trung_cadan
25-04-2011, 12:14 AM
15h00 thứ 7 ngày 24-04-2011 :
TADA 0-3 Tây Sơn ( 0-8 ) :
- Đặng Hữu Trang 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Nguyễn Việt Tuấn 0-2 Nguyễn Anh Tú
- Nguyễn Đức Hà 0-2 Nguyễn Ngọc Long
- Phạm Minh Hiếu 0-2 Trần Trung Kiên
Quả đúng như dự đoán trước trận của các chuyên gia . Trang gà tơ tiếp tục thể hiện phong độ sút kém khi thất bại 1 cách hết sức hiền hòa như gương mặt thư sinh của anh trước Nguyễn Anh Quân mặc dù được chơi trận thuận pháo sở trường . Lần này thần ngang tiếp tục thành công khi đỡ 1 quả thuận pháo chẳng giống ai cho xứng với danh hiệu giang hồ đã đặt . Đáng tiếc nhất là bàn cờ đang tuyệt đối ưu thế của đại đao trưởng lão Nguyễn Đức Hà thì bỗng nhiên anh lại đi 1 nước cực kỳ tiện tay khiến Đô đốc Long tung hàng loạt nước cướp tiên để giành thắng lợi .Tuấn alex chỉ lộ 1 chút rau dưa trong thế trận công sát và tổ chức sút penalty trượt cỡ 3 quả và thua thảm trước Nguyễn Anh Tú khiến sau đó lãnh đội Trung_cadan không thể kiếm tìm mặc dù đã gọi điện cho người thân :)) . Cuối cùng là những nước Pháo vô duyên của Hiếu vịt khiến anh lại thất bại trước Kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên và tạo điều kiện cho đối thủ huýt sáo vang trời bài gặp nhau lần nào cũng nộp . Thất bại đưa thẳng TADA xuống mặt đất và cũng đưa thẳng đội Tây Sơn ra quán Bia họp mặt như lệ thường , hix hix .
Việt Sơn 0-3 IPL 1 ( 3-5 ) :
- Bùi Khắc Hưởng 0-2 Phùng Quang Điệp
- Phạm Tuấn Linh 1-1 Trần Quyết Thắng
- Nguyễn Hồng Thanh 1-1 Nguyễn Thăng Long
- Nguyễn Thế Trí 1-1 Nguyễn Khánh Hoàng
2 chuyên gia bố cục của Hà Thành tổ chức đưa nhau về cờ tàn theo đúng như sách giáo khoa đã định và chẳng bên nào chém được bên nào khi cuộc cờ quá trơ . Âm tàn lão quái đi hậu trước Nguyễn Hồng Thanh và tuyên bố sau mười mấy nước cờ là nó đóng băng , dừng hình rồi . Chán chê rồi đúng là dừng hình đóng băng cả 2 ông thât . Thuận pháo vương Nguyễn Thế Trí do quá cầu toàn trong hình cờ hơn cây nên đã để Củ hành có độc thủ hòa mà lại ưu thế . Mọi chú ý dồn cả vào bàn cờ của danh tướng Bùi Khắc Hưởng và Đứt cước đại tiên Phùng Quang Điệp . Sau khi bộ sĩ tượng của đại tiên tan tành thì ai cũng nghĩ là chiến thắng sẽ giành cho bên tiên thì bỗng dưng anh Điệp uyển chuyển thí mã . Anh Điệp chuyên giữ cây mà thí mã thì giang hồ cứ phải biết là thế nào . Phi Hương đại sư dính cục thua thảm và IPL1 anh hùng cướp lấy 3 điểm trên tay Việt Sơn khiến binh đoàn cờ thẩm Việt Sơn có thêm vài ngày bận rộn . Chúc mừng IPL 1 :D .
AEM 2 3-0 Kỳ Siêu ( 5-3 ) :
- Lê Sơn 2-0 Nguyễn Tiến Cường
- Bùi Mạnh Hảo 0-2 Lê Việt Hùng
- Nguyễn Duy Thái 1-1 Tạ Thanh Giang
- Phùng Minh Dũng 2-0 Nguyễn Hữu Nghị
Trận này quá đáng khen cho AEM2 khi đội trưởng Bùi Mạnh Hảo mặc dù long thể không được tốt nhưng vẫn gượng ốm ra trận . Nói chung trong 1 cuộc cờ thì chỉ tinh thần không thể đủ nên lão tướng này đành vứt gậy chịu thua trước cao thủ CXQ Lê Việt Hùng . Lê Sơn xứng danh cánh chim đầu đàn của AEM 2 khi dũng mãnh lấy đầu cơm hộp đại sư Nguyễn Tiến Cường trong nháy mắt khiến cho sau trận đấu rất lâu người viết vẫn thấy anh này thừ người ra thẩm . O du kích nhỏ Nguyễn Duy Thái lâm vào thế kém vẫn dương súng anh hùng kiên cường chống đỡ làm cường địch Tạ Thanh Giang không thể dứt điểm thành công . Điểm son là Vịt say Phùng Minh Dũng bất ngờ đem trọn 3 điểm về cho AEM 2 khi chiến thắng Nguyễn Hữu Nghị của Kỳ Siêu . AEM 2 kiếm được 3 điểm đầu tiên và tiếp tục tham gia cuộc đua về đích .
Xếp hạng sau vòng 3 bảng A :
1- Tây Sơn club : 6 điểm ; HSP : 16-8
2- IPL 1 : 6 điểm ; HSP : 10-6
3- TADA club : 6 điểm ; HSP: 11-13
4- Việt Sơn club : 5 điểm ; HSP : 12-12
5- AEM2 : 3 điểm ; HSP :8-8
6- Sóc Sơn club : 1 điểm ; HSP : 7-9
7- Kỳ Siêu : 0 điểm ; HSP : 8-16
TADA 0-3 Tây Sơn ( 0-8 ) :
- Đặng Hữu Trang 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Nguyễn Việt Tuấn 0-2 Nguyễn Anh Tú
- Nguyễn Đức Hà 0-2 Nguyễn Ngọc Long
- Phạm Minh Hiếu 0-2 Trần Trung Kiên
Quả đúng như dự đoán trước trận của các chuyên gia . Trang gà tơ tiếp tục thể hiện phong độ sút kém khi thất bại 1 cách hết sức hiền hòa như gương mặt thư sinh của anh trước Nguyễn Anh Quân mặc dù được chơi trận thuận pháo sở trường . Lần này thần ngang tiếp tục thành công khi đỡ 1 quả thuận pháo chẳng giống ai cho xứng với danh hiệu giang hồ đã đặt . Đáng tiếc nhất là bàn cờ đang tuyệt đối ưu thế của đại đao trưởng lão Nguyễn Đức Hà thì bỗng nhiên anh lại đi 1 nước cực kỳ tiện tay khiến Đô đốc Long tung hàng loạt nước cướp tiên để giành thắng lợi .Tuấn alex chỉ lộ 1 chút rau dưa trong thế trận công sát và tổ chức sút penalty trượt cỡ 3 quả và thua thảm trước Nguyễn Anh Tú khiến sau đó lãnh đội Trung_cadan không thể kiếm tìm mặc dù đã gọi điện cho người thân :)) . Cuối cùng là những nước Pháo vô duyên của Hiếu vịt khiến anh lại thất bại trước Kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên và tạo điều kiện cho đối thủ huýt sáo vang trời bài gặp nhau lần nào cũng nộp . Thất bại đưa thẳng TADA xuống mặt đất và cũng đưa thẳng đội Tây Sơn ra quán Bia họp mặt như lệ thường , hix hix .
Việt Sơn 0-3 IPL 1 ( 3-5 ) :
- Bùi Khắc Hưởng 0-2 Phùng Quang Điệp
- Phạm Tuấn Linh 1-1 Trần Quyết Thắng
- Nguyễn Hồng Thanh 1-1 Nguyễn Thăng Long
- Nguyễn Thế Trí 1-1 Nguyễn Khánh Hoàng
2 chuyên gia bố cục của Hà Thành tổ chức đưa nhau về cờ tàn theo đúng như sách giáo khoa đã định và chẳng bên nào chém được bên nào khi cuộc cờ quá trơ . Âm tàn lão quái đi hậu trước Nguyễn Hồng Thanh và tuyên bố sau mười mấy nước cờ là nó đóng băng , dừng hình rồi . Chán chê rồi đúng là dừng hình đóng băng cả 2 ông thât . Thuận pháo vương Nguyễn Thế Trí do quá cầu toàn trong hình cờ hơn cây nên đã để Củ hành có độc thủ hòa mà lại ưu thế . Mọi chú ý dồn cả vào bàn cờ của danh tướng Bùi Khắc Hưởng và Đứt cước đại tiên Phùng Quang Điệp . Sau khi bộ sĩ tượng của đại tiên tan tành thì ai cũng nghĩ là chiến thắng sẽ giành cho bên tiên thì bỗng dưng anh Điệp uyển chuyển thí mã . Anh Điệp chuyên giữ cây mà thí mã thì giang hồ cứ phải biết là thế nào . Phi Hương đại sư dính cục thua thảm và IPL1 anh hùng cướp lấy 3 điểm trên tay Việt Sơn khiến binh đoàn cờ thẩm Việt Sơn có thêm vài ngày bận rộn . Chúc mừng IPL 1 :D .
AEM 2 3-0 Kỳ Siêu ( 5-3 ) :
- Lê Sơn 2-0 Nguyễn Tiến Cường
- Bùi Mạnh Hảo 0-2 Lê Việt Hùng
- Nguyễn Duy Thái 1-1 Tạ Thanh Giang
- Phùng Minh Dũng 2-0 Nguyễn Hữu Nghị
Trận này quá đáng khen cho AEM2 khi đội trưởng Bùi Mạnh Hảo mặc dù long thể không được tốt nhưng vẫn gượng ốm ra trận . Nói chung trong 1 cuộc cờ thì chỉ tinh thần không thể đủ nên lão tướng này đành vứt gậy chịu thua trước cao thủ CXQ Lê Việt Hùng . Lê Sơn xứng danh cánh chim đầu đàn của AEM 2 khi dũng mãnh lấy đầu cơm hộp đại sư Nguyễn Tiến Cường trong nháy mắt khiến cho sau trận đấu rất lâu người viết vẫn thấy anh này thừ người ra thẩm . O du kích nhỏ Nguyễn Duy Thái lâm vào thế kém vẫn dương súng anh hùng kiên cường chống đỡ làm cường địch Tạ Thanh Giang không thể dứt điểm thành công . Điểm son là Vịt say Phùng Minh Dũng bất ngờ đem trọn 3 điểm về cho AEM 2 khi chiến thắng Nguyễn Hữu Nghị của Kỳ Siêu . AEM 2 kiếm được 3 điểm đầu tiên và tiếp tục tham gia cuộc đua về đích .
Xếp hạng sau vòng 3 bảng A :
1- Tây Sơn club : 6 điểm ; HSP : 16-8
2- IPL 1 : 6 điểm ; HSP : 10-6
3- TADA club : 6 điểm ; HSP: 11-13
4- Việt Sơn club : 5 điểm ; HSP : 12-12
5- AEM2 : 3 điểm ; HSP :8-8
6- Sóc Sơn club : 1 điểm ; HSP : 7-9
7- Kỳ Siêu : 0 điểm ; HSP : 8-16