PDA

View Full Version : Gia Cát Dự bình luận , dự đoán vòng 2 TLKD 2011 !!!



trung_cadan
16-04-2011, 01:18 AM
Bảng B Vòng 2 :

- 15h00 Thứ 7 ngày 16-04-2011 :

IPL 2 vs Đống Đa :

- Sau trận hậu thủ thành công trước Đông Anh với 2 điểm ngọt ngào , IPL 2 chắc chắn sẽ nhắm đến mục tiêu 3 điểm trước đội trẻ của lão tướng culu ( lão này trẻ nhưng tâm hồn không trẻ ) . Ưu thế bàn tướng sẽ nghiêng chút ít về phía Tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long nhưng các bàn tá thì chưa chắc . Đống Đa club với những liều doping từ lãnh đội tranbinh cùng khao khát của tuổi trẻ ( Con Sói mới sinh thì kinh gì con hổ ??? ) sẽ có những món quà bất ngờ giành cho IPL 2 , dự đoán trận này sẽ có kết quả hòa mặc dù IPL2 có lợi thế đi tiên . Mỗi năm 1 khác , năm nay chắc chắn Đống Đa sẽ là ngựa ô của giải đấu .

AEM 1 vs Đông Anh :

- Sau 2 điểm thực sự kiên cường trước á quân Quang Trung , AEM 1 ra trận với sự kỳ vọng cùng yêu cầu quyết thắng của đông đảo CDV dõi bước . Tuy đội hình Đông Anh khá đồng đều với phong độ cao của đội trưởng Súng nổ bên tai cóc sợ Nguyễn VĂn Vịnh nhưng có lẽ các bàn tá của họ sẽ gặp nhiều khó khăn . Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra , Mã Tốc cùng đồng đội sẽ giành trọn 3 điểm và lượng tài nguyên của TLKD sẽ bị hao hụt đáng kể do sự phát triển kinh người của những Khướu , những Vẹt , những Họa Mi hót líu lo trên diễn đàn nhằm ăn mừng chiến thắng :)) .

Kỳ Hữu - Quang Trung :

Tâm điểm của vòng sẽ nằm trọn trong trận đấu này . Từ nhiều năm nay , Vô Thiên Bang Chủ liên tục mưu đồ chiếm hữu Thượng Phương Bảo kiếm Hà Thành nhưng hình như cũng liên tục gánh lấy thất bại . Bàn tướng sẽ là chút ít ưu thế của lối đá rỉ rách do Mông Cổ tướng quân Phạm Quốc Hương phát động nhằm chống lại lối chơi chỉ chết khi không còn sống của Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường . Bàn tá sẽ là trận tranh hùng giữa Ếch xanh Nguyễn Hoàng Chiến , Vô Thiên Nguyễn Hoàng Kiên cùng với đại sư Hùng béo so với Tể tướng Tùng kều , Thần nộp Thịnh con và Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp . Thật khó đoán kết quả nhưng đương nhiên Kỳ Hữu nhiều ưu thế do được đi tiên . Cá nhân tôi nghiêng về kết quả hòa cho 2 đội và đẳng cấp sẽ được thực sự khẳng định ở trận lượt về .

trung_cadan
16-04-2011, 01:20 AM
- 15h00 Chủ nhật ngày 17-04-2011 :

- Kỳ Siêu vs TADA :

Trắng tay sau vòng đấu đầu tiên , có thể nói nếu thua trận này Kỳ Siêu sẽ nhiều khả năng không lọt vào top tranh đua tứ kết . TADA thì đang có 3 điểm trong tay nhưng cũng chẳng nề hà nếu cầm được 3 điểm nữa của đối thủ vừa tầm Kỳ Siêu . Bàn tướng sẽ là cuộc chiến máu lửa giữa Gà tơ Đặng Hữu Trang và Thái Tử 1 thời Nguyễn Tiến Cường . Ai giành chiến thắng trong trận này sẽ nhiều khả năng quyết định đến kết quả toàn đội khi bàn tá chất lượng khá cân bằng . Dự đoán TADA sẽ may mắn có điểm trong trận này trước khi đối mặt với chất chồng khó khăn ở các vòng tới , chúng ta cứ chờ xem ...

- Tây Sơn vs Việt Sơn :

Trận đấu này cũng rất đáng chú ý do đã được làm nóng bằng màn tranh cãi của 2 lãnh đội ( không biết đã tưới Bia làm nguội chưa ) . Bên cạnh phong độ cao của Thần ngang Quân bún thì đẳng cấp của Kiên con , Sơn Hàng Thùng cùng Nguyễn Anh Tú đã được khẳng định bấy lâu . Đối diện với ưu thế áp đảo của Tây Sơn thì Việt Sơn sở hữu những bộ não vô cùng lạnh lùng , thật khó đoán định nhưng Việt Sơn chả hề e sợ khi có mặt Hứa Ngân Xuyên Việt Nam , Thuận pháo vương Nguyễn Thế Trí cùng thực lực đáng sợ của người anh em Nguyễn Thế Tuấn . Phóng viên nghiêng về bên tiên hơn nhưng chẳng hề đánh giá thấp bên hậu , hòa chăng ???

