PDA

View Full Version : Phân biệt áo thun Cá Sấu thật hay giả?



Tontu
27-07-2013, 02:07 AM
Real vs Fake Lacoste

Tôi có quen một người bạn mua hàng bên China hiệu Lacoste. Anh khoe với tôi mua hàng chính hiệu và giá rẻ. Tôi xem qua rồi "lật bài tẩy" của áo, ông ta té ngửa ra mới biết mình mua hàng "giả mạo", thưa quý vị. Lại còn mua nhiều nữa chứ, hehe.

Áo thun hiệu Lacoste bày bán khắp nơi. Nhưng nếu bạn không để ý tới một vài dấu hiệu sau đây, bạn sẽ dễ mua nhầm đồ "nhái", hay "giả mạo" từ người bán. Họ bán cho quý vị đồ giả với giá rất cao.

Thường giá thành 1 áo thun hiệu Lacoste thứ thiệt bán với giá giao động từ $66-90 USD cho mỗi cái áo. Nhưng khi tới mùa hạ giá, họ có thể bán với giá khoảng $66.89 USD (chưa tính thuế). Giá này hiện đang bán ở Hoa Kỳ khi hạ giá.

Để tránh khỏi mua lầm, ta không nên mua hàng trên Ebay, hay bất cứ cửa tiệm lạ hoắc để tránh mua lầm. Thay vào đó ta nên tới những siêu thị lớn để mua thì an toàn hơn. Khi mua hàng thật, bao giờ họ cũng cấp cho quý vị một sấp giấy cứng có logo của Lacoste đàng hoàng tử tế. Trên giấy chứng nhận có kèm theo "con dấu" chính hiệu của Lacoste bảo chứng đàng hoàng tử tế. Không bao giờ họ bán hàng thật mà không kèm theo giấy bảo chứng với "con dấu" đi kèm. Nếu họ không cung cấp cho bạn giấy bảo chứng + con dấu của hiệu Lacoste, coi chừng đó không phải là hàng thật, hoặc cũng có thể họ mua bán lại cho bạn cũng không chừng. Bạn nên cẩn thận.

Anh em xem một vài hình ảnh sau đây để biết phân biệt hàng thật, hàng nhái ra sao nhé.

1. Lacoste Logo



http://3.bp.blogspot.com/_wlcFydv6n2Q/Rn4UzOjy3vI/AAAAAAAAAFM/RxesUnYjlM0/s320/fake+vs+orig+tags.jpg

Ở một số quốc gia Châu Âu, trên tag họ để hai con số bên góc trái trên cùng để ám chỉ số size của bạn. Nhưng ở bên Hoa Kỳ và một số quốc gia, họ chỉ dùng 1 con số thay vì 2 con số bên góc trái trên cùng. Ví dụ: số 2, 3, 4, etc. Không bao giờ có chuyện họ để M, S, L, etc. Bạn nên để ý tới.

Hàng thật không bao giờ để con số ở chính giữa của tag. Bạn nên để ý điều đó.

Một điều nữa: Nếu bạn mua bên United Kingdom, hay UK...bạn sẽ thấy họ để có một logo (hình cá sấu mà thôi), trong khi ở Hoa Kỳ và một số quốc gia họ để 2 cái (hình cá sấu + logo 2...designed in France, Made in Peru, el salvador, etc). Sự khác biệt tùy theo quốc gia mà họ để 1 hoặc là 2.

Hình trên nếu bạn nhìn kỹ sẽ thấy như sau: Hình bên phải là hàng "thật", hình bên trái là hàng "giả mạo". Tại sao tôi biết? Hàng thật bạn sẽ thấy rõ "con mắt" cá sấu, trong khi hàng giả thì "không thấy mắt cá sấu". Nhìn kỹ bạn sẽ thấy "eyeballs của cá sấu" bên hình phải, nhưng tuyệt không thấy bên hình trái. Do đó hình bên trái là giả mạo.

2. Eyeball cá sấu


http://incomemagazine.ro/asset1/2012/10/1/1248/problemele-de-familie-pun-in-pericol-brandul-lacoste-f8dcb_landscape-large.jpg

Bạn phải cố gắng nhìn cho ra con mắt cá sấu nếu là hàng thật.

3. Đuôi cá sấu


http://ori.lpfacebook.com/luxury/lacoste/lacoste-croco-compare.jpg

Đuôi cá sấu hàng thật bao giờ cũng cong lên tí xíu, trong khi đuôi cá sấu hàng giả thì hơi "cúp xuống". Các lớp chỉ bao giờ cũng nhiễn, đều đặn, không đứt đoạn, không có chuyện lòi cộng chỉ ra ngoài.

Ngoài ra "răng" và "chân" của cá sấu thật phải nhìn thấy rõ các "móng", và "răng cưa", các "góc cạnh" một cách rõ ràng của nó mới là hàng thật. Không bao giờ có chuyện không có răng, hoặc thiếu móng, hoặc chân cá sấu chơn bóng như hàng giả mạo. Nhìn vào hình trên tất nhận ra hàng thật và giả mạo ra sao.

4. Cúc áo


http://i93.photobucket.com/albums/l42/djduzker/Fake20lacoste20Buttons.jpg

Thứ nhất, cúc áo chỉ có 2 lỗ duy nhất mà thôi. Tuyệt đối không bao giờ có 4 lỗ trên khuy áo. Nếu bạn thấy cúc áo có 4 lỗ là hàng giả. Thứ hai, lớp chỉ sỏ qua khuy áo phải "thẳng đứng" và "đều đặn" mới là thật. Không bao giờ có chuyện "lòi chỉ", và "không thẳng đứng" bao giờ. Từ hình bên phải ta có thể nói ngay nó là hàng thật, trong khi hình bên trái là giả mạo.

Lỗ cúc áo phải nằm ngang, không bao giờ có chuyện lỗ cúc áo nằm thẳng đứng bao giờ. Hình trên cả hai đều có lỗ cúc áo nằm ngang, nhưng hình bên trái "lòi chỉ", cúc áo thì "siêu vẹo". Trong khi cúc áo bên phải có lớp chỉ đều đặn, lỗ trên và lỗ dưới thẳng đứng đó là hàng thật. Cúc áo bên trái ta kết luận ngay đó là hàng giả mạo. Không thể cãi chày cãi cối, cãi bướng gì được nữa.

Nếu bạn nhìn kỹ trên cúc áo (mother of pearl button), bạn sẽ thấy "lòng cúc áo" bên phải (hàng thật) có một chỗ "lõm", và để lộ một đường "viền tròn" rõ góc cạnh. Đó là hàng thật. Trong khi cúc áo bên trái (hàng giả) cũng có chỗ lõm, nhưng các cạnh của đường viền tròn không sắc sảo, trầy sướt và thiếu thần sắc. Vậy cúc áo bên trái chính là hàng giả mạo.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/229204_222659551094068_163968_n.jpg
Hàng giả (4 lỗ)

http://img67.exs.cx/img67/7600/rbutton7ml.jpg
Hàng thật (2 lỗ, rõ góc cạnh)

http://img25.exs.cx/img25/2656/rbuttonback27gc.jpg
Hàng giả (thiếu độ lõm ở lòng cúc áo)

http://img25.exs.cx/img25/8641/fbuttonback25tt.jpg
Hàng giả (thiếu độ lõm ở lòng cúc áo)

Hai cúc áo (trên và dưới) nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi khác nhau tí xíu (phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy). Nhìn loáng thoáng thì sẽ hơi khó phân biệt. Màu sắc của cúc áo có thể thay đổi tùy theo lối design. Tuyệt đối không bao giờ thấy bất cứ hình "cá sấu" khắc trên khuy áo nếu là hàng thật.

5. Cá sấu nằm trên


http://www.intertraders.eu/imgs/nwsphts/lacoste_08102008c.jpg

6. Devanlay


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnnoIGD1tGxE3C8G3VQ9uFxvJuw3gNNOEsbIqxk2mo51PnoIN3

Bạn lật bên trong dưới đáy của áo thì sẽ thấy thêm một logo "Devanlay" nếu là hàng thật.


Sau đây là video youtube giúp bạn nhận ra thêm "thật" và "giả" ra sao.

dhRW9rqzYJA


Cách bảo trì

1. Bạn chỉ nên giặt bằng tay, dùng nước lạnh và treo khô là thượng sách. Như vậy áo sẽ không nhăn, không bị co, không bị bạc màu. Bạn cũng có thể giặt máy cũng được, nhưng dùng nước lạnh tốt hơn nước nóng.

2. Không dùng thuốc tẩy

3. Không nên bỏ vào máy sấy

4. Không dry clean

5. Chỉ dùng bàn ủi đệ độ "medium" mà thôi

themgaidep
27-07-2013, 09:39 AM
Chào bác Tontu

Em nghe nói ở nước ngoài áo cá sấu là hàng "bình dân", không biết phải không? (ngược lại ở VN áo cá sấu là loại cao cấp, hàng hiệu và rất đắt tiền, loại thấp tiền cũng tầm 1,2tr VND)

Tontu
27-07-2013, 11:12 AM
Mặt hàng hiệu Lacoste cũng được xem là mặt hàng loại sang bên này, không riêng gì ở nước ta. Hiệu Lacoste không bao giờ hạ giá nhiều. Có mua rẻ lắm thì cũng phải $60 USD/cái. Nếu không hạ giá thì mỗi một chiếc cũng phải mua với giá $89 USD. Nếu mua quá rẻ...coi chừng là hàng nhái đó. Cái quan trọng là phải có giấy bảo chứng và con dấu của chính hãng mới được.

Thường thì giai cấp trung lưu hay mặc. Tuy nhiên, người nghèo vẫn có khả năng mua được, không đến nỗi không giám chơi. Loại rẻ tiền hơn chút thì có Ralph Lauren cũng là mặt hàng hiệu nhưng rẻ hơn Lacoste khoảng $10 USD.

Ôi! Mấy loại vẽ kiểu của các hãng thời trang danh tiếng thì cả ngàn USD cũng có. Cũng mặt hàng đó mà sản xuất tại China thì giá rẻ, trong khi sản xuất tại Mỹ, Pháp, hay một số quốc gia Tây phương thì giá phỏng tay luôn.

Tôi có người quen ở VN qua đây chơi, họ thích đi mall mua hàng mang về VN bán. Họ bảo mua hàng bên Hoa Kỳ đảm bảo hơn, không sợ hàng giả, hehe.

Bác thèm xem hình dưới đây sẽ nhận ra mặt hàng giả.

http://yellow-market.ru/uploads/images/1005e2046cdde01c836df0646e59f3e2.jpg

1. Ta không thấy móng vuốt ở chân và không có răng cưa.

2. Lớp chỉ trên thân áo bị sờn.

3. Cúc áo không thấy có chỗ lõm và không có đường viền.

4. Cúc trên cúc dưới giống nhau (hàng thật cúc trên cúc dưới hơi khác nhau 1 tí xíu)

5. Lỗ khuy áo lại sếp thẳng đứng (hàng thật lỗ khuy áo phải sếp ngang)

Kết luận: Mặt hàng này là giả 100%. Bấy nhiêu điều trên đã lộ rõ chân tướng.

Gió
27-07-2013, 02:42 PM
Em không thích áo Lacoste cho lắm, đứng đắn quá :D

PinkeXIII
28-07-2013, 12:02 AM
Ý kiến cá nhân. Em cũng dùng hàng Lacoste lâu rùi, em đều mua ở Pacific 83 Lý Thường Kiệt, những ý kiến khác của bác em đều công nhận, chỉ duy có 1 điều, những cái áo em mua lỗ khuy áo đều xếp dọc, vậy không hiểu là những cái ao em mua là hàng Fake ở chỗ nào nhỉ? Xin ý kiến của bác.

Tontu
28-07-2013, 12:30 AM
Bạn hiền Pink

Cái lỗ mà cúc áo chui qua đó...họ phải may cho nó nằm ngang thì mới là hàng thật. Nếu lỗ cúc áo mà may hàng dọc thì là hàng nhái. Bạn nhìn kỹ những hình trên tôi đã úp sẽ thấy thôi. Để xác định mặt hàng thật, ta phải nhìn vào nhiều dấu hiệu khác nữa mới được. Chỉ một hai dấu hiệu thì chưa đủ xác minh một cách chắc chắn được. Có những label họ làm rất tinh vi, phải để ý kỹ lắm mới nhận ra được mặt hàng nhái.

Mình nghĩ thế này: Những nhà may mặc đàng hoàng họ cũng biết điều đó nên không dám bắt chiếc 100% vì sợ cảnh "hầu tòa", nên họ làm khác đi chút xíu để phân biệt hàng thật và hàng nhái. Ai có tiền thì dùng hàng thật, bằng không thì dùng hàng nhái cũng được. Giá thành hàng nhái cũng rẻ hơn. Khi khách hàng hỏi tới, họ cho biết thẳng đó là hàng nhái chứ không bịp khách hàng. Những nhà may như thế ta chơi được. Tiền nào của nấy. Tuy nhiên, cũng có những người bán hàng nhái, nhưng lại lấy với giá tiền hàng thật...đó là không tốt.

Ngay ở bên Mỹ này cũng thế đó bạn, tụi mũi lõ cũng thiếu gì người bị bịp khi phải mua nhầm hàng nhái trên Ebay, các chinatown. Nếu muốn mua hàng thật thì ta nên tránh xa tụi China thì tốt hơn. Cái gì chúng nó cũng nhái được y chang, từ máy bay quân sự cho tới quần áo, giầy dép, vải vóc, thuốc men, thực phẩm, etc. Ôi! Tụi nó có cái gì mà buông tha đâu.

