa một ván lẽ ra thua tới 99%. Đối thủ của a Như cũng xử lý không khéo ở hình cờ có thể đánh hòa... Quả là một chiến thắng nhọc nhằn, nhưng vô cùng ý nghĩa!

hung vi
11-06-2011, 10:59 PM
Chúc mừng CLB ANH EM 1 đã giành kết quả tốt đẹp trước ĐÔNG ANH,con đường phía trước đã rộng mở,chỉ cần 1 trậnthắng va1 trận hòa là có thể rung đùi vào tốp 8@};-@};-@};-@};-

huybk158
11-06-2011, 11:49 PM
Anh em 1 coi chừng IPL2 ngay đằng sau nhé (khoẳng cách chỉ là 2 điểm) Luợt trận AE1- IPL2 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng quyết định đội nào chắc suất vào vòng tứ kết

reporter
11-06-2011, 11:52 PM
Anh em 1 coi chừng IPL2 ngay đằng sau nhé (khoẳng cách chỉ là 2 điểm) Luợt trận AE1- IPL2 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng quyết định đội nào chắc suất vào vòng tứ kết

ANH EM 1 đương nhiên "coi chừng" tất cả các đối thủ cùng bảng chứ Huy. ;)) Huống hồ IPL2 từng thắng AE1 ở lượt đi, đương nhiên phải là một mục tiêu "đòi nợ" ở lượt về rùi.

Tuy nhiên, trước mắt cái "tội" của IPL2 cứ để đấy đã. Để AE1 "xử lý" nốt Đống Đa và Hà Đông, sau đó sẽ tới IPL2 và cả Kỳ Hữu nữa (trận nào cũng sẽ xem như 1 trận "chung kết" thôi). ;))

hao nam dong
12-06-2011, 11:03 AM
-Diễn biến của bảng B sau vòng 9 vừa qua đã trở nên gay cấn và hồi hộp cho các đội để giành vé vào vòng sau:Kỳ Hữu 20 điểm và lực lượng ổn định coi như đã chắc suất đầu bảng và giành 1 vé vào vòng sau,chỉ còn 3 vé cho 4 đội còn có cơ hội đi tiếp đó là :AE1 với 15 điểm,Đống đa 15 điểm,IPL2 14 điểm và Quang Trung 10 điểm,hai đội Đông Anh và Hà Đông hầu như hết cơ hội.
-AE1 còn 4 trận như sau:đi tiên gặp Đống Đa,đi hậu gặp Hà Đông,đi tiên gặp IPL2,đi hậu gặp Kỳ Hữu.
-Với lợi thế đi tiên gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là DD và IPL2,AE1 sẽ phải quyết tâm đòi lại món nợ lượt đi,qua đó củng cố vị trí của mình,lấy nốt 3 điểm của HĐ thì đội AE1 sẽ chắc suất nhì bảng.
-Tình hình của đội QT trở nên vô cùng khó khăn và nguy hiểm,nguy cơ bị loại khá cao,không được phép thua bất cứ trận nào nữa và hy vọng AE1,Kỳ Hữu kìm chân DD và IPL2
-Dự đoán 4 đội vào vong sau:Kỳ Hữu,AE1,Quang Trung,Đống Đa.

internazionale
12-06-2011, 07:37 PM
CLB Anh Em 1 sau 9 vòng đã qua đã thể hiện đầy đủ hình ảnh của 1 Champion Team,một UCV thực sự nặng ký cho ngôi vô địch giải TLKD 2011 này bởi ở họ đã quy tụ được 1 lực lượng các kỳ thủ thực sự đồng đều và hùng hậu nhất trong lịch sử giải đấu từ trước cho đến nay (khoảng 3 năm gì đó).Ngoài ra hiện nay toàn đội Anh Em 1 còn được trang bị thêm 1 bộ đồng phục thi đấu hết sức chuyên nghiệp mang màu sắc của lửa để thể hiện 1 ý chí chiến đấu hết mình và một tinh thần đoàn kết sâu sắc và nó đã khiến cho vị thần may mắn sẽ luôn luôn mỉm cười và ở bên họ trong những thời điểm nhạy cảm nhất.Mong rằng CLB Anh Em 1 sau khi đã thừa điểm vào vòng KO sẽ có thể vì tình cảm giao hảo bao giải đấu đã qua với Import Link mà nhẹ tay trong ván sinh tử ở vòng thứ 11 khi 2 đội Anh Em 1 và IPL 2 gặp nhau để 2 đội cùng có thể đi tới những chân trời mơ ước mới :D

reporter
12-06-2011, 08:06 PM
Thôi thôi Lân ơi, cho tụi anh xin 2 chữ "bình yên" nhé. Tôn chỉ của AE là "vui là chính" thôi. Lực lượng rất bình thường (AE1 còn thua cả IPL2 ở lượt đi cơ mà...). Trong khi IPL mới còn là hùng hậu nhất, khi ngay cả danh tướng Nguyễn Khánh Ngọc cũng chỉ là dự bị suốt từ đầu giải tới giờ (a thấy có những hôm Ngọc xem đồng đội đánh mà mắt nhìn xa vắng, thương quá cơ!)....

trung_cadan
12-06-2011, 09:14 PM
Sau thất bại của Đứt cước đại tiên Phùng Quang Điệp hôm nay thì Nguyễn Khánh Ngọc đã giành quyền tham gia bàn tướng của IPL1 trong những vòng đấu sau !!!

huybk158
12-06-2011, 11:20 PM
Nhiều khả năng Khánh Ngọc sẽ đánh ở vòng nốc out. Hôm nay nghe chủ tịch sơn bảo " Tuần sau anh Điệp vẫn đánh nhé ! " hi

hao nam dong
13-06-2011, 05:56 PM
-Vòng 9 của giải TLKD đã diễn ra với kết quả nằm ngoài dự đoán là Việt Sơn đã hạ Tây Sơn(đội được coi là ứng cử viên vô địch) với tỷ số đậm đà 7-1(suýt 8-0 vì anh Tuấn thấy đội đã thắng nên pha hòa),đội hình ra quân của Tây Sơn cũng rất nặng ký bao gồm :Quân bún,Sơn hàng mành,Tú bộ CA,Kiên con.Chứng tỏ họ không hề xem thường đối thủ của mình thế mà họ vẫn bị thua.
-Vòng đấu tới AE1,2 đều gặp đối thủ vừa tầm,nhất là AE1 gặp Đống Đa chúng ta càng không được phép chủ quan khinh địch và coi thường đối thủ,DD đã từng thắng AE1 ở lượt đi và bản thân họ cũng rất cần điểm để vào vòng sau nên DD cũng sẽ rất quyết tâm,hỵ vọng với việc biết rõ đối thủ của mình BCN sẽ đưa ra đội hình và đấu pháp hợp lý để đem về thắng lợi cho cả đội!
-Chúc AE1,2 thi đấu thành công!

TSVA
13-06-2011, 09:23 PM
Chúc Anh Em 1 & 2 thi đấu thành công!

kynhan
18-06-2011, 11:57 PM
Ngày mai trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 giải Đồng Đội TLKĐ 2011, AE1 bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng với đội tuyển trẻ Đống Đa để cạnh tranh trực tiếp một chiếc vé vào vòng sau, hiện đang rất nóng bỏng tại bảng đấu này.
Với lợi thế đi tiên và một khí thế hừng hực sau hai chiến thắng giòn rã trước Quang Trung và Đông Anh, trong khi đối thủ ngựa ô Đống Đa lại đang có dấu hiệu mệt mỏi trong cuộc đua đường trường khắc nghiệt nhất trong năm, hy vọng AE1 tiếp tục giành thêm một thắng lợi để tiến tới gần hơn cánh cửa vào vòng play-off.
15h 19/6/2011 trực tiếp tại TLKĐ Cốc - AE1 tiên gặp Đống Đa. Dòng thác màu đỏ Anh Em Club lại tràn ngập đấu trường và tiếp tục cuốn trôi chú ngựa ô đang mệt mỏi!!!

reporter
19-06-2011, 12:25 AM
Đống Đa dù sao cũng vẫn là một đối thủ khó chơi. Các kỳ thủ của chúng ta phải dốc sức để chơi tốt trong trận đấu mang tính quyết định này mới được...

Đội hình dự kiến: Nguyễn Ngọc Tùng, Cao Bá Thu, Lê Quốc Thắng, Dương Như.

Chúc các kỳ thủ phát huy khí thế, đạt kết quả cao nhất trong trận đấu này!:)>-


P/S: Sau khi trận đấu kết thúc, theo lời mời của Trịnh Xuân Thắng (taotung), các AE cùng nhau thẳng tiến ra quán bia Á Châu nói lời "giã bạn" nhé. ;)

Chúc Thắng có 5 năm du học thành công! Chúc hội viên từ xa hoạt động xa nhất và lâu nhất của CLB tiếp tục gắn bó và theo dõi ANH EM CLUB. @};-Một điều chắc chắn: Taotung sang đó sẽ lập tức trở thành một kỳ thủ... vô đối (vì chả ai chơi cờ tướng cùng; biết đâu lại trở thành tuyển thủ cờ tướng của... Thụy Điển, nếu muốn có thể đi óanh giải thế giới bằng... tiền túi ấy chứ!);;).

hao nam dong
19-06-2011, 11:26 AM
-Quan trọng là chúc taotung du học thành công lấy được bằng tiến sĩ,còn kỳ nghệ lên hàng giáo sư!

caobathu2007
19-06-2011, 12:20 PM
-Quan trọng là chúc taotung du học thành công lấy được bằng tiến sĩ,còn kỳ nghệ lên hàng giáo sư!

Và cũng chúc mừng cả CLB Anh Em có thành viên vừa thành đạt trong cuộc sống và kỳ nghệ cờ cũng cao.

odukich
19-06-2011, 12:33 PM
Và cũng chúc mừng cả CLB Anh Em có thành viên vừa thành đạt trong cuộc sống và kỳ nghệ cờ cũng cao.

Cao Bá Thu trận này cố gắng nhé.

hao nam dong
19-06-2011, 12:41 PM
-Hy vọng Tùng LG sẽ đòi được món nợ lượt đi,anh Dương Như sẽ tiếp tục tỏa sáng và cống hiến ván đấu hấp dẫn,Thắng kem sẽ vượt lên dẫn đầu hàng tá của giải,còn Cao Bá Thu không còn là Cao Bá Thua nữa.
-Chúc AE1 thi đấu thành công!

internazionale
19-06-2011, 12:58 PM
Chúc Thắng tao_tung du học thành công,tương lai sự nghiệp thành đạt,ngoài ra nếu có cơ hội tốt thì làm luôn cái cúp vô địch giải cờ tướng "Vui là chính" EURO mở rộng nhé.Biết đâu lại có thể đại diện cho Thụy Điển tham dự giải VDTG thì sao nhỉ hehe :D

taotung
19-06-2011, 01:00 PM
Hi, mèo mập đại sư tý ra quán bia cùng anh em nhé. A Trà cũng ra đấy.

reporter
19-06-2011, 11:25 PM
ANH EM 1 - ĐỐNG ĐA: 3-0 (5-3)

Cuộc đòi nợ ngọt ngào và... đau tim!

