PDA

View Full Version : Cá Chọi



6789
13-06-2011, 04:15 PM
Tặng themgaidep nhé, sưu tầm trên Wikipedia :D

Cá chọi còn có tên khác là cá đá hoặc cá xiêm. Danh pháp khoa học là Betta splendens. Tên tiếng Anh là Siamese fighting fish còn được gọi là "beta fish" hoặc "betta". Cá chọi là một trong số những loài cá cảnh (cá kiểng) nước ngọt phổ biến nhất thuộc họ Osphronemidae, bộ Perciformes.

Chúng có nguồn gốc từ Thái Lan và Cambodia với tên gọi theo tiếng địa phương là pla-kad hoặc trey krem. (Bản thân tên tiếng Anh cũng nói lên nguồn gốc xuất xứ của nó: Siamese fighting fish - cá chọi Thái).

Cá chọi trưởng thành dài khoảng 6cm (có một số giống dài 8cm). Gần đây người ta còn lai tạo được những giống cá chọi khổng lồ (gaint bettas) dài trên 8cm. Được biết đến như một loài cá cảnh có màu sắc sặc sỡ với bộ vây chảy dài tuyệt đẹp nhưng màu sắc tự nhiên cá chọi hoang dã chỉ là màu xanh lá cây xỉn (dull green) và màu nâu, ngoài ra bộ vây của cá chọi hoang dã tương đối ngắn.

Tuy nhiên do quá trình lai tạo chúng ngày càng có màu sắc sặc sỡ và bộ vây dài hơn. Ví dụ như những các giống cá chọi: Veiltail, Delta, Superdelta, Halfmoon...

Giống như các loài thuộc họ Osphronemidae và tất cả thành viên của chi Betta, cá chọi có một cơ quan phức tạp trên đầu cho phép chúng lấy oxy trực tiếp từ không khí, bổ sung cho nguồn oxy hấp thu bằng mang ở dưới nước. Nếu không tiếp xúc được với mặt nước, cá chọi sẽ bị "chết đuối".

Cá chọi là loài ăn thịt, cấu tạo miệng của chúng hếch lên trên là phù hợp cho việc kiếm ăn trên bề mặt.

Trong tự nhiên, cá chọi chủ yếu ăn zooplankton (1 loài phiêu sinh ), bọ gậy (loăng quăng) và một số ấu trùng của côn trùng khác. Nếu nguồn thức ăn dồi dào, cá chọi sẽ sống lâu hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, các vây bị rách sẽ liền nhanh chóng.

Người nuôi cá chọi thường cho ăn thức ăn sống như giun đỏ, các viên thức ăn được trộn từ mashed shrimp meal, fish meal, brine shrimp, bloodworms, and vitamins

Tuyệt đối không được cho chúng ăn thức ăn từ thực vật như viên thức ăn có bột ngũ cốc, có thể chúng sẽ chết.

Cá chọi giao phối theo một cách độc đáo được gọi là ép (hoặc quấn). Khi giao phối con đực quấn quanh con cái và ép chặt lại, mỗi lần như vậy con cái sẽ sinh ra 10 đến 41 trứng, ngay lập tức con đực sẽ phóng tinh trùng của mình vào mỗi qua trứng.

Sau khi sinh hết trứng người nuôi cá nên vớt cá chọi cái ra khỏi bể chứa, nếu không nó có thể sẽ ăn chỗ trứng vừa sinh ra.

Chỉ con đực mới có nhiệm vụ trông coi và chăm sóc trứng. Cá chọi đực sẽ làm một cái ổ bằng bọt khí oxy, khi giao phối nó sẽ nhặt từng quả trứng con cái sinh ra và đặt vào ổ bọt khí của nó. Nếu có quả trứng nào bị rơi xuống nước vì bọt khí vỡ cá chọi đực sẽ cẩn thận nhặt lại và cho vào một bọt khí mới. Trứng được ấp trong 30 đến 40 giờ, khoảng 3-4 ngày sau sẽ nở hết. Con đực vẫn chăm sóc đàn con sau khi nở 2 ngày cho đến khi chúng tự bơi được. Cũng như chăm sóc trứng, trong thời gian này nếu có một con cá bột (cá con mới nở) bị chìm xuống dưới đáy bể nước, cá bố sẽ dùng miệng nhặt nó lên đặt lại vào ổ bọt khí.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Betta_splendens_maschio.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Betta_splendens_with_bubble_nest.jpg/800px-Betta_splendens_with_bubble_nest.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Betta_spawning.jpg/750px-Betta_spawning.jpg