PinkeXIII
28-07-2013, 12:39 AM
Bạn hiền Pink

Cái lỗ mà cúc áo chui qua đó...họ phải may cho nó nằm ngang thì mới là hàng thật. Nếu lỗ cúc áo mà may hàng dọc thì là hàng nhái. Bạn nhìn kỹ những hình trên tôi đã úp sẽ thấy thôi. Để xác định mặt hàng thật, ta phải nhìn vào nhiều dấu hiệu khác nữa mới được. Chỉ một hai dấu hiệu thì chưa đủ xác minh một cách chắc chắn được. Có những label họ làm rất tinh vi, phải để ý kỹ lắm mới nhận ra được mặt hàng nhái.

Mình nghĩ thế này: Những nhà may mặc đàng hoàng họ cũng biết điều đó nên không dám bắt chiếc 100% vì sợ cảnh "hầu tòa", nên họ làm khác đi chút xíu để phân biệt hàng thật và hàng nhái. Ai có tiền thì dùng hàng thật, bằng không thì dùng hàng nhái cũng được. Giá thành hàng nhái cũng rẻ hơn. Khi khách hàng hỏi tới, họ cho biết thẳng đó là hàng nhái chứ không bịp khách hàng. Những nhà may như thế ta chơi được. Tiền nào của nấy. Tuy nhiên, cũng có những người bán hàng nhái, nhưng lại lấy với giá tiền hàng thật...đó là không tốt.

Ngay ở bên Mỹ này cũng thế đó bạn, tụi mũi lõ cũng thiếu gì người bị bịp khi phải mua nhầm hàng nhái trên Ebay, các chinatown. Nếu muốn mua hàng thật thì ta nên tránh xa tụi China thì tốt hơn. Cái gì chúng nó cũng nhái được y chang, từ máy bay quân sự cho tới quần áo, giầy dép, vải vóc, thuốc men, thực phẩm, etc. Ôi! Tụi nó có cái gì mà buông tha đâu.
Cảm ơn bác nhiều, vì em không đọc kỹ và chưa hiểu ý của bác.

Tontu
28-07-2013, 12:54 AM
Bạn hiền Pink

Nếu bạn muốn, bạn chụp rõ cái áo của bạn cho tôi xem. Tôi sẽ kiểm tra cho bạn.
Chụp thật rõ và gần những điều sau:

1. Logo Lacoste
2. Cúc áo & lỗ khuy áo
3. Con cá sấu bao gồm (đuôi, mắt, răng, móng vuốt)
4. Devanlay (cái này phải nhìn kỹ mới phân biệt được vì hàng nhái cũng có devanlay)
5. Price tag (lỗ xỏ hình tròn đỏ)
6. Con cá sấu phía trước ngực bên trái (chụp rõ và gần)
7. Toàn diện của cái áo
8. Chụp cả cổ áo trước và sau
9. Chụp cả đường viền bên trong dưới đáy của áo

Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn muốn. Chụp xong up lên đây để bà con có dịp rút kinh nghiệm luôn.

Thợ Điện
28-07-2013, 01:06 AM
Ông Tôn cứ nguyền rủa Ebay tôi chạnh lòng quá .Ebay là chỗ dành cho dân chơi thứ thiệt đòi hỏi một sự am tuờng hiểu biết để mua hàng ,ngoài ra nó còn có luật của Ebay nữa hàng giả phải nói giả không thôi bị return bởi Paypal bắt buộc .Khi người bán món hàng chỉ cần chào hàng sai chi tiết là cũng bị trả lại rồi .Hàng từ china phải ghi rõ .Bán hàng xong 2 tuần sau mới nhận đuợc tiền Paypal phải hold đó chờ coi người mua có khiếu nại gì không .Ebay là một nét đẹp văn hóa Mỹ mà tôi cho rằng khắp thế giới không đâu có đuợc .Ebay những quốc gia khác tôi không biết nhưng ở Mỹ là tuyệt vời .Có những món hàng chỉ 1$ shipping 15$ thế mà người bán vẫn cặm cụi đi gửi hàng như cho không vậy .Bác thấy có đâu đuợc thế không .Hay là người bán biết mình bị hố vẫn giao hàng cẩn thận không chạy trốn hay hồi lại dù rằng thực tế cũng khó bắt họ phải chơi theo luật nhưng tinh thần văn hóa nó không cho phép người ta làm khác đi .Tôi có một kỉ niệm đẹp với Ebay đã kể cho bác Kt nghe tôi mua một thanh kiếm cổ của Nhật 500$ thế mà tụi bán đồ cổ tức khắc trả tôi 30K để mua lại .Bán xong tôi liên lạc người bán để biếu ông ta 1K coi như lại quả thế mà ông cũng không nhận chỉ trả lời cái xui của tao là cái hên của mày đó là đời sống Hehe bác cứ chỉ ra những kiến thức giúp mọi người phân biệt thực giả tôi cũng học hỏi từ đấy .Nhưng không đuợc nguyền rủa Ebay

Tontu
28-07-2013, 01:17 AM
hehe...Rất đồng tình bác Lâm :)
Cách đây cũng không lâu lắm, cái fan của labtop bị hư, mình có order hàng qua Ebay. Nhưng khi họ gởi hàng về cho mình, nó lại hơi khác cái mình order 1 chút. Hình dáng và cấu trúc thì giống nhưng thần sắc thì không giống lắm. Mình test thử thấy cũng không vấn đề gì. Thôi giữ luôn, return lại hơi phiền phức bác ạ.

kt22027
28-07-2013, 02:17 PM
hehe tôi cũng thích eBay lắm. Hồi hơn chục năm trước tôi thích bán, bây giờ chỉ mua thôi. Luật eBay bây giờ khắc khe với người bán quá. Tôi bán trên đó chịu không nổi cạnh tranh xấu từ TQ. Chắc bác Lâm rành về feedback mà, hồi đó buyer hay seller đều cho điểm negative feedback được, nhưng bây giờ thì chỉ có người mua mới cho điểm xấu được thôi. Nếu bác cạnh tranh với tụi TQ, nó cứ mua của mình xong rồi kiếm chuyện phá uy tín mình để nó giành khách.

Lúc tôi bán hàng kiếm được khá nhiều tiền, mà cũng khá vui. Có nhiều người nghiền đấu giá đến kỳ cục, phải giành mua cho được có khi giá lên cao gắp 3 lần hàng mới mà cũng chơi luôn! hehe Có lần tôi bán con chip giá buy it now là $50.00 nhưng có một bà đấu giá lên tới gần $200.00. thấy tội nghiệp tôi cho bả biết giá thật, bả nói không sao $200.00 cũng được nhưng nếu tôi lấy $50.00 thì bả cám ơn hehe

Trúng ngon như bác Lâm thì tôi chưa từng gặp vì nó chỉ một lần bán là kiếm gần $30,000. Nhưng tôi đã từng trúng một lô hàng, lời quá trời nhưng phải lấy tiền chậm hơn. Lô wholesale đồ điện hàng ứ kho, discontinued, tôi thương lượng giá là $2.65 một cái, tổng cộng gần 2500 cái. Tôi biết giá trị của món này, tụi dealers đòi khoảng $100.00 một cái lận. Thế là tôi giao cho tụi dealer $24.00 một cái, nó lấy mấy trăm cái. Còn lại tôi cứ bán khoảng $40.00 một cái, bán cả chục năm hiện giờ trong kho tôi cũng còn món này hehe. Vì dọn nhà bận quá nên tôi không bán hàng lâu lắm rồi, trong kho còn khoảng mấy trăm cái. hehe

Hôm nay vừa đi kho về, vợ cằn nhằn hoài cái vụ tốn tiền kho bắt tôi đem hàng về cho vào phòng ở nhà. Hình dưới là món hàng khác tôi đang ngậm, tôi ôm món này đậm à, nhưng lỡ chơi rồi tôi cho nó tồn kho luôn, vì khi mà món này discontinued giá có thể lên lại khi người ta cần sửa đồ. Tôi không có thời giờ bán eBay nữa tôi cứ giao cho tui wholesale trên LA cho đỡ tốn công. Khổ thiệt, để kho thì tốn tiền, dời tới lui thì khiên mệt chết mẹ, phải chạy ít nhất cả chục chuyến nữa mới xong.

http://imageshack.us/a/img823/7338/j75d.jpg

Alent_Tab
28-07-2013, 02:36 PM
Em rất thích nước hoa, cũng đã từng mua trên ebay rồi- hàng này chưa bao giờ mua ở Việt Nam vì toàn hàng fake, nhận định của anh Lâm và bác Kt hay lắm

Alent_Tab
28-07-2013, 02:50 PM
Nhưng có điều kiện các bác qua Sing, ThaiLand, China mua hàng ở đó cũng đương đối chuẩn, mua qua ebay tính cả thuế lẫn tiền lót tay hải quan em tính cũng chát ra phết. mặc dù chỉ là mua mấy cái đồ rẻ tiền, thanh toán bọn này thường qua papal để làm được cái thẻ giao dịch cho quen + chút tiếng Anh đã cả vấn đề rồi

kt22027
28-07-2013, 02:54 PM
@bác Thợ Điện
Tôi nhớ bài bác viết về eBay lâu lắm rồi, đọc thích lắm. Cho thấy bác rất điêu luyện, không nhìn đồ nhưng bác đoán đúng hết. hehe khi bác thích món nào rồi bác ngồi canh chưng đấu giá hay bác dùng software cho nó đấu giùm vào giây phút cuối cùng? ;)

Thợ Điện
28-07-2013, 09:29 PM
Mình phải đấu Bác Kt phải coi thái độ tụi đấu thủ mình nữa ,coi item location để biết bang tụi nó có phải thuộc loại quí tộc không ,xem các món hàng nó chào bán có cùng đẳng cấp với món mình thích không ,nhiều khi nó bán cả đống rẻ tiền mà thình lình có món ngon lành là phải coi chừng vì thằng này nhà nghèo sao có món này .giống như mày ở nhà tranh mà lại đi BMW thì chắc là không phải rồi
Có cái này chắc bác ít để ý nhiều khi có những món chỉ bán trong nuớc thôi .ví dụ khi truớc tôi kết một cái ống nhòm Carl Zeiss Jena 20x50 cái này đặc biệt vì thường chỉ có 10x50 là tối đa .Tôi nghiên cứu sách nói 20x50 chỉ làm một đợt cho các tuớng trong chiến dịch Phi châu dùng thôi .Lòng run lên vì sung suớng biết đâu vớ phải cái của tuớng Rommel thì nhất ,chu choa ham quá nhưng gần đến ngày đi VN rồi hoãn không đuợc .thế là đành để về VN bid vậy ai dè về VN mình vào trang đó không thấy ống nhòm mình đâu chỉ thấy hiện lên hàng chữ .Quốc gia bạn không thể mua đuợc món hàng này .Cuống cuồng cả lên gọi điện cho thằng bạn ở Thái nó cũng không bid đuợc vì cũng không vào đuợc đành phải gọi về nhà lúc 3 giờ sáng nhờ con nó bid dùm .Nó càu nhàu con đang ngủ say bố chỉ ham chơi nhưng rồi nó cũng làm .Tuy nhiên lần đó tôi hụt vì bid tới 4K mà có thằng vẫn hơn xem ra Ebay dân chơi nhiều quá
Ông Kt cũng máu chơi thật, đời ông thăng trầm nhiều quá ,cái lâu đài ông ở với cả trăm hồ cá rộng mênh mông ,sập tiệm phải đi ở nhà nhỏ xíu mà vẫn cười khà khà. Bái phục !

ChienKhuD
28-07-2013, 10:37 PM
Nhớ hồi xưa tôi cũng bị "shock" khi mua hàng ở CA. Hàng bên đó mình được đổi lại trong vòng 2 tuần đầu tiên. Nhớ lần noel buồn quá cả đám ra mua cây organ về chơi. Chơi xong 2 tuần đem ra trả lại với lý do: đàn này nghe tiếng sao sao ấy, không hợp với tụi tao. Tụi nó cười hè hè trả tiền lại mà không phàn nàn gì. Có lần tôi mua máy chụp hình, 1 tuần sau cái máy đó nó giảm giá thêm 50$, thế là tôi cầm biên lai ra lấy lại 50$ ấy. Mình nhà nghèo nên sĩ diện nỗi gì.

Lúc sắp về tôi mua rất nhiều mỹ phẩm. Đa số toàn là hàng sale. Khi ra tính tiền thì hệ thống báo là đã hết hạn sale-off rồi, bây giờ tính giá thực tế. Nếu vậy tôi phải mất thêm gần 500$. Tuy nhiên người bán hàng nói đó là lỗi của nhân viên. Họ chưa kịp (hoặc quên) thay giá dán trên sản phẩm vì thế tôi vẫn được hưởng giảm giá.