Chiều nay, với khí thế quyết tâm cao độ, đội AE1 đã đòi lại được "món nợ" lượt đi trước các tiểu tướng Đống Đa (tức đội tuyển trẻ Hà Nội). Duy nhất Cao Bá Thu thất bại ở bàn số 4 trước kỳ thủ trẻ Phí Mạnh Cường (người đang chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây).

Vẫn như mọi khi, "bộ đôi" Dương Như - Lê Quốc Thắng không phụ lòng tin của Ban chủ nhiệm và các AE trong CLB khi xuất sắc đánh bại 2 đối thủ mạnh Quản Thanh Tùng và Đặng Tiến Đạt tại bàn 2 và 3. Những tưởng đây sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để chủ tướng Nguyễn Ngọc Tùng dứt điểm thành công hoặc chí ít cũng mau chóng "đá hòa" (để đảm bảo 3 điểm cho toàn đội) trước nữ tuyển thủ QG Phạm Thu Hà, không ngờ trong hình cờ có phần nhỉnh hơn, bởi sự chủ quan, suýt chút nữa Tùng LG đã để thua một ván cờ vô cùng đáng tiếc. May thay, Hà cô nương xử lý không mạnh dạn lắm, nên Tùng LG thoát nạn, thủ hòa thành công trong sự hồi hộp đến tột độ của toàn thể các thành viên AE...

Với chiến thắng này, AE1 đang có cơ hội rất lớn để tiến vào bán kết ở vị trí thứ 2 (nếu thành công trong 3 trận còn lại) hoặc thứ 3 trong bảng. Xin chúc mừng nỗ lực thi đấu của các AE! @};-@};-@};-@};-

Các ván đấu cụ thể:


* Dương Như - Quản Thanh Tùng: 2-0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C8+4 5. H8+7 H2+3 6. R9+1 E3+5 7. R9.6 A4+5 8. R6+7 C2+4 9. P5+1 C2.3 10. E7+9 H7+6 11. P5+1 H6+7 12. C8+1 P7+1 13. C5+1 H7-5 14. P5+1 R1.4 15. R6+1 K5.4 16. R2+1 P7+1 17. R2.6 K4.5 18. P5+1 P7.6 19. R6+3 C8.5 20. H7+5 H5-7 21. H5+4 R8+3 22. A6+5 H3+5 23. R6-1 P6+1 24. A5+4 C3+1 25. A4-5 P3+1 26. R6+3 R8+3 27. H3+5 H7+6 28. R6.5 P3+1 29. H4+2

- Thêm một ván cờ tràn đầy cảm xúc. Anh Như hình như khai cuộc không được chuẩn lắm, để Tùng có thế phản Tiên. Nhưng bù lại, bằng công phu trung cuộc thâm hậu, anh Như đã chủ động đưa thế trận vào hình cờ vô cùng phức tạp buộc đối phương bộc lộ sơ hở và một lần nữa lão tướng của CLB Anh Em lại đem về thắng lợi. Xin cảm ơn và chúc mừng anh!

* Lê Quốc Thắng - Đặng Tiến Đạt: 2-0

1. P7+1 P7+1 2. P3+1 P7+1 3. E3+5 E7+5 4. H2+4 H8+6 5. R1.3 R9.7 6. C8+2 P7+1 7. R3+3 R7+6 8. H4+3 H2+3 9. H8+7 R1+1 10. R9+1 H6+7 11. R9.4 R1.6 12. R4+7 H7-6 13. C2.1 P3+1 14. P7+1 E5+3 15. C1+4 C2.1 16. H3+5 E3-5 17. H5+6 H6+4 18. C8+2 A6+5 19. C8.5 C8+1 20. C5-1 C8.5 21. H7+6 H3+4 22. C1-1 H-+2 23. C5.4 C1.4 24. A4+5 C5.9 25. C1.6 H2+4 26. C4.5 C9.5 27. C5.4 C5.7 28. P5+1 H4+6 29. H+-7 H6-8 30. P5+1 H8+9 31. C4-2 H9-8 32. H6+4 E5+7 33. P5+1 C7-2 34. C4.5 C4+2 35. P9+1 C4.3 36. P5.4 K5.6 37. C5.9 C7.9 38. C9+3 C9+4 39. P9+1 C9.5 40. C9.7 C5.6 41. P4.3 H8+7 42. H4+3 K6.5 43. H3-5

- Thêm một ván cờ mà Thắng "kem" sử dụng loại khai cuộc đậm chất giang hồ (Phế tốt tranh tiên), sau đó lại thể hiện phong cách đánh chặt giữ chắc, nới rộng nước Tiên sau khi đấu hết 2 xe nhờ vị Pháo + 2 mã đẹp hơn cùng lối điều quân rất linh động, kinh nghiệm "già giơ" hơn hẳn so với đối thủ. Chúc mừng Quốc Thắng!

* Cao Bá Thu - Phí Mạnh Cường: 0-2

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+7 4. H8+7 R9.4 5. R2+4 H2+3 6. R2.7 P3+1 7. R7+1 H3+4 8. P3+1 E3+1 9. R7-1 R1.3 10. A6+5 H4+3 11. R7+5 E1-3 12. C5.4 R4+7 13. C4-1 R4-4 14. E7+5 C2.3 15. C4+1 R4.3 16. R9.6 A6+5 17. H3+4 H3+5 18. E3+5 C3+5 19. R6.7 C3-1 20. C4+1 C3+1 21. C4-1 C3-1 22. C4+1 R3.2 23. R7+3 R2+3 24. C4.3 R2+2 25. A5-6 R2-5 26. H4+3 C5.6 27. R7+6 R2+3 28. A4+5 R2.5 29. R7-5 R5-1 30. C3-1 R5.1 31. P1+1 H7-9 32. C3.1 R1.9 33. C1.8 C6.2 34. C8+4 R9-1 35. R7+3 C2-1 36. R7-1 R9.7 37. R7.5 H9+7 38. R5.7 R7-1 39. C8+1 A5-6 40. K5.4 C2.7 41. C8-1

- Đoạn cuối ván cờ chữ cả 2 kỳ thủ quá xấu, đành chịu....

* Nguyễn Ngọc Tùng - Phạm Thu Hà: 1-1

1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2+5 H7-8 7. H8+7 H8+7 8. C8+2 R1+1 9. P3+1 R1.7 10. P3+1 H7-5 11. E7+5 R7+3 12. H3+4 P9+1 13. A6+5 H5+7 14. R9.6 P3+1 15. P7+1 R7.3 16. C8.7 C9+4 17. R6+6 C9.7 18. R6.8 C2.1 19. C7+3 R3-2 20. R8.9 P9+1 21. P9+1 E7+5 22. H7+6 R3+4 23. H4+5 H7+5 24. R9.5 C7-5 25. H6+4 C7.5 26. R5.6 C5+5 27. K5.6 A4+5 28. C1.2 C1.4 29. R6.5 C5.8 30. H4+2 R3.1 31. R5.7 R1-1 32. R7-3 C8-2 33. H2+3 K5.4 34. H3-4 C8+1 35. K6.5 R1-2 36. H4-3 C8-1 37. H3+5 R1.5 38. H5+7 K4.5 39. E5-7 R5.4 40. C2.9 C8.5 41. A5+4 E5-7 42. K5+1 C4.5 43. K5.4 C+.6 44. K4.5 R4.5 45. K5.6 R5.4 46. K6.5 C6.5 47. K5.4 R4.8 48. C9-1 C+.6 49. K4.5 R8.5 50. K5.6 C5.4 51. H7+8 E3+5 52. K6-1 C4+3 53. E7+5 R5.2 54. H8-7 C6.3 55. H7-5 C4-1 56. H5-3 P9.8 57. H3-5 C4.5 58. A4-5 R2+6 59. E5-7 R2-4 60. R7.6 R2.5 61. C9+2 A5+4 62. E7+5 A6+5 63. R6.8 C5+2 64. C9.5 C3-4 65. C5.1 C3.4 66. K6.5 R5-1 67. C1+6 A5-6 68. R8+1 P8+1 69. R8-1 R5.8 70. C1-3 R8-1 71. C1-2 C4.3 72. C1.9 A6+5 73. C9.6 A5-4

- Ở trung cuộc, Tùng đã hơi ưu và đội đã dẫn trước 2 bàn, chỉ tiêu "hòa là ổn" đã rõ ràng, vậy mà... May mà... Một ván cờ không dành cho những thành viên AE bị... yếu tim!

nguoivodanh_
19-06-2011, 11:32 PM
Nước 29 em thoái mã trước anh Bình ah

kynhan
19-06-2011, 11:38 PM
Chúc mừng thắng lợi của AE1. Cuộc chiến với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp quả thật luôn căng thẳng và hồi hộp. Cảm ơn các kỳ thủ thi đấu ngày hôm nay và không biết tặng các bạn món quà nào hơn là @};- . Các bạn đã đánh những ván cờ bằng cả trái tim. I love u all!

reporter
19-06-2011, 11:58 PM
Sau trận thắng trước Đống Đa hôm nay, theo lời mời của Thắng taotung, rất đông AE đã ra quán bia Á Châu chém gió, cùng chúc "vịt tào tung" lên đường sang Thụy Điển xây dựng cơ đồ. Cùng dự có cố vấn Vũ Huy Cường, thành viên danh dự Trung_cadan, bạn thân thiết HNX Việt Nam và cả thành viên từ xa Bình Trà (thuylinh) cũng về dự, không khí rất chi là sôi nổi...

Trong bầu không khí phấn khởi, nhiều AE hẹn nhau sẽ làm một chuyến "offline dã ngoại" trong thời gian tới (có thể ngay sau giải TLKĐ 2011), địa điểm dự kiến tại TP Cảng Hải Phòng...8->

Nghe nói cùng phòng Taotung là một người gốc Hoa, nói cách khác, chưa biết khả năng so với các kỳ thủ Hoa kiều và Việt kiều tại Thụy Điển tới đâu, nhưng ít nhất, "vịt tào tung" của AE cũng có cơ hội đoạt ngôi Á quân giải cờ nội bộ cơ quan của y trong vòng 5 năm tới. :P

kynhan
22-06-2011, 12:27 PM
Báo cáo Ban chủ nhiệm: Cuối tuần này tôi đi công tác xa Hà Nội nên không tham dự và cổ động cho các anh em thi đấu được. Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công. (Cá nhân tôi tin chắc vào chiến thắng của cả 2 đội)!:)

namphong
22-06-2011, 07:13 PM
Báo cáo Ban chủ nhiệm: Cuối tuần này tôi đi công tác xa Hà Nội nên không tham dự và cổ động cho các anh em thi đấu được. Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công. (Cá nhân tôi tin chắc vào chiến thắng của cả 2 đội)!:)

đội trưởng đội cổ động đi công tác thì ai chỉ huy cổ động viên đây :-o

reporter
22-06-2011, 08:48 PM
Báo cáo Ban chủ nhiệm: Cuối tuần này tôi đi công tác xa Hà Nội nên không tham dự và cổ động cho các anh em thi đấu được. Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công. (Cá nhân tôi tin chắc vào chiến thắng của cả 2 đội)!:)

Kynhan cứ yên tâm. Cũng xin chúc kynhan có chuyến công tác tốt, hiệu quả cao nhé! >:D<

kynhan
23-06-2011, 11:06 AM
Kính thưa các bác là do tác động của cơn bão đang đổ bộ vào Quảng Ninh nên có thể chuyến công tác của em được hoãn sang tuần sau. Em thật hạnh phúc và cảm ơn cơn bão vì thứ 7 lại ra sân cổ vũ cho anh em thi đấu được.
(Em còn vui hơn vì hình như tuần sau giải lại nghỉ, đúng đợt em đi:x

hao nam dong
23-06-2011, 12:36 PM
-AE2 tuần này đi tiên gặp Tây Sơn,đội hình dự kiến :Lê Sơn,Duy Thái,Minh Dũng,Thanh Tuấn(dự bị,Quang Thanh,Mạnh Hảo).Nếu ai bận phải thông báo lại!

