PDA

View Full Version : Những ván thua nhớ đời của hứa ngân xuyên



cubetv365
24-01-2015, 12:41 PM
Biên tập: CONVITBAU

Ván 1: Lý Tuyết Tùng tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Đây là ván cờ đoạt ngôi vị quán quân trong cuộc bình chọn này. Ván đấu diễn ra vào ngày 21/12/2008 ở TP Thượng Hải tại Giải Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi 2008. Hứa Ngân Xuyên đối đầu với Lý Tuyết Tùng - "kỳ hoà vương" của đội Hồ Bắc. Luật của giải đấu này rất khắc nghiệt, từ 32 người được chọn ban đầu (thuộc hàng ngôi sao của Trung Quốc) sẽ bốc thăm đấu loại dần để chọn 2 người vào CK. Trong một trận đấu mỗi bên đánh đúng 1 ván cờ chính. Nếu hoà đấu tiếp ván phụ. Trong ván phụ ai đi tiên có nhiều thời gian hơn nhưng nếu để hoà sẽ bị xử thua. Trận này thuộc vòng 1/8. Ván đầu tiên Lý Tuyết Tùng đi tiên, Hứa Ngân Xuyên đã khổ sở bức hoà. Ván các bạn sẽ xem là ván thứ 2, Lý Tuyết Tùng không còn đường lui nữa. Kết quả Hứa Ngân Xuyên của Quảng Đông với danh hiệu "Kim Cương bất hoại" đã bị hạ đo ván sau đúng 25 nước cờ !.

Thê thảm hơn là Hứa Ngân Xuyên thua khi 6 quân chủ lực gồm 2 Xe, 2 Pháo, 2 Mã chưa mất 1 quân nào. Bộ tứ vệ 2 Tượng, 2 Sĩ cũng chẳng mảy may sứt mẻ. Tất cả đều co cụm tử thủ bốn mặt mà không chịu nổi 1 tuyệt chiêu "Vạn kiếm quy tông" X2-5 của Lý Tuyết Tùng. Sau ván thua này Hứa Ngân Xuyên đã bị loại và rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Ký giả các báo có phỏng vấn, Hứa Ngân Xuyên trả lời một cách đầy buồn bã khi nói rằng đây là ván thua tệ hại nhất trong đời tôi. Mười bốn năm trước tôi đã từng bị đại sư Lý đánh bại nhưng không phải theo cách này. Chưa bao giờ phong độ của tôi lại ở mức không thể chấp nhận như vậy. Sau đó có tin Hứa Ngân Xuyên định nối gót Kỳ Thánh Lý Lai Quần bỏ cờ theo nghiệp kinh doanh. Hihi rất may sau đó chuyện này đã không xảy ra
yPP0jHMa79g