Thợ Điện
28-07-2013, 11:26 PM
Bên này nhân viên làm lỗi là sếp chịu trách nhiệm bác D ,không đuợc đổ thừa ,nhớ ngày truớc hãng xăng Texaco rất lớn một nhân viên kỹ sư trong đó sử dụng công nghệ của hãng xăng khác sau đó bị kiện một phát là mất trắng luôn bị tịch thu hết cả hãng ,xóa sổ một tập đoàn
Tụi luật sư chuyên môn đi tìm sơ hở để moi kiện

roamingwind
28-07-2013, 11:49 PM
Lúc sắp về tôi mua rất nhiều mỹ phẩm. Đa số toàn là hàng sale. Khi ra tính tiền thì hệ thống báo là đã hết hạn sale-off rồi, bây giờ tính giá thực tế. Nếu vậy tôi phải mất thêm gần 500$. Tuy nhiên người bán hàng nói đó là lỗi của nhân viên. Họ chưa kịp (hoặc quên) thay giá dán trên sản phẩm vì thế tôi vẫn được hưởng giảm giá.

chổ đó dởm bác Đ. Chổ đàng hoàn giá để làm sau là phải bán như vậy. Mặt dầu đã hết sale mà bản giá vẫn còn quên đem vào là phải bán như vậy. Tôi gặp trường hợp này vài lần rồi. Thấy giá rẻ quá hỏi vợ "thật không vậy?" rồi ôm hết đem ra trả tiền, thằng manager nhìn món hàng nhìn giá, lắc đầu nói là giá lộn nhưng cũng phải để cho tôi giá rẽ. Chắc bửa đó có thằng nhân viên nào trong đó bị sếp chửi.

Còn mua đồ xài cho đả rồi đem trã lại thì Costco là số một. Tụi bạn nó đem trả đến tôi phải cười nói tụi bây coi chừng nhân quả, đến khi tụi bây mở tiệm nó ăn nữa cái bánh mì rồi trả nưã cái cho tụi bây biết. Nói giởn chứ nó là như vậy, luật chơi tự nó đã được đặt ra để câu khách hàng thì khách hàng được quyền :).

trung_cadan
28-07-2013, 11:56 PM
Những thông tin rất thú vị với một người thích quần áo đẹp như em , áp dụng được ngay lập tức hôm nay có một đại gia ra quán đánh cờ , em bí mật để ý hóa ra quả áo lacoste của anh rất đẹp , cá sấu đầy đủ móng vuốt nhưng khuy áo có 4 lỗ , thế ra là áo nhái , he he !!!

Tontu
29-07-2013, 12:21 AM
Bác K dạo này làm ăn lớn nhỉ. :)
Chúc bác K vạn sự may mắn và tốt đẹp nhé.

Anh Trung: Mình gặp 1 trường hợp, cái áo làm rất tinh vi, tôi nhìn hoài mà vẫn chưa phân biệt được hàng thật, hàng giả: từ móng, nanh, cúc áo, vị trí lỗ khuy, logo, lỗ đỏ cũng có hình octagonal, thân ngoài, cổ áo...mọi cái đều thật. Mình lật cái Devanlay lên nhìn thoáng trông rất giống hàng thật. Mình nhìn kỹ lại và đưa nó ra ánh sáng để độ nghiêng rọi vào. Tôi phát hiện độ "óng" của Devanlay không có mới biết là giả mạo anh ạ. Loại thật khi đưa ra ánh sáng, devanlay sẽ có độ "bóng", và "nhiễn", mịn. Hàng giả khó nhái được. Khác nhau ở chất liệu loại vải. Phải công nhận tụi nó "nhái" tài thật anh ơi, hehe. Người mua rất dễ lầm. Điều này rất ít ai để ý vì nó nằm bên trong đái của áo. Thường người ta chỉ nhìn bên ngoài chứ ít ai để ý tới vụ phải lật gấu áo để xem độ "bóng" bao giờ, hihi.

Thợ Điện
29-07-2013, 12:29 AM
Các bác thấy khó ghê chưa xem hàng thật hàng giả mà còn kì công thế huống hồ xem người thật người giả còn khó đến thế nào .Đâu là bạn? đâu là bè ? đâu là hồng nhan tri kỉ ? đâu là mối tình của giờ ra chơi ? Lại còn khó hơn nữa là biết đuợc thời cơ để mà ra tay
Thời hồ! thời hồ! Biết lúc nào co lúc nào duỗi .Chỉ có bậc thánh thôi sao
Trích trong Âm Phù Kinh

Tontu
29-07-2013, 12:32 AM
Hôm nay các bác có đi đâu chơi không? Hay là ở nhà xem bóng đá, hehe.

Aty
29-07-2013, 12:34 AM
Nhờ TonTu xem dùm, hôm trước bà xả mua cho cha con mấy món cá sấu ở Sài gòn. Lâu nay không biết hàng thế nào. Lại thấy có khuy 2 lổ và 4 lổ.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/wnut_2lo_trang.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/wnut_2lo_trang.jpg.html)

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/W_nut_4-lo.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/W_nut_4-lo.jpg.html)

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/W_nut_2lo.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/W_nut_2lo.jpg.html)

Cái nầy thì thằng con đòi mẹ nó mua cho được
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/W_nuocthom_01.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/W_nuocthom_01.jpg.html)

Cái nầy là ao sơ-mi
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/w_4lo_somy.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/w_4lo_somy.jpg.html)

Thợ Điện
29-07-2013, 12:47 AM
Tất cả giả hết không có vuốt có mắt hehe

Aty
29-07-2013, 12:50 AM
Híc :-( , đồ mua ở Sài gòn không thể tin tưởng được. Thôi đành nhờ người mua ở nước ngoài thôi.

Tontu
29-07-2013, 01:02 AM
Bạn hiền Aty ơi

Kết luận toàn bộ: Hàng giả!

Lý do:

Cái áo màu xám: hàng nhái!

Mặc dù có 2 lỗ và độ lõm, nhưng đường "viền tròn" không rõ thần sắc, sần sùi, không sắc cạnh. Hàng thật, phải trông thấy đường viền, lộ rõ cạnh sắc của đường viền tròn. Nhìn từ độ lõm nếu để nghiêng ra ánh sáng sẽ phản chiếu độ óng.

Cái áo màu xanh đậm: hàng nhái!

1. Con cá sấu thường phải trông rõ nét, đường chỉ phải sắc sảo và mạch lạc. Không có chuyện đường chỉ tơ lơ mơ tờ lờ mờ như thế này, hihi.

2. 4 lỗ (hàng giả)

Cái áo màu xám: hàng nhái!

1. Đường chỉ không phân minh rõ ràng, có vẻ hời hợt

2. Mặc dù cúc áo là 2 lỗ nhưng lòi sợi chỉ ra. Hàng nhái!

Cái áo cuối cùng: hàng nhái!

1. Trên cúc áo không bao giờ để tên Lacoste, cũng không bao giờ để/khắc hình cá sấu. Đằng này họ lại khắc chữ Lacoste là đủ biết hàng giả.

2. Các móng chân thiếu phân minh, răng cưa hơi thô, các đường chỉ đen trên thân cá sấu hơi túm tụm với nhau (thiếu phân minh).

Nước hoa: hàng nhái!

Nếu anh để ý trên đỉnh của đuôi cá sấu, đường cong có 1 chổ bị gián đoạn, trông không đều. Hàng thật không bao giờ có chuyện này xảy ra. Đường chỉ ở vòng đuôi chạy lên trên phần đỉnh đuôi của cá sấu không đều đặn, có phần thiếu độ nhiễn và độ đều đặn.

Tính tôi thẳng: cái nào thật, tôi nói thật. Cái nào giả, tôi nói giả. Chứ không nhập nhằng. Làm ăn buôn bán thì phải thật thà. Nếu mình mua với giá rẻ thì thôi kệ anh ạ.

Nếu món hàng thuộc loại ít tiền thì ta không quan tâm tới làm chi cho mệt. Nếu ta đã phải trả với giá cắt cổ mà lại nhận hàng giả thì không được. Tùy anh quyết định nhé.


Chúc Aty một ngày vui vẻ và nhiều niềm vui.

Aty
29-07-2013, 01:18 AM
Hehe, cám ơn bác TonTu nhiều, thực ra hàng này là quà do bà xả mua cho cha con Aty, còn chai nươc hoa thi thằng nhỏ vòi mẹ nó mua cho bằng được. Lần tới mình sẽ tự mua và sẽ cẩn thận.

Tontu
29-07-2013, 01:55 AM
hehe, Nếu nhờ người thân bên Mỹ mua dùm, anh nên bảo họ vào những Mall lớn mà mua thì mới là hàng thật. Tốt nhất là vào thẳng đại lý chính bên trong Mall mà mua thì mới là hàng thật. Bao giờ cũng vậy, họ sẽ cấp cho giấy bảo chứng và con dấu đỏ của hiệu Lacoste khi mua hàng thật.

Không dặn họ, họ lại ra chợ trời, chinatown mua thì bỏ mẹ, hehe. Lại hàng giả tiếp đấy, hehe. Mua ở những Mall nhỏ có nguy cơ mua nhầm hàng thải, họ không cấp giấy bảo chứng đâu nha. Cẩn thận!

Mấy vụ quần áo này thì mấy bà rành lắm. Mình chỉ tò mò tí cho vui thôi, hehe.

kt22027
29-07-2013, 02:14 AM
@bác CKD
hehe bác mua đồ bên Canada đã thích thì được shopping bên Mỹ là mê luôn. Bà con tôi từ Úc và Canada qua đây mê lắm. Giá rẻ hơn CA và Úc nhiều. Bên đây có cái vụ double coupon dùng cho các chợ. Tôi biết một chị người Việt quen người bỏ báo, lấy nhiều coupons lắm. Sau đó đi shopping thực phẩm lon/chai đem ra chợ trời bán lại. Chị này sống nghề này cả chục năm rồi. Nhiều trường hợp trả dưới $10.00 cho $100.00 trị giá hàng luôn. Làm nghề này cũng cực lắm, đi lựa đồ mua mệt lắm. Hình như Walmart nhận đồ lại không có qui định luôn. Mua về vài tháng sau trả cũng được. Không có biên lại mua đồ nó cũng nhận lại luôn, tính theo giá có trong máy tính.

@bác Tôn
Ăn nhiều hơn xưa bác ơi, đâu còn làm ăn gì nữa đâu.

@bác Thợ Điện
eBay là thiên đàng của các chuyên gia đồ cổ như bác đó, cái cảm giác ngồi chờ đấu giá tôi cũng khoái lắm. Chắc là bác biết các loại snipe software mà, nhiều người bây giờ dùng cách này làm mật vui khi đấu giá. Software loại này chờ tới giây cuối cùng thì cho giá đấu vào, ngay lúc đó nếu người khác muốn cho giá cao hơn chưa kịp gõ phiếm thì đã hết giờ.

Các bác mua hàng hiệu từ TQ thì gần như là 100% đều là đồ nhái hết. Hàng nhái nhiều nhất là các túi xách tay cho các bà như Gucci, LV...

Aty
29-07-2013, 02:37 AM
hehe, Nếu nhờ người thân bên Mỹ mua dùm, anh nên bảo họ vào những Mall lớn mà mua thì mới là hàng thật. Tốt nhất là vào thẳng đại lý chính bên trong Mall mà mua thì mới là hàng thật. Bao giờ cũng vậy, họ sẽ cấp cho giấy bảo chứng và con dấu đỏ của hiệu Lacoste khi mua hàng thật.

Không dặn họ, họ lại ra chợ trời, chinatown mua thì bỏ mẹ, hehe. Lại hàng giả tiếp đấy, hehe. Mua ở những Mall nhỏ có nguy cơ mua nhầm hàng thải, họ không cấp giấy bảo chứng đâu nha. Cẩn thận!

Mấy vụ quần áo này thì mấy bà rành lắm. Mình chỉ tò mò tí cho vui thôi, hehe.

Cám ơn bác TonTu lần nửa. Mấy năm trước mình có cơ hội đi Las Vegas mấy ngày, có đi thăm tiệm bán áo cá sấu trong đó. Í chòy , 1 cái áo nó bán tới 79.99 chưa tính thuế. Cầm coi chơi thôi. Hehe, mai mốt được đi lại thì phải mua mới được.

Tontu
29-07-2013, 02:57 AM
bác K: Bác K thả sức ăn một lần được 3 tô Phở hả? Tôi thì một tô xe lửa đã ngắc ngư rồi. Mình cũng thích món Phở bác ạ. Nếu thả sức, một ngày chơi 3 cữ Phở cũng được. Dân thèm Phở ấy mà :)

Alent_Tab
29-07-2013, 09:10 AM
Các bác chớ đùa quần áo của china, em được thằng em ruột mới đi china về mua cho một cái tính ra giá khoảng 80$, chất liệu cực tốt không cần là mà vẫn không nhăn, càng vò trông càng bóng. mặc đi chơi vài ngày không cần giặt vẫn như mới luôn. Hàng ghi rõ ở Quảng Đông, đường may đến các con cúc đều sắc nét. giặt chỉ cần cho ít dầu gội đầu vào vò cái là sạch

Thợ Điện
29-07-2013, 11:04 AM
Chú Tab nói cũng đúng thông tin cần đa chiều .Thôi để tôi post tặng chú hai bài chê khen

Khen

Hàng hóa TQ bán ra thế giới bình dân cũng có, hàng cao cấp cũng có và chia làm 2 loại: Made in China và Assembled in China. Chữ Made in China hàm ý là TQ làm toàn bộ từ trong ra đến phần cái võ bên ngoài mặc dù có khi thiết kế bỡi nước ngoài và mang nhãn hiệu ngoại quốc! Còn sãn phẫm đề là Assembled in China thì có nghĩa là bộ phận rời đến từ các nước gồm cã TQ. Hãy phân tách xem hàng hóa TQ có phãi là đọc hại như báo chí Việt Ngữ và Phương Tây thường hay rêu rao hay không? TQ có tuỗi thọ cao hơn tất cã những nước mới nỗi trong khối Brics. Tuỗi thọ trung bình cũa người TQ ỡ lục địa năm 2011 là: 73.49, cũa Nga là: 69, cũa Ấn Độ là: 65.48, cũa Ba Tây là: 73.44, cũa Nam Phi là: 52.62. Và người Hồng Kong hiện nay đã vượt tuỗi thọ cũa người Nhật trõ thành dân có tuỗi thọ trung bình cao nhất thế giới. Tuỗi thọ trung bình cũa người Hồng Kong năm 2011 là 83.42 và cũa Nhật là 82.59 . Nguồn thực phẫm, nguồn nước cũa Hồng Kong đa số đến từ TQ vì Hồng Kong đất ít dân đông! Còn Việt Kiều ỡ ngoại quốc hàng ngày ăn thực ăn mua từ siêu thị Á Châu, đa số thực phẫm cũa các chợ nầy cũng đều đến từ TQ! Và tuỗi thọ trung bình cũa người gốc Á Châu thường lại cao hơn người bãn xứ! Tất cã những điều trên đây chứng minh 1 điều là không có bằng chứng chứng minh hàng hóa, thực phẫm cũa TQ là độc hại như người ta tuyên truyền bôi bác!