Hanh1982
23-06-2011, 01:53 PM
ok em thi đấu .

Vit_say
24-06-2011, 12:35 AM
ok em thi đấu .

reporter
24-06-2011, 10:15 AM
CHIỀU MAI (T7, 25/6), ANH EM 1 HẬU THỦ TRƯỚC HÀ ĐÔNG (TUYỂN NỮ HN):

Một số kỳ thủ cho rằng đây là một trận đấu dễ dàng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tuyệt đối không thể chủ quan ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm hiện tại. Bởi vậy, đội hình ANH EM 1 tuần này vẫn cần đảm bảo độ vững chắc để ghi điểm ở trận này, trước khi bước vào 2 trận còn lại với 2 đối thủ mạnh là IMPORTLINK 2 và KỲ HỮU.

Đội hình dự kiến:

- Lê Quốc Thắng.
- Đại Ngọc Lâm.
- Lê Quang Bình
- Nguyễn Tuấn Dũng

Dự bị: - Cao Bá Thu, Nguyễn Ngọc Tùng, Doãn Hữu Bình

CHÚC CÁC ANH EM THI ĐẤU ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT! @};-@};-@};-@};-

whitelotos
24-06-2011, 12:08 PM
A Dương Như không muốn thử sức với sư tử HĐ à ;;);;);;);;)
Chúc đội AE thi đấu thành công.

bsx
24-06-2011, 12:11 PM
Đã sang đến nơi nhanh thế ku Thắng? Hay đang phải ngồi chờ transit đấy?

whitelotos
24-06-2011, 12:48 PM
Đang ở vácva chờ transit anh ạ. Chiều tối em mới tới nơi mà.

laototphilao
24-06-2011, 01:10 PM
sang đến nơi bật skype lên nhé, duyệt web bên đó suớng nhỉ, băng thông rộng chắc như đi máy bay ah?

hung_namdong
24-06-2011, 01:11 PM
CHIỀU MAI (T7, 25/6), ANH EM 1 HẬU THỦ TRƯỚC HÀ ĐÔNG (TUYỂN NỮ HN):

Một số kỳ thủ cho rằng đây là một trận đấu dễ dàng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tuyệt đối không thể chủ quan ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm hiện tại. Bởi vậy, đội hình ANH EM 1 tuần này vẫn cần đảm bảo độ vững chắc để ghi điểm ở trận này, trước khi bước vào 2 trận còn lại với 2 đối thủ mạnh là IMPORTLINK 2 và KỲ HỮU.

Đội hình dự kiến:

- Lê Quốc Thắng.
- Đại Ngọc Lâm.
- Lê Quang Bình
- Nguyễn Tuấn Dũng

Dự bị: - Cao Bá Thu, Nguyễn Ngọc Tùng, Doãn Hữu Bình

CHÚC CÁC ANH EM THI ĐẤU ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT! @};-@};-@};-@};-

Lần đầu tiên thấy CLB ANH EM công bố đội hình Thi Đấu trước ngày ra quân.;))

reporter
24-06-2011, 02:20 PM
Lần đầu tiên thấy CLB ANH EM công bố đội hình Thi Đấu trước ngày ra quân.;))

Nhầm rùi Hùng. Vài lần rồi chứ. ;)) Anh Dương Như muốn để dành sức để đánh với IPL2 đấy thôi.

internazionale
24-06-2011, 03:20 PM
Ơ em tưởng mai giải TLKD tạm nghỉ vì vướng giải trẻ toàn quốc chứ.Thế là vẫn tiếp tục tổ chức thi đấu hả các anh ơi ?.Nếu thắng nữ Hà Đông xong coi như CLB Anh Em 1 đã vào vòng sau yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng sức,nếu có thua mấy vòng còn lại cũng chẳng sao cả,các bác đánh làm gì cho mệt nữa nên để mấy anh em chưa đánh mấy vào thử sức cho vui hehe :D

reporter
24-06-2011, 03:24 PM
Ơ em tưởng mai giải TLKD tạm nghỉ vì vướng giải trẻ toàn quốc chứ.Thế là vẫn tiếp tục tổ chức thi đấu hả các anh ơi ?.Nếu thắng nữ Hà Đông xong coi như CLB Anh Em 1 đã vào vòng sau yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng sức,nếu có thua mấy vòng còn lại cũng chẳng sao cả,các bác đánh làm gì cho mệt nữa nên để mấy anh em chưa đánh mấy vào thử sức cho vui hehe :D

Thấy bảo tuần sau giải nghỉ, còn tuần này vẫn đánh thì phải. AE1 dự tính phải lấy 3 điểm của IPL2 nữa cho chắc (may thì ăn) rùi mới tung chủ nhiệm vào đánh để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. :>

vuminh999999
26-06-2011, 10:55 AM
-AE2 tuần này đi tiên gặp Tây Sơn,đội hình dự kiến :Lê Sơn,Duy Thái,Minh Dũng,Thanh Tuấn(dự bị,Quang Thanh,Mạnh Hảo).Nếu ai bận phải thông báo lại!

Có vài thay đổi vì Dũng và Thái có viêc bận đột xuất.

Đội hình chính thức ra sân chiều nay : Lê Sơn , Mạnh Hảo , Lê Minh , Thanh Tuấn . Dự bị : Xuân Thanh, Duy Thái .

Trận đấu gặp Tây Sơn chính là cơ hội rất tốt cho các thành viên CLB Anh Em 2 đươc cọ xát , học hỏi. Trận Lê Sơn gặp Quân bún sẽ đem lại cho Sơn rất nhiều kinh nghiệm cảm giác trận mạc nhằm chuẩn bị cho con đường đến giải A2 toàn quốc năm nay .

Chúc anh em vươt qua chính mình , giành thành tích tốt nhất có thể cho CLB !

hao nam dong
26-06-2011, 11:25 AM
-AE2 hôm nay thi đấu nhớ mặc đồng phục nhé!

reporter
26-06-2011, 01:07 PM
BSX có post gì đó vào nhầm topic không vậy? Coi chừng làm loãng mất chủ đề...

VM9999
26-06-2011, 01:41 PM
BSX có post gì đó vào nhầm topic không vậy? Coi chừng làm loãng mất chủ đề...

Bsx đang thử nghiệm một điều gì đó bất ngờ và thú vị đó, mọi ngừoi chờ nhé !

bsx
26-06-2011, 04:11 PM
Em xin lỗi ko thêm mấy chữ "thử nghiệm". Sáng nay, em học cách tường thuật trực tiếp qua dpxq

trung9th
26-06-2011, 08:08 PM
Lê Sơn thua Nguyễn Anh Quân à, hơi tiếc cho Sơn. Ván đấy mình có xem, theo mình cờ Sơn thắng nhưng vào giai đoạn cuối khi tốt biên của Quân sang sông, Sơn xử lý mấy nước đấu quân ko ổn lắm. Cho thấy, tâm lý thi đấu vào những giai đoạn quyết định của Sơn ko Bình tĩnh và sáng suốt, điều này Anh Quân hơn hẳn Sơn (thực ra thì mình cũng có điểm yếu này nên đang dần khắc phục). Có lẽ, nhận thấy điểm yếu đấy nên Quân cứ dùng dằng con tốt biên để đưa cờ vào hình phức tạp hơn chứ ko đưa về hình có khả năng Hoà xe mã tốt (mã Sơn ở vị xấu) với xe sĩ tượng bền.
Đôi lời nhận xét giúp nhau cùng tiến bộ, có j không đúng mong bỏ qua!

kynhan
27-06-2011, 05:35 PM
Cuối tuần này tôi bận đi công tác, xin báo cáo cùng Ban Chủ nhiệm để sắp xếp lại đội hình thi đấu với Hà Đông. Trân trọng cảm ơn!

strawberry
30-06-2011, 10:41 PM
Kính gửi Ban lãnh đội CLB Anh Em,
Đội Hà Đông rất xin lỗi vì tuần vừa rồi, do 2 thành viên ốm dài ngày mà lại không có lực lượng dự bị thay thế nên đã không thể thi đấu với CLB Anh Em theo đúng lịch trình. Đội Hà Đông nghe nói tuần này giải Thăng Long Kỳ Đạo tạm nghỉ, nên muốn mạn phép hỏi ý kiến CLB Anh Em liệu có thể thu xếp gặp đội Hà Đông vào chiều Chủ nhật ( 3/7) được không ạ?
Đội Hà Đông xin chân thành cám ơn.

reporter
01-07-2011, 11:49 AM
TRẬN ĐẤU BÙ HÀ ĐÔNG - ANH EM 1 (15G CHỦ NHẬT - 3/7):

Sau khi phải tạm hoãn lại vì lý do đội "chị em" thiếu người, màn giao lưu lượt về giữa ANH EM với CHỊ EM sẽ diễn ra vào chiều Chủ Nhật này, vẫn theo đề nghị của đội bạn.

Đề nghị các kỳ thủ AE1 chuẩn bị thi đấu với tinh thần cao nhất, tuyệt đối không chủ quan khi chị em "sư tử" nhà ta đã có thêm 1 tuần ủ mưu và mài sắc thêm móng vuốt (đội bạn được đi Tiên).

Đội hình AE 1 dự kiến:

- Dương Như.

- Lê Quốc Thắng.

- Đại Ngọc Lâm.

- Cao Bá Thu



Chúc anh em chuẩn bị và thi đấu đạt kết quả tốt, tạo đà thuận lợi trước 2 trận cuối gặp các đối thủ mạnh là IPL2 và Kỳ Hữu! @};-@};-@};-@};-

reporter
01-07-2011, 08:42 PM
Tới thời điểm này, BCN đã nhận được xác nhận thi đấu của anh Dương Như, Thắng kem và Lâm ĐN. Riêng Cao Bá Thu không biết có phải còn ngại bị AE trêu (ai lại cứ gán thêm chữ "a" vào cái tên người ta?) hay không nên chưa thấy hồi đáp gì về kế hoạch thi đấu với Hà Đông (?). Cố lên Thu ơi!!!!

hao nam dong
03-07-2011, 10:24 AM
-Chiều nay đội AE1 thi đấu với đội Hà Đông,các cầu thủ thi đấu và cổ động viên của clb AE nhớ mặc đồng phục nhé.
-Chúc đội AE1 thi đấu thành công!

whitelotos
03-07-2011, 07:51 PM
Kết quả hôm nay thế nào rồi nhỉ. Chắc mấy kỳ thủ bận bia rươu hay sao mà không thấy đăng kq j cả :-B:-B:-B:-B

reporter
03-07-2011, 08:06 PM
HÀ ĐÔNG - ANH EM 1: 0-3 (0-8)

Hôm nay Reporter ốm nằm dài tại nhà, không ra quán động viên AE được.

