Đăng nhập

View Full Version : Làm người tốt ?!



tranbinh
12-04-2011, 10:09 AM
Được ngày nghỉ . Ông Ban ra trông hàng cho vợ để bà đi thăm cháu , trước khi đi bà giao cho ông bảng giá các loại hàng trong quầy rồi dặn đi dặn lại làm ông sốt hết cả ruột . .".Được rồi ", Ông phẩy tay.."Bà cứ đi đi đâu vào đấy tất" . Ngồi mãi chẳng có ai định lấy báo ra đọc chợt thấy hai bé gái chừng 12-13 tuổi đến quầy hàng . "Các cháu mua gì ?" "Dạ , chúng cháu mua gói bánh kia " " Hộp này phải không ?" " Vâng ạ.. thế bao nhiêu tiền Ông ơi ?" "Từ từ đã để Ông tra từ điển.xem nào ...đây rồi Bánh trứng ..25 ngàn ". Hai đứa trẻ cùng móc túi rồi lúi húi đếm tiền chúng nói với nhau rồi một đứa rụt rè nói với ông " Ông ơi... chúng cháu chỉ có 22 ngàn thôi" " Vậy các cháu lấy loại khác đi" " Nhưng bạn cháu rất thích bánh này" " Bạn nào ?" " Bạn của chúng cháu bị ốm, chúng cháu đi thăm bạn ấy" " Vậy à" Thấy hai đứa trẻ đứng tần ngần Ông Ban thấy ái ngại ..."Được rồi các cháu lấy bánh đi" "Chúng cháu cảm ơn Ông , chào Ông ạ" Thấy hai đứa trẻ ríu rít kéo nhau đi ông cũng vui vui trong lòng rồi bỏ thêm mấy ngàn lẻ vào ngăn kéo cho bà vợ .... Bán xong hàng cho mấy người khách mới tới Ông lại thấy hai đứa trẻ thập thò trước cửa "Cái gì đấy các cháu ?" " Ông ơi chúng cháu không mua bánh này nữa" " Thế các cháu lấy lọai nào?" " Ông cho chúng cháu xin lại tiền"..." Đây tiền của các cháu đây" . Đứa trẻ cẩn thận đếm tiền xong trước khi đi nó nhìn Ông ngập ngừng nói : "Chắc bánh của Ông giả nên Ông mới bán thế...??!!"

Ông Ban như người mất hồn cho tới lúc bà vợ về thấy vẻ mặt của chồng Bà gặng hỏi thì Ông chỉ lắc lắc cái đầu mồm lẩm bẩm :" khó quá ...khó quá...??"


Mời các Bác viết dùm lời bàn ....