PDA

View Full Version : Thị Xã An Nhơn Tỉnh Bình Định - vùng đất đam mê cờ Tướng



dqhuydhtn
27-10-2013, 11:50 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-OcZYdsH7eXM/Ug9R-g7fnJI/AAAAAAAAAdE/jtfDPtBYsY0/w958-h515-no/DhtnDqhuy05.jpg
Cờ Tướng là một trong những trò chơi không bao giờ cũ. Vượt qua thời gian, không gian, cờ Tướng đã đến với người chơi trên khắp năm châu, mang lại một bầu không khí giải trí bổ ích và tuyệt vời nhất. Tuy các dân tộc trên thế giới khác nhau về ngôn ngữ, màu da…nhưng họ cũng có thể nối lại gần nhau qua mỗi cuộc chơi cờ Tướng. Đây chính là một điều tuyệt vời đáng nể mà bộ môn này mang lại. Tại Việt Nam, cờ Tướng là món ăn ưa chuộng trong nhiều năm qua, được nhiều độ tuổi khác nhau đón nhận và ra sức giải trí. Cờ Tướng đã tạo nên một nét đẹp văn hóa dân gian khi bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S cũng xuất hiện những bàn cờ Tướng khác nhau. Trong đó, An Nhơn là vùng đất đam mê cờ Tướng bậc nhất nước ta.
https://lh4.googleusercontent.com/-KjaKJMadI3Q/Ug9R-MsGSPI/AAAAAAAAAdA/yvfXIRlye7g/w755-h552-no/DhtnDqhuy04.jpg
Từ một món chơi giải trí rất gần gũi với đời sống con người, cờ Tướng đã bước vào lĩnh vực thể thao và trở thành một bộ môn chính danh ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ở An Nhơn, những người thuộc thế hệ trước hẳn có ít ai không từng được xem những trận cờ Tướng quân người của những bậc kỳ thủ nức danh ở khắp nơi tụ về vào những dịp lễ hội và nổi bật lên trên trí nhớ của nhiều người là lão kiện tướng Minh Trưng, người thủ đài. Bằng những “chiêu độc” đầy ngoạn mục, lão kiện tướng Minh Trưng đã từng làm nên những cuộc thắng bất ngờ không chỉ ở An Nhơn mà khắp làng cờ miền Trung. Còn với thế hệ trẻ hiện nay, có lẽ không ai từng một lần nghe đến cái tên Châu Thị Ngọc Giao, con chim đã cất cánh từ làng cờ An Nhơn, bay khắp đất nước, sang đến Pháp, mang về trên đôi cánh tài năng của mình sự vinh quang làm nên niềm tự hào cho tuổi trẻ quê nhà.

Từ những chất “men” ấy, huyện An Nhơn đã dậy lên phong trào chơi cờ Tướng sôi nổi. Những cuộc cờ mang tính “cá độ” hoặc giải khây trước đây dần được những người hâm mộ chuyển thành những cuộc giao đấu trí tuệ và lành mạnh. Họ tìm đến với nhau, hình thành lên những CLB cờ Tướng tự phát. Có mặt sớm nhất ở An Nhơn là CLB cờ thị trấn Bình Định được thành lập từ năm 1995 và nay đã được trung tâm văn hoá và thể thao huyện quyết định phát triển thành CLB cờ Tướng huyện An Nhơn. Sau gần 2 năm hoạt động, những sinh hoạt mang đầy tính lành mạnh và khoa học đã thu hút được đông đảo người ham mê của mọi lứa tuổi ở khắp nơi tụ về. Hiện nay, số thành viên của CLB đã lên đến 45 người. Người cao tuổi nhất là trên 70, người nhỏ nhất là 18 tuổi. Cứ mỗi ngày chủ nhật, các thành viên trong CLB gặp nhau một lần để giao đấu, trau luyện theo luật cờ mới của Liên đoàn cờ VN hoặc để cùng nhau học tập những ván cờ hay được công bố trên báo, trong sách. Thỉnh thoảng, để mở rộng “tầm nhìn” cho các thành viên, ban chủ nhiệm CLB chọn quân “mang chuông đi gióng xứ người” hoặc mời những CLB các huyện khác đến giao hữu. Mới đây nhất, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), CLB đã tổ chức một giải cờ tướng thiếu niên, nhi đồng toàn huyện. Về tham gia tranh giải có tất cả 17 kỳ thủ nam và 5 kỳ thủ nữ. Qua những cuộc so tài của các tay cờ “nhí”, những người hâm mộ đã nhìn ra trong đám đàn em của kiện tướng Châu Thị Ngọc Giao đã loé ra những mầm xanh đầy triển vọng như Lê Thị Thanh Nhàn (Đập Đá), Lê Minh Hạnh (thị trấn Bình Định). Mặc dù giải thưởng và tặng phẩm không lớn, nhưng đây là một sự cố gắng lớn của CLB.

Hiện nay, trên đất nước Việt Nam không chỉ có mảnh đất An Nhơn với niềm đam mê cờ Tướng cao, mà phong trào chơi cờ Tướng giải trí này đã dần dần trở thành một trò chơi mang tính chất giải trí đầy tính nghệ thuật.