Đăng nhập

View Full Version : Lịch hoạt động tháng 9



bababoy
02-09-2013, 10:47 PM
Như vậy là bắt đầu 1 tháng mới với những sự kiện đáng chú ý cho câu lạc bộ chúng ta như sau:
+ Chuẩn bị cho trận tranh cúp Bạc ở giải Thăng Long kỳ đạo.
+ Chuẩn bị cho giải Hiệu úy Bôi mà các thành viên chúng ta đều có thể đăng ký tham dự (trừ Chí và Dũng 2 kỳ thủ hạng Tá của câu lạc bộ)
+ Chuẩn bị cho giải cờ đôi nội bộ câu lạc bộ.
-Với những sự kiện liên tục như thế, đề nghị mọi người liên tục tập luyện để có thể thi đấu với phong độ tốt nhất, đạt kết quả tốt nhất.
-Mọi thông tin về các giải đấu và lịch hoạt động trong tháng 9 cũng như sự chuẩn bị, danh sách thi đấu... đề nghị mọi người Post bài tại TOPIC này để mọi người có thể thảo luận.

bababoy
02-09-2013, 10:52 PM
Hôm nay anh Hải đại phú đã thách đấu Tân Á quân của câu lạc bộ là Dũng coca. Trước khi thi đấu anh Hải gạ sẽ giới thiệu bạn gái cho Dũng coca. Không biết có phải vì thế mà Dũng coca đánh không hết sức với anh Hải hay không mà kết quả trận tỷ thí là 1-1. Hài lòng cả 2 người. Lần sau vào giải mà anh Hải lại chơi bài này chắc vô địch quá:botay. Nhất là đội mình có khá nhiều chưa có vợ như Chí, Dũng, Thịnh, Hợp....

kitien90
02-09-2013, 10:53 PM
Giải cờ đôi rất hay và thú vị đồng thời gắn kết tình cảm mọi người hơn!Rất mong a bababoy nghiên cứu và bàn bạc với ae trong clb cách thức tổ chức và điều lệ giải và post lên trên này sớm nhé!

quochai77
03-09-2013, 07:53 AM
hôm qua thấy ông em Dũng mùng 2/9 ko đi đâu ở nhà thế là gọi ra thấy ông em đầu tóc bơ phờ biết ngay là 7 tình(theo tiếng hán là thất tình)mình nói rất nhỏ con gái đẹp thiếu gì cần anh bố trí cho nói nhỏ thế mà Kiên cũng nghe thấy

thanhxdcdhd
03-09-2013, 10:32 AM
Dũng Coca dạo này thế nào? nghe Hải Đại phú nói Coca bị thất tình, ghê quá!. tranh thủ tâm trạng thế này chắc nếu mà gặp thành già thì Thành già xơi ngon đây. tiếc quá mùng 2 tháng 9 Thành già ko biết Hải Đại Phú vs Dũng Coca. nếu biết Thành già cũng tranh thủ ra xin tý thịt

thanhxdcdhd
03-09-2013, 10:39 AM
19h Thứ 6 ngày 13 tháng 9, Tứ Phương Huynh Đệ vs Kỳ Siêu 2: đề nghị các thành viên tích cực chuẩn bị để thi đấu tốt. Tất cả cố gắng sắp xếp thời gian để tới thi đấu hoặc cổ vũ tinh thần! Đội trưởng Kiên Phượng Sồ và Đội phó Dũng Coca phụ trách chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Ichigo lên đội hình thi đấu và chuẩn bị cho đội hình thi đấu thật tốt.Chúng ta nên bố trí trước đội hình thi đấu và dự bị để có thời gian chuẩn bị tập luyện cho đội hình này.

bababoy
03-09-2013, 10:46 AM
Như vậy theo lịch thi đấu tranh cúp Bạc Thăng long kỳ đạo, câu lạc bộ chúng ta sẽ gặp Kỳ Siêu 2 vào 2 ngày là 19h thứ 6 13/9/2013 và 19h thứ 6 20/9/2013. Dũng coca xem có thể thi đấu được ko nhé.

bababoy
03-09-2013, 11:16 AM
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Ngô Quang Dũng.
3. Trần Minh Nhật
4. Tạ Văn Thịnh
Dự bị:
. Đã có Thành già xác nhận đăng ký.
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Những ai có ý kiến về đội hình thì post lên để mọi người thảo luân nhé.
Đồng thời mọi người có tên trong danh sách cập nhật thời gian xem có thể thi đấu được không để có thế sắp xếp được đội hình trước ngày ra quân nhé.

quochai77
03-09-2013, 11:16 AM
hôm qua ko biết Thành rảnh gọi đến cho vui, Dũng đánh cờ với mình mang tính chất tập cho mình vì dạo này cờ mình xuống dốc kô phanh,Kiên và Dũng đang giúp hãm phanh đó lại kô lao một mạch xuống vực thì toi,còn Dũng hôm qua phong độ lắm xịt...teen là đằng khác trêu em nó tý cho vui thôi

thanhxdcdhd
03-09-2013, 11:27 AM
Thành già có ý kiến về đội hình thi đấu như thế này:
Kiên Phượng Sồ và Dũng Coca chủ động lên đội hình thi đấu và Dự bị. Từ đội hình thi đấu chính thức xem trong đó ai có thể thi đấu được? ai ko thi đấu được thì bố trí cầu thủ dự bị thay thế luôn.
Thành già thử tư vấn như thế này nhé. tất nhiên mọi chuyện liên quan đến chuyên môn do Phượng Sồ và Coca quyết định, thành già chỉ đóng góp ý kiến thôi:
Căn cứ sau kết quả giải thi đấu nội Cup Tứ Phương Huynh Đệ, thành già có ý kiến sau:
Đội hình Chính thức:
1. Kiên Phương Sồ
2. Dũng Coca
3. Nhật Sát thủ
4. Thịnh Ichigo
Đội hình dự bị:
5. Thành già
6. Minh Cận tiên sinh
7. A Long Tây Hồ
8. A Hùng Béo
9. A Hoà Sư Phụ
(007 và Mạnh thịt bò ko có tên trong danh sách dự bị vì ko đăng ký thi đấu)
Từ đội hình chính thức xem ai ko thi đấu được thì thay thế luôn để bổ xung kỳ thủ dự bị vào để có thời gian tập luyện.
Trên đây là ý kiến của Thành già

thanhxdcdhd
03-09-2013, 11:31 AM
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
. Nguyễn Trung Kiên
. Ngô Quang Dũng.
. Trần Minh Nhật
. Tạ Văn Thịnh
Dự bị:
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị nhé :D
Những ai có ý kiến về đội hình thì post lên để mọi người thảo luân nhé.
Đồng thời mọi người có tên trong danh sách cập nhật thời gian xem có thể thi đấu được không để có thế sắp xếp được đội hình trước ngày ra quân nhé.

Thành già xác nhận 1 suất dự bị nhé!

bababoy
03-09-2013, 11:46 AM
Ok. Mình đã sửa.
thiếu mất anh Long nhé anh Kiên :D

hiepsy_007
03-09-2013, 07:48 PM
:buon Cúp TLKD 007 không đăng ký nên không được oánh, chán quá...Chiều nay 007 có lướt qua TL quán but ko thấy ai, chán đời ra Trung Tự làm tý tiết canh vịt :tlkddaigia
Về giải Hiệu Úy Bôi thì 007 xin đăng ký 1 suất tham gia thi đấu rồi, 007 rất mong các thành viên trong clb bố trí time để cùng nhau sát cánh , chứ đánh 1 mình buồn con chuồn chuồn lắm :tltutu
Về giải cờ đôi 007 thấy khá hay, đầu tiên là việc phân cặp, cái này có lẽ là "khó khăn" nhất, tuy nhiên theo ý kiến riêng của 007 thì ae ta nên căn cứ vào kết quả giải nội bộ của clb ta vừa rồi là hợp lý nhất...Chúng ta cứ lấy Người cao nhất + Người cuối cùng thành 1 cặp...Giả sử như có 6 cặp thi đấu chẳng hạn, như vậy việc phân cặp ở đây sẽ là 1-12, 2-11, 3-10...(vị trí của Hiệp gà 13 bị khuyết nên nếu e Mạnh thịt bò muốn tham gia thi đấu phải có thêm 1 người nữa) Như vậy các cặp đấu sẽ là:
1-12: Cặp đôi Phượng sồ - Sư phụ
2-11: Cặp đôi Dũng coca - a Long Hồ Tây
3-10: Cặp đôi Nhật sát thủ - a Hùng béo
4-9: Cặp đôi Thịnh Ichigo - a Hải Đại Phú
5-8: Cặp đôi Chí mộng tinh - 007 ( Cặp đôi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải cờ đôi clb lần 1 :tlkdcuoi )
Và cuối cùng 6-7: Cặp đôi Thành già - Minh zỉ rách
Qua trên ta có thể thấy là các cặp đấu là khá cân bằng, đề nghị ae cho ý kiến nhá, nếu ok rồi thì sẽ bàn luận tiếp về thể thức thi đấu

teufel
04-09-2013, 12:25 AM
Theo như lịch chưa chính thức, thì mình không thể tham gia đánh giải TLKD cùng mọi người cả 2 vòng đi va về gặp kỳ siêu 2 được, vậy đề nghị đội mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần và chuẩn bị kỹ lưỡng trong 2 trận đấy, mình hy vọng lúc quay về sẽ tham gia được vòng tiếp theo. Khi đi mình sẽ không quên mang theo bộ cờ để luyện tập, để khi về có thể theo kịp anh em :)

Xin hỏi mọi người là hôm tới đánh với kỳ siêu 2, đội mình đi tiên trước hay đi hậu trước, để có j còn chuẩn bị.

trung_cadan
04-09-2013, 12:57 AM
Đến và bốc thăm tiên hậu trước giờ thi đấu 15p anh em nhé !!!

quochai77
04-09-2013, 08:38 AM
Kiên xem thế nào Dũng ko tham gia được tôi muốn tham gia trận này

bababoy
04-09-2013, 09:53 AM
Với sự vắng mặt của Dũng coca :chaochaokỳ thủ được đánh giá là mạnh nhất của câu lạc bộ, Câu lạc bộ chúng ta đã không có được đội hình mạnh nhất khi thi đấu. Hi vọng mọi người còn lại sẽ hoàn thành tốt mong muốn của Đội phó để khi anh trở về có thể tiếp tục được thi đấu cùng anh em trong giải này. Đồng thời Thành già và Anh Hải đại phú đã đăng ký thi đấu. Như vậy đến thời điểm này:
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Trần Minh Nhật
3. Tạ Văn Thịnh
4. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
Dự bị:
. Anh Hải Đại phú (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Những ai có ý kiến về đội hình thì post lên để mọi người thảo luân nhé.
Đồng thời mọi người có tên trong danh sách cập nhật thời gian xem có thể thi đấu được không để có thế sắp xếp được đội hình trước ngày ra quân nhé.

bababoy
04-09-2013, 10:03 AM
Dũng coca lên phương án thi đấu để thứ 6 anh em tập luyện nhé.

hiepsy_007
04-09-2013, 02:05 PM
Với sự vắng mặt của Dũng coca :chaochaokỳ thủ được đánh giá là mạnh nhất của câu lạc bộ, Câu lạc bộ chúng ta đã không có được đội hình mạnh nhất khi thi đấu. Hi vọng mọi người còn lại sẽ hoàn thành tốt mong muốn của Đội phó để khi anh trở về có thể tiếp tục được thi đấu cùng anh em trong giải này. Đồng thời Thành già và Anh Hải đại phú đã đăng ký thi đấu. Như vậy đến thời điểm này:
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Trần Minh Nhật
3. Tạ Văn Thịnh
4. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
Dự bị:
. Anh Hải Đại phú (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Những ai có ý kiến về đội hình thì post lên để mọi người thảo luân nhé.
Đồng thời mọi người có tên trong danh sách cập nhật thời gian xem có thể thi đấu được không để có thế sắp xếp được đội hình trước ngày ra quân nhé.

007 có đôi lời góp ý là những thành viên tham gia đánh cúp TLKD nên dành time để "Văn Ôn Võ Luyện" một chút...Sắp tới chỉ thây' có thứ 6 clb ta là đông đủ đến tập luyện, những hôm còn lại thì "lác đác mưa rơi" 1 vài người rảnh lúc nào đến TL quán lúc đó, như vậy hiệu quả sẽ không cao, ae clb nên tăng time tập trung lại vì 007 thấy sang tuần là chém nhau rồi, nên chuẩn bị sẵn hung khí nóng bằng các cuộc tắm máu clb. Đội hình chính thức chắc chắn phải đạt điểm rơi cao nhất... Theo ý 007 thì nên tổ chức 1,2 buổi quyết đấu giữa đội hình chính thức và đội hình thách đấu để nâng cao sự rèn luyện :tlkddaigia Thể thức thi đấu thì y như cúp TLKD!
Đội hình thách đấu sẽ là những thành viên còn lại trong clb, vd: 007, a. Hải, Pác zỉ, Chí, a Long...Time thi đấu có thể là tối thứ 7 or CN tuần này, nên như thế để ae luôn duy trì được phong độ cao :tlsmoke2 Đề nghị a Phượng sồ, Dũng coca và mọi người cho ý kiến nhá :venhvao

teufel
04-09-2013, 04:26 PM
Sau khi hôm nay họp trong tổ công tác , thì có sự thay đổi về ngày đi, sẽ rời ngày đi và ngày về, mình hy vọng sẽ tham gia được vòng 1 gặp kỳ siêu 2, nhưng thực sự vẫn chưa chắc lắm, nên minh đề nghị mọi người vẫn chuẩn bị tinh thần thi đấu, còn trong trường hợp mình vẫn ở nhà trong ngày thì đấu, mà anh em cảm giác thấy phong độ tốt, thì vẫn nên vào thi đấu, mình chỉ xin làm đội hình dự bị cho anh em.

Mình cũng xin đề nghị anh em nên tổ chức tập luyện nhiều hơn để chuẩn bị cho thi đấu. Do chưa biết đi tiên hay hậu, nên mình sẽ phải chuẩn bị cả 2 phương án tiên và hậu. Ai có sở trường gì, thì nên chuyên tâm vào chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ví dụ : nếu ta đi hậu đỡ pháo đầu thì những thành viên thi đấu sẽ chuẩn bị là bình phong mã hay thuận pháo theo sở trường của mỗi người, và đề nghị đội hình dự bị sẽ tập luyện cho đội hình chính bằng cách giao lưu thi đấu, ( có thể chỉ thi đấu cho đến trung cuộc khoảng 20-25 nước, khi nhận xét cờ ưu, kém... thì dừng lại và chuyển sang phương án mới ).
Như vậy thì mọi người đều nghiên cứu sâu về khai cuộc và 1 phần của trung cuộc, bên cạnh đó nhờ được tập luyện, sẽ tự tin hơn trong khi thi đấu. phân tích các biến sẽ có máy tính giúp sức.

Anh em có thời gian rảnh khi nào, nên post lên trên này, hay gọi điện thoại liên lạc trực tiếp để có thể bố trí gặp nhau để luyện tập
Đây là ý kiến của mình về cách chuẩn bị đối thủ khi chưa biết tiên hậu ra sao, còn nếu có được tài liệu ván đấu của đối thủ, sẽ đi sâu vào nghiên cứu kỹ về từng đối thủ
Chúc anh em thành công

hiepsy_007
05-09-2013, 12:07 AM
Thứ sáu này Dũng coca hay ai có sách nào hay về cờ tướng mang cho 007 mượn ôn luyện tý, sắp đến giải Hiệu úy bôi roài :venhvao

bababoy
05-09-2013, 10:21 AM
Như vậy với sự trở lại của Dũng coca đội hình của câu lạc bộ chúng ta đã mạnh lên gấp bội. 2 kỳ thủ trong danh sách thi đấu chính thức khác là NHật và Thịnh cố gắng sắp xếp thời gian để có thể thi đấu được.
Như vậy đến thời điểm này:
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Ngô Quang Dũng (xác nhận đăng ký thi đấu trận lượt đi)
3.Trần Minh Nhật
4. Tạ Văn Thịnh
Dự bị:
. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Anh Hải Đại phú (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Những ai có ý kiến về đội hình thì post lên để mọi người thảo luân nhé.
Đồng thời mọi người có tên trong danh sách cập nhật thời gian xem có thể thi đấu được không để có thế sắp xếp được đội hình trước ngày ra quân nhé.

bababoy
05-09-2013, 10:25 AM
Hôm qua nhằm tập huấn cho giải cờ đôi nội bộ câu lạc bộ sắp diễn ra, mình và anh Hải đã thi đấu với cặp Chí-Hòa sư phụ. Kết quả 3-1 nghiêng về cặp Chí-Hòa sư phụ. Công nhận đánh cờ đôi ức chế thật. Mình cứ định đi nước này thì đồng đội lại không đi! Chắc cần phải luyện tập thêm mới thi đấu được.

bababoy
05-09-2013, 10:34 AM
Hôm qua Dũng coca đã thi đấu có giải thưởng với em Loan Hà đông cờ vua. Ngồi bên này cứ thấy em Loan nói "Hôm nay anh làm thịt em à" Chả biết làm thịt kiểu gì? Xong chả thấy khao anh em gì về luôn mất (Hay làm thịt em Loan xong mệt quá lại còn giả vờ là đau tay, sao lúc đánh cờ không kêu đau nhỉ?). Lúc đó mình đang đánh cờ đôi nên bận không hỏi.

bababoy
05-09-2013, 10:48 AM
007:
- Về giải cờ đôi nội bộ câu lạc bộ dự kiến sẽ đợi sau khi câu lạc bộ tranh cúp bạc TLKD xong sẽ tổ chức. Lúc đó sẽ tổ chức bốc thăm cặp đôi(hoặc bố trí đôi như ý kiến của 007) và thông qua thể thức thi đấu. Việc đó sẽ được thảo luận ở buổi sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ.
- Về giải Hiệu úy bôi: theo lịch đã lùi vào tháng 10 do trùng với giải đồng đội TLKD. Khi đó theo thông tin bên lề thì Thịnh sẽ làm trưởng ban tổ chức. Anh em nào muốn có giải nên đến quan hệ trước.:venhvao
- Về việc thách đấu giữa các thành viên trong câu lạc bộ thì ai muốn thách đấu ai thì trực tiếp liên hệ với người đó rồi hẹn nhau ra TLKD chiến đấu. Kết quả sẽ được post lên đây để anh em được biết. Tiện thể 007 định thách đấu ai nhỉ?

hiepsy_007
05-09-2013, 12:20 PM
Hôm qua nhằm tập huấn cho giải cờ đôi nội bộ câu lạc bộ sắp diễn ra, mình và anh Hải đã thi đấu với cặp Chí-Hòa sư phụ. Kết quả 3-1 nghiêng về cặp Chí-Hòa sư phụ. Công nhận đánh cờ đôi ức chế thật. Mình cứ định đi nước này thì đồng đội lại không đi! Chắc cần phải luyện tập thêm mới thi đấu được.

:tea Đánh cờ đôi có ưu điểm là giúp cho các thành viên hiểu kỹ được lối đánh của nhau, 007 tưởng là a Phượng sồ vs a Hải Đại Phú vốn là 1 cặp song sát và am tường nhau chứ nhỉ :-? Đánh cờ đôi này đúng như a nói là khi 1 bên đi không đúng với ý mình thì cũng hơi "ức chế" ( dỹ nhiên là move của mình phải cao hơn move họ vừa đi rồi ) Cho nên cái này đúng là phải tập luyện...007-Ichigo đã 2 lần đọ sức vs cặp Chí-Hòa, hôm đầu tiên oánh với nhau với time là 15' không tích lũy, bên nào thua nhẹ nhàng 50k thôi. Được cái là 007 vs Ichigo xưa nay đánh cá nhân sometime cũng hay bờ lô, tuy nhiên chẳng hiểu khi dính với nhau hôm đấy 2 cái bờ lô cộng lại thành hòn núi cao mới chết chứ, win liền 2 ván :tlkdcuoi :tlkdcuoi ...Hôm đấy 007 đánh xuất thần lắm, bao nhiêu move "non" của em Ichigo 007 đều: "chú cứ bình tĩnh để anh giải quyết, lo gì- thịt chó còn có mắm tôm" :venhvao Chỉ thây' đao kiếm bay cứ vèo vèo, 100k cũng bay vèo vèo vào túi 2 thằng tụi em, cũng chẳng muốn lấy đâu but... :cuoihihi Cũng cần nói thêm là hôm đấy :suphu chắc vừa lấy lương hay sao mà đánh bay lắm, 2 ván đều cho 007-Ichigo 2 em xế nổ :tanghoa Đặc biệt 007 rất nhớ ván đầu tiên cờ 007-Ichigo đang ngon thì bị phản tiên, đến tàn bị Xe Mã Tốt bên Chí-Hòa vây khốn Xe-pháo 007-Ichigo kịch liệt, khi mà đang lúc căng như dây đàn, răng đã ngập miệng thì ko hiểu time sắp hết hay nóng lòng lập công đầu mà sư phụ phi xế nổ vào tận cung cấm nhà bên này, đồng thời cũng ko quên ấn 1 cái rõ Kêu vào đồng hồ ở cạnh bên như để khẳng định ANH CHIẾU TƯỚNG CHÚ...Tưởng sao chứ 007 nhìn cẩn thận 1 lúc rồi thì nhắm rượu luôn :)) Sau đó thì lăn ra ghế cười nghiêng ngả vì nhìn mặt sư phụ lúc đấy thê thảm lắm, chỉ thây' ảnh tua đi tua lại 1 câu: " Ớ, anh tưởng là xuất tướng rồi chứ" :venhvao
Lần đọ sức thứ hai thì cũng với thể thức 15' ko tích lũy+ 50k/ván, trong 1 ngày sư phụ thăng hoa cặp đôi 007-Ichigo bị thua với tỷ số 1-2 ( :tltutu ...Miễn bình luận )

hiepsy_007
05-09-2013, 12:32 PM
Hôm qua Dũng coca đã thi đấu có giải thưởng với em Loan Hà đông cờ vua. Ngồi bên này cứ thấy em Loan nói "Hôm nay anh làm thịt em à" Chả biết làm thịt kiểu gì? Xong chả thấy khao anh em gì về luôn mất (Hay làm thịt em Loan xong mệt quá lại còn giả vờ là đau tay, sao lúc đánh cờ không kêu đau nhỉ?). Lúc đó mình đang đánh cờ đôi nên bận không hỏi.

Đọc tin này 007 thấy sốc quá, rất là Nể với pác Dũng coca nhà ta đấy :baiphuc1 Đánh với em ý mà cứ phải để ý đến việc " Rau Thịt " thì khó đánh lắm...Đau tay cũng là chuyện phình thường thôi, 007 dám cá rằng hôm qua pác Dũng bị thua cho mà xem. Anh hùng vốn không qua được ải mỹ nhân mà :tlkdcuoi

hiepsy_007
05-09-2013, 12:45 PM
007:
- Về giải cờ đôi nội bộ câu lạc bộ dự kiến sẽ đợi sau khi câu lạc bộ tranh cúp bạc TLKD xong sẽ tổ chức. Lúc đó sẽ tổ chức bốc thăm cặp đôi(hoặc bố trí đôi như ý kiến của 007) và thông qua thể thức thi đấu. Việc đó sẽ được thảo luận ở buổi sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ.
- Về giải Hiệu úy bôi: theo lịch đã lùi vào tháng 10 do trùng với giải đồng đội TLKD. Khi đó theo thông tin bên lề thì Thịnh sẽ làm trưởng ban tổ chức. Anh em nào muốn có giải nên đến quan hệ trước.:venhvao
- Về việc thách đấu giữa các thành viên trong câu lạc bộ thì ai muốn thách đấu ai thì trực tiếp liên hệ với người đó rồi hẹn nhau ra TLKD chiến đấu. Kết quả sẽ được post lên đây để anh em được biết. Tiện thể 007 định thách đấu ai nhỉ?

A Phượng Sồ cứ yên tâm là 007 đang gấp rút luyện công, sẽ có suất dành cho ông ảnh, but trước hết 007 muốn trả thù a Hải Đại Phú nhà ta ở giải nội bộ vừa xong, vì dám lỡ tay làm thịt thằng em nay, 007 dự định sẽ chém nhau vào tuần sau (tuần này đang luyện công, đánh sợ tẩu hỏa nhập ma mất) ko biết ý a Hải ra sao? Time là 40' tích lũy 30s cho nó máu, nước nôi cứ thoải mái - 50k/ván (thằng em đang nghèo nên có nhu cầu kiếm tý), đánh trong 2 ván, Thua Trả hết :venhvao a Hải cho ý kiến cái nhá, nếu ok thì sang tuần thích chết lúc nào cứ alo cho thằng em trước 1 tiếng, thằng em sẽ có mặt ngay tức thì...:tlkddaigia

bababoy
05-09-2013, 01:28 PM
A Phượng Sồ cứ yên tâm là 007 đang gấp rút luyện công, sẽ có suất dành cho ông ảnh, but trước hết 007 muốn trả thù a Hải Đại Phú nhà ta ở giải nội bộ vừa xong, vì dám lỡ tay làm thịt thằng em nay, 007 dự định sẽ chém nhau vào tuần sau (tuần này đang luyện công, đánh sợ tẩu hỏa nhập ma mất) ko biết ý a Hải ra sao? Time là 40' tích lũy 30s cho nó máu, nước nôi cứ thoải mái - 50k/ván (thằng em đang nghèo nên có nhu cầu kiếm tý), đánh trong 2 ván, Thua Trả hết :venhvao a Hải cho ý kiến cái nhá, nếu ok thì sang tuần thích chết lúc nào cứ alo cho thằng em trước 1 tiếng, thằng em sẽ có mặt ngay tức thì...:tlkddaigia Đã xác nhận có sự thách đấu của 007 với anh Hải đại phú. Về thời gian nên để giống như giải TLKD để luyện tập luôn là 60' tích lũy 30s. Anh Hải đại phú cho ý kiến nhé.

bababoy
05-09-2013, 01:30 PM
007 khôn nhỉ. Đứng thứ 8 đi thách đấu với người đứng thứ 9. Sao không thách đấu với em Mạnh thịt bò đi. Thế mà gọi là thách đấu à. Hình như trong giải nội bộ chú còn thua cả Dũng coca và Thành già nữa thì phải???

bababoy
05-09-2013, 02:11 PM
Theo lịch chiều ngày mai 17h câu lạc bộ có buổi sinh hoạt định kỳ tại TLKD. Tuy nhiên hiện giờ trời đang mua gió nên anh em cho ý kiến mai có tập ko nhé. Đến 9h sáng ngày mai mà ko ai có ý kiến gì thì buổi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường nhé! Thank!

hiepsy_007
05-09-2013, 02:59 PM
007 khôn nhỉ. Đứng thứ 8 đi thách đấu với người đứng thứ 9. Sao không thách đấu với em Mạnh thịt bò đi. Thế mà gọi là thách đấu à. Hình như trong giải nội bộ chú còn thua cả Dũng coca và Thành già nữa thì phải???

Dũng coca lẫn a Phượng sồ em cũng lên kế hoạch rồi, nhưng chưa phải vào lúc này...007 muốn thanh toán nợ nần với a Hải Đại Phú trước đã, còn riêng với Thành già thì 007 nể tình thông gia bao năm qua, tạm thời chưa xét đến (Tuy nhiên nếu Thành già mà "ngứa ngáy" muốn Nộp thì cứ lên tiếng, 007 cũng sẽ chiều hết )
Chiều tối mai theo ý 007 nếu chỉ "Mưa nhỏ rơi rơi" thế này clb ta ae vẫn cứ đi luyện công thôi, 007 đang luyện công tại LÂM GIA THÔN, đang ở tầng thứ 9 của Càn Khôn Đại Na Di rồi, mọi người nên cẩn thận

quochai77
05-09-2013, 03:04 PM
ok ngay thôi 007 à ,hẹn ông em sang tuần, cuối tuần này anh bận rồi.

bababoy
05-09-2013, 03:48 PM
Như vậy là đã xác định được 1 cặp thách đấu là: anh Hải đại phú và 007.
Địa điểm: Thăng long kỳ đạo quán.
Thể thức thi đấu: 2 ván mỗi người đi tiên 1 ván. Bốc thăm ai đi tiên trước.
Thời gian ván đấu: 60' tích lũy 30s.
Giải thưởng: 2 đối thủ tự thỏa thuận.
Thời gian thi đấu: 2 đối thủ sắp xếp để anh em đến cổ vũ.
Còn ai muốn thách đấu nữa thì POst lên nhé.

hiepsy_007
05-09-2013, 04:50 PM
ok ngay thôi 007 à ,hẹn ông em sang tuần, cuối tuần này anh bận rồi.