Tuy nhiên, tin từ chiến trường báo về đội nhà đã xuất sắc đánh bại các sư tử nữ với tỷ số tuyệt đối 8-0!

Lê Thị Kim Loan - Dương Như: 0-2

Trần Thị Hạnh - Đại Ngọc Lâm: 0-2

Chu Thu Trang - Cao Bá Thu: 0-2

Nguyễn Thị Bình - Lê Quốc Thắng: 0-2.


Xin chúc mừng thắng lợi của các kỳ thủ! @};-@};-@};-@};-

trung_cadan
03-07-2011, 09:14 PM
Anh Như ra nghỉ ngơi hoàn thành nhiệm vụ từ rất sớm :D , lão tướng thắng chị em nhanh thật :)) !!!

Minh Ngọc
03-07-2011, 09:17 PM
Anh Như ra nghỉ ngơi hoàn thành nhiệm vụ từ rất sớm :D , lão tướng thắng chị em nhanh thật :)) !!!

Lão tướng bây giờ không còn sức vần lâu. :)) :))

nguoivodanh_
03-07-2011, 09:32 PM
Lão tướng bây giờ không còn sức vần lâu. :)) :))

Hôm nay Cao Bá Thu dai sức nhất <:-P

@bsx: Cho anh em xem bảng xếp hạng sớm nhé @};-

namphong
03-07-2011, 09:49 PM
Lão tướng bây giờ không còn sức vần lâu. :)) :))

Lực bất tòng tâm mà mấy bro 8->

ali_hanoi
03-07-2011, 11:08 PM
Chúc mừng Đội Anh Em 1 !

bsx
03-07-2011, 11:27 PM
Chúc mừng đội Anh Em 1 đã chính thức giành vé vào giai đoạn 2.

https://lh3.googleusercontent.com/-gX9G-R6y0C8/ThCHbT0duQI/AAAAAAAABKw/JLCkXLBkFmE/XHV11.JPG

Với 21 điểm, Anh Em 1 đã chắc chắn hơn

- Hà Đông, Đông Anh

- Đống Đa (Đống Đa còn 2 trận đấu và có thắng 8-0 cả 2 trận thì điểm số của Đống Đa cũng chỉ là 21 và điểm ván 54 vẫn thua Anh Em 1)

Nhiều khả năng ở vòng đấu tới, Anh Em 1 trả được món nợ với IPL 2 thì vị trí số 2 chắc chắn thuộc vế Anh Em 1.

hung vi
03-07-2011, 11:44 PM
Câu Lạc Bộ Anh Em đã có tấm vé vào vòng hai....Chúc mừng CLB Anh Em,từ lúc thay áo mới màu tiết dê Anh Em chiến đấu hừng hực ghê thật he he he....

reporter
04-07-2011, 08:27 AM
Bro nào cầm biên bản các ván đánh với Hà Đông, làm ơn post sớm để bà con thưởng lãm cuộc chiến ANH EM - CHỊ EM hấp dẫn thế nào nhé. Cảm ơn trước!

caobathu2007
04-07-2011, 08:58 AM
Chu Thu Trang-Cao Bá Thu
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. E3+5 H7+6 4. R9+1 C2.6 5. H2+4 H2+3 6. H7+8 E7+5 7. C2.3 C8+4 8. P3+1 P7+1 9. E5+3 R1+1 10. R1.2 R9.8 11. R9.6 R8+4 12. R2+2 R1.8 13. P9+1 C6+6 14. R6.4 H6+5 15. R4+2 H5-3 16. E7+5 H+-5 17. R4.3 P3+1 18. C8.7 C8-1 19. R3.8 C8.2 20. R2+3 R8+3 21. R8+1 H3+4 22. R8.6 H5+6 23. R6.5 R8.5 24. R5+1 P5+1 25. C7.9 H4+3 26. C9+4 A6+5 27. E5-3 H3-1 28. C3.1 H6+7 29. K5+1 P3+1 30. C1+4 P3+1 31. P1+1 H7-6 32. K5-1 H6+8 33. E3-1 H8-9 34. C1+3 H9-7 35. C9.3 A5+6 36. C3.2 H7+6 37. C2+3 K5+1 38. C1.6 H6+7 39. K5+1 P3.4 40. C2-3 H1-3 41. C6-4 K5-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="82">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 41: 2e1k4/9/4ea3/7C1/2hCp4/9/3p5/8E/4K1h2/3A1AE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

hao nam dong
04-07-2011, 09:51 AM
Kim Loan - Dương Như
C2.5 H2+3 2. H2+3 R1+1 3. R1.2 R1.4 4. C8.7 C8.5 5. C7+4 E3+1 6. H8+9 R4+2 7. C5.7 H8+7 8. R2+6 E1+3 9. R2.3 R9+2 10. R9.8 R4.3 11. P7+1 C2.1 12. H9+7 R3.4 13. A4+5 R4+3 14. H7-9 H3+4 15. P3+1 H4+5 16. H3+4 R4-1 17. C7+3 R4.3 18. H4+5 H7+5 19. R3.5 R3-1 20. R5-3 C5-1 21. E7+5 R9.6 22. R8+3 R3.6 23. P3+1 R+.7 24. R5.3 R7.6 25. R8.5 C1.5 26. R5+4 E7+5 27. H9+7 R++2 28. R3.4 R6+4 ">

hao nam dong
04-07-2011, 10:58 AM
Nguyễn Thị Bình - Lê Quốc Thắng
. C2.5 C8+1 2. C8+4 P3+1 3. P3+1 C2.7 4. H2+3 H8+9 5. R1.2 R9.8 6. H8+7 H2+3 7. R9.8 E3+5 8. P5+1 C8+1 9. H7+5 P9+1 10. P5+1 C7.8 11. R2.1 P5+1 12. C5+3 A4+5 13. C8.6 R1.4 14. R8+6 P7+1 15. C5.2 H9+8 16. C6.2 R8.9 17. P3+1 E5+7 18. H5+4 R4+4 19. H4+3 E7-5 20. E3+5 H8+7 21. H+-5 H3+5 22. R8.5 R9+3 23. H3+5 R4.8 24. H5+3 E5+7 25. C2.3 R8-1 26. H3+5 H7-6 27. R5.9 R8.7 28. R9+3 A5-4 29. H5+4 K5+1 30. R1.2 R9-1 31. R9.6 K5.6 32. R6-4 R7.6 33. H4+6 A6+5 34. R6.5 R6-1 35. H6-5 E7-5 36. A4+5 R9+1 37. R5.4 R6+2 38. H5+3 R9.7 39. R2+7 R6+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="78">

hao nam dong
04-07-2011, 11:18 AM
Trần Thị Hạnh - Đại Ngọc Lâm
C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. P5+1 A4+5 6. H7+5 E3+5 7. P3+1 R1.4 8. P3+1 E5+7 9. P5+1 P5+1 10. C5+3 E7+5 11. C8.5 C2+4 12. H5-7 C8+4 13. A4+5 R4+6 14. H7+5 P3+1 15. R9.8 R4.3 16. H5+3 R3.7 17. R2+2 P3+1 18. C-.6 P3+1 19. E3+5 R8+3 20. C6+2 R8.4 21. C6.7 H3+2 22. R8+2 H2+4 23. C5-1 H7+5 24. H--4 H5+6 25. H4+2 R7+2 26. H3-4 C8.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="52">

-Biên bản ván đấu giữa Trần Thị Hạnh và Đại Ngọc Lâm ghi nhiều chỗ không đọc được tôi phải vừa đi vừa luận không biết có chính xác không,đến đây thì chịu.

kynhan
04-07-2011, 11:30 AM
Phong cách thi đấu và đường cờ của anh Như đã biến "cơn gió phương Nam" chính thức trờ thành "bão" tại giải đấu đồng đội năm nay. Cơn bão này đang nhấn chìm Thăng Long Kỳ Đạo Cốc nói chung và Anh Em Club nói riêng trong niềm đam mê, hứng khởi! Chúc anh tiếp tục giữ lửa để cơn bão lớn này có thể cuốn trôi thêm nhiều tượng đài kỳ đạo Hà Thành nữa@};-
@Thu, Thắng kem: Dẻo như kẹo kéo!^:)^

namphong
04-07-2011, 11:49 AM
Phong cách thi đấu và đường cờ của anh Như đã biến "cơn gió phương Nam" chính thức trờ thành "bão" tại giải đấu đồng đội năm nay. Cơn bão này đang nhấn chìm Thăng Long Kỳ Đạo Cốc nói chung và Anh Em Club nói riêng trong niềm đam mê, hứng khởi! Chúc anh tiếp tục giữ lửa để cơn bão lớn này có thể cuốn trôi thêm nhiều tượng đài kỳ đạo Hà Thành nữa@};-
@Thu, Thắng kem: Dẻo như kẹo kéo!^:)^

cám ơn lời động viên khích lệ của bạn kỳ nhân. thật ra thành tích của mình là do may mắn trong những ngày đẹp trời mà thôi. mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng của các anh em trong clb.thân ái :P

hao nam dong
04-07-2011, 12:11 PM
-Đội AE1 từ khi có anh Dương Như tham gia thi đấu đã thay đổi được cả hình ảnh của clb AE đối với các clb khác cũng như trong mắt các phan hâm mộ,anh đã mang đến 1 luồng gió mới,một tinh thần thi đấu đồng đội mới mà ở các clb khác không có được,đích thân anh đã tài trợ cho toàn bộ clb AE tất cả đồng phục,khi thi đấu chỉ cần nhìn vào màu áo tiết dê của các cầu thủ và cổ động viên thôi thì đối thủ đã 1 phần cảm thấy e ngại rồi.

kynhan
04-07-2011, 01:49 PM
Thưa Ban Chủ nhiệm và anh em: Mai tổ lễ tân tổ chức ra mắt cho các thành viên mới vào lúc 18h. Theo xác nhận thì hiện chắc chắn có huyenmapu, kysoai, kutjt và chim sẻ sẽ đến. Hy vọng sẽ có các thành viên mới khác. Vậy mời toàn thể anh em ra sinh hoạt cho vui nhé. Chúng ta cùng cổ vũ cho các kỳ thủ Anh Em tại giải Kỳ Vương Đất Bắc và chúc mừng đội tuyển AE1 đã giành vé vào vòng sau:x

hao nam dong
07-07-2011, 11:51 AM
-Thứ 7 này ngày 9/7/2011 đội AE2 sẽ gặp đội IPL1 của giải TLKD 2011,đội hình thi đấu dự kiến như sau:Lê Sơn,Duy Thái,Thanh Tuấn,Quang Thanh,dự bị Minh Dũng, Mạnh Hảo
-Anh em nào bận không thi đấu được thông báo lại,khi thi đấu mọi người nhớ mặc đồng phục!

reporter
08-07-2011, 01:54 PM
@};-ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN AE1 đi Tiên gặp IPL2 (15g Chủ Nhật, 10/7):

* Dương Như.
* Lê Quốc Thắng.
* Đại Ngọc Lâm.
* Nguyễn Tuấn Dũng.

Chúc các AE có sự chuẩn bị tốt nhất và thi đấu hiệu quả!@};-@};-@};-@};-

hung_namdong
08-07-2011, 02:06 PM
@};-ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN AE1 đi Tiên gặp IPL2 (15g Chủ Nhật, 10/7):

* Dương Như.
* Lê Quốc Thắng.
* Đại Ngọc Lâm.
* Nguyễn Tuấn Dũng.