Chê

Giữa tháng 7 vừa qua, một trong những tin tức từ Trung Quốc thu hút sự chú ý của dư luận thế giới nhiều nhất là sự kiện viện bảo tàng Jibaozhai ở Hà Bắc tuyên bố đóng cửa sau khi bị phát hiện trưng bày toàn cổ vật giả.

Thật ra, khó có viện bảo tàng nào, ngay ở Tây phương, hoàn toàn tránh được đồ giả. Nhưng ở đó, đồ giả, nếu có, là do nhầm lẫn, và vì sự hiện diện đông đảo của giới chuyên môn cũng như cung cách làm việc cẩn thận và có trách nhiệm, số lượng đồ giả như vậy rất hiếm hoi. Ở Jibaozhai, ngược lại, có đến trên 40.000 hiện vật hoàn toàn giả mạo. Wei Yingjun, cố vấn của viện bảo tàng cố gắng biện minh: tình trạng cũng không đến nỗi quá tệ hại vì trong viện bảo tàng có khoảng 80 hiện vật thật. Bạn thử tưởng tượng: 80 hiện vật thật trong tổng số trên 40.000 hiện vật giả, tỉ lệ ấy có đáng được xem là “tích cực”? Việc Wei Yingjun xem đó là dấu hiệu tích cực cho thấy một sự thật: hiện tượng trưng bày đồ cổ giả rất phổ biến ở mọi viện bảo tàng tại Trung Quốc.

Sau cuộc cách mạng văn hóa dưới thời Mao Trạch Đông, bao nhiêu di tích và di sản cổ kính hàng ngàn năm của Trung Quốc bị phá hủy trầm trọng vì bị cho là “phong kiến”, “lạc hậu” và “phản động”. Bây giờ, trên con đường chinh phục thế giới, Trung Quốc muốn chứng tỏ họ có một nền văn minh lâu đời và một truyền thống văn hóa vững chắc, do đó, họ đua nhau xây dựng các viện bảo tàng ở khắp nơi. Trung bình mỗi năm có khoảng 100 viện bảo tàng mới được xây dựng. Làm cách nào để có hiện vật trưng bày sau những đợt phá hủy tàn khốc kéo dài cả nửa thế kỷ như vậy? Biện pháp của họ rất đơn giản: chế tạo đồ giả!

Viện bảo tàng Jibaozhai không phải là trường hợp duy nhất. Nó chỉ là một điển hình. Được khánh thành từ năm 2007, viện bảo tàng này khoe khoang là trưng bày nhiều cổ vật có từ thời Hoàng Đế, cách đây trên bốn ngàn năm; nhiều món đồ sứ ngũ sắc từ thời nhà Đường. Có điều, tất cả chỉ là những thứ giả mạo. Hơn nữa giả mạo một cách thô thiển. Trên các cổ vật gọi là từ thời Hoàng Đế, người ta viết nguệch ngoạc những chữ Hán hiện đại được giản lược hóa, bất chấp lịch sử chữ viết của Trung Hoa vốn đã được nhiều người biết. Các thứ đồ sứ lộng lẫy được cho là xuất hiện từ đời Đường có những màu sắc và kết hợp màu sắc đòi hỏi những kỹ thuật nung nấu chỉ có thể xuất hiện mấy trăm năm sau đó. Chính vì những sự thô thiển như vậy, giới quan sát dễ dàng lật tẩy sự giả mạo của chúng. Các nhà điều hành viện bảo tàng cũng như giới lãnh đạo địa phương, thoạt đầu, phản ứng một cách hung hãn trước mọi sự tố cáo. Họ cho đó là những sự vu khống; sau đó, họ thừa nhận một ít sau nữa, vớt vát: ngoài đồ giả, họ có một số ít đồ thật; và cuối cùng, trước áp lực của dư luận, họ mới đành chịu đóng cửa.

Theo Richard Stone, trong bài “Thay đổi quá khứ: Vấn đề vật hóa thạch giả của Trung Quốc” (Altering the Past: China's Faked Fossils Problem), trên báo Science số ra ngày 4 tháng 3 năm 2011, khoảng 80% các cổ vật hóa thạch từ thời tiền sử hiện đang được triển lãm trong các viện bảo tàng, ngay cả viện bảo tàng quốc gia, khắp Trung Quốc đều là giả mạo. Vượt ra ngoài phạm vi viện bảo tàng, nhiều di vật được cho là tìm thấy trong các di chỉ khảo cổ cũng giả mạo: họ làm những đầu lâu giả, chôn dưới đất, rồi vờ phát hiện được, rồi viết các “công trình nghiên cứu” gửi đăng trên các tạp chí khoa học lớn trên thế giới cho đến lúc chúng bị chứng minh là…giả.

Tại sao người ta lại làm giả như vậy? Một trong những lý do chính là do lòng tham. Cổ vật, nhất là cổ vật từ thời tiền sử, bao giờ cũng có giá rất cao. Thế là người ta bày ra vô số thứ giả. Còn các viện bảo tàng, khi mua và bày những thứ đồ giả ấy, họ có biết hay không? Có lẽ biết. Biết, nhưng vẫn mua. Thứ nhất, để “đạt chỉ tiêu”. Thứ hai, tiền để mua là tiền của nhà nước, không phải của họ. Và thứ ba, mua đồ giả, họ dễ cò kè, do đó, số tiền họ có thể bỏ túi sẽ cao hơn hẳn những thứ đồ cổ thật.

Những gì xảy ra trong các di chỉ khảo cổ cũng như các viện bảo tàng chỉ là một bức tranh thu nhỏ của toàn bộ xã hội Trung Quốc hiện nay: ở đâu cũng có đồ giả. Họ làm giả từ hàng cao cấp đến các vật dụng lặt vặt hằng ngày, từ hàng xa xỉ đến nhu yếu phẩm. Gạo, họ cũng làm giả bằng cách pha trộn bột khoai tây hay khoai lang với nhựa tổng hợp resin. Trứng gà họ cũng làm giả. Sữa bột cho trẻ em họ cũng giả.

Trong các cửa hàng sang trọng ở Trung Quốc, người ta bày bán vô số hàng giả mang những nhãn hiệu nổi tiếng ở Tây phương, từ Prada đến Louis Vuitton, từ Burberry đến Hermes, từ Gucci đến Chanel, từ Apple đến Nokia. Iphone và iPad giả tràn ngập thị trường. Các chai rượu nổi tiếng của Pháp với giá cả ngàn đô-la bày bán ê hề tại Trung Quốc, phần lớn là giả.

Giả cổ vật chỉ là một sự lừa bịp. Giả nhãn hiệu hàng hóa, ngoài sự lừa bịp, còn có một vấn đề khác: ăn cắp bản quyền. Mọi sự giả mạo đều gây thiệt hại lớn: Với các công ty bị ăn cắp bản quyền, người ta bị mất cả hàng tỉ đô-la mỗi năm. Với xã hội, rất nhiều thứ hàng giả gây nên những hậu quả trầm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng: Không ai biết được bao nhiêu trẻ em bị bệnh hoạn vì sữa giả; bao nhiêu người khác bị ảnh hưởng vì gạo giả và trứng giả.

Nhưng thiệt hại lớn nhất chắc chắn là uy tín của Trung Quốc. Hiện nay, ở khắp nơi trên thế giới, nói đến Trung Quốc, hầu như mọi người đều nghĩ ngay đến một chữ: giả. Vào tiệm, cầm bất cứ món hàng nào ghi nhãn “made in China”, người ta cũng thấy ngần ngại. Dĩ nhiên, nhiều người vẫn mua vì không có chọn lựa nào khác: tiền ít, họ cần hàng hóa rẻ, bất kể thật hay giả, có hại hay không có hại. Nhưng những người có khả năng tài chính một chút đều lắc đầu quầy quậy rồi quay đi. Không mua bất cứ thứ gì làm từ Trung Quốc!

Một quốc gia bị tai tiếng về sự giả mạo bao giờ cũng bị tai tiếng về sự giả dối. Giới thương nhân làm giả hàng hóa, giới chính khách làm giả các giá trị. Cầm một món hàng có nhãn “made in China”, người ta không tin; nghe những lời lẽ hay ho về nhân nghĩa , người ta cũng không tin nốt.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, đó là một trở ngại lớn, nếu không muốn nói là trở ngại chính, trong tham vọng trở thành bá chủ thế giới, hoặc ít nhất, bá chủ khu vực, của Trung Quốc. Một siêu cường quốc, muốn trở thành lãnh đạo khu vực hoặc thế giới, cần ít nhất bốn điều kiện: Một, kinh tế lớn nhất; hai, quốc phòng mạnh nhất; ba, có nhiều đồng minh nhất; và bốn, có nền văn hoá đẹp với những giá trị có tính phổ quát ở đâu người ta cũng kính trọng và thèm được có. Trong một hai thập niên tới, Trung Quốc có thể đáp ứng được hai điều kiện đầu. Về kinh tế và quốc phòng.

Nhưng họ lại không thể xây dựng bất cứ một bảng giá trị phổ quát nào dựa trên sự giả mạo và giả dối. Không có một bảng giá trị phổ quát chung, họ cũng không thể xây dựng một liên minh thực sự và vững chắc với bất cứ một quốc gia nào khác.(st)

trung_cadan
29-07-2013, 11:15 AM
Thằng Trung Quốc khác gì thằng trọc phú , muôn đời cũng chỉ đến thế mà thôi , không bén mảng gần chữ sang được , lấy đâu ra mà làm siêu cường quốc ... Cái nó không bao giờ có , đó là lòng tin từ bất kể quốc gia nào !!!

Tontu
29-07-2013, 11:41 AM
Bác Lâm: Bài viết trung thực và sát với tình hình hiện tại. Mình thích bài của bác, hehe.

Anh Trung: Hay!!! Đúng đấy anh Trung. Đánh mất lòng tin của dân và thế giới thì còn nói chi tới những chuyện xa vời.

roamingwind
30-07-2013, 12:22 AM
Đi chơi cuối tuần về thấy bác Tôn có dịch vụ mới - kiểm tra áo thật áo giả :). Bác Tôn phải tính giá. Một ly cà phê một cái áo, cho nợ đến khi bác về VN trả, hoặc chuyển credit qua bác Lâm khi ổng về VN :).

Một chút xíu về Trung Quốc. Thêm ý "đa chiều" của mình. Hôm qua ngồi chơi với gia đình bè bạn nghe kể người bà con của mình đi công tác qua đâu bên Trung Quốc, Bắc Kinh (?), phải đem theo nước mắm để ăn vì sợ đồ ăn Trung Quốc. Ngồi nghe nghĩ làm gì giử vậy?? Dị ứng cũng vừa vừa thôi chứ. Tình hình bây giờ chân giả khó lường, đang chiến tranh kinh tế nên đôi khi chuyện xấu một làm lên mười. Không có ý bênh Trung Quốc (thật là khó bênh cho họ), nhưng mình cũng ráng có một cái nhìn cân bằng. Hay đây là chặn đường phải qua khi một quốc gia đi từ nhỏ cho tới lớn, nhìn lại quá khứ đám tài phiệt Mỹ và Âu Châu thế kỹ 18, 19, lúc "mới lớn" cũng không hiền lành hơn ai.

Thôi, phận ruồi muổi của mình thì chỉ biết tránh không mua đồ giả :), đồ nhập cảng từ Trung Quốc tránh được thì tránh.

Aty
30-07-2013, 01:25 AM
Bác Tontu và bác Thợ Điện ơi, coi dùm Aty mấy cái nút này không biết là hàng thiệt hay hàng nhái nhe. Giá mỗi cái áo hơn 100 đó. Hình con cá thì thấy khó phân biệt quá.

Nếu OK thì phải bắt mụ nấu cơm tháng mua cho ngày sn sắp tới.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/lacoste_3.png (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/lacoste_3.png.html)

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/lacoste_2.png (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/lacoste_2.png.html)

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/lacoste.png (http://s1167.photobucket.com/user/aty_photo1/media/lacoste.png.html)

kt22027
30-07-2013, 01:28 AM
@bác Tontu
3 tô phở bên Việt Nam thì ăn hết, tô bên này tôi ăn được 2 tô thôi bác ơi. Còn tô cở như tô $20.00 ở Dallas mà bác Lâm post hồi đó, thì chắc ăn không nổi đâu. ;) À, tôi có cái áo cá sấu này nhờ bác Tôn xem giùm xem hàng thật hay giả
http://image16.spreadshirt.net/image-server/v1/products/8522964/views/1,width=378,height=378,appearanceId=97/Chocolate/sun-Gecko-Logo-T-Shirts-(Kurzarm).png

Tôi xài đồ TQ nhiều lắm, hơn 50% vật dụng trong nhà là mua từ Walmart, đồ TQ không. Tôi không ngại dùng đồ TQ, tôi chỉ không thích TQ làm hàng hiệu giả thôi. Còn về thực phẩm có nhiều hoá chất bảo quản thì đúng đó. Các bác tìm đọc những report về import thì biết liền. Các thứ này không phải hại người trong một thời gian ngắn đâu. Xài hoài chừng vài chục năm thì mới có kết quả xấu. Lý do các món hàng sau này có nhiều hoá chất là vì cạnh tranh, bên TQ sau này cũng cạnh tranh ghê lắm. Bất cứ lợi điểm nhỏ nào cũng được phát triển tối đa. Cách làm giảm giá thành hữu hiệu nhất là làm số nhiều, cách dễ làm số nhiếu nhất là tăng hoá chất bảo quản.