Chia buồn với a Hải trước, but dù sao đây cũng là cơ hội để a chiêm ngưỡng những move cờ huyền thoại của 007 :tlnhaovo Theo ý 007 thì sang đầu tuần sau chiến luôn ngay thôi, để lâu nguội mất, thứ 2 or 3 gì đấy là đẹp... 007 vẫn đang tu luyện đồng thời không quên lên kế hoạch shopping vào đầu tuần sau lun rồi :thantai

quochai77
06-09-2013, 02:12 AM
xem ra 007 muốn chinh phục đỉnh cao rồi trước tiên là anh theo binh pháp tôn tử bỏ cứng lấy mềm sau đó đến lượt Kiên, Dũng ...lên đĩa cho 007 nhấm rượu,anh dự đoán vượt qua anh chắc chắn chú dùng kế tiện tay dắt dê( theo binh pháp tôn tử) như vậy chú sẽ tiện tay dắt Thành già,anh Hoà hay anh Long ...con đường chú đi hay đấy,trong giải nội bộ vừa qua tuy anh về đích ở vị trí thấp nhưng anh rất khoái khi tướng của 007 rơi đầu sớm quá khoảng hơn 20 nước và tg anh còn 23phút 007 còn 3phút,lần này anh dự đoán chắc 007 thể hiện bộ mặt khác hoàn toàn anh thấy chú sôi sục lắm nhưng rút dao chém nước ,nước càng chảy mạnh đấy 007 à nâng chén quên sầu càng sầu thêm chúc chú thành công

bababoy
06-09-2013, 09:13 AM
Anh Hải thấy 007 thách đấu nên luyện công ác nhỉ. 1h đêm vẫn hì hục chiến đấu a`. Nhớ đừng quên "Đóng thuế" đấy.

bababoy
06-09-2013, 09:20 AM
Hôm qua mình ra Thăng long kỳ đạo định trả nợ trận thua hôm trước. Ra đến nơi thấy Thành già đang khóc lóc vừa nộp cho CHí 3 ván xong (Cứ phải nộp thì cờ mới lên được). Thấy anh Hải chưa đến, mình cả Chí lôi nhau ra tỷ thí cờ nhanh mỗi bên 15'. Kết quả khá cân bằng cho cả 2 bên: 3 thắng 3 thua 2 hòa. 1 lúc sau DŨng coca đến, lần này không lôi em Loan ra thịt nữa (chắc chán rồi) mà đối thủ của anh là Hòa sư phụ. 2 bên đánh Bliz 5' mà cứ thấy hết giờ kêu tit tit suốt. Chả biết kết quả thế nào?
Hôm nay chiều anh Hải rỗi thì ra sớm để trả thù nhé!
007 muốn tiếp chiêu anh thì ra sớm đi!

thanhxdcdhd
06-09-2013, 09:52 AM
Hôm qua nộp cho em chí 3 ván, chán quá!:botay. Mấy ván đầu cũng ngon. Tưởng như thắng chắc rồi cuối cùng để em Chí đỡ hòa. mấy ván về sau càng oánh càng đuối chứng tỏ Thành già công lực non quá ko đánh liền mấy ván được. Nhưng với công lực hiện nay thì thua em Chí 3 ván cũng là chuyện chấp nhận được. Thành già quyết luyện công để trả món nợ này. Hãy chờ đấy Chí Đa tinh:tlnhaovo:tlnhaovo:tlnhaovo

thanhxdcdhd
06-09-2013, 10:01 AM
007 muốn thách đấu với Thành già thì Thành già luôn :tlmn.007 Cứ luyện công cho ngon đi. Trước đây Thành già luôn nhường 007 đi tiên :venhvao ko biết lần này 007 thách đấu thì 007 định thế nào? có muốn đi tiên ko? nếu 007 muốn đi tiên Thành già cũng ok.:ok.-q

thanhxdcdhd
06-09-2013, 10:04 AM
Thế này thì 007 phải cẩn thận rồi. luyện nhanh đỡ Pháo đầu mã đội và thuận pháo đi

thanhxdcdhd
06-09-2013, 10:10 AM
Chia buồn với a Hải trước, but dù sao đây cũng là cơ hội để a chiêm ngưỡng những move cờ huyền thoại của 007 :tlnhaovo Theo ý 007 thì sang đầu tuần sau chiến luôn ngay thôi, để lâu nguội mất, thứ 2 or 3 gì đấy là đẹp... 007 vẫn đang tu luyện đồng thời không quên lên kế hoạch shopping vào đầu tuần sau lun rồi :thantai

007 có vẻ quyết tâm kiếm xèng quá nhỉ? Chuẩn bị cho tốt nhé. khi nào shopping nhớ rủ Thành già nhé? Chúc chiến thắng:win. Thành già đang chờ ở phía trước đấy!:tea

bababoy
06-09-2013, 10:14 AM
Như vậy, Thành già đã đồng ý rồi. Mục tiêu tiếp theo của 007 sẽ là Thành già. Không biết ý kiến của 007 thế nào.

bababoy
06-09-2013, 10:19 AM
Anh em không thấy ai có ý kiến gì thì buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ vào 17h chiều nay vẫn diễn ra bình thường nhé. Anh em chịu khó đi vì 2 tuần kế tiếp buổi sinh hoạt sẽ phải hoãn do câu lạc bộ chúng ta phải đấu cúp Bạc TLKD. Ai có thời gian rảnh thì ra sớm hơn nhé. Anh em đóng quỹ câu lạc bộ tháng 9/2013 luôn cho Thành già nhé.Thank

hiepsy_007
06-09-2013, 10:26 AM
Hôm qua rảnh ngồi luyện cờ thì ít mà đọc Téppi thì nhiều ( 007 vợ tuy chưa lấy nhưng vẫn còn ham hố đọc truyện tranh lắm :buon ) Sáng nay dậy thì trời lại Mưa,suốt ngày mưa, chán như con gián ý :tlbuon
Thành già thua Chí cũng đừng nên buồn, nhưng Thành là khác tui đấy, Thành đánh có thể tốt lúc đầu nhưng về sau hay có hiện tượng "hết pin" ( Chắc tuổi cũng cao rồi, già mà :tlxoadau ) Trong khi 007 càng đánh càng pro ( Điều này cũng dễ hiểu, tui sinh lý cao nên dai sức lắm :tanghoa ) A Hải khi đọc tin này nhớ nhé, ván đầu nếu có đánh vs 007 thì nên ăn tươi nuốt sống lun đi, ko ván 2 lại lành ít dữ nhiều...
Mà dạo này ku Ichigo đi đâu không biết nhỉ, Cáo lão về quê luôn hay sao mà k thấy có ý kiến ý cò gì, hay cũng đang luyện công như 007 :mopha

bababoy
06-09-2013, 10:28 AM
Hôm nay topic có vẻ rôm rả nhỉ. Chắc tại trời mưa nên anh em không có việc gì lên mạng chơi.

bababoy
06-09-2013, 10:33 AM
Hôm thứ 6 tuần trước, Minh rỉ rách không biết lịch tưởng sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ nên ra Thăng long kỳ đạo. Đến đây khi biết hoãn, Minh định tìm đối thủ để tỷ thí. Đối thủ ưa thích của Minh là 007. Gọi điện thì 007 trốn biệt tăm không thấy đâu. Thế là Minh rỉ rách đành phải tỷ thí với Dũng coca bliz 5' mà biết là lành ít dữ nhiều. (vì chả còn ai khác ở đấy để đánh cả). Kết quả Dũng coca thắng 3 ván. Từ hôm đó đến nay, thấy Minh rỉ rách lặn mất tăm chả thấy đâu cả. Chắc về luyện công định trả nợ chăng?

hiepsy_007
06-09-2013, 10:37 AM
007 muốn thách đấu với Thành già thì Thành già luôn :tlmn.007 Cứ luyện công cho ngon đi. Trước đây Thành già luôn nhường 007 đi tiên :venhvao ko biết lần này 007 thách đấu thì 007 định thế nào? có muốn đi tiên ko? nếu 007 muốn đi tiên Thành già cũng ok.:ok.-q

Đã nhận Thành già ơi...Sắp phát tài mất thôi :khidemtien Thể thức thi đấu của ae ta sẽ là 1 tiên 1 hậu cho cân bằng, trước đây tui muốn đi tiên vì tui thấy Thành đi hậu cũng hay nên mún học hỏi thôi, chứ Thành già đi tiên vs 007 thì lại càng Nộp ...Vậy là có 2 nạn nhân đăng ký rồi, Thơm quá... :tlhohat

bababoy
06-09-2013, 10:48 AM
Đã xác nhận có cặp thách đấu thứ 2: Thành già và 007.
Địa điểm: Thăng long kỳ đạo quán.
Thể thức thi đấu: 2 ván mỗi người đi tiên 1 ván. Bốc thăm ai đi tiên trước.
Thời gian ván đấu: 60' tích lũy 30s.
Giải thưởng: 2 đối thủ tự thỏa thuận.
Thời gian thi đấu: 2 đối thủ sắp xếp để anh em đến cổ vũ.
Còn ai muốn thách đấu nữa thì POst lên nhé.

bababoy
06-09-2013, 10:50 AM
KInh nhỉ 007 giàu ghê. Đem tiền đi nộp cho đồng đội để trau dồi kinh nghiệm thi đấu à. Anh Hải đại phú và Thành già nương tay cho em nó nhé. Không em nó lại bán nốt con xe SH mà chả tiền thua thì đau lắm!!

hiepsy_007
06-09-2013, 10:52 AM
Pác zỉ có ân oán giang hồ với 007 từ hồi còn ở Sân Trung Tự chơi cờ cơ, hồi đó pác Zỉ là đệ nhị Trung Tự, 007 thì là đệ nhất rồi, ân oán âu cũng là điều khó tránh...Tuy nhiên thì sau nhiều cuộc "mây mưa" tỷ thí, chỉ thấy pác Zỉ cắp vali ra đi không gặp lại, 007 thực sự lúc đó rất buồn, nhưng quy luật cuộc sống vốn khắc nghiệt mà...

hiepsy_007
06-09-2013, 11:00 AM
KInh nhỉ 007 giàu ghê. Đem tiền đi nộp cho đồng đội để trau dồi kinh nghiệm thi đấu à. Anh Hải đại phú và Thành già nương tay cho em nó nhé. Không em nó lại bán nốt con xe SH mà chả tiền thua thì đau lắm!!

A Hải 007 do ít gặp nên không thể nói trước ( but dù gì đẳng cấp vẫn là đẳng cấp, a Hải chắc cũng ko chịu được nhiệt đâu :tlkdcuoi ) Còn Thành già thì khả năng thua 007 là cao lắm, mọi người cứ chờ mà xem, 007 đánh nhiều nên bắt hết vở rồi :venhvao
Thây' có nick Hoang van hoa đang online chắc là :suphu hả mọi người...Hix...Hôm wa vừa nói xấu sư phụ xong :buon

bababoy
06-09-2013, 11:04 AM
Nghe 007 nói chuyện cứ nghĩ 007 cao lắm. Hình như trong câu lạc bộ mình không có ai là đối thủ của chú thì phải!!!!!

teufel
06-09-2013, 11:04 AM
Tại sao 007 lại thách đấu kiểu đấy nhỉ,để trở thành cao thủ đệ nhất của TPHD thì 007 nên thách đấu với anh Kiên Phượng Sồ, sau đó Dũng coca, Nhật sát thủ và Thịnh ( đánh 1 lúc 2 bàn với Nhật và Thịnh vì tội đồng hạng 3 ) như vậy mới thấy khả năng quyết tâm của 007 chứ

bababoy
06-09-2013, 11:08 AM
Theo anh thì 007 chú nên tầm sư học đạo đi. Mang ít quà bánh đến (mà giới thiệu bạn gái càng tốt) cho ông em Dũng coca ấy để học lấy 1 ít khai cuộc. Như vậy với công lực trung tàn cực cao (theo nhận định của riêng chú) cộng thêm khai cuộc (chuẩn không cần chỉnh) thì chức vô địch câu lạc bộ chắc trong tầm tay chú đấy.

hiepsy_007
06-09-2013, 11:12 AM
Tại sao 007 lại thách đấu kiểu đấy nhỉ,để trở thành cao thủ đệ nhất của TPHD thì 007 nên thách đấu với anh Kiên Phượng Sồ, sau đó Dũng coca, Nhật sát thủ và Thịnh ( đánh 1 lúc 2 bàn với Nhật và Thịnh vì tội đồng hạng 3 ) như vậy mới thấy khả năng quyết tâm của 007 chứ

Cái này thì phải có nguyên do chứ, a Phượng sồ, Dũng hay Nhật nói gì thì nói vẫn ở đẳng cấp trên 007 1 chút, thách đấu lúc này có lẽ chưa hợp lý lắm, sợ quần hùng ko phục ( Vd như Thành già mà hót: "007 nó đánh với tôi còn Nộp nữa là đánh với bọn ông" thì đau đầu lắm :venhvao ) ý 007 ở đây là muốn giải quyết...Râu ria - hàng Mềm trước đã :tlkddaigia hehe

bababoy
06-09-2013, 11:13 AM
Tại sao 007 lại thách đấu kiểu đấy nhỉ,để trở thành cao thủ đệ nhất của TPHD thì 007 nên thách đấu với anh Kiên Phượng Sồ, sau đó Dũng coca, Nhật sát thủ và Thịnh ( đánh 1 lúc 2 bàn với Nhật và Thịnh vì tội đồng hạng 3 ) như vậy mới thấy khả năng quyết tâm của 007 chứ
Thực chất 007 đang định vin vào cớ thách đấu để trả thù riêng. Những ai có nợ máu với 007 hãy dè chừng nhé:venhvao

bababoy
06-09-2013, 11:17 AM
Cái này thì phải có nguyên do chứ, a Phượng sồ, Dũng hay Nhật nói gì thì nói vẫn ở đẳng cấp trên 007 1 chút, thách đấu lúc này có lẽ chưa hợp lý lắm, sợ quần hùng ko phục ( Vd như Thành già mà hót: "007 nó đánh với tôi còn Nộp nữa là đánh với bọn ông" thì đau đầu lắm :venhvao ) ý 007 ở đây là muốn giải quyết...Râu ria - hàng Mềm trước đã :tlkddaigia hehe
Không thấy nói đến Thịnh, chắc trong tầm ngắm của 007 rồi.

hiepsy_007
06-09-2013, 11:18 AM
Theo anh thì 007 chú nên tầm sư học đạo đi. Mang ít quà bánh đến (mà giới thiệu bạn gái càng tốt) cho ông em Dũng coca ấy để học lấy 1 ít khai cuộc. Như vậy với công lực trung tàn cực cao (theo nhận định của riêng chú) cộng thêm khai cuộc (chuẩn không cần chỉnh) thì chức vô địch câu lạc bộ chắc trong tầm tay chú đấy.

Tầm sư học đạo vs Dũng thì đúng rồi, 007 ghi nhận...Chứ vụ giới thiệu bạn gái thì hơi khó, 007 cũng đang trong giai đoạn "Khát tình" lắm :huhu

hiepsy_007
06-09-2013, 11:22 AM
Thịnh thì a Phượng Sồ yên tâm đi, trong từ điển của 007 ko có cái từ này ( Lúc nào gặp 007 trong các giải thi đấu Thịnh lúc nào cũng điệp khúc Nộp mà :cuoihihi

bababoy
06-09-2013, 11:26 AM
À quên vụ bạn gái là của anh Hải rồi. Không biết tiến triển đến đâu rồi. Hay lại là 1 chiêu trong binh pháp tôn tử của anh Hải "lấy mồi ngon ra dụ địch"

quochai77
06-09-2013, 11:51 AM
ko cần fải dùng mỹ nhân kế đâu Kiên ạ,nhưng mình đoán chắc 007 có cao thủ giúp rồi người này chắc tầm ngang với Mã Tốc tiên sinh mình bạn 1 trong người bình clb cơ mà

thanhxdcdhd
06-09-2013, 01:17 PM
Chiều nay mọi người đến TLKD quán nhớ mang theo money đóng vào quỹ nhé. Thành già đã post lên diễn đàn mọi người xem và cho ý kiến nhé. Chiều nay mọi người dành một chút thời gian thảo luận thêm về quỹ clb nhé.

bababoy
07-09-2013, 11:10 AM
Hôm qua ra TLKD quán sớm đã gặp ngay 1 cặp đang quyết chiến là Thịnh và Thành già mà giải thưởng là MONEY. Kết quả không hổ danh vừa đạt quý quân giải nội bộ xong, Thịnh đã chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau đó cả 2 cầm giải thưởng đi thư giãn. Tiếp đó là trận chiến cờ đôi giữa mình - anh Hải đại phú đối đầu với cặp Chí-Hòa sư phụ. Kết quả cặp Chí-Hòa sư phụ tiếp tục chiến thắng với tỷ số 3-1. Lúc đó cặp Thịnh Thành già về nên thay đổi cặp đấu.
- Đánh đôi Kiên-Hợp blo gặp Thịnh - Hòa sư phụ. Kết quả 3-0 nghiêng về Kiên-Hợp blo.
- Đánh đơn Thành già - Dũng coca: Dũng coca vẫn chưa hết mệt sau hôm nọ làm thịt em Loan nên tiếp tục thất thủ trước Thành già.(không biết bao nhiêu trái)
Sau đó thì không biết tình hình sinh hoạt của câu lạc bộ thế nào vì mình phải đi về. Ai ở lại thì thông tin lên để mọi ng` ko có mặt được biết nhé.

hiepsy_007
08-09-2013, 01:18 AM
Hôm qua ra TLKD quán sớm đã gặp ngay 1 cặp đang quyết chiến là Thịnh và Thành già mà giải thưởng là MONEY. Kết quả không hổ danh vừa đạt quý quân giải nội bộ xong, Thịnh đã chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau đó cả 2 cầm giải thưởng đi thư giãn. Tiếp đó là trận chiến cờ đôi giữa mình - anh Hải đại phú đối đầu với cặp Chí-Hòa sư phụ. Kết quả cặp Chí-Hòa sư phụ tiếp tục chiến thắng với tỷ số 3-1. Lúc đó cặp Thịnh Thành già về nên thay đổi cặp đấu.
- Đánh đôi Kiên-Hợp blo gặp Thịnh - Hòa sư phụ. Kết quả 3-0 nghiêng về Kiên-Hợp blo.
- Đánh đơn Thành già - Dũng coca: Dũng coca vẫn chưa hết mệt sau hôm nọ làm thịt em Loan nên tiếp tục thất thủ trước Thành già.(không biết bao nhiêu trái)
Sau đó thì không biết tình hình sinh hoạt của câu lạc bộ thế nào vì mình phải đi về. Ai ở lại thì thông tin lên để mọi ng` ko có mặt được biết nhé.

- Đề nghị a Phượng sồ ko nên gọi Hợp em là blo nữa, nghe mất chất lắm, cứ gọi 007 đi thôi, blo gì mà win tận 3 ván thế kia :vnvodich
- Lúc Thành già choảng nhau vs Dũng coca thì 007 do bận "kiếm ăn" nên ko để ý lắm, chỉ thấy 2 đối thủ ngồi rất chăm chú vào bàn cờ, but có vẻ Thành già win thì phải, vì cứ sau mỗi ván win là Thành già cười rất gian manh và ho cứ khù khụ... :tlkdcuoi
- Ngày hôm nay 007 tiếp tục ra TL quán kiếm tý, tuy nhiên trong 1 ngày thất bát a đã ra về với kết quả ko được như mong đợi lắm. Nếu như việc drawn liên tiếp vs Dũng coca là kq tạm chấp nhận được :tlkddaigia thì việc để Thành già cầm chân có thể coi là khá đáng tiếc với 007 :venhvao 1 điều khá bất ngờ là khi đang cùng Dũng coca quyết chiến thì bất ngờ Nhật sát thủ alo gọi 007 ra quán định xẻo tý thịt, rất may 007 chỉ thua có 1 ván đồng thời "Tẩu vi thượng sách" về ngay Lâm Gia Thôn uống rượu :dancing ( Cứ chờ đấy Nhật sát thủ đầu mưng mủ )

hiepsy_007
08-09-2013, 10:27 AM
A. Hải Đại Phú không biết ở quê ra chưa nhỉ? Chiều mai chiến luôn đi thôi anh ơi :venhvao ( Chắc về quê tranh thủ học thêm mấy chiêu để ra chiến đấu với thằng em đây mà )
Mà ae clb có ai "độ" ngoài không nhỉ? Chí đa tình có đặt cửa 007, ko biết có ai đặt cửa cho a Hải ko nhỉ? Ko biết ý của a Phượng sồ thế nào?

ichigo
09-09-2013, 02:47 AM
Khoảng thời gian bằng lặng đã vừa qua đi , không tiếp tục huyên náo , chẳng thể nào cứ mãi dồn vang , nhưng luôn là như vậy : " Thời khắc của nhiệt huyết sôi sục đã phải tới " . Ngay ngày mai thôi khi trận tứ kết tranh cúp bạc đầu tiên sẽ diễn ra , và thứ 6 tới đây trong 1 buổi tối đầy huyên náo nhưng cũng sẽ không thiếu đi những nét phảng phất thơ văn đầy lãng mạn , những đường cờ đầy sức hút sẽ theo cùng chúng ta => Như cùng hình bóng mới . Lại một lần nữa cần phải khẳng định , thêm một lần đóng đinh cho tình HUYNH ĐỆ giữa từng thành viên trong CLB chúng ta . Mỗi anh em hãy cùng nhau làm nóng mình , làm sôi sục ý chí của từng thành viên còn lại trong CLB . Dù cho giọt nước có làm thấm ướt đi mảnh vải che thân cho từng Huynh Đệ , để rồi cũng những hạt mưa sẽ lại làm cho bầu trời trở lên quang hơn , sáng hơn và thấm đẫm hơn đam mê của mỗi người . Hãy xốc lên niềm tin , tìm cho chính mình một cảm giác lâng lâng trong men say chiến thắng , hãy cùng nhau gửi trọn niềm tin nơi mỗi đồng đội đang trấn giữ một ải - nơi mà sóng gió luôn trùng trùng . Tối thứ 6 , ngày 13/9/2013 này : Tứ Phương Huynh Đệ quyết làm một tiếng vang , đập lên sóng nước để tạo một cơn sóng dữ dội . Hãy nắm tay , đặt lên trên từng bàn tay một niềm tin chiến thắng để rồi lại được cùng nhau - chúng ta lại sát cánh như những Huynh Đệ tình thâm " thật sâu như biển cả là TỨ PHƯƠNG HUYNH ĐỆ " .:loaloa1

bababoy
09-09-2013, 09:52 AM
A. Hải Đại Phú không biết ở quê ra chưa nhỉ? Chiều mai chiến luôn đi thôi anh ơi :venhvao ( Chắc về quê tranh thủ học thêm mấy chiêu để ra chiến đấu với thằng em đây mà )
Mà ae clb có ai "độ" ngoài không nhỉ? Chí đa tình có đặt cửa 007, ko biết có ai đặt cửa cho a Hải ko nhỉ? Ko biết ý của a Phượng sồ thế nào?
Tất nhiên anh đặt cửa anh Hải rồi chú không phải lo. Khi nào chiến anh sẽ đặt. Chú hẹn lịch đi rồi post lên để mọi người biết lịch nhé.

bababoy
09-09-2013, 09:54 AM
Hôm qua ra TLKD quán sớm đã gặp ngay 1 cặp đang quyết chiến là Thịnh và Thành già mà giải thưởng là MONEY. Kết quả không hổ danh vừa đạt quý quân giải nội bộ xong, Thịnh đã chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau đó cả 2 cầm giải thưởng đi thư giãn. Tiếp đó là trận chiến cờ đôi giữa mình - anh Hải đại phú đối đầu với cặp Chí-Hòa sư phụ. Kết quả cặp Chí-Hòa sư phụ tiếp tục chiến thắng với tỷ số 3-1. Lúc đó cặp Thịnh Thành già về nên thay đổi cặp đấu.
- Đánh đôi Kiên-Hợp blo gặp Thịnh - Hòa sư phụ. Kết quả 3-0 nghiêng về Kiên-Hợp blo.
- Đánh đơn Thành già - Dũng coca: Dũng coca vẫn chưa hết mệt sau hôm nọ làm thịt em Loan nên tiếp tục thất thủ trước Thành già.(không biết bao nhiêu trái)
Sau đó thì không biết tình hình sinh hoạt của câu lạc bộ thế nào vì mình phải đi về. Ai ở lại thì thông tin lên để mọi ng` ko có mặt được biết nhé.
Hôm qua ra đính chính lại kết quả trận Thành già - Dũng coca. Dũng bảo Thành già nộp chứ không phải Dũng vì Dũng đã hết mệt rồi.

bababoy
09-09-2013, 10:04 AM
Chiều qua ra TLKD lại bắt gặp một cặp quyết chiến là anh Long Hồ Tây và Thịnh với phân độ 5'-3'. Lúc đầu thấy Thịnh thua 5 trái nhưng sau gỡ hòa được. Lúc đó Thinh đói quá đi ăn cơm. Thế là mình nhảy vào chiến với anh Long Hồ Tây với phân độ 5'-4' sau tăng lên 6'-4'. Anh Long gặp mình cờ thiếu hẳn uy lực. Kết quả thảm bại 4 trái không gỡ. Anh Long buồn quá bỏ về cơ quan để làm việc cho đỡ buồn. Lúc sau thấy Dũng coca và Nhật sát thủ lò dò ra. Thế là đủ cặp làm 1 trận đánh đôi giữa NHật-THinh gặp Kiên-DŨng coca. Kết quả đúng như dự đoán 2-0 nghiêng về Kiên - Dũng coca. Cặp Nhật- Thịnh đành ngậm ngùi trả tiền nước.
Tiếc quá hôm qua trời mưa không thấy Hợp blo ra nộp mạng nhỉ.

bababoy
09-09-2013, 11:03 AM
- Đề nghị a Phượng sồ ko nên gọi Hợp em là blo nữa, nghe mất chất lắm, cứ gọi 007 đi thôi, blo gì mà win tận 3 ván thế kia :vnvodich

Nếu chú thắng anh Hải thì anh không gọi nữa.

kitien90
09-09-2013, 11:03 AM
Trưa nay có ai ra làm tí k?hôm nay đẹp trời 007 ra nộp mạng đi thôi

teufel
09-09-2013, 11:06 AM
Cặp đôi Nhật Thịnh là đồng hạng, hiểu ý nhau rất nhiều vì 2 người đã từng tập huấn với nhau ở sân trung tự khá lâu, đã hiểu ý nhau, còn trong giải nội bộ, thì tính về hệ số đối đầu, thì cũng hòa nhau, không hiểu sao đôi đấy lại đòi đi tiên nhỉ ? Lần đầu tiên đánh cờ đôi, thấy nhà vô địch của clb ta khá mạnh, nhiều đòn rất sắc xảo, mình còn nhiều thứ cần phải học tập ở quán quân

bababoy
09-09-2013, 11:06 AM
Dũng coca lâu lắm không nộp rồi. Đề nghị hôm nay về sớm ra đấy nộp cho Chí đi.

