Đăng nhập

View Full Version : Chuyện Tình Giữa Cô Gái Mù Và Chàng Trai Thọt...



huybk158
06-04-2011, 11:48 PM
Chào các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện câu chuyện có chủ đề về tình yêu mặc dù chủ đề hơi cũ nhưng đây lại là 1 chuyện tình rất đặc biệt và cực kì cảm động giữa cô gái mù và chàng trai thọt mối tình của họ đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt thậm chí là cả...máu. liệu cuối cùng họ có được hạnh phúc bên nhau không xin mời các bạn theo dõi nội dung của câu chuyện

Ngày xửa ngày xưa ở 1 ngôi làng nọ có 1 cô gái cự kì xinh đẹp thùy mị nết na nhưng trong cuộc đời không có ai là hoàn hảo cả vì cô bé bị mù bẩm sinh từ khi lọt lòng cô chỉ ở trong nhà không đi đâu cả không được nhìn thấy ánh sáng không được nhìn thấy những anh trai làng lực lưỡng "cao to đen hôi" trong đầu cô chỉ toàn màu đen về thế giới bên ngoài cho nên cô thất vọng vô cùng. Thế rồi cho đến 1 hôm cô gái năn nỉ bố mẹ cô cho ra ngoài chơi 1 lần đúng hôm đó cô đã được gặp 1 chàng trai ở làng bên đó là 1 anh chàng mồ côi tuy xấu xí và bị thọt nhưng cực kì tốt bụng chàng trai đã bồ kết cô gái ngay từ "phát" nhìn đầu tiên. Từ hôm đó chàng trai về nhà bắt đầy thơ thẩn và đã nảy sinh cái ý đồ của 1 thằng đàn ông tuổi đôi mươi anh chàng quyết định lập kế hoạch tán bằng được cô gái, đầu tiên là làm quen với thằng em trai của cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi biết được cái sở thích của thèng ku này là nghiện game nên suốt ngày anh rủ rê thằng bé vào hết quán game này đến quán game khác nào là Fifa, đột kích, đá PS... còn bố cô gái thì nghiện lô đề anh ta xui ổng đánh mấy lần ko hỉu sao lần nào cũng trúng thế là đã lấy lòng được bố và em trai, còn bà mẹ thì hơi khó tính nhưng thôi kệ dù sao thì trong nhà đàn ông vẫn được coi trọng hơn đàn bà vả lại bà này có cái tính sợ chồng mấy lần ông uống say về quát phát bà phải nghe không nghe tát chết

Vậy là những chuyện lặt vặt đã xong bây giờ mới là công đoạn chính cái này thì phải nhờ hết vào cái tài chém gió bẩm sinh của chàng trai làm sao cho cô gái xiêu lòng. Chàng trai vốn dĩ làm cái nghề rất đặc biệt trong vườn bách thú đó là hàng ngày chỉ cần banh mồm cá sấu ra và nhét thịt vào cho nó ăn nhưng vì tự ti và mặc cảm với nghề nghiệp nên chàng trai đã nói dối cô gái rằng mình là 1 thương nhân giàu có và thành đạt. Vì bị mù nên cô gái đã tin sái cổ, trong trí tưởng tượng của cô gái chàng trai là 1 người đàn ông hào hoa phong nhã và rất lịch thiệp (không hiểu nếu bây giờ cô mà nhìn thấy được cô có bị mắc thêm chứng bệnh tâm thần không nhỉ? ) từ đó 2 người bắt đầu hẹn hò, họ quấn quít bên nhau suốt cả ngày lúc thì đi ngắm cảnh hồ Tây hôm thì đi đạp vịt ở công viên Thủ Lệ lúc thì đi tắm biển Đồ Sơn có khi lại đi bơi.....hồ Ba Bể nói chung là họ bên nhau rất hạnh phúc thế nhưng 2 người lại không hề đề cập tới chuyện yêu đương 1 tí gì, có thể vì chàng trai cực kì nhút nhát còn cô gái thì tự ti với đôi mắt của mình . những lúc không gặp nhau chàng trai rất nhớ cô gái nhưng vì cô bị mù nên anh chàng không thể nhắn tin được toàn phải gọi điện hơn nữa 2 người lại dùng 2 mạng di động khác nhau cho nên đã đắt lại càng đắt hơnvới đồng lương còi cọc của mình thì chẳng mấy tí là hết anh chàng mới nghĩ ra 1 cách rất hay đó là hàng ngày đưa thằng em của cô gái đi chơi game nhìu hơn 1 tí rồi khi nào cần nhắn tin cho cô gái bảo thằng em đọc hộ thế là càng được lòng thằng em càng đỡ tốn tiền

