PDA

View Full Version : 4 ngày - 570 phút và những chuyện bên lề .



Congaco_H1R5
05-06-2011, 02:31 PM
Tôi chả thích thú gì khi đến những kỳ thi phải lò dò đi gác- một công việc buồn chán và tẻ nhạt , xúi quẩy năm nay bị điều đi gác thi (từ chuyên môn người ta gọi là đi coi thi - làm giám thị - tôi thích bảo là đi gác vì ngồi chóc ngóc giông như anh lính gác) .
Mất hết 4 ngày , tổng thời gian 6 môn thi TN THPT là 570 phút ngán ngẩm chết được .
Sau 4 ngày thì cũng có dăm ba chuyện vớ vẩn để kể .

1. Xe 1 số
Quãng đường Dran - Đức trọng không xa , tất nhiên đi xe máy , chở thêm một cô nàng không dưới 50 kg - đường đi có khoảng 5-7 km cực xấu , bùn lầy , từ ổ gà cho đến ổ voi đủ các loại , bất phước sao cái cần số quẹo mất chả có chỗ nào sửa - chạy luồn lách các ổ gà đó chỉ bằng số 4 chứ không thể trả số . Khi ra tới đoạn đường phẳng , nghĩ rằng đoạn đường xấu thế chay 1 số còn được thế nên cứ 1 số 4 thẳng tiến , khỏi mất công chờ đợi , thế rồi cũng tới nơi.

2. Vị PCT sở tại - trang " nữ lưu hào kiệt".
Tôi chúa ghét cái dạng phụ nữ mà ngồi trên bàn tiệc mà cứ vác ly cụng côm cốp , nhìn chả ra sao - nói cách khác là nhìn chả giống con giáp nào cả .
Vị PCT sở tại là 1 phụ nữ , trưa hôm ấy , họ đãi cho cả hội đồng 1 buổi cơm trưa . Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cô ta vác ly sang bàn bên này , ai đang uống nước ngọt cô ta bắt đổ tất và thay bằng bia , ép mọi người phải 100% kể cả các cô giáo . Tất nhiên thì tôi cũng phải 100% 2-3 ly , tất nhiên cũng chả chết nhưng bực mình . Quả là "nữ lưu hào kệt" trên bàn nhậu .
Chưa hết - trong buổi điểu khiển chào cờ Lễ khai mạc, cô ta ra rả dăn dò thí sinh hát Quốc ca , phải như thế này ..như thế này mới là một công dân Việt Nam yêu nước . Cô ta câm micro hat rõ ta - rõ khỏe ..nhưng sai lời và sai cả nhạc - thất hết biết .
Còn vô số chuyện linh tinh khác về nhân vật này , nhưng thôi như thế cũng đủ biết rồi .
Sao có nhưng người kém cỏi thế mà cũng làm lãnh đạo được nhỉ ?
Ai cũng xôn xao bàn tán , có Chúa mới biết được tại sao

3. Phòng trọ và cái toilet .
Tôi và sư huynh (http://lamnguyenthao.blogspot.com/2010/11/bac-si-huyen-su-huynh-toi-va-cai-chan.html)ở chung phòng trên lầu 3 của KS Hoàn mỹ - gọi là khách sạn cho oai chứ đó là 1 nhà nghỉ nho nhỏ - có thể là thiết kế để cho khách thuê trong 1-2 tiếng (!) chứ không ở lại qua đêm , lẽ ra 1 phòng 4 người , nhưng vì cái chân gãy dạo (http://lamnguyenthao.blogspot.com/2010/11/bac-si-huyen-su-huynh-toi-va-cai-chan.html)ấy nên sư huynhcần sự yên tĩnh .
Lỡ vào thuê phòng rồi nên thôi kệ , sao cũng được - gnủ có 3 đêm đáng gì . Phòng kín bịt bùng không 1 lỗ thông hơi , ác nữa - cai toilet trong phòng cũng không có quạt hút mà trần lại thông với phòng ngủ - ngại chết được .

4. Bài toán chưa có lời giải .
Trong nhóm chúng tôi có 1 nhóm trẻ trung xinh đẹp nhưng quậy như quỉ .
Chúng đô tôi 1 bài toán mà hiện giờ chưa tim ra được lời giải :
Bài toán như sau :

http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/toan.jpg

Tôi bó tay hoàn toàn - không thể nào giải được .
Chúng nó cười ngặt nghẽo

5. Anh hoan.my45 và những người bạn .
Vừa quen anh trên diễn đàn thannglongkydao.com , tôi đã có dịp ghé thăm anh .
Anh khá trẻ so với cái tuổi 47 của mình , thoạt đầu tôi cứ ngỡ anh bằng hoặc nhỏ hơn tôi .
Chiều hôm đó anh và bạn của anh - cũng một người đứng tuổi và mê cờ qua KS . mấy anh em ghé quán café gần đó ngời nói đủ chuyện về cờ .Sau đó anh chở tôi về nhà đánh giao lưu mấy ván .
Lúc đầu tôi nghĩ cờ anh chắc cũng bình thường dạng phong trào vui là chính , không ngờ cờ anh khá cao và tôi thua tơi tả .Sau đó anh chở tôi đi ăn tối và về lại KS. Tôi hẹn anh tối hôm sau đi chơi tiếp nhưng hôm đó tôi thất hẹn vì đám nữ quái kéo tôi đi hát karaoke với chúng , tôi phải gọi điện cho anh hẹn ngày hôm sau.
Tối hôm sau , sau khi về KS , tôi quên mở điện thoại nên anh gọi mãi không được . anh và bạn anh qua nơi tôi ở tìm và lại qua nàh anh chơi tiếp , hôm đó sau khi về lại KS tôi đã để quên áo khoác lại nhà anh nên hôm sau tôi mới qua nhà anh vào bạn ngày
Không ngờ chỗ anh là địa điểm sinh hoạt của CLB Cờ tướng Đức Trọng , có bàn cờ lớn treo tường để phần tích và bình luận , trên tường treo rất nhiều giấy khen do thành tích đạt được trong những giải cờ trong tỉnh .
Anh khiêm tốn , giản dị nên hkông nói nhiều về mình .
Rát tiếc là tôi không chuận bị máy ảnh để chụp vài tấm lưu niệm do chuyên đi đợt này là đi công tác nên tôi không đem máy theo .