bababoy
09-09-2013, 11:16 AM
Cặp đôi Nhật Thịnh là đồng hạng, hiểu ý nhau rất nhiều vì 2 người đã từng tập huấn với nhau ở sân trung tự khá lâu, đã hiểu ý nhau, còn trong giải nội bộ, thì tính về hệ số đối đầu, thì cũng hòa nhau, không hiểu sao đôi đấy lại đòi đi tiên nhỉ ? Lần đầu tiên đánh cờ đôi, thấy nhà vô địch của clb ta khá mạnh, nhiều đòn rất sắc xảo, mình còn nhiều thứ cần phải học tập ở quán quân Hôm qua thắng được cặp Nhật-Thịnh toàn là nước của DŨng coca, anh chả đi được nước nào ra hồn, toàn đi cây vào mồm Thịnh may mà Thịnh sợ không dám ăn vì sợ dính bẫy. Đúng là có tiếng cũng ngon. Làm các đối thủ khi gặp mình đều phải hết sức cẩn thận.

bababoy
09-09-2013, 11:21 AM
Nhật sát thủ có vẻ im hơi lặng tiếng nhỉ. Cứ thấy vào xem tí rồi lại lặng lẽ log out. Nhật vào xác nhận thi đấu trận tranh cúp Bạc đi để mình còn cập nhật. Cả Thịnh nữa. Hiên giờ đội hình chính chỉ có mỗi Dũng coca xác nhận thi đấu thôi.

thanhxdcdhd
09-09-2013, 11:27 AM
:tlnhaovotrưa nay ai rảnh qua TLKD quán làm vài cốc bia sau đó tha hồ chém giết:tlnhaovo

bababoy
09-09-2013, 11:30 AM
Tuần này có 2 cặp thách đấu trong nội bộ câu lạc bộ là:
- Anh Hải đại phú và Hợp blo: dự đoán Hợp blo vẫn tiếp tục "giữ nguyên tên cho em".
- Thành già và Hợp blo: dự đoán vẫn điệp khúc "tôi mãi là kẻ thách đấu"

teufel
09-09-2013, 11:37 AM
Dũng coca lâu lắm không nộp rồi. Đề nghị hôm nay về sớm ra đấy nộp cho Chí đi.
Thế bác quán Quân muốn em nộp gì nào, ở clb em vẫn nộp thường xuyên cho 007 ( thua nên ko dám gọi là hợp Blo , hahaha ) hôm nọ nộp mạng cho Nhật, thành già gặp em thì đấm đá túi bụi, bây giờ thêm Chí nữa, thế này thì đi làm bao nhiêu cho đủ. May hôm qua anh Kiên gỡ lại ván cuối cho, tưởng mất cây thua rồi, nào ngờ bác Phượng sồ lấy lại cây, mà còn lấy lại đến 2 cây nữa.
Dạo này đọc ít sách, bị tàu hỏa nhập ma, nên cờ lại đang xuống thế đấy nên mọi người đừng mang coca ra làm thịt nhé ( cẩn thận lại bị đái đường đấy )

bababoy
09-09-2013, 11:49 AM
Thế bác quán Quân muốn em nộp gì nào, ở clb em vẫn nộp thường xuyên cho 007 ( thua nên ko dám gọi là hợp Blo , hahaha ) hôm nọ nộp mạng cho Nhật, thành già gặp em thì đấm đá túi bụi, bây giờ thêm Chí nữa, thế này thì đi làm bao nhiêu cho đủ. May hôm qua anh Kiên gỡ lại ván cuối cho, tưởng mất cây thua rồi, nào ngờ bác Phượng sồ lấy lại cây, mà còn lấy lại đến 2 cây nữa.
Dạo này đọc ít sách, bị tàu hỏa nhập ma, nên cờ lại đang xuống thế đấy nên mọi người đừng mang coca ra làm thịt nhé ( cẩn thận lại bị đái đường đấy )
Chú cứ nói đùa, ai dám thịt chú. Hình như gặp Blo chú toàn thả vì sợ Blo thua không có tiền để trả. Gặp Thành già thì toàn điệp khúc "Thành già ra chủ quán thanh toán mọi chi phí".
Gặp Nhật thì anh ko biết. Khả năng hôm đó chú vẫn còn mệt.
Mà chú chưa gặp Chí bao giờ. Nên anh bảo chú ra gặp để nâng cao công lực thôi. Mà chắc gì đã nộp mà chú phải lo. Anh nói thế cho vui thôi vì Chí bảo ai ra để nộp mà. Còn ai nộp chưa biết??

bababoy
09-09-2013, 11:57 AM
Theo thông tin mới cập nhật: anh Hải đại phú hôm thứ 5 tuần trước đã thách đấu với Thịnh ichigo và trọng tài là anh Long Hồ tây. Kết quả anh Hải chiến thắng với tỷ số 2-0. Thịnh tiếp tục là người trả tiền nước!!!!

bababoy
09-09-2013, 12:01 PM
Như vậy có thể nhận thấy là anh Hải hiện giờ đang gặp vấn đề khi vào thi đấu giải. Khi đánh giao lưu ở ngoài anh đánh rất hay nhưng khi vào giải anh thể hiện bộ mặt khác hẳn. Đấy là do tâm lý khi đánh giải của anh quá cầu thắng nên dễ dẫn đến sót nước. (Ván nào về anh cũng kêu là sót nước). Đây cũng là nhận định của Nhật sát thủ người đã gặp anh cả trong giải lẫn thi đấu ở ngoài. Đề nghị anh Hải ổn định lại tâm lý khi thi đấu.

bababoy
09-09-2013, 12:11 PM
Thông tin mới cập nhật: anh Hải đêm qua 1h đêm mới ở quê ra tâm trạng đang mệt mỏi. Tuy nhiên liên tục bi tra tấn bằng tin nhắn thách đấu, gạ gẫm của Blo. Vì đang mệt mỏi nên anh Hải mai mới tiếp chiến với Blo được. Hiện giờ anh Hải phải đi thư giãn cả Dũng coca đã.

kitien90
09-09-2013, 12:27 PM
Ôi trời!sư phụ đang online.ra tlkd đi a Hoàng văn hòa ơi

M_N
09-09-2013, 01:12 PM
+Mình xác nhận thi đấu vào tối thứ 6,nếu có công việc đột xuất ko đánh được sẽ thông báo lại cho A Kiên vào thứ 5.
+Nếu chiều mai A Hải đánh vói Hợp_007 thì mọi người ai rãnh ra cổ vũ đồng thời bàn bạc,chuẩn bị cho trận đấu vào thứ 6 với Kỳ Siêu luôn.(kèo này khá cân thông báo cho Hợp biết trước nếu A Hải rất mạnh ở "pháo đầu mã đội" nếu được đi trước :tlmn).
+@Thành già: ko biết Thành già tối mai có ra ko mình đóng quỹ luôn.

bababoy
09-09-2013, 01:23 PM
Như vậy đến thời điểm này:
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Ngô Quang Dũng (xác nhận đăng ký thi đấu trận lượt đi)
3.Trần Minh Nhật (xác nhận đăng ký thi đấu)
4. Tạ Văn Thịnh
Dự bị:
. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Anh Hải Đại phú (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Những ai có ý kiến về đội hình thì post lên để mọi người thảo luân nhé.
Đồng thời mọi người có tên trong danh sách cập nhật thời gian xem có thể thi đấu được không để có thế sắp xếp được đội hình trước ngày ra quân nhé.

hiepsy_007
10-09-2013, 12:01 AM
Tuần này có 2 cặp thách đấu trong nội bộ câu lạc bộ là:
- Anh Hải đại phú và Hợp blo: dự đoán Hợp blo vẫn tiếp tục "giữ nguyên tên cho em".
- Thành già và Hợp blo: dự đoán vẫn điệp khúc "tôi mãi là kẻ thách đấu"

Sao a Phượng sồ "oán hận" gì vs 007 mà toàn dự đoán 007 Nộp thế nhỉ? :sayclosed
- Anh Hải đại phú và Hợp đẳng cấp: dự đoán Hợp đẳng cấp cầm tiền về shopping :venhvao
- Thành già và Hợp Pro: dự đoán " Hợp ơi, tôi thua ông thật rồi ko có gì phải ân hận đâu, tiền đây cầm lấy này" :tlkdcuoi
A Phượng sồ có ý kiến đặt cửa cho a Hải kìa, ko biết Chí thế nào nhẩy, có gì a Sồ liên lạc vs e Chí đa tình nhá
P/s: Cuối tuần này 007 vs Chí đa tinh đang lên kế hoạch đi du thuyền Hồ Tây :cuoihihi

hiepsy_007
10-09-2013, 12:31 AM
Thông báo:
- Ngày hôm nay do đã hẹn vs pác zỉ rách tỷ thí nên ngay từ sáng sớm 007 đã thức giấc, sau những bài tập thể dục nhịp điệu giữ vóc dáng, rất nhanh chóng 007 tắm táp mát mẻ rồi diện quần ngố áo thể thao phi thẳng ra TL quán "kiếm tý"...Tuy nhiên khi nhìn lại đồng hồ thấy còn sớm quá, anh bèn thay đổi kế hoạch ra sân Trung Tự xem các bô lão ở đây oánh cờ. Sau đó chắc mọi người cũng đều biết là 1 điệp khúc cứ diễn ra liên miên: "Ôi, cháu đánh cao quá"..."Nước này đi thế nào hả em ơi?" :venhvao Ngồi lâu cũng chán nên 007 quyết định đánh cờ Úp kiếm xiền, kết quả a win liền 6 ván lấy 40k tiền nước nôi ( bị thằng em ở đấy bùng mất 2 ván cuối :buon )
- Đến trưa 007 mới ra quán, vừa mới bước chân vào phòng bên trong quán đã thấy Thành già đang khóc huhu vs em Chí ( Bị Chí nóa làm thịt sớm quá, khổ thân :hurra: ) Thấy cũng thèm thèm, với lại chưa đến 14h30 là time hẹn quyết đấu với pác zỉ nên 007 nhắn tin vs :suphu ra để quyết chiến, chỉ thấy sư phụ nt OK rồi 30' sau sư phụ có mặt ngay tức thì... Với thể thức Trạng cờ đánh 25' ko tích lũy, 20k/ván, đánh 7 ván, trong 1 ngày thăng hoa 007 đã cho sư phụ đo ván... Kq 007 win 6, draw 1 :tldanh
- Tiếp đó pác zỉ rất đúng hẹn ra nộp mạng, cũng với thể thức như trên kq pác zỉ bị 007 cho vào nồi Súp ninh nhừ, chiến 3 ván thua cả 3 :tlkddaigia . Đúng là 1 ngày đẹp trời :khidemtien
- Thấy 007 ăn nên làm ra nên Ichigo ở ngoài Nóng máy rủ đánh blizt, do đã hết pin nên dễ hiểu khi 007 chết liền 2 ván mất 20k :cau3
- 1 ngày khá vui vẻ khi tiếp đó lần lượt a Hải đại phú, Dũng coca và sau đó là a Long Hồ Tây cũng ra quán chung vui...007 muốn quyết chiến ngay but a Hải hẹn mai( chắc sợ 007 phong độ đang cao :tlkdcuoi ) Tiếp đó 007 có giao lưu với a Long Hồ tây, but do phải bận về nên chỉ đánh được có 1 ván, kq 2 bên bắt tay nhau hòa trong lần đầu chính thức gặp nhau kể từ khi a Long gia nhập clb ( lần đầu nên 007 lỏng tay đấy :-B )
-Ngày mai a Hải có nói sẽ alo cho 007 ra đánh nhau, ko biết là mấy giờ but nếu sớm đc thì tốt, ai rảnh qua cổ vũ nhá :khihonnhau

kitien90
10-09-2013, 08:33 AM
E đặt cược 007 1lít gọi là chung vui.a Kiên có nhận k để e biết nhé.chiều mà a Hải với 007 đánh sớm đc thì tốt

bababoy
10-09-2013, 09:32 AM
E đặt cược 007 1lít gọi là chung vui.a Kiên có nhận k để e biết nhé.chiều mà a Hải với 007 đánh sớm đc thì tốt
Ok :okanh nhận Chí nhé. Anh nhận anh Hải đại phú. anh Hải cố lên:win

bababoy
10-09-2013, 09:40 AM
Thông báo:
- Ngày hôm nay do đã hẹn vs pác zỉ rách tỷ thí nên ngay từ sáng sớm 007 đã thức giấc, sau những bài tập thể dục nhịp điệu giữ vóc dáng, rất nhanh chóng 007 tắm táp mát mẻ rồi diện quần ngố áo thể thao phi thẳng ra TL quán "kiếm tý"...Tuy nhiên khi nhìn lại đồng hồ thấy còn sớm quá, anh bèn thay đổi kế hoạch ra sân Trung Tự xem các bô lão ở đây oánh cờ. Sau đó chắc mọi người cũng đều biết là 1 điệp khúc cứ diễn ra liên miên: "Ôi, cháu đánh cao quá"..."Nước này đi thế nào hả em ơi?" :venhvao Ngồi lâu cũng chán nên 007 quyết định đánh cờ Úp kiếm xiền, kết quả a win liền 6 ván lấy 40k tiền nước nôi ( bị thằng em ở đấy bùng mất 2 ván cuối :buon )
- Đến trưa 007 mới ra quán, vừa mới bước chân vào phòng bên trong quán đã thấy Thành già đang khóc huhu vs em Chí ( Bị Chí nóa làm thịt sớm quá, khổ thân :hurra: ) Thấy cũng thèm thèm, với lại chưa đến 14h30 là time hẹn quyết đấu với pác zỉ nên 007 nhắn tin vs :suphu ra để quyết chiến, chỉ thấy sư phụ nt OK rồi 30' sau sư phụ có mặt ngay tức thì... Với thể thức Trạng cờ đánh 25' ko tích lũy, 20k/ván, đánh 7 ván, trong 1 ngày thăng hoa 007 đã cho sư phụ đo ván... Kq 007 win 6, draw 1 :tldanh
- Tiếp đó pác zỉ rất đúng hẹn ra nộp mạng, cũng với thể thức như trên kq pác zỉ bị 007 cho vào nồi Súp ninh nhừ, chiến 3 ván thua cả 3 :tlkddaigia . Đúng là 1 ngày đẹp trời :khidemtien
- Thấy 007 ăn nên làm ra nên Ichigo ở ngoài Nóng máy rủ đánh blizt, do đã hết pin nên dễ hiểu khi 007 chết liền 2 ván mất 20k :cau3
- 1 ngày khá vui vẻ khi tiếp đó lần lượt a Hải đại phú, Dũng coca và sau đó là a Long Hồ Tây cũng ra quán chung vui...007 muốn quyết chiến ngay but a Hải hẹn mai( chắc sợ 007 phong độ đang cao :tlkdcuoi ) Tiếp đó 007 có giao lưu với a Long Hồ tây, but do phải bận về nên chỉ đánh được có 1 ván, kq 2 bên bắt tay nhau hòa trong lần đầu chính thức gặp nhau kể từ khi a Long gia nhập clb ( lần đầu nên 007 lỏng tay đấy :-B )
-Ngày mai a Hải có nói sẽ alo cho 007 ra đánh nhau, ko biết là mấy giờ but nếu sớm đc thì tốt, ai rảnh qua cổ vũ nhá :khihonnhau
Dạo này 007 luyện tập ác nhỉ. Thắng được Minh rỉ rách 3 ván cơ à. Phong độ cao ghê. Để hôm nay anh ra tiếp chiêu chú 1 ít xem chú lên đến đâu.

bababoy
10-09-2013, 09:43 AM
Dạo này thấy anh em có vẻ chăm ra TLKD luyện tập nhỉ. Chắc tại thời buổi khó khăn công việc ít nên anh em tranh thủ ra đấy cải thiện thêm!

thanhxdcdhd
10-09-2013, 11:17 AM
Sao a Phượng sồ "oán hận" gì vs 007 mà toàn dự đoán 007 Nộp thế nhỉ? :sayclosed
- Anh Hải đại phú và Hợp đẳng cấp: dự đoán Hợp đẳng cấp cầm tiền về shopping :venhvao
- Thành già và Hợp Pro: dự đoán " Hợp ơi, tôi thua ông thật rồi ko có gì phải ân hận đâu, tiền đây cầm lấy này" :tlkdcuoi
A Phượng sồ có ý kiến đặt cửa cho a Hải kìa, ko biết Chí thế nào nhẩy, có gì a Sồ liên lạc vs e Chí đa tình nhá
P/s: Cuối tuần này 007 vs Chí đa tinh đang lên kế hoạch đi du thuyền Hồ Tây :cuoihihi

phải nói là 007 có trí tưởng tượng cực phong phú. Nhưng có ai cấm được mơ ước đâu. nhưng giấc mơ thường ko có thật! khi tỉnh mộng rồi mới biết mình đang mơ!!!

thanhxdcdhd
10-09-2013, 12:16 PM
Hôm qua lại nộp cho em Chí 3 ván (thua 4 hòa 2 thắng 1):botay. nhưng kể ra Thành già cũng có tiến bộ hơn khi đối đầu với em Chí. Mặc dù vẫn đang thua nhưng Thành già ko bị tâm lý khi thi đấu với Chí Đa Tinh nữa. Cứ đà này chả mấy Thành già đuổi kịp. cứ chờ đấy Chí Đa Tình!!!:tlnhaovo

kitien90
10-09-2013, 12:37 PM
A Thành tí lại ra tlkd tập luyện nhé.nhìn thấy a tiến bộ e mừng lắm.thế nên chắc 1 thời gian dài tới ae ta ôm nhau đi thôi...hehe

thanhxdcdhd
10-09-2013, 12:47 PM
A Thành tí lại ra tlkd tập luyện nhé.nhìn thấy a tiến bộ e mừng lắm.thế nên chắc 1 thời gian dài tới ae ta ôm nhau đi thôi...hehe

Hôm nay thì anh chắc ra được 1 lúc thôi. chiều anh bận tý việc, chưa chắc đánh được.
Đồng ý với Chí là anh em ta kỳ này sẽ "ôm nhau" dài dài.

hiepsy_007
10-09-2013, 11:35 PM
...KHÔNG CÓ GÌ ĐẸP NHƯ HÔM NAY...
- Cũng giống như hôm trước, sáng nay 007 dậy rất sớm, tắm táp mát mẻ, thể dục nhịp điệu giữ vóc dáng, rồi ra sân Trung Tự oánh tiết canh vịt :thantai
- Ra sân Trung Tự đang ngồi buồn con chuồn chuồn thì em Mạnh thịt bò nt hỏi thăm, tiếp đó em Chí đa tình alo hỏi thăm rất ân cần, căn dặn đủ thứ...Ko ân cần sao được khi mà vận mệnh 2 thèng hôm nay như Chuyện tình của Lan và Điệp, 1 thằng mà chết thì thằng kia cũng tự tử theo :mopha 007 nhanh chóng động viên ku ẻm 1 tý đồng thời ko quên nói rằng 007 đã lên kế hoạch chiều nay cho a Hải vào nồi nấu món "thịt kho đông lạnh" rồi, chú cứ yên tâm... :tlkdcuoi
- Đang ngồi ko hiểu sao A.Hiền tiên sinh ở sân Trung Tự ra gạ gẫm chiến tý ko? Cũng chẳng muốn mang tiếng đâu but 007 đành xuống tay sát hại pác ý vậy, win liền 2 ván lấy 60k gọi là xiền nước nôi ăn trưa :lolz4
- Đến trưa 007 ra quán, loáng 1 cái ae trong clb đã tề tựu khá đông đủ: Sư phụ, Thành già, Dũng coca, Ichigo...sau đó là e Chí đa tình, rồi cuối cùng là sự xuất hiện quan trọng của a Hải Đại phú. Liếc nhìn đồng hồ lúc đó là 13h45, 007 bảo a Hải nghỉ ngơi 15' rồi chiến, a Hải OK liền... ( Lúc mới đến thấy a Hải vào toa lét ngay, chắc là để giải đen :tanghoa )
- Với thể thức đánh 40' tích lũy 30s ( đánh cờ chậm cho nó chất lượng )...Sau khi bốc thăm, ván 1 007 đi tiên. Ván này a Hải thủ khá hay, về sau có 1 tốt wa sông + hơn cây...Nói tóm lại là hơn đủ thứ, vì là đi tiên nên 007 cứ nhắm mắt xông bừa lên phía trước đấm đá túi bụi, tuy nhiên a Hải rất bình tĩnh lần lượt hóa giải hết. Khi mà 007 tưởng như ván này dễ đi Ma-cao thì bất ngờ nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ngoài cửa vào, nhìn ra thì là a Phượng sồ. Trông mặt a lúc này thấy rất gian manh, cặp mắt đảo như rang LẠC, có vẻ a đến để cổ vũ cho a Hải, vì cũng giống như cặp 007-Chí, cặp Phượng sồ - Hải Đại Phú cũng quan hệ rất mật thiết, ko phải Lan Điệp thì cũng cỡ Romeo - Juliet , "Tớ chết thì ấy cũng làm ơn đi theo tớ nhá" :tlkddaigia
- Chẳng biết có phải với sự xuất hiện của a Sồ động viên tinh thần a Hải hay ko chẳng biết, chỉ biết là từ đầu ván a Hải đánh rất chắc tay, bỗng dưng ở đâu thần tài Bờ Lô lên tiếng, move sau còn khủng khiếp hơn move trước, a Hải lần lượt phế tốt đầu và giở chiêu "Oa Tâm Pháo" mục đích đuổi bắt XẾ NỔ 007, chẳng dè: " PẰNG CHÉO" 1 phát, Súng của 007 ở đâu thình lình bắn giữa trán ông ảnh, Ông ảnh RÉ lên 1 phát lăn ra chết thảm đồng thời ko quên buông 1 câu chát chúa: " Anh tưởng Ngựa là Voi" - Sao lại nhầm lẫn thế được các pác nhẩy :venhvao
- Ván 2 a Hải đi tiên thua nốt. 007 xưa nay ko thích đánh đôi công, tuy nhiên trong ván 2 này 007 đã chiến Thuận pháo vương khá hay...Kết thúc thua cuộc a Hải ngậm ngùi mất 1 lít cho 007...Bàn bên cạnh, a Phượng Sồ cũng móc " Chiếc Áo Mẹ vá năm xưa" mà đưa cho em Chí 1 loét :pclove Tiếp đó vì vẫn thấy lăn tăn nên a Hải có rủ 007 chiến thêm 2 ván nữa cũng với thể thức như trên. KQ a Hải lần lượt Xuống Địa Ngục lẫn lên Thiên Đường an nghỉ giấc mộng ngàn thu, mất thêm 1l nữa...1 Ngày đẹp trời :khidemtien

hiepsy_007
10-09-2013, 11:53 PM
Ván 1: 007-Hải Đại phú

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279676364897980707973102226257282736382811927304127358161635362741727646553637462635365666748707409190010252474241914241435142230143330425351123251551014272014344827343355156656594832222735333147173121202221221727220215104130101150411114564627170201143441501712434434446141
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85952
www.dpxq.com

hiepsy_007
11-09-2013, 12:19 AM
Ván 2: Hải Đại Phú - 007


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
17471242090810221927001008587062796710148988728277756364585380707525145488585458535862745878232425228222474330412947746278706270432370622320624339484355677942727987604220217277271983842625220221010232252442244645328219388286011155741117777848398485171486061464244264638586877974663857783845446658796758373948064649393718
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85952
www.dpxq.com

hiepsy_007
11-09-2013, 12:40 AM
Ván 3: Hải Đại Phú - 007


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
174710221927001009197062796760428988121688585041262516666987101927196364585680505650415077732324252442241927625473746465742420422423547527486555232655564717726287657567486756572666626667886606
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85952
www.dpxq.com

hiepsy_007
11-09-2013, 12:42 AM
Buồn ngủ rồi đi ngủ thôi... :venhvao
Thành già bố trí time đi nhá, chiều ngày kia thứ 5 quyết chiến là đẹp, nhân tiện có ai đặt cửa cho Thành già ko nhỉ? Chí em nóa lại đặt cửa cho 007 roài :tlkdcuoi

kitien90
11-09-2013, 08:54 AM
Xem mấy ván của 007 thấy rằng ván đầu a đánh rất chán nhưng càng đánh a lại càng hay.những nước cờ rất có đường nét...có lẽ do ván đầu a Hải nhỡ đi 1 nước blo mất Tướng nên sau đó a chán nản.a Hải ơi phải phục thù đi thôi!Hi vọng thời gian tới a Hải sẽ thách đấu 007 lượt về.

thanhxdcdhd
11-09-2013, 09:13 AM
...KHÔNG CÓ GÌ ĐẸP NHƯ HÔM NAY...
- Cũng giống như hôm trước, sáng nay 007 dậy rất sớm, tắm táp mát mẻ, thể dục nhịp điệu giữ vóc dáng, rồi ra sân Trung Tự oánh tiết canh vịt :thantai
- Ra sân Trung Tự đang ngồi buồn con chuồn chuồn thì em Mạnh thịt bò nt hỏi thăm, tiếp đó em Chí đa tình alo hỏi thăm rất ân cần, căn dặn đủ thứ...Ko ân cần sao được khi mà vận mệnh 2 thèng hôm nay như Chuyện tình của Lan và Điệp, 1 thằng mà chết thì thằng kia cũng tự tử theo :mopha 007 nhanh chóng động viên ku ẻm 1 tý đồng thời ko quên nói rằng 007 đã lên kế hoạch chiều nay cho a Hải vào nồi nấu món "thịt kho đông lạnh" rồi, chú cứ yên tâm... :tlkdcuoi
- Đang ngồi ko hiểu sao A.Hiền tiên sinh ở sân Trung Tự ra gạ gẫm chiến tý ko? Cũng chẳng muốn mang tiếng đâu but 007 đành xuống tay sát hại pác ý vậy, win liền 2 ván lấy 60k gọi là xiền nước nôi ăn trưa :lolz4
- Đến trưa 007 ra quán, loáng 1 cái ae trong clb đã tề tựu khá đông đủ: Sư phụ, Thành già, Dũng coca, Ichigo...sau đó là e Chí đa tình, rồi cuối cùng là sự xuất hiện quan trọng của a Hải Đại phú. Liếc nhìn đồng hồ lúc đó là 13h45, 007 bảo a Hải nghỉ ngơi 15' rồi chiến, a Hải OK liền... ( Lúc mới đến thấy a Hải vào toa lét ngay, chắc là để giải đen :tanghoa )
- Với thể thức đánh 40' tích lũy 30s ( đánh cờ chậm cho nó chất lượng )...Sau khi bốc thăm, ván 1 007 đi tiên. Ván này a Hải thủ khá hay, về sau có 1 tốt wa sông + hơn cây...Nói tóm lại là hơn đủ thứ, vì là đi tiên nên 007 cứ nhắm mắt xông bừa lên phía trước đấm đá túi bụi, tuy nhiên a Hải rất bình tĩnh lần lượt hóa giải hết. Khi mà 007 tưởng như ván này dễ đi Ma-cao thì bất ngờ nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ngoài cửa vào, nhìn ra thì là a Phượng sồ. Trông mặt a lúc này thấy rất gian manh, cặp mắt đảo như rang LẠC, có vẻ a đến để cổ vũ cho a Hải, vì cũng giống như cặp 007-Chí, cặp Phượng sồ - Hải Đại Phú cũng quan hệ rất mật thiết, ko phải Lan Điệp thì cũng cỡ Romeo - Juliet , "Tớ chết thì ấy cũng làm ơn đi theo tớ nhá" :tlkddaigia
- Chẳng biết có phải với sự xuất hiện của a Sồ động viên tinh thần a Hải hay ko chẳng biết, chỉ biết là từ đầu ván a Hải đánh rất chắc tay, bỗng dưng ở đâu thần tài Bờ Lô lên tiếng, move sau còn khủng khiếp hơn move trước, a Hải lần lượt phế tốt đầu và giở chiêu "Oa Tâm Pháo" mục đích đuổi bắt XẾ NỔ 007, chẳng dè: " PẰNG CHÉO" 1 phát, Súng của 007 ở đâu thình lình bắn giữa trán ông ảnh, Ông ảnh RÉ lên 1 phát lăn ra chết thảm đồng thời ko quên buông 1 câu chát chúa: " Anh tưởng Ngựa là Voi" - Sao lại nhầm lẫn thế được các pác nhẩy :venhvao
- Ván 2 a Hải đi tiên thua nốt. 007 xưa nay ko thích đánh đôi công, tuy nhiên trong ván 2 này 007 đã chiến Thuận pháo vương khá hay...Kết thúc thua cuộc a Hải ngậm ngùi mất 1 lít cho 007...Bàn bên cạnh, a Phượng Sồ cũng móc " Chiếc Áo Mẹ vá năm xưa" mà đưa cho em Chí 1 loét :pclove Tiếp đó vì vẫn thấy lăn tăn nên a Hải có rủ 007 chiến thêm 2 ván nữa cũng với thể thức như trên. KQ a Hải lần lượt Xuống Địa Ngục lẫn lên Thiên Đường an nghỉ giấc mộng ngàn thu, mất thêm 1l nữa...1 Ngày đẹp trời :khidemtien

