Đăng nhập

View Full Version : Tình công sở



Alent_Tab
26-09-2013, 11:27 PM
Chiện của tác giả Santo Eitsu -Vũ Phong Tạo dịch

Ba chàng trai là bạn thân, cùng làm việc cho một công ty, lại đều yêu tha thiết cô Fukuko, một nhân viên mới đến. Cô Fukuko rất xinh đẹp, hơn nữa cô có cặp đùi thon thả, đôi mắt lung liếng đa tình.


Fukuko không hề từ chối, đều gặp gỡ từng người một, nhưng các chàng trai không biết được nàng đã yêu ai. Qua thời gian nóng long chờ đợi, cuối cùng không nén nhịn được, đều mở bài ngửa với cô Fukuko: chính thức ngỏ lời cầu hôn.
Câu trả lời của Fukuko với ba chàng đều giống nhau, rất hợp tình hợp lý: Việc xảy ra quá đột ngột, em không chuẩn bị tư tưởng, xin các anh ba ngày suy nghĩ.


Ba ngày sau, ba chàng đều đúng giờ đến địa điểm do cô Fukuko chỉ định, không ngờ lại gặp nhau cùng một chỗ. Họ không biết Fukuko chơi trò gì đây, trong lòng ai cũng thấp thỏm.

A- Cố trân tĩnh “Mình rất tự tin, nhất định nàng sẽ chọn mình”

B- Gội một thau nước lạnh “chưa chắc! có khi cả ba chúng ta đều không lọt vào đôi mắt xanh của nàng”

C- Dàn hòa “Chúng mình nói gì cũng vô ích, chờ Fukuko quyết định thôi”


Fukuko thong thả tha thướt bước đến, nét mặt tỏ ra lúng túng “Tình cảm các anh dành cho tôi, tôi rất xúc động, nhưng ba anh đều không hơn kém gì nhau, làm cho tôi vô cùng khó nghĩ, thực sự vẫn chưa có lựa chọn cuối cùng!”


A- Sốt ruột hỏi “thế thì, chúng tôi phải làm thế nào mới đủ tư cách thành chồng của em đây?”

Fukuko tươi cười nói

- Tôi nghĩ chỉ có thể căn cứ vào tình hình phát triển của mỗi người sau này để quyết định thôi!

- Nói như vậy nghĩa là, sau này ai nổi trội nhất, thì em sẽ kết hôn?
Fukuko e lệ gật đầu, ba chàng trai liếc mắt nhìn nhau cùng đáp “Thôi làm theo ý của em!”
Fukuko hẹn ước với ba chàng, thời hạn thử thách là ba năm.
Từ ngày đó, ba chàng đều hăng hái gấp bội, quên mình làm việc, những người trong công ty gọi họ là những cỗ máy làm việc, ông trời không phụ long người sau ba năm cả ba người đều được thăng chức.
Ngày hôm sau, Fukuko gõ cửa phòng làm việc của giám đốc, trình đơn xin nghỉ việc. Giám đốc tươi cười nói:
Nhanh quá nhỉ! Hợp đồng cô đã hết hạn ư? Từ ba năm trước sau khi nhận được báo cáo của cô, tôi đã để ý quan sát ba chàng trai trẻ nọ, quả nhiên thấy họ tiến bộ rất nhanh. Xin chúc mừng cô! Trong ba cậu ấy bất luận cô chọn ai làm chồng, tôi cũng vui mừng làm mối đấy. Ha Ha Ha !!!
Fukuko Nghiêm chỉnh nói:
Người tiếp đến làm việc của cháu đang đợi ở ngoài kia đấy ah!
Thế à! Mau mau mời vào!

Fukuko vừa vẫy tay, từ ngoài bước vào là cô gái trẻ măng, xinh đẹp, Giám đốc lấy một xấp bạc cho vào phong bì trao cho Fukuko, coi như một chút thù lao, Fukuko chìa hai tay đón phong bì, cúi gập người nói

Cháu rất cảm ơn! Mong bác giữ sức khỏe để làm cho công ty mạnh hơn nữa. Từ nay về sau mong bác chiếu cố đến công ty chúng cháu!
Cô trao cho Giám đốc tờ danh thiếp, mặt tờ danh thiếp ghi rõ rang:
Sason Yako
Công ty cho thuê thiếu nữ Aiseika