PDA

View Full Version : Sẵn sàng đương đâu !!!



huyenmapu
14-05-2011, 01:11 AM
Không có nhiều điều có thể khiến con người ta thoái chí hơn là nỗi sợ bị từ chối. Họ không đề nghị được những gì mình cần vì câu trả lời có thể sẽ là không. Họ không yêu cầu với lãnh đạo để được tăng lương hay được giảm giờ làm. Họ không nhờ được giúp đỡ. Họ sợ là người đầu tiên nói: “Em yêu anh” (sẽ thế nào nếu không được nghe đáp lại câu “Anh cũng yêu em”?).

Họ không hỏi xem có thể có một món hàng giá thấp hơn. Họ không gửi kịch bản mình viết tới cho nhà xuất bản hoặc hãng phim. Tóm lại, rất nhiều người không để cho những điều mình cần và mình muốn được người khác biết đến, vì sợ sẽ bị quay lưng lại, bị gạt đi, bị bác bỏ, hoặc thậm chí bị đuổi.

Thế nhưng có một thực tế tuyệt vời: Nếu bạn có thểchấp nhận câu trả lời KHÔNG, thì bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì. BẤT KỲ ĐIỀU GÌ. Khi “không” là một câu trả lời bình thường đối với những gì bạn muốn, thìbạn sẽ có thể can đảm mà hỏi bất kỳ điều gì mình cần hỏi.

Tôi rất thích cụm từ “sẵn sàng đương đầu”. Hãy sẵn sàng đương đầu. Hãy hỏi. Mà đừng lo lắng về câu trả lời. Không ai có thể nói CÓ nếu bạn không bao giờ hỏi. Cứ sẵn sàng đương đầu và đừng sợ - bạn có thể sẽ ngạc nhiên trước câu trả lời mà mình nhận được. Đôi khi người ta luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần được hỏi, được đề nghị.

Và nếu bạn không có được câu trả lời mình muốn, thì bạn có thấy mình tồi tệ hoặc thua sút hoặc thấp kém hơn lúc ban đầu chút nào không? Câu trả lời cho câu hỏi này mới là không.

Cứ sẵn sàng đương đầu nha bạn.