cubetv365
24-01-2015, 12:42 PM
Ván 2: Hứa Ngân Xuyên tiên thua Tôn Dũng Chinh

Ván cờ xếp thứ 2 trong danh sách những ván thua để đời nhất của ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên chính là ván cờ giữa vị ĐCĐS này và anh Tôn Dũng Chinh,vừa mới vô địch Trung Quốc 2011 cách đây chưa lâu đánh vào ngày 22/03/2009. Ván đấu này nằm trong 1 giải lớn cũng diễn ra ở TP Thượng Hải (miền đất dữ của anh Hứa) chính là giải Đại kỳ thánh chiến cúp Hoa Mộc Quảng Dương lần thứ 4 năm 2009. Hứa Ngân Xuyên trước đây cũng từng 1 lần đoạt được cái cúp này (hình như vào năm 2001) nên rất hy vọng sẽ thêm lần thứ 2 gặp son nữa. Tuy nhiên thời điểm đó đối với Hứa Ngân Xuyên là vô cùng khó khăn vì từ giai đoạn cuối năm 2008 trở đi, phong độ của Hứa Ngân Xuyên cực kỳ đáng thất vọng, suy giảm 1 cách nghiêm trọng, bắt đầu hệ luỵ từ ván thua đau trước anh Lý Tuyết Tùng của Hồ Bắc (đã kể ở trên) dẫn đến liên tiếp những ván cờ "kinh điển" khác tạo lên những tháng năm đen tối nhất trong nghiệp chơi cờ đỉnh cao của Hứa Ngân Xuyên trong suốt gần 20 năm qua. Ván này nằm trong trận so đọ thuộc vòng đấu tứ kết. Bốc thăm Hứa Ngân Xuyên đi tiên. Ai cũng bảo Tôn Dũng Chinh chịu sao nổi đây?. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm liền người hâm mộ được 1 phen há hốc mồm khi thấy Hứa Ngân Xuyên đi tiên dùng Ngũ Cửu Pháo (hình như Hứa Ngân Xuyên cực kỳ ít chơi cuộc này) và hậu quả là anh thua tan tác, không còn manh giáp trước Tôn Dũng Chinh. Tổng kết sau ván đấu có thể thấy một phần nguyên nhân do chính Hứa Ngân Xuyên đi phải biến yếu ơi là yếu (Lữ Khâm bình hổng phải em nhé), phần khác vì anh Tôn Dũng Chinh này bỗng nhiên lên đồng đánh như bác Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký vậy, cực kỳ thần thông biến hoá, khéo léo tinh xảo. Hết trận Hứa Ngân Xuyên chỉ còn biết cách thở dài mà không nói được 1 câu nào hết. Vẻ mặt bi thương ngồi nhẩm cờ của Hứa Ngân Xuyên đã bị cánh phóng viên nhanh tay chụp được và trở lên rất nổi tiếng trên các diễn đàn cờ Trung Quốc.

28yJPvvJjkA

cubetv365
24-01-2015, 12:42 PM
Ván 3: Triệu Quốc Vinh tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Trong lịch sử đối đầu giữa Hứa Ngân Xuyên và phần còn lại của giới cờ có lẽ cuộc chiến giữa anh và bác giáo sư trán hói đến từ vùng Đông Bắc là ĐCĐS Triệu Quốc Vinh là để lại nhiều tác phẩm kinh điển nhất. Từ ngày Hứa Ngân Xuyên xuất đạo vào năm 1988 đến nay, Triệu Quốc Vinh luôn là người có mặt trong những thời điểm lịch sử nhất của Hứa. Trong cuộc bình chọn do ConVitBau tổ chức thì có mấy đối cuộc giữa 2 siêu sao này. Nhưng vì tiêu chí đặt ra là càng cay cú càng thua đau càng được điểm cao nên xét ván đấu tại Giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 2008 ở Phật Sơn(Quảng Đông) vào ngày 12/11/2008 đứng hạng 3 vậy. Sự việc bắt đầu như sau:Vào năm 2008, Triệu Quốc Vinh khi đó đã 47 tuổi,sự nghiệp đã ở đỉnh cao lâu rồi. Trước đây vào những năm đầu thập niên 90, Triệu Quốc Vinh là 1 trong tứ trụ triều đình của làng cờ Trung Quốc, công lực vô cùng thâm hậu, đánh Đông dẹp Bắc đoạt được vô số chiến tích huy hoàng. Từ năm 1990 đến 1995 đã từng 3 lần là quán quân toàn quốc. Nhưng kể từ đó thì ánh hào quang đã dần dần lụi tắt và không còn được sáng rực như xưa nữa.