Chúc mừng 007 chiến thắng. 007 đã làm được việc đầu tiên là ko bị Phượng Sồ gọi là blo nữa. Chúc mừng nhé!

thanhxdcdhd
11-09-2013, 09:16 AM
Buồn ngủ rồi đi ngủ thôi... :venhvao
Thành già bố trí time đi nhá, chiều ngày kia thứ 5 quyết chiến là đẹp, nhân tiện có ai đặt cửa cho Thành già ko nhỉ? Chí em nóa lại đặt cửa cho 007 roài :tlkdcuoi

Chiều thứ 5 Thành già chưa chắc thi đấu được. Thành già đang bận tý công việc. Hay để thứ sáu nhé. vì đằng nào thứ sáu CLB cũng thi đấu cup bạc, buổi chiều mình ra sớm một chút chiến luôn, đến tối cổ vũ thi đấu là vừa đẹp

teufel
11-09-2013, 10:31 AM
Mình xem qua ván 1, mình chỉ cần hỏi hợp blo la nếu nuớc thứ 13... X8.5 bắt mã, thì không biết hợp xử lý thế nào nhỉ

bababoy
11-09-2013, 11:00 AM
Hợp blo à quên 007 đã thể hiện phong độ hết sức xuất sắc khi vượt qua anh Hải đại phú 1 cách thuyết phục. Công nhận 007 đã nghiên cứu kỹ điểm yếu của anh Hải là tâm lý thi đấu nên đã khai thác triệt để. Điểm mấu chốt của trận đấu hôm qua là anh Hải để sót cục nghiêm trọng trong bàn cờ hơn hẳn 1 cây Mã nhưng có lẽ anh chỉ quen dùng súng nên ngựa chả có tác dụng gì. Với bàn cờ đó mà 007 cứ bô bô cái mồm là cờ này em chỉ có hòa và thắng:venhvao. Thế là anh Hải nổi sung lên:cau3"Đóng cửa đốt nhà" luôn. Từ đó trở đi máu nóng dồn lên não anh làm anh đi những nước rất thiếu lực và toàn thua ở trung tàn chính là điểm mạnh của anh. Theo mình dù đã chinh chiến bao năm nhưng anh Hải đã dính bẫy khích tướng của 007 dẫn đến thảm bại.
Tuy nhiên cũng phải nói là trình độ của 007 đã lên đáng kể. Để có thể thắng được anh Hải 4-0 như thế trong câu lạc bộ mình chắc không có ai đâu. Cho nên 007 hoàn toàn có thể thách đấu được các vị trí cao rồi chứ không phải thách đấu người đứng thấp hơn mình trong giải nội bộ đâu:botay. Đơn cử là Minh rỉ rách vừa thất bại trước chú. Tiếp đến với phong độ này nếu Thành già không cẩn thận sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tiếp đó chú nên thách đấu Chí rồi đến Thịnh, Nhật. Anh đang đợi chú đấy.: xoatay

thanhxdcdhd
11-09-2013, 11:19 AM
Hôm qua là ngày khá vất vả với Thành già khi cuộc chiến Blis với Ichigo. Mặc dù được Ichigo chấp 3p vs 5p nhưng phải qua mấy chục ván đấu Thành già mới chiến thắng được Ichigo 2 ván. một buổi chiều quá mỏi.Đúng là cờ Blis, hai anh em toàn đi toàn nước Blo. Thành già nghĩ đánh cờ nhanh như thế này ko ổn tẹo nào. chất lượng ván đấu cực thấp.
Thành già nghĩ ko nên đánh cờ chớp như vậy. nếu có đánh thì tối thiểu cũng phải 20 - 25p ko tích lũy thì cũng được coi là cờ nhanh rồi. đánh 5p thì sao chất lượng được, cờ chỉ thấp đi thôi!

bababoy
11-09-2013, 11:38 AM
Hôm qua là ngày khá vất vả với Thành già khi cuộc chiến Blis với Ichigo. Mặc dù được Ichigo chấp 3p vs 5p nhưng phải qua mấy chục ván đấu Thành già mới chiến thắng được Ichigo 2 ván. một buổi chiều quá mỏi.Đúng là cờ Blis, hai anh em toàn đi toàn nước Blo. Thành già nghĩ đánh cờ nhanh như thế này ko ổn tẹo nào. chất lượng ván đấu cực thấp.
Thành già nghĩ ko nên đánh cờ chớp như vậy. nếu có đánh thì tối thiểu cũng phải 20 - 25p ko tích lũy thì cũng được coi là cờ nhanh rồi. đánh 5p thì sao chất lượng được, cờ chỉ thấp đi thôi!
Đúng vậy. Khi nào có thời gian thì nên đánh cờ chậm. Chỉ nên đánh Bliz khi không có thời gian thôi. Vừa mệt vừa thấp cờ đi.

hiepsy_007
11-09-2013, 11:39 AM
Hợp blo à quên 007 đã thể hiện phong độ hết sức xuất sắc khi vượt qua anh Hải đại phú 1 cách thuyết phục. Công nhận 007 đã nghiên cứu kỹ điểm yếu của anh Hải là tâm lý thi đấu nên đã khai thác triệt để. Điểm mấu chốt của trận đấu hôm qua là anh Hải để sót cục nghiêm trọng trong bàn cờ hơn hẳn 1 cây Mã nhưng có lẽ anh chỉ quen dùng súng nên ngựa chả có tác dụng gì. Với bàn cờ đó mà 007 cứ bô bô cái mồm là cờ này em chỉ có hòa và thắng:venhvao. Thế là anh Hải nổi sung lên:cau3"Đóng cửa đốt nhà" luôn. Từ đó trở đi máu nóng dồn lên não anh làm anh đi những nước rất thiếu lực và toàn thua ở trung tàn chính là điểm mạnh của anh. Theo mình dù đã chinh chiến bao năm nhưng anh Hải đã dính bẫy khích tướng của 007 dẫn đến thảm bại.
Tuy nhiên cũng phải nói là trình độ của 007 đã lên đáng kể. Để có thể thắng được anh Hải 4-0 như thế trong câu lạc bộ mình chắc không có ai đâu. Cho nên 007 hoàn toàn có thể thách đấu được các vị trí cao rồi chứ không phải thách đấu người đứng thấp hơn mình trong giải nội bộ đâu:botay. Đơn cử là Minh rỉ rách vừa thất bại trước chú. Tiếp đến với phong độ này nếu Thành già không cẩn thận sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tiếp đó chú nên thách đấu Chí rồi đến Thịnh, Nhật. Anh đang đợi chú đấy.: xoatay

-a Phượng Sồ nói thế nào ấy chứ, ván 1 em có..bô bô cái mồm cờ này em chỉ hòa và thắng đâu??? Ván 1 em tính sai biến, để a Hải lọt tốt, về sau định Lừa ông ảnh P2/1 bắt xe, ai dè a Hải bình tĩnh P2-4 chặn con Ngựa, đến đó em thấy chính thức "hết đòn", trong bụng đang nhẩm tính Tập Xác Định rồi :venhvao ...Thua tốt, thua quân, thua thế, thua cả time...thua đủ thứ, sao nói gì được, chỉ lặng im mà xông lên đấm đá bừa thôi...
-Các ván sau tâm lý của a Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên có phần nôn nóng, a đi rất nhanh mà ko có sự đầu tư suy nghĩ kỹ như ván lúc đầu, nắm bắt được tâm lý của ông ảnh muốn win nên em "đẳng cấp" lắm...Vd ván thứ 3 move thứ 14 em phi Ngựa lên hà, biết chắc a Hải sẽ P2/1 bắt, e đã đấm tốt 7...Đến đây a Hải có 2 phương án: 1 là V1.3 ăn tốt, 2 là P2-7 ăn Voi...Bình thường thì chẳng sao đâu, có lẽ a Hải sẽ chọn phương án 1 e cũng chẳng làm gì đc :tlkdcuoi Nhưng vì muốn win nên e tin chắc ảnh sẽ ăn Voi, quả nhiên a đi cực nhanh là ăn Voi ngay, kq thì cũng như ván 2 đánh thuận pháo, gác Voi lên là a lại mất 1 tiên chạy pháo :tea >>> và do đó thì em lên đc tốt...sau cùng cũng win nhờ em tốt này đấy :cuoihihi Em nói ra đây ko phải để khoe khoang, tuy nhiên qua đây e cũng muốn a Hải rút kinh nghiệm mà khắc phục vấn đề tâm lý để thi đấu cho tốt, có thể đối thủ ko cao but mình Bờ lô thỉ chỉ có toi mà thôi ...Ae cùng nhau rút kinh nghiệm thì mới thi đấu tốt các lần sau dc

bababoy
11-09-2013, 12:03 PM
Công nhận 007 dạp này cờ cao ghê. Cứ thấy kể chiến tích toàn thấy thắng ko à. Hi vọng chú đừng để thua Thành già nhé. Nếu thua anh lại goi chú là Blo thì chú đừng có kêu.

hiepsy_007
11-09-2013, 12:21 PM
Ván 4: 007 1 - 0 Hải Đại Phú


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222174770621927204266658081798781317767313489797282091910317971304167638286476741301911504169478384717262507276848563615062113134316131625465645433645400105453232453433314
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85952
www.dpxq.com


Ván này vì là ván cuối nên 007 nhớ cũng ko rõ thứ tự nước đi lắm, but nhìn chung là chuẩn...Move 16 chắc a Hải lê tê phê hay sao mà ko cả chạy Mã quỳ, biếu ko cho 007 em Mã...but nhìn chung đến đấy bàn cờ a Hải cũng lép rồi... :vnvodich

thanhxdcdhd
11-09-2013, 12:22 PM
Công nhận 007 dạp này cờ cao ghê. Cứ thấy kể chiến tích toàn thấy thắng ko à. Hi vọng chú đừng để thua Thành già nhé. Nếu thua anh lại goi chú là Blo thì chú đừng có kêu.

Anh Phượng Sồ chuẩn bị lại phải đổi tên cho 007 rồi , đến mệt. từ Blo sang 007, sau ngày thứ 6 lại phải đổi từ 007 sang Blo. Mệt quá!!!

hiepsy_007
11-09-2013, 12:26 PM
Công nhận 007 dạp này cờ cao ghê. Cứ thấy kể chiến tích toàn thấy thắng ko à. Hi vọng chú đừng để thua Thành già nhé. Nếu thua anh lại goi chú là Blo thì chú đừng có kêu.

Đã ko gọi thì là ko gọi, ko nên mập mờ trắng đen như thế chứ, Hơ Hơ...Còn thì chiến thắng thì cũng nên khoe khoang gọi là chút đỉnh, hehe...A Phượng Sồ chuẩn bị đi, giết nốt Thành già em sẽ nhăm nhe nhóm Big Four clb ta, dự định lần lượt là các nạn nhân sau đây: Nhật sát thủ, Kiên Phượng sồ, Dũng coca và cuối cùng là e Chí mộng tinh :venhvao ( e Ichigo cờ có nhỉnh hơn 007 thật, but cứ vào giải gặp 007 là die nên 007 tạm thời Next top model...)

hiepsy_007
11-09-2013, 12:37 PM
Mình xem qua ván 1, mình chỉ cần hỏi hợp blo la nếu nuớc thứ 13... X8.5 bắt mã, thì không biết hợp xử lý thế nào nhỉ

Move này 007 cũng tính trước rồi, nếu a Hải X8.5 bắt Mã thì đành lao vào tốt đầu tự tử thôi ( nếu ko chắc cũng ko biết đi đâu...) biết rằng đấu đá như vậy a Hải sẽ có pháo đầu, bàn cờ sẽ bị phản tiên... nhìn chung là trong bụng 007 lúc đó nghĩ là "lành ít dữ nhiều" rồi, tuy nhiên ko hiểu sao a Hải ko đi move này, chắc a chọn move bình ổn, ko thích xô xát... :venhvao Chẳng bù cho 007, hôm wa càng đánh càng như diều bay cao... "Em ơi anh đâu có ngờ, tình đang như cánh diều bay, bay cao đứt chỉ ớ ơ..." :tlhohat
- Đồng ý là chiều thứ 6 này Chiến nhá Thành già :venhvao

bababoy
11-09-2013, 12:43 PM
Đã ko gọi thì là ko gọi, ko nên mập mờ trắng đen như thế chứ, Hơ Hơ...Còn thì chiến thắng thì cũng nên khoe khoang gọi là chút đỉnh, hehe...A Phượng Sồ chuẩn bị đi, giết nốt Thành già em sẽ nhăm nhe nhóm Big Four clb ta, dự định lần lượt là các nạn nhân sau đây: Nhật sát thủ, Kiên Phượng sồ, Dũng coca và cuối cùng là e Chí mộng tinh :venhvao ( e Ichigo cờ có nhỉnh hơn 007 thật, but cứ vào giải gặp 007 là die nên 007 tạm thời Next top model...)
Hay quá! Giờ mới thấy 007 có chí khí! Anh đợi chú nói câu này lâu lắm rồi. Anh đợi chú nhé.: xoatay

kitien90
11-09-2013, 01:04 PM
Ấy ấy 007 ơi sao lại thách đấu e cuối cùng?Thôi thì cứ như a Kiên nói thách đấu theo thứ hạng thì tiếp theo a phải thách đấu e chứ?nói như a ae lại mất lòng vì ý a là e leve khó nhất cần phá đảo à???

ichigo
11-09-2013, 01:28 PM
Haizz !!!! Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng :lanh. 007 làm Ichigo nóng máu rồi đó :tlmn. Bác Thành Già nhường con hàng nhớp nhúa này cho Ichigo thịt trước nhé . Sau tỉ số 4-0 ngày hôm qua trước Anh Hải Đại Phú thì Ichigo chính thức gửi lời :tlmnthách đấu tới 007 vào chiều ngày thứ 5 ( tức là ngày mai ) chuẩn bị tinh thần . Những ai xuống kèo cho 007 thì Ichigo nhận hết không chừa một aicar :venhvao

ichigo
11-09-2013, 01:32 PM
Thông tin chính thức , ngay sau khi Ichigo quá nóng máu với cái diều chuẩn bị đứt dây của 007 vào ngày mai thì và gọi điện rủ 007 chiến ngay chiều nay thì 007 lại kêu mệt và đổi qua ngày mai . Tất cả anh em ngày mai tới cổ vũ cặp Ichigo - 007 nhé . Kèo đấu bắt đầu từ bây giờ tới hết ngày mai , những ai xuống tiền cứ đăng ký online nhé :v :))

bababoy
11-09-2013, 01:49 PM
Hay quá. Lại có 1 trận thách đấu nữa rồi đây:tlnhaovo. Trong từ điển của 007 không có từ Thịnh nên giờ đến lượt Chủ tịch của câu lạc bộ ra tay phản đòn. Hi vọng anh sẽ trả thù được cho người anh em Hải đại phú. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất gay cấn không chỉ trên bàn cờ mà còn ở ngoài với 1 bên ủng hộ Chủ tịch câu lạc bộ :binglaklu, 1 bên ủng hộ tài năng mới nổi 007:tlhohat.
007 mới thắng anh Hải đại phú ngày hôm qua nên vốn liếng khá rủng rỉnh!! Còn đối với Chủ tịch câu lạc bộ MONEY không phải là vấn đề. Cả 2 đều đang hăng máu sau những lời lẽ khích bác của 007. 1 Trận đấu đáng được chờ đợi của ngày mai!!!!
007 anh quá kiêu ngạo cậy tài cao nên trong câu lạc bộ anh đã có nợ máu với khá nhiều người. Ai nhìn thấy 007 cũng đều : xoatay. Dự đoán ngày mai 007 sẽ bị Thịnh :tltutu

TuongLong
11-09-2013, 01:54 PM
HỢPBLO đánh thuận pháo ghê quá. Hay thật đấy. Anh ko nghĩ em là em lại thắng đc chuẩn úy Hải. Cứ với phong độ này quân hàm của em phải là thiếu tá. Hi vọng em sẽ lại cho Thành già là nạn nhân tiếp theo. Nhưng hôm nào đẹp trời em phải gặp anh Long, biết đâu anh lại cho em đo ván đấy

TuongLong
11-09-2013, 01:57 PM
Trung tá Thịnh lại muốn là nạn nhân của HỢPBLO à. Anh đặt kèo theo HỢP 100 ngàn. Lại điệp khúc cũ diễn ra thôi em ạ.

Ichigo xác nhận kèo này của Anh Long ( đặt 100k/1 ván vào Hợp Blo ) khà khà , có cái làm ăn rồi đây :)) )

bababoy
11-09-2013, 01:57 PM
HỢPBLO đánh thuận pháo ghê quá. Hay thật đấy. Anh ko nghĩ em là em lại thắng đc chuẩn úy Hải. Cứ với phong độ này quân hàm của em phải là thiếu tá. Hi vọng em sẽ lại cho Thành già là nạn nhân tiếp theo. Nhưng hôm nào đẹp trời em phải gặp anh Long, biết đâu anh lại cho em đo ván đấy
Anh LOng nếu muốn thách đấu với 007 thì anh Post lịch lên để hẹn đấu nhé. Hiện giờ 007 lịch thách đấu đã kín rồi anh ạ. Anh thông cảm xếp hàng đặt lịch nhé.

bababoy
11-09-2013, 02:00 PM
Trung tá Thịnh lại muốn là nạn nhân của HỢPBLO à. Anh đặt kèo theo HỢP 100 ngàn. Lại điệp khúc cũ diễn ra thôi em ạ.
Anh Long có vẻ khoái 007 nhỉ. Chắc tại thấy em ấy :tlhohat

TuongLong
11-09-2013, 02:03 PM
anh Kiên phượng sồ cũng cứ đợi đấy nhé. Hôm nào Long lại gặp anh cờ blizt Long vẫn bực mình vì hôm nọ anh cho Long thua 4 ván sợ phải trốn đến cơ quan Long đang tập huấn đấy khi nào Long đến sẽ gặp anh. Chắc lần này anh nộp thôi.

bababoy
11-09-2013, 02:05 PM
anh Kiên phượng sồ cũng cứ đợi đấy nhé. Hôm nào Long lại gặp anh cờ blizt Long vẫn bực mình vì hôm nọ anh cho Long thua 4 ván sợ phải trốn đến cơ quan Long đang tập huấn đấy khi nào Long đến sẽ gặp anh. Chắc lần này anh nộp thôi. Vâng rất mong sớm được gặp anh. Hi vọng anh đánh cờ có tí sát khí chứ em thắng nhiều quá cũng không muốn đâu!

bababoy
11-09-2013, 02:10 PM
Như vậy sau trận thách đấu đầu tiên giữa 007 - anh Hải đại phú với phần thắng 4-0 nghiêng về 007 đã xác định được 2 trận thách đấu khác:
- Trận 2 diễn ra chiều thứ 5: 007-Thịnh ichigo Dự đoán 007:tltutu.
- Trận 3 diễn ra chiều thứ 6: 007- Thành già. Dự đoán 007 :lose

bababoy
11-09-2013, 02:13 PM
Đối thủ tiếp theo của 007 dự kiến là :suphu.

bababoy
11-09-2013, 02:18 PM
Sau :suphu đối thủ tiếp theo của 007 dự đoán sẽ là :thantai Minh rỉ rách.

kitien90
11-09-2013, 03:53 PM
Thịnh ơi tôi đặt cửa 007 50k góp vui.Tính đến kết quả chung cuộc nhé!
Ngoài ra a Kiên muốn gỡ thì e đặt cửa 007 100k nhưng a phải chấp 10 ăn 8 thôi vì Thịnh nhỉnh hơn 007.Như thế độ mới cân.a đồng ý thì thông báo nhé

bababoy
11-09-2013, 04:01 PM
Thịnh ơi tôi đặt cửa 007 50k góp vui.Tính đến kết quả chung cuộc nhé!
Ngoài ra a Kiên muốn gỡ thì e đặt cửa 007 100k nhưng a phải chấp 10 ăn 8 thôi vì Thịnh nhỉnh hơn 007.Như thế độ mới cân.a đồng ý thì thông báo nhé
Anh không chơi đâu? Mình số đen cứ đặt ai là người đó thua nên tốt nhất ko đặt. Ko lại làm Thịnh thua.

ichigo
11-09-2013, 06:32 PM
Thịnh ơi tôi đặt cửa 007 50k góp vui.Tính đến kết quả chung cuộc nhé!
Ngoài ra a Kiên muốn gỡ thì e đặt cửa 007 100k nhưng a phải chấp 10 ăn 8 thôi vì Thịnh nhỉnh hơn 007.Như thế độ mới cân.a đồng ý thì thông báo nhé

Xác nhận 50k của Chí .

ichigo
11-09-2013, 07:23 PM
Không có chuyện Ichigo là cửa trên so với 007 . Chẳng ai xác nhận điều này cả , trong các giải đấu thì lần nào Ichigo chẳng nằm sàn vs 007 . nên cặp này Ichigo còn là cửa dưới í chứ , giải nội bộ vừa qua Ichigo đi tiên thua 007 cơ mà , vậy nên kèo này 007 chẳng chấp tiền thi thôi . Sao mà Ichigo chấp được .

thanhxdcdhd
11-09-2013, 09:51 PM
thành già nhận tất cả các ai đặt cửa 007,thành già nhận cửa ichigo nhé.anh em nhào vô kiếm ăn!

thanhxdcdhd
11-09-2013, 09:55 PM
trưa nay gặp 007 tại tlkđ cốc. tranh thủ tập huấn cho 007 trước giờ quyết chiến. thể thức 25p ko tích luỹ kết quả thành già đã dành pole. nhưng phải công nhận là 007 Đã khác xưa nhiều

kitien90
11-09-2013, 10:19 PM
A Thành ơi e nhận cửa 007 50k chung vui!!!Chiều mai ra quán ae mình ôm nhau thêm nhé^^

hiepsy_007
11-09-2013, 10:58 PM
pác Thành già thứ 6 quyết đấu với 007 nên đâm ra thù hằn 007 gì mà khiếp thế, nhận tất cả những ai đặt cửa cho 007 cơ ah? :venhvao - đúng là đại gia xây dựng có khác... Theo ý 007 thì tỷ lệ của cặp 007-Ichigo là 51/49, khá cân bằng nhau... 007 có lợi thế hơn về mặt tâm lý khi mà em Thịnh cứ gặp 007 là đi Ma-Cao, ko biết mai Thịnh em nó có đổi vận ko? Còn riêng cặp 007-Thành già thì bình thường tỷ lệ là 55/45, tuy nhiên với thể thức đánh cờ chậm thì xác suất là 60/40, xin chia buồn vs pác Già, mong rằng sáng ngày kia pác ra PHÙNG HƯNG - CHỢ HÀNG DA sắm sửa trước đi là vừa :tlkddaigia
Ngày hôm nay có giao lưu tập huấn với pác Thành già tý chút, sau đó là a SỒ đến "hỏi thăm" 007, cuối cùng là sư phụ...Công nhận pác Sồ công lực hơn 007 thật, tuy nhiên ko nhiều lắm:saynoproblem ...007 hẹn pác với các ván đánh cờ chậm ở phía trước, pác chuẩn bị trước money đi

hiepsy_007
11-09-2013, 11:03 PM
Dạo này chạy sô nên gây thù chuốc oán với nhiều người quá :venhvao
:venhvao :venhvao

TuongLong
11-09-2013, 11:22 PM
Anh đặt niềm tin tất cả vào 007 đấy. em đừng có run. Xem ván cờ thuận pháo của em thì anh tin em hạ gục nhanh tiêu diệt gọn hết. Đừng để anh thất vọng đấy nhé.

hiepsy_007
11-09-2013, 11:37 PM
007 0 - 1 Phượng sồ tiên sinh


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26256364776760421927706279871002897972820908030408385041383412222947001017078286340410170708838479768485087823240405021427351719252414260504805059485058676858553527191778772232242332342322342468675558472517150405150506055868675768695759
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85952
www.dpxq.com


Hôm nay có tập huấn với đương kim vô địch clb ta là a Sồ, thể thức 30' ko tích lũy, post 1 ván lên để ae coi tý( Vì vừa đánh pác Phượng sồ cứ nói 007 nhớ post ván thua lên :nemgach )
...Pác Phượng sồ cừ chờ nhá, sẽ có ngày 007 thách đấu và thái nhỏ chém vụn pác làm gia vị món: "Gà Xào Cơm Nguội" ăn dần :venhvao

hiepsy_007
11-09-2013, 11:39 PM
Anh Long yên tâm, ngày mai sẽ là chiến thắng tiếp theo của 007, Ichi gâu ko phải là đối thủ của em rồi :venhvao

thanhxdcdhd
12-09-2013, 07:53 AM
A Thành ơi e nhận cửa 007 50k chung vui!!!Chiều mai ra quán ae mình ôm nhau thêm nhé^^

đã nhận 50k của chí

thanhxdcdhd
12-09-2013, 07:56 AM
pác Thành già thứ 6 quyết đấu với 007 nên đâm ra thù hằn 007 gì mà khiếp thế, nhận tất cả những ai đặt cửa cho 007 cơ ah? :venhvao - đúng là đại gia xây dựng có khác... Theo ý 007 thì tỷ lệ của cặp 007-Ichigo là 51/49, khá cân bằng nhau... 007 có lợi thế hơn về mặt tâm lý khi mà em Thịnh cứ gặp 007 là đi Ma-Cao, ko biết mai Thịnh em nó có đổi vận ko? Còn riêng cặp 007-Thành già thì bình thường tỷ lệ là 55/45, tuy nhiên với thể thức đánh cờ chậm thì xác suất là 60/40, xin chia buồn vs pác Già, mong rằng sáng ngày kia pác ra PHÙNG HƯNG - CHỢ HÀNG DA sắm sửa trước đi là vừa :tlkddaigia
Ngày hôm nay có giao lưu tập huấn với pác Thành già tý chút, sau đó là a SỒ đến "hỏi thăm" 007, cuối cùng là sư phụ...Công nhận pác Sồ công lực hơn 007 thật, tuy nhiên ko nhiều lắm:saynoproblem ...007 hẹn pác với các ván đánh cờ chậm ở phía trước, pác chuẩn bị trước money đi

phải có tý sát khí thì mới có nước cao. hy vọng 007 còn xác để gặp thành già.nếu 007 hết tiền lo hậu sự,thành già đồng ý qua phùng hưng sắm đồ lo hậu sự cho 007.