Về các con số thì tôi không tin TQ nữa, bất cứ report nào của TQ đều có thể bị họ cố tình cho ra số không chính xác. Từ tuổi của các vận động viên Olympic cho tới các con số xuất nhập khẩu.

Như bác Lâm và Trung đã nói, TQ sẽ không bao giờ làm được bá chủ. Khôn nhưng không khéo, chưa chi đã làm rất nhiều người ghét. Nhìn thấy họ ăn hiếp các thầy tu Tây Tạng thì ai mà không sợ? Ai mà không ghét? Thôi chuyện TQ dài còn hơn là truyện 1001... năm hehe

kt22027
30-07-2013, 01:37 AM
@Aty
Hàng giả hết bác ơi. Trong bài đầu của bác Tontu có đoạn này:
Thứ nhất, cúc áo chỉ có 2 lỗ duy nhất mà thôi. Tuyệt đối không bao giờ có 4 lỗ trên khuy áo. Nếu bạn thấy cúc áo có 4 lỗ là hàng giả.

trung_cadan
30-07-2013, 01:41 AM
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/lacoste_2.png



Cái áo này đẹp quá , em thích mầu đỏ , bác Aty mua ở đâu ???

Aty
30-07-2013, 01:42 AM
@Aty
Hàng giả hết bác ơi. Trong bài đầu của bác Tontu có đoạn này:
Thứ nhất, cúc áo chỉ có 2 lỗ duy nhất mà thôi. Tuyệt đối không bao giờ có 4 lỗ trên khuy áo. Nếu bạn thấy cúc áo có 4 lỗ là hàng giả.

Nếu thật như vậy mà nó kêu giá hơn 100 thí mắc quá ha anh kt22027. Hàng FAKE mà tụi nó rao bán trên internet , lại không có chú thích gì . Bởi vậy Aty mới hỏi nhờ các anh các bác .

Aty
30-07-2013, 01:47 AM
Cái áo này đẹp quá , em thích mầu đỏ , bác Aty mua ở đâu ???

Hàng này phải kiểm tra kỷ đó anh Trung . Giá no đòi cao quá. Thường là 130 . Giao hàng tận nhà. Nếu bác Tontu noi OK, thì sẽ mua dùm Trung 1 cái. Hàng bán ở nươc ngoài Trung ơi. Nếu Trung thích thì nói nhe.

trung_cadan
30-07-2013, 01:51 AM
Hàng này phải kiểm tra kỷ đó anh Trung . Giá no đòi cao quá. Thường là 130 . Giao hàng tận nhà. Nếu bác Tontu noi OK, thì sẽ mua dùm Trung 1 cái. Hàng bán ở nươc ngoài Trung ơi. Nếu Trung thích thì nói nhe.

Em thích hàng slim , tuy nhiên trông cái cúc 4 lỗ thì lo lo , mất mớ tiền kha khá mà ôm hàng fake thì đau lắm , he he !!!

Aty
30-07-2013, 01:53 AM
Cho nên mình mới nói là phải chờ bác Tontu và bac Thợ Điện kiểm tra hàng cái đẩ đó Trung.

Aty
30-07-2013, 01:59 AM
@bác Tontu
3 tô phở bên Việt Nam thì ăn hết, tô bên này tôi ăn được 2 tô thôi bác ơi. Còn tô cở như tô $20.00 ở Dallas mà bác Lâm post hồi đó, thì chắc ăn không nổi đâu. ;) À, tôi có cái áo cá sấu này nhờ bác Tôn xem giùm xem hàng thật hay giả
http://image16.spreadshirt.net/image-server/v1/products/8522964/views/1,width=378,height=378,appearanceId=97/Chocolate/sun-Gecko-Logo-T-Shirts-(Kurzarm).png

Tôi xài đồ TQ nhiều lắm, hơn 50% vật dụng trong nhà là mua từ Walmart, .... truyện 1001... năm hehe

Con cá gì gì của bác kt.. sao to quá vậy? Hay là con cá này ăn nhiều bơ sửa...:)

Thợ Điện
30-07-2013, 02:11 AM
Giả hết ông Aty ơi .ông nào muốn mua áo cá sấu thì phải nhờ ông Tôn xong rồi nhờ tôi mang về cho

Alent_Tab
30-07-2013, 02:14 AM
Em là ghét dùng đồ Trung Quốc lắm các bác ah- Trên người em từ cái mũ - áo chẳng có cái nào của Trung hết ghen toàn đồ Tàu xịn đó he he!!!
Nói đùa thôi chứ ai cũng muốn dùng cái đồ thương hiệu lớn hết nhưng còn nhiều yếu tố như tài chính hoặc có hợp với mình không thế thôi

Aty
30-07-2013, 02:17 AM
Giả hết ông Aty ơi .ông nào muốn mua áo cá sấu thì phải nhờ ông Tôn xong rồi nhờ tôi mang về cho

Híc, có lẻ phải nhờ bác Thợ Điện rồi. Lúc nào bác về vậy? Em có người quen ở Texas. Noel này bác về chơi không ?

trung_cadan
30-07-2013, 02:23 AM
Giả hết ông Aty ơi .ông nào muốn mua áo cá sấu thì phải nhờ ông Tôn xong rồi nhờ tôi mang về cho

Há há , gay nhờ , sao em vừa đọc link này mà thấy cúc áo 4 lỗ là sao , chả hiểu gì nữa :) .

Ghét cái bọn Zara , hôm nọ kêu sale cái túi này ok quá mà nhờ cậu em bên Mỹ hỏi thấy kêu hết , chán :( !!!

http://static.zara.net/photos//2013/V/1/2/p/3570/205/040/2/w/1920/3570205040_2_1_1.jpg?timestamp=1373480125218

http://static.zara.net/photos//2013/V/1/2/p/3570/205/040/2/w/1920/3570205040_1_1_1.jpg?timestamp=1373480125218

Lại còn có 36 EUR thôi chứ , hix !!!

trung_cadan
30-07-2013, 02:25 AM
Nhà mình có ai bên Pháp không :( , mua hộ em phát , trông dì zai thích quá !!!

http://www.zara.com/fr/en/woman/studded-shopper-c436387p1049251.html

Thợ Điện
30-07-2013, 02:26 AM
Có ông aty
Cái túi của Trung là Tote bag Zara làm túi không đẹp đâu tụi J crew hay Varvatos làm đẹp hơn nhiều

Aty
30-07-2013, 02:29 AM
Muốn có cái áo màu đỏ thứ thiệt thì cung không khó đâu Trung. Mình có 2 bác Thợ Điện và Tontu giúp mà.

Cái túi đó mua tặng bà chủ TLKD hay sao ?

Aty
30-07-2013, 02:31 AM
Có ông aty
...................

Bác Thợ Điện thấy người ở Pháp giống em thôi. Chứ em chỉ được đi thăm Pháp có 1 lần hà.

trung_cadan
30-07-2013, 02:34 AM
Có ông aty
Cái túi của Trung là Tote bag Zara làm túi không đẹp đâu tụi J crew hay Varvatos làm đẹp hơn nhiều'


Em thích cái mẫu của nó , chứ em thừa biết hàng giá đó lấy đâu ra hàng đẹp :( .

Để xem tới có kiếm được chút ngân , làm quả này mới thỏa nè =)) :

http://www.raffaello-network.com/item_images/dupacc-contraste74504p.jpg

trung_cadan
30-07-2013, 02:34 AM
Muốn có cái áo màu đỏ thứ thiệt thì cung không khó đâu Trung. Mình có 2 bác Thợ Điện và Tontu giúp mà.

Cái túi đó mua tặng bà chủ TLKD hay sao ?

Túi đó để đựng máy tính cho Nam đấy chứ huynh ???

Thợ Điện
30-07-2013, 02:39 AM
Ông yên tâm ông Trung ạ tôi sẽ biếu ông một cái túi vintage bằng da sống suede đi đường đứa khác thấy là mê chứ các túi đó không đẹp đâu .Mang cái túi đi phi trường hay chạy xe lang thang có đứa phải ghì lấy hỏi mới thích

Aty
30-07-2013, 02:48 AM
Túi đó để đựng máy tính cho Nam đấy chứ huynh ???

Tại cái hàng chử này:

http://www.zara.com/fr/en/woman/stud...7p1049251.html

làm cho mình nghĩ là hàng của nử đó Trung.

Tontu
30-07-2013, 05:15 AM
Đang giờ lunch tạt vào chới tí :)

Bác K & Aty: Toàn là hàng nhái cả! Không có cái nào là genuine.

Vâng! Thun cá sấu hiệu Lacoste có sản xuất tại các nước: Pháp (hãng mẹ), Peru, El salvador, Singapore, China. Tuy nhiên, tệ nạn sao chép lậu, nhái hàng thì China đứng quán quân rồi. Chính vì lý do này ta không nên mua lấy sự "mạo hiểm" cho mình làm gì. Đã bỏ nhiều tiền chơi đồ chánh hiệu thì phải là hàng thật 100% chứ. Bỏ nhiều tiền mà mua lầm hàng nhái thì tức lắm à :)

Chính vì lý do này. Mình khuyên anh em nên mua hàng sản xuất từ Pháp, Peru, El Salvador. Thường thì thun hiệu Lacoste sản xuât từ Peru, el salvador chiếm hầu hết trên các cửa tiệm lớn của Hoa Kỳ.

Sau đây là những cửa tiệm chính mà đã được thương hiệu Lacoste cho phép bán mặt hàng "Genuine" của họ. Các bác và quý anh em vào những cửa tiệm này để mua "hàng thật" của họ.

1. Macy's
2. Lord and Taylor
3. Neiman Marcus
4. Bloomingdales
5. Bergdorf Goodman
6. Von Maur
7. Nordstrom

Mua hàng trên lưới bất tiện ở chỗ là màu sắc không đi sát với thực tế. Có những cái ta rất ưng ý với màu sắc đó, nhưng khi họ gởi về thì màu sắc thật của áo trông quá chói, hoặc quá chìm. Lý do vì độ phân giải của màn hình computer không chính xác với màu sắc thực. Vì lý do này ta nên nhìn tận mắt, xem xét tận tay. Mua quần áo cũng giống như đi "nom mắt" vậy đó. Phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. :)

Tôi hay mua hàng ở Nordstrom, mua tận cửa tiệm chính bên trong MALL. Họ sẽ cấp cho giấy bảo chứng + con dấu hẳn hòi, khỏi sợ giả mạo.

Theo nhận xét của riêng mình thì dân "loại sang" thường chọn màu nhã nhạn, toàn bộ thân áo chỉ một màu mà thôi. Đó là ta chọn solid colors. Loại slimfit thì dùng cho teanager, lứa tuổi 20-30s. Loại solid colors thì cỡ sồn sồn loại sang hay thường mặc. Màu sắc thì túy ý ngưởi chọn. Tuy nhiên có những màu mắc hơn. Ví dụ: màu trắng, màu đỏ hơi tím, etc. Lý do: nhiều người ưa thích mua nên họ làm giá ấy mà. Tuy thế, chất liệu vải vẫn giống y chang những màu khác mà thôi.

Ta không cần chọn loại màu được nhiều người ưa thích làm gì. Chẳng có lợi cho ta đâu vì cái nào cũng đều là genuine cả, hàng chính hiệu 100%. So what is difference? Chỉ cần chọn màu sắc vừa ý ta là ok. Hơn nữa cũng vừa túi tiền, hàng thật 100% chính hiệu là tốt rồi.

Có những người quan niệm phải mặc hiệu này, hiệu kia...thì mới sang. Không cần thiết như thế. Chính công việc, chỗ đứng trong xã hội, phong cách của mình đã nói lên vị trí của ta rồi vậy. Cứ nhìn ông Bill Gates thì đã thấy. Ông ăn mặc rất giản dị đó thây :).

Thợ Điện
30-07-2013, 08:15 AM
Áo cá sấu có đặc điểm là cực bền và không bị biến dạng khi mặc lâu .Có lần gặp một lão chạy taxi người Salvador mặc áo cá sấu mình khen đẹp Lão giơ một ngón tay lên khen Ocho anos hehe một cái áo mà mặc đuợc 8 năm thì giá nào cũng là quá rẻ

cuonghanh
30-07-2013, 10:12 AM
Áo cá sấu với mức giá như bác Tôn nêu đối với dân Việt Nam hiện tại cũng không phải là quá đắt. Vì áo hàng chợ xấu xí, giặt vài lần đã mất form giá cũng tầm 400-600k (~20-30$). Tính ra lại thành đắt vì gần như chỉ mặc được 1-2 mùa.

Nếu bác Tôn Tử không phiền hà, bác cho em gửi mua dùm lão kiếm vài con cá sấu xịn mặc coi ra sao.