Chúc các AE có sự chuẩn bị tốt nhất và thi đấu hiệu quả!@};-@};-@};-@};-

Lần đầu tiên thấy anh Bình công bố đội hình ra quân trước ngày Thi Đấu.Không biết có tin được không đây! ;;)

reporter
08-07-2011, 02:18 PM
Lần đầu tiên thấy anh Bình công bố đội hình ra quân trước ngày Thi Đấu.Không biết có tin được không đây! ;;)

Hai chữ "dự kiến" ở trên quan trọng lắm đấy. Có thể 100% mà cũng có thể chả phần trăm nào trong đó cả. Riêng Hùng "nằm đống" thì muốn hiểu sao cũng được thôi, PCN IPL ạ. :>

hao nam dong
09-07-2011, 10:40 AM
-Đội hình AE2 hôm nay thi đấu gặp IPL1 dự kiến như sau:Lê Sơn,Duy Thái,Lê Minh,Triệu Thanh Tuấn(do Quang Thanh bận nên Lê Minh đánh thay),dự bị Minh Dũng,Mạnh Hảo.
-Lê Sơn,Lê Minh đã xác nhận sẽ thi đấu còn chưa thấy Thái và Tuấn trả lời.

odukich
09-07-2011, 12:20 PM
Em xác nhận thi đấu.

bsx
09-07-2011, 07:23 PM
Chắc hôm nay anh Tuấn lãnh đội và anh Hảo đội trưởng đội 2 ko ở quán ạ? Lại để tình trạng anh Triệu Thanh Tuấn thua khi còn 60 phút.

Nếu như thế em đề nghị chỉ nên cử anh Triệu Thanh Tuấn đánh những giải cờ nhanh, hoặc yêu cầu anh Tuấn đánh 20 nước đầu tiên trong 30 phút.

Chán thật. Vẫn là thua. Nhưng thua kiểu ấy thì buồn quá.

Ko biết đây có phải là giải đồng đội ko ạ?

reporter
09-07-2011, 07:38 PM
Đúng là thất vọng với cách thua của Thanh Tuấn. Điều này mình đã dặn Tuấn không biết bao nhiêu lần... Em ơi là em...

elvis Hoang
09-07-2011, 07:45 PM
Thôi các bác đừng trách em nó nữa he he. dù sao cũng chỉ là cuộc chơi thôi, lần sau Tuấn rút Kinh nghiệm là được.
p/s nay nick kia login khôgn được (Phong - laototphilao)

bsx
09-07-2011, 08:16 PM
Hehe. Theo anh Phong, cần rút kinh nghiệm bao nhiêu lần là đủ =))

odukich
09-07-2011, 08:59 PM
Có lẽ vào vòng sau TLKD là quá sức với AE2. Em có đề nghị là giải sang năm clb nên sắp xếp lực lượng 2 đội cho hợp lý hơn. AE1 thì thừa người mà sức cờ cao hơn hẳn AE2 lại ít được thi đấu.

TSVA
09-07-2011, 10:27 PM
Tuấn được mình khen là đánh cờ rất nhanh (thể hiện tư duy tốt) và ít khi thua khi còn dưới 60 phút nên hôm nay vẫn duy trì được phong độ như mọi khi. :D

laototphilao
09-07-2011, 11:02 PM
Thái phát biểu hơi chủ quan đó, Anhem 1 nếu đánh giá khách quan ngoài Tùng và Lê Quốc Thắng, anh Như là có sức cờ khá tốt và được nhiều người công nhận còn lại anh em cũng chỉ hơn kém nhau khôgn đánh kể đâu, nếu theo kết quả các ván đấu Lê Sơn, Tào Tung anhem 2 kết quả cũng rất khả quan đó chứ

kynhan
09-07-2011, 11:05 PM
Ngày mai AE1 có trận đấu hết sức quan trọng trước IPL2.
Nếu có ai nghĩ việc đoạt vé sớm vào vòng sau có thể khiến cơn lốc đỏ Anh Em Club chùng xuống thì xin thưa rằng họ đã rất nhầm.
Khát khao chiến thắng và trả lại những gì mà IPL2 đã vay của AE1 ở trận lượt đi đang cháy bỏng hơn lúc nào hết trong lòng các kỳ thủ AE1.
15h ngày mai (10/7/2011) trực tiếp tại Thăng Long Kỳ Đạo Cốc: Cơn lốc màu đỏ tiếp tục cuốn trôi đấu thủ ngáng đường ngang ngạnh!:D

laototphilao
09-07-2011, 11:08 PM
Hôm nay mình phục thằng em mình quá, nó nói và làm quá chuẩn đánh với Khánh Ngọc mà vẫn thủ hòa trên phân là quá cao rồi

bsx
09-07-2011, 11:12 PM
Sơn rất cố gắng. Thua Quân bún vòng trước trong thế cờ hơn phân rồi hòa được Khánh Ngọc khi đi hậu. Nhưng các kết quả đó chưa phải là chuẩn xác lắm khi kết quả đồng đội đã xác định trước đó. Mong Sơn sẽ thi đấu tốt ở giải cá nhân Kỳ Vương Đất Bắc, 1 trong những giải lớn nhất mà Sơn tham gia. Giải lớn tiếp theo nên là A2 - 2011 :D

bsx
09-07-2011, 11:14 PM
Có lẽ vào vòng sau TLKD là quá sức với AE2. Em có đề nghị là giải sang năm clb nên sắp xếp lực lượng 2 đội cho hợp lý hơn. AE1 thì thừa người mà sức cờ cao hơn hẳn AE2 lại ít được thi đấu.

Nếu sang năm lực lượng của chúng ta ko sứt mẻ và kỳ lực tăng lên (nên nhớ là các đối thủ của chúng ta cũng tăng tiến kinh khủng đấy chứ :D).

Ngay từ đầu đã xác định đội 2 Vui Là Chính rồi mà. Thi đấu hết mình giành kết quả tốt nhất có thể là tiêu chí Anh Em 2 hướng tới.

hung_namdong
09-07-2011, 11:18 PM
Ngày mai AE1 có trận đấu hết sức quan trọng trước IPL2.
Nếu có ai nghĩ việc đoạt vé sớm vào vòng sau có thể khiến cơn lốc đỏ Anh Em Club chùng xuống thì xin thưa rằng họ đã rất nhầm.
Khát khao chiến thắng và trả lại những gì mà IPL2 đã vay của AE1 ở trận lượt đi đang cháy bỏng hơn lúc nào hết trong lòng các kỳ thủ AE1.
15h ngày mai (10/7/2011) trực tiếp tại Thăng Long Kỳ Đạo Cốc: Cơn lốc màu đỏ tiếp tục cuốn trôi đấu thủ ngáng đường ngang ngạnh!:D

Cám ơn bác Kỳ Nhân đã nhắc nhở.
Hơn lúc nào hết Đội ImportLink2 nói riêng và toàn thể CLB ImportLink nói chung đang khát khao khẳng định mình.Và quyết tâm chở thành nỗi khiếp sợ của CLB ANH EM tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011 khi dành 11 điểm tuyệt đối trong cả 4 lần gặp mặt giữa 2 đội 1 và 2 của hai CLB.:))

whitelotos
09-07-2011, 11:21 PM
Trận ngày mai gặp IPL2 là cơ hội để trả lại những j đã nhận ở lượt đi. Mong mọi người cố gắng, nhưng thấy danh sách đăng ký lại thiếu chủ tướng. Hi vọng anh Tùng sớm lấy lại phong độ, để giúp đội AE1 thi đấu thành công trong vòng Knock-out.

alex_ferguson
09-07-2011, 11:50 PM
Cám ơn bác Kỳ Nhân đã nhắc nhở.
Hơn lúc nào hết Đội ImportLink2 nói riêng và toàn thể CLB ImportLink nói chung đang khát khao khẳng định mình.Và quyết tâm chở thành nỗi khiếp sợ của CLB ANH EM tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011 khi dành 11 điểm tuyệt đối trong cả 4 lần gặp mặt giữa 2 đội 1 và 2 của hai CLB.:))

Làm tý độ 1 đống ơi ?!

hung_namdong
10-07-2011, 12:03 AM
Làm tý độ 1 đống ơi ?!

Độ sao được đội em đang bị khủng hoảng lực lượng.Anh thấy ngon đinh chăn hả,nếu anh lấy Đội Anh Em 1 chấp Đội ImportLink2 một đứt thì em cũng sẽ cố bắt độ cho vui.

alex_ferguson
10-07-2011, 12:11 AM
Độ sao được đội em đang bị khủng hoảng lực lượng.Anh thấy ngon đinh chăn hả,nếu anh lấy Đội Anh Em 1 chấp Đội ImportLink2 một đứt thì em cũng sẽ cố bắt độ cho vui.

Chả hiểu em lấy đâu ra cái quả 1 đứt thế em ơi :D
Hòa là em lĩnh nhé ?? Ngon chưa !

bsx
10-07-2011, 01:25 AM
Tuấn được mình khen là đánh cờ rất nhanh (thể hiện tư duy tốt) và ít khi thua khi còn dưới 60 phút nên hôm nay vẫn duy trì được phong độ như mọi khi. :D

Hóa ra nguyên nhân của vụ việc là ở đây đây :))

6789
10-07-2011, 01:28 AM
Hóa ra nguyên nhân của vụ việc là ở đây đây :))

Trong Thần Thoại Hy Lạp gọi là Quả Táo của sự bất hòa :)):)):))

hung_namdong
10-07-2011, 01:35 AM
Chả hiểu em lấy đâu ra cái quả 1 đứt thế em ơi :D
Hòa là em lĩnh nhé ?? Ngon chưa !

Thôi xin anh!
Đội ANH EM 1 Đi Tiên đấy! Một đứt thì em chơi. 2 cốc Nâu nhé!

hao nam dong
10-07-2011, 10:59 AM
-Hôm qua khi mới đánh được vài nước khai cuộc tôi có nhắc nhở Tuấn nên suy nghĩ kỹ trước khi đi,đây không phải đánh blit đâu,sau đó lão ATLQ đã to mồm kêu trọng tài ầm ĩ.
-Tôi nghĩ lối đánh cờ nhanh của anh Thanh Tuấn chắc là khó sửa,nó ăn sâu như bản năng rồi,nếu có giải cờ nhanh thì hợp với anh hơn!

reporter
10-07-2011, 12:50 PM
ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC (DỰ KIẾN LẦN 2 ;;)) CỦA ANH EM 1 GẶP IPL2 (chiều nay, Chủ Nhật, 10/7):

* Nguyễn Ngọc Tùng.
* Dương Như.
* Lê Quốc Thắng.
* Đại Ngọc Lâm.


(Danh sách có thể thay đổi vào giờ chót)

CHÚC CÁC KỲ THỦ THI ĐẤU THÀNH CÔNG!@};-@};-@};-@};-

nguoivodanh_
10-07-2011, 01:08 PM
Ác nhất là câu này ;))
Chủ tịch & PCT IPL2 như ngồi trên đống lửa ~o)


ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC (DỰ KIẾN LẦN 2 ;;)) CỦA ANH EM 1 GẶP IPL2 (chiều nay, Chủ Nhật, 10/7):

* Nguyễn Ngọc Tùng.
* Dương Như.
* Lê Quốc Thắng.
* Đại Ngọc Lâm.