bababoy
12-09-2013, 10:29 AM
Hôm qua, thấy 007 có vẽ rất khoái chí sau khi chiến thắng người bạn thân Hải đại phú, mình ra TLKD quyết trả thù cho người bạn thân:dapchetmay Y như rằng thấy 007 đang vênh váo ngồi đấy:venhvao. Mình rủ ngay 007 quyết chiến:tlnhaovo. 007 tưởng mình hiện không có đối thủ nên tiếp chiêu ngay. Ván đầu đánh không đồng hồ. 007 sử dụng trận Pháo đầu tấn tam binh vừa đánh vừa nghĩ xem hôm nọ mình có học hôm Hương ngỗng dạy không:suynghi1. Mình bảo "có đi" thế là 007 lo sốt cả vó lên. Tuy nhiên đến nước thứ 8 mình đã đi biến khác. Y như rằng 007 cuống cả lên. Đi 1 số nước "sáng tạo". Tuy nhiên tại giai đoạn trung cục thể hiện trình độ thì 007 không chịu nổi nhiệt. Lúc mất cây mới nói "Em không nhìn thấy cục" Kết quả khỏi phải nói 007 câu giờ 1 lúc rồi buông cờ.:lose
Sang ván 2 007 bảo "em quen đánh đồng hồ rồi". Thế là mình bảo "riêng chú thích kiểu gì anh chiều kiểu đấy" :nhaynao 007 lấy đồng hồ ra đánh 30' không tích lũy. Ván này 007 sợ không dám đánh Pháo đầu nữa sử dụng trận Tiên nhân chỉ lộ quyết so đọ công lực với mình:tlnhaovo. 007 đã nhầm khi lấy sở đoản của mình để đánh với sở trường của người khác. Bàn cờ kém phân nhưng 007 vẫn bô bô cái mồm "Em không như anh Hải đâu, em hơn Tốt là em thắng Tàn đấy":tlhohat Rút kinh nghiệm từ người bạn thân, mình không bị trò khích tướng của 007 làm nổi nóng mà bình tĩnh tiến 2 Xe kẹp cổ tướng của 007 dần dần xiết chặt gọng kìm. 1 lúc sau xe SH của 007 đã bị mất lúc đó 007 vẫn bô bô cái mồm "Em mà còn thời gian là em đánh chết anh" :tlhohatĐúng là đánh chết không chừa cái tật khoác lác.
Kết quả 007 thảm bại 0-2 :tltutuvà đánh ngậm ngùi trả tiền nước. 1 kết quả đáng đời với kẻ huyênh hoang tự phụ. Và người bạn thân Hải đại phú có thể mỉm cười được rồi. Mình đã trả thù cho bạn!:hongio

kitien90
12-09-2013, 10:48 AM
Hic.a Kiên nói nặng lời cho 007 quá.Quả thật a ta cũng hay khoác lác thật nhưng a ấy vẫn biết người biết ta mà.Theo e hành động của a bababoy chưa phải trả thù cho a Hải mà là ỷ mạnh ăn hiếp yếu.Nếu a thích trả thù bằng cách quang minh chính đại khiến ae nể phục thì e có kế này:A chấp a Hợp 2 tiên và thách đấu đi.như thế độ mới cân.a vô địch clb ta trong khi e về thứ 5 e cũng dám khiêm tốn nhường a Hợp 2 nước.bây giờ a đánh ngang 007 mà thắng thì cũng chẳng vẻ vang j.
Nếu a đồng ý e xin nhận cửa 007 1 lít gọi là chung vui.

bababoy
12-09-2013, 11:09 AM
Hic.a Kiên nói nặng lời cho 007 quá.Quả thật a ta cũng hay khoác lác thật nhưng a ấy vẫn biết người biết ta mà.Theo e hành động của a bababoy chưa phải trả thù cho a Hải mà là ỷ mạnh ăn hiếp yếu.Nếu a thích trả thù bằng cách quang minh chính đại khiến ae nể phục thì e có kế này:A chấp a Hợp 2 tiên và thách đấu đi.như thế độ mới cân.a vô địch clb ta trong khi e về thứ 5 e cũng dám khiêm tốn nhường a Hợp 2 nước.bây giờ a đánh ngang 007 mà thắng thì cũng chẳng vẻ vang j.
Nếu a đồng ý e xin nhận cửa 007 1 lít gọi là chung vui.
Sao anh lại phải thách đấu 007 nhỉ? Hình như 007 cao nhất hay sao mà anh phải thách đấu nhỉ. Còn việc chấp hay không việc đó là của 007 nhé. Độ là do 007 đặt ra. Còn việc chú bảo ỷ mạnh hiếp yếu thì bây giờ anh cứ thắng ai trong câu lạc bộ thì cũng là ỷ mạnh à. Nếu 007 sợ thì đã không đánh với anh. Còn anh thắng thì anh được quyền nói. Nếu 007 thắng chắc cũng đã hát lên đến trời rồi.

kitien90
12-09-2013, 11:24 AM
E chỉ muốn ra cái độ cân thôi mà a bababoy.còn việc cái tôi trong cờ tướng nó cao lắm a 007 chẳng bao h xin a chấp 2 cái đâu.mà a ý muốn thách đấu a thì k thể bảo e xin bác 2 cái đc đúng k nào?
E có bảo a thắng a k có quyền nói đâu?e chỉ bảo a thắng a a007 bằng cách ấy chắc a Hải cũng chưa mãn nguyện mà thôi.vì đánh ngang phân thắng 007 ở clb ta chắc đếm k kể xiết.Lực cờ của a và 007 ai cũng biết đâu cần e nói.nhiều khi 007 rất muốn a chấp 2 tiên...nhưng ngại k nói ra đấy thôi...

bababoy
12-09-2013, 11:33 AM
E chỉ muốn ra cái độ cân thôi mà a bababoy.còn việc cái tôi trong cờ tướng nó cao lắm a 007 chẳng bao h xin a chấp 2 cái đâu.mà a ý muốn thách đấu a thì k thể bảo e xin bác 2 cái đc đúng k nào?
E có bảo a thắng a k có quyền nói đâu?e chỉ bảo a thắng a a007 bằng cách ấy chắc a Hải cũng chưa mãn nguyện mà thôi.vì đánh ngang phân thắng 007 ở clb ta chắc đếm k kể xiết.Lực cờ của a và 007 ai cũng biết đâu cần e nói.nhiều khi 007 rất muốn a chấp 2 tiên...nhưng ngại k nói ra đấy thôi...
Thế anh cho 007 2 tiên khác gì hạ nhục 007 nhỉ? Còn nếu 007 muốn anh cũng chiều ngay thôi.

thanhxdcdhd
12-09-2013, 11:42 AM
Tối hôm qua, Dũng Coca thông báo với Thành già là chiều nay đi công tác rồi lên ko thi đấu hôm thứ sáu tuần này được.Đội trưởng Phượng Sồ xem bố trí chốt danh sách thi đấu. ngày mai đã là thứ sáu rồi. Đề nghị các thành viên cố gắng thi đấu tốt dành ưu thế trước trận lượt về.

bababoy
12-09-2013, 11:53 AM
Ông em Dũng coca đi mà chả thấy thông báo gì nhỉ? Định cho anh em quả bất ngờ chăng?

bababoy
12-09-2013, 12:01 PM
Như vậy đến thời điểm này:
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
3. Trần Minh Nhật (xác nhận đăng ký thi đấu)
4. Tạ Văn Thịnh
Dự bị:
. Anh Hải Đại phú (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Đề nghị mọi người có tên trong danh sách chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến ngày mai. Trận thách đấu của Thành già và 007 nên tạm hoãn lại. Trước giờ thi đấu anh em không nên đánh cờ nhiều kẻo mụ khi thi đấu!

thanhxdcdhd
12-09-2013, 12:20 PM
Như vậy đến thời điểm này:
Đội hình thi đấu (tạm căn cứ vào kết quả giải nội bộ vừa qua) dự kiến sẽ như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
3. Trần Minh Nhật (xác nhận đăng ký thi đấu)
4. Tạ Văn Thịnh
Dự bị:
. Anh Hải Đại phú (xác nhận đăng ký thi đấu).
. Những thành viên còn lại đều đăng ký dự bị
Đề nghị mọi người có tên trong danh sách chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến ngày mai. Trận thách đấu của Thành già và 007 nên tạm hoãn lại. Trước giờ thi đấu anh em không nên đánh cờ nhiều kẻo mụ khi thi đấu!

Do trận đấu quyết chiến với Kỳ siêu 2 diễn ra vào thứ sáu tuần này. để chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng này, thành già đề nghị 007 rời ngày thi đấu sang ngày khác nhé. Thành già báo lại lịch sau. 007 ok chứ? Nói chung là cho 007 sống sót thêm vài ngày để 007 có thời gian lo hậu sự cho tốt.:tlkddaigia

hiepsy_007
12-09-2013, 02:24 PM
Hôm qua, thấy 007 có vẽ rất khoái chí sau khi chiến thắng người bạn thân Hải đại phú, mình ra TLKD quyết trả thù cho người bạn thân:dapchetmay Y như rằng thấy 007 đang vênh váo ngồi đấy:venhvao. Mình rủ ngay 007 quyết chiến:tlnhaovo. 007 tưởng mình hiện không có đối thủ nên tiếp chiêu ngay. Ván đầu đánh không đồng hồ. 007 sử dụng trận Pháo đầu tấn tam binh vừa đánh vừa nghĩ xem hôm nọ mình có học hôm Hương ngỗng dạy không:suynghi1. Mình bảo "có đi" thế là 007 lo sốt cả vó lên. Tuy nhiên đến nước thứ 8 mình đã đi biến khác. Y như rằng 007 cuống cả lên. Đi 1 số nước "sáng tạo". Tuy nhiên tại giai đoạn trung cục thể hiện trình độ thì 007 không chịu nổi nhiệt. Lúc mất cây mới nói "Em không nhìn thấy cục" Kết quả khỏi phải nói 007 câu giờ 1 lúc rồi buông cờ.:lose
Sang ván 2 007 bảo "em quen đánh đồng hồ rồi". Thế là mình bảo "riêng chú thích kiểu gì anh chiều kiểu đấy" :nhaynao 007 lấy đồng hồ ra đánh 30' không tích lũy. Ván này 007 sợ không dám đánh Pháo đầu nữa sử dụng trận Tiên nhân chỉ lộ quyết so đọ công lực với mình:tlnhaovo. 007 đã nhầm khi lấy sở đoản của mình để đánh với sở trường của người khác. Bàn cờ kém phân nhưng 007 vẫn bô bô cái mồm "Em không như anh Hải đâu, em hơn Tốt là em thắng Tàn đấy":tlhohat Rút kinh nghiệm từ người bạn thân, mình không bị trò khích tướng của 007 làm nổi nóng mà bình tĩnh tiến 2 Xe kẹp cổ tướng của 007 dần dần xiết chặt gọng kìm. 1 lúc sau xe SH của 007 đã bị mất lúc đó 007 vẫn bô bô cái mồm "Em mà còn thời gian là em đánh chết anh" :tlhohatĐúng là đánh chết không chừa cái tật khoác lác.
Kết quả 007 thảm bại 0-2 :tltutuvà đánh ngậm ngùi trả tiền nước. 1 kết quả đáng đời với kẻ huyênh hoang tự phụ. Và người bạn thân Hải đại phú có thể mỉm cười được rồi. Mình đã trả thù cho bạn!:hongio

-Ha ha, a Phượng sồ nói gì mà hơi đụng chạm đấy nhá, cái gì mà "chừa cái tật khoác lác" vs "1 kết quả đáng đời với kẻ huyênh hoang tự phụ" thế kia...007 là người rất biết mình biết ta, khi viết bài 007 có thói quen "Chém gió" cũng chỉ để cho vui thôi, việc thách đấu này nọ 1 phần là để tăng lực cờ bản thân (cũng như các thành viên khác), 2 là làm topic thêm ko khí náo nhiệt ( Topic mà im ắng thì chán như con gián ý )...A Sồ nói thế kia theo em là ko nên, e thì thoải mái ko sao but nếu a nói vs với 1 ai đó sẽ làm Máu người ta Dồn lên Não tự tử đấy, ae đều là dân cờ cả thì đều biết, hay máu nóng lắm... ( Nhà 007 trên tâng 5 chung cư nên việc a nói đôi khi ko kiểm soát đc cũng rất nguy hiểm lắm :there )
-Việc 007 win a Hải cũng ko nói lên gì nhiều cả, hôm đó thực sự a Hải bị nôn nóng về mặt tâm lý nên đánh ko đúng sức thôi ( Tâm lý ở đây là do tự ảnh bờ lô ván 1 đem lại nên có phần ức chế...chứ 007 ko "tiểu xảo" gì đâu nhá ), hẹn ông ảnh hôm khác giao lưu tiếp.
- Lúc đầu có lên kế hoạch đánh với Thành già vào chiều ngày mai, tuy nhiên đến phút cuối bất ngờ Dũng coca lại bận ko thi đấu, cho nên việc hoãn chiến là hợp lý
-Việc bảo a Sồ chấp 007 2 tiên thì để 007 suy nghĩ đã, giờ đang chạy sô nên hoa mắt chóng mặt chưa nghĩ đc :cuoihihi

bababoy
12-09-2013, 02:33 PM
-Ha ha, a Phượng sồ nói gì mà hơi đụng chạm đấy nhá, cái gì mà "chừa cái tật khoác lác" vs "1 kết quả đáng đời với kẻ huyênh hoang tự phụ" thế kia...007 là người rất biết mình biết ta, khi viết bài 007 có thói quen "Chém gió" cũng chỉ để cho vui thôi, việc thách đấu này nọ 1 phần là để tăng lực cờ bản thân (cũng như các thành viên khác), 2 là làm topic thêm ko khí náo nhiệt ( Topic mà im ắng thì chán như con gián ý )...A Sồ nói thế kia theo em là ko nên, e thì thoải mái ko sao but nếu a nói vs với 1 ai đó sẽ làm Máu người ta Dồn lên Não tự tử đấy, ae đều là dân cờ cả thì đều biết, hay máu nóng lắm... ( Nhà 007 trên tâng 5 chung cư nên việc a nói đôi khi ko kiểm soát đc cũng rất nguy hiểm lắm :there )
-Việc 007 win a Hải cũng ko nói lên gì nhiều cả, hôm đó thực sự a Hải bị nôn nóng về mặt tâm lý nên đánh ko đúng sức thôi ( Tâm lý ở đây là do tự ảnh bờ lô ván 1 đem lại nên có phần ức chế...chứ 007 ko "tiểu xảo" gì đâu nhá ), hẹn ông ảnh hôm khác giao lưu tiếp.
- Lúc đầu có lên kế hoạch đánh với Thành già vào chiều ngày mai, tuy nhiên đến phút cuối bất ngờ Dũng coca lại bận ko thi đấu, cho nên việc hoãn chiến là hợp lý
-Việc bảo a Sồ chấp 007 2 tiên thì để 007 suy nghĩ đã, giờ đang chạy sô nên hoa mắt chóng mặt chưa nghĩ đc :cuoihihi
Anh viết bài cũng để Topic cho thêm sinh động thôi. Anh thấy khi chú thắng chú viết bài cũng đâu có kém đâu??? Còn nếu chú cảm thấy anh xúc phạm chú thì anh sẽ xóa bài viết đấy và viết là " do hôm đấy 007 bị mệt nên bất ngờ thất bai trước anh Phượng sồ nhỉ!!!"

ichigo
13-09-2013, 12:38 AM
Sau khi chứng kiến Ichigo :tank 007 vào chiều nay thì ngay lúc tối bác Long Tướng Quân đã gọi điện thách đấu Ichigo để quyết phục hận cho chú em 007 :venhvao . Ôi con hàng Long Tướng Quân này nhiều khả năng còn ngọt thịt hơn 007 , vì 007 gầy còm , ít thịt , nhai mà đau cả răng , nhức cả đầu =)) , Ichigo chính thức nhận lời thách đấu của Long Tướng Quân . Trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật lúc 13h00 .

ichigo
13-09-2013, 12:38 AM
post lại ván đấu Ichigo - 007 để anh em cùng xem cho vui :)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
69477232192770627967232466651022171322140908121113636042083800023835022259488070897970747787747967791426796703046775113135152634151131212715345315343233758362706564434411135334133334466343214143464445467641213353304183757051875745555355514355534335755435165767415253522232646332382907211154625041525316284959111959584030624130314162383653513130767036766373767370607378676878686068
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/85952-L%25E1%25BB%258Bch-ho%25E1%25BA%25A1t-%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng-th%25C3%25A1ng-9%3Fp%3D447822%26posted%3D1
www.dpxq.com

ichigo
13-09-2013, 01:46 AM
ván 2 : 007 1-1 ichigo

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706266658070796772828988102226257074173700101907743459482324252434243735221435453041473703046947204209081030082824280728303588584344455514065551122258530625281625371637040551610515616322246755828653516082515386565543353346454445374524446373624365641525734325355356334345578264565444245456838456864383
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/85952-L%25E1%25BB%258Bch-ho%25E1%25BA%25A1t-%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng-th%25C3%25A1ng-9%3Fp%3D447825%26posted%3D1
www.dpxq.com

thanhxdcdhd
13-09-2013, 09:16 AM
Chúc mừng Ichigo nhé!Thành già ko sai khi đặt niềm tin nơi Ichigo. Nói chung là chỉ Thành già hiểu Ichigo nhất. trong khi nhiều người tin 007(Along Tây Hồ, Chí Đa Tinh...) thì gần như ngay lập tức Thành già nhanh chóng động viên tinh thần chú em. Nói gì thì nói,cứ động đến Xèng là Ichgo đánh dẻo lắm!Cho nên Thành già khá yên tâm khi đặt niềm tin nơi Ichigo :beer1

thanhxdcdhd
13-09-2013, 09:34 AM
19h tối nay là trận quyết đấu rất quan trọng vơi Kỳ Siêu 2. đề nghị tất cả các thành viên cố gắng sắp xếp thời gian tới cổ vũ động viên tinh thần anh em :hoa2. Mặc dù đội hình ra quân lần này ko phải lực lượng mạnh nhất (thiếu Dũng Coca do bận đi công tác, Chí Đa Tinh lại thi đấu cho Đông Anh) :botay nhưng những thành viên còn lại sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình.Thành già sẽ cố gắng làm tốt phần việc của mình khi được các đồng đội tin tưởng. đặc biệt thanks Dũng coca trước khi đi đã tin tưởng gọi cho thành già và nhờ Thành già làm giúp công việc mà đáng lẽ Coca phải làm.Thành già sẽ cố gắng hết sức, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời với Tứ Phương Huynh Đệ!!!

bababoy
13-09-2013, 10:02 AM
Như vậy, trận thách đấu thứ 2 đã có kết quả đúng như dự đoán của giới chuyên môn với phần thắng nghiêng về người bản lĩnh hơn "Chủ tịch câu lạc bộ Thịnh ichigo".:binglaklu Khi nào thi đấu với tinh thần thoải mái nhất thì Thịnh không ngán 1 ai trong câu lạc bộ cả. :tlnhaovo Chức quý quân giải vừa qua đã phản ánh đúng thực lực của Thịnh chứ không phải như nhiều người nghĩ là ăn may. 007 à quên Hợp blo đã trở về với mặt đất :batden3 sau khi đang bay trên 9 tầng mây :zzzsau trận thắng anh Hải đại phú "mà theo mình nghĩ không phải anh Hải thua do thực lực mà do tâm lý" Trận thua này trước mắt buộc phải đặt từ Thịnh vào trong mắt :kinhlupcủa Hợp blo chứ không phải như phát ngôn của Blo. Có thể trận thua hôm nọ trước mình đã ảnh hưởng đến tâm lý của Hợp blo chăng khi hôm qua lúc mình ngồi xem Hợp lại trở về blo như thủa nào. Trong giai đoạn trung cuộc cần chắt chiu cơ hội thì anh lại chấp Thịnh nước khi con SH của Blo tiến lên rồi lại về đúng vị trí cũ. Chắc nhuệ khí của Hợp blo đã giảm đáng kể khi Blo về ngủ luôn chả có bài bình luận về trận thua cả:buon. Thất bại này để chú nếm trải được nỗi buồn của anh Hải đại phú.Tuy nhiên Thắng thua là chuyện thường của nhà binh. Hợp blo hãy sốc lại tinh thần cho trận gặp Thành già sắp tới. Có rất nhiều người vẫn đang thần tượng chú, luôn ủng hộ chú khi thi đấu như anh Long Hồ Tây :iuiuhay Chí đa tình . Còn có cả :suphu người luôn nộp cho chú giúp chú có thêm nhuệ khí chiến thắng. Chú hãy trở về với chính mình là Hợp blo cất cao giọng hát :tlhohat. Các đối thủ tiếp theo vẫn đang chờ đợi chú.: xoatay

bababoy
13-09-2013, 10:33 AM
Như vậy là đã có cặp thách đấu thứ 4. Người thách đấu bây giờ là anh Long Hồ tây :tlkddaigia(nhà tài trợ của câu lạc bộ). Giải nội bộ vừa qua anh cán đích ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên vị trí này chưa phản ánh đúng thực lực của anh. Anh có vẻ không phục Thịnh :theresau khi Thịnh hạ gục thần tượng của anh là Hợp blo:tlhohat. Anh quyết tâm trả thù cho thần tượng bằng trận thách đấu vào chiều chủ nhật tới. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất khốc liệt khi 2 đối thủ này đã quá hiểu nhau, thường xuyên luyện Bliz cả nhau:beer1. Trong giải nội bộ vừa qua anh Long Hồ tây đã bại trận trước Thịnh. Nếu Thịnh thi đấu được hết khả năng của mình thì 1 thất bại là điều dự đoán trước đối với anh Long:lose. Nhưng mọi điều đều có thể xảy ra vì anh Long Hồ Tây theo mình là 1 kỳ thủ có độ quái. Về khả năng sát cục của anh rất tốt. Vấn đề là anh không tập trung thi đấu vì có nhiều công việc. Nếu tập trung thi đấu được thì anh sẽ là đối thủ đáng gờm với bất kỳ ai.

bababoy
13-09-2013, 11:33 AM
Sau khi thuyết phục được Thịnh ichigo không đi đám cưới bạn để tập trung cho trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ chúng ta đã có đội hình gần như là mạnh nhất.

Đội hình thi đấu ngày hôm nay của câu lạc bộ chúng ta như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên (xác nhận đăng ký thi đấu).
2. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
3. Trần Minh Nhật (xác nhận đăng ký thi đấu)
4. Tạ Văn Thịnh (xác nhận đăng ký thi đấu).
Dự bị:
. Anh Long, anh Hòa và Hùng béo.
Các thành viên trong danh sách cố gắng tập trung đúng giờ để thi đấu nhé.

TuongLong
13-09-2013, 11:36 AM
Như vậy là đã có cặp thách đấu thứ 4. Người thách đấu bây giờ là anh Long Hồ tây :tlkddaigia(nhà tài trợ của câu lạc bộ). Giải nội bộ vừa qua anh cán đích ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên vị trí này chưa phản ánh đúng thực lực của anh. Anh có vẻ không phục Thịnh :theresau khi Thịnh hạ gục thần tượng của anh là Hợp blo:tlhohat. Anh quyết tâm trả thù cho thần tượng bằng trận thách đấu vào chiều chủ nhật tới. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất khốc liệt khi 2 đối thủ này đã quá hiểu nhau, thường xuyên luyện Bliz cả nhau:beer1. Trong giải nội bộ vừa qua anh Long Hồ tây đã bại trận trước Thịnh. Nếu Thịnh thi đấu được hết khả năng của mình thì 1 thất bại là điều dự đoán trước đối với anh Long:lose. Nhưng mọi điều đều có thể xảy ra vì anh Long Hồ Tây theo mình là 1 kỳ thủ có độ quái. Về khả năng sát cục của anh rất tốt. Vấn đề là anh không tập trung thi đấu vì có nhiều công việc. Nếu tập trung thi đấu được thì anh sẽ là đối thủ đáng gờm với bất kỳ ai.

a Kiên phụng sồ xem hộ Long ván cờ Thịnh gặp Hợp , Long có đề xuất nước thứ 9 Hợp ko đi xe 1-3 mà đi tốt 3 tiến 1 thi theo a thấy thế nào ? theo tôi nếu như vậy khả năng đối công của Hợp rất cao , a nhớ xem hộ nhé

thanhxdcdhd
13-09-2013, 11:38 AM
Sau khi thuyết phục được Thịnh ichigo không đi đám cưới bạn để tập trung cho trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ chúng ta đã có đội hình gần như là mạnh nhất.

Đội hình thi đấu ngày hôm nay của câu lạc bộ chúng ta như sau:
1. Nguyễn Trung Kiên (xác nhận đăng ký thi đấu).
2. Mạc Văn Thành (xác nhận đăng ký thi đấu).
3. Trần Minh Nhật (xác nhận đăng ký thi đấu)
4. Tạ Văn Thịnh (xác nhận đăng ký thi đấu).
Dự bị:
. Anh Long, anh Hòa và Hùng béo.
Các thành viên trong danh sách cố gắng tập trung đúng giờ để thi đấu nhé.

