PDA

View Full Version : Những lí do của gã thông dịch Mourinho nêu ra khi Real Madrid thua trong mùa bóng 2011 -2012



Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 12:21 PM
Topic này dùng để thống kê những lí do của gã thông dịch Mourinho " bẩn " nêu ra khi Real Madrid thua trong mùa bóng 2011 -2012

Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 12:23 PM
Lí do đưa ra sau trận lượt đi Siêu cúp TBN là: Do trọng tài

Real lại chỉ trích trọng tài
BongDa.com.vn - Real lại chỉ trích trọng tài (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/167625_Real_lai_chi_trich_trong_tai.aspx)

Trợ lý HLV Karanka của Real Madrid đã chỉ trích cách điều khiển của trọng tài Teixeira trong trận hòa Barca 2-2 ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng họ đáng ra phải được hưởng quả phạt đền ở phút 82, khi thủ môn Victor Valdes cố tình dùng tay túm chân của Cristiano Ronaldo lúc cầu thủ này đang di chuyển trong vòng cấm.
Công tác trọng tài là một trong những chủ đề nóng bỏng dẫn đến tranh cãi giữa 2 đội ở mùa giải vừa qua. HLV Jose Mourinho của Real đã phải nhận án treo giò 5 trận tại Champions League sau những chỉ trích trọng tài và UEFA ở trận bán kết lượt đi với Real hồi cuối tháng 4.

Dẫu vậy, trợ lý Karanka một lần nữa lại ám chỉ vấn đề trọng tài ở trận đấu rạng sáng nay: “Chúng tôi đã tiến bộ hơn, nhưng có những thứ dường như không thay đổi. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa”.

Ông cũng than vãn về việc các cầu thủ Real phung phí nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội ở trên sân.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi để vuột chiến thắng nếu nhìn vào số cơ hội được tạo ra. Nhưng tôi có thể hài lòng với cách mà toàn đội đã thể hiện.

Chúng tôi đã có được sự chuẩn bị rất tốt ở giai đoạn trước mùa giải và chúng tôi lạc quan về thành quả từ nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện.

Nhưng đôi khi bạn làm tất cả mà vẫn chẳng thể giành chiến thắng. Bạn sẽ cảm thấy một dư vị đắng. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã tiến bộ hơn so với mùa trước và đó là một sự an ủi”.

Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 12:25 PM
Lí do không đoạt Siêu cup TBN vì đó là Chiếc CUP nhỏ

HLV Mourinho ám chỉ Barca là một “đội bóng nhỏ”

BongDa.com.vn - HLV Mourinho ám chỉ Barca là một “đội bóng nhỏ” (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/167954_HLV_Mourinho_am_chi_Barca_la_mot_doi_bong_nho_.aspx)

HLV Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng khi xuất hiện những cậu bé nhặt bóng trên sân Nou Camp kể từ đầu hiệp 2, mà theo ông là nhằm mục đích gây khó dễ cho Real Madrid, và cho rằng chỉ có những đội bóng nhỏ mới làm như vậy.
“Chúng tôi đã chơi hai trận rất tốt và hoàn hảo. Tôi hài lòng với sự tiến bộ và thái độ thi đấu của đội bóng. Hôm nay, Real Madrid đã có một trận đấu ngoạn mục và tôi không thể nói gì hơn. Chúng tôi tới đây là để chơi bóng, nhưng kể từ phút đầu tiên của hiệp 2 họ cho các cậu bé nhặt bóng vào sân, điều mà các đội bóng nhỏ thường làm khi gặp khó khăn. Tôi không chỉ trích ai cả nhưng đó là những gì đã xảy ra”, báo chí TBN trích phát biểu của Mourinho sau trận.

Real một lần nữa thất bại trước Barca nhưng Mourinho không tỏ ra quá lo lắng và nhấn mạnh rằng đội bóng của ông ở cùng đẳng cấp với Barca dựa trên sự cân bằng trong các cuộc đối đầu thời gian qua.

