View Full Version : Chúc Mừng Sinh Nhật Bác Gà
Alent_Tab
04-11-2014, 04:25 AM
mai mồng 4 tháng 11 sinh nhật bác Gà Lâm Thao thì phải, chúc bác luôn mạnh khỏe, yêu đời, hài hước nhẹ nhàng như người Anh vậy
http://thieponline.com/images/ecardlib/detail/0803/670.jpg
mấy này ngọt nước lắm bác nhốt mà dùng
http://img.ffffound.com/static-data/assets/6/0eca8de80414b4b3c3e29797991eb92b02767ef1_m.jpg
trung_cadan
04-11-2014, 04:26 AM
Ối giời , đệ xin được chúc mừng sinh nhật đại ca , tuổi mới luôn vui vẻ và yêu đời nhé , he he !!!
VM9999
04-11-2014, 05:32 AM
Sinh nhật vui vẻ nhé bạn già :happyb:hoa2
Kiem_Nhat
04-11-2014, 07:03 AM
Chúc mừng sinh nhật anh Gà vui vẻ!!!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/31/15/35/3091588173_1864151621_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3091588173)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/31/15/35/3091588102_1904764289_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3091588102)
Em gái này cũng thích câu đó anh!.
truongbatoanhatinh
04-11-2014, 08:28 AM
Happy birthday to You!
Chúc anh sinh nhật vui vẻ :)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1497595_612605732110170_2076582913_n.jpg?oh=29eb39b6a0898a9048e5a7ae0cb5ec03&oe=54F1C1A2&__gda__=1423851846_fe9ca86532b96dc66a9266c575259ba5
ảnh sưu tầm đừng hỏi ở đâu :cuoideu
gQHS7V8uv4Q
Mong tâm hồn anh bớt già cỗi :lolz
http://www.xoigangon.com/wp-content/uploads/2013/01/20101116063252503970.jpg
Ăn no nhé anh iu :dancing
dinhxuanthu
04-11-2014, 09:07 AM
Chúc mừng Sinh Nhật Anh Thao, nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé !
hao nam dong
04-11-2014, 09:35 AM
Chúc BÁc Gà sinh nhật vui vẻ
Pandora
04-11-2014, 03:16 PM
Chúc bác Gà sẽ có quà sinh nhật muộn cuối tuần này :D
Congaco_H1R5
04-11-2014, 05:53 PM
Cảm ơn các anh em chiến hữu vẫn nhớ ngày để mừng ... thọ lão Gà này, hihihiii
alex_ferguson
04-11-2014, 06:20 PM
Chúc anh có một buổi tối thật vui vẻ , hạnh phúc bên người thân .
huyenmapu
04-11-2014, 08:44 PM
Chúc mừng sinh nhựt bác Gà :happyb . Chúc bác luôn mạnh khỏe vui vẻ và giữ vững niềm tin trên con đường màu xanh bác theo dõi hàng ngày bác nhé :cuoihihi
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/07/19/44/3026941300_1868475005_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/yeutinhmapu/3026941300)
reporter
04-11-2014, 10:08 PM
Chúc mừng sinh nhật anh!:sayhavefun:happyb
pduythanh
04-11-2014, 10:49 PM
Chúc mừng sinh nhật bác Gà, cuối tuần này em sẽ tặng quà cho bác :cuoihihi
PS: Em ấn tượng nhất đĩa xôi Gà anh Sáu tặng bác Gà đấy! Chuẩn như ông Lê Duẩn :lolz
Alent_Tab
05-11-2014, 06:24 AM
nhìn gói xôi gà của anh Sáu ngon quá, thổi rất khéo, thịt gà bóc nhỏ lại có lá chanh nữa ngon thật.
dạo này có hay đi câu không bác Lâm Thao? em tối hay câu trê, ngày câu lươn, rô phi, trôi, chép. đi câu là cách rèn thể lực tốt nhất, em bị bệnh đầy người nên mới tham gia môn này. mấy tháng đi câu thấy người khỏe ra hẳn. nhà có bao nhiêu thứ toàn tận dụng sống cá vì ăn không hết, nhà còn nuôi chim cảnh, gà,vịt, chó nữa, sáng nào ngủ dậy cũng có gần trăm quả trứng
giờ em không đứng lớp nhưng vẫn dạy miễn phí cho con nhà ngèo,em dạy toán - phụ huynh biếu bắp ngô củ sắn, chai diệu cũng thấy ấm lòng
già rồi mỗi thế làm vui
Thợ Điện
05-11-2014, 08:28 AM
Chúc mừng bác Gà
già rồi mỗi thế làm vui
Tí tuổi đầu
Congaco_H1R5
05-11-2014, 09:46 AM
nhìn gói xôi gà của anh Sáu ngon quá, thổi rất khéo, thịt gà bóc nhỏ lại có lá chanh nữa ngon thật.