Trước khi tới Phật Sơn chơi, Triệu Quốc Vinh bị cả kỳ đàn hè nhau công kích vì để thua trước Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam trong 1 giải quốc tế rất quan trọng (hình như ở giải Trí Vận Hội thế giới lần 1 ở Bắc Kinh thì phải). Danh dự Đại kiện tướng chắc chắn bị tổn thương không nhỏ. Đánh vòng loại, Triệu Quốc Vinh chơi rất bình ổn đủ điểm vào vòng sau. Sau khi hạ được anh Lý Tuyết Tùng bởi cách đánh tiêu cực kinh hồn thì bác Vinh lọt vào Tứ kết. Nhiều Fan trung thành của bác Vinh dù rất ủng hộ thần tượng của mình nhưng đều đồng loạt lắc đầu lè lưỡi khi biết đối thủ của bác trong trận TK chính là anh Xuyên của Quảng Đông, người chuyên thắng bác trong những trận cờ quyết định. Ai ngờ đêm trước chắc bác Vinh đi uống rượu hay sao mà kể từ đó bác thi đấu phiêu kinh khủng. Đây là ván cờ thượng thặng nhất của bác trong năm đó. Ván này 2 bên khai cục Trung Pháo trực hoành Xa đối Bình phong Mã lưỡng đầu Xà kinh điển. Đây là đối cục mà Hứa Ngân Xuyên rất thuộc vì mười mấy năm trời chưa từng nếm mùi thất bại. Hai người lựa chọn các nước biến thông dụng, cơ hồ bàn cờ hoà chặt. Ngờ đâu trong 1 sáng thăng hoa phong độ bác Vinh chợt đánh ra những nước cờ tiêu dao phiêu dật như tỉnh như say làm Hứa Ngân Xuyên thất điên bát đảo, ức chế khó thể kiềm chế nổi sau này ký giả Nhạn Điểm Thanh Thiên của làng cờ Hoa Bắc trong bài viết bình luận ván đấu đỉnh cao này đã không ngớt lời khen ngợi, cứ đến đoạn chiếu rồi giật chiếu của bác Vinh lại 1 lần tung hô "Vạn tuế" (cái này em bịa ra các bác đừng tin).

Anh Xuyên cờ thì cao, ai cũng rõ nhưng bị bức bách vào hoàn cảnh đó dù có điềm tĩnh đến giời nhưng mãi chịu cảnh như mèo vờn chuột thì không khỏi chịu ấm ức dài dài. Suốt từ lúc bắt đầu trận đánh cho đến lúc kết thúc không lúc nào người hâm mộ thấy Hứa Ngân Xuyên được nghỉ tay châm điếu thuốc. Bác Vinh thì tinh quái cậy thế là đá theo kiểu rất ti ki ta ca của Barca, đan bóng khéo vô cùng làm anh Xuyên phát nản. Ván cờ diễn ra khá lâu phải gần 100 nước bên đen cuối cùng phải chào thua ký giấy xin hàng cho đỡ khổ. Sau ván đấu dù là người thất bại nhưng vì xã giao Hứa Ngân Xuyên cũng phải gượng gạo đến bắt tay chúc mừng và tỏ lời ca ngợi (kèm theo tí ngao ngán) trước sự lão luyện ba chấm than của bác Vinh Triệu. Bác Vinh sau ván đấu kinh hồn này đã mở 1 cuộc tàn sát đáng nể, liên tiếp hạ cả Lữ Khâm lẫn Hồng Trí để đàng hoàng lên ngôi vô địch toàn quốc lần thứ 4 trong sự nghiệp của mình. Kể ra công lao của Hứa Ngân Xuyên trong đó cũng không phải là nhỏ đâu các bạn à hehe.

BLHaDlfnCq8

cubetv365
24-01-2015, 12:44 PM
Ván 4: Hứa Ngân Xuyên tiên thua Lý Cẩm Hoan

Xếp hạng 4 trong cuộc bình chọn này theo ý kiến chủ quan của ĐCĐS ConVitBau chính là ván cờ tàn ngoài sức tưởng tượng của Hứa Ngân Xuyên chơi tại Giải cờ tướng quốc tế cúp Hàn Tín lần thứ 3 năm 2011 với lão tướng đầu hai thứ tóc là bác Lý Cẩm Hoan. Hứa Ngân Xuyên nằm ở tổ A cùng với Vương Bân, Triệu Hâm Hâm, Nguyễn Thành Bảo, Trang Hoằng Minh và Lý Cẩm Hoan được đánh giá là tương đối mềm. Sau ván đầu tiên chiến thắng rất vang dội cao thủ Triệu Hâm Hâm với 1 trình độ đỉnh cao anh Xuyên vô vòng 2 với tâm lý quá thoải mái khi biết đối thủ là Lý Cẩm Hoan tự là Lẩm Cẩm đại sư đến từ sòng bạc Ma Cao hải ngoại. Trước đây trong ấn tượng của Hứa Ngân Xuyên cái tên Lý Cẩm Hoan nghe hơi quen quen hình như chưa từng một lần khiến Hứa Ngân Xuyên phải chau mày khó chịu cả. Hứa vs Lý chỉ có thắng hoà rồi lại thắng chứ không hề có khái niệm Game Over trong đầu. Ấy vậy mà trong 1 phút hứng chí khi nghĩ về 1 viễn cảnh tươi đẹp trước cuộc chiến với họ Lý, Hứa Ngân Xuyên đã quên mất 1 điều căn bản là Lý Cẩm Hoan dù sao cũng từng là vua cờ 1 phương, từng hạ bệ cả đại sư huynh của Hứa là ĐCĐS Lữ Khâm tại giải thế giới năm 2005 trình độ đâu phải hạng xoàng. Hứa Ngân Xuyên đã quá tự tin để rồi tự mình chuốc lấy 1 thất bại đau đớn và có thể xem đó như 1 vết nhơ trong sự nghiệp chói lọi của anh Hứa.