“Nếu chúng tôi nói rằng mình rất hạnh phúc khi không đoạt được Siêu Cúp, thì chúng tôi là những kẻ đạo đức giả. Nhưng đây chỉ là một danh hiệu rất nhỏ và chúng tôi vẫn vui khi không đoạt nó. Nếu như bạn nhìn vào những trận đấu giữa hai đội trong 4 tháng qua, bạn sẽ nhận thấy sự cân bằng rất lớn. Rất nhiều trận hòa, một chiến thắng cho chúng tôi ở trận CK Cúp Nhà vua và một cho họ trong ngày hôm nay. Tất nhiên, tôi không đề cập tới những trận đấu mà nó không xứng đáng được nhắc tới”, HLV người BĐN nói.

Trong khi đó, thủ quân Iker Casillas của Real Madrid cho rằng một trận hòa là kết quả công bằng nhất trong trận lượt về Siêu Cúp TBN, chứ không phải thất bại 2-3 của đội bóng áo Trắng trước Barca.

“Dựa trên số cơ hội mà hai đội tạo ra, kết quả công bằng nhất phải là một trận hòa”, Casillas phát biểu trên TVE trước khi nói về pha phạm lỗi của Marcelo với Fabregas lúc cuối trận, châm ngòi cho vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội.

“Trong một trận đấu như thế này, có rất nhiều sự quan tâm và tất nhiên một cuộc xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Marcelo đã phạm lỗi nhưng các cầu thủ Barca cũng nhảy vào sân để gây áp lực lên trọng tài như mọi khi”, vẫn lời Casillas.

Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 12:38 PM
Kẻ hạ lưu Mourinho chỉ làm hỏng nền bóng đá Tây Ban Nha
Chưa khi nào những cuộc đối đầu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không căng thẳng và nóng bỏng. Đêm qua cũng thế, dù chỉ là "chiếc cúp nhỏ" như lời HLV Jose Mourinho tuyên bố, thế nhưng cảnh cầu thủ hai đội lao vào nhau vẫn tiếp tục là chủ đề khiến người ta chú ý nhất sau trận đấu.

" Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ là một chiếc cúp nhỏ" - Jose Mourinho đã nói như thế sau khi Real Madrid bại trận trước Barca với tổng tỉ số 4-5:" Nếu nói rằng chúng tôi không buồn khi để mất chiếc cúp này thì đó rõ ràng là một lời nói dối. Chúng tôi không vui khi bại trận, nhưng tôi hài lòng về sự phát triển của Real Madrid. Chúng tôi đã thi đấu ngang ngửa với Barcelona".

Dù chỉ là "chiếc cúp nhỏ" nhưng rõ ràng trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid mang đến cho cả hai câu lạc bộ nhiều ý nghĩa hơn thế, bởi nó còn bao hàm cả danh dự của cả hai câu lạc bộ. Chẳng thế mà trận cầu nóng đến nỗi đã có 3 thẻ đỏ bị rút ra sau tình huống cầu thủ hai đội quyết ăn thua đủ lao vào nhau. Những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội thậm chí còn khiến HLV Jose Mourinho phải đích thân ra tay khi tiến tới véo tai trợ lí của HLV Guardiola, ông Tito Vilanova. Sau hành động này, HLV Jose Mourinho cùng các cầu thủ Real Madrid đã nhận phải không ít những nhận xét gay gắt từ phía Barcelona.
Sau trận đấu, Pique nhận xét về vụ xô xát trên sân một cách rất bất bình khi cho rằng mọi tội lỗi đều thuộc về Real Madrid:" Đây không phải là lần đầu tiên những sự việc như thế này xảy ra, và lần nào những kẻ khai ngòi đều là gương mặt quen thuộc. Jose Mourinho đang làm hỏng nền bóng đá Tây Ban Nha, phía Real Madrid thường nói những tình huống đó xuất phát từ phía chúng tôi. Tuy nhiên, họ nên xem lại bởi mọi việc đều xuất phát từ những cầu thủ Real Madrid".

