PDA

View Full Version : Kỳ đàn Cà Mau



phanphuctruong
19-08-2011, 01:13 PM
Hồi 1: HÀO KIỆT TRANH HÙNG.

Xin gửi đến anh em kỳ hữu gần xa bức tranh toàn cảnh Kỳ đàn Cà Mau thông qua tập truyện Kỳ đàn Cà Mau.

Lãnh địa Cà Mau có rất nhiều anh hào kiếm khách, mỗi người có những chiêu thức riêng. Xin giới thiệu cho anh em bằng hữu biết.

Đầu tiên là những nhân vật chính trong trường truyện:

Thập Liên Bá Nguyễn Việt Triều: là một giang hồ kiếm khách lừng danh trong lãnh địa Cà Mau. Sở trường của anh ta là chiêu Kim Cang Thần Lực, nội công thâm hậu, biến hoá khôn lường. Anh biết lợi dụng thế của địch để đánh địch, mỗi đòn xuất chiêu của anh có tính sát thương rất lớn, đối thủ nào dính đòn chỉ biết gào thét trong đau đớn, uất hận... Trong suốt hơn chục năm trời, vác trên vai cây bảo kiếm Trung Tàn, anh khiêu chiến cùng tất cả anh hùng thiên hạ và đã giữ danh Minh Chủ Cà Mau trong suốt một chặn đường dài. Mỗi khi đánh trận xong, anh đều tìm đến quán rượu ven đường để ăn mừng chiến lợi phẩm và chuẩn bị chu đáo cho những trận chiến mới. Nguồn nội lực thâm hậu của anh đã làm cho giang hồ Cà Mau điên đảo và anh chính là mục tiêu được nhắm tới nhiều nhất tại Cà Mau.

Sư gia Tôn Hồng Xuân: danh tiếng lẫy lừng tại Cà Mau với tuyệt kỹ Thiết Xa, những đòn đánh Xa của tiền bối đã làm nên danh tiếng lẫy lừng của tiền bối. Tính tình thẳng thắn và cương trực của tiền bối đã làm cho giang hồ Cà Mau cảm thấy nể trọng. Khí phách hào hùng, mỗi tiếng thét như sấm nổ, vang động khắp trời.

Hiền Triết Huỳnh Thanh Sương, đây là tay kiếm vang danh trong thiên hạ, có cựu thù không đội trời chung với Đại Ma Đầu Ngô Minh Sơn. Đã từng rất nhiều giao tranh cùng Đại Ma Đầu và làm cho Đại Ma Đầu uất ức trong thất trận. Mỗi chưởng anh tung ra có hình thù giống như những hoa cúc tung cánh phi thẳng vào yếu huyệt kẻ thù. Anh là tay kiếm thích uống nước sâm nên có nguồn năng lượng dồi dào và luôn hùng hổ khi xung trận.

Đại Ma Đầu Ngô Minh Sơn: là một lão tiền bối có nội công thâm hậu, đã có rất nhiều anh hào trúng phải ngọn Gia Định Đao của lão tiền bối như: Khưu Hoàng Vũ, Trần Văn Kết, Đoàn Văn Khánh ..., lão tiền bối có mối thâm thù với Hiền Triết Huỳnh Thanh Sương do khi vào trận, Huỳnh Thanh Sương tung Hoa Cúc Chưởng xong lại dùng chiêu Lăng Ba Vi Bộ nên không tiện cho Đại Ma Đầu tung Gia Định Đao nên thường thì Đại Ma Đầu thất trận nhưng không phục.

reporter
19-08-2011, 02:19 PM
Ối chà, giờ mới biết Trường có khả năng sáng tác cả tiểu thuyết võ hiệp về các nhân vật cờ. Hai thứ này chỉ cần kết hợp hòa quyện thêm tí nữa (để người đọc, nghe dễ liên tưởng chiêu pháp của cờ như của võ và ngược lại) thì sẽ thú vị hơn nữa. Chờ đọc những phần kế tiếp...

P/S: Rất tò mò k biết Phan Phúc Trường ngoại hiệu giang hồ là gì...

phanphuctruong
19-08-2011, 06:23 PM
Đạo trưởng Lê Văn Bé: là thủ lĩnh của Đại Bản Doanh Huynh Đệ Hội Quán, khi xưa danh trấn giang hồ với tuyệt Thiết Đơn Đề, bây giờ quay về làm đạo trưởng, thống lĩnh cả quần hùng, đào tạo nên những tay sát thủ có máu mặt và dũng khí rất cao như Võ Thế Phương, Khưu Hoàng Vũ, ... Kinh nghiệm giang hồ sương gió đã tạo nên một Lê Văn Bé điềm đạm và bản lĩnh.

Vua Rừng Trần Minh Vũ: Tuyệt kỹ Thuận Thủ Pháo danh bắt hư truyền của Vua Rừng. Khi ra trận thân pháo tránh né mau lẹ, thừa lúc đối phương chủ quan thì tung đao Thuận Thủ Pháo đoạt mạng kẻ thù.

Diêm La Vương Đoàn Minh Khánh: là người sử hữu Đoạt Mạng Siêu với những đòn đánh dứt khoát và kẻ nào bị thanh Đoạt Mạng Siêu là quy tiên ngay lập tức. Đây là một trang tuấn kiệt trẻ tuổi có sĩ khí rất cao, rất được giang hồ nể trọng.

phuonganh
20-08-2011, 02:36 AM
nói đến cà mau ai cũng biết ma thiên cư sỹ phan phúc trường từng làm mưa làm gió ỏ làng cờ cà mau

phanphuctruong
27-08-2011, 10:13 AM
Mai Trân kiếm sĩ Võ Thế Phương là một lãng tử kiếm trong giới giang hồ Cà Mau. Anh ta có một tuyệt kỹ là Tửu Tinh Kiếm gây ra rất nhiều sóng gió trong chốn giang hồ. Những đường đao của anh luôn tiềm ẩn những nguy cơ sát thương cao độ bởi chất quái. Anh đã nhiều lần làm cho đạo trưởng điên đảo bằng những đường đao lạ thường.

Tiểu Hồ Lô Nguyễn Duy Phúc là một trang tuấn kiệt trẻ tuổi nhưng khí phác rất oia hùng. Sở trường của anh ta là Túy Quyền, anh rất thích uống rượu để tạo đà hưng phấn cho những cuộc tranh hùng máu lửa. Trên tay anh luôn có bình Hồ Lô Kỳ Tửu và anh có thể dùng chính vật này để đánh trả kẻ thù.

Tư Tình Sát Thủ Đặng Chấn An: là một sát thủ có bộ mặt thư sinh. Anh là người phong lưu đa tình, tuyệt kỹ của anh là tiếng tiêu nghe xé lòng. Tiếng tiêu đã là nên Đặng Chấn An danh trấn danh hồ, tiếng tiêu có uy lực khủng khiếp: có thể làm cho kẻ thù điên đả, mất định hướng, mất hết tinh thần chiến đấu và trở nên nhu nhược.

Càn Khôn đại sĩ: là một người luôn tinh thông những binh pháp, là người thần cơ diệu toán có thể biết hết chuyện tương lai. Là một trượng phu tinh thông mọi lĩnh vực trong giới giang hồn đẫm máu và sự xuất hiện của nhân vật này trong chốn giang hồ làm quần hùng luôn dậy sóng.

LeCongBang
28-08-2011, 06:07 PM
Kaka, chủ xị sao không viết tiếp nữa đi. sốt ruột rồi đó!