Ván này Hứa Ngân Xuyên được quyền đi tiên nên rất khó biện minh cho thất bại, đã vậy trong trận chiến lại quá ư cẩn thận dùng ngay món đấm Tốt sở trường để tránh cuộc. Tiếp theo ở khai trung Hứa Ngân Xuyên vẫn như thường lệ cố tình vặn vẹo lả lướt đấu Xe để cùng nhau cuốc bộ. Về điểm này cần phải khẳng định thêm là bác Xuyên là siêu cao thủ, một bậc thầy lớn về cờ tàn. Bác Lý tuy cao nhưng tuổi cũng đã già, lúc ấy đã 56 tuổi (Lý Cẩm Hoan sinh năm 1955) nên nói về đua Marathon tra tấn thể lực thì bác Lý làm sao so được với sức trẻ của bác Hứa. Nhưng sự đời vốn khó nói vô cùng, qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai. Nhân lúc Hứa Ngân Xuyên tham thắng quên nguy, bác Lý chỉ đi mỗi một nước Mã tầm thường mà cũng đủ làm thay đổi cục diện. Cái nước bắt đôi Pháo đó đó sau này được các Gà Mờ (GM) bình lại 1 câu chua chát rằng "đến tao cũng nhìn thấy nữa là". Thế mà 1 vị ĐCĐS danh tiếng trong cuộc chơi như bị bịt mắt thản nhiên bay Mã đối công để rồi hối đã chẳng kịp, ôm hận nhận 1 ván thua đầy tai tiếng. Kết thúc giải Hàn Tín 2011,Hứa Ngân Xuyên đang là đương kim vô địch 2 lần liên tiếp chỉ đứng ở hạng 7 chung cuộc. Bác Lý tuy đứng gần bét bảng
nhưng đã thu hoạch được 1 trong những chiến tích đáng biểu dương nhất trong đời cờ của mình. Chắc bây giờ ở nhà bác ấy vẫn còn treo trang trọng trên góc tường cái biên bản (có ép Plastic) ván đấu với Hứa Ngân Xuyên tại giải này cũng nên hehe.

hKG0V8HQMwA

cubetv365
24-01-2015, 12:45 PM
Ván 5: Thân Bằng tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Hứa Ngân Xuyên ở trên kỳ đàn Trung Quốc có danh vọng rất lớn. Ngoài việc đã từng 6 lần trở thành quán quân toàn quốc ra thì trình độ hậu thủ chống Pháo đầu với "Trấn Sơn Pháp Bảo" là thế trận Bình Phong Mã thì cũng đã ở mức xuất quỷ nhập thần trong lịch sử khó ai vượt qua được. Trong suốt những năm thập niên 90 của thế kỷ trước từng có câu nói lưu truyền trong giới cờ là "Hám sơn dị, hám Ngân Xuyên nan" ý là đề cao anh Xuyên một khi cố tình phòng thủ thì cực kỳ khó vượt qua. Trong việc đánh cờ như hành quân tác chiến ngoài sa trường. Gặp rừng xuyên rừng, gặp sông vượt sông, thấy núi phá núi nhưng nếu gặp phải địch thủ mạnh thì khó thể cưỡng cầu,trên bàn cờ cao thủ tuyệt luân xuất trận mà nếu đụng nhằm phải Hứa Ngân Xuyên thì coi chừng đó. Tuy nhiên lời đồn đại đôi khi cũng được thổi phồng quá mức. Hứa Ngân Xuyên tuy đã đạt mức tu vi về cờ tướng nhưng chưa phải là chiến thần bất bại, trong cuộc đời không thể không 1 lần bại trận cho được.