(còn tiếp)

6789
13-06-2011, 04:28 PM
Cá chọi từng được đặt biệt danh là "trang sức của Phương Đông" (The Jewel of the Orient) do màu sắc tuyệt đẹp của chúng qua nhiều quá trình lai tạo.

Trong tự nhiên khi bị kích động cá chọi mới nổi màu rực rỡ. Tuy nhiên quá trình lai tạo đã cho ra những giống cá chọi luôn có màu sắc mạnh mẽ như khi bị kích động.

Hiện nay cá chọi có màu sắc rất phong phú, chẳng hạn: đỏ, xanh lam, xanh lá, xanh ngọc, màu cam, vàng, trắng... Hầu hết chúng đều có nhiều màu sắc óng ánh và thay đổi màu theo góc nhìn hay cường độ ánh sáng. Ngoài ra người nuôi cá có thể tạo ra những màu ánh kim như đồng, vàng...

Thông thường cá đực mới được bày bán trong các cửa hàng vì màu sắc và bộ vây lộng lẫy của nó. Cá cái tuy có thể lai tạo được những cá thể màu sắc rực rỡ như cá đực nhưng bộ vây thì không thể sánh bằng con đực.

Những người lai tạo đã tạo ra một số giống cá chọi nổi tiếng sau (dựa vào hình dạng của vây):

Veiltail: vây đuôi rủ xuống và không đối xứng..
Crowntail: vây tưa.
Combtail: vây lược.
Half-moon: vây đuôi mở rộng đến 180 độ hoặc lớn hơn.
Short-finned fighting style: cá chọi chiến với bộ vây rất ngắn.
Double-tail: có 2 đuôi (vây đuôi đực chia làm 2 phần rõ ràng) và vây lưng khá dài.
Delta tail: vây đuôi mở rộng gần bằng Half-moon và sắc cạnh hơn.
Fantail: đuôi quạt.

Khi muốn tuyên chiến hay đe dọa một cá thể khác, cá chọi thường bành 2 mang ra (có nơi gọi là xù mang) lúc đó trông nó thật uy nghi và dữ tợn. Kèm theo đó là hành vi căng vây và nghiêng người về phía đối phương, màu sắc có thể chuyển sang đen sậm ở phần đầu, bộ vây trở nên rực rỡ và lấp lánh.

Cá chọi thường tự đặt ra cho mình một lãnh thổ riêng ví dụ như một bụi cây thủy sinh hay một hốc đá nhỏ. Đôi khi sự sở hữu lãnh thổ ở mức rất cao, nó sẵn sàng đánh trả mọi kẻ xâm phạm.

Thông thường cá chọi đực hung hãn hơn cá cái. Cá chọi hung hãn đến mức độ xung đột với chính hình ảnh của nó ở trong gương, vì vậy tốt nhất bạn không nên để gương trong bể nuôi cá chọi, nó có thể bị tổn thương do "chiến đấu" với hình ảnh của mình trong gương.

Chính vì tính hung hãn mãnh liệt vốn có, cá chọi đã trở thành một trò tiêu khiển cho con người.

eo Hội chim cá cảnh TP. Hồ Chí Minh thì hàng năm doanh thu cá chọi xuất khẩu không dưới 200.000USD (số liệu năm 2007) Và hiện nay loại cá chọi Xiêm lai Việt đang có giá trị nhất trên thị trường cá chọi thế giới! Loại cá này đang được xem là “độc quyền” của vùng Đông Nam Á, nhất là Thái Lan và Việt Nam.