(Danh sách có thể thay đổi vào giờ chót)

CHÚC CÁC KỲ THỦ THI ĐẤU THÀNH CÔNG!@};-@};-@};-@};-

hao nam dong
10-07-2011, 01:09 PM
-Chúc đội AE1 thi đấu thành công và đòi được món nợ của lượt đi!

trung_cadan
10-07-2011, 01:12 PM
Chúc clb AEM 1 chiến thắng :)) !!!

reporter
10-07-2011, 01:15 PM
Chúc clb AEM 1 chiến thắng :)) !!!

AE1 chắc chắn sẽ thi đấu hết mình, tuy không phải vì niềm hy vọng của Quang Trung, nhưng nếu kết quả có lợi cho cả Q.Trung thì cũng đáng được "bầu" Trung mở hầu bao khao 1 chầu cafe lắm nhé! :) >:D<

reporter
10-07-2011, 01:49 PM
Chiều nay các kỳ thủ thi đấu đến sớm một chút để hội ý nhanh trước giờ thi đấu nhé!

whitelotos
10-07-2011, 03:10 PM
cả clb anh em chỉ có lê sơn,lê quốc thắng cộng ali minh lắm mồm là sức cờ vượt hẳn lên.còn đâu như nhau cả.

Lại thích vô tù tập chống đẩy à >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)

reporter
10-07-2011, 09:42 PM
ANH EM 1 - IMPORLINK 2: 3-0 (5-3)

Thêm một chiến thắng đầy cảm xúc!

* Nguyễn Ngọc Tùng - Dương Văn Long: 2-0
* Dương Như - Nguyễn Thành Công: 1-1
* Lê Quốc Thắng - Trần Nguyên Thắng: 0-2
* Nguyễn Tuấn Dũng - Đỗ Văn Trường: 2-0


Đúng như hình dung trước đó, IPL2 tung ra lực lượng mạnh nhất có thể (theo đánh giá của giới chuyên môn, thành phần của đội IPL2 không hề thua gì đội 1 sau khi có thêm sự phục vụ của Liễu Thăng và Trường Nghĩa Tân), trong khi vào phút chót AE1 lại có xáo trộn nhân sự khi Đại Ngọc Lâm bị ốm không đánh được, Dũng kynhan được tung vào thay thế.

Vào trận, tại bàn tướng, Tùng LG hơi kém phân trước "tứ nhãn" Dương Văn Long sau khai cục, cùng lúc ở bàn 3, Thắng kem cũng rơi vào thế hạ phong trước Nguyên Thắng (Liễu Thăng). Tình thế trở nên thập phần nguy hiểm khi Thắng kem thua, để đội bạn mở điểm trước. Dũng kynhan cũng rơi vào thế hơi kém thế trước Trường "Nghĩa Tân" ở trung cuộc. Chỉ duy nhất a Dương Như có thế ưu.

Nhưng tình thế xoay chuyển vô cùng nhanh chóng và lạ lùng. Bàn 1 và 4 tưởng nguy hiểm lại thành chỗ AE1 giành điểm. Long "cận" bỏ quân đánh cục bất thành, bị Tùng LG chống đỡ dẻo dai, khéo léo phản đòn. Tỷ số cân bằng 2-2.

Trong tình thế Công "Lủ" kém thế trước anh Dương Như, Trường "Nghĩa Tân" bị đặt vào thế phải "vắt óc" nghĩ mưu cầu thắng, rút cục bị Dũng kynhan dắt vào cuộc đua "khinh công", món mà Kynhan có vẻ lợi thế hơn với cảm giác chơi đồng hồ tốt hơn. Rút cuộc ở tình thế chạy đua cả về thời gian, Dũng thoát khỏi nguy hiểm, xe - pháo - mã liên công táo bạo, đẩy Trường vào thế bị động. Cuối cùng khi cả hai còn chưa tới 30 giây đồng hồ, Trường đi xe vào vị bị bắt chết (dính cục), đành nhận thua. AE1 dẫn 4-2.

Không ngờ tình thế có lợi lại khiến lão tướng Dương Như có phần "thả lỏng", không siết chặt thế cờ hơn cơ (2 pháo + 3 tốt đối pháp - mã - 1 tốt), sau lại sơ sẩy bỏ pháo, khiến Công "Lủ" được thể vần tàn. Tình thế trở nên khá nguy hiểm (nếu Công thắng thì IPL sẽ có 1 trận hòa đi hậu, đồng nghĩa với 2 điểm, còn AE1 sẽ chỉ còn 1 điểm thay vì 3 điểm). Rất may là anh Như kinh nghiệm dày dạn, đỡ tương đối chính xác và thành công với luật 50 nước, hòa cờ. Chung cuộc, AE1 thắng 5-3, đúng bằng tỷ số trận lượt đi! =D>

Với chiến thắng này, AE1 đã chính thức vào tứ kết với vị trí nhì bảng (ván cuối gặp đối thủ rất mạnh Kỳ Hữu, lại phải đi hậu), nhiều khả năng sẽ gặp Sóc Sơn - đội có thể đứng thứ 3 tại bảng A sau Tây Sơn và IPL1 - ở vòng sau...

Dù sao cũng xin chúc mừng các kỳ thủ, đặc biệt là sự trở lại của Tùng LG, cái "duyên" (và cả lối chơi đầy máu lửa, quyết tâm) của Dũng kynhan và độ dày dạn của a Dương Như! @};-@};-@};-@};-

hung_namdong
10-07-2011, 11:15 PM
Mọi cuộc đối đầu giữa ImportLink và Anh Em đều là những trận Derby rất nóng hổi và được cả hai Đội hết sức quyết tâm và khản giả rất mong đợi.Mong là từ giờ về sau nếu 2 Đội có dịp gặp lại nhau thì sẽ vẫn là những trận Derby có một không 2 và cống hiến những ván Cờ hay và kịch tính.Nói không ngoa khi nhận xét rằng 2 trận đấu giữa ImportLink2 và Anh Em 1 năm nay là những những trận đấu hay và thu hút khán giả nhất kể từ đầu Giải đến giờ.Hy vọng chúng ta mãi là đối thủ yêu thích của nhau cả trong lẫn ngoài các Giải đấu.


Chúc Đội ANH EM thành công!!!

bsx
10-07-2011, 11:18 PM
Phải nói là những trận ImportLink gặp Anh Em đều nhiều cảm xúc :D. Nhìn Huy, Lân ở ngoài có vẻ cũng khao khát cống hiến cho IPL lắm.

Nguyen Ngoc Tung
10-07-2011, 11:55 PM
Ngày mai Đội anh còn khổ hơn.
Thiếu đủ thứ,chán quá!:((

Hùng 1 đống mà cũng biết nói dối à?

Hnay đội IPL2 thiếu ai?

hung_namdong
11-07-2011, 12:11 AM
Hùng 1 đống mà cũng biết nói dối à?

Hôm nay đội IPL2 thiếu ai?

Nói thật đến 11h trưa nay chúng tôi chỉ có trong tay anh Sơn, Long, và Lân mà thôi vì An về quê nghỉ hè còn anh Trường thì vừa bị ngã xe máy,Công có khả năng đi đánh Giải Định Công bài toán lực lượng như vậy khiến chúng tôi không thể có sự chuẩn bị chu đáo như các bạn được.Nhưng rất may là Công đã không Thi Đấu Giải Định Công và về Thi Đấu cho Đội,Trần Thăng cũng chỉ mới xin được Visa từ bà xã cách giờ Thi Đấu khoảng 1 tiếng vì thời gian này Thăng phải quản lý 2 của hàng.Chính vì vậy chúng tôi đã phải gọi Huy từ Hải Phòng về để thay thế.Nhưng rất may,là những thành viên cần thiết đều đã có mặt đông đủ.
Đó là thực tế,Tùng muốn hiểu thế nào thì............... tùy.

Nguyen Ngoc Tung
11-07-2011, 12:31 AM
Nói thật đến 11h trưc nay chúng tôi chỉ có trong tay anh Sơn, Long, và Lân mà thôi vì An vè quê nghỉ hè còn anh Trường thì vừa bị ngã xe máy,Công có khả năng đi đánh Giải Định Công bài toán lực lượng như vậy khiến chúng tôi không thể có sự chuẩn bị chu đáo như các bạn được.Nhưng rất may là Công đã không Thi Đấu Giải Định Công và về Thi Đấu cho Đội,Trần Thăng cũng chỉ mới xin được Visa từ bà xã cách giờ Thi Đấu khoảng 1 tiếng.Chính vì vậy chúng tôi đã phải gọi Huy từ Hải Phòng về để thay thế.Nhưng rất may,là những thành viên cần thiết đều đã có mặt đông đủ.
Đó là thực tế,Tùng muốn hiểu thế nào thì............... tùy.

Tôi thấy HÙng nói thiếu rồi ko thiếu ai nên thắc mắc thôi mà

kynhan
11-07-2011, 09:22 AM
Một chiến thắng của sự quyết tâm và cháy bỏng niềm đam mê:x!

Minh Ngọc
11-07-2011, 09:32 AM
Một chiến thắng của sự quyết tâm và cháy bỏng niềm đam mê:x!

Người hùng của AE1 đã lên tiếng. Chúc mừng đam mê cháy bỏng.;;)

kynhan
11-07-2011, 10:10 AM
Người hùng của AE1 đã lên tiếng. Chúc mừng đam mê cháy bỏng.;;)

Cảm ơn anh Trí. Cho em nhận câu sau thôi. Câu đầu là thành công của cả đội. Em chỉ may mắn khi Trường buộc phải cầu thắng và hết thời gian.:)

reporter
11-07-2011, 11:38 AM
Tuấn Dũng rất đáng khen. Dù chỉ là thành viên "siêu dự bị" của AE1, nhưng mỗi lần được tung vào sân thi đấu là chơi hết mình, trách nhiệm trong từng nước đi (khác hẳn cái sự "thi thoảng bờ lô" khi đánh giải tài tử). Tới nay Dũng mới chơi 3 ván, hiệu suất rất cao: thắng 2, hòa 1 (lẽ ra phải thắng nốt ván này trước Dương Văn Long của IPL2 ở trận lượt đi, dù phải đi hậu)!

nguoivodanh_
11-07-2011, 01:33 PM
Đồng đội là những người bạn có thể nhờ cậy khi gặp khó khăn. Cảm ơn Dũng, A.Như ! Chào mừng sự trở lại của Tùng ! Cùng với tất cả các thành viên của AEm hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại TLKD 2011

hao nam dong
16-07-2011, 10:42 AM
-Ngày mai chủ nhật 17-7-2011 đội AE2 đi tiên sẽ gặp đội Sóc Sơn của giải TLKD 2011,đội hình thi đấu dự kiến như sau:Lê Sơn,Duy Thái,Mạnh Hảo,Quang Thanh(hoặc Minh Dũng),dự bị Lê Minh,Thanh Tuấn!
-Nếu ai bận không thi đấu được thì thông báo lại,các cầu thủ không bận thì xác nhận thi đấu nhé!
TB Dũng vit say dạo này bận hay sao mà không thấy ra quán mấy,ngày mai không bận thì thi đấu nhé.