Ngày 20/11/2009 tại TP Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên,giải cờ tướng Trí Vận Hội lần thứ 1 của Trung Quốc được tổ chức. Hứa Ngân Xuyên gặp cao thủ của đội Hà Bắc là Thân Bằng, 1 người còn rất trẻ và có lối đánh vô cùng quyết liệt thậm chí đến mức liều mạng. Sở trường của anh chàng to xác béo ịch này là món tiên thủ Trung Pháo quá hà Xa cấp tiến trung binh, đỉnh cao của trường phái tấn công cảm tử. Ngày xưa người ta cho rằng Pháo đầu Mã đội là cách ra quân khủng khiếp nhất khi gặp mấy tay cờ yếu bóng vía nhưng càng về sau người ta nhận thấy trận này hiệu quả không lớn lắm mà thay vào đó món Phi đao Cấp tiến trung binh mới thực sự "đi vào lòng người" vì tính chất đối công dữ dội của nó. Trong ván thực chiến này giữa Thân Bằng và Hứa Ngân Xuyên,cao thủ trẻ người Hà Bắc đã biểu diễn một màn phế quân tuyệt đẹp và táo bạo đến bất ngờ. Lợi dụng tâm lý sửa cờ không muốn cầu hoà của anh Hứa (anh Hứa cố tình chơi trò ú tim nhảy Mã hồi tâm ra chiêu cũ rích). Ngay trong khai cục Thân Bằng không chỉ bỏ 1 quân mạnh là Xe sau để đẩy nhanh tốc độ sát thương của "Cửu cung phi tinh" còn cả quyết bỏ thêm 1 Mã nữa tạo thành cặp tốt Huynh Đệ có sức nặng ngàn cân. Đoạn kết thật tuyệt vời, Xe lượn 2 đường vừa độc vừa hùng đã đâm ra 1 nhát kiếm trí mệnh. Chỉ thấy vèo 1 cái, trên yết hầu của đối thủ từng giọt li ti mầu hồng rỏ xuống. Sát pháp thật ghê người !!!.
Về sau hết giải tuy Hứa Ngân Xuyên đã cùng sư huynh Lữ Khâm ẵm trọn tấm HCV đồng đội Nam nhưng kỷ niệm về trận thua tàn độc này trước đàn em Thân Bằng chắc chắn sẽ không chịu rời bỏ tâm trí của Hứa Ngân Xuyên trong 1 thời gian dài nữa. Ván này xếp thứ 5 nghe chừng tạm ổn đấy hehe

