View Full Version : Bẫy chuột
kt22027
25-07-2013, 02:50 AM
"Build a better mousetrap, and the world will beat a path to your door". Câu này đại ý như là câu "phú tại lâm sơn hữu nhân tầm" vậy, nhưng ở đây ý là nếu mình làm đồ tốt thì khách sẽ tự mò đến.
Cũng vì câu này bị hiểu nhầm nhiều quá (hiểu theo nghĩa đen) nên rất nhiều người tìm cách chế bẫy chuột tốt hơn những cái đã được chế. Cũng tại câu này mà người Mỹ rất để ý đến việc cải thiện các món hàng và xem trọng chữ innovations. Apple nổi tiếng nhờ innovations.
Ở Mỹ có gần tới 4500 bản quyền bẫy chuột! hehe. Sau nhiều cuộc cách mạng thì cuối cùng cái này vẫn là cái ngon nhất vì nó đơn giản (dễ hiểu), dễ dùng, dễ làm, rẻ (dễ mua) và rất hửu hiệu (dễ xong việc).
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrw7LYbmBMXHvNIdaoig9V6FqQK-njEMybzPK-Y_2dx234HPZf
À thì ra con người thích dễ. Nhạc sến được thích nhiều hơn nhạc cổ điển vì nó dễ nghe hơn, phù hợp cho đại chúng hơn. Ăn chơi được thích nhiều hơn làm là gì nó dễ hơn (ngoại trừ làm biếng). Nhưng lại có câu "khó trước dễ sau", thì ra mình chịu khó cũng vì muốn được dễ hehe. Tôi thì thích dễ, cuộc sống mà, dễ dãi chút cho nó nhẹ. Do mình làm không được nên tôi rất phục những người chịu khó, lựa cái khó để làm cho cuộc sống mọi người được dễ dãi hơn. Cực khổ học ngành y khó khăn để làm cho đời tốt đẹp hơn, thức khuya chăm lo diễn đàn cho người khác vui chơi, săn lùng những cái hay để người khác được thưởng thức... đây là những người tự chọn cái khó, cho chúng tôi những cái dễ, quí quá đi chứ. Xin cám ơn.
kt22027
26-07-2013, 12:25 AM
Cách đây chừng 2 tuần người sáng chế ra con chuột, ông Douglas Engelbart, qua đời. Con chuột lúc ông cho ra đời là con chuột cống, nó to tổ chảng nhưng được đón nhận nồng hậu vì nó là một sáng kiến độc đáo vào thời đó. Theo thời gian, con chuột được làm nhỏ dần, đẹp, gọn hơn nhưng chức năng của nó cũng vẫn như con chuột đầu tiên. Con chuột, đơn sơ, nhỏ bé nhưng không thể nào thiếu được trong các hệ thống điện toán tối tân. Supercomputer cũng cần nó, tổng thống cũng tin tưởng nó cho nó một chỗ ngồi trong toà Bạch Ốc. Nó len lỏi vào mọi ngõ ngách, nó trở thành một phần của mọi gia đình... Nó chỉ là một vật khiêm tốn - là con chuột.
Con người hay xem trọng các công trình lớn, vì thế người ta quên đi các sáng chế nhỏ, quên rằng những công trình lớn không thể nào trở thành hiện thực nếu không có một ai đó đã bỏ tâm huyết, có khi đến cả đời, để cho ra đời một tác phẩm nhỏ. Những phát minh vĩ đại nhất nhân loại toàn là những thứ khá đơn giản, như cái bánh xe chẳng hạn.
Lúc tôi học design, bài học vỡ lòng là... đơn giản. "Những tác phẩm đẹp nhất, không phải do những cái có, mà chính là những cái không có".
Các bác có bao giờ bấm cây bút bi, rồi suy nghĩ "Cái này đơn giản quá, nhưng cái gì trong đó làm cho nó thụt ra thụt vào mỗi khi mình bấm cái nút?" Thấy đơn giản thế, nhưng tôi đố các bác nghĩ ra cách chế được hệ thống này nếu mình không mở cây bút ra để nhìn. hehe Nếu nghĩ không ra, hãy mở một cái ra xem, lúc đó các bác mới khâm phục những sáng chế nhỏ, cái hay của nó chính là vì nó đơn giản.
kt22027
26-07-2013, 05:05 AM
Lúc trước tôi có viết về The Butterfly Effect, giờ đang viết về chuột nên có hứng nói về Hanoi Rat Effect vì nó có liên quan đến người mình hehe.
