themgaidep
11-01-2014, 05:12 PM
TỪNG GIỌT ĐẮNG RƠI RƠI
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwsrFqqkk5tKtv25rXk1UHjz8mvHe017GmO2k4y8mMXDzdcbSh
Có lẽ từ lâu lắm rồi, cafe là một thứ đồ uống quen thuộc của nhân loại, và ngày càng thịnh hành trong cuộc sống. Ở Việt Nam ta cũng vậy, cafe ngày càng trở lên quen thuộc và là thứ đồ uống thường xuyên của các bạn trẻ. Với người miền Bắc, nhất là Hà Nội nếu bạn bè rủ nhau tìm một nơi tán gẫu nếu không phải là " trà đá vỉa hè" thì hầu như chắc chắn là " đi cafe không?". Ở miền Nam thì quán cafe vỉa hè nhiều như trà đá vỉa hè ngoài Bắc. Người đi xe máy chỉ cần dừng chân bên vỉa hè và chờ đợi trong giây lát, một ly cafe nhựa cùng ống hút nhựa sẽ được mang đến tận nơi, việc mua bán diễn ra rất nhanh chóng và người ta có thể nhận lấy thứ đồ uống này để mang đến nơi làm việc tranh thủ nhâm nhi. Người Bắc thì khác, họ thường thưởng thức cafe ngoài quán nhiều hơn tại nơi làm việc hoặc ở nhà.
Không chỉ có nam giới, mà phụ nữ cũng coi quán cafe là điểm hẹn của bạn bè, là nơi tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi ai đoa rủ bạn đi uống cafe nhưng khi vào quán cafe họ lại gọi sữa chua, sinh tố hay nước hoa quả! "Cafe nhé" đơn giản là lời mời hò hẹn, lời mời tâm sự, hay thể thể hiện rằng bạn muốn gặp ai đó để trò truyện, và tất nhiên với những ai yêu thích cafe thì không thể thiếu thứ đồ uống này khi vào quán. Mỗi ly cafe vào sau bữa ăn sáng hoặc sau bữa ăn trưa thật tuyệt, nó khiến bạn tỉnh táo trong giờ làm việc, nó khiến bạn tràn đầy năng lượng và giúp cho bạn một ngày lao động hiệu quả. Nếu ai nhạy cảm với cafein thì tôi khuyên bạn đừng uống cafe vào buổi tối thế, nó có thể sẽ khiến bạn thao thức suốt đêm!
"Cafe nhé" có thể là một lời hẹn hò của một chàng trai với một cô gái mình đang tìm hiểu, thanh niên hay gọi "nôm na" cưa cẩm. "Cafe nhé" cũng có thể là một lời hẹn gặp của các đối tác trong công việc, những nội dung sẽ được trao đổi trong không khí cởi mở, bình dân, và khác với khung cảnh phòng họp với bốn bức tường đơn điệu. "Cafe nhé" cũng có thể là cách bạn mời gọi bạn bè tán gẫu, và nếu ai nói với bạn điều đó có thể họ rất mong được gặp bạn đấy. Họ muốn nói chuyện với bạn vì họ yêu mến bạn. Bạn cũng có thể đã từng hẹn bạn bè của bạn hay được hẹn với những câu tương tự " Mai rảnh không, mình đi cafe nhé" hay câu khác " Khi nào rảnh mình cafe nha".
"Cafe nhé" đôi khi cũng chẳng phải là bạn hẹn ai cả, có khi đó chỉ đơn giản là bạn hò hẹn với chính bản thân mình. Bạn muốn tìm một góc yên tĩnh để thả hồn rơi theo từng giọt cafe đắng. Bạn tự tạo cho mình những giây phút thảnh thơi, tự tưởng thưởng cho mình theo cách đơn giản nhất. Cũng có thể bạn ngồi bên ly cafe và cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, hay mở máy tính ra và làm việc với những con số, những bản báo cáo công việc. Bên ly cafe bạn cũng có thể ngồi ngắm từng dòng xe qua lại trên phố, những gánh hàng rong qua lại, những chiếc xe chở rác cua những người lao công cần mẫn và thấy rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Bên ly cafe, từng giọt đắng rơi rơi, từng giọt buồn của bạn cũng sẽ qua đi...