ikJ_pOzSDy0

cubetv365
24-01-2015, 12:46 PM
Ván 6: Triệu Hâm Hâm tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Trên kỳ đàn Trung Quốc ngày nay, ai là người có thành tích đối đầu ngang ngửa với Hứa Ngân Xuyên đây???. Câu trả lời là chỉ có 1 người duy nhất mà thôi. Đó là tiểu thiếu gia lắm tài nhiều tật Triệu Hâm Hâm, quý tử của một phú gia ở Chiết Giang đồng thời cũng là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bây giờ. Người ta khen Hứa Ngân Xuyên chủ yếu ở tàn cục thì trung cục kỳ thủ đáng xem nhất phải kể đến cậu nhỏ choai choai này (trông giống tay chơi ra phết). Sở hữu một tài năng thiên bẩm và 1 bản tính phá cách trên bàn cờ. Triệu Hâm Hâm có hẳn 1 đặc trưng riêng, bất luận là cầm tiên thủ ra sao thì đều khiến ván cờ trở lên rất sôi động và quyết liệt. Cách đánh theo giới chuyên môn lâu năm gọi là đánh rất giang hồ còn theo câu chuyện của các bô lão chuyên trà thuốc vỉa hè chém gió thì gọi là đánh láo. Về khoản "láo" này, Triệu Hâm Hâm có bề dày thành tích chẳng kém cạnh gì so với đại sư huynh của Hứa Ngân Xuyên là Lữ Khâm cả. Ngày xưa bác Lữ soái thời trai trẻ chơi rất phiêu gặp gà găp qué là hay giở món võ hù doạ đi cờ cực nhanh "Xe như nước chảy, ngựa như rồng" ra còn giờ đây Triệu Hâm Hâm cũng bừa phứa kém gì. ConVitBau đa phần yêu thích sự trái ngược, càng không chuẩn mực bao nhiêu thì càng khoái, tuy không phải là tinh tướng nhưng dạo trước nhờ xem online nhiều đối cục của cậu này mới phát hiện cậu ta đi nhiều nước cờ mà SW thế hệ mới nhất chấm điểm là ... âm nặng.Có lẽ sở dĩ một phần Triệu Hâm Hâm chẳng ngại gì Hứa Ngân Xuyên là do sự ngông cuồng cũng nên. Một bên cực nhu, một bên cực cương nếu có "va chạm" thì khó biết ai hơn ai kém lắm. Trên đây là 1 đối cục cho thấy phong cách chơi cờ ma mị, quỷ quyệt của Triệu Hâm Hâm đã có hiệu quả bất ngờ ra sao với Hứa Ngân Xuyên, người luôn tỏ ra điềm tĩnh trước bất kỳ kẻ địch nào.

Ván cờ này là ván thứ 2 nằm trong trận đấu loại trực tiếp thứ 2 tại giải tinh anh cờ tướng cúp Bàn An Vĩ Nghiệp năm 2009 ở tỉnh Chiết Giang. Lá thăm may rủi đã đẩy Hứa Ngân Xuyên ngồi chung thuyền với Triệu nhỏ và tất nhiên đề bài ra là con thuyền chỉ chở được 1 người qua sông hỏi rằng liệu ai sẽ phải tự bơi đây. Ván này nếu đưa cho Tưởng Xuyên phân tích kỹ thì sẽ có 1 kết luận xanh rờn là cả hai ông tướng đều chọn những đường đi mà theo sách viết "đến đây hơi lép 1 bên tí" hehe. Triệu đi trước chọn trước, đánh bừa X9-4, Hứa đi sau thậm chí còn quái đản hơn đi P8-1 thay vì P8-6 có tính đối kháng cao hơn. Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới hiểu được cái thâm thuý của nó (về khoản này ConVitBau đoán mò thôi). Sau đó Triệu Hâm Hâm đi một nước cờ hoặc là cực cao hoặc là rất đáng ngờ. Ở nước 15, Triệu nhỏ đi B7.1 làm Hứa Ngân Xuyên lúng túng ra mặt. PV hiện trường trận đó cho biết ở cái nước này Hứa phải nghĩ rất lâu rốt cục không dám dùng Xe ăn Tốt đủ thấy cái tinh quái của Triệu nhỏ. Chỉ thêm 1 sai lầm nữa tiếp theo của bác Hứa là để con Xe của Triệu nhỏ xổng chuồng vít ga bon bon chạy khắp Bờ Hồ thì đố ai mà cản nổi. Phần kết thì luôn là hoành văn tráng nhất. Triệu vận quân Pháo Mã cực kỳ tinh tế, Hứa Ngân Xuyên lần thứ 2 đóng vai trong phim "thập diện mai phục", dù còn đủ Xe Pháo Mã Sĩ Tượng nhưng vẫn không tài nào đi nổi 1 quân. Thế mới biết Triệu nhỏ đánh ván này nghệ thuật ra sao. Ván cờ này sở dĩ chỉ xếp ở hạng 6 không phải vì tính chất ăn thua của nó kém hơn các ván kia mà vì đối thủ của Hứa Ngân Xuyên là Triệu Hâm Hâm vốn đã là khắc tinh của bác Hứa mà lại còn chơi quá mức cao cường, quá mức bản lĩnh.Bác Hứa có thua một người như thế thì cũng không có gì là khó hiểu, ngoài ra còn có những lý do chính đáng để mà phân bua và thanh minh với người hâm mộ khắp nơi chứ lỵ.