Trưa nay mọi người có thời gian qua TLKD tập luyện một lúc được ko? nghe nói Ichigo có nghiên cứu một chút về các đối thủ kỳ siêu 2. các bạn có thời gian qua nghiên cứu bàn bạc đồng thời tập luyện một chút

bababoy
13-09-2013, 11:41 AM
Trưa nay mọi người có thời gian qua TLKD tập luyện một lúc được ko? nghe nói Ichigo có nghiên cứu một chút về các đối thủ kỳ siêu 2. các bạn có thời gian qua nghiên cứu bàn bạc đồng thời tập luyện một chút
Ok tí anh ra.

bababoy
13-09-2013, 11:52 AM
a Kiên phụng sồ xem hộ Long ván cờ Thịnh gặp Hợp , Long có đề xuất nước thứ 9 Hợp ko đi xe 1-3 mà đi tốt 3 tiến 1 thi theo a thấy thế nào ? theo tôi nếu như vậy khả năng đối công của Hợp rất cao , a nhớ xem hộ nhé
Nếu đi như anh thì Bên đỏ có thể đi theo 2 biến sau:
- Biến 1: 10.X6.1 X1-2 11.B7.1 P3-4 12.X6-4 HP4-3 13.M3.2 P4-3 14.B7.1 .... Hậu có thế công.
- Biến 2: 10.X6-7 P4-3 11.M3.2 P2-3 13.X7-8 X1-2 14.M7/5 ........ Hai bên đều có thế công.

ichigo
13-09-2013, 12:06 PM
a Kiên phụng sồ xem hộ Long ván cờ Thịnh gặp Hợp , Long có đề xuất nước thứ 9 Hợp ko đi xe 1-3 mà đi tốt 3 tiến 1 thi theo a thấy thế nào ? theo tôi nếu như vậy khả năng đối công của Hợp rất cao , a nhớ xem hộ nhé

Khổ quá sao bác long nhà ta cứ canh cánh cái nước tốt 3 tiến 1 của anh hợp thế nhỉ . qua điện thoại em có nói rồi mà :( , tốt 3 tiến 1 thì em ăn tự nhiên chứ có gì đâu . Bác cứ phế hết tốt thế thì lấy gì ra đánh nữa :))

kitien90
14-09-2013, 12:32 AM
Chúc mừng clb chúng ta đã xuất sắc hậu thủ thành công Kì Siêu 2 với tỉ số 4-4.Trận lượt về được đi tiên mong clb ta sẽ chiến thắng và lọt vào vòng trong.Một kết quả thật sự ngọt ngào!!!

thanhxdcdhd
14-09-2013, 12:56 AM
sorry mọi người vì thành già ko hậu thủ được trước tạ thanh giang.thành già đã phụ lòng tin của mọi người. thanks a phượng sồ và nhật sát thủ đã dành chiến thắng sửa sai cho đồng đội.hoà 4-4 với kỳ siêu 2,tứ phương huynh đệ có cơ hội khá rõ khi lượt về được đi tiên. hy vọng trận lượt về chúng ta có được đội hình mạnh nhất khi dũng coca trở lại.

quochai77
14-09-2013, 07:55 AM
Kiên quả thật rất tuyệt vời khi anh liên tiếp lập công cho clb,có những bàn thắng quan trọng xin bái phục ông bạn và chúc mừng clb có chút lợi thế trận lượt về

teufel
15-09-2013, 01:04 AM
hôm nay mình đã vào đến Cam Ranh, nghe tin đội mình đi sau đánh hòa, cũng mừng cho đội mà cũng buồn là mình không thể tham gia được, không đóng góp đuợc cho đội , vì lịch công tác thay đổi như chong chóng. rất mong đội ta giữ nguyên khí thế, và lượt về chuẩn bị kĩ lưỡng hơn và dành chiến thắng.

bababoy
15-09-2013, 10:51 PM
Tường thuật trận Kỳ Siêu 2-TPHD: Đội hình ra quân lần này gần như là đội hình mạnh nhất chỉ thiếu vắng mỗi Dũng coca (bận đi công tác). Sau khi bốc thăm và sắp xếp đội hình các cặp đấu như sau:
Bàn 1: Phan Văn Tuấn - Nguyễn Trung Kiên
Bàn 2: Tạ Thanh Giang - Mạc Văn Thành
Bàn 3: Nguyễn Tiến Cường - Tạ Văn Thịnh
Bàn 4: Lê Hùng - Trần Minh Nhật
Trước trận đấu anh Long hồ tây :tlkddaigiathông báo là sẽ ủng hộ cho anh em ít MONEY để anh em uống nước nên anh em rất phấn chấn. Rất cảm ơn anh LONG.
Lúc này Thịnh :binglaklutâm sự cả mình "bàn của anh nặng lắm, anh Tuấn PIG Gia Lâm là cao thủ đệ nhất Gia Lâm đấy, anh cố gắng đánh hòa thôi". Lúc đó mình nói đùa" Sợ gì chú, anh cũng là cao thủ đệ nhất Thanh Trì mà". Tuy nhiên khi vào trận mình đánh rất cẩn trọng. Anh Tuấn Gia Lâm sử dụng trận Trung pháo quá hà xe, mình đối phó bằng trận Bình phong mã bình pháo đổi xe, đến đây anh Tuấn đổi xe luôn làm mình giật mình. Biết cao thủ giang hồ này định thi đấu nội lực trung tàn đây :tlnhaovonên mình suy tính rất cẩn thận phòng thủ chặt chẽ mục tiêu là cố gắng thủ hòa.Anh Tuấn Gia Lâm không tổ chức tấn công ngay mà đi nhiều nước chậm rãi hòng phòng thủ trước đã. Tận dụng nước đi thiếu lực của anh Tuấn, mình đã đổi 1 Súng của mình lấy con chiến mã của anh Tuấn rồi phóng Chiến mã của mình sang thâm nhập trận địa của anh Tuấn. Anh Tuấn sai lầm khi coi thường chiến mã của mình không phòng ngự triệt để. Mình tận dụng ngay cho Tướng của anh Tuấn phải vi hành rồi dùng xe cô chặt 1 xe và 2 súng của anh Tuấn. Đến đây anh Tuấn cố gắng chống đõ nhưng thế trận của anh đuối quá nặng. Lúc này mình mới có thời gian để nhìn sang các bàn các đồng đội. Mình giật mình vì:
- Tại bàn 2: Thịnh:binglaklu sử dụng trận Bình phong mã mã nhập cung đối đầu trận Ngũ lục pháo của Cơm hộp đại sư (trận này Hứa Ngân Xuyên đã từng sử dụng và thắng lợi). Tuy nhiên THịnh không phải là Hứa. Tận dung con mã nhập cung, Cơm hộp đại sư liên tục dồn nén buộc Thịnh phải kém 1 súng.
- Tại bàn 3: Thành già dùng trận Liễm pháo đối Tiên nhân chỉ lộ của Bia Hà Nội Tạ Thanh Giang. Tuy nhiên ngay giai đoạn khai cuộc Thành già đã đi sót nước nghiêm trọng để Bia HN đóng pháo trống.
- Tại bàn 4: anh Hùng Chợ giời dùng trận Pháo đầu tuần hà xe đối Bình phong mã của Nhật sát thủ:lenlut. Nhật đang bị đè nén nặng nề.
Thấy 3 bàn bên mình đều đang kêm, mình quyết dứt điểm nhanh để anh em phấn chấn mà thi đấu. Và mình đã dứt điểm trận đấu nhanh chóng:win tạo lợi thế tinh thần cho anh em.
Sau đó các đồng đội đã thi đấu hết mình:
- Tại bàn 2: Thịnh:binglaklu từ thế kém Pháo đã cân bằng được cây. Tuy nhiên tại giai đoạn tàn cuộc Thịnh tỏ ra non hơn với Cơm hộp đại sư. Khi thế trận còn Xe 2 sỹ 2 chốt đối với xe 2 chôt của Cơm hộp đại sư, Thịnh cần phải thoái xe về giữ sỹ nhưng anh không giữ để Cơm hộp đaij sư đổi 1 tốt lấy 2 sỹ và chiến thắng nhờ tốt gần hơn.
- Tại bàn 3: Nỗ lực đáng khen của Thành già khi anh chống đỡ rất kịch liệt dù bị Pháo trống. Tuy nhiên không hổ danh là Bìa Hà Nội chinh chiến bao năm Tạ Thanh Giang đã dồn nén Thành già, Hơn cây và chiến thắng trong tàn cuộc.
- Tại bàn 4: Dù bị đè nén nhưng Nhật sát thủ :lenlutvẫn kiên trì chống đỡ và tận dụng sai lầm của anh Hùng chợ giời để hơn 1 súng và chiến thắng ở tàn cuộc. Chiến thắng của Nhật rất quan trọng. Nó giúp câu lạc bộ chúng ta có đôi chút lợi thế ở trận lượt về. Tuy nhiên chúng ta cần phải rất tập trung cho trận đấu này. Mà điều quan trọng theo mình là mình phải đánh khi mà mình có sức khỏe tốt nhất.
Do trận đấu đánh vào buổi tối mà buổi chiều anh em hay chơi cờ nên đến lúc thi đấu anh em đã thấm mệt rồi nên thi đấu không đúng 100% phong độ. Theo mình trận tới anh em chú ý đừng thi đấu gì vào buổi chiều để có thể Toàn tâm thi đấu vào buổi tối.
Đồng thời mình cũng thay mặt anh em thi đấu cảm ơn sự cổ vũ hết mình của :suphu, anh Long Hồ tây :tlkddaigia và Hợp blo :tlhohat ...

ichigo
16-09-2013, 10:37 AM
sorry mọi người vì thành già ko hậu thủ được trước tạ thanh giang.thành già đã phụ lòng tin của mọi người. thanks a phượng sồ và nhật sát thủ đã dành chiến thắng sửa sai cho đồng đội.hoà 4-4 với kỳ siêu 2,tứ phương huynh đệ có cơ hội khá rõ khi lượt về được đi tiên. hy vọng trận lượt về chúng ta có được đội hình mạnh nhất khi dũng coca trở lại.
Anh Thành không cần phải xin lỗi gì cả . Ai cũng hiểu anh đã cố gắng làm hết sức mình rồi . cả em cũng vậy , trong nhiều tình huống phức tạp em xử lí ván cờ không chính xác. Nhưng mình là con người cơ mà , Anh thi đấu ngoan cường như vậy đã là khiến đồng đội mãn nguyện lắm rồi .

bababoy
16-09-2013, 11:07 AM
Tình hình trận thách đấu giữa anh Long Hồ Tây:tlkddaigia và Thịnh ichigo:binglaklu như thế nào rồi nhỉ?

ichigo
16-09-2013, 06:37 PM
Tỉ số là 3-1 nghiêng về Ichigo , khà khà . Bác Long Tướng Quân bị Ichigo bắt bài giở trò nhá nhem nên thua mà vẫn không phục và hẹn hôm sau thi đấu tiếp =)) . Ichigo lúc nào cũng vác xác ra choa bác thịt bác Long ạ =))

ichigo
16-09-2013, 06:45 PM
Thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có trận lượt về quan trọng gặp CLB Kỳ Siêu 2 . Ichigo đưa ra đội hình xuất quân như sau : Mọi người tham khảo nhé :

1 . Nguyễn Trung Kiên
2 . Trần Minh Nhật
3 . Tạ Văn Thịnh
4 . Nguyễn Quốc Hải .
các thành viên còn lại thi đấu dự bị nhé . Đề nghị những người có tên trong danh sách thi đấu chính và dự bị gấp rút chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới nhé .

TuongLong
16-09-2013, 07:13 PM
Ichigo ăn may thôi , giở trò cờ nhá nhem , lẽ ra tỷ số phải là 3-1 nghiêng về a Long mới xứng đáng .Có Hợp blo chứng kiến , trung tá Thịnh hãy chờ đấy , a sẽ công đài lại vào thứ 5 tới, có dám ko ?

bababoy
16-09-2013, 09:33 PM
Để các trận thách đấu thêm phần quyết liệt và gay cấn, đề nghị mọi người Post lên topic này để anh em cùng thảo luận. Còn nếu cứ đánh với nhau xong mà kết quả chỉ 2 người biết với nhau thì không gọi là thách đấu nhé mà chỉ là giao hữu thôi.
Theo mình để câu lạc bộ ta thêm phần sôi động thì chúng ta sẽ căn cứ vào giải nội bộ của câu lạc bộ để tạm thời xếp thứ hạng các thành viên. Sau đó các thành viên nào không phục thì sẽ thách đấu người đứng cao hơn mình 1 bậc trên bảng xếp hạng. Nếu thành viên thách đấu thắng thì sẽ đổi chỗ cho người thua trên bảng xếp hạng. Nếu người đứng cao hơn không nhận lời thách đấu thì coi như thua. Người thách đấu được quyền thách đấu người phía trên 1 bậc. Cứ như vậy người thách đấu lần lượt từng bậc 1.Như vậy bảng xếp hạng của câu lạc bộ chúng ta sẽ luôn thay đổi do các cặp thách đấu. Đồng thời sẽ không cho người đứng cao hơn trên bảng xếp hạng được thách đấu với người đứng thấp hơn. Mọi lời thách đấu và kết quả được post tại diễn đàn này để mọi thành viên đều biết và cập nhật bảng xếp hạng mới nhất.
Bảng xếp hạng mới nhất sẽ là căn cứ để câu lạc bộ chọn để thi đấu giao lưu hay là hạt giống để xếp cặp.....
Mọi người cho ý kiến về đề xuất này của mình nhé!!!!

TuongLong
16-09-2013, 10:37 PM
Tôi nhất trí với ý kiến của anh Kiên phượng sồ , dứt khoát là nhg~ trận thách đấu phải đc ae trong CLB biết

hiepsy_007
17-09-2013, 12:01 AM
Để các trận thách đấu thêm phần quyết liệt và gay cấn, đề nghị mọi người Post lên topic này để anh em cùng thảo luận. Còn nếu cứ đánh với nhau xong mà kết quả chỉ 2 người biết với nhau thì không gọi là thách đấu nhé mà chỉ là giao hữu thôi.
Theo mình để câu lạc bộ ta thêm phần sôi động thì chúng ta sẽ căn cứ vào giải nội bộ của câu lạc bộ để tạm thời xếp thứ hạng các thành viên. Sau đó các thành viên nào không phục thì sẽ thách đấu người đứng cao hơn mình 1 bậc trên bảng xếp hạng. Nếu thành viên thách đấu thắng thì sẽ đổi chỗ cho người thua trên bảng xếp hạng. Nếu người đứng cao hơn không nhận lời thách đấu thì coi như thua. Người thách đấu được quyền thách đấu người phía trên 1 bậc. Cứ như vậy người thách đấu lần lượt từng bậc 1.Như vậy bảng xếp hạng của câu lạc bộ chúng ta sẽ luôn thay đổi do các cặp thách đấu. Đồng thời sẽ không cho người đứng cao hơn trên bảng xếp hạng được thách đấu với người đứng thấp hơn. Mọi lời thách đấu và kết quả được post tại diễn đàn này để mọi thành viên đều biết và cập nhật bảng xếp hạng mới nhất.
Bảng xếp hạng mới nhất sẽ là căn cứ để câu lạc bộ chọn để thi đấu giao lưu hay là hạt giống để xếp cặp.....
Mọi người cho ý kiến về đề xuất này của mình nhé!!!!

Dạo này bận nên cũng lâu ko vào topic, 007 thấy đề xuất của pác Phượng Sồ cũng được đấy :venhvao Kiểu cách thi đấu thế này cũng khá giống như thể thức mà các tay kiếm trường ĐÔNG HẢI trong truyện TEPPI luyện tập...Giải nội bộ vừa rồi, 007 xếp thứ 8, ngay phía trên là pác Zỉ Rách >>> 007 lên tiếng thách đấu pác Zỉ rách ngay thôi ( Việc thách đấu với pác Thành già đành để sau vậy, hehe ) Kính mong pác Phượng Sồ xác nhận ý kiến trên nhá...
p/s: Nếu thế này thì cứ sau mỗi lần thách đấu mà có sự "xáo trộn" thì pác Phượng Sồ lập lại danh sách trật tự của clb nhé!

kitien90
17-09-2013, 12:15 AM
Theo e k cần phải thách đấu để phân thứ hạng đâu.Vì thứ hạng cũng có để làm gì đâu???Nếu cần chọn người để đi thi đấu các giải thì cứ chuẩn bị oánh là phang 1 trận gọi là cái giải:Tuyển chọn...giống như đội tuyển quốc gia thường làm là được rồi...Còn nếu như này thì giang hồ...đẫm máu...quá..Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!!!Chúng ta vẫn cứ để thách đấu tự do thì hay hơn a Kiên à!Cái quan trọng là k phải thứ tự trong clb,mà là thứ tự ở cả cái làng Cờ này...chúng ta đang ở mức nào giữa một biển trời cao thủ????Chúng ta đã làm gì để được làng cờ công nhận thứ tự của chúng ta???Mang chuông đi đánh xứ người có ăn giải gì k????Chứ theo e trong clb ae chơi với nhau nó thân rồi thì là chẳng có thứ tự mà chỉ là ae huynh đệ thôi,,,k phân biệt đẳng cấp hay thứ tự gì hết!

ichigo
17-09-2013, 12:50 AM
Ichigo ăn may thôi , giở trò cờ nhá nhem , lẽ ra tỷ số phải là 3-1 nghiêng về a Long mới xứng đáng .Có Hợp blo chứng kiến , trung tá Thịnh hãy chờ đấy , a sẽ công đài lại vào thứ 5 tới, có dám ko ?

Ichigo xác nhận và tiếp nhận lời thách đấu của Long Tướng Quân . Trận thách đấu diễn ra 2 ván , thể thức cờ chậm 45 phút tích lũy 30 giây nhé . Tiện đây Ichigo cũng đưa ra kèo đáu Long Tướng Quân VS Ichigo để thêm hào hứng . Anh em nào có nhã hứng hãy cứ xuống cửa Long Tướng Quân , Ichigo nhận hết =))

hiepsy_007
17-09-2013, 08:50 AM
- Hôm qua xem ván cờ giữa Ichigo vs a Long Hồ Tây có mấy move bờ lô lắm...Ichigo biếu xe biếu Mã but a Long...chê ít :venhvao Với thể thức 30' ko tích lũy but 2 ng đánh với tốc độ hơi nhanh nên chất lượng có phần giảm sút chăng :tlkddaigia Hy vọng thứ 5 này với thể thức cờ chậm sẽ là 1 trận đấu hay
- Theo quan điểm của 007 thì ý tưởng của a Phượng sồ là khá hay, việc thách đấu sẽ giúp cho các thành viên clb có dịp giao lưu, cọ xát, gần gũi nhau hơn... Dỹ nhiên việc thắng hay thua 1,2 ván cờ sẽ ko nói lên được nhiều điều, xếp hạng cá nhân của clb cũng chỉ mang t/c tương đối, tuy nhiên quan trọng hơn cả là các thành viên clb được thường xuyên luyện tập, chém giết lẫn nhau ( Mà ở đây là các ván cờ chậm có tích lũy, ae phải thi đấu có trách nhiệm như khi thi đấu chính thức :tlhohat )Ý kiến của Chí kytien về vấn đề này 007 thấy hơi to tát, nên suy nghĩ đơn giản 1 chút là ok ngay!
- Thứ 5 này có 1 cặp chiến với nhau rồi, để cho không khí thêm phần sôi động 007 muốn chiến cùng cho vui, nếu pác Zỉ bận hay vì lý do gì ko thi đấu được thì Thành già rảnh ae ta chiến nhá :venhvao

kitien90
17-09-2013, 09:00 AM
Cái tôi của làng cờ nó cao.cứ phân chia thứ hạng rồi đến lúc lại mất vui.a Hợp hiểu ý e k?
Thế còn việc thách đấu mà k chấp nhận thách đấu thì coi như thua thì như vậy là ép phải chơi à?ae đều có quyền từ chối thách đấu vì những lí do riêng chứ?thế mới thoải mái chứ?e cũng rất thích đánh kiểu này nhưng e nghĩ chúng ta cứ để thách đấu tự do thì hợp lí hơn.
Nếu phải bắt buộc thách đấu thì Mạnh thịt bò...nộp tiền...bao nhiu cho đủ đây?

hiepsy_007
17-09-2013, 09:17 AM
Cái tôi của làng cờ nó cao.cứ phân chia thứ hạng rồi đến lúc lại mất vui.a Hợp hiểu ý e k?
Thế còn việc thách đấu mà k chấp nhận thách đấu thì coi như thua thì như vậy là ép phải chơi à?ae đều có quyền từ chối thách đấu vì những lí do riêng chứ?thế mới thoải mái chứ?e cũng rất thích đánh kiểu này nhưng e nghĩ chúng ta cứ để thách đấu tự do thì hợp lí hơn.
Nếu phải bắt buộc thách đấu thì Mạnh thịt bò...nộp tiền...bao nhiu cho đủ đây?

-Việc thi đấu hay ko là hoàn toàn tự nguyện, chứ ko ép hay bắt buộc phải thi đấu...Thực ra quan trọng là ae có time thì nên thách đấu đánh cờ chậm để lên lực cờ thôi, việc phân chia thứ hạng chỉ mang t/c tượng trưng, có thì là vui...cho ko khí thêm sôi động, ko có cũng chẳng sao...:venhvao
- Ý kiến của Chí về việc ko thách đấu theo kiểu thứ tự, lần lượt, ko xếp hạng mà thách đấu tự do, thích ai chiến người ấy như trước cũng chẳng sao, quan trọng nhất là ae clb được chiến như kiểu thi đấu chính thức là ok rồi

kitien90
17-09-2013, 09:31 AM
Chuẩn rồi.như thế vui hơn mà.để mọi người tự do thoải mái trong chuyện này hay hơn.
A Hợp ở đâu tối ra tlkd e thịt tí nào...

thanhxdcdhd
17-09-2013, 10:11 AM
Thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có trận lượt về quan trọng gặp CLB Kỳ Siêu 2 . Ichigo đưa ra đội hình xuất quân như sau : Mọi người tham khảo nhé :

1 . Nguyễn Trung Kiên
2 . Trần Minh Nhật
3 . Tạ Văn Thịnh
4 . Nguyễn Quốc Hải .
các thành viên còn lại thi đấu dự bị nhé . Đề nghị những người có tên trong danh sách thi đấu chính và dự bị gấp rút chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới nhé .

Thành già ủng hộ đội hình ra quân lần này. Thật tiếc là Dũng Coca ko trở lại nhưng với đội hình này cũng có thể gọi là tối ưu nhất hiện nay. Lần này đi tiên đề nghị chúng ta chuẩn bị thật kỹ khi được chủ động đi tiên.Chúc đồng đội may mắn và giành chiến thắng!

thanhxdcdhd
17-09-2013, 10:15 AM
- Hôm qua xem ván cờ giữa Ichigo vs a Long Hồ Tây có mấy move bờ lô lắm...Ichigo biếu xe biếu Mã but a Long...chê ít :venhvao Với thể thức 30' ko tích lũy but 2 ng đánh với tốc độ hơi nhanh nên chất lượng có phần giảm sút chăng :tlkddaigia Hy vọng thứ 5 này với thể thức cờ chậm sẽ là 1 trận đấu hay
- Theo quan điểm của 007 thì ý tưởng của a Phượng sồ là khá hay, việc thách đấu sẽ giúp cho các thành viên clb có dịp giao lưu, cọ xát, gần gũi nhau hơn... Dỹ nhiên việc thắng hay thua 1,2 ván cờ sẽ ko nói lên được nhiều điều, xếp hạng cá nhân của clb cũng chỉ mang t/c tương đối, tuy nhiên quan trọng hơn cả là các thành viên clb được thường xuyên luyện tập, chém giết lẫn nhau ( Mà ở đây là các ván cờ chậm có tích lũy, ae phải thi đấu có trách nhiệm như khi thi đấu chính thức :tlhohat )Ý kiến của Chí kytien về vấn đề này 007 thấy hơi to tát, nên suy nghĩ đơn giản 1 chút là ok ngay!
- Thứ 5 này có 1 cặp chiến với nhau rồi, để cho không khí thêm phần sôi động 007 muốn chiến cùng cho vui, nếu pác Zỉ bận hay vì lý do gì ko thi đấu được thì Thành già rảnh ae ta chiến nhá :venhvao

nếu Thành già bố trí được thời gian thì Thành già sẽ tiếp 007. nhưng khả năng là Thành già bận vì thứ 5 là Rằm trung thu, chắc là Thành già cho con đi chơi trung thu. ko thì để thứ 7 nhé 007.

hiepsy_007
17-09-2013, 11:56 AM
Thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có trận lượt về quan trọng gặp CLB Kỳ Siêu 2 . Ichigo đưa ra đội hình xuất quân như sau : Mọi người tham khảo nhé :

1 . Nguyễn Trung Kiên
2 . Trần Minh Nhật
3 . Tạ Văn Thịnh
4 . Nguyễn Quốc Hải .
các thành viên còn lại thi đấu dự bị nhé . Đề nghị những người có tên trong danh sách thi đấu chính và dự bị gấp rút chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới nhé .

-Tuần trước ngồi xem clb ta thi đấu mà tâm trạng rất hồi hộp...Hôm đó ngoài 4 thành viên tham gia thi đấu chính thức, còn có 007, sư phụ, a Long Hồ Tây vs e Mạnh thịt bò ra quán cổ vũ ( 4 thành viên cổ vũ nếu tập hợp lại cũng sẽ là 1 đội hình rất mạnh khác của clb :venhvao ) Hôm đó 007 ngồi cạnh xem Nhật sát thủ thi đấu...Nhật là 1 trong 4 tứ trụ của clb ta với khả năng xử lý trung tàn rất mềm dẻo và chắc chắn :tlkddaigia Hôm đó 007 ngồi cạnh và có 1 move đi của Nhật mà 007 thấy rất nhớ là ở move thứ 9, nếu là 007 sẽ B3.1 bắt Xe ăn vào để P8-3 ngay, but Nhật đi move P2-3 trước làm cho 007 càng thấy Nhật là 1 người cẩn trọng đến mức nào, sau đó thì Nhật dần dần lui binh về phòng ngự "thủ dâm đại pháp", về sau do Ngựa bên đối thủ nhảy nhầm sang trận địa bị lọt vào ổ phục kích nên bị Nhật lên kế hoạch tóm gọn và nhắm rượu lun...Ghê quá :baiphuc1 Tiếp nữa thì bàn cờ của Nhật hơn quân vs hơn cả tốt sang sông, 007 tưởng rằng sẽ là 1 chiến thắng dễ dàng cho Nhật, tuy nhiên đối thủ của Nhật cũng hết sức nhẫn nhịn và già dơ... Về cuối Nhật có thể do xử lý quá cẩn trọng mà mất đi nhiều cơ hội nên đã bị đối thủ phản tiên, điều đó làm cho 007 vs Thành già ( khi đó đã thi đấu xong) ngồi ngoài xem mà lo xốt cả vó :tlkdcuoi Bàn cờ có lúc đã ra hình hòa tuy nhiên đối thủ cũng rất muốn thắng nên cũng xông lên đấm đá loạn xạ, rất may là cuối cùng bản lĩnh của Nhật sát thủ lên tiếng kịp thời Chiến thắng của Nhật thực sự rất quan trọng, nó tạo ưu thế cho clb ta khi thi đấu trận lượt về, 1 trận đấu kéo dài đến tận 11h, vô cùng tốn ca-lo cho cả hai đối thủ lẫn cả người xem cổ vũ :vnvodich
-1 số các bàn thi đấu còn lại thì 007 thấy khá giật mình với bàn của Thành già...Khi mà trận đấu diễn ra được gần 30' 007 có đứng lên xem kỹ các bàn thi đấu thì đã thấy Tướng của Thành già đang nhảy điệu Gangnam style truyền thống( do bị fao' trống :buon ) Dẫu biết 2 Ngựa của Bia HN chưa lên được tuy nhiên 007 cứ thấy...ghê ghê, vì lúc này thực sự đòi hỏi độ xử lý trung tàn của Thành phải thật tốt, chỉ sợ pác Thành nhà ta đi move yếu thì củ tỏi :cuoihihi Sau cùng ra hình cờ tàn Pháo Mã Tốt vần Mã tốt Sĩ Tượng bền...Thành già đã cầm cự chống đỡ hết sức quyết liệt, quyết bám lấy từng tấc đất, từng căn nhà, quyết tử thủ thà chết chứ ko đầu hàng...tuy nhiên do sức ép time quá lớn nên Thành đã ko thủ dâm đc và đành hy sinh anh dũng!
-Bàn của Ichigo cục diện còn phức tạp hơn nữa, về tàn tuy Ichigo có đôi lúc thăng hoa tuy nhiên điều đó là chưa đủ để Ichigo ghi điểm cho đội nhà, hy vọng Ichigo sẽ có 1 trận đấu hay trong trận lượt về tới đây làm mãn nhãn ae trong clb :saynoproblem
-Ấn tượng nhất vẫn là bàn của a Kiên Phượng sồ, ko hổ danh là đương kim vd clb, a Phượng sồ đã có 1 trận đấu hết sức khởi sắc và nhanh chóng đem lại lợi thế dẫn bàn cũng như là nguồn động lực lớn lao cho các ae còn lại...Hôm đó a Phượng Sồ ko chỉ thể hiện mình đi Xe giỏi mà còn cưỡi ngựa rất hay, những move đi của a là rất có lực, chỉ thấy thoáng 1 cái đã thấy a Sồ cưỡi Ngựa xông thẳng vào trận địa đối phương và làm đối phương hoang mang style tột độ :vnvodich
-Trận lượt về 007 cũng sẽ ra cổ vũ cho ae từ sớm...Với đội hình như trên thì 007 xin bầu 1 phiếu cho a Hải Đại Phú nhà ta. 1 khi a đã ổn định được tâm lý chiến và thi đấu đúng sức a sẽ chẳng ngán bất cứ 1 đấu thủ nào cho dù đó là ai :tank 007 rất hy vọng a sẽ lập công trong 1 chiến thắng chung của đội nhà :pclove

ichigo
17-09-2013, 09:25 PM
Thông báo : vì lí do thứ 5 là Trung Thu trăng rằm nên bác Long nhà ta bận đi phá cỗ :happyb . Vì vậy trận thách đấu Long Tướng Quân - Ichigo đã chuyển sang vào chiều ngày mai , tức thứ 4 ngày 18/9/2013. Các thành viên trong CLB nếu rảnh tới cổ vũ Ichigo nhá :win . Tiện đây để thêm phần hào hứng Ichigo xin đưa ra kèo đấu Long Tướng Quân bỏ 8 - Ichigo . Anh em nào có nhã hứng thì nhào vô nhá nhá :tlmn .

muanhoroiroi
17-09-2013, 09:31 PM
mấy giờ đánh vậy thịnh ơi.

kitien90
17-09-2013, 10:39 PM
Mình xin đặt cửa Thịnh 100k.ae nào muốn đặt kèo a Long thì e chỉ ăn 80k thôi.
Có ai k???

hiepsy_007
17-09-2013, 11:57 PM
Mình xin đặt cửa Thịnh 100k.ae nào muốn đặt kèo a Long thì e chỉ ăn 80k thôi.
Có ai k???