ChjmSe
16-07-2011, 04:37 PM
Cố lên các huynh ơi, chắc chắn mai em sẽ có mặt ở quán để cổ vũ các huynh :D

Vit_say
16-07-2011, 08:03 PM
-Ngày mai chủ nhật 17-7-2011 đội AE2 đi tiên sẽ gặp đội Sóc Sơn của giải TLKD 2011,đội hình thi đấu dự kiến như sau:Lê Sơn,Duy Thái,Mạnh Hảo,Quang Thanh(hoặc Minh Dũng),dự bị Lê Minh,Thanh Tuấn!
-Nếu ai bận không thi đấu được thì thông báo lại,các cầu thủ không bận thì xác nhận thi đấu nhé!
TB Dũng vit say dạo này bận hay sao mà không thấy ra quán mấy,ngày mai không bận thì thi đấu nhé.

Mai em bận không thi đấu được chúc anh em 2 thi đấu thành công !

Vit_say
16-07-2011, 08:14 PM
Vịt say sắp vào chuồng , huynh cứ chủ động cho nó dự bị !!!:-"

Việc nên làm mà huynh :D

odukich
16-07-2011, 09:58 PM
Em xác nhận ngày mai thi đấu. Chúc mừng Minh Dũng có tin vui nhé.

odukich
16-07-2011, 10:10 PM
Đây là một vài hình ảnh về câu lạc bộ cờ TP Nha Trang tại 81 Bạch Đằng mà em đi chơi chụp được. Tại đây, odukich có giao lưu với một anh trung tuổi và bị thua với tỷ số 2-3. Mời anh, em thưởng lãm.

Hanh1982
17-07-2011, 12:24 AM
Chúc AE2 mai thi đấu thành công nhé!

alex_ferguson
17-07-2011, 12:32 AM
Phóng to để anh em nhìn thấy luôn nè !

http://cC5.upanh.com/25.68.32221174.hl0/dsc00313.jpg

odukich
17-07-2011, 11:25 PM
Thật đáng tiếc hôm nay cả ba bàn anh Hảo, Lê Minh và odukich đều không tận dụng được cơ hội. Dẫu biết thắng, thua là chuyện bình thường nhưng mình cảm thấy vô cùng hối tiếc.

reporter
24-07-2011, 10:23 PM
VÒNG 14: KỲ HỮU - ANH EM 1: 3-0 (6-2)

Chiều nay, đội ANH EM 1, không có được đội hình mạnh nhất (vắng 2 chủ lực là anh Dương Như và Thắng kem) đã thi đấu trận cuối cùng với đội nhất bảng Kỳ Hữu. Kết quả cụ thể:

* Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng: 2-0

* Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

* Nguyễn Hoàng Chiến - Doãn Hữu Bình: 1-1

* Lê Linh Ngọc - Nguyễn Tuấn Dũng: 2-0

Hơi tiếc khi 2 bàn của phó tướng Thu và Reporter đã ưu thế khá lớn, nhưng dứt điểm không thành công nên đội nhà đành chịu thua trận đấu thủ tục này.

(Biên bản cụ thể sẽ post sau đây)

reporter
24-07-2011, 10:30 PM
Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng: 2-0

1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 R1+2 5. R9+1 R1.4 6. R9.4 R4+5 7. C8+2 R4-2 8. C8-2 C5.4 9. H8+7 A4+5 10. P5+1 E3+5 11. H3+5 C8.9 12. R2.3 C9-1 13. P5+1 C9.7 14. R3.4 C4+1 15. R++2 C4-2 16. R+-4 R4.6 17. R4+3 P5+1 18. R4.8 H2+3 19. H5+6 C4+2 20. C5.3 H3+5 21. R8+5 A5-4 22. C8+5 R8+7 23. C3.5 A6+5 24. C8.9 H7+8 25. C9+2 C7+8 26. A4+5 H5-7 27. H7+5

* Tùng LG vào nghịch pháo nhưng lại đi khác hẳn các lối ra quân thông thường, mất nước nhiều và bị đối phương nới rộng nước tiên tấn công dồn dập nên thua khá nhanh.

reporter
24-07-2011, 10:39 PM
Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+7 H2+3 5. P3+1 C8+4 6. C8+4 H3+4 7. C8.3 E7+5 8. R9.8 C2.3 9. P5+1 H4+3 10. H7+5 H3+4 11. R8+1 C3+7 12. A6+5 H4-3 13. R8-1 H3+5 14. R8.7 H5-7 15. C3-3 C8.5 16. E3+5 R8+9 17. H3-2 H7+6 18. C3-2 R1.2 19. H2+3 R2+6 20. P9+1 C5.7 21. C3+2 R2.7 22. H3-2 H6+4 23. H2+4 R7.6 24. H4+2 R6.8 25. H2-3 H4+5 26. H3+4 R8.9 27. P3+1 R9.6 28. R7.6 H5-3 29. R6+6 H3-5 30. R6.5 H5-7 31. R5.9 P3+1 32. P9+1 P9+1 33. R9.7 P3+1 34. R7-2 P9+1 35. P9.8 P9+1 36. P8+1 P9.8 37. P8+1 P8.7 38. P8.7 P7+1 39. H4-6 P3.2 40. R7.6 H7-5 41. R6-2 P7+1 42. P7+1 H5+3 43. P7.6 A6+5

Hình cờ đang ưu vậy mà lằng nhằng một lúc Thu để đối phương đấu mất mã rồi khống chế xe + tốt, thành hòa cuộc. Ván cờ kết thúc khi cả 2 bên đều còn hơn 1 tiếng !

reporter
24-07-2011, 10:49 PM
Nguyễn Hoàng Chiến - Doãn Hữu Bình: 1-1

1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 H3-5 8. R3-1 C9.7 9. R3.6 R8+8 10. H3-5 H7+8 11. C1.3 C2.7 12. C3+5 H5+7 13. C8-1 R8-1 14. R9+2 H8+7 15. C8.6 E3+5 16. H5+4 H-+8 17. C6.3 C7.9 18. H7+6 R8.1 19. E7+9 C9+5 20. R6+1 R1.2 21. R6.5 A4+5 22. H4+5 H8+6 23. R5.4 H7-8 24. R4+2 H6+8 25. C3.4 R2+6 26. H5-3 C9-1 27. H6+4 H-+6 28. H4+2 R2.5 29. A6+5 C9+4 30. H3-4 K5.4 31. R4-2 K4+1 32. H4+2 H6+8 33. R4.6 A5+4 34. K5.6 A6+5 35. C4+7 K4-1 36. C4-1 E5+7 37. C4-5 H8+6 38. A5+4 E7-5 39. E9-7 R5.7 40. E7+5 R7.1 41. R6.7

* Chiến "ếch xanh" là kỳ thủ duy nhất của KH không khai cuộc bằng pháo đầu mà chơi Khởi mã cuộc hòng dắt Reporter (lần đầu ra trận tại giải này) vào cuộc đấu trung tàn (đương nhiên là Chiến cao hơn!). Thật may là Reporter vẫn chiếm ưu thế sau khai cuộc để chủ động trận đánh. Tiếc rằng ván cờ có nhiều chỗ xử lý sót, nên dứt điểm k thành công, để Chiến đỡ hòa. Đến tàn có chỗ có thể đánh cục (phối hợp xe - pháo - mã), nhưng do còn hơn 1 phút, lại thiếu kinh nghiệm nên vội vàng lấy mã chém pháo, thành hòa...

reporter
24-07-2011, 10:59 PM
Lê Linh Ngọc - Nguyễn Tuấn Dũng: 2-0

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+7 H2+3 5. R2+4 R9.4 6. A6+5 R1+1 7. C8+2 P3+1 8. P7+1 P3+1 9. R2.7 H3+4 10. R7.6 H4+2 11. R6.8 C2.1 12. H7+6 R1.2 13. R8+4 R4.2 14. H6+5 R2+2 15. H5-7 R2.3 16. H7-5 C5+2 17. R9.8 C1.5 18. P3+1 A6+5 19. R8+5 R3+6 20. A5-6 C++2 21. A4+5 R3-4 22. H5+4 C+.3 23. H4+6 K5.6 24. R8.4 C5.6 25. A5-4 P7+1 26. R4+1 P7+1 27. H6-5 R3-3 28. C5.4 C3+3 29. K5+1 R3.5 30. R4+1 K6.5 31. R4.5 E7+5 32. H5-3 C3-8 33. C4.9 A5+6 34. H++2 C3.5 35. C9.5 C5+6 36. H2+4 K5.6 37. E3+5 P9+1 38. H4-5

* Trong trung cục, kynhan đi vài nước sơ suất nên bị Ngọc khai thác triệt để yếu huyệt để lộ (con mã 5 quá thoải mái lao lên 4 dọa chiếu và ra đòn phối hợp).

Lamdn_evn
24-07-2011, 11:28 PM
VÒNG 14: KỲ HỮU - ANH EM 1: 3-0 (6-2)

Chiều nay, đội ANH EM 1, không có được đội hình mạnh nhất (vắng 2 chủ lực là anh Dương Như và Thắng kem) đã thi đấu trận cuối cùng với đội nhất bảng Kỳ Hữu. Kết quả cụ thể:

* Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng: 2-0

* Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

* Nguyễn Hoàng Chiến - Doãn Hữu Bình: 1-1

* Lê Linh Ngọc - Nguyễn Tuấn Dũng: 2-0

Hơi tiếc khi 2 bàn của phó tướng Thu và Reporter đã ưu thế khá lớn, nhưng dứt điểm không thành công nên đội nhà đành chịu thua trận đấu thủ tục này.

(Biên bản cụ thể sẽ post sau đây)
a BÌnh khai cục ưu thế đến gần cuối vẫn nhiều cơ hội thắng khi còn xe pháo,ko về tượng mà tiến xe băt sĩ tượng vẫn ngon

Minh Ngọc
24-07-2011, 11:42 PM
Nguyễn Hoàng Chiến - Doãn Hữu Bình: 1-1

1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 H3-5 8. R3-1 C9.7 9. R3.6 R8+8 10. H3-5 H7+8 11. C1.3 C2.7 12. C3+5 H5+7 13. C8-1 R8-1 14. R9+2 H8+7 15. C8.6 E3+5 16. H5+4 H-+8 17. C6.3 C7.9 18. H7+6 R8.1 19. E7+9 C9+5 20. R6+1 R1.2 21. R6.5 A4+5 22. H4+5 H8+6 23. R5.4 H7-8 24. R4+2 H6+8 25. C3.4 R2+6 26. H5-3 C9-1 27. H6+4 H-+6 28. H4+2 R2.5 29. A6+5 C9+4 30. H3-4 K5.4 31. R4-2 K4+1 32. H4+2 H6+8 33. R4.6 A5+4 34. K5.6 A6+5 35. C4+7 K4-1 36. C4-1 E5+7 37. C4-5 H8+6 38. A5+4 E7-5 39. E9-7 R5.7 40. E7+5 R7.1 41. R6.7

* Chiến "ếch xanh" là kỳ thủ duy nhất của KH không khai cuộc bằng pháo đầu mà chơi Khởi mã cuộc hòng dắt Reporter (lần đầu ra trận tại giải này nhằm mục đích học hỏi là chính) vào cuộc đấu trung tàn (đương nhiên là Chiến cao hơn!). Thật may là Reporter vẫn chiếm ưu thế sau khai cuộc để chủ động trận đánh. Tiếc rằng ván cờ có nhiều chỗ xử lý sót, nên dứt điểm k thành công, để Chiến đỡ hòa. Đến tàn có chỗ có thể đánh cục (phối hợp xe - pháo - mã), nhưng do còn hơn 1 phút, lại thiếu kinh nghiệm nên vội vàng lấy mã chém pháo, thành hòa...