r9ayQV2iOKI

cubetv365
24-01-2015, 12:47 PM
Ván 7: Hứa Ngân Xuyên tiên thua Vương Dược Phi

Trở lại với chủ đề "nóng" nói trên. Tổng đài Xone FM CVB đã nhận được rất nhiều tin nhắn bình chọn từ người hâm mộ khắp nơi. Qua kiểm kê sơ bộ và rút bớt 1 số bình chọn không hợp lệ, vị trí thứ 7 chung cuộc đã thuộc về ván đấu giữa anh Xuyên Quảng Đông với Phi "heo mập" tức Vương Dược Phi (anh béo này thì Việt Nam ta làm sao mà quên nổi chứ ) vào năm 2007. Sở dĩ ván cờ này được nhiều độc giả bỏ phiếu vì nó từng được nhiều Fan trung thành của anh Xuyên tại Gdchess.com đả đảo và lên án bởi nó đại diện cho 1 trong những trường phái chơi cờ thực dụng, tiêu cực, phản nghệ thuật và phi thể thao nhất trong giới cờ. Thực ra không phải do Vương Dược Phi thích chơi như thế mà tất cả bắt nguồn từ 1 cuộc thử nghiệm thất bại của Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc. Suốt chiều dài lịch sử giải cá nhân toàn Trung Quốc khởi tranh lần đầu vào năm 1956 ở Bắc Kinh kéo dài mãi tới năm 2005, luật thi đấu thay đổi khá nhiều lần nhưng hệ thống thi đấu đường trường tính điểm hệ Thuỵ Sĩ vẫn được nhiều người công nhận là khách quan, công bằng và chính xác nhất. Tuy nhiên đến năm 2006 chắc do tinh thần cải cách mới của xã hội Trung Quốc bấy giờ thì nói chung môn cờ tướng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Giải cá nhân toàn quốc năm 2006 ở Thâm Quyến luật thay đổi 180 độ. Bỏ hẳn từ thi đấu hệ Thuỵ Sĩ chuyển sang đánh thành 2 giai đoạn trong đó có giai đoạn loại trực tiếp vô cùng rối rắm và nhiêu khê (y như giải Brazilia trong bóng đá vậy). Ở giai đoạn loại trực tiếp điều lệ còn oái ăm hơn. Hai bên bốc thắm chỉ đánh đúng 1 ván chính thức, nếu huề thì đổi bên, bên đi trước có thời gian nhiều hơn nhưng nếu mà huề tiếp thì thôi nhé, trở về Suriento ngay tức khắc. Năm đó anh Xuyên với trình độ thượng thừa thắng như chẻ tre để lần thứ 5 lên ngôi vô địch Trung Quốc (trong đó có ván anh ăn bác Vinh Triệu ở CK chắc cũng tai tiếng không ít đâu hehe).