Còn HLV Guardiola cũng bày tỏ sự thất vọng về hành động của HLV Jose Mourinho nhằm vào trợ lí của mình trong tình huống xô xát, bởi chẳng những "người đặc biệt" không can ngăn các học trò đang có cái đầu nóng mà còn đổ thêm dầu vào lửa:" Những hình ảnh trên sân ở thời điểm đó đã nói lên tất cả, những sự việc như thế này không nên xảy ra trong bóng đá. Điều này có thể còn kết thúc tồi tệ hơn nếu không được kiểm soát. Tôi sẽ làm điều gì đó để các cầu thủ của mình hiểu và giúp họ đi đúng hướng, tôi không có ý định dạy dỗ ai nhưng sự thật là vậy".

Cũng giống người thầy, Xavi cho rằng:" Những hình ảnh trên sân đã nói lên tất cả. Real Madrid chỉ tìm cách phạm lỗi và dẫn tới những cuộc cãi vã".

gamethu_mobile
18-08-2011, 01:04 PM
Các FANS ngồi xem còn nóng mắt nữa là nguời trong cuộc, EL CLASICO nào cũng óanh nhau to với mưa yellow cards, vài cái red cards, về đẳng cấp thì tạm coi 2 đội = nhau but Barca có lối đá tiquitaka ma thuật nên VÔ ĐỐI

Đam mê Bóng đá
29-08-2011, 10:00 PM
Jose Mourinho: Tất cả đang chống lại tôi
BongDa.com.vn - Jose Mourinho: Tất cả đang chống lại tôi (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/169431_Jose_Mourinho_Tat_ca_dang_chong_lai_toi.aspx)
Tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu với Real Zaragoza, HLV Jose Mourinho đã chĩa mũi dùi công kích về phía LĐBĐ TBN (RFEF) và kình địch Barcelona.
Jose Mourinho đang đứng trưóc một án phạt rất nặng từ RFEF. Đây là hậu quả của hành động véo tai Tito (trợ lí của Pep Guardiola) ở trận Siêu Cúp lượt về TBN. Phán ứng trước điều này, Mourinho cho rằng một mình ông đang chiến đấu với một cuộc chiến không công bằng ở TBN.

"Đó là tất cả các phần của cuộc chơi, của cuộc sống. So sánh với tất cả giải đấu mà tôi từng kinh qua, dường như đang có có một cuộc chiến chống lại riêng tôi (ám chỉ LĐBĐ TBN).
Đây là một cuộc chiến không công bằng. Với tất cả gạch đá ném về phía tôi đủ để xây dựng được một đài tưởng niệm.

Tôi hạnh phúc ở đây và không muốn thay đổi một điều gì cả. Tôi không hề lo lắng đến hậu quả. Tôi đang sống ở đây như thể tôi đã ở đây được 100 năm rồi" .

Cũng trong cuộc họp báo trên, Mourinho đã lên tiếng công kích Barcelona.

"Họ (Barcelona) là đối thủ ở nhiều mặt trận của chúng tôi. Có một điều không bao giờ thay đổi là dù chơi đẹp hay xấu thì họ cũng giành được chiến thắng chung cuộc. Tôi nghĩ điều này sẽ khó thay đổi."

Đánh giá về Zaragoza và chuyến làm khách đến sân nhà của đội bóng này, Jose Mourinho tỏ ra tôn trọng đối thủ này tuy nhiên tự tin khẳng định Real Madrid sẽ giành được chiến thắng chung cuộc.

