PDA

View Full Version : Thăng Long Kỳ đài - đợt 45 (20/8)



reporter
20-08-2011, 08:18 AM
Thăng Long Kỳ đài đợt 45 (9g30 sáng 20/8)


Nguyễn Thành Công (IPL) - Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung)

Như thông tin đã đưa, tuần trước đài chủ Nguyễn Tiến Cường bất ngờ bỏ đài vì bận công chuyện gia đình, buộc BTC phải tổ chức trận đấu chọn đài chủ mới theo đăng ký kế tiếp. Hai kỳ thủ tham gia trận tranh chức đài chủ là Nguyễn Thành Công (Importlink) và Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung).

Công "Lủ" đã được biết đến với thành tích từng "chém" tướng Phùng Quang Điệp tại giải chùa Vua và vào tới tận bán kết. Trong khi ấy, Huy Tùng tuy còn rất trẻ (mới 20 tuổi) và mới tham gia sân chơi của TLKD nhưng đã tiến bộ rất nhanh, từng có những ván thắng hoặc hòa trước các Tá cứng của Hà thành tại các giải gần đây. Theo đánh giá của "bầu" Trung_cadan, Tùng "chim chích" (một đệ tử của a Cường KL) rất có triển vọng và sức cờ sẽ còn tiến xa nếu chăm chỉ rèn luyện.

Hai kỳ thủ sẽ bốc thăm để chọn người đi Tiên, đánh 1 ván tiêu chuẩn duy nhất. Nếu hòa, 2 bên sẽ lập tức thi đấu cờ chớp, bên đi hậu cờ tiêu chuẩn được đi Tiên với 6 phút (hậu 5 p) nhưng buộc phải thắng.

Xin mời các kỳ hữu tới theo dõi ván đấu hứa hẹn sẽ rất gay cấn này tại Thăng Long Kỳ đạo quán!

gacutduoi
20-08-2011, 08:59 AM
hay đấy,a Bình ơi la`m tí độ cafe cho vui di. em lấy cu Lổng :D

hao nam dong
20-08-2011, 09:56 AM
-Trận đấu tranh đài chủ giữa Huy Tùng của clb Quang Trung và Công lủ của IPL hứa hẹn trận đấu hấp dẫn,Tùng con cũng đã từng thắng anh Trí 1 ván tại giải TLKD 2011,hòa 1 ván và thua 1 ván với Điệp tại giải KVDB,tuy nhiên tôi nhận thấy Công lủ có nhỉnh hơn 1 chút,nếu Tùng con đi tiên thì sẽ cân cờ hơn,tất nhiên vẫn biết cờ 1 ván thì mọi điều đều có thể xảy ra,tôi thích có bất ngờ hơn.

reporter
20-08-2011, 10:19 AM
Nguyễn Thành Công (tiên) - Nguyễn Huy Tùng: 0-1

1. E7+5 H8+7 2. 2. P3+1 C2.5 3. H8+7 H2+3 4. H2+3 R1.2 5. R9.8 R2+4 6. C8.9 R2+5 7. H7-8 R9+1 8. H8+7 R9.2 9. C9-1 P5+1 10. P7+1 H7+5 11. R1+1 P5+1 12. R1.4 R2+6 13. R4+6 R2.3 14. R4.2 R3+1 15. C9+1 P5+1 16. A4+5 P5.6 17. H3+2 P6.5 18. H2+3 P5+1 19. E3+5 C5+5 20. A5+4 C5.8 21. C9.2 R3-3 22. A4-5 A4+5 23. R2-3 R3.5 24. C2.3 K5.4 25. H3+2 E3+5 26. H2-1 H5+4 27. P1+1 R5+1 28. R2+2 H3+5 29. R2.4 R5.7 30. C3.6 K4.5 31. P3+1 H5+3 32. C6-1 H3+2 33. P1+1 H2+3 34. R4-4 H3-4 35. R4.7 H++5 36. R7+2 R7+3 37. K5+1 H4+6 38. K5.4 H6+4

Bấm F5 để cập nhật...

Thế trận "Phi tượng cuộc đối Khởi mã hậu chuyển pháo đầu".

* Huy Tùng quả không hổ là đệ tử của danh thủ Cường Kim Liên, sau khi đấu con xe ở lộ 2 mau chóng xuất xe cánh trái tranh tiên rồi tấn tốt đầu nhảy mã đầu - đội tạo thế phản công...

* Sau nước thứ 15, Tùng hơn tốt đầu xông xuống, nhưng Công cũng rình phản đòn ở cánh phải, đôi bên đều có chút lo lắng...

* Tàn cuộc Tùng xua 2 mã sang phối hợp tấn công rất chính xác, tận dụng tình thế và bắt được xe buộc Công nhận thua.

Chúc mừng tân đài chủ Nguyễn Huy Tùng!

reporter
20-08-2011, 10:56 AM
Tùng chơi đúng phong cách của sư phụ Cường Kim Liên, đấu xong con xe 2 liền lên thêm xe 9 rồi thúc tốt đầu xua quân tấn công. Hiện thời Công Lủ đã có phần kém thế...

reporter
20-08-2011, 11:03 AM
Sau nước 15, Tùng hơn tốt đầu nhưng Công cũng rình phản đòn ở cánh phải... Thế trận đối công khá gay gắt, các khán giả đang bình loạn ỏm tỏi bên ngoài...

thinhtrung79
20-08-2011, 12:50 PM
Chúc mừng Huytung nhé! Chúc Tùng sẽ phát huy tốt trong thời gian tiếp!

trung_cadan
20-08-2011, 01:23 PM
Sau khi thất bại kỳ thủ Công lủ trả lời phỏng vấn phóng viên là anh này quá sai lầm khi sử dụng khai cuộc phi tượng , nguyên văn :

10 nước đầu nó óanh như thằng Trang tơ , em thấy bỏ mẹ rồi gọi cốc cafe mà éo uống nổi :)) . Lôi đâu ra lắm thằng đi hậu đóng pháo đầu thế :(( .

Sau đó chủ đài hụt vác ngay đồng hồ đi làm công việc thường ngày , chắc mưu mô gỡ cái 5 xọi mới thua , he he .

reporter
20-08-2011, 01:50 PM
Nghe nói Huy Tùng lên Hà Nội đi làm thêm để có tiền học cờ, quả là một kỳ thủ rất có chí! Em mới chỉ 20 tuổi và rất có năng khiếu, "bầu" Trung_cadan tha hồ cười phớ lớ...

themgaidep
20-08-2011, 02:03 PM
Trung cadan được thể "họp báo" tại quán: Cứ ai đi với Trung đều trở thành cao thủ hết, từ người trẻ là Trang tơ, Huytung rồi đến người già là Cường Kimlien=))=))=))=)) .

Đánh thắng xong không hiểu sao lúc gặp "bầu" Trung mà mặt ku Tùng 'chim chích" cứ tái mét ra... b-) , chắc bị "Sếp" nó mắng thì phải.

6789
20-08-2011, 02:05 PM
Chúc mừng tân đài chủ Tùng "chim chích" :)>-, sát cuộc giang hồ quá em ơi :)