Năm 2007, giải tổ chức ở Nội Mông Cổ, anh Xuyên lên đường với niềm tin lớn sẽ bảo vệ ngôi vương. Anh đánh vòng bảng nhẹ như lông hồng giỡn chơi cũng đủ vào vòng kế tiếp. Vào đến vòng loại trực tiếp nhóm 16 người ngày 12/09/2007, anh Xuyên bốc phải Vương Dược Phi được đánh giá rất nặng ký (tầm 80 ký trở lên). Ván đầu Vương Dược Phi đi tiên giở món đá hoà nhanh kinh khủng. Đổi bên anh Xuyên được quyền đi trước nhưng vấp phải 1 áp lực nặng nề về tâm lý hơn là phải ăn bằng được Phi nếu không người phải xách valy về quê trước sẽ chính là anh Xuyên chứ hổng phải Phi đâu. Anh Xuyên cậy cao thản nhiên cưỡi Voi ra trận. Phi đối lại khá hay chỉ vài nước sơ cua ban đầu đã bất ngờ bỏ cả Mã lao lên đấm túi bụi. Anh Xuyên bị đòn đó đâm ra luống cuống, mất hết cả phong thái kỳ vương, rốt cục anh Xuyên chẳng hơn Phi mấy. Phi càng đánh càng tỉnh, từ lúc đấu 1 Xe xong là Phi trở thành "lãng tử cầu huề" bằng mọi giá. Hoàn cảnh khách quan đã ép Phi buộc phải chơi với 1 thái độ vô cùng tiêu cực, Phi ép anh Xuyên đến chảy mỡ (mà anh Xuyên có béo tốt gì cho cam). Anh Xuyên cứ hở chỗ nào là Phi nhào chỗ đó. Về tàn Phi dùng Xe trói Xe Pháo hơi tí đòi đấu đánh hoà, anh Xuyên đời nào cam chịu cố gắng lết từng bước tiến lên nhưng Phi khá quái, Mã chỉ trực bổ Tốt cho nhanh đến lúc anh Xuyên thoát khỏi sự kiềm chế thì kém Tượng gẫy Sĩ thua Tốt có xin hoà Phi chắc cũng lắc đầu ngoe nguẩy. Cùng đường hoà cũng như thua anh Xuyên đành phải ký giấy đầu hàng tức tưởi nhìn Vương Dược Phi qua mặt.

Bạn đọc thân mến,các bạn sẽ không khó nhận ra 1 điều đơn giản xuyên suốt trong ván cờ này anh Xuyên thua không phải thua vì đối thủ đánh quá xuất sắc mà vì anh bị cái luật oái ăm nó kìm giữ, bị đối phương lợi dụng chỉ nhăm nhe đá hoà thành thử quá khó cho anh Xuyên. Nói cách khác anh Xuyên chính là 1 nạn nhân lớn của mặt trái phát sinh từ những thay đổi về điều luật thi đấu mới. Về sau này trên kỳ đàn còn xuất hiện rất nhiều ván cờ na ná tương tự khiến giới hâm mộ rất bất bình. Giải cá nhân Trung Quốc cũng chỉ tổ chức được có 3 năm theo cách trên (năm 2006,2007,2008) và rồi dưới sức ép của nhiều bên liên quan đến năm 2009 ở Vân Nam hình thức thi đấu cổ quái này đã bị bãi bỏ và thay vào đó là sự trở lại của hệ thống thi đấu kiểu hệ Thuỵ Sĩ như xưa. Cũng trong năm 2009 đó, Hứa Ngân Xuyên với sở trường đua Marathon đường trường đã chơi rất xuất sắc và tìm lại được ánh hào quang xưa đã mất.

MQZYDzceAuI

cubetv365
24-01-2015, 12:47 PM
Ván 8: Kim Ba tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Ván cờ xếp thứ 8 lại mang một khía cạnh hoàn toàn khác. Nếu nói các ván xếp hạng từ 1-7 sở dĩ khiến Hứa Ngân Xuyên thua tan tác ôm hận trong lòng đa phần là do chính anh Xuyên hàng hiệu này đã chơi quá lẩm cẩm, căng cứng, chịu nhiều sức ép tâm lý và thi đấu không đúng với phong độ đích thực của anh chút nào thì sang tới ván sau đây trước cao thủ của đội Thẩm Dương là anh Kim Ba biệt hiệu Đại Lực Thần vào năm 2006 đã khiến anh Hứa thua tâm phục khẩu phục. Đây chính là 1 ván cờ thực sự gây ấn tượng rất sâu với người hâm mộ bởi sự quyết liệt và tính chất căng thẳng của nó. Nó chính là bước ngoặt quyết định dẫn đến thành công của Kim Ba tại giải đấu này. Ván cờ diễn ra trong ngày 27/05/2006 tại vòng thi đấu thứ 8 nội dung thi cờ tướng tại Giải Đại hội TDTT Trung Quốc lần thứ 3 năm 2006. Trước khi bắt đầu thì cả anh Xuyên lẫn anh Ba đều ở 1 vị trí rất cao trên BXH và có nhiều khả năng tranh chấp huy chương cùng