Ai đi cafe không nào!
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwsrFqqkk5tKtv25rXk1UHjz8mvHe017GmO2k4y8mMXDzdcbSh
Có lẽ từ lâu lắm rồi, cafe là một thứ đồ uống quen thuộc của nhân loại, và ngày càng thịnh hành trong cuộc sống. Ở Việt Nam ta cũng vậy, cafe ngày càng trở lên quen thuộc và là thứ đồ uống thường xuyên của các bạn trẻ. Với người miền Bắc, nhất là Hà Nội nếu bạn bè rủ nhau tìm một nơi tán gẫu nếu không phải là " trà đá vỉa hè" thì hầu như chắc chắn là " đi cafe không?". Ở miền Nam thì quán cafe vỉa hè nhiều như trà đá vỉa hè ngoài Bắc. Người đi xe máy chỉ cần dừng chân bên vỉa hè và chờ đợi trong giây lát, một ly cafe nhựa cùng ống hút nhựa sẽ được mang đến tận nơi, việc mua bán diễn ra rất nhanh chóng và người ta có thể nhận lấy thứ đồ uống này để mang đến nơi làm việc tranh thủ nhâm nhi. Người Bắc thì khác, họ thường thưởng thức cafe ngoài quán nhiều hơn tại nơi làm việc hoặc ở nhà.
Không chỉ có nam giới, mà phụ nữ cũng coi quán cafe là điểm hẹn của bạn bè, là nơi tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi ai đoa rủ bạn đi uống cafe nhưng khi vào quán cafe họ lại gọi sữa chua, sinh tố hay nước hoa quả! "Cafe nhé" đơn giản là lời mời hò hẹn, lời mời tâm sự, hay thể thể hiện rằng bạn muốn gặp ai đó để trò truyện, và tất nhiên với những ai yêu thích cafe thì không thể thiếu thứ đồ uống này khi vào quán. Mỗi ly cafe vào sau bữa ăn sáng hoặc sau bữa ăn trưa thật tuyệt, nó khiến bạn tỉnh táo trong giờ làm việc, nó khiến bạn tràn đầy năng lượng và giúp cho bạn một ngày lao động hiệu quả. Nếu ai nhạy cảm với cafein thì tôi khuyên bạn đừng uống cafe vào buổi tối thế, nó có thể sẽ khiến bạn thao thức suốt đêm!
"Cafe nhé" có thể là một lời hẹn hò của một chàng trai với một cô gái mình đang tìm hiểu, thanh niên hay gọi "nôm na" cưa cẩm. "Cafe nhé" cũng có thể là một lời hẹn gặp của các đối tác trong công việc, những nội dung sẽ được trao đổi trong không khí cởi mở, bình dân, và khác với khung cảnh phòng họp với bốn bức tường đơn điệu. "Cafe nhé" cũng có thể là cách bạn mời gọi bạn bè tán gẫu, và nếu ai nói với bạn điều đó có thể họ rất mong được gặp bạn đấy. Họ muốn nói chuyện với bạn vì họ yêu mến bạn. Bạn cũng có thể đã từng hẹn bạn bè của bạn hay được hẹn với những câu tương tự " Mai rảnh không, mình đi cafe nhé" hay câu khác " Khi nào rảnh mình cafe nha".
"Cafe nhé" đôi khi cũng chẳng phải là bạn hẹn ai cả, có khi đó chỉ đơn giản là bạn hò hẹn với chính bản thân mình. Bạn muốn tìm một góc yên tĩnh để thả hồn rơi theo từng giọt cafe đắng. Bạn tự tạo cho mình những giây phút thảnh thơi, tự tưởng thưởng cho mình theo cách đơn giản nhất. Cũng có thể bạn ngồi bên ly cafe và cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, hay mở máy tính ra và làm việc với những con số, những bản báo cáo công việc. Bên ly cafe bạn cũng có thể ngồi ngắm từng dòng xe qua lại trên phố, những gánh hàng rong qua lại, những chiếc xe chở rác cua những người lao công cần mẫn và thấy rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Bên ly cafe, từng giọt đắng rơi rơi, từng giọt buồn của bạn cũng sẽ qua đi...
Ai đi cafe không nào!