The Butterfly Effect là một hiện tượng khoa học có cơ sở và căn cứ đàng hoàng, Hanoi Rat Effect cũng vậy! Trong ngành kinh tế và chính trị có hiện tượng Hanoi Rat Effect, được biết nhiều hơn qua tên The Cobra Effect. Tức là sự việc xảy ra hoàn toàn ngược lại với kết quả mong muốn khi mình tung ra một chiêu thức nào đó. Chỉ tại một sơ hở nhỏ xíu thôi, cũng đủ đễ làm cho kết quả đi ngược lại 180 độ.
Ở Hà Nội vào thời Pháp thuộc, để phòng tránh bệnh dịch, chính quyền nghĩ ra cách diệt chuột bằng cách ban thưởng cho dân nếu họ đi săn chuột. Thay vì đem nguyên con chuột chết đến lãnh thưởng mất vệ sinh, dân chỉ cần đem nạp đuôi chuột là đủ. Cách này hay quá chứ, dân được tiền, chính quyền được việc.
Thế là chương trình diệt chuột được kéo dài đến khi nào gần hết chuột mới thôi. Có một điều lạ là càng ngày dân đem nạp đuôi càng nhiều! Không hiểu nổi chính quyền cho "chuyên gia" đi xem lại sự việc. Lúc xuống cống hay những nơi chuột hay ở, các chuyên gia thấy quá trời chuột luôn, chuột chạy hàng đàng, con này nối... đít con kia. À thì ra đám chuột này đều mất đuôi hết. Đến đây chính quyền mới vỡ lẽ là dân không giết chuột mà thả chúng đi để chúng còn sinh sản thêm con hầu tăng số lượng đuôi chứ! hehe
The Cobra Effect cũng vậy người ta không diệt rắn mà đi nuôi rắn để lãnh thưởng, đến lúc bị phát hiện không được lãnh thưởng nữa thì họ thả rắn đầy đồng. Hình như người Ấn không ăn rắn, chứ trường hợp này ở Việt Nam thì chắc các con buôn chuyễn hướng đem chúng ra chợ chắc cũng được bộn tiền.
Thợ Điện
26-07-2013, 07:26 AM
Hehe ở VN mình thì rắn lập tức đuợc mang tới quán thịt rắn Tri kỉ để nhậu chơi .Bác Kt làm tôi nhớ tới chiến dịch diệt chim sẻ của Mao sếng sáng .khi đó ông ta ban hành lệnh diệt chim sẻ bằng cách mọi người từ thành thị tới thôn quê phải liên tục gõ thùng để chim sẻ sợ cứ phải bay hoài không chỗ đậu đến khi mỏi cánh té chết .Sau đó tới lệnh đi nhặt sắt vụn để sản xuất mọi người không đuợc bỏ qua dù một cái đinh rỉ .Tất cả đều đuợc chấp hành nghiêm chỉnh họ Mao nghĩ thầm .Ta ra lệnh vô lí thế mà chúng vẫn làm theo không ai phản đối vậy quyền lực ta đã trùm phé đã đến lúc phát động cuộc cách mạng văn hóa rồi .Thế là máu chảy đầu rơi ,thịt nát xương tan mà không ai còn dám phản kháng
roamingwind
26-07-2013, 09:36 AM
nói chuyện chuột. Có lần nhà tôi bị chuột. nó vào nhà lúc nào không hay, ăn ỉa rồi sinh con đẻ cái. Thế là không dám để đồ ăn bậy bạ, ăn xong còn dư phải dọn liền. Đồ ăn ghói lại hết. Cửa vào phòng ngủ bít hết không ke hở, tối ngủ nằm phơi ra mấy ảnh vào ngậm thằng nhỏ thì khổ đời. Có lần tôi không có ở nhà vợ hiền đang ngồi trên sa lông xem tivi, chợt thấy con chuột con ở đâu chạy ra vẫy đuôi, vợ hiền thấy dể thương quá nên "chít chít" chơi với nó. Tới chừng ảnh hứng nhảy từ đất lên sa lông vợ hiền té ngữa la làng.