Đã có hàng áo cá sấu rồi, các bác làm thêm 1 topic về các loại quần bò hiệu nữa đi ạ. Không biết ở bên Mỹ thế nào chứ ở Việt Nam, đàn ông mặc quần bò nhiều vô số kể. Nhưng mua bò xịn khó lắm. Nhất là vùng Tây Bắc như bọn em, muốn mua quần tử tế phải gửi về HN hoặc là đánh hàng từ bên Lào về. Hàng Lào thì cực chất vì toàn là hàng Thái Lan xuất khẩu, mỗi tội khó nhờ mua thôi.

Alent_Tab
30-07-2013, 10:35 AM
Mụ Hạnh mua vải về tìm mẫu rồi cắt lấy cho Kiếm gỗ mặc là chuẩn nhất, tất nhiên thợ phải là thợ xịn, anh vài cái đồ mặc mua sắn thôi còn lại tự mua vải về cắt- Thợ ruột lâu năm rồi chỉ cần đo bằng mắt không cần phải bằng tay.
Từ cái túi đựng tài liệu của Tab tính ra giá nó là vô giá vì chất liệu bằng dù không cháy không nhăn, thiết kế mất gần 1 tháng- quần áo thì người khác nhìn có thể thấy o đẹp nhưng Tab thích là được.
Hàng hiệu trừ cái nào sản xuất số ít hiếm mới là đồ độc thôi chứ giá dưới 100 tơn nhiều người chắc thừa khả năng mua. hiệu thì hiệu nhưng nó vẫn là hàng đại trà giống như đi cái xe vecpa hay gì đó cũ nhưng phải độc có phong cách riêng mới là người biết chơi
Ở Việt Nam lạ cái là anh đeo đồng hồ rolex xịn mà đi xe máy trong khi thằng đi mec đeo đồ Thẩm Quyến thì ai nhìn cũng bảo anh đi xe mec là dùng đồ xịn he he!
Nói thực hãng nào xịn đến mấy mà em không thích thì cho cũng không dùng - Tab dùng đồ không quan trọng mẫu mã miễn là nhìn nó không rẻ tiền (rẻ tiền ở đây nó nhiều nghĩa) và phải hợp với cá tính, chấm hết!

Aty
30-07-2013, 12:14 PM
Áo cá sấu có đặc điểm là cực bền và không bị biến dạng khi mặc lâu .Có lần gặp một lão chạy taxi người Salvador mặc áo cá sấu mình khen đẹp Lão giơ một ngón tay lên khen Ocho anos hehe một cái áo mà mặc đuợc 8 năm thì giá nào cũng là quá rẻ

Bác Thợ Điện nói chuẩn quá. Mấy cái áo cá sấu nhái của em up lên , có cái nó đã theo em hơn chục năm rồi. Cũng may là hàng nhái chất lượng cao, hehe . Mình áo vẫn cón coi tạm được, chưa có đỗ lông.

Alent_Tab
30-07-2013, 12:48 PM
Bác nào rành về hardware chém ít về nó hay phết he he! dạo này ổ cứng di động của bọn seagate sao hay bị làm giả thế không biết? khách hàng bảo hành đến hãng hay bị báo là không phải hàng hãng chắc do một số công ty đặt bán. Chính sách bảo hành hãng này tương đối tốt nó check theo serial, modem out date vvv. Không hiểu sao đợt này ổ cháy hỏng vẫn được mua với giá cao thế cho dù check trên hãng đã hết bảo hành.

Aty
30-07-2013, 01:03 PM
@ Trung: đây là địa chỉ của mấy chiếc cá sấu mình up lên đó. Nghiên cứu vài chiếc đi.

http://www.zalando.no/sport-herre/lacoste/?order=sale

Web này tương đối là bán hàng loại tốt đó.

Giá cả thì chia cho 6 nhé. Có lẻ cũng chỉ 100 mấy thôi.

Aty
30-07-2013, 01:28 PM
@ Tontu : hàng mà bác mua tại các tiệm lớn ở USA thì không lấy đâu ra hàng nhái được. Mình có có lần mua hàng ở Macys, lại có mấy cái phiếu giảm giá của đứa cháu làm mình đở ít tiền . Tới đợt sale mua sướng tay quá. Đương nhiên phiếu giảm giá ( 10, 20 $.. ) cũng chỉ cho theo mấy mặt hàng của nó thôi.

cuonghanh
30-07-2013, 01:31 PM
Mụ Hạnh mua vải về tìm mẫu rồi cắt lấy cho Kiếm gỗ mặc là chuẩn nhất, tất nhiên thợ phải là thợ xịn, anh vài cái đồ mặc mua sắn thôi còn lại tự mua vải về cắt- Thợ ruột lâu năm rồi chỉ cần đo bằng mắt không cần phải bằng tay.
...Tab dùng đồ không quan trọng mẫu mã miễn là nhìn nó không rẻ tiền (rẻ tiền ở đây nó nhiều nghĩa) và phải hợp với cá tính, chấm hết!

Nói thật là vợ chồng em phong cách nông dân tá điền, không quan tâm và coi trọng thương hiệu lắm. Chẳng qua mua hàng chợ (tuy bày bán trong shop thật đấy) k đẹp, chất lượng tồi, tính ra đắt hơn hàng hiệu mà lại vẫn là đồ CHỢ nên muốn thử xem hàng hiệu nó có đáng đồng tiền bát gạo hay không thôi. Chứ như em mà nói chuyện đồ hiệu khác gì trưởng giả học làm sang đâu, hihi.

Em và lão Kiếm hợp nhau về cái khoản xuề xòa, giản tiện. Đúng như anh nói, cái gì thấy thích, thấy hợp là xài thôi, không câu nệ.

Thợ Điện
30-07-2013, 02:27 PM
Có cái điều thế này các bác Aty và cuonghanh Ngay cả dân china bây giờ cũng chán hàng giả rồi ,có lần tôi gặp gia đình thằng bạn china du lịch qua đây chơi mua sắm đồ ,lúc ngồi uống caphe tôi hỏi tụi nó .Nuớc mày LV Gucci có thiếu gì sao phải qua đây shop làm chi cho tốn kém Tụi nó trả lời bảo rằng .Đi ngoài đuờng lòe mọi người thì đuợc nhưng về nhà rồi chỉ còn mình với món đồ giả không sao có đuợc cái cảm giác sung sướng .tự lừa mình sao đuợc
Ăn thế nào cũng đuợc ,mặc thế nào cũng xong ,vợ nào cũng thế .Nhưng đuợc ăn ngon ,mặc cái mình khoái có vợ đẹp vẫn thích hơn chứ .Phật bảo .Cõi này là dục giới là thế giới của sự ham muốn mà .Hơn nữa ham muốn nó có mặt tích cực là luôn khao khát để vuơn lên Phải ra đi phải dong buồm ra khơi đến bến bờ ham muốn chứ ru rú với con đê lũy tre sau này mình sẽ hối tiếc vì mỗi việc chỉ có thời điểm nhất định của nó bỏ qua là mất hút luôn.Hôm nay thức khuya chờ xem anh Hương thi đấu hehe

Aty
30-07-2013, 02:43 PM
Có cái điều thế này các bác Aty và cuonghanh Ngay cả dân china bây giờ cũng chán hàng giả rồi ,có lần tôi gặp gia đình thằng bạn china du lịch qua đây chơi mua sắm đồ ,lúc ngồi uống caphe tôi hỏi tụi nó .Nuớc mày LV Gucci có thiếu gì sao phải qua đây shop làm chi cho tốn kém Tụi nó trả lời bảo rằng .Đi ngoài đuờng lòe mọi người thì đuợc nhưng về nhà rồi chỉ còn mình với món đồ giả không sao có đuợc cái cảm giác sung sướng .tự lừa mình sao đuợc
Ăn thế nào cũng đuợc ,mặc thế nào cũng xong ,vợ nào cũng thế .Nhưng đuợc ăn ngon ,mặc cái mình khoái có vợ đẹp vẫn thích hơn chứ .Phật bảo .Cõi này là dục giới là thế giới của sự ham muốn mà .Hơn nữa ham muốn nó có mặt tích cực là luôn khao khát để vuơn lên Phải ra đi phải dong buồm ra khơi đến bến bờ ham muốn chứ ru rú với con đê lũy tre sau này mình sẽ hối tiếc vì mỗi việc chỉ có thời điểm nhất định của nó bỏ qua là mất hút luôn.Hôm nay thức khuya chờ xem anh Hương thi đấu hehe

Bác Thợ Điện nói chí phải. Cho nên hôm trước có dịp đi chợ Macys ở Phoenix, 2 vợ chồng Aty mua 2 cái đồng hồ Gucci mặt trắng ( cái nam cái nử ) mà không sợ bị lầm. Gọi là thích thì mua ngay. Đem về tới nhà thấy cái dây đồng hồ của bà xả hơi bị trầy. Hôm sau mang ra đổi cọng dây. Phải lấy từ cái đồng hồ khác gắn qua. Nó cũng đổi mà không phàn nàn 1 tiếng nào. Phải công nhận tụi nó uy tín quá.
Còn mấy chiêc áo cá sấu mà em up lên đó là hàng của shop.lacoste.com.

http://shop.lacoste.com/Sport-Shirts-Men/b/2248339011

Có lẻ đây là hàng loại nút có 4 lổ.

Thức khuya thì ăn cái gì lót dạ nhé bác Thợ Điện.

roamingwind
30-07-2013, 02:55 PM
Nếu bác Aty có cơ hội thì mua của tụi Nordstrom, cái cuối trong list của bác Tôn. Muốn trả lúc nào thì trả. Không hề hỏi qua hỏi lại. Làm account với tụi nó online, khi nào gần qua Mỹ lên onlie mua bảo nó gởi tới nhà bà con, khi qua tới Mỹ thử đồ. Không thích đem ra tiệm trả lại, hehe... đã. Khách hàng là trên hết !!

Aty
30-07-2013, 03:41 PM
Nếu bác Aty có cơ hội thì mua của tụi Nordstrom, cái cuối trong list của bác Tôn. Muốn trả lúc nào thì trả. Không hề hỏi qua hỏi lại. Làm account với tụi nó online, khi nào gần qua Mỹ lên onlie mua bảo nó gởi tới nhà bà con, khi qua tới Mỹ thử đồ. Không thích đem ra tiệm trả lại, hehe... đã. Khách hàng là trên hết !!
Cám ơn bác roamingwind nhiều. Mình sẽ làm 1 cái account với Nordstrom ngay. Mua đồ đẹp mà rẻ nửa thì bà xả mình rất ...chăm. hehe.

roamingwind
30-07-2013, 04:29 PM
nói có sách mách có chứng. Xem bài về 5 tiệm dể trả đồ nhất bên Mỹ:

http://www.foxbusiness.com/personal-finance/2012/12/14/five-popular-stores-with-great-return-policies/

(Bài viết hồi tháng 12, không phải tin củ.)

Nordstrom đứng hàng đầu.

Thêm cái thể chế trả đồ tôi cut-and-paste từ trang nhà của nordstrom

RETURNING IN STORE
Just bring the packing slip and credit card used when you placed the order to any one of our stores

Đem gói hàng (và giấy họ gửi cùng với kiện hàng) và thẻ tín dụng đã dùng khi mua đổ tới bất cứ tiệm nào của Nordstrom. Nghĩa là không cần giấy biên lai, và không có thời gian giới hạng bao lâu được trả đồ. Bá chấy !!

Thằng nhỏ này thử trả quần jean tại Nordstrom sau một năm !!

y828Qn4x8BA

chỉ là đừng lạm dụng quá thôi.

Huy_Hp
30-07-2013, 10:07 PM
Bài viết hay quá. Em hay mua quần áo ở Mỹ nên rất thích, có điều mình chỉ mua mấy hãng rẻ như Express, F21, Auropostale thôi các bác ạ, còn hàng cao hơn chút như Nautical hay Armani Exchange, Levis cứ phải sale 70% trở lên mới tính. Mấy hàng ít sale như Lacoste hay Burberry hoặc Gucci nó ít sale mà đắt thì em chịu. Mà càng mua càng thấy sao mà ở Mỹ mua bán sướng thế, đã giàu rồi còn sale dã man, sale quanh năm. Lắm cái áo khoác đẹp cũng chỉ 20-30 đô, về đây chắc bán 1,2 triệu là thường. Việt Nam bán giá hàng xách tay thì cứ gọi là... Ôi đã nghèo rồi còn bị đắt nữa.

Tontu
30-07-2013, 10:30 PM
Ừ! Nordstrom là tiện nhất. Hơn nữa không thíchh trả lại rất dễ.

Người Việt mình khổ 1 cái là nhỏ con, kiếm cái size nhỏ cũng cả 1 vấn đề :). Mấy cái áo mình mua bao giờ cũng rộng hơn 1 chút xíu. Ai không biết cứ tưởng mình đi mượn,hehe.

Muốn mua được size nhỏ thì phải chịu khó đi thường xuyên, giống như căn me vậy. Thấy nó mới ra thì phải mua ngay. Mới để đó chừng hôm trước, hôm sau có người rinh ngay.

Áo sơ mi Lacoste có loại 4 lỗ. Tuy nhiên, dạng áo thun thì phổ thông hơn. Đa số người mua toàn là áo thun. Vì thế cũng ít người mua áo sơ mi lắm. Hàng nhái tận dụng điều này cũng làm 4 lỗ y chang như áo sơ mi của Lacoste. Tạo ra tình trạng khó phân biệt.

Dạng áo thun có loại 2 nút, hoặc 3 nút. Nhưng chỉ có 2 lỗ trên cúc áo và lỗ cúc áo phải nằm ngang.