dạo này có hay đi câu không bác Lâm Thao? em tối hay câu trê, ngày câu lươn, rô phi, trôi, chép. đi câu là cách rèn thể lực tốt nhất, em bị bệnh đầy người nên mới tham gia môn này. mấy tháng đi câu thấy người khỏe ra hẳn. nhà có bao nhiêu thứ toàn tận dụng sống cá vì ăn không hết, nhà còn nuôi chim cảnh, gà,vịt, chó nữa, sáng nào ngủ dậy cũng có gần trăm quả trứng
giờ em không đứng lớp nhưng vẫn dạy miễn phí cho con nhà ngèo,em dạy toán - phụ huynh biếu bắp ngô củ sắn, chai diệu cũng thấy ấm lòng
già rồi mỗi thế làm vui
+ Từ lúc vào năm học đến giờ gần như là nghỉ câu luôn, chủ nhật tuần trước có đứa học sinh cũ rủ thầy đi câu xa, soạn đồ nghề thì kẻ trộm đã cuỗm mất 3 cần câu + 2 máy câu made in USA , quá đau, may vẫn còn cái cần kỷ niệm của bác Thợ Điện gửi tặng.
+ Gói xôi của Thím Sáu gửi tặng rất là thâm hiểm và ma mãnh, hàm ý là cuối mùa Fantasy là ẵm mâm xôi vàng, 2 tay 2 năm đó - hehehee.
nhachoaloiviet
05-11-2014, 04:39 PM
Em chúc bác Gà sức khỏe, niềm vui trong tuổi mới. Gà càng già càng dẻo càng dai xương càng chắc he he, chúc bác vẫn đá thật mạnh, cờ càng ngày càng cao
No one
05-11-2014, 05:22 PM
Chúc anh thượng thọ, vui vầy tuổi già cùng anh em con cháu :D
cuonghanh
06-11-2014, 04:23 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Gà. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc, thi thoảng post mấy bài thật hay về chó Lucky, nghề giáo, về cá mú, hoa hoét... để còn bấm like.
Tặng anh Gà giấc mơ có thật của 1 cần thủ nhé!
http://img.blog.zdn.vn/7487862.jpg
Tặng anh Gà giấc mơ có thật của 1 cần thủ nhé!
Gớm mỹ miều quá, cần thủ cái gì?? Ngư tặc thì có :cuoideu
Alent_Tab
07-11-2014, 11:22 AM
con cá của mụ Hạnh là chép, khó câu lắm, con này phải nấp kin kín động phát nó chạy có câu được khối, mồi phải đặc biệt- câu chỗ thuê giờ thì dễ chứ câu ở ao công cộng cực khó đấy. ao nhà tớ lấy mấy cái bim bim mắc vào lúc cũng được con chẹp, nhưng câu ở ngoài được con khủng thế thì quên đi nhé. hồ tây trước có thằng nào cũng dật được con gần một tạ
Alent_Tab
07-11-2014, 11:26 AM
không biết bác Gà câu bằng mồi gì, trê lượn em toàn dùng mồi dun, chép trôi lười nên mua mấy gói xanh, đỏ, vàng rồi mồi dụ cá, chất kết dính của Định Đồng Diều về hòa thêm rượu vang và lòng đỏ trứng, trứng kiến nữa - cá cũng cắn phết, đấy là câu đơn. câu máy chắc sang tuần em đi Hạ Long câu.
giờ người toàn mùi bùn vì lội sông hồ đánh tố để tối câu
Congaco_H1R5
07-11-2014, 12:50 PM
không biết bác Gà câu bằng mồi gì, trê lượn em toàn dùng mồi dun, chép trôi lười nên mua mấy gói xanh, đỏ, vàng rồi mồi dụ cá, chất kết dính của Định Đồng Diều về hòa thêm rượu vang và lòng đỏ trứng, trứng kiến nữa - cá cũng cắn phết, đấy là câu đơn. câu máy chắc sang tuần em đi Hạ Long câu.
giờ người toàn mùi bùn vì lội sông hồ đánh tố để tối câu
Cũng các loại mồi như trên thôi, gửi mua Sài gòn, dăm ba chai chất dẫn dụ nữa. Khi nào vào mùa rộ thì cứ cám trộn nước sôi cũng xong.
Phục mấy con chép thì cứ khoai lang để cho ráo nhựa, luộc mềm và xắt hạt lựu.
Cũng các loại mồi như trên thôi, gửi mua Sài gòn, dăm ba chai chất dẫn dụ nữa. Khi nào vào mùa rộ thì cứ cám trộn nước sôi cũng xong.
Phục mấy con chép thì cứ khoai lang để cho ráo nhựa, luộc mềm và xắt hạt lựu.
Kinh nghiệm của ... :tlkdcuoi
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.