PDA

View Full Version : Dầm trong chim.



Congaco_H1R5
10-05-2011, 04:56 PM
Cái thằng bạn học cùng lớp phổ thông của mình, lâu lắm bỗng dưng hôm nay gọi điện.



Thằng này tính hơi hay, nhiệt tình, tốt bụng, nói chuyện vui, có vài tài lẻ. Chỉ ghét ở nó là cái tính tham của. Đi ăn ngoài quán, trước khi đứng lên kiểu gì cũng phải làm vài cái khăn giấy đút túi. Chả biết để làm gì, nhưng tính thế, lấy đồ của người ta như kiểu thú vui tao nhã vậy. Nhà nó cũng không nghèo.



Bạn cũ mà gọi thì có 3 kiểu. Kiểu 1 là liên lạc thường xuyên. Kiểu 2 là mất liên lạc nhiều năm tìm lại được, thực sự muốn hâm lại tình bạn. Kiểu 3 là sau một chầu hỏi han, thì hỏi mượn tiền. Dĩ nhiên kiểu 3 là ghét nhất!



Hôm nay một bạn cũ kiểu 4 xuất hiện. Sau một hồi nhắc nhớ ban đầu, hỏi chuyện bạn nọ bạn kia, chuyện vợ con, bạn ý chỉ hỏi thăm về… bố mình. Rằng ông ấy có còn làm bác sĩ không, rồi thì làm ở bệnh viện nào, lĩnh vực chuyên môn của ông ấy là gì. Nó muốn nhờ ông ấy một việc.



Hỏi nó mày bị làm sao. Nó bảo tao bị cái dằm tre to đâm vào, giờ nó tấy đỏ lên, sưng to bằng hạt lạc, rắn câng, muốn đi khám mà ngại quá, nên muốn đến hỏi chỗ ông già, vì ông già trước đây cũng biết nó do nó hay qua nhà mình rủ đi học.



Bảo dằm đâm thì có gì mà ngại. Cứ đến bệnh viện nào khám chả được. Dằm thì cũng như mấy cái mụn thôi, thằng nào chả có. Hạt ngô hay hạt lạc trị được tất, cùng lắm là mổ lấy nó ra.



Nó ấp úng bảo mày ơi tao bị dằm đâm vào… chỗ ấy cơ. Thế mới ngại chứ. Giờ nó sưng tấy lên, nhìn sợ lắm, vợ tao lại cứ tưởng tao nạc mỡ ở đâu về, đổ bệnh vào người, nó sưng sỉa rồi cấm vận cả tháng nay rồi… Mà chả hiểu sao chỉ có cái dằm mà nó sưng to thế, cũng may là ko thấy đau nhiều.



Mình trêu: sưng lên thì nhìn càng hoành tráng, với lại nhiều thằng nó phải đi gắn thêm đồ chơi vào để cải thiện, mày tự dưng được trời cho cái hạt lạc, thích quá còn gì . Cứ để đấy đi. Nó bảo không được, nó sưng to nhưng nhìn khiếp lắm, không giống của người, với lại dằm trong chim nhói lắm. Cứ động vào là nhói, mỗi ngày nhói cả vài chục lần. Hai thằng cười hơ hơ hơ…




Hỏi mà mày làm hàng thế nào lại để dằm đâm vào đấy, mày úp sọt tre vào à. Nó bảo không, tao đi ăn quán xong, cầm mấy cái tăm đút túi quần (ha ha đúng thói quen tham của của nó) trưa ở cơ quan ngủ chả hiểu xoay xở thế nào cái tăm nhọn nó đâm phập cho một phát vào đúng chỗ hiểm. Xui thế!



Chuyện này cũng làm mình nhớ lại ngày xưa, hồi mình vẫn ăn cơm trường kỳ ngoài quán. Có dạo hay ăn ở một quán trên đường P.T, mà khi ăn xong, hỏi tăm, con bé phục vụ toàn móc từ túi quần nó ra :D, hu hu



Mới đây mình thấy có bài hát “Dằm trong tim” của em Lương Bích Hữu, giờ lại thấy thằng bạn mình có quả “dằm trong chim”. He he...

(Sưu tầm trên FB )

trung_cadan
10-05-2011, 05:02 PM
Vãi quá quả truyện của bác Gà , he he !!!

kymoc
10-05-2011, 05:03 PM
Congaco đúng là lắm chuyện...khà!!! khà!!! khà!!!

6789
10-05-2011, 07:35 PM
Há há, Dầm trong chym đúng là quả "hàng" độc thật, ông kia có sức chịu đựng dã man "mỗi ngày nhói vài chục lần" chắc sẽ chừa hẳn cái bệnh đút tăm vào túi =))...

cotuongvn
10-05-2011, 07:51 PM
đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra !!
tks

Congaco_H1R5
10-05-2011, 08:52 PM
Há há, Dầm trong chym đúng là quả "hàng" độc thật, ông kia có sức chịu đựng dã man "mỗi ngày nhói vài chục lần" chắc sẽ chừa hẳn cái bệnh đút tăm vào túi =))...

Bị6 "cấm vận" mà nhói 1 ngày vài chục lần - chứ "xả cảng " chắc chết ngắc =))=))=))

themgaidep
12-05-2011, 07:05 PM
BỊ quả "tại nạn" này" cũng độc đáo nhỉ, đố ai mắc được lần thứ 2 đấy

HuaNganXuyen
13-05-2011, 09:59 AM
Đến vãi với truyện của bác Gà ( st ), em đến chịu bác thật :D !