6. Thiên Ân và Hoàn Ân
Ngày cuối , tôi được phân cồng vào phòng thi số 1 .
Đập vào mắt tôi là 2 bé gái xinh xắn và giống nhau như hai giọt nước , từ khuôn mặt , vóc dáng kiểu tóc và trang phục , kể cả cặp kính cận.
Hai chi em song sinh trùng tên : Trần Hoàn Thiên Ân và Trần Thiên Hoàn Ân nên luôn được ngồi gần nhau , cả hai đều học khá giỏi .
Bỗng dưng thích vợ sinh cho 1 cặp như thế

themgaidep
05-06-2011, 05:06 PM
Bài toán khai căn của anh Gà khó nhỉ? Không hiểu bài này phải dùng mẹo gì để giải nữa? Em chẳng thấy loại bài toán không ra đầu ra đuôi kiểu này bao giờ.:-L:-L:-L:-L

Congaco_H1R5
05-06-2011, 05:31 PM
Bài toán khai căn của anh Gà khó nhỉ? Không hiểu bài này phải dùng mẹo gì để giải nữa? Em chẳng thấy loại bài toán không ra đầu ra đuôi kiểu này bao giờ.:-L:-L:-L:-L

Bài toán này thấy vậy mà hiểm lắm . đôi lúc thấy đáp số rồi mà không dám hét tương lên - có khi thì đáp số ....quẹo đi đâu mất .=))

danhim_dd
06-06-2011, 08:48 PM
Chưa thấy ai đưa lài giải bài toán này nhỉ ? Khó quá .

6789
07-06-2011, 07:43 PM
Chưa thấy ai đưa lài giải bài toán này nhỉ ? Khó quá .

Có mấy bác trên diễn đàn này giỏi toán lắm, chưa thấy đâu nhỉ? Hay thấy "xương" quá nên.....hehehe

thanghong
08-06-2011, 07:55 AM
Bài toán này thấy vậy mà hiểm lắm . đôi lúc thấy đáp số rồi mà không dám hét tương lên - có khi thì đáp số ....quẹo đi đâu mất .=))

Bác chủ thì có đáp án rồi !

Bài này thì có lẽ ko hoàn toàn là toán . Nhưng cần phải nhanh ý .


Theo ngu ý của mình đáp án nói ra sẽ bị bọn trẻ... cười ! Ko nói được cũng bị cười !

HOAHONGTIM
08-06-2011, 10:38 AM
đáp án trên có thể sai chính tả.hehe.t or c

HuaNganXuyen
15-06-2011, 09:02 AM
@ : 6. Thiên Ân và Hoàn Ân
Ngày cuối , tôi được phân cồng vào phòng thi số 1 .
Đập vào mắt tôi là 2 bé gái xinh xắn và giống nhau như hai giọt nước , từ khuôn mặt , vóc dáng kiểu tóc và trang phục , kể cả cặp kính cận.
Hai chi em song sinh trùng tên : Trần Hoàn Thiên Ân và Trần Thiên Hoàn Ân nên luôn được ngồi gần nhau , cả hai đều học khá giỏi .
Bỗng dưng thích vợ sinh cho 1 cặp như thế
Vậy thì tiến hành ngay thôi anh ơi :D . Cảm ơn bài kỳ sự thú vị của anh .

Congaco_H1R5
15-06-2011, 12:49 PM
Vậy thì tiến hành ngay thôi anh ơi
Anh đang cố , nhưng mà mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên hehehehe - kết quả không thể đoán trược :D

cuonghanh
22-06-2012, 11:29 PM
Bài toán của anh thú vị ghê. Nhưng mà dùng tiếng miền Bắc để luận thì là sai chính tả, nhưng dù sao âm đọc lên trại trại chút nghe cũng "thấm" lắm! Mấy giáo viên nữ chỗ anh phải gọi là Yêu Nữ mới hợp ạ!

Minh Ngọc
22-06-2012, 11:35 PM
Bài toán của anh Gà quá dễ giải.
Miễn là không ai nói lái (ngược) lại là OK.
:))

truycantot
23-06-2012, 01:07 AM
Bài toán khai căn của anh Gà khó nhỉ? Không hiểu bài này phải dùng mẹo gì để giải nữa? Em chẳng thấy loại bài toán không ra đầu ra đuôi kiểu này bao giờ.:-L:-L:-L:-L

Kiểu dạng bài toán: 1+1=3

Minh Ngọc
23-06-2012, 01:19 AM
Bài toán này thấy vậy mà hiểm lắm . đôi lúc thấy đáp số rồi mà không dám hét tương lên - có khi thì đáp số ....quẹo đi đâu mất .=))

Căn hai nhân với căn ba.
Không là căn sáu thì là cái chi?
Căn xê (c) căn ọ, căn ti (t).
Nhân thành "Căn cọt" có gì khó đâu?
Chỉ e các bác nghĩ lâu.
Các em đọc lộn lại đau cái diều.!!!:botay