CyanBlue
28-11-2014, 07:32 PM
Chẳng là em hay đánh cờ với thằng bạn, em thì đánh pháo đầu còn nó thì đánh cái thế Mã Quỳ rất là khó chịu. Vì nó đánh rất thủ rất là chắc mà còn đưa con Mã với con Xe tràn qua nhà quấy rối rất là ức chế. Vì mới vào nên ko biết sắp cờ post hình lên nên em gi mấy nước đi cho các bác tưởng tượng. Bác nào lòng tốt giúp em post cái hình lên thì em xin cảm ơn.
Em đi trước:
Pháo 2 bình 5 - Mã nhị tấn tam.
Mã 2 tấn 3 - Tượng thất tấn ngũ.
Xe 1 bình 2 - Mã bát bình lục (nằm trong cung ở chân con tượng mới phi lên đó ạ)
Xe 2 tấn 4 - Tốt tam tấn nhất.
Pháo 8 bình 7 - Xe cửu bình thất.
Tới đây thì nó hình thành len cái thế MÃ Quỳ. Sau đó nó thường tấn chốt 3 lên để phi mã rồi 2 con pháo của nó bảo vệ lẫn nhau (vì có con tượng đứng giữa) rồi nó tấn tiếp chốt 7 lên đến lúc đổi tốt 7 của nó lấy tốt 3 của em thì nó lấy xe ăn chốt rồi đứng án ngữ chực chờ con mã với con tượng của em. Sơ sẩy 1 tí là nó thọc pháo 8 với xe xuống chơi trò chiếu giật. Mà thật sự cái trò nó gây ức chế nhất là trò sau khi tấn chốt 3 của nó thì nó phi mã tam tấn tứ tiếp theo mã Tứ tấn lục hoặc tấn tam ăn tốt. Cuối cùng nó lấy mã ăn pháo đầu của em.
Mong quý cáo nhân chỉ giáo. :loaloa1
Em đi trước:
Pháo 2 bình 5 - Mã nhị tấn tam.
Mã 2 tấn 3 - Tượng thất tấn ngũ.
Xe 1 bình 2 - Mã bát bình lục (nằm trong cung ở chân con tượng mới phi lên đó ạ)
Xe 2 tấn 4 - Tốt tam tấn nhất.
Pháo 8 bình 7 - Xe cửu bình thất.
Tới đây thì nó hình thành len cái thế MÃ Quỳ. Sau đó nó thường tấn chốt 3 lên để phi mã rồi 2 con pháo của nó bảo vệ lẫn nhau (vì có con tượng đứng giữa) rồi nó tấn tiếp chốt 7 lên đến lúc đổi tốt 7 của nó lấy tốt 3 của em thì nó lấy xe ăn chốt rồi đứng án ngữ chực chờ con mã với con tượng của em. Sơ sẩy 1 tí là nó thọc pháo 8 với xe xuống chơi trò chiếu giật. Mà thật sự cái trò nó gây ức chế nhất là trò sau khi tấn chốt 3 của nó thì nó phi mã tam tấn tứ tiếp theo mã Tứ tấn lục hoặc tấn tam ăn tốt. Cuối cùng nó lấy mã ăn pháo đầu của em.
Mong quý cáo nhân chỉ giáo. :loaloa1