Để tránh bị giả, cứ vào thẳng bên trong Nordstrom cửa tiệm chính của Lacoste mà mua thì chỉ có hàng thật mà thôi. Khỏi phải lo hàng nhái. Đó là cách tốt nhất và an toàn nhất cho những ai chưa biết phân biệt hàng nhái.

Cái cực ở chỗ là kiếm size nhỏ hơi mệt đó. Kế đến là màu sắc mình thích cũng khó tìm. Thường thì mấy bà chịu khó đi shopping rình xem nó ra thì mua ngay. Khổ người cao, to con, thì rất dễ mua quần áo. Nhỏ con, thấp người, kiếm size vừa với mình hơi khó. Có nhiều khi phải khoác thử vào người mới biết được. Nhìn mà không mặc thử thì không chính xác. Tốt nhất là mình lấy thử cái áo đó khoác thử vào người xem chiều ngang, chiều rộng, bờ vai, tay áo, màu sắc có hợp với mình không? Nếu thấy ok thì bảo họ lấy cho mình cái mới giống y như vậy, nhưng còn nằm trong bọc nylon.

Bởi thế ai từng đi shopping thì sẽ thấy việc mua sắm công phu và kiên trì như thế nào. Công nhận, mấy bà chịu khó thiệt các bác ơi :).

Bằng không thì đợi dịp sale, hay Chrismas để mua. Khi đó họ sẽ bán với giá thấp hơn và có nhiều coupon hạ giá.



Tối qua về xem trận Barcelona và B. Munich (đá giao hữu). Spain dạo này đá dở quá. Điệu này nằm sau Germany lấy cúp quá :).

Thợ Điện
31-07-2013, 12:13 AM
@ ông Huy hp
sự thực những hãng ông kể tôi thấy tụi thanh niên Mỹ rất yêu thích ngoài ra còn những mặt hàng như Old Navy ,Gap ,Banana Republic tụi nó cũng rất khoái vì mang nét đặc trưng Mỹ,AX thì chỉ vài thành phố trong hàng chục ngàn thành phố có cửa hiệu thôi .Hàng hiệu đúng ra chỉ có các ông Á Đông là thích thôi .Nếu tôi không lầm thì F21 là viết tắt của Forever 21 nếu đúng như thế thì đây là cửa hàng dành cho nữ thôi không có đồ nam .Size quần áo Mỹ rất to bác tôn nói đúng dân Á đông mua về thì phải sửa lại hết .Mua quần áo còn dễ mua giầy mới khó ,như tôi lùng sục một đôi của Italy cho thằng em Hải phòng cả mấy tháng rồi mà chưa gặp vì chân nó 7,5 quá khó kiếm giá 9 hay 10 thì tiện quá

Hehe hôm nào ta nói về Jean và nuớc hoa cũng rất thú vị đó cũng là một trong những nét Mỹ .topic này dành cho các ông mê thích thời trang nhào vào chém .Có nhiều ông ở Mỹ như ông Gió hay ông Kt điều kiện thiếu gì nhưng các ông ấy không thích nên cũng chẳng thiết tha gì tham gia .Thời trang là thứ mê đắm lòng người ,một kiểu mẫu , một style là do biết bao chất xám kết hợp lại chứ chơi sao .Các bác không thích thời trang lại cứ khuyên quần áo tự may, ăn mặc giản dị ..v..v vẫn biết điều đó là quí nhưng hơi ... việt vị hehe
Giống như người ta đang mê cờ mà cứ khuyên chơi cờ hại lắm, không có tuơng lai ,thì thật không ngửi đuợc Ông Trung đã bảo Đi trong đam mê chớ nói lời hối tiếc mà lại .thấy cách ông ấy sử dụng thời gian mới thấy người đó nói lời thực
-chủ đầu tư gọi công trình ,cứ đợi đấy tôi đi tường thuật đã
-vợ ốm con đau về một tí cho đúng bổn phận xong lại lao đi ngay
Thật là đáng mến và đáng phục

roamingwind
31-07-2013, 12:39 AM
@ ông Huy hp
topic này dành cho các ông mê thích thời trang nhào vào chém .Có nhiều ông ở Mỹ như ông Gió hay ông Kt điều kiện thiếu gì nhưng các ông ấy không thích nên cũng chẳng thiết tha gì tham gia .

hihi... thời gian đó qua rồi bác Thợ. Hồi xưa chuộn đồ Perry Ellis, áo tay dài của Perry Ellis sang bá chấy. Chuối Cộng Hoà (Banana Republic) cũng vậy, mà dể có size nhỏ cho Á Đông. Ai muốn kiếm cở nhỏ thử Chuối Cộng Hoà Banana Republic.

Hình như mình gióng ông Gió kia, áo cá sấu nhìn không phê :).

Còn chêm thêm cái bông tai nữa. Hình ngày xưa còn bé.

http://fashioninsights.files.wordpress.com/2009/12/usher-stud-earrings.jpg

kt22027
31-07-2013, 01:02 AM
@bác Gió
Vậy chứ áo sơ mi Perry Ellis bác nhìn thoáng cái nhận ra không? ít ai để ý nhưng trên vai lúc nào cũng có xếp ly. hehe tôi học được cái này của bà dì.

@bác Lâm
hehe bác Lâm nói đúng, về thời trang thì hồi chưa lập gia đình tôi cũng thích thôi chứ không mê. Vậy mà lúc dọn nhà tôi phải vác gần nửa xe van đồ cũ đi cho tiệm Goodwill đó bác. Không phải Versace hay Gucci gì nhưng cũng toàn là hàng hiệu không. Về shopping thì vợ tôi cũng thuộc loại bình thường. Bình thường ở đây nghĩa là cũng như các chị khác, mê shopping lắm haha. Tôi được bả tặng đồ hoài à, vì bả muốn dùng tôi để giải nghiện. Còn hồi bên Texas thì tôi có một bà dì làm trong tiệm Dillard. Dì này cứ thấy sale + employee discount là cộ đem về cho tôi. Dì này mua thì khỏi chê, hàng hiệu, tốt, rẻ mà vừa khích luôn. Lúc lấy vợ về, khi tôi mang của hồi môn vào kho, vợ tôi khui ra xem ghen quá trời. Nghĩ là tôi có bà nào bên đó hehehe.

Vợ tôi thích hiệu Tommy nên tôi cũng có khá nhiều đồ này, nhưng có một lần đọc báo thấy ông chủ Tommy nói hàng của ông làm không phải nhắm vào người Á, nhưng người Á thích hàng của ông nên ông đành chịu. Thấy thằng cha nay kỳ thị và láu cá, từ đó tôi cho Tommy vô bao hết, có dịp tôi tặng cho homeless để nó mặc cho sang hehe

@bác Tab
Về hardware thì rất khó chém bác ơi. Các thứ này ở Mỹ nó thay đổi lẹ lắm. Tuần trước tuần sau là có hàng mới rồi theo không nổi đâu. Theo kinh nghiệm tôi không xài nhiều tiền vào laptop nữa vì máy ngon nhanh hiện nay sẽ mất hết giá và thuộc loại chậm vào năm sau. Tôi mua máy dưới $300 chạy chưa bao giờ hư hết chạy vài năm giục mua cái khác. Tôi cứ subscribe vào tụi slickdeals.com, cho nó biết keywords hàng mình muốn, nó thấy ở đâu sale rẻ nó báo cho mình mua. Ở bên này, nếu chịu khó canh mua hàng rẻ như khùng điên luôn. Có khi nó lên lộn giá, có khi nó quảng cáo match giá của thằng khác, có khi mình dùng coupon... Bác nào mê đồ điện cứ ghé Fry's Electronics hoài cũng sẽ sớm hết tiền thôi. Vào các ngày lễ Fry's lúc nào cũng có đồ điện free! Đúng rồi free, chỉ cần đóng thuế thôi. Nó bán món $50.00, mình mua xong đóng thuế thành $54.00, sau đó nó cho mình đơn điền gửi tới hảng lấy lại $50.00! Tụi Mỹ dụ người ta xài tiền hay lắm.

Bác nào thích áo cá sấu nhưng không phải do hình con cá sấu, thì thử Izod xem. Tôi cũng có xài qua hiệu này, rẻ hơn cá sấu, nghe nói là một thứ áo chỉ khác logo thôi.

Alent_Tab
31-07-2013, 01:49 AM
Sao anh Lâm lại chê quần áo tự may nhẻ? ở Hà Nội riêng tiền công cắt một cái áo somi không dưới 500k đâu? comple phải tầm trên 2 triệu + vải nữa có khi đắt hơn cái áo kia đấy chứ. Đồ hiệu thỉnh thoảng vẫn được tặng từ bà con nhưng không vừa, mặc vào chỗ nách và bụng nó thùng thình như đi mượn, chối nhất khi ngồi xuống áo không ôm vừa thân dẫn đến không tự tin và thoải mái. ăn mặc em kén phết hôm nào đi tổ chức sự kiện với công ty riêng kiếm cái cavat cho chuẩn cũng phải tìm mỏi cả tay rồi

Thợ Điện
31-07-2013, 02:12 AM
Hehe Ông Tab xem ra không hiểu ý tôi rồi ,không phải chê vì đồ đi may rất tốn tiền vì là hàng đặt ,còn quần áo mua sẵn cho dù là hàng hiệu vẫn là đại trà thôi .Nhưng ở đây mình đang so sánh về những thứ đại trà đó chứ không phải nói về hàng nào đẹp hay xấu ,Thì nó cũng như mình đang nhận định Phản công mã ưu chỗ nào khuyết chỗ nào ,trận Tây tạng xe 9.2 kẹt ra sao ..v.v thì có ông lại bảo bác em ở nhà chơi cờ hay lắm ...đấy đại khái thế

roamingwind
31-07-2013, 02:12 AM
@bác Gió
Vậy chứ áo sơ mi Perry Ellis bác nhìn thoáng cái nhận ra không? ít ai để ý nhưng trên vai lúc nào cũng có xếp ly. hehe tôi học được cái này của bà dì.


Ăn tiền là chổ trên tay áo luôn có xếp ly trademark của Perry Ellis :). Sang mà khác người một tí. Đeo bông tai cũng chỉ vì muốn khác người một tí. hihi... Lúc đó có cái túi nhỏ cất collection bông tai. Đi đâu mở ra chọn.

Tontu
31-07-2013, 04:29 AM
bác Wind: Hôm nọ bác đi đâu chơi vui thế:). Kể nghe đi, hihi. Hình như thằng Perry, cái gấu áo cũng xếp ly thì phải?!

Cô Hạnh, Aty: Mình gửi đường link của Macy cho quý anh chị em ở VN có thể mua hàng cá sấu thật nè. Tụi Macy có nhận chuyển hàng International đó. Mấy thằng khác nó không nhận chuyển hàng international thì phải?! Quý anh em gọi cho customer services của họ để biết thêm chi tiết. Mua trên lưới thì có size nhỏ cho người VN mình. Còn như tới tận Mall thì khó kiếm size nhỏ cho người Á Đông lắm. Riêng tôi cũng phải chịu mặc hơi rộng 1 tí đó, hihi. Tùy ý thích anh em...

Phần màu sắc: Màu mà quý anh chị em nhìn trong computer sẽ lạt hơn màu ngoài thực tế một chút. Ví dụ: màu Navy blue trên computer không đến nỗi đậm lắm, nhưng trên thực tế ở ngoài thì nó đậm gần như màu đen vậy, hihi.

Size: Người Việt Nam cỡ lùn (1 m 57 cm), nhỏ con thì chỉ size XS là vừa. Tương đương với size số 3. Vóc người không đến nỗi lùn, trung bình, thì size số 4 là vừa (size S). Anh em bấm vào phần "size chart" để biết thêm chi tiết nhé.

Lưu ý:

1. Áo sơ mi có thể có 4 lỗ trên cúc áo, nhưng áo thun thì chỉ 2 lỗ + lỗ cúc áo buộc phải nằm ngang.

2. Mình cung cấp thông tin cho quý anh chị em để tiện mua hàng thật. Chứ không quảng cáo. Mong quý anh chị em đọc và hiểu rõ.

3. Nếu đã ở Hoa Kỳ thì nên mua ở Nordstrom hơn vì họ cho return dễ dàng, no questions ask.

http://www1.macys.com/shop/search?keyword=lacoste#!fn=GENDER_AGE%3DMen%26sortBy%3DORIGINAL%26productsPerPage%3D40&!qvp=iqvp


Need to call us?

Call us at 1.800.BUY.MACY (1.800.289.6229) and we'll be happy to help!

Hours of operation:
•Mon-Fri: 9am-9pm
•Saturday: 9am-7pm
•Sunday: 11am-7pm

Outside the United States? Please click here.

If you are outside of the United States but would like to place an order that will ship within the United States, please call macys.com Customer Service.

macys.com Customer Service can be reached toll-free at 1.800.BUY.MACY (1.800.289.6229) Monday-Friday 9:00am-9:00pm, Saturday 9:00am-7:00pm and Sunday 11:00am-7:00pm. If you cannot access the toll-free number, you may contact us at (IDD #) + 1 + 513.573.7912.


--------------------------------------------------------------------------------

For Macy's Credit Services, call 1.877.493.9207

Please have your Macy's Card available before you call.