Ở miền Bắc, cá chọi được nuôi rất nhiều tại Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Hector_betta_splendens.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Betta_Splendins_with_Corydoras.jpg/800px-Betta_Splendins_with_Corydoras.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Betta_splendens_1_%28Piotr_Kuczynski%29.jpg/800px-Betta_splendens_1_%28Piotr_Kuczynski%29.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Betta_Half_Moon.jpg/763px-Betta_Half_Moon.jpg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104109914m2i5yji2ym852541.jpeg

http://cb3.upanh.com/19.0.25327782.Bg80/a114.jpg

nhachoaloiviet
13-06-2011, 05:24 PM
Hehe trên gác em đang nuôii 1 đàn cá chọi con mới nở,khỏang 500 em. Nói thật với các đại ca em thích cá chọi lắm,nhất là loại Thái cụt.Còn mấy loại Halfmoon hay crowntail yếu như sên, lúc xù thì đẹp lúc ốm nhìn như cái khăn lau yên xe.
Hôm nay em phải đổ 1 em cá chiến cực khủng xuống cống vì ốm chết. Thời tiết nóng quá

6789
13-06-2011, 05:27 PM
Hehe trên gác em đang nuôii 1 đàn cá chọi con mới nở,khỏang 500 em. Nói thật với các đại ca em thích cá chọi lắm,nhất là loại Thái cụt.Còn mấy loại Halfmoon hay crowntail yếu như sên, lúc xù thì đẹp lúc ốm nhìn nhưcais khăn lau yên xe.

Chụp mấy cái ảnh thực tế cho mọi người xem đi nhachoa ơi!

hyh
13-06-2011, 07:17 PM
Không biết Hải Phòng chơi cá chọi như nào.
Ở Nam Định thì cho 2 con cá vào chiến đấu đến 1 con chạy thì thôi.
Khi lên Hà nội thấy thả 2 con vào 1 tý rồi tiến hành xóc lọ ngay. Sau khi xóc xong thấy con nào chạy là con đấy thua

6789
13-06-2011, 08:51 PM
Không biết Hải Phòng chơi cá chọi như nào.
Ở Nam Định thì cho 2 con cá vào chiến đấu đến 1 con chạy thì thôi.
Khi lên Hà nội thấy thả 2 con vào 1 tý rồi tiến hành xóc lọ ngay. Sau khi xóc xong thấy con nào chạy là con đấy thua

Hải Phòng chơi cá giống như HN,cho đánh không ngoáy thì đến ngày kia cũng không chạy :D...Nhưng dòng chọi ở HN "chiến" hơn chọi của HP (nghe bọn "thợ" nói thế)

themgaidep
13-06-2011, 09:54 PM
Mấy con cái này mà "xổng" ra ao, hồ thì có xơi các loại cá khác cùng kích cỡ không các bác nhỉ?

6789
13-06-2011, 10:00 PM
Mấy con cái này mà "xổng" ra ao, hồ thì có xơi các loại cá khác cùng kích cỡ không các bác nhỉ?

Loài ăn thịt mà bác, nhưng cá Cờ "máu" hơn cá chọi nhiều (to hơn 1 chút)

huyenmapu
13-06-2011, 11:45 PM
Sau mục cá chọi bác 6789 làm thêm mục gà chọi và trâu chọi luôn cho đủ bộ bác nhỉ ?

Changtraixula
13-06-2011, 11:52 PM
Sau mục cá chọi bác 6789 làm thêm mục gà chọi và trâu chọi luôn cho đủ bộ bác nhỉ ?

Chuẩn đó Mập Ú!

nhachoaloiviet
14-06-2011, 12:08 PM
Nha em có mấy con Half moon và crown tail,nhưng bọn này hay giở chứng,dần dà em không nuôi nhiều,trong ảnh của anh Tuấn Anh có hết rồi đó anh, nhìn bọn chọi lúc múa đẹp lắm,nhưng lúc ngu thì nhìn ngu lắm. Em bây giờ thích bọn cụt tròn thôi, bọn này trâu lắm,kiểu như Lỗ Trí Thâm ấy.

