PDA

View Full Version : Mother In The Dream



6789
24-07-2011, 03:46 AM
Cậu bé mồ côi với bài hát Mother in the dream...

Quang cảnh cảm động ấy khiến cho bất cứ ai khi theo dõi lại clip Uudam hát Mother in the dream trên mạng cũng đều thấy nghẹn ngào. Cậu bé Mông Cổ có gương mặt điển trai, toát lên vẻ thông minh và chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi 12. Nhưng số phận Uudam rất bất hạnh khi mẹ bạn ấy mất năm Uudam mới lên 8 trong một tai nạn giao thông. 2 năm sau, tới lượt cha bạn ấy cũng vĩnh viễn ra đi vì tai nạn. Trong thế giới rộng lớn, chỉ còn cậu bé mồ côi…
Hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng nhưng ước mơ của Uudam vẫn rất trong trẻo và tươi sáng. Bạn ấy thổ lộ, mong ước lớn nhất là phát minh ra một loại mực mà khi đổ mực ấy xuống đất, cả thế giới sẽ hóa thành đồng cỏ xanh tươi.


http://farm01.gox.vn/photo/data/20110712/57772319/F637305EA00ABD1A16CFEF7EB9416919.jpg

Trên sân khấu cuộc thi, Uudam đã chọn thể hiện ca khúc Mother in the dream bằng tiếng Mông Cổ. Bạn ấy cho biết, vẫn thường hát bài hát này mỗi sáng thức dậy để nhớ về người mẹ đã khuất của mình. Hãy nghe những lời tâm sự rất chân thành và xúc động của bạn ấy nhé: “Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, me đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em ở một nơi rất xa. Trong khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa…Trong giấc mơ, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Và mẹ đang hát những khúc ca êm đềm. Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em. Mẹ em đang ở một nơi rất rất xa và chờ đợi em trở về…”.


http://farm01.gox.vn/photo/data/20110712/57772319/7CC8A5DE3D1E99532A223BA119A393A2.jpg
Ban giám khảo và khán giả khóc nức nở khi nghe Uudam hát.

Tuy không phải ai trong khán phòng cũng hiểu tiếng Mông Cổ nhưng mọi người đều nghẹn ngào vì giọng hát quá truyền cảm của Uudam. Khi xem clip bạn ấy hát Mother in the dream, có cảm giác như Uudam không phải đang hát trước khán giả và ban giám khảo mà hát cho chính người mẹ của mình trên thiên đường...:x:x:x

hNPLzl69snQ

(ST).