Đăng nhập

View Full Version : Chuyện phiếm



laototphilao
04-04-2011, 07:43 PM
Anh có tên bạn thân.

Cha này, buồn cười lắm.

Cái gì cũng thích thật mới, thật lạ.

theo hắn muốn cho cuộc sống thêm thi vị, thêm nhiều những giây phút thăng hoa, thì luôn luôn để ý đến những cái mới, cái lạ. Là vì cái mới lạ luôn luôn đem lại cho mình những hạnh phúc bất ngờ, những sung sướng bất ngờ.

Đến cơm ăn hàng ngày, hắn cũng thích đổi mới xoành xoạch xoành xoạch, sáng đã gạo Tám , thì tối dứt khoát phải Nàng Hương, sáng đã cá thì tối dứt điểm phải nem chả vươn vươn...
Chỉ khổ mụ vợ hắn, đúng cái dịp thóc cao gạo kém, mọi thứ tăng giá bố ai mà đáp ứng được cho hắn sáng vừa mới thì tối lại mới phát nữa.

Như lũ bạn hư đốn của anh, mỗi lần cafe cà pháo với nhau, cũng đều chỉ xoay quanh những chiện mới với lạ.
Tỉ như bi giờ, khi các món thực phẩm đều có hóa chất độc hại, thì nên uống diệu gì tốt cho sức khỏe nhất, kỳ vọng đem lại thành tích cao nhất cho một vài môn thể thao …lại càng hay được bàn cãi thảo luận... căng thẳng nhất.

Ông thì nói, nên uốn diệu ngâm Tắc Kè, ông thì khăng khăng diệu ngâm con Bổ Củi là nhất. Là vì con Bổ Củi có cái chất đặc biệt, giúp nó cứ bổ bùm bụp bùm bụp suốt ngày mờ hông biết mệt!

Cũng có ông bảo, uống diệu ngâm con Ong Đất là tốt nhất tốt nhất.

Là vì điều nầy có cơ sở khoa học hẳn hòi: Ong Đất là giống đốt khỏe nhất, đốt cú nầu ra cú đấy, đốt phát chết liền, người ốm sắp chết mà bị Ong Đất đốt, thì cũng phải nhẩy dựng lên, ngỏng dậy liền vì đau... đã đời!

Anh thì suốt ngày ngồi quán trà đá, có đi đâu, biết gì đâu, nghe chiện cứ ù cả tai, chả biết tên nầu đúng.

Riêng tên bạn anh nầy, ngồi nghe cả hội bàn cãi, hắn cứ tủm tỉm tủm tỉm cười ra chiều ị phẹt vầu tất tật các thể loại cơ sở khoa học.

Đến hồi cả bọn có vẻ đã trình bày hết nhẽ, hắn mới thong thả chốt hạ:

- Diệu ngâm con lọ con chai của chúng mầy, vứt hết vứt hết! Hông gì bằng ngâm cái con Mới, con Lạ!

???

Cũng đã đôi lần, anh có ý khai thác hắn:

- Thế cái con Lạ của mày, thì cụ thể là con gì?

Chưa bâu giờ hắn lộ cho anh bí mật nầy. Đã thế, lần nào cũng lại còn mắng anh ngu, bảo suốt ngày ngồi một chỗ, chả biết cái đếch gì.

Đúng là quanh quẩn ngồi một chỗ bán trà đá tai hại thật!

Ngâm cái con lạ?

Là con gì con gì?

Nhẽ là con... mèo?

Là vì anh cũng chưa nghe ai nói diệu ngâm con mèo bao giờ - có vẻ cũng rất lạ?
...

Tối qua, thình lình hắn a lô, tao có tin vui, hẹn sáng mai đãi anh cafe.

- Ha ha, chắc mày lại vừa có mới có lạ? - Anh hỏi hắn.

- Mới lắm, mới lắm, hay lắm, hay lắm. - Hắn giả nhời, rõ vẻ vừa có chiện vui vẻ, sung sướng, thỏa mãn lắm.
...

Vừa gặp nhau, đã thấy rõ cả một bộ mặt hí hửng, hào hứng, đúng là vừa có mới, có lạ.

- Sư bố mày, chắc lại vừa được em nào yêu? - Anh chào hỏi hắn.

- He he, hôm qua tao ăn con đề! Con 49.

hắn thong thả giải thích
- Hôm qua, tình cờ đi qua, rồi được chứng kiến cảnh cái nhà 5 tầng số 49 phố Huỳnh Thúc Kháng tự dưng đổ sụp, tao uýnh luôn con 49. Tối, đề về đúng 49, ăn to he he! :))
(sưu tầm trên nét)
6Sxy0MMdUKs