-IPL 1 vs Sóc Sơn :

Lại 1 cặp núi lửa đụng độ , Dưa dưa tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc cùng Thần nổ Trần Tuấn Ngọc bấy lâu nay trên bước đường chinh chiến thường bằng mặt mà chẳng bằng lòng . Bàn tá của IPL được đánh giá là ổn định hơn nhưng Sóc Sơn lại giang hồ hơn . lần này ngoài Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên thì nhiều khả năng danh tướng Thái Bình Vũ Tuấn Nghĩa cùng kỳ thủ Trần Quang Khải sẽ ra trận , sẽ rất khó khăn cho IPL 1 khi họ có lẽ chưa bắt nhịp được với cuộc đấu do được nghỉ vòng 1 . Sẽ là 1 điểm cho bên tiên và 2 điểm cho bên hậu với điều kiện chủ tướng Khánh Ngọc không thua . Trận đấu này còn 1 điểm rất đáng chú ý khi Torres Tuấn Ngọc đối mặt với đội bóng cũ của ông chủ TSVA . Cho dù bất kể kết quả thế nào thì giấy mực sẽ hao tổn vô cùng . Tham vọng đối đầu tham vọng , khát khao đại chiến khát khao , hãy cùng chờ đợi và theo dõi trận đấu nhiều cảm xúc này , dự kiến được tường thuật trực tiếp trên TLKD tivi với bình luận viên Hung_namdong . Kính mời các bạn đón xem !!!!

trung_cadan
16-04-2011, 10:24 AM
Lê Linh Ngọc ( KHU ) đang công đài dưới sự chứng kiến của Vô Thiên Bang Chủ , có vẻ như Vô Thiên đang rất quan tâm đến đội Kỳ Hữu và đây quả là tín hiệu đáng mừng . Nhiều khả năng chiều này Lê Linh Ngọc sẽ không ra trận để nhường cơ hội cho các đồng đội ...

hao nam dong
16-04-2011, 10:27 AM
Bài viết rất hay,cá nhân tôi xin dự đoán như sau:
-Kỳ Siêu và TADA:trận đấu cân tài cân sức,với lơi thế đi tiên Kỳ Siêu sẽ quyết tâm giành thắng lợi để đem về 3 điểm cho mình,nhưng TADA sẽ phòng thủ chặt và phản công nếu có cơ hội,dự đoán hòa và điểm số là 1-2.
-Tây Sơn và Việt Sơn:trận chiến nảy lửa với,chút lợi thế đi tiên tôi nghiêng về Tây Sơn,dự đoán 5-3 và 3 điểm cho Tây Sơn.
-IPL1 và Sóc Sơn :trân đấu cung cân tài cân sức,với một chút cảm tình +lợi thế đi tiên tôi nghiêng về IPL1.

trung_cadan
16-04-2011, 01:01 PM
Có ai ra độ không nhỉ :D !!!

kynhan
16-04-2011, 01:06 PM
Có ai ra độ không nhỉ :D !!!

Nhận Kỳ Hữu 100k, hòa về tiền, ý đệ sao?

trung_cadan
16-04-2011, 01:11 PM
Huynh khôn nó vừa vừa thôi cho người khác khôn với , Kỳ Hữu chấp 1 bàn thì nằm dưới !!!

kymoc
16-04-2011, 01:23 PM
Kymoc không được đánh nên không ra độ (trừ khi Kymoc được tuốt đao) :))

trantuanngoc
16-04-2011, 02:41 PM
Có ai ra độ không nhỉ :D !!!

Có chứ sư huynh imporlint1 và Sóc Sơn , Kỳ Hữu và Quang Trung
imporlinh2 và Đống Đa , Tây Sơn và Việt Sơn

trantuanngoc
16-04-2011, 02:45 PM
bóng của wiliam
1 imporlinh1 và Sóc Sơn vì đây là cuộc chiến kịch liệt xứng đáng với tầm vóc của giải
bóng ra bằng phân
2 Kỳ Hữu và Quang Trung Kỳ Hữu chấp 10 ăn 8
3 imporlinh 2 và Đống Đa Đống Đa chấp 10 ăn 8
4 Tây Sơn và Việt Sơn Tây Sơn chấp 10 ăn 7

trantuanngoc
16-04-2011, 02:48 PM
imporlinh chỉ mạnh khi có danh thủ Lại Việt Trường ,do năm nay danh thủ Lại Việt Trường không thể tham dự TLKD imporlinh đã suy yếu đi rất nhiều

hung_namdong
18-04-2011, 09:59 PM
imporlinh chỉ mạnh khi có danh thủ Lại Việt Trường ,do năm nay danh thủ Lại Việt Trường không thể tham dự TLKD imporlinh đã suy yếu đi rất nhiều