007 đặt cửa a Long Hồ Tây với Kytien, tính đến kq chung cuộc nhá :venhvao ...a Long cố lên, đừng để Thịnh nóa nhá nhem như hôm vừa rồi là được :loaloa1

ichigo
18-09-2013, 08:42 PM
Thông báo kết quả công đài chiều nay giữa Long Tướng Quân - Ichigo . Thực sự hôm nay là một ngày gió quá mát ở Tây Hồ khiến cho đường cờ đậm chất giang hồ quay nước mía của Bác Long Tướng Quân thực sự đáng sợ . Những nước đi đậm chất giang hồ ( lép thế pha hòa cực nhanh , bàn cờ phức tạp thì tấn công cực bão và cống hiến ) . Với kết quả 1 hòa , 1 thắng xin chúc mứng Long Tướng Quân đã qua ải Ichigo lần này . Mong rằng đường cờ của Anh mãi sẽ như ngày hôm nay

thanhxdcdhd
19-09-2013, 10:06 AM
Chúc mừng anh Long Tây Hồ. Mong anh tiếp tục phát huy. Xin chia buồn với Ichigo. Hóa ra là Anh Long và 007 nói Ichigo trận trước nhá nhem nên thắng à?Ichigo nên phục thù để chứng tỏ mình đi chứ!
à quên, phải chúc mừng 007 và chia buồn với Chí Đa Tinh!

kitien90
19-09-2013, 10:37 AM
A Hợp với a Thành trưa nay ra quán e thanh toán tiền cá độ nhé.Đồng thời ai muốn nộp mạng thì e chiều luôn.dạo này lâu k đánh cờ đang ngứa tay đây.hehe

thanhxdcdhd
19-09-2013, 01:43 PM
thành già về hải dương có việc gia đình. chúc các đồng đội thi đấu thành công dành chiến thắng trước kỳ siêu 2!

hiepsy_007
20-09-2013, 12:04 AM
Mai clb ta thi đấu rồi, xin gửi đến toàn thể ae lời chúc tốt đẹp nhất...Chúc ae ai nấy đều thi đấu thật bình tĩnh, tự tin, cẩn trọng và sắc sảo trong mỗi đường cờ để góp phần làm nên Victory chung cho clb...Đầu giờ chiều mai 007 sẽ ra sớm, ae nào k thi đấu đề nghị ra cổ vũ cùng nhé, nhân tiện Nộp cho 007 tý, dạo này đang "đói cả tình lẫn tiền" đây hehe

TuongLong
20-09-2013, 07:16 AM
Tối nay câu lạc bộ ta thi đấu. Chúc anh em thi đấu tốt hết mình dành kết quả cao nhất. Hi vọng toàn bộ anh em ta đi tiên dành thắng lợi. Còn 007 hôm nay muộn anh mới ra đc , anh mà ra đc sớm thì cũng muốn nộp học phí cho em 1 chút.Trung tá Thịnh mà dành thắng lợi thi đấu tối nay với kỳ siêu 2 anh sẽ có phần thưởng dành cho em bí mật lắm mà là đúng sở thích của em đấy.

ichigo
20-09-2013, 12:14 PM
Tối nay câu lạc bộ ta thi đấu. Chúc anh em thi đấu tốt hết mình dành kết quả cao nhất. Hi vọng toàn bộ anh em ta đi tiên dành thắng lợi. Còn 007 hôm nay muộn anh mới ra đc , anh mà ra đc sớm thì cũng muốn nộp học phí cho em 1 chút.Trung tá Thịnh mà dành thắng lợi thi đấu tối nay với kỳ siêu 2 anh sẽ có phần thưởng dành cho em bí mật lắm mà là đúng sở thích của em đấy.
hoho ngon , thanks Ba'c

hiepsy_007
21-09-2013, 12:03 AM
Hôm nay clb mình thua đáng tiếc quá...Nhìn chung cả 4 bàn đến giai đoạn Trung Cuộc đều có phần "ngon"...Bàn a Kiên Phượng sồ thì khỏi phải nói, hôm nay cũng giống như trận lượt đi, a đánh quá hay và liên tục dồn ép đối thủ, 1 phiếu dành cho a :win
- Bàn của Nhật đánh cũng hay, thế trận luôn nằm trong tầm kiểm soát của Nhật...Đến move 24 007 để ý thấy Nhật nghĩ rất lâu rồi quyết định M7/5...Nếu là 007 sẽ X6-4 giữ mặt trước, có vẻ bàn cờ khi đó nhiều lựa chọn hơn chăng?
- Ichigo thì hôm nay khai cuộc khác với ae còn lại, nếu 3 bàn của a.Kiên, a.Hải và Nhật đều lắp Súng vào ngay từ đầu thì Ichigo quyết định Phi Tượng Cục để so đọ trung tàn...Đến trung cuộc thấy bàn cờ là cân bằng, tuy nhiên 007 ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã thấy chiếc SH của Ichigo đi đâu mất tiêu? :tltutu ...Cũng chẳng hiểu vì sao nữa
- Bàn của a.Hải thì càng tiếc, mặc dù hơn quân tuy nhiên time còn lại hơi ít, và có lẽ cũng do một chút tâm lý mà để a đã để thua bàn cờ :khicotrang
Cũng hơi buồn 1 chút, tuy nhiên ae ai cũng đã cố gắng hết sức mình, qua lần này sẽ giúp ae trong clb ta rút ra được nhiều kinh nghiệm thi đấu!

bababoy
21-09-2013, 12:40 AM
Tiếc quá, bàn cờ của anh Hải đội bạn đi xe vào mồm mà anh ko thèm ăn :huhu. Anh Hải mà thắng thì tình hình đã khác rồi. tiếc quá, cơ hội quá hiếm có trong 1 trận đấu :huhu. Thất bại này có lẽ là số trời chăng khi Ông em Dũng coca đang ngồi bên người đẹp mà ko cùng chiến đấu cùng anh em.
Qua trận đấu thấy phong cách đánh cờ của Nhật khá điềm tĩnh, bàn cờ bị Cơm hộp đại sư vần mà Nhật vẫn chống chọi kiên cường. Nếu anh cẩn trọng hơn trong những nước cuối thì đã ko phải chia điểm với Cơm hộp đại sư.
Còn bàn cờ của mình tuy dồn ép đối thủ từ đầu nhưng anh Tuấn gia lâm đã hóa giải được hết. Mình đành giương ra cái bẫy cuối cùng là Giả vờ bỏ tượng. May quá anh Tuấn gia lâm tham ăn Tượng mà mắc bẫy. Còn không thì mình chắc cũng ko thắng được.
2 bàn còn lại mình chỉ xem qua, lúc thấy anh Hải hơn quân tưởng đã ngon nhưng lúc đó anh còn có 1 phút trong khi đối thủ còn 50 phút nên mình vẫn lo hơn mừng vì anh Hải ko quen đánh Bliz. Quả nhiên lúc sau thì thấy anh Hải bị dính cục.
Bàn cờ của Thịnh thì thấy đang ngang nhau tự nhiên Thịnh lăn đùng ra chết.
Thất bại này mới thấy sự thiếu vắng Dũng coca quan trọng như thế nào với câu lạc bộ chúng ta.
"Than ôi, trời đã cho câu lạc bộ chúng ta DŨng coca mà sao lại để anh ta phải đi công tác" :huhu
Hẹn gặp lại vào giải đấu lần sau vậy. :chaochao.

bababoy
21-09-2013, 12:56 AM
Đồng thời mình cũng thay mặt các thành viên thi đấu cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của :suphu, anh Long Hồ Tây:tlkddaigia, hợp blo :tlhohat và em Mạnh thịt bò: xoatay. Tiếc là đã phụ lòng sự cổ vũ của mọi người.:lose

TuongLong
21-09-2013, 03:00 AM
a Kiên Phụng Sồ thi đấu rất xuất sắc , giăng 1 cạm bẫy bỏ tượng để đối phương bị sập bẫy . nước mã 8.6 hay quá , đối phương ko ngờ tới . còn chuyện thua của clb chúng ta hnay là cũng có phần nào bị tâm lý nhg ae thi đấu như vậy là hết mình rồi ko có gi phải buồn , thua đc là chuyện thường mà ,hẹn đến giải sau vậy . Cảm ơn tất cả các ae .

thanhxdcdhd
21-09-2013, 10:37 AM
Ván của A Phượng sồ rất hay. Anh rất suất sắc khi chiến thắng A Tuấn Gia Lâm cả hai lượt trận, giành lợi thế cho clb. Thật tiếc và thiếu may mắn khi A Hải, Ichigo thất trận. Nhật sát thủ với phong cách đánh chắc thắng chắc luôn là kỳ thủ đáng gờm cho bất cứ đối thủ nào. Các anh em đã thi đấu hết sức, hết mình nhưng chúng ta thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng.
Qua giải đấu các kỳ thủ của Tứ Phương Huynh Đệ rõ ràng là đã tiến bộ hơn trước. Tuy thất bại, nhưng chúng ta cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Tứ Phương Huynh Đệ sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn trong giải đấu năm sau. Chắc chắn là như vậy!

teufel
22-09-2013, 08:46 PM
Tuy đi công tác nhưng lòng vẫn huớng đến clb, hôm thi đấu gọi điện cho hợp PRO, thấy thông báo tình hình có vẻ rất lạc quan, thấy cũng mừng, nhưng sau nhận đuợc cái sms, chán qua.
Không sao, thất bại này sẽ là bài học cho clb chúng ta, cần phải nỗ lực hơn nữa để tham gia các giải lần sau. Có thua mới có động lực để chiến đâu.
Mình có mấy quyển sách để bên Thịnh, anh em ai có nhu cầu photo ra để đọc thì cứ qua bên thịnh lấy nhé, sách như thế nào thì mình cũng chưa đuợc nhìn thấy, nên hay hoặc dở anh em đừng chê trách

hiepsy_007
22-09-2013, 09:03 PM
Sách chắc là hay lắm đây, chắc sang tuần 007 phải sang hỏi Ichigo thoai...Cũng lâu rồi ko thấy Dũng coca lên tiếng, nay thấy Dũng phát biểu thấy hay quá, thích nhất câu Hợp PRO :venhvao

TuongLong
22-09-2013, 11:45 PM
Anh đến câu lạc bộ ko gặp 007. Sau trận thua vừa rồi anh thấy câu lạc bộ mình có vẻ buồn và lạnh lẽo quá . thua đc là chuyện thường thôi để mình rút kinh nghiệm nhưng anh cũng thấy buồn vì anh em chán nản quá. Hôm nào rảnh anh qua gặp Hợp anh em mình giao lưu nhé

ichigo
23-09-2013, 12:53 PM
Đầu tháng 10 tới đây sẽ là giải đấu Hiệu Úy Bôi 2013 . Em đã đăng ký danh sách Câu Lạc Bộ chúng ta trên Topic Hiệu Úy Bôi 2013 rồi đó .
1 . Nguyễn Tường Long
2 . Hoàng Văn Hòa
3 . Nguyễn Quốc Hải
4 . Trịnh Đình Hùng
5 . Mạc Văn Thành
6 . Nguyễn Văn Hợp
7 . Trần Minh Nhật
8 . Trần Trọng Mạnh .
Những ai muốn thi đấu thì báo lại trên box Câu Lạc Bộ nhé . Ai không tham gia được thì cũng xác nhận lại giúp em .

thanhxdcdhd
23-09-2013, 12:56 PM
Thật tiếc là Thành già không thể tham gia giải này được do không sắp xếp được thời gian thi đấu. Hy vọng các thành viên khác sắp xếp được thời gian thi đấu giành vinh quang cho clb.

muanhoroiroi
23-09-2013, 01:01 PM
có huynh đệ nào đi không tham gia 1 mình thì buồn lắm.:angel

TuongLong
23-09-2013, 01:26 PM
Anh tham gia đấy nhé Trung tá Thịnh đăng kí cho anh.

thanhxdcdhd
23-09-2013, 01:40 PM
Thành già đề nghị thứ thứ 6 tuần này (27/9/13), Tứ Phương Huynh Đệ tổ chức họp mặt để tổng kết lại toàn bộ các hoạt động của clb trong thời gian vừa qua và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Các vấn đề tham luận là:
1. Tổng kết giải Thăng long Kỳ Đạo năm 2013
- Thủ quỹ tổng kết lại toàn bộ tài chính: thu, chi và thông báo trước các thành viên.
- Đúc rút kinh nghiệm để tham gia thi đấu các giải thi đấu khác.
- Thảo luận và thống nhất về việc lựa chọn đội hình thi đấu (Thành già thấy chúng ta mỗi khi chuẩn bị thi đấu thì các thành viên hay nhường nhau để thi đấu): Khi tham gia các giải đấu sau này việc đưa ra đội hình thi đấu sẽ do cá nhân hay tập thể quyết định để tránh tình trạng nhường nhịn nhau thi đấu? (Cá nhân Thành già đề nghị đội trưởng và đội phó quyết định về đội hình thi đấu vì xét về năng lực thì đội trưởng và đội phó hiện đang là quán quân và á quân tại giải nội bộ của clb nên có cái nhìn tổng quát đánh giá chính xác nhất về lực cờ cũng như phong độ của các thành viên. trường hợp đội phó và đội trưởng không thống nhất được thì đội trưởng sẽ là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Những thành viên nếu ko có lý do chính đáng sẽ phải tham gia thi đấu khi đội trưởng và đội phó yêu cầu thi đấu. Đề nghị các thành viên có ý kiến về vấn đề này.
2. Kế hoạch tham gia giải Hiệu Uý Bôi 2013
- Thành viên tham gia
- Chi phí tham gia
- Cơ cấu giải thưởng nếu đoạt giải
3. Thảo luận về việc Chí Đa Tinh sẽ tham gia clb với tư cách nào?
Chí sẽ tham gia clb với tư cách là: thành viên chính thức? thành viên danh dự? thành viên dự khuyết?,...: Vì có một số ý kiến cho rằng Chí Đa Tinh tham gia clb Tứ Phương Huynh Đệ được hưởng mọi quyền lợi từ CLB nhưng lại ko đóng góp được cho clb vì Chí hiện nay thi đấu các giải gần đây đều với Tư cách là thành viên clb Đông Anh (Điển hình là giải thanglongkydao 2013, nếu Tứ Phương có Chí thì khả năng Tứ Phương sẽ còn tiến xa tại giải do Tứ Phương sẽ có đội hình mạnh nhất. Nhưng Chí Ko đóng góp được gì cho clb trong khi clb rất cần Chí khi thiếu hụt lực lượng). Vấn đề cần thảo luận là Chí nên lựa chọn sinh hoạt tại Tứ Phương Huynh Đệ hay clb Đông Anh hay sinh hoạt cùng cả hai clb như hiện nay thì sẽ như thế nào? các giải lần sau Chí tham gia với tư cách thành viên clb nào?,v.v... Đề nghị tất cả các thành viên có ý kiến về vấn đề này.
Thành già đề nghị tất cả các thành viên có ý kiến về các vấn đề trên.
Tất cả vì Tứ Phương Huynh Đệ!!!

ichigo
23-09-2013, 02:05 PM
Thành già đề nghị thứ thứ 6 tuần này (27/9/13), Tứ Phương Huynh Đệ tổ chức họp mặt để tổng kết lại toàn bộ các hoạt động của clb trong thời gian vừa qua và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Các vấn đề tham luận là:
1. Tổng kết giải Thăng long Kỳ Đạo năm 2013
- Thủ quỹ tổng kết lại toàn bộ tài chính: thu, chi và thông báo trước các thành viên.
- Đúc rút kinh nghiệm để tham gia thi đấu các giải thi đấu khác.
- Thảo luận và thống nhất về việc lựa chọn đội hình thi đấu (Thành già thấy chúng ta mỗi khi chuẩn bị thi đấu thì các thành viên hay nhường nhau để thi đấu): Khi tham gia các giải đấu sau này việc đưa ra đội hình thi đấu sẽ do cá nhân hay tập thể quyết định để tránh tình trạng nhường nhịn nhau thi đấu? (Cá nhân Thành già đề nghị đội trưởng và đội phó quyết định về đội hình thi đấu vì xét về năng lực thì đội trưởng và đội phó có cái nhìn tổng quát đánh giá chính xác nhất về lực cờ cũng như phong độ của các thành viên. trường hợp đội phó và đội trưởng không thống nhất được thì đội trưởng sẽ là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Những thành viên nếu ko có lý do chính đáng sẽ phải tham gia thi đấu khi đội trưởng và đội phó yêu cầu thi đấu. Đề nghị các thành viên có ý kiến về vấn đề này.
- Thảo luận về việc Chí Đa Tinh sẽ tham gia clb với tư cách nào? thành viên chính thức? thành viên danh dự? thành viên dự khuyết?,...: Vì có một số ý kiến cho rằng Chí Đa Tinh tham gia clb Tứ Phương Huynh Đệ được hưởng mọi quyền lợi từ CLB nhưng lại ko đóng góp được cho clb vì Chí hiện nay thi đấu các giải gần đây đều với Tư cách là thành viên clb Đông Anh (Điển hình là giải thanglongkydao 2013, nếu Tứ Phương có Chí thì khả năng Tứ Phương sẽ còn tiến xa tại giải do Tứ Phương sẽ có đội hình mạnh nhất. Nhưng Chí Ko đóng góp được gì cho clb trong khi clb rất cần Chí khi thiếu hụt lực lượng). Vấn đề cần thảo luận là Chí nên lựa chọn sinh hoạt tại Tứ Phương Huynh Đệ hay clb Đông Anh hay sinh hoạt cùng cả hai clb như hiện nay thì sẽ như thế nào? các giải lần sau Chí tham gia với tư cách thành viên clb nào?,v.v... Đề nghị tất cả các thành viên có ý kiến về vấn đề này.
2. Kế hoạch tham gia giải Hiệu Uý Bôi 2013
- Thành viên tham gia
- Chi phí tham gia
- Cơ cấu giải thưởng nếu đoạt giải
Thành già đề nghị tất cả các thành viên có ý kiến về các vấn đề trên.
Tất cả vì Tứ Phương Huynh Đệ!!!

sau khi đọc bài viết của Anh Thành , cá nhân em có một số ý kiến riêng như sau :

1 . Việc họp Câu Lạc Bộ thì chúng ta nên tổ chức khi có mặt đầy đủ thật nhiều thành viên . Cố gắng là tối đa được thì càng tốt . Vì vậy đề nghị tất cả các thành viên đưa ra lịch rảnh rỗi của mình trong thời gian sớm nhất có thể để có thể tổ chức một buổi họp mặt thật tốt và vui vẻ hơn khi có đầy đủ các thành viên .

2 . Nhất trí với quan điểm của Anh Thành là vấn đề chuyên môn sẽ do đội trưởng phụ trách . Bên cạnh đó ý kiến cố vấn của Đội Phó cũng là rất quan trọng .

3 . Hiệu Úy Bôi tháng 10 tới đây sẽ diễn ra . Em đề nghị mức thưởng cho những thành viên đoạt giải mang vinh dự cho Câu Lạc Bộ chúng ta như sau :

+ Quán Quân : 500k
+ Á Quân : 300k
+ Quý Quân : 200k

4 . Vấn đề của Chí khá nhạy cảm , có một số ý kiến như Anh Thành đã đưa ra . Việc này liên quan đến quyền lợi của Chí và quan trọng hơn là hình ảnh của Câu Lạc Bộ chúng ta . Do vậy em nghĩ vấn đề này hãy lấy tinh thần biểu quyết theo như nội quy của Câu Lạc Bộ đã đưa ra . Nhưng cũng có một số những trường hợp la lá giống với trường hợp của Chí trước đây ( không hoàn toàn giống ) , Ví như trường Hợp Anh Lưu Khánh Thịnh khi tham gia TLKD cúp đồng đội 2013 nằm trong danh sách của CLB Năm Cửa Ô , nhưng trước đó thì Anh lại nằm trong biên chế CLB Quang Trung . Và khi chấp nhận thi đấu dưới màu cờ Năm Cửa Ô thì anh sẽ phải chấp nhận không còn nằm trong biên chế CLB Quang Trung nữa .
Trước giờ CLB chúng ta hoạt động theo tình cảm là chính . Vậy nên dù nội quy đã có nhưng chúng ta có bản sắc riêng của mình . Theo ý kiến của em chúng ta không nên giải quyết theo hướng của những CLB khác là gạch tên Chí ra vì Chí cũng là một trong những thành viên có mặt cùng CLB từ những ngày đầu tiên . Và dù những đóng góp chưa được nhiều nhưng đó cũng là một khó khăn về địa lý và có chăng chúng ta nên thông cảm . Vấn đề này cần có một sự bàn bạc thật kỹ và quyết định như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới CLB chúng ta . Có thể theo hướng tích cực , nhưng cũng có thể theo một chiều hướng khác .

kitien90
23-09-2013, 02:49 PM
Việc clb thắng e vui mừng...còn thua thì e cũng đau như thắt từng khúc ruột.ae k thể đổ lỗi vì e k tham gia đánh cúp tlkd cho clb mình đc.biết vấn đề này nhạy cảm trước khi thi đấu cho Đông anh e đã xin phép lãnh đội và toàn thể a e rồi cơ mà?
Việc mang lại j cho clb ta thì e đúng là cũng chưa mang lại nhiều nhưng clb ta mới thành lập nên đã ai có giải gj để đóng góp đâu?
Một thành viên k nên tham gia 2 clb nhưng với e clb Đông anh là quê hương.đây là đánh giải hn nên e đánh cho đông anh.còn mọi giải khác e tham gia đều mang màu áo Tứ phương huynh đệ.chắc chắn là như thế!

thanhxdcdhd
23-09-2013, 03:14 PM
Việc clb thắng e vui mừng...còn thua thì e cũng đau như thắt từng khúc ruột.ae k thể đổ lỗi vì e k tham gia đánh cúp tlkd cho clb mình đc.biết vấn đề này nhạy cảm trước khi thi đấu cho Đông anh e đã xin phép lãnh đội và toàn thể a e rồi cơ mà?
Việc mang lại j cho clb ta thì e đúng là cũng chưa mang lại nhiều nhưng clb ta mới thành lập nên đã ai có giải gj để đóng góp đâu?
Một thành viên k nên tham gia 2 clb nhưng với e clb Đông anh là quê hương.đây là đánh giải hn nên e đánh cho đông anh.còn mọi giải khác e tham gia đều mang màu áo Tứ phương huynh đệ.chắc chắn là như thế!

Về vấn đề của em Chí Thành già có ý kiến như sau:
Theo như nguyện vọng của Chí Thành già hiểu là Chí muốn sinh hoạt cùng cả hai clb là Tứ Phương Huynh Đệ và Đông Anh. Nhưng Thành già có ý kiến như thế này các anh em tham khảo. Đây là quan điểm cá nhân của Thành già đề nghị mọi người có ý kiến nhé:
- Theo Thành già biết thì Chí sinh hoạt thường xuyên và chủ yếu ở Tứ Phương Huynh Đệ, em được hưởng mọi quyền lợi của CLB. Vậy nên các giải đấu khác tiếp theo khi clb tham gia em phải có trách nhiệm với clb tham gia giải đấu với tư cách là thành viên của Tứ Phương Huynh Đệ khi clb yêu cầu. Tránh tình trạng như giải thăng long kỳ đạo 2013 vừa qua khi em đăng ký thi đấu cho Đông Anh.(lần trước thông cảm cho Chí do Chí muốn đánh cho quê hương và Chí cũng đã xin phép clb để đăng ký thi đấu cho clb Đông Anh). Nhưng Thành già nghĩ các giải lần sau Chí phải có trách nhiệm thi đấu cho Tứ Phương Huynh Đệ. EM cần lựa chọn mặc dù rất khó khăn vì khả năng rất cao là clb Đông Anh chắc cũng sẽ tham gia tất cả các giải đấu do Thanglongkydao tổ chức.
- Nếu Chí chọn thi đấu cho Tứ Phương Huynh Đệ thì cũng rất khó cho em khi Đông Anh yêu cầu em thi đấu cho Đông Anh. Đây là vấn đề cá nhân của em và em buộc phải đưa ra lựa chọn mặc dù rất khăn. Thành già chúc em có lựa chọn sáng suốt nhất.

kitien90
23-09-2013, 03:58 PM
Đông anh chỉ tham gia tlkd thôi a Thành ơi.e chủ yếu sh clb mình thôi còn clb đông anh là quê hương nhưng e ít khi sh.mấy giải tới e sẽ thi đấu clb mình thôi.kể cả giải clb tlkd e xin phép mà lãnh đội k cho thì e cũng k dám trái lại đâu.nhưng mà thôi e đánh giải này cũng mang lại chút kết quả cho quê hương.cảm ơn lãnh đội và ae đã thông cảm.chúng ta cùng nhau xây dựng Tứ phương huynh đệ nào

ichigo
24-09-2013, 03:00 AM
Ichigo and ...

- Một khoảng thời gian cõ lẽ cũng đủ dài đã trôi qua theo bước đường đi của Tứ Phương Huynh Đệ - mái nhà thứ hai đối với riêng mình Ichigo . Một khoảng thời gian cũng đã đủ gọi là thăng trầm và có thịnh có suy đã đi cùng với tất cả chúng ta . Có lẽ dõi theo bước đường của Tứ Phương Huynh Đệ không ai trong mỗi thành viên anh em chúng ta mà không thấy ấn tượng về những gì chúng ta đã làm được cho tới lúc này . Một câu lạc bộ còn non trẻ về tuổi đời , yếu lực về kỳ đạo nhưng cao cả về tình anh em gắn kết . Một quãng thời gian đã gọi là đủ để cho chúng ta biết chúng ta có phải , có xứng là Huynh Đệ của nhau hay không . Những ngày qua trong thâm tâm Ichigo thực sự rất buồn , có lẽ cũng là vì những gì mình không thể làm được , cũng có thể vì những gì mà mình đã đập tan . Và chợt Ichigo trong những giây phút buồn phiền ấy lại chợt nhức nhối muốn viết lên những dòng nhật ký của CLB chúng ta .

- Nếu phải chọn một người để viết ra những lời dưới đây , có lẽ sẽ không ai thích hợp hơn Ichigo nữa . Dõi bước cùng Mái Nhà Êm Ấm đầy ắp tình yêu thương thứ hai từ những ngày tháng đầu tiên . Hẳn rằng mỗi anh em chúng ta ai ai cũng đều yêu thương gia đình này . Ai ai cũng dõi theo bước đi của con thuyền này nhưng theo những cảm xúc khác nhau , theo những cung bậc khác nhau . Thâm tâm Ichigo nghĩ mỗi anh em đều yêu mến mái nhà chung này , từ ngày CLB được thành lập cho tới giờ đây nữa . Từ những ngày tháng ấy cho tới nay , và rồi chợt cảm xúc ùa về để Ichigo nơi hiên cửa le lói ánh đèn hắt hiu lại hiện hữu như mới ngày hôm qua còn nồng ấm những kỷ niệm . Chẳng biết liệu ngoài ichigo còn có ai nhớ tới ngày quyết định thành lập CLB hay không ? Ngày mà chúng ta công bố với tất cả mọi người , tự hào với tất cả anh em khác rằng chúng ta đã có một ngôi nhà mới và chúng ta sẽ xây dựng nó với niềm hi vọng chan chứa vào ngày mai ấm áp như nắng mùa xuân .