Lão Khoai
15-06-2011, 06:42 PM
Hai anh em ông này suớng thật .Dựng quán bán rượu để có chỗ đàn đúm uống rượu ,lại còn chơi chim chơi cá giải khuây,lúc rỗi lại vù lên net tán chuyện văn chuơng phim ảnh coi thế gian như chỗ không người ,chỉ canh cánh niềm chơi bên lòng .Khoái thật !

nhachoaloiviet
15-06-2011, 07:04 PM
Khoai huynh dám liệt kê 2 anh em tụi em một class riêng sao hic chính Khoai huynh mới là Tiếu Ngạo Giang Hồ, hihi chẳng phải huynh cũng là huynh của tụi em sao? Chả phải huynh cũng là Hòa thượng Thích Đủ Thứ,cầm kỳ thi họa, Chim Thu Nhụ Đé - Oxy Nitro Carbon Hydro sao???
Bên Mỹ có trò gì tương tự cá chọi không Khoai huynh? Em chỉ biết mỗi chó chọi!

ChienKhuD
24-08-2012, 12:31 AM
Ngày xưa trẻ con quê tôi thường chơi đá cá lia thia đồng. Giống cá này nhỏ con hơn giống cá xiêm, màu sắc cũng không sặc sỡ bằng. Được cái là nó dễ kiếm, dễ nuôi. Thời đó ai mà có được con cá xiêm xanh là coi như quý lắm. Có thể làm "đại ca" của nhóm đá cá trong xóm.

Như tên gọi, cá lia thia đồng sống ở ngoài đồng, chủ yếu là các bưng đìa nơi có nhiều ụ nước. Mỗi ụ nước to chừng cái nón lá. Cá trưởng thành thường sống thành cặp. Cá trống to hơn và có màu sắc sặc sỡ hơn cá mái. Đi bắt cá lia thia rất dễ. Hễ thấy ụ nước nào có một đám bọt trắng nổi lên là biết chắc ở đó có cá lia thia. Đám con nít chỉ cần bụm tay lại và vớt cá trống lên. Cá mái không chọi được nên không ai bắt làm gì.

Cá bắt về cho vào lọ thủy tinh chứa lưng chừng nước. Mỗi con chỉ chứa trong một lọ riêng biệt. Nếu chứa chung, chúng sẽ choảng nhau đến chết. Một đứa trẻ thường có khoảng 5-7 lọ cá. Khi mới bị bắt cá rất nhát. Phải 1-2 ngày sau chúng mới sung trở lại và đem đi chọi được. Khi chọi, 2 "võ sỹ" phải được cho chọc tức nhau trước. Cứ để hai lọ cá gần nhau. Khi thấy bóng nhau chúng sẽ phùn mang, đổi màu và lao vào thành lọ tấn công. Khi biết chắc hai "võ sỹ" đã sẵn sàng chiến đấu, chúng sẽ được cho vào một lọ thủy tinh lớn hơn chuyên dùng để chọi cá. Phải thử như vậy vì có nhiều trường hợp, cá này khi thấy bóng cá kia là cụp đuôi bỏ chạy. Những chú cá chọi như vậy gọi là "cá bễ".