CLB Sóc Sơn chỉ mạnh khi có Lưu Quang Tuyên ngồi bàn TÁ mà thôi.:D
Cứ nhìn trận đấu hôm qua khi CLB Sóc Sơn ra quân gặp CLB Import Link 1 thì biết.Khi chú Ngựa bất kham ORTERGAR Lưu Quang Tuyên vô kỷ luật thì CLB Sóc Sơn đã xuống tinh thần nghiêm trọng.Mọi sự kỳ vọng được Ban Lãnh Đạo CLB Sóc Sơn giao phó cho Trần Tuấn Ngọc dù đã nỗ lực hết mình nhưng " Một cây làm chẳng lên non ".Dù đã vận dụng tối đa công lực của mình, anh cũng chẳng thể làm cách nào tìm đường tiếp cận được khung thành của Đứt Xích Đại Tiên Phùng Quang Điệp :D.Trần Tuấn Ngọc đành ký biên bản chấp nhận kết quả Hòa mà lòng như lửa đốt,bởi bàn bên cạnh Tùng Con của Import Link 1 đã gần như dành chọn 2 điểm.Và Trần Quyết Thắng của Import Link đang hơn quân, hơn thế dần dần đè bẹp hy vọng cuối cùng của CLB Sóc Sơn là Đào Duy Sĩ.Nguồn an ủi cuối cùng của đội Sóc Sơn là Trần Quang Khải khi anh xuất sắc vượt qua Vũ Khánh Hoàng và giúp cho đội Sóc Sơn tránh một trận thua đậm.Tuy nhiên Import Link1 cũng chỉ cần có thế họ đã dành chọn 3 điểm trước đối thủ khó chơi ngay trong lần đầu ra quân.Một thành tích không thể tốt hơn.

internazionale
18-04-2011, 10:15 PM
TTN quả nhiên lợi hại !.Bom quăng đâu là nổ đó.Đêm hôm trước ở Hoàng Cầu vẫn còn thề non hẹn biển.Luôn mồm xin thề xin thề...giống y chăng người ta lên phát biểu trong lễ khai mạc giải.TTN hứa sẽ từ bỏ giải TLKD để xuống Đền Đô Bắc Ninh kiếm xiền thế mà ngay sáng hôm sau khi trời còn tinh mơ,sáng chưa bảnh mắt đã nhăn nhở hihi hehe ở quán liền.Tuy nhiên người tính không bằng trời tính,TTN cùng SS Dream team xiangqi cờ Lúp đã thất bại khá chua xót trước 1 import link rất nhiều kinh mà đầu tàu là tiểu sát thủ Tùng con(nguyên văn ngày hôm sau:anh đã chơi 1 ván cờ đi vào HUYỀN THOẠI !!!).:D

hung_namdong
18-04-2011, 10:21 PM
TTN quả nhiên lợi hại !.Bom quăng đâu là nổ đó.Đêm hôm trước ở Hoàng Cầu vẫn còn thề non hẹn biển.Luôn mồm xin thề xin thề...giống y chăng người ta lên phát biểu trong lễ khai mạc giải.TTN hứa sẽ từ bỏ giải TLKD để xuống Đền Đô Bắc Ninh kiếm xiền thế mà ngay sáng hôm sau khi trời còn tinh mơ,sáng chưa bảnh mắt đã nhăn nhở hihi hehe ở quán liền.Tuy nhiên người tính không bằng trời tính,TTN cùng SS Dream team xiangqi cờ Lúp đã thất bại khá chua xót trước 1 import link rất nhiều kinh mà đầu tàu là tiểu sát thủ Tùng con(nguyên văn ngày hôm sau:anh đã chơi 1 ván cờ đi vào HUYỀN THOẠI !!!).:D

Tùng con và các thành viên khác của chúng ta mà trận nào cũng phát huy được 100% công lực thì lo gì chẳng thành công.
Mong sao tuần tới cả 2 Đội Import Link chúng ta cùng dành chiến thắng thì anh em mình sẽ có buổi ăn mừng ra trò đấy.
Anh em cố lên nhé!

trung_cadan
18-04-2011, 11:21 PM
Gia Cát Dự sai mỗi trận Quang Trung , quả là ghê gớm , he he !!!