Hours of Operation:
•Mon-Sat: 9am-9pm
•Sunday: 11am-8pm

cuonghanh
31-07-2013, 09:26 AM
...topic này dành cho các ông mê thích thời trang nhào vào chém .Có nhiều ông ở Mỹ như ông Gió hay ông Kt điều kiện thiếu gì nhưng các ông ấy không thích nên cũng chẳng thiết tha gì tham gia .Thời trang là thứ mê đắm lòng người ,một kiểu mẫu , một style là do biết bao chất xám kết hợp lại chứ chơi sao .Các bác không thích thời trang lại cứ khuyên quần áo tự may, ăn mặc giản dị ..v..v vẫn biết điều đó là quí nhưng hơi ... việt vị hehe


Bác ơi không hiểu rồi, cháu thì trước giờ vốn xuê xoa nhưng đọc topic này cũng thấy khoái đồ hiệu (tuy không biết gì để chém gió lại). Cái không biết thì học, tìm hiểu và xài thử để biết. Hợp thì mê, chẳng hợp thì kiếm sang cái khác. Chứ tầm tuổi, kinh nghiệm như cháu mà cái gì rành rẽ rồi mới tham gia thì e là chả tham gia được gì ạ. Hehe, mà cháu comment cũng hơi bị việt vị thật! :)

@Bác Tôn: Cám ơn bác nhé. Cháu đặt hàng online thử coi sao.

Aty
31-07-2013, 04:10 PM
Cô Hạnh để ý chuyện này nhé. Hôm xưa chị tôi ở Mỹ gởi cho ông anh cái điện thoại loại cũng khá, thế nhưng khi ông anh lên nhận hàng thì... chỉ còn cái hộp thôi. Chuyện như nào thì trời biết, chỉ chắc chắn 1 điều là chiếc đt đã không còn.

Thợ Điện
01-08-2013, 12:48 AM
Gửi hàng là cả một vấn đề phức tạp và tế nhị Bác Aty nói đúng đấy Tôi hay gửi đồ cho bạn bè nên có đôi chút kinh nghiệm
- Không bao giờ gửi hàng qua bưu điện những hàng độc sẽ bị trộm lấy ngay
-Gửi qua hệ thống tư giao đến tận nhà (có bảo hiểm) mất tụi nó phải đền vì mình đã mua bảo hiểm .Gởi tối thiểu 6 pound .6$ 1 pound gửi giao tận nhà ,3$ giao ở phi truờng .Nên gửi giao tận nhà ,mình có mail biết truớc khi nhận hàng mở banh ra kiểm tra thấy đủ mới nhận Hehe tôi có cả trăm thằng bạn nên kinh nghiệm lắm

Các bác ở VN nên order hàng về địa chỉ người thân ở Mỹ rồi nhờ ship hàng về đừng ship trực tiếp về VN từ Mỹ mất hết đó .gửi hệ thống tư tụi nó có chung chi rồi nên ít bị ăn cắp
Khi đóng thùng carton nhớ quấn hai lớp băng keo ngoài và trong Vì quá trình ăn cắp sẽ như thế này ,khi hàng mình qua máy rọi kiểm tra họ thấy có đồ tốt thì sẽ rọc thùng lấy lí do kiểm tra ,rọc phải mau để tránh ùn tắc vì những thùng khác đang trên băng chuyền chạy tới .mình băng keo 2 lớp trong ngoài sẽ rất khó rọc vì nò liên kết dính lung tung không xé toác ra đuợc
-Hàng phải để lẫn lộn với hàng rẻ tiền như vitamin c vài bịch kẹo , chip ,kẻ rọi máy sẽ thờ ơ cho qua mau mau
Hehe chút kinh nghiệm chia sẻ vì chán nhất là ngừoi nhận mong chờ lại nhận đuợc hộp không thì đau lắm Tôi ít khi mất đồ vì áp dụng các buớc này ,có lần gửi nuớc hoa cho gái, chai Tom ford panchoulli tôi kì công bở nó vào hộp hiệu rẻ tiền khác vì thế đi tuốt luốt

Aty
01-08-2013, 01:21 AM
Hehe, bác Thợ Điện khai rồi nghen. Chai Tom ford panchoulli ( loại cho vú mần ) trông quá đẹp luôn. Em mả làm ở khâu kiểm tra thì chắc chắn là em phải gởi lời xin ... và,,,cám ơn bác nhiều hehehe.

kt22027
01-08-2013, 03:39 AM
Gửi đồ chỉ có gửi tới địa chỉ Mỹ là sướng nhất, rất ít gặp trở ngại. Tôi gửi qua Nam Mỹ chừng chục lần thì có khoàng 1,2 lần gặp trở ngại. Gửi qua Tây Âu cũng có gặp vấn đề, còn gửi qua Đông Âu thì còn thê thảm hơn bên Nam Mỹ. Gửi qua Á châu thì cơ hội trục trặc khoảng 50%! Có lần tôi gửi hàng mẫu về cho một công ty ở Việt Nam, lúc chưa gửi thì nhận được email lia lịa, gửi xong không còn nghe gì nữa hehe.

Cách tốt nhất là gửi bác Lâm.

ChienKhuD
01-08-2013, 05:50 AM
He he không ngờ A.Tý cũng là dân sành chơi. Cái gì bác Lâm nói ra A.Tý đều mê cả :).

cuonghanh
01-08-2013, 10:15 AM
@Bác Lâm, Bác Aty: Có vẻ nan giải 2 bác nhỉ? Mua đồ hiệu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM cũng toàn đồ nhái, mua online thì nhiều trục trặc. Mua theo hình thức trao tận tay như bác Lâm nói không biết các shop online nó có làm không nữa. :huhu:huhu

Alent_Tab
01-08-2013, 10:31 AM
Hàng gửi về mình hay bị soi lắm cô Hạnh, cháu thấy hàng từ Mỹ hay bị bóc ra xem có mật thư hay gì gì không ý? cô thích mua thì gọi điện cho thằng bán hàng ở cái link bác Tontu rồi nhờ ai cầm về

Tontu
01-08-2013, 12:26 PM
Cô Hạnh: Khi order hàng, nhớ hỏi họ là có gởi thẳng về địa chỉ nhà hay không? Nếu họ trả lời là giao hàng "tận tay" và ký tên nhận thì ok. Nếu họ bảo là ra phi trường pick up thì đừng order hàng để tránh tình trạng kẻ xấu trộm mất. Góp ý với cô Hạnh như vậy.

Aty
01-08-2013, 01:02 PM
He he không ngờ A.Tý cũng là dân sành chơi. Cái gì bác Lâm nói ra A.Tý đều mê cả :).

Có thiệt CKD đây không ? Lâu nay chơi cái chiêu mất tích. Bấm thanks lia lịa mà không thấy cmt cái chi hết. Hehehe, giờ mới cmt là 1 cái.. tủ ...sắt vô họng Aty ngay. CKD co nghe câu " ngộ phải báo chù " ai nói chưa?. Hehehe, vẩn khỏe re với mấy bông hoa trong công ty chứ CKD?. Đang công tác ở SG hay BD vậy ?. Sẽ có dịp kiếm CKD ở BD để thanh tán đó nhe. Cũng nên nói nhỏ với CKD ( tuyệt đối giử bí mật nhé CKD ) là phải học theo bác Thợ Điện càng nhiều càng tốt vì không phải có nhiều ...bác Thợ Điện .... đâu nhé.

Aty
01-08-2013, 01:33 PM
@Bác Lâm, Bác Aty: Có vẻ nan giải 2 bác nhỉ? Mua đồ hiệu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM cũng toàn đồ nhái, mua online thì nhiều trục trặc. Mua theo hình thức trao tận tay như bác Lâm nói không biết các shop online nó có làm không nữa. :huhu:huhu

Cô Hanh lo cái chi ơ. Bớ người ta, có người đan áo, í không phải, mua áo cho chồng không được bèn ghé qua nhà anh Cá Dán nằm vạ kìa. Thôi thì thế này nhé. Nói về hàng cá sấu cầm tay thì Aty có thể giúp cô Hanh đươc. Nhưng chỉ là cầm từ châu âu về thôi nhé. Còn từ USA thì phải đến mùa hè năm sau mới có người quen về VN, hay là chờ bác Thơ Điện về mùa Xmas năm nay đi ( phải không bác ..hihihi ). Rất tiếc mùa hè này mấy anh chị của Aty đã về Hải Phòng chơi hè và cũng sắp đi chứ biết sớm hơn thì có lý quá.
Cầm tay thì có người cho cô Hanh rôi.
Nói về hàng mua ở đâu? Aty đã đưa cái link cho Trung rồi, cô Hạnh coi ở :

http://www.zalando.no/lacoste/?wt_ga12=5128995745_23014885345&wt_gk12=Exact_5128995745_lacoste

Web này nó bán hàng cho hình như là 14 nước châu âu gồm Đức,Pháp,Anh,Ý... cho nên Aty cũng tin là nó không bán hàng nhái.Giá cả thì cô Hạnh chia cho 6 thành ra đô Mỹ nhe.
Bây giờ nói về cở và màu ( nam hay nử ).Cái này phải chuẩn thì mặc mới đẹp nhé cô Hanh. Màu áo thì cứ như bác Tontu nói ở bài trước là chuẩn không phải chỉnh.
Tới đây thì coi thử cô Hanh có muôn mua hay không, lúc đó chúng ta bàn tiếp nhé.
Thân chào cô Hanh và gởi lời thăm của Aty tới anh Kiếm Go lôun.

ChienKhuD
01-08-2013, 01:51 PM
Có thiệt CKD đây không ? Lâu nay chơi cái chiêu mất tích. Bấm thanks lia lịa mà không thấy cmt cái chi hết. Hehehe, giờ mới cmt là 1 cái.. tủ ...sắt vô họng Aty ngay. CKD co nghe câu " ngộ phải báo chù " ai nói chưa?. Hehehe, vẩn khỏe re với mấy bông hoa trong công ty chứ CKD?. Đang công tác ở SG hay BD vậy ?. Sẽ có dịp kiếm CKD ở BD để thanh tán đó nhe. Cũng nên nói nhỏ với CKD ( tuyệt đối giử bí mật nhé CKD ) là phải học theo bác Thợ Điện càng nhiều càng tốt vì không phải có nhiều ...bác Thợ Điện .... đâu nhé.

Dạ vẫn khỏe A.Tý. Thường ngày làm việc ở SG cuối tuần mới về BD. Có lẽ cái số mình nó "cô độc" quen rồi. Hồi nhỏ cha me gửi cho ông bà, lớn tí thì lủi thủi với đàn trâu, sau đi học thì ở trọ, lớn lên thì làm thuê... hè hè.

Nói về ông Thợ Điện thì phải nói ông này hiếm thật. Ổng vừa cho tôi một cô vợ lại vừa cho tôi một cô bồ. Cây đàn thì thủ thỉ sớm hôm, còn cái túi thì... lâu lâu nổi loạn xách đi chơi. A.Tý có thấy ai vẹn toàn như ổng không :).

Hôm nào anh ghé BD "tính nợ" nha.

Aty
01-08-2013, 03:32 PM
Dạ vẫn khỏe A.Tý. Thường ngày làm việc ở SG cuối tuần mới về BD. Có lẽ cái số mình nó "cô độc" quen rồi. Hồi nhỏ cha me gửi cho ông bà, lớn tí thì lủi thủi với đàn trâu, sau đi học thì ở trọ, lớn lên thì làm thuê... hè hè.

Nói về ông Thợ Điện thì phải nói ông này hiếm thật. Ổng vừa cho tôi một cô vợ lại vừa cho tôi một cô bồ. Cây đàn thì thủ thỉ sớm hôm, còn cái túi thì... lâu lâu nổi loạn xách đi chơi. A.Tý có thấy ai vẹn toàn như ổng không :).

Hôm nào anh ghé BD "tính nợ" nha.

Cái này thì chắc ăn .. như bắp luôn CKD. Hy vọng Xmas này có dịp về thăm BD.Lúc đó sẽ tính sổ với bạn hiền nhé. Để mình coi BD có cái gì đặt biệt ( nói về ăn uống chơi bời ... ). Mong rằng chủ nhà sẽ đãi mình 1 bửa không say không về. Đã có 1 món quà nho nhỏ cho CKD đây, nhưng phải đưa tận tay chứ không có ai chịu nhận đưa dùm hết.

Aty
01-08-2013, 03:41 PM
Bác Thợ Điện có vẻ như hơi thiên vị với CKD roy. Sao mà bác cho CKD nhiều vậy?. Aty nghe nói món thit bò hình như làm từ Texas House rất ngon, va món xà-lát đi kèm cũng tuyệt lắm. Đậu phọng thì ăn no không tính tiền Lại còn cái con tôm gì gì hình như tên là tôm TÍCH ( không biết phải không )ở chổ bác là ngon nhất, không thua gì con cua Alaska.Rồi thì cái chả giò lụa gì đó, to đùng nổi tiếng nửa. Chao toàn món ngon nghĩ thấy thèm. Có dịp em nhờ bác giới thiệu nhé. Em mong là sẽ được chủ nhà cho 1 bửa ... chưa no chưa về. Hehe..

huansbka
13-08-2017, 04:14 PM
Cảm ơn bác nhiều, vì em không đọc kỹ và chưa hiểu ý của bác.

http://global.lacoste.com/en/lacoste/men/clothing/shirts/men%27s-slim-fit-stretch-cotton-poplin-shirt/CH9628-00.html?dwvar_CH9628-00_color=166

Trên website chính hãng cho bạn biết Logo cổ con Cá sấu nằm trên thông tin, lỗ đóng nút áo, Cá sấu - nằm ngang cân đối, Đường viền cạp áo ngay ngắn, không có sợi chỉ bong chóc, lòi ra..

lammori
17-08-2017, 11:26 AM
bên mình là cơ sở may nón green chuyên nhận đặt nón theo yêu cầu (http://maymunon.com/dat-non-theo-yeu-cau/)..rất vui dc hợp tác với bạn.