Khi chọi cá cũng tung ra nhiều thế, nhiều đòn. Thông thường một chú cá chọi có một sở trường riêng. Có 3 thế cơ bản: quạt, cắn (mổ) và câu. Thế quạt là khi cá dùng đuôi của mình, khi đó đã xòe ra rất lớn và nhiều màu sắc rất đẹp, vẫy thật mạnh vào đối phương. Cá nào yếu thế hơn sẽ bị ép vào thành lọ không ra được. Thê cắn là cá dùng miệng của mình cắn (mổ) vào đối phương. Thế này là thế thông dụng nhất và cũng làm cá tàn tạ nhất. Vì sau mỗi trận đấu, cá bị rách đuôi, tróc da, chảy máu... không còn sử dụng được nữa. Những chú cá như vậy sẽ được trả về thiên. Một số ít có thể phục hồi nhưng đa phần là chết. Thế câu là khi hai cá câu miệng vào nhau. Con này cắn miệng con kia và con kia cũng cắn chặt miệng con này không thả. Khi ấy hai cá sẽ bơi lật ngửa bụng lên mặt nước. Khi đã vào thế này, nếu người chơi không can thì sẽ có một trong hai cá bị chết. Nhiều trường hợp cả hai con cùng chết. Thường trong một trận đấu, 2 võ sỹ áp dụng cả 3 đòn trên. Ban đầu là quạt, nếu bất phân thắng bại sẽ tới mổ, và cuối cùng là câu miệng. Tuy nhiên đối với những "võ sỹ nghiệp dư" thì trong giai đoạn quạt hoặc mổ là đã có kẻ thắng người thua.

Nơi tôi ở có tên là Hóc Bà Đá. Cá lia thia ở đây rất dữ. Chúng chiến đấu đến chết chứ không bao giờ chịu bỏ chạy. Thiên nhiên ban tặng chúng cặp hàm rất sắc và tính chịu đau rất cừ. Vào những năm 1990, nhiều dân đá cá chuyên nghiệp ở miền Tây Nam Bộ lên săn lùng giống cá Bà Đá này. Sau này chúng thành ra hiếm dần và gần như tuyệt chủng. Bây giờ thì tất cả ruộng ao bưng đìa đều được san lấp để xây dựng khu công nghiệp. Giống cá lia thia Bà Đá từ đó cũng chìm vào quên lãng.

Đây là hình một chú cá lia thia (nguồn internet)
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Ta%20La/Ca%20lia%20thia%20dong.jpg

trung_cadan
06-01-2013, 12:02 AM
Mang cái này sang đấy mới đúng topic :

Cá chọi :

Ngoài Bắc cá lia thia bọn tôi gọi là Cá chọi , nhà tôi ở Nguyễn Lương Bằng , trường cấp 1 học ở Thịnh Hào , chỉ cách Ô Chợ Dừa có vài trăm m , mà Ô Chợ Dừa thì nổi tiếng bán cá chọi .

Thỉnh thoảng đi học lũ bạn rủ nhau đi bộ đi ngắm cá , thông thường con nhà giàu nó mua , mình con nhà nghèo đứng trố mắt chọn hộ và tư vấn .

Hàng trăm chú để trong các lọ thủy tinh con con , các con cá đủ sắc mầu xù vè quẫy đuôi dọa dẫm nhau , người mua cầm 1 cái que con ( thông thường là que kem đã ăn hết ) bọc 1 mẩu nhựa đường đen để thử độ máu .

Con nào chỉ xù qua qua rồi bục ngay vào que thường được chọn , chứ cái bọn xù vè ẽo ợt lúc lâm trận yếu xìu thôi .

Cá có mấy loại chọn theo mầu : Tím than , xanh mạ , Chì , Hồng , thông thường chọn con dầy mình thì dễ chịu được sự khắc nghiệt của những cuộc chơi chọi độ .

Hồi đó không biết sao có hôm tôi lại có tiền để mua được chú cá chọi đầu tiên trong đời , cá ai đẹp thế nào tôi đếch biết , cá của tôi đến giờ nó vẫn là số 1 , nó như mối tình đầu vậy , quên sao ???

Mang về để vào lọ thủy tinh , đục lỗ lấy khí rồi đem chôn xuống đất , chỉ để chút giun đỏ cho cá ăn , không được để nhiều , cá chọi nên để đói tí nó mới hung hãn ( khá logich ) .

Chiều chiều lũ bọn tôi mang cá ra chơi , 2 con đánh nhau là bịt tay vào xóc thật lực , 2 con được để vào trong cái nắp phích nhôm Trung quốc , cái nắp này chịu được va đập , thể tích bé rất thích hợp cho cuộc chiến 1 mất 1 còn , tóm lại cứ xóc đến khi 1 cọn chạy thì bên thắng ôm cả 2 con về ( đánh ăn chọi ) .