Nước 36, chơi X5-2 có thể thắng.
Ví dụ:

1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 H3-5 8. R3-1 C9.7 9. R3.6 R8+8 10. H3-5 H7+8 11. C1.3 C2.7 12. C3+5 H5+7 13. C8-1 R8-1 14. R9+2 H8+7 15. C8.6 E3+5 16. H5+4 H-+8 17. C6.3 C7.9 18. H7+6 R8.1 19. E7+9 C9+5 20. R6+1 R1.2 21. R6.5 A4+5 22. H4+5 H8+6 23. R5.4 H7-8 24. R4+2 H6+8 25. C3.4 R2+6 26. H5-3 C9-1 27. H6+4 H-+6 28. H4+2 R2.5 29. A6+5 C9+4 30. H3-4 K5.4 31. R4-2 K4+1 32. H4+2 H6+8 33. R4.6 A5+4 34. K5.6 A6+5 35. C4+7 K4-1 36. C4-1 R5.2 37. C4.6 R2+3 38. K6+1 C9-1 39. A5+6 H8+7 40. A6-5 H7-5 41. A5+4 R2.4

Nguyen Ngoc Tung
24-07-2011, 11:46 PM
[QUOTE=reporter;143827]Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+7 H2+3 5. P3+1 C8+4 6. C8+4 H3+4 7. C8.3 E7+5 8. R9.8 C2.3 9. P5+1 H4+3 10. H7+5 H3+4 11. R8+1 C3+7 12. A6+5 H4-3 13. R8-1 H3+5 14. R8.7 H5-7 15. C3-3 C8.5 16. E3+5 R8+9 17. H3-2 H7+6 18. C3-2 R1.2 19. H2+3 R2+6 20. P9+1 C5.7 21. C3+2 R2.7 22. H3-2 H6+4 23. H2+4 R7.6 24. H4+2 R6.8 25. H2-3 H4+5 26. H3+4 R8.9 27. P3+1 R9.6 28. R7.6 H5-3 29. R6+6 H3-5 30. R6.5 H5-7 31. R5.9 P3+1 32. P9+1 P9+1 33. R9.7 P3+1 34. R7-2 P9+1 35. P9.8 P9+1 36. P8+1 P9.8 37. P8+1 P8.7 38. P8.7 P7+1 39. H4-6 P3.2 40. R7.6 H7-5 41. R6-2 P7+1 42. P7+1 H5+3 43. P7.6 A6+5

nước 22 anh Thu đi xe 7.2 doạ bắt chết mã có lẽ thắng.

nếu M1.2 thì X7/1
M2/1 thì xe 7.1 ===>>>> ko được chóc

Khi đó bên tiên phải phế tượng và mã xấu

Minh Ngọc
24-07-2011, 11:54 PM
[QUOTE=reporter;143827]Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+7 H2+3 5. P3+1 C8+4 6. C8+4 H3+4 7. C8.3 E7+5 8. R9.8 C2.3 9. P5+1 H4+3 10. H7+5 H3+4 11. R8+1 C3+7 12. A6+5 H4-3 13. R8-1 H3+5 14. R8.7 H5-7 15. C3-3 C8.5 16. E3+5 R8+9 17. H3-2 H7+6 18. C3-2 R1.2 19. H2+3 R2+6 20. P9+1 C5.7 21. C3+2 R2.7 22. H3-2 H6+4 23. H2+4 R7.6 24. H4+2 R6.8 25. H2-3 H4+5 26. H3+4 R8.9 27. P3+1 R9.6 28. R7.6 H5-3 29. R6+6 H3-5 30. R6.5 H5-7 31. R5.9 P3+1 32. P9+1 P9+1 33. R9.7 P3+1 34. R7-2 P9+1 35. P9.8 P9+1 36. P8+1 P9.8 37. P8+1 P8.7 38. P8.7 P7+1 39. H4-6 P3.2 40. R7.6 H7-5 41. R6-2 P7+1 42. P7+1 H5+3 43. P7.6 A6+5

nước 22 anh Thu đi xe 7.2 doạ bắt chết mã có lẽ thắng.

nếu M2.1 thì X7/1
M1/2 thì xe 7.1 ===>>>> ko được chóc

Khi đó bên tiên phải phế tượng và mã xấu

Sao phải rắc rối vậy?
Nếu M1/2 thì X7-8 rồi X8.1 bắt chết mã luôn. Đỏ phải phế tượng thôi.

Nguyen Ngoc Tung
25-07-2011, 12:01 AM
Sao phải rắc rối vậy?
Nếu M1/2 thì X7-8 rồi X8.1 bắt chết mã luôn. Đỏ phải phế tượng thôi.[/QUOTE]

khi đó bên tiên sẽ ko đi M1/2 mà đi T5/3. Chỉ mất tượng và mã xấu thôi anh ạ!

Minh Ngọc
25-07-2011, 12:05 AM
khi đó bên tiên sẽ ko đi M1/2 mà đi T5/3. Chỉ mất tượng và mã xấu thôi anh ạ!

Mình cũng nói thế mà. Đang nói là biến Tùng nêu nếu: M1/2.>:D<

Minh Ngọc
25-07-2011, 12:09 AM
Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+7 H2+3 5. P3+1 C8+4 6. C8+4 H3+4 7. C8.3 E7+5 8. R9.8 C2.3 9. P5+1 H4+3 10. H7+5 H3+4 11. R8+1 C3+7 12. A6+5 H4-3 13. R8-1 H3+5 14. R8.7 H5-7 15. C3-3 C8.5 16. E3+5 R8+9 17. H3-2 H7+6 18. C3-2 R1.2 19. H2+3 R2+6 20. P9+1 C5.7 21. C3+2 R2.7 22. H3-2 H6+4 23. H2+4 R7.6 24. H4+2 R6.8 25. H2-3 H4+5 26. H3+4 R8.9 27. P3+1 R9.6 28. R7.6 H5-3 29. R6+6 H3-5 30. R6.5 H5-7 31. R5.9 P3+1 32. P9+1 P9+1 33. R9.7 P3+1 34. R7-2 P9+1 35. P9.8 P9+1 36. P8+1 P9.8 37. P8+1 P8.7 38. P8.7 P7+1 39. H4-6 P3.2 40. R7.6 H7-5 41. R6-2 P7+1 42. P7+1 H5+3 43. P7.6 A6+5

Hình cờ đang ưu vậy mà lằng nhằng một lúc Thu để đối phương đấu mất mã rồi khống chế xe + tốt, thành hòa cuộc. Ván cờ kết thúc khi cả 2 bên đều còn hơn 1 tiếng !

Nước 11. Không vội đi P3.7 mà chơi P8.2 hay hơn.

Ví dụ:

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+7 H2+3 5. P3+1 C8+4 6. C8+4 H3+4 7. C8.3 E7+5 8. R9.8 C2.3 9. P5+1 H4+3 10. H7+5 H3+4 11. R8+1 C8+2 12. R8+2 C3+7 13. A6+5 C3.1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

reporter
25-07-2011, 08:30 AM
a BÌnh khai cục ưu thế đến gần cuối vẫn nhiều cơ hội thắng khi còn xe pháo,ko về tượng mà tiến xe băt sĩ tượng vẫn ngon


Ván đó đúng là có nhiều cơ hội (sau ván đấu, mình có cùng Hương thẩm lại thấy lẽ ra còn có cơ hội lớn từ đầu trung cuộc). Có 1 thời điểm mình quên bấm đồng hồ tới 10p trong khi Chiến nghĩ 1 nước khó (?). Rút cuộc chính vì kém thời gian nên xử lý k chuẩn để hòa (đặc biệt hình cờ ở nước 36 như anh Trí phân tích, thời điểm ấy mình có có chưa đầy 2p, sợ hết giờ nên đi hơi vội...). ;))

FGYan
25-07-2011, 10:12 AM
Chúc mừng anh Bình, thành viên đội AE1 sau thời gian dài dài chỉ làm cổ động viên và công tác lãnh đội từ xa đã có lần xuất chinh đầu tiên khi có ván hậu thủ khá tốt. Tuy có chút tiếc nuối nhưng dù sao vị trí của AE1 đã được xác định từ trước vòng đấu rồi nên không ảnh hưởng tới kết quả trung cuộc. Quả là so với TLKD2010 thì tại TLKD 2011 chủ nhiệm CLB A.E đã trưởng thành khá nhiều, "già dơ" và "rắn" hơn.
Biết đâu trong vòng tứ kết sắp tới đội hình AE1 có người tên D.H.B nhỉ???

Hanh1982
25-07-2011, 02:15 PM
Lực cờ của Chủ nhiệm Bình rất tốt, khai cuộc đánh như sw xqm 3.6, nhưng không sút được để cho Chiến ếch xanh đá huề mất bàn cờ đó, nhưng không sao .Đội AE1 vẫn vững vàng vào vòng 2 với vị trí thứ 2.Hy vọng AE 1 sẽ thi đấu thành công trong các vòng tiếp theo.
P/S Dạo này công việc nhiều quá em không thường xuyên sinh hoạt CLB được mong BCN và toàn thể thành viên CLB Anh Em thông cảm
Chúc Clb vững mạnh thi đấu thành công . Chúc BCN và thành viên CLB mạnh khỏe và may mắn

nguoivodanh_
25-07-2011, 09:55 PM
Võ Văn Hùng - Cao Bá Thu: 1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+7 H2+3 5. P3+1 C8+4 6. C8+4 H3+4 7. C8.3 E7+5 8. R9.8 C2.3 9. P5+1 H4+3 10. H7+5 H3+4 11. R8+1 C3+7 12. A6+5 H4-3 13. R8-1 H3+5 14. R8.7 H5-7 15. C3-3 C8.5 16. E3+5 R8+9 17. H3-2 H7+6 18. C3-2 R1.2 19. H2+3 R2+6 20. P9+1 C5.7 21. C3+2 R2.7 22. H3-2 H6+4 23. H2+4 R7.6 24. H4+2 R6.8 25. H2-3 H4+5 26. H3+4 R8.9 27. P3+1 R9.6 28. R7.6 H5-3 29. R6+6 H3-5 30. R6.5 H5-7 31. R5.9 P3+1 32. P9+1 P9+1 33. R9.7 P3+1 34. R7-2 P9+1 35. P9.8 P9+1 36. P8+1 P9.8 37. P8+1 P8.7 38. P8.7 P7+1 39. H4-6 P3.2 40. R7.6 H7-5 41. R6-2 P7+1 42. P7+1 H5+3 43. P7.6 A6+5

Hình cờ đang ưu vậy mà lằng nhằng một lúc Thu để đối phương đấu mất mã rồi khống chế xe + tốt, thành hòa cuộc. Ván cờ kết thúc khi cả 2 bên đều còn hơn 1 tiếng !

Nước 28 Thu cứ xe ăn mã đi thì còn 4 tốt đánh tướng 2 sỹ <:-P