Thế là tôi phải ra công diệt chuột, mà không muốn dùng thuốt hoặc bẩy chúng cho chết. Khó là vậy. Có bửa tôi thấy một anh chạy đâu đó, tôi dí ảnh vào được ghóc kẹt, ảnh trốn sau tủ sách. Tôi đem mây khúc gổ chận hết hai hướng ra. Hết chạy nhe con. Tôi đeo găng tay vào sừng sổ quyết một trận sống mái. Đang mò mò dòm dòm kiếm cách tốm cổ anh chàng. Nó từ kệ sách ló đầu ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau trợn trắng. Người và chuột cùng hoảng hốt. Nó nhảy mẹ qua tôi trốn mất.
Cuối cùng lục internet được cái bảy chuột mà chúng không chết. Như cái này nè.
http://www.doyourownpestcontrol.com/images/products/victorcleartopm308.jpg
Mà tụi này khôn bỏ mẹ. Nó biết mùi, bảy một lần là phải đem rửa nứoc nóng để không còn mùi mới dùng lại được.
Nhưng nếu không chết thì phải đem bỏ đâu đó chứ. Khổ thật. Thế là khi nào bẩy được đem ra công viên gần nhà thả. Có khi hai giờ sáng tôi và vợ hiền lái xe ra công viên thả chuột. Bây giờ đôi khi chạy qua công viên vợ hiền chọc tại tôi mà thành phố náo loạn lên vì nạn chuột. Mà cũng đúng mình không giết chúng thì người khác phải chịu thôi. Sống khó thật !! Chuyện này đến tai ông thị trưởng dám bị phạt. Các bác đọc xong nín thinh đừng cho ai biêt, tui nhờ.
Tontu
26-07-2013, 12:01 PM
Hai bác làm tôi nhớ cái thời còn ở trại tị nạn Pulau Bidong, Malaysia. Văn Phòng Trại phát chiến dịch diệt chuột, khuyến khích phòng ngừa dịch hạch. Diệt được 1 con chuột thì được 1 gói mì, 3 con chuột thì được 1 lon cá mòi (nhỏ), 5 con chuột (3 trái trứng gà), 10 con chuột (1 lon sữa bò), trên 10 con (1 thùng mì gói). Bà con đua nhau diệt chuột. Văn phòng trại chỉ tính số đuôi con chuột mà phát thưởng :)
Văn phòng trại để ý thấy số đuôi chuột ngày nào cũng nộp đủ mà sao vẫn thấy chuột bò lổm ngổm ngay giữa ban ngày. Té ra các cụ bắt chuột chỉ chặt đuôi chứ không giết chuột, hihi. Sau này Văn Phòng Trại bắt nộp nguyên con chuột mới chịu. Số chuột chết đem giao cho Vệ Sinh Phòng Dịch đem hỏa táng.
Con chuột nào chuột nấy to như con mèo bác ơi. Mèo trông thấy còn phải bỏ chạy :). Tối ngủ chúng bò lổm ngổm, thậm chí cắn cả vào chân người. Chưa kể vụ "rệp" thì thôi khiếp luôn. Thấy "rệp" tấn công quá, tôi đun một nồi nước sôi thật lớn, lôi mấy tấm phản ra ngoài nắng dội nước sôi vào. Ối Trời ơi! Nó sực cái mùi rệt lên chịu không nổi luôn, cả trứng rệp, rệp to nhỏ gì cũng tiêu. Cứ mỗi tháng Văn Phòng Trại đều xịt thuốc hoài mà vẫn không trừ được tụi nó.
roamingwind
27-07-2013, 12:03 AM
mấy cái này nghe gióng nhà chùa và phật tử phóng sinh. Càng phóng sinh càng tổ cho họ đi bắt chim bắt cá cho các bác này phóng sinh.