Cá chọi hồi đó chiến dễ sợ , có khi mệt nổi lềnh bềnh vẫn đậm màu , chả thèm chạy , khi 2 con mệt lử , cả bọn đổ ra gạch đá hoa 20*20 , con nào nhảy ra trước là con kia thắng . Chủ cá hể hả mang về trong nỗi đau của đối thủ .

Cá chọi cơ bản dễ nuôi , nhưng bệnh mà người nuôi sợ nhất là bị nấm , ban đầu chỉ là 1 đốm nhỏ , sau thì trắng xóa toàn thân và chết .

Có phương pháp được rỉ tai nhau là cho muối vào nước , kết quả chết mau hơn ...

Trận chiến đầu tiên của tôi và cũng là chiến thắng huy hoàng nhất chính bởi công thuộc chú cá Tím than , nguyên 6 con của ông bạn Hùng gion ( 1 chiến binh nuôi cá kiêu ngạo và háo thắng ) đã thuộc về tôi sau 1 trận đấu long trời lở đất cùng tiếng hò hét đến giờ vẫn vang vang trong đầu khi nhớ về Cá Chọi .

Nhiều khi mua được chú cá tâm đắc , ngắm nghía đánh giá nửa tháng trời , chăm chút om thật kỹ , mang ra thi đấu chỉ được vỏn vẹn vài phút đồng hồ là tay trắng mà thôi .

Đến giờ thỉnh thoảng ra sới cá chọi xem đánh độ , tiền thì có nhiều thật nhưng nó mất thú vui của người chăm cá , cá giờ cũng bé hơn nhiều , nhanh thua hơn và cũng chẳng còn tí nào hấp dẫn , người chơi giờ có chăm đâu , thua thắng chỉ thuần cờ bạc , thật sự tương đối rẻ tiền .

Lâu lâu hoài niệm có mua cho con trai mấy con để nó ngắm nghía , Cá bây giờ có cả cá Thái Lan ( được mỗi cái đẹp mã ) , ít hôm lăn quay ra chết hết , mới thấy cái gì cũng chỉ có thời điểm .

Xa quá rồi , cái thời thơ trẻ đó !!!

cuonghanh
06-01-2013, 01:50 PM
Spam! Bắt được admin xì pam kìa. Bài này đã được đọc trong 1 topic nào đó, giờ lại thấy ở đây. Admin tự xử đê!

trung_cadan
06-01-2013, 01:55 PM
Spam! Bắt được admin xì pam kìa. Bài này đã được đọc trong 1 topic nào đó, giờ lại thấy ở đây. Admin tự xử đê!

Ô hay , đã bảo cop sang đây thì đúng topic hơn , sao lại bắt tự xử thế kia :)) !!!

laototphilao
06-01-2013, 02:11 PM
Bác ATV dạo này đi đâu vậy nhỉ bác ấy trước có mầy bài về câu cá thú vị phết. Mình thích đọc bài của anh em trên này lắm. Thỉnh thoảng các bác rỗi rãi vào viết trải nghiệm cuộc sống mình em thấy rất hay, em được hóng các bác cũng rèn được câu chữ nữa

laototphilao
18-01-2013, 09:25 AM
Hồi còn bé láo tốt cũng đua đòi chơi mấy con cá xinh đẹp này, năm ấy được nhiều tiền mừng tuổi và thỉnh thoảng găm ít tiền ăn sáng lại, chạy đi mua ngay và luôn một bể cá. lúc ăn cơm cũng cầm bát cơm ra ngồi ăn với chúng nó thỉnh thoảng vứt xuống mấy hạt cơm. Sợ thằng cu em nghịch bể cá tôi dặn bà già không được cho ai sờ vào đó.
Mấy hôm đi tham quan, về đến nhà thấy mý con cá xinh đẹp toàn bơi ngược chổng hết bụng lên trời không như mọi khi, tôi lấy cái que chọc chọc lúc thì tụi nó chìm xuống bể. Nghề chơi cũng lắm công phu thật