PDA

View Full Version : Hão



trongky
22-07-2009, 11:12 AM
Dạo này ngoài thú chơi cờ ra Ông Hội còn đam mê sưu tầm danh thiếp,theo Ông .Cờ là thể hiện con người,danh thiếp là thước đo đẵng cấp?!thể hiện sự giao du rộng rãi của mình và được nhiều người kính nể.Tất cả các danh thiếp của Ông,của con trai con gái, Ông cho vào một quyển sổ mà Ông đặt làm để như vô tình ở một góc bàn tiếp khách.mỗi khi có khách cầm xem Ông lặng đi chờ xem ấn tượng của quyển danh thiếp tạo cho khách.Ông thấy mình cũng là một người nào đó?!.Một hôm vừa chơi cờ về thấy cô em vợ đến chơi , thấy Ông cô ta đã năn nỉ nhờ Ông xin điểm cho con vào đại học,Ông toan thoái thác thì bà vợ chìa cái danh thiếp của ông vụ phó Vụ....mà Ông mới quen ở quán cờ "Thật là lắm chuyên" Ông Hội vừa lẩm bẩm vừa khoác áo tới nhà Ông vụ phó.Đến nơi .thấy Ông vụ phó ở nhà,Ông mừng thầm.bắt tay thăm hỏi một lúc Ông đặt vấn đề.Ông bạn sốt sắng nhận lời "Ôi dào tưởng chuyện gì để tôi phôn cho mấy thằng em ở Vụ...để chúng nó lo,lúc nào xong việc sẽ tính yên tâm đi". Nói rồi ông bạn nhấc máy gọi đi mấy nơi giọng rất bề trên như hồi ông còn đương chức.Đoạn quay sang Ông Hội "xong rồi Ông thấy đấy...lúc nào nó phôn đến tôi sẽ nhắn Ông..." .Được việc Ông Hội mừng lắm nói dăm câu chuyện uống thêm chén nước rồi cáo từ ra về.Lúc ra đến cửa quay lại bắt tay cảm ơn chủ nhà lần nữa,ông chợt thấy sợi đây điện thoại bị chuột cắn đứt từ lúc nao đang đu đưa dưới gầm bàn !!!?

Mecolam
22-07-2009, 11:15 AM
M...êt.......nặng.........nhọc.

themgaidep
22-07-2009, 01:38 PM
Đúng là "kẻ cắp gặp bà già"!

xephaoma
28-07-2009, 12:17 AM
Mr Oai gặp ngay Mr Oách

phongvanx99
28-07-2009, 12:35 AM
Ham mê cờ là như vậy đó