P/S "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. tất cả những gi ông làm đều mang lại hậu quả, đúng hay sai mọi người ai cũng biết khỏi cần phải thanh minh thanh nga, than thở gi nhieu Mou ah.Người có tài mà không có đức khôg sớm thì muộn cũng bị diệt vong thôi, hy vong "ngài" rút kinh..."
Thật nghiệt ngã, bóng đá thời đại này nó là trò chơi mang tính chất kinh tế là chủ yếu, để mang lại tiền cho tất cả các bên : Khán giả, đài truyền hình, câu lạc bộ, rồi các liên đoàn bóng đá, các công ty có tài trợ, các trùm cá độ.
Chúng ta ở mỗi vị thế khác nhau thì có quan điểm đánh giá khác nhau, ai ở đời có ai mà làm ch tất cả mọi người yêu mến, đều bị người có lợi ích đối lập công kích, hạ sát, như Hồ Chí Minh của chúng ta còn có biết bao nhiêu mật thám, bí mật sát hại .
Hãy biết nhận xét một con người từ nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống,ừng đánh đồng tất cả mọi người như bạn này, Vì mọi người là cái trừu tượng rồi, không có trong thực tế đâu các bạn ạ, chỉ có các lợi ích đối lập nhau- được thể hiện ra như các ý kiến tranh cãi, đang công kích nhau,để thỏa mãn được bản thân mình.
Xóa bỏ những gì Mou làm cho bóng đá, những chiến thuật,những chiêu thức,Tất cả những cái này đều tồn tại trong cuộc sống xung quanh ta : trong công sở, trong các công ty, trong gia đình, và trong bóng đá nữa, tại sao chúng ta chấp nhận nó trong cuộc sống mà không chấp nhận nó trong cộc sống, khi bóng đá chính là do tất cả các bên: clb, cầu thủ, hlv, Cty tài trợ,.. bị ràng buộc theo luật của cuộc sống cơ chứ !!!
Hay chúng ta đã quá ảo tưởng rồi.
Thử nhìn nhận vấn đề tổng quan đi mọi người .

Bóng đá đỉnh cao
19-09-2011, 11:08 AM
Jose Mourinho tố cáo Levante chơi "bóng đá bẩn"

BongDa.com.vn - Jose Mourinho tố cáo Levante chơi "bóng đá bẩn" (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/172480_Jose_Mourinho_to_cao_Levante_choi_bong_da_ban_.aspx)
Quá thất vọng sau thất bại gây sốc trước Levante, huấn luyện viên Jose Mourinho đã lớn tiếng chỉ trích các cầu thủ đối phương đã chơi "bóng đá bẩn," đồng thời cho rằng các học trò của ông đã không thể thích ứng được với lối chơi đó.
Ở trận đấu trên sân Ciutat de Valencia, lối chơi rắn với nhiều va chạm của các cầu thủ chủ nhà đã khiến các ngôi sao triệu phú của Real ức chế, dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Sami Khedira. Ở thế chơi thiếu người, Real đã hứng trọn cú hồi mã thương của Levante, với bàn duy nhất được ghi do công của Kone sau một đường phản công nhanh ở phút 68.

Cần nhớ là trước vòng này thì Real đang dẫn đầu bảng sau hai trận toàn thắng với những tỷ số tưng bừng. Thất bại này lại diễn ra chỉ một ngày sau khi đại kình địch Barcelona có chiến thắng 8-0 trước Osasuna, nên điều đó càng khiến Jose Mourinho "cay cú."

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Trong tài đã bỏ qua pha phạm lỗi của Iborra. Anh ta xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và lẽ ra chúng tôi đã có một cú sút phạt đền. Nếu như chúng tôi ghi bàn vào lúc đó và họ phải thi đấu với 10 người trên sân thì có lẽ kết quả của trận đấu đã hoàn toàn khác.”

"Khedira đã không giữ được cái đầu lạnh trong trận đấu này. Cậu ấy đã bị rơi vào cái bẫy của Levante. Khi còn đủ 11 người trên sân chúng tôi là đội nắm thế chủ động hoàn toàn trên sân. Chúng tôi cũng tạo ra được một số cơ hội tuy nhiên nó đã không thể hiện thực hóa chúng thành bàn thắng.”

Cựu huấn luyện viên Chelsea cũng đưa ra những nhận định mang tính mỉa mai Levante: ”Tôi chúc mừng Levante khi họ đã chơi phòng ngự quá hay. Họ biết làm cách nào để kích động cầu thủ đối phương, câu giờ và giữ bóng lâu trong chân. Không ai làm tốt những điều này hơn Levante ở La Liga năm nay”.

Tuy nhiên, theo giới bình luận viên tại Tây Ban Nha thì thất bại trước Levante là một đòn trừng phạt thích đáng dành cho Real của Mourinho. Bởi trong những lần đối đầu với Barcelona, họ cũng luôn sử dụng lối đá rắn, đến nỗi sau trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa qua, trung vệ Pique đã phải thốt lên rằng "Mourinho đang giết chết bóng đá Tây Ban Nha."/.