ChienKhuD
25-06-2013, 12:25 AM
Sáng nay trên đường đi làm thấy cô gái đi bán nấm mối nhìn ngon quá chừng. Tự dưng nhớ tới thời bé hay vô rừng tìm nấm mối vào mỗi độ tháng 5 tháng 6 âm lịch. Nấm mối thơm ngọt như thịt gà nên một số nước tây tàu còn gọi là chicken/kê nhục.
Nấm mối thường mọc ở những ụ mối hay nơi có nhiều lá cây ẩm mục. Nấm có vị ngọt hết sức đặc trưng mà không có loại nấm nào có được. Đó là vì nó được hình thành từ đường "thiên nhiên". Mối không thể tiêu hóa được gỗ nên chúng thường tha gỗ về tổ và nhờ một loại vi khuẩn cộng sinh chuyển hóa gỗ thành đường. Khi duyên hợp đủ, lượng đường bị nhiễm bào tử nấm phát triển thành nấm mối. Nấm mối hút đường từ đó nên nó ngọt rất lạ.
Người ta nói nấm mối rất ky người hái. Chỉ người nào hợp với nó mới tìm thấy nó thôi. Có người đi tìm đạp nát tổ nấm mà vẫn không hay. Nấm mối cũng có nhiều loại: nấm mối trắng, nấm mối than, nấm mối lửa... theo màu sắc của chúng. Thưở bé tôi là người khá hợp với nấm mối. Có khi tôi tìm được ổ lớn có đến mấy thúng đem về ăn mấy ngày mới hết. Nào đem xào, nào đem nấu canh, nào đem nướng lá lốt ăn rất ngon.
Nhớ lần đi thả trâu tôi nằm trên ụ gò mối hát nghêu ngao. Ụ gò mối này to như cái phòng ngủ chứ không ít, trên đỉnh có mọc mấy cây cò kè mát rượi. Trẻ con thường hay trèo lên đó để dễ quan sát đàn trâu. Vô tình tôi hái được một cái nấm mối rất to. Mũ nấm to cỡ cái thau, thân cỡ cổ tay nguời lớn và nặng gần 3kg. Khi đem về nhà ai cũng giật mình vì thấy cái nấm to quá, không ai dám ăn vì sợ là mấm độc. Ông tôi bảo đây là nấm mối cô đơn, rất hiếm và rất ngon. Loại này có khi cả trăm năm mới gặp một lần, chỉ mọc một thân một mình nên gọi là nấm mối cô đơn. Vị nấm vừa thanh, vừa ngọt, vừa dai, vừa dòn rất có hậu, rất đặc biệt. Người ta còn bảo những ai hái được nấm mối cô đơn thường sẽ... cô đơn luôn, nhất là khi về già... Phải chăng những người cô đơn về già thường đã từng một lần nếm qua hương vị nấm mối cô đơn này rồi.
Nấm mối thường mọc ở những ụ mối hay nơi có nhiều lá cây ẩm mục. Nấm có vị ngọt hết sức đặc trưng mà không có loại nấm nào có được. Đó là vì nó được hình thành từ đường "thiên nhiên". Mối không thể tiêu hóa được gỗ nên chúng thường tha gỗ về tổ và nhờ một loại vi khuẩn cộng sinh chuyển hóa gỗ thành đường. Khi duyên hợp đủ, lượng đường bị nhiễm bào tử nấm phát triển thành nấm mối. Nấm mối hút đường từ đó nên nó ngọt rất lạ.
Người ta nói nấm mối rất ky người hái. Chỉ người nào hợp với nó mới tìm thấy nó thôi. Có người đi tìm đạp nát tổ nấm mà vẫn không hay. Nấm mối cũng có nhiều loại: nấm mối trắng, nấm mối than, nấm mối lửa... theo màu sắc của chúng. Thưở bé tôi là người khá hợp với nấm mối. Có khi tôi tìm được ổ lớn có đến mấy thúng đem về ăn mấy ngày mới hết. Nào đem xào, nào đem nấu canh, nào đem nướng lá lốt ăn rất ngon.
Nhớ lần đi thả trâu tôi nằm trên ụ gò mối hát nghêu ngao. Ụ gò mối này to như cái phòng ngủ chứ không ít, trên đỉnh có mọc mấy cây cò kè mát rượi. Trẻ con thường hay trèo lên đó để dễ quan sát đàn trâu. Vô tình tôi hái được một cái nấm mối rất to. Mũ nấm to cỡ cái thau, thân cỡ cổ tay nguời lớn và nặng gần 3kg. Khi đem về nhà ai cũng giật mình vì thấy cái nấm to quá, không ai dám ăn vì sợ là mấm độc. Ông tôi bảo đây là nấm mối cô đơn, rất hiếm và rất ngon. Loại này có khi cả trăm năm mới gặp một lần, chỉ mọc một thân một mình nên gọi là nấm mối cô đơn. Vị nấm vừa thanh, vừa ngọt, vừa dai, vừa dòn rất có hậu, rất đặc biệt. Người ta còn bảo những ai hái được nấm mối cô đơn thường sẽ... cô đơn luôn, nhất là khi về già... Phải chăng những người cô đơn về già thường đã từng một lần nếm qua hương vị nấm mối cô đơn này rồi.