kt22027
27-07-2013, 02:47 AM
@bác Thợ Điện
Cái vụ chim sẻ cũng có thể cho vào loại The Cobra Effect. Diệt chim xong Mao thấy lúa gạo còn thu hoạch kém hơn nữa vì chim sẻ không phải chỉ ăn lúa mà con ăn các con bọ phá mùa. Thay vì loại chim ra khỏi danh sách "kẻ thù", làm hư đi cái tên chiến dịch "4 kẻ thù" ổng cho thế con chim bằng con rệp! nghe tiếu bỏ mẹ hehe. Tội của Mao với dân tộc 1000 năm không rửa sạch đâu bác. Hình như vụ chim này cũng nằm trong chiến dịch Đại Nhãy Vọt thì phải.
@bác Gió
Tôi đang làm một loại bẫy chuột. Bắt được cả chuột cống hay chuột nhắt, bắt sống hay bắt chết cũng được. Bẫy rất đơn giản, lifetimne warranty! khi nào bác có chuột mà tôi làm xong sẽ gửi tặng bác vài cái.
roamingwind
27-07-2013, 07:27 AM
@KT: rãnh quá vậy? 4500 cái bản quyền mà ông còn tính thêm một cái nữa. Bữa trước ông làm sensor, bây giờ làm bẫy chuột. Ông này chắc là inventor.
Sau cái vụ "phóng sinh" hết cả gia đình chuột, cấp visa cho cha con nhà nó ra công viên ở tôi biết chuột một lần chấm nhà mình thì đám khác cũng chấm. Nó có hơi. Tôi mua thuốc trừ chuộc rắt cùng ngoài vườn và chung quanh nhà, thuốc này không giết hại. Nó có mùi nước tiểu của các con chuyên ăn thịt chuột. Các ảnh đánh hơi này là bỏ chạy có cờ. Từ đó tới giờ không bị vấn đề đó nữa.
ChienKhuD
27-07-2013, 09:46 PM
Cách đây vài tháng nhà tôi cũng khá nhiều chuột. Nói ra mấy bác cười chứ tôi giữ giới không sát sinh. Mấy con chuột nhắt dạn lắm, tôi ngồi đọc sách chúng nó bò qua bò lại như không có người, có khi bò cả lên tay của tôi. Vợ tôi hay cằn nhằn nhưng cũng bỏ qua vì chúng không phá gì trong nhà. Không hiểu sao từ khi tôi đi làm ở Sài Gòn ít về Bình Dương thì lũ chuột cũng bỏ đi đâu mất. Vợ và ba vợ tôi cũng không biết sao nhà không còn chuột. Có lẽ nhà hàng xóm dùng thuốc chuột giống như bác Gió nói chúng nó sợ bỏ đi hết rồi.
roamingwind
27-07-2013, 11:52 PM
ông Đ. này công phu miên mật hay thật.
Tontu
28-07-2013, 12:10 AM
Kể cũng lạ! Những con côn trùng thì mình còn dám giết vô tư, nhưng những con thuộc xương sống ngang thì lại không dám giết các bác ơi. Nói các bác nghe chứ con gà, con chó, mèo,etc...tôi không dám làm thịt chúng nó. Bây giờ mà ông nào cho tôi con gà còn sống để giết ăn thịt thì tôi chịu thua. Không nỡ giết tụi nó bác ạ. Nhưng nếu con vật đó đã chết rồi thì ok.
Có một điều cũng lạ, bác D nè. Khi cầm con dao mà để làm những chuyện hữu ích (i.e thái rau, mổ xẻ, bửa củi, etc) thì không thấy có vấn đề gì, nhưng nếu cầm con dao mà không làm gì hết thì có cảm giác nó sắp "lụi" vào người mình vậy. Giống như có một "ma lực" nào đó...
Không biết kiếp nào đó mình chết vì dao chăng?! Trông thấy cảnh người ta dùng dao lụi nhau, coi ghê quá! Không biết tại sao người ta đủ can đảm để làm điều đó. Với mình thì con gà, con vịt còn không dám giết hại nó bác ạ. :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.