- Nhớ lắm !!! Nhớ lắm !!! những tháng ngày đầu tiên ấy . Những tháng ngày đầu tiên ấy là những tháng ngày bên cạnh những anh em . Còn nhớ chứ những Hợp Flo , Thành Non , Chí , Thành Già , Hiệp Ngu , Nhật Mê Muội , Minh sư huynh , Hùng Huynh Đệ và Hòa Sư Phụ nữa . Còn nhớ những tháng ngày ấy hay không nhỉ ? Chắc có lẽ vì Ichigo quá buồn để rồi những cảm xúc ấy lại chợt ùa về như hiện hữu nơi bên hiên cửa sổ , nó cứ le lói và như một cơn gió ấm áp cứ dần ùa vào , ùa vào từng cơn , từng cơn để thấm dần qua da thịt lạnh lẽo .

- Ý tưởng thành lập CLB đã xuất hiện thật bất chợt , nó thoảng qua trong tâm trí Ichigo như một sợi dây bị gió cuốn đi , và rồi vì sợi dây ấy quá đẹp , quá lung linh mà khiến cho Ichigo đeo đuổi , chạy theo , chạy theo sợi dây ấy từng đêm , từng đêm và rồi cũng có khi gió lặng . Sợi dây ấy như biết Ichigo cần nó lắm , cần lắm nên nó tự rớt xuống lòng bàn tay nhỏ bé này . Đó cũng là khi Ichigo biết mình nên , mình sẽ và phải làm gì khi trong lòng bàn tay mình là sợi dây màu hồng nối kết các anh em chúng ta lại với nhau . Sợi dây ấy vẫn còn đây , vẫn ở đây . Nó sẽ mãi buộc chặt anh em ta lại với nhau và Ý tưởng thành lập CLB chúng ta xuất phát từ đó đó .

- Chỉ biết là một CLB , lại chẳng có cái tên . Một vài đêm suy nghĩ , trăn trở vì mình phải đặt tên cho ngôi nhà của mình chứ . Mình phải biết nó là nơi nào để khi mệt mỏi mình còn về chứ . Đã từng được nghe " Chỉ cần có người còn nhớ ta , thì ta vẫn còn một mái nhà ấm áp " . Muốn đặt tên quá , nhưng liệu có phải vì vốn từ vựng mình hạn hẹp quá nên mình nghĩ mãi mà chẳng ra . Chắc là không phải như vậy , mình vốn yêu thơ văn mà , mình vốn rất biết dùng từ ngữ để cất lên bài ca lòng nơi mỗi trái tim thổn thức mà . Vậy mà giờ sao chỉ có một cái tên lại khó tới vậy ? Các anh em muốn có một cái tên ngắn thôi , ngắn thôi và xúc tích nữa . Và vẫn thế , 1 đêm , 2 đêm rồi cuối cùng 3 đêm thì Ichigo cũng mày mò ra ý nghĩ cho riêng mình . Chúng ta là ai ? chúng ta đâu có quen biết gì nhau chứ . Đến với nhau là mỗi người một là mỗi người một nơi , mỗi anh em là từ một hướng đến . Chúng ta lại muốn gắn kết như anh em , như bằng hữu thân thiết . Và rồi " Tứ Phương Huynh Đệ " - Đứa con tinh thần của Ichigo và cũng là của tất cả chúng ta đã ra đời từ đó .

- Những tháng ngày đầu tiên hoạt động chúng ta còn chệch choạc lắm lắm . Vì có ai ai trong chúng ta biết cần phải làm gì đâu . Trong thâm tâm chúng ta nghĩ chỉ vui là đủ rồi . Nhưng vui rồi thì cũng phải có khi buồn chứ . Thăng trầm đối với Tứ Phương Huynh Đệ không phải là khó khăn về tiền bạc vì chúng ta không vui vì chúng ta có tiền khi sống dưới mái nhà này . Mà bởi một lẽ rất đời thường " Chúng ta vui vì chúng ta ở đây" . Chỉ khi nào có mặt đầy đủ các Anh Em thì chúng ta mới là vui nhất . Chỉ có lúc đó tình thân thương mới là đẹp đẽ nhất . Đã có những khi tưởng chừng như gió bão sẽ đánh sập đổ căn nhà ấm áp ấy , căn nhà đầy ắp tình thân thương ấy - Khi mà có rất nhiều anh em mất đi tình yêu với căn nhà ấy . Nhưng " Chỉ cần có người còn nhớ ta , thì ta vẫn còn một mái nhà ấm áp " và những người còn lại trong căn nhà khi ấy thật nhớ xiết bao những anh em đang mải mê đâu đó nơi cuộc sống vồn vã ngoài kia như : mưa gió sương lạnh đêm buốt giá , sợi chỉ tim ta chẳng sờn lòng " . Những tháng ngày khó khăn ấy Ichigo ở trong căn nhà lạnh lẽo mà chẳng còn cảm thấy tình thân thương ấm áp đâu còn nữa . Nhưng rồi ai đi xa cũng sẽ có ngày nhớ về quê hương chứ . Chúng ta sẽ về , đã về và rồi sẽ không còn bao giờ đi đâu nữa . Vì phải bay đi đâu để tìm một mái nhà ấm áp hơn thế nữa .

- Mái nhà nào rồi cũng sẽ có sinh con đẻ cái chứ . Mái nhà của chúng ta cũng vậy , ngày một náo nhiệt hơn , ngày một vui nhộn hơn . Chúng ta giờ đây đã đông vui hơn , đã huyên náo hơn và sẽ còn hơn hơn thế nữa . Những Mạnh BODEGA , Kiên Cận KAKA , Hải Đại Phú , COCA Huynh hay Long Tứ Phương ... đã và đang làm cho mái nhà ấm áp hơn , vui nhộn hơn . Mỗi người trong chúng ta đều một vẻ biệt lập với người khác , mỗi con người là một cá tính khác nhau . Nhưng trên hết chúng ta đã ở đây , đã bên nhau như một định mệnh trói buộc chúng ta dù chỉ bởi một sợi chỉ màu hồng bé nhỏ .

- Những ngày vừa qua là những ngày mà Ichigo thấy dằn vặt , thấy mệt mỏi và đâu đó là phảng phất chữ buồn . Có chắc cũng chỉ có thể nói tới vậy , vì dẫu sao mình còn có thể rớt nước mắt hạnh phúc vì những người anh em huynh đệ đây . Thì mình cũng có thể rơi nước mắt khi mỗi anh em huynh đệ phải buồn phiền .

kitien90
24-09-2013, 09:29 AM
Thích nhất câu"ý tưởng cứ để gió cuốn đi,nhưng vì sợi dây đó quá đẹp nên giữ lại".Phải chăng đó là định mệnh...?
Thực sự rất cảm xúc khi đọc bài viết của Thịnh! Mong tất cả ae vui buồn luôn có nhau.ae ta cùng chấn chỉnh tinh thần đánh Hiệu úy bôi thật tốt nào!

TuongLong
24-09-2013, 10:17 AM
Trời mùa thu , mưa lất phất, hơi chút lạnh lẽo đượm buồn . Ngồi đọc bài viết của Ichigo anh cảm thấy thật xúc động và thấy được tình cảm ae ta trong mái nhà tứ phương huynh đệ thật ấm áp . Chúng ta ko nên buồn " THẤT BẠI LÀ MẸ CỦA THÀNH CÔNG ", nỗi buồn rồi cũng sẽ qua hết . Ae ta lại bắt đầu phấn đấu và dù thế nào mãi mãi chúng ta vẫn ở bên nhau .

bababoy
24-09-2013, 11:24 AM
Ông em Chí hôm qua luyện với anh có khác đánh hay ghê nhỉ? Chúc mừng chú em đã chiến thắng trước bia Hà Nội để trả thù cho anh em Tứ Phương huynh đệ.

thanhxdcdhd
24-09-2013, 11:32 AM
Thành già không nghĩ là Chí đánh thuận pháo cũng hay như thế. ván đấu rất hay. Chúc mừng Chí. mong em tiếp tục cống hiến những ván đấu chất lượng như vậy!

kitien90
24-09-2013, 11:48 AM
Cảm ơn các huynh...hihihi
Chiều qua e bị a Kiên vần cho tối tăm mặt mũi cứ tưởng tối đánh dễ mụ tông quân vào mồm(chiều đánh với a Kiên cũng tông k quân vào mồm rồi:saydm)
E sẽ cố gắng trả thù cho ae!Nhất định!

thanhxdcdhd
25-09-2013, 09:17 AM
Theo ý kiến của Ichigo, buổi gặp mặt tổng kết sau giải TLKD 2013 nên tổ chức khi có đầy đủ các thành viên. vậy nên Thành già và Ichigo sẽ liên lạc với các thành viên để sắp xếp lại thời gian gặp mặt cho hợp lý nhất. Đề nghị các thành viên có ý kiến phản hồi lại trên diễn đàn

hiepsy_007
26-09-2013, 01:29 AM
Dạo này 007 có việc phải ở quê tìm vợ, but từ hôm qua đến hôm nay trời toàn mưa là mưa, chẳng làm cái gì ra hồn cả, chán như con gián...
Rất mong chiều mai trời ko mưa để fi ra Hà Nội gặp mặt ae tý...

ichigo
27-09-2013, 01:45 PM
tới nay CLB chúng ta đã có 3 thành viên xác nhận thi đấu hiệu úy bôi 2013 . những người còn lại cố gắng xắp xếp thời gian và thông báo trên topic CLB nhé

chocon1981
27-09-2013, 06:22 PM
Về vấn đề của em Chí Thành già có ý kiến như sau:
Theo như nguyện vọng của Chí Thành già hiểu là Chí muốn sinh hoạt cùng cả hai clb là Tứ Phương Huynh Đệ và Đông Anh. Nhưng Thành già có ý kiến như thế này các anh em tham khảo. Đây là quan điểm cá nhân của Thành già đề nghị mọi người có ý kiến nhé:
- Theo Thành già biết thì Chí sinh hoạt thường xuyên và chủ yếu ở Tứ Phương Huynh Đệ, em được hưởng mọi quyền lợi của CLB. Vậy nên các giải đấu khác tiếp theo khi clb tham gia em phải có trách nhiệm với clb tham gia giải đấu với tư cách là thành viên của Tứ Phương Huynh Đệ khi clb yêu cầu. Tránh tình trạng như giải thăng long kỳ đạo 2013 vừa qua khi em đăng ký thi đấu cho Đông Anh.(lần trước thông cảm cho Chí do Chí muốn đánh cho quê hương và Chí cũng đã xin phép clb để đăng ký thi đấu cho clb Đông Anh). Nhưng Thành già nghĩ các giải lần sau Chí phải có trách nhiệm thi đấu cho Tứ Phương Huynh Đệ. EM cần lựa chọn mặc dù rất khó khăn vì khả năng rất cao là clb Đông Anh chắc cũng sẽ tham gia tất cả các giải đấu do Thanglongkydao tổ chức.
- Nếu Chí chọn thi đấu cho Tứ Phương Huynh Đệ thì cũng rất khó cho em khi Đông Anh yêu cầu em thi đấu cho Đông Anh. Đây là vấn đề cá nhân của em và em buộc phải đưa ra lựa chọn mặc dù rất khăn. Thành già chúc em có lựa chọn sáng suốt nhất.

Theo ý kiến của tôi thì e Chí phải lựa chọn thi đấu cho CLB TPHĐ hoặc Đông Anh và không có lựa chọn nào khác. CLB chúng ta cần Chí nhất ở giải TLKD chứ các giải khác không quan trọng.

ichigo
28-09-2013, 01:16 AM
Em nhất trí với quan điểm của Anh Thành và Anh Minh về trường hợp của Chí nhưng cá nhân em có một số vấn đề đưa ra cho trường hợp của Chí như sau :

1 . Về ý kiến của Anh Thành Già : đưa ra ý kiến có thể Chí sẽ phải lựa chọn một trong 2 CLB Đông Anh hoặc Tứ Phương Huynh Đệ để có thể sinh hoạt như một thành viên chính thức ( tham dự các giải đấu , hưởng các quyền lợi đối với mỗi CLB ) . Trong trường hợp Chí chọn Đông Anh thì cũng sẽ như Hiệp Gà , không ai quên Chí đã từng góp mặt cùng anh em CLB , nhưng Chí sẽ trở thành thành viên danh dự như Hiệp chứ không còn là thành viên chính thức .

2 . Về ý kiến của Anh Minh em có điểm không đồng tình như sau : CLB chúng ta không tham dự giải TLKD với mục đích đoạt giải bằng mọi cách mà chúng ta đề cao tinh thần bằng hữu , giao lưu , quảng bá hình ảnh CLB Tứ Phương Huynh Đệ cũng như nâng cao năng lực cờ của từng thành viên trong CLB chúng ta . Những thành viên năm nay thi đấu dưới màu cờ sắc áo Tứ Phương Huynh Đệ thì năm sau nghiễm nhiên sẽ có suất thi đấu TLKD cúp các CLB Hà Nội , đó cũng như là một hành động đáp lại những cố gắng mà suốt gần nửa năm qua những thành viên này đã cống hiến cho CLB . Không thể vì lí do nào đó , bất kể lí do nào và chỉ khi một trong những thành viên đã thi đấu năm nay lại không còn muốn cống hiến cho màu cờ Tứ Phương Huynh Đệ nữa thì một thành viên khác mới có thể thay thế . Trong trường hợp Chí chọn CLB Tứ Phương Huynh Đệ thay vì Đông Anh thì Chí cũng không thể thi đấu trong màu cờ CLB tại giải TLKD cúp các CLB mặc dù lực cờ Chí mạnh so với những thành viên còn lại .

Đây là ý kiến mang tính cá nhân và cũng là quyết định của cá nhân Ichigo .

ichigo
28-09-2013, 01:34 AM
CLB chúng ta đã có một khoảng lặng nhất định trong thời gian vừa qua . Phần vì thất bại tại giải TLKD cúp các CLB vừa qua . Nhân đây Ichigo cũng xin gửi lời xin lỗi tới các Anh Em khi bản thân Ichigo đã tắc trách và để thua khiến cho đội bị loại . phần vì sự thiếu vắng mang tính chủ chốt của con bạc không biết uống bia rượu COCA$FANTA , phần vì chưa có một sự kiện nào kết nối các Anh Em lại sau một chuỗi ngày im hơi lặng tiếng . Nay để tìm lại nhiệt huyết đang bị vơi đi nơi các huynh Đệ , để đun sôi sự máu lửa nơi các Anh Em , để gắn kết lại hơn nữa . thật gần , thật gần hơn nữa thì Ichigo quyết định sẽ trở lại cùng với Anh Kiên , COCA Huynh để cùng nhau đưa ra các hoạt động sôi nổi cho CLB vì dẫu sao Kiên KAKA và COCA Huynh cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến những hoạt động của CLB vì lí do gia đình . Người khơi dậy đam mê máu lửa trong mỗi Anh Em có lẽ không còn ai thích hợp hơn ichigo nữa ( tự sướng đừng ai trách nhé :venhvao ) . Sau đây là những hoạt động mà Ichigo dự kiến sẽ diễn ra ngay trong thời gian sắp tới :

1 . Tổ chức họp mặt CLB để tổng kết những gì đã và đang diễn ra trong CLB ở thời gian qua . Đồng thời đưa ra họp bàn những vấn đề sắp tới có thể diễn ra .

2 . Nối lại mạch sinh hoạt thường niên của CLB chúng ta ( 2 tuần 1 lần ) một cách thường xuyên và không bị ngắt quãng .

3 . Tiếp tục tổ chức các ván công đài như thời gian trước và kèm theo những kèo bạc hấp dẫn cho từng con bạc khát máu lao vào :venhvao

4 . Tổ chức một giải đấu chớp nhoáng để đánh dấu sự trở lại của Ông Hoàng COCA sau một khoảng thời gian rời xa Hà Nội yêu dấu :tanghoa , cũng như sự trở lại Của Ông Vua Thua Độ Trịnh Đình Hùng sau một khoảng thời gian bận công việc gia đình .

5 . Do đã mất vị trí quý quân vào tay Long Tây Hồ Sư Huynh nên Ichigo đã quyết định sẽ có một cuộc báo thù ngọt ngào với thể thức cờ chậm 45 phút , tích lũy 30 giây vào thời gian sớm nhất có thể . hi vọng Anh Long Tây Hồ không vì ngây ngất trong men cay chiến thắng mà bỏ qua một lần nữa cơ hội khẳng định mình này :venhvao

chocon1981
29-09-2013, 05:32 PM
Em nhất trí với quan điểm của Anh Thành và Anh Minh về trường hợp của Chí nhưng cá nhân em có một số vấn đề đưa ra cho trường hợp của Chí như sau :

1 . Về ý kiến của Anh Thành Già : đưa ra ý kiến có thể Chí sẽ phải lựa chọn một trong 2 CLB Đông Anh hoặc Tứ Phương Huynh Đệ để có thể sinh hoạt như một thành viên chính thức ( tham dự các giải đấu , hưởng các quyền lợi đối với mỗi CLB ) . Trong trường hợp Chí chọn Đông Anh thì cũng sẽ như Hiệp Gà , không ai quên Chí đã từng góp mặt cùng anh em CLB , nhưng Chí sẽ trở thành thành viên danh dự như Hiệp chứ không còn là thành viên chính thức .

2 . Về ý kiến của Anh Minh em có điểm không đồng tình như sau : CLB chúng ta không tham dự giải TLKD với mục đích đoạt giải bằng mọi cách mà chúng ta đề cao tinh thần bằng hữu , giao lưu , quảng bá hình ảnh CLB Tứ Phương Huynh Đệ cũng như nâng cao năng lực cờ của từng thành viên trong CLB chúng ta . Những thành viên năm nay thi đấu dưới màu cờ sắc áo Tứ Phương Huynh Đệ thì năm sau nghiễm nhiên sẽ có suất thi đấu TLKD cúp các CLB Hà Nội , đó cũng như là một hành động đáp lại những cố gắng mà suốt gần nửa năm qua những thành viên này đã cống hiến cho CLB . Không thể vì lí do nào đó , bất kể lí do nào và chỉ khi một trong những thành viên đã thi đấu năm nay lại không còn muốn cống hiến cho màu cờ Tứ Phương Huynh Đệ nữa thì một thành viên khác mới có thể thay thế . Trong trường hợp Chí chọn CLB Tứ Phương Huynh Đệ thay vì Đông Anh thì Chí cũng không thể thi đấu trong màu cờ CLB tại giải TLKD cúp các CLB mặc dù lực cờ Chí mạnh so với những thành viên còn lại .

Đây là ý kiến mang tính cá nhân và cũng là quyết định của cá nhân Ichigo .
CÁc ý kiến riêng của tôi:
+ Chí vẫn luôn muốn thi đấu cho CLB chúng ta nên tôi nghĩ không có vấn đề gì về động lực thi đấu của Chí.
Chí sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 câu lạc bộ thôi.
+ Nếu CLB TPHD đồng ý đặc cách thì Chí sẽ phải thi đấu dưới màu áo CLB TPHD trong tất cả các giải đấu mà CLB chúng ta tham gia. Nếu Chí không tham thi đấu thì cũng không được đánh dưới màu áo các CLB khác. Các giải đấu mà CLB không tham gia thì Chí có thể thi đấu dưới màu áo CLB nào cũng được. Đây là tiền lệ chưa có ở các CLB khác và có lẽ nó phù hợp với Chí khi muốn vẹn toàn cả ở 2 CLB.
+ CLB chúng ta sẽ căn cứ vào giải nội bộ để chọn ra đội hình mạnh nhất để đánh TLKD năm sau kết hợp với việc xét đến đóng góp với CLB của các thành viên chứ không nên chỉ dựa vào đóng góp ở TLKD năm nay. Như thế sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất.

thanhxdcdhd
30-09-2013, 09:53 AM
Thành già đồng ý quan điểm của bác Minh zizách vì Thành già cũng cùng quan điểm với bác Minh, Thành già chưa kịp nói thì Bác đã nói rồi, nay Thành già chỉ bổ xung một số ý nhỏ thêm như thế này:
không chỉ là Chí mà tất cả các thành viên của Tứ Phương Huynh Đệ đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, tất cả phải vì Tứ Phương Huynh đệ, vậy nên khi clb tham gia thi đấu thì mọi thanh viên đều có trách nhiệm và có quyền lợi như nhau. vậy nên Chí hay ai đó đều được tham gia thi đấu dưới màu áo của Tứ Phương Huynh Đệ. vấn đề là đội hình thi đấu như Thành già đã từng đề nghị là do đội trưởng và đội phó quyết định.

hiepsy_007
02-10-2013, 12:47 AM
:email Hơi buồn 1 tý khi hôm nay TPHD ta ra quân ở giải Hiệu Úy Bôi thì 007 ko chiến thắng, a.Long Hồ Tây thì sơ suất khi song pháo quá hà bị pác FLo dùng kế thoái Mã mà ko may mất đi 1 súng, chỉ duy nhất a. Hải Đại Phú là "bao cao su OK" khi hôm nay a là người duy nhất của clb ghi bàn thắng :venhvao ...Xin chúc mừng a và mong a thi đất tốt trong trận đấu sắp tới khi mà đối thủ của a là ĐKVĐ giải Phạm Văn Tiến...a Long cũng đừng buồn, cơ hội còn nhiều ở trước mặt ae ta mà :dua2

hiepsy_007
02-10-2013, 02:41 AM
Đọc lại mấy bài mọi người viết trên topic clb liên quan đến việc Chí mộng tinh phải hát bài: " Người ấy và tôi em phải chọn"...Sau khi suy nghĩ 007 thấy có một số ý kiến sau:
- Đầu tiên clb Tứ Phương Huynh Đệ là nơi mà Chí chủ yếu sinh hoạt, do đó mọi người nêu vấn đề này ra cũng hợp lý vì Chí ko những là thành viên lâu năm mà lại là kỳ thủ có công lực vào loại "cao thủ đầu có mủ" của clb, tuy nhiên Chí lại chưa có đóng góp gì trong giải TLKD cúp - nơi mà clb ta tham gia thi đấu ( do thi đấu cho quê hương )...Chúng ta nêu vấn đề này ra để Chí nhìn nhận rõ hơn về đóng góp của Chí cho clb và muốn Chí lựa chọn 1 trong 2 phương án: 1 là thi đấu cho clb TPHD, 2 là thi đấu cho clb Đông Anh! ( Theo ý kiến của Thành già, pác Minh ) Quan điểm của riêng 007 thì cũng rất muốn Chí toàn tâm toàn ý cho clb TPHD ta! :vnvodich
- Tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ 007 thấy nếu chúng ta ở trong vị trí của Chí thì sẽ rất khó lựa chọn. Giống như 1 cầu thủ bóng đá họ sinh hoạt cho clb chủ quản, thi đấu và hưởng quyền lợi của clb, tuy nhiên khi Tổ Quốc "vẫy gọi" thì theo "Liều thuốc cho trái tim", thông thường cầu thủ đó cũng sẽ về thi đấu cho quê hương. Giả sử như Chí chưa tham gia clb Đông Anh đã đành, nhưng hiện tại Chí đã có mối quan hệ "thân tình" với các danh thủ khác bên ĐA ( a.Tuấn, Vịnh, c' Khoa...), Đông Anh lại là quê hương của Chí, Chí cũng đã đạt được những thành công nhất định ở clb ĐA, mọi người "mê cờ" ở thôn, xóm làng nơi Chí sinh sống biết đến và nếu có "sai lầm" hâm mộ Chí cũng vì Chí có được thành công ấy... nay bảo Chí "dứt áo ra đi" ko thi đấu cho clb Đông Anh từ giờ trở đi nữa thì e rằng... (nếu là 007 thì cũng thấy bứt rứt và khó xử lắm :buon )
- Ngoài ra 007 muốn nói rõ hơn về 2 việc: "thắng-thua" hay "thi đấu giao lưu, học hỏi, kết bạn...là chính"!!! Và 007 cũng lấy ví dụ luôn là về hoạt động thi đấu của clb TPHD ta ở cúp TLKD mà đặc biệt ở trận gặp clb Kỳ Sieu2. Cá nhân 007 thấy lực cờ giữa 2 clb ta vs Ky Sieu2 là khá cân bằng. Chưa xét đến các nguyên nhân khách quan như a.Hải, Ichigo...đánh dưới sức hay việc thiếu vắng Á Quân giải nội bộ Clb ta là Dũng coca khi a đi công tác nước ngoài mà k có quà cho ae ( cũng có thể kể thêm nguyên nhân 007 ko thi đấu nữa :tlkdcuoi )...Việc clb ta thua ở đây theo 007 thấy chủ yếu là do kinh nghiệm , độ "già dơ" trong thi đấu chứ ko phải ở lực cờ! Việc clb ta thất bại trước clb Kỳ Siêu2 sau khi có 1 kết quả khá thuận lợi ở trận lượt đi quả thực rất đáng tiếc. Và sau khi thua thì chúng ta mới thấy tiếc: "Giá như ta đánh tốt hơn, Giá như Dũng ko đi du hý với "Bông Hoa Nhỏ" :tlkddaigia Giá như Chí đánh ở clb ta..." Cũng 1 phần vì thất bại tại giải lần này mà vấn đề đóng góp của "Chí" được nêu ra. Nói như vậy để chúng ta thấy trong thể thao dẫu biết việc "giao lưu, kết bạn..." là chính thì "thắng-thua" nó cũng gây hậu quả khá nghiêm trọng và thua thì cũng "nóng trong người" lắm. Trong thể thao thì ai mà chẳng muốn thắng, và một người đánh cờ đúng nghĩa cũng chẳng ai muốn đánh cờ với 1 người "nhu mì - thua đánh ván khác " :venhvao Nếu đặt nặng chuyện "thắng-thua" thì clb ta cần đến Chí là đúng. Tuy nhiên ta đều biết ae clb ta đến với nhau trước hết là niềm đam mê cờ tướng, sau thì gặp gỡ, giao lưu sinh hoạt vui vẻ là chính. Và nếu chúng ta đặt nặng ở vế "giao lưu, học hỏi..." hơn chuyện "thắng- thua" thì việc Chí nếu tham gia đánh cho clb thì là cái tốt, không thì đó sẽ là cơ hội để ae khác "trổ tài", có sao đâu chứ,...Clb ta đâu có thiếu nhân tài, hehe.
-Về đóng góp của Chí cho clb. Nếu xét ở khía cạnh đồng đội thì clb ta mới chỉ tham gia cúp TLKD nơi mà Chí thi đấu bên ĐA. Về khía cạnh cá nhân thì gần đây có giải Trạng Cờ, tuy nhiên vì tổ chức trên đúng quê hương nên việc Chí mang màu cờ sắc áo cho clb ĐA e rằng cũng là hợp lý...Cũng chưa có nhiều cơ hội để mà Chí thể hiện sự đóng góp của bản thân cho clb TPHD ta, tuy nhiên time còn dài, Chí cần phải thể hiện điều đó, hãy cùng chờ xem qua những lời comment hết sức Thành Ý của Chí!!!
- Trên đây là ý kiến riêng của 007...Thực sự thì 007 rất muốn Chí thi đấu cho clb ta, tuy nhiên Chí cũng cái khó riêng, cho nên theo ý của 007 là nên giải quyết theo hướng "tình cảm" cho nó hài hòa và đỡ khó xử, vì ở đây ae sinh hoạt cùng nhau, có chơi cờ thì mới biết đến nhau nên việc bảo Chí hát bài "Người ấy và tôi em phải chọn" là hơi khó vì Chí em nó hát nhạc Trẻ tệ lắm :tltutu Dỹ nhiên đây chỉ là quan điểm của riêng cá nhân 007, còn việc quyết định điều này sẽ vẫn ở Lãnh Đội clb, vẫn sẽ là quyết định chung ý kiến của các cá nhân, thành viên trong clb ta sau khi đã bàn bạc!!!

hiepsy_007
02-10-2013, 02:48 AM
Quên mất, tối mai clb ta sẽ "đổ bộ" quân đợt 2 với những cái tên đầy triển vọng là Nhật sát thủ, Thành hơ-mông( tu luyện đã lên Thần điêu đại hiệp ở sân Trung Tự ) và e Mạnh thịt bò. Chúc cả 3 thi đấu thật thành công và giành được kết quả tốt nhất :venhvao