Cho đến 1 hôm chàng trai quyết định thổ lộ hết tình cảm của mình cho cô gái biết vì sợ gặp mặt lại ko đủ can đảm anh ta mới lấy hết dũng khí cầm chiếc 1200 của mình lên bấm số cô gái bắt đầu tỏ tình: "hôm nay anh mún nói với em 1 chuyện cực kì quan trọng, em phải hứa là sẽ bình tĩnh nghe chưa cực kì quan trọng đấy" cô gái nghe thấy thế mặt ửng hổng và có vẻ đã đoán đc chàng trai sẽ nói gì liền nhỏ nhẹ: "dạ vâng ạ" thế nhưng ko hỉu sao đến lúc này dường như chàng trai đã đánh mất hệt sự can đảm của mình, thay vì câu "anh yêu em" thì anh ta đã hỏi 1 câu cực kì lố bịch: "hôm nay bố em trúng đề đưa mẹ con em đi ăn những gì?" cô gái bực tức dập máy luôn, để mặc cho chàng trai ở đầu bên kia thẫn thờ không còn tin vào chính mình nữa

Đang thất vọng với chính bản thân mình thì mấy ngày sau thấy cô gái gọi điện cho mình và bảo tối nay có sao băng và hẹn chàng trai ra rừng thông sau nhà để ngắm chàng trai nhảy lên vì sung sướng quyết định đêm nay sẽ nói hết tình cảm của mình. Đúng hẹn chàng trai đến nơi và thấy cô gái đã ngồi đó từ bao giờ, 2 người bắt đầu làm lành và cười đùa nói chuyện với nhau như bình thường, đang chém gió thì chàng trai nhìn thấy sao băng bảo cô gái ước gì thì ước đi ko có bay mất, những tưởng cô gái sẽ ước đc ở bên chàng trai suốt đời thì cô lại thốt lê 1 câu: "ước gì bây giờ em được ăn cháo vịt" chàng trai nghĩ thầm: "con này đúng bị dở đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn bán cháo vịt cho mày" thế nhưng bất chợt chàng trai nhìn vào mặt cô gái thấy cô vừa ước vừa nhỏ dãi ra thấy tội quá chàng trai mới đột nhập vào nhà ông hàng xóm bên cạnh bắt trộm được 1 con vịt nhưng thế nào lại bị đàn chó nó đuổi vì bị thọt nên anh chàng k chạy đc nhanh tưởng như đời mình đã chấm dứt ở đây nhưng trong lúc tuyệt vọng chàng trai nhớ lại những giọt nước dãi của cô gái lăn xuống từng dòng và như được thần tình yêu tiếp thêm sức mạnh may mắn thay anh chỉ bị đàn chó xơi tái mất cái quần hiphop hàng xách tay mới nhập khẩu từ Đồng Xuân macket về đến nơi gặp cô gái thì chàng trai chỉ còn đúng cái quần đùi hoa dân chơi vừa mua với giá 30k ở phiên chợ vùng cao hôm quamáu me thì be bét nhưng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi với cô gái (mặc dù cô chẳng nhìn thấy gì). Và chính cái đêm định mệnh đó 2 người đã thổ lộ hết tình cảm với nhau bên cạnh là nồi cháo vịt nóng hổi và thơm phức

Nhưng những ngày tươi đẹp và hạnh phúc như vậy đã ko kéo dài được lâu. 1 hôm đang bắn bi với lũ trẻ hàng xóm thì chàng trai nhận được 1 tin sét đánh đó là chính phủ muốn tuyển thanh niên sang bên Iraq giúp quân đội nước này đi tháo giỡ bom mìn trong cuộc chiến tranh với quân đội Mỹ và chàng trai là 1 trong số những người được chọn. Thất vọng tràn trề anh chàng ko biết phải nói với cô gái thế nào nữa anh sợ phải xa cô và khi đó ở nhà cô sẽ có người iu mới. Đúng cái đêm trước khi chàng trai ra sân bay cô gái đã khóc cả đêm, đến sáng hôm sau đợi mãi mà ko thấy người iu ra sân bay tiễn mình chàng trai rất thất vọng nhưng tự an ủi nếu mà cô ấy ra chắc mình chẳng mún đi nữa và anh ta bước lên máy bay, trước khi lên anh ko quên để lại tài khoản, mật khẩu nick fifa và đột kích cho em trai cô gái nhờ ở nhà cày hộ và dặn: "em ở nhà để ý hộ anh có thằng nào đến léng phéng với chị em thì cứ vụt què cẳng nó cho anh" thằng bé về nhà thấy chị mình đang cười phớ lớ cứ tưởng bị điên nhưng hóa ra không phải, đêm qua cô gái khóc nhìu quá đến cạn nước mắt và ko hỉu phép màu gì đã làm cho cô hết bị mù cô mới giở hết những tấm ảnh mà đã chụp với người iu ra để ngắm nhưng khi nhìn thấy người iu mình thì cô đã thật sự thất vọng đó là lí do vì sao cô ko ra sân bay, cô còn nói với em trai mình là: "may mà tối hôm lâu chị chưa trao thân cho thằng cha này ko thì giờ khóc hận, bây giờ nó sang Iraq rồi không chết thì sống cũng thành dặt dẹo vui quá há há"

Thấm thoắt cũng đã đc 2 năm cô gái bây giờ thì đã có người iu mới nghe đâu ông này giàu có lắm nhưng chẳng biết làm nghề ngỗng gì. Còn về phần chàng trai anh ta ở bên Iraq cực kì kham khổ tuy nhiên không lúc nào ko nguôi nhớ về người yêu có lẽ đó cũng là động lực giúp anh ta sống qua những ngay gian khổ ở bên đó, ngay cả lúc tháo bom anh ta cũng nghĩ giá như quả bom này là cô gái và anh đang tháo gỡ những khúc mắc bùn phiền trong lòng cô , tuy nhiên cho đến 1 ngày anh ko thể chịu đựng được cuộc sống ở đây nữa phần vì khó khăn gian khổ phần vì nhớ người yêu anh quyết định đào ngũ trước khi bỏ trốn anh còn kịp chôm chôm được 1 cái huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất của 1 tay chỉ huy người Ma Rốc khi về đến VN anh đã được tôn vinh như người hùng của dân tộc vì mang trên mình cái huân chương đó. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang ngày về của anh cũng trùng với ngày cô gái chuẩn bị thành hôn anh thất vọng chán chường định đi nhảy cầu tự vẫn nhưng vì sợ chết anh đã ko làm đc . Còn cô gái thì ko quan tâm tới sự có mặt của anh vẫn tổ chức lễ cưới như bình thường có vẻ như cô rất mong chờ điều đó xảy ra để cô có lí do chính đáng chấm dứt quan hệ với anh chàng thọt Điều gì đến cũng đã đến ngày cưới của cô gái đc tổ chức rất hoành tráng có thể nói là lớn nhất làng từ trước đến giờ, mọi thứ đã xong giờ chỉ còn chờ chú rể đến đưa dâu nữa là ok nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy chú rể đến cho đến ngày hôm sau cô mới nhận đc tin là chồng chưa cưới của cô vốn là 1 tên trộm cắp chuyên nghiệp, hắn ta đang bị Interpool quốc tế truy nã vì tội cướp giật hàng trăm con thú bông hàng ngàn chiếc kẹo mút và rất nhiều bóng bay cũng như đồ chơi khác của trẻ em ở các nhà trẻ, công viên thuộc bang California tỉnh Thanh Hóa . Vậy là lại 1 đêm nữa cô gái phải sống trong nước mắt nhưng bây giờ là những giọt nước mắt ân hận và thật bất ngờ cô gái khóc nhìu quá nên đã bị mù trở lại cô bắt đầu nghĩ lại những giây phút bên chàng trai thọt thật hạnh phúc biết bao ngay sang hôm sau cô đã đến chỗ chàng trai đề nghị nối lại tình xưa, như cá gặp nước anh chàng đồng ý ngay không 1 giây suy nghĩ và họ đã sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến tận bây giờ