PDA

View Full Version : Tàng kinh cốc



laototphilao
05-05-2011, 01:43 AM
Đây là trang chiện rất hay vô tình tìm kiếm được, link này để đăng ký
Đăng ký gia nhập Tàng Kinh Cốc (http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/register.php?)
Hai hôm nay đọc quên cả ăn đang bị ốm đây vì toàn chiện hay he he >:)

huyenmapu
05-05-2011, 01:49 AM
Bác laototphilao pot lên cho anh em cung thưởng thức những câu chuyện bác tâm đắc nhất chứ nhỉ ? chứ nếu mọi người cùng mê mệt giống bác thì còn ai lên diễn đàn TLKD tụ họp nữa chứ bác nhể :).

laototphilao
05-05-2011, 02:16 AM
PHI LỘ


“Thiên thượng nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Giao trì nhất phiến nguyệt “

Tuyết Hoa Vân Nguyệt , bốn đại kỳ nhân của đương kim võ lâm. Thanh danh của họ vang dội khắp Trung Nguyên, vang xa đến cả miền quan ngoại hoang vu tuyết phủ . Nhất là sau trận chiến cùng Thiên Diện Lão Quân trên đỉnh Thiên Sơn thì khắp cả võ lâm không ai là không tỏ ra kính phục và ngưỡng mộ. Tuy thanh danh chấn động giang hồ nhưng họ thật đúng với câu ”Thần long kiến thủ bất kiến vỹ”, sau trận chiến kinh hoàng đó, không ai biết được tung tích của họ và kết quả cuộc chiến như thế nào. Nhưng trên giang hồ đã có nhiều biến động, tổng đàn Thiên Diện Giáo chỉ trong một đêm đã trở thành nơi hoang phế, toàn bộ giáo chúng bỗng nhiên biến mất khỏi giang hồ. Có người cho rằng Thiên Diện Lão Quân đã bị Tứ Hùng tiêu diệt cho nên Thiên Diện Giáo tự động giải tán, và Tứ Hùng vì không muốn chen chân vào thị phi giang hồ nên đã tìm nơi thế ngoại đào viên để ẩn cư. Có người lại cho rằng trận chiến đó lưỡng bại câu thương, Tứ Hùng tuy có thể giam giữ Thiên Diện Lão Quân trong Băng Động nơi Thiên Sơn nhưng họ cũng vĩnh viễn xa lánh chốn giang hồ ... Truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, bí mật vẫn là bí mật, không một ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng võ lâm thật sự đã được hưởng thái bình. Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi chuyện dần chìm vào quên lãng….

Tám mươi năm sau …


Hồi 1
LONG CHÂU TỬ

Ánh mặt trời buổi bình minh ấm áp trải dài lên khắp vùng núi Quát Thương Sơn. Loạn thạch nằm ngổn ngang tạo nên những hình thù hết sức kỳ quái. Cỏ cây xanh tươi trông xa như một tấm thảm màu ngọc biếc lóng lánh dưới ánh dương quang. Nhìn ra xa, hàng nghìn ngọn núi cao vút chọc trời, những dãy núi nối tiếp nhau chạy dài liên miên bất tận. Giữa cảnh núi non trùng điệp đó, hiện lên một ngọn núi cao sừng sững, mây mù che phủ khắp nơi, trông cảnh vật thật là huyền ảo. Gió núi thổi mạnh, len qua các kẽ lá tạo nên những âm thanh rì rào thật thanh tao.

Trên nền trời tại Phi Vân Cốc, bỗng nhiên vang lên tiếng huyền cầm. Âm thanh trong veo cao vút, bay lên tận chín tầng mây rồi lan toả ra bao trùm các ngọn núi xung quanh.

" Phượng hề phượng hề quy cố hương
Ngao du tứ hải cầu kỳ hồng "

Nghĩa:

" Chim phượng, chim phượng về cố hương
Ngao du bốn biển tìm chim hồng "

Bỗng nhiên từ bên dưới Phi Vân Cốc, một bóng người màu xanh lục lướt nhanh trên nền trời chẳng khác nào một cánh chim bằng. Thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi. Khi bóng người ấy còn lơ lửng giữa tầng không thì hai tay vung mạnh ra, hàng loạt tia sáng bạc bắn ra hướng về phía có tiếng đàn, thân hình người đó tức thì bay ngược lại ngoài hai trượng, nhẹ nhàng đáp xuống chẳng khác nào cành liễu phe phẩy trước ngọn gió xuân.

Bây giờ có thể trông thấy rõ một bạch y nữ lang đang gảy khúc Phượng Cầu Hoàng. Khi những luồng sáng trắng xẹt về phía nàng thì hình như nàng không hề hay biết, tay vẫn lướt trên những phím tơ. Tưởng chừng như tất cả ám khí sẽ đụng trúng nàng nhưng chỉ thấy bạch y nữ lang khẽ xoay mình một vòng, thân hình dịch sang tả một chút, đã tránh thoát được tất cả nhưng tiếng cầm cũng đột nhiên im bặt.

Bạch y nữ lang khẽ mỉm cười thốt:

- Tiểu Linh, thủ pháp ném ám khí của muội ngày càng lợi hại.

Lục y nhân là một nàng thiếu nữ tuổi độ vừa tròn đôi tám, mình mặt chiếc áo màu lục trông có vẻ là một a hoàn nhưng khuôn mặt thật xinh đẹp chẳng khác nào vầng trăng rằm lung linh. Nghe bạch y nữ lang nói như vậy, nàng hơi đỏ mặt, dậm châm ra vẻ hờn dỗi.

- Tiểu thơ chọc muội… muội không thèm chơi với tiểu thơ nữa…

Nói rồi nàng ta ngoe nguẩy bỏ đi. Bạch y nữ lang chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt. Bạch y nữ lang quả thật là một tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt thật thanh tú. Đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, đôi môi anh đào đỏ mộng như hai cánh mai quế đang hé nụ. Mái tóc dài óng ả bay phất phơ theo chiều gió thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Lục y nữ so với nàng chẳng khác nào ánh đom đóm so với vầng minh nguyệt.

Đột nhiên một âm thanh khác vang lên:

- Xấu hổ chưa kìa, ném ám khí không trúng là tại vì ngươi bất tài vô tướng, vậy mà còn làm ra vẻ…

Âm thanh vẫn chưa dứt thì thiếu nữ tên gọi là Tiểu Linh đã quay phắt lại, tay khẽ vung lên, hai điểm tinh quang bắn ra. Âm thanh kia vẫn tiếp tục châm chọc:

- Ối, ngươi giận người khác sao lại trút giận lên ta chứ.

Tiểu Linh khẽ dậm chân:

- Ai bảo sư tỷ lại theo tiểu thơ chọc muội?

Từ trong khu rừng tùng đối diện, một bóng người phóng vút ra. Một nàng thiếu nữ tuổi cũng xấp xỉ với nàng thiếu nữ lục y, mình vận lam y, trên tay còn cầm một phong thơ. Nàng thiếu nữ vận lam y cũng là trang tuyệt sắc, không thua kém nàng lục y, mỗi người một vẻ. Lam y thiếu nữ làm ra vẻ ngơ ngác:

- Oan cho ta qua, ta chọc muội bao giờ… ta … ta chỉ nói lên sự thật thôi mà…

Nói xong, lam y nữ nhân lại ôm bụng cười nghiêng ngửa làm cho Tiểu Linh quá hổ thẹn, không biết chui vào đâu trốn đi được. Lúc này bạch y nữ lang lên tiếng:

- Tiểu Quyên, thôi đừng chọc Tiểu Linh nữa, nếu không chiều nay chúng ta sẽ phải nhịn đói đó.

- Thôi được, không chọc nữa… không chọc nữa…

Tiểu Quyên vẫn lẩm nhẩm:

- Không chịu, lần nào tập kích tiểu thơ cũng không trúng hết.

- Nhưng lần này muội đã làm đứt dây đàn của ta rồi, chứng tỏ là thủ pháp của muội cũng lợi hại lắm.

- Nhưng… nhưng… vẫn chưa trúng được tiểu thơ…

- Biết làm sao được, ta cũng muốn để cho nó trúng lắm nhưng muội lại sử dụng Băng Phách Châu, mà ta thì sợ… đau lắm.

Nói xong bạch y nữ lang và Tiểu Quyên bật cười lên, ngay cả Tiểu Linh cũng phải phì cười. Bây giờ thì cả ba đã người cùng nhau cười. Tiếng cười trong vắt như ngọc.

Tiếng cười vừa dứt thì Tiểu Quyên lên tiếng:

- Tiểu thơ, có thư cho tiểu thơ.

Bạch y nữ lang đón lấy phong thơ mở ra xem:

“ Yến nhi,
Sau khi lấy được Long Châu Tử thì con không cần phải trở về Phụng Hoàng Sơn, ta cùng dưỡng mẫu và tam vị sư thúc của con sẽ bế quan một thời gian. Con hãy đem theo Lục Linh Linh và Lam Quyên Quyên gia nhập giang hồ để tìm tung tích người thân đang hạ lạc nơi nào và góp phần duy trì chánh đạo võ lâm. Giang hồ hiểm ác, nguy hiểm trùng trùng, con nên cẩn thận, đừng ỷ lại vào tài năng của mình mà mang họa vào thân.
Hạ khoản đề Phụng Hoàng Thần Kiếm. ”

Thì ra bạch y nữ lang chính là Công Tôn Tuyết Yến, đồ đệ của phu thê Phụng Hoàng Thần Kiếm Âu Dương Ngọc.

Đọc xong phong thơ rồi mà Công Tôn Tuyết Yến vẫn còn đứng lặng, tâm hồn như đang chơi vơi tận phương nào, đôi mắt nhìn ra cõi xa xăm, dõi theo một cánh nhạn cô độc giữa trời cao. Nàng khẽ thốt như nói với chính mình:

- Giang hồ bao la rộng lớn, thân ta có khác nào một cánh nhạn lẻ loi.

Qua một lúc thật lâu, nàng mới quay trở về thực tại:

- Chúng ta xuống núi thôi, ta nghĩ Long Châu Tử ngày mai sẽ nở hoa. Bây giờ thì ta cần thay sợi dây khác cho cây Cổ Huyền Cầm…
Nói rồi cả ba trổ thuật khinh công lao vút xuống núi như ba vệt khói màu.

laototphilao
05-05-2011, 06:45 AM
1. Tại sao lại bị xoá nick sau khi ghi danh

Chắc các hạ từng tự hỏi: "Tại sao ghi danh ở Tàng Kinh Cốc lại khó quá vậy? Tại sao nick cứ bị xoá sau khi ghi danh?" ... Câu trả lời rất đơn giản:

Trong quá trình ghi danh đăng nhập, các hạ đã từng thấy dòng chữ sau:
... ghi nhớ khi đăng ký danh tánh ĐỪNG NÊN DÙNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI HAY DÙNG SỐ CŨNG NHƯ TÊN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KIẾM HIỆP, RẤT CÓ KHẢ NĂNG BỊ XÓA BỎ DANH TÁNH.
ít ra là 2 lần ... nếu không làm theo điều kiện này thì dĩ nhiên nick bị xoá là điều không tránh được

Những nick như là:
o HoaManLau234 (có số)
o Hungxxp (thêm xxp vào thành vô nghĩa)
o DuongQuavn (thêm vn vô hay bất cứ gì khác cũng không chấp nhận)
o NguyenVanThanh (tên thật, không giống kiếm hiệp)
o BichHuyetKiem (không phải tên người, tên của vũ khí hay chiêu thức hay tên truyện, v.v... cũng không hợp lệ)
o JohnJames (tên ngoại quốc)
o MaThienVuong (tên có chữ "ma" ... "ma" chỉ dành riêng cho cao thủ Ma Giáo)
o Thie^n Tuong (bỏ dấu không thành)
o viết hoa toàn bộ
o tên kém thuần phong mỹ tục
o tên tác giả như Cổ Long, Lương Vũ Sinh, ... cũng không được
o ...
sẽ không được chấp thuận và sẽ bị xoá

Ngoài ra nếu các hạ thấy tên mình tuy hợp lệ nhưng vẫn bị xoá thì có lẽ là tên này đã có người lấy nhưng vì là tên có dấu (hay ngược lại) hoặc là có thêm khoảng trắng, underscore hay tương tự, thí dụ:

Lục Tuyết Kỳ, LụcTuyếtKỳ, Lục_Tuyet_Ky, Lục_Tuyết_Kỳ sẽ bị xoá, vì trong Cốc đã có người tên LucTuyetKy.

Khi gặp trường hợp này - hay phỏng đoán là bị trường hợp này - thì nên vào danh sách cao thủ mà xem tên mình muốn chọn đã có chưa, nếu đã có tương tự như vậy rồi thì nên chọn tên khác.

Hy vọng cáo thị này sẽ giúp các hạ thấu hiểu được quá trình đăng nhập của Tàng Kinh Cốc và nhờ vậy, bớt đi công việc cho Ban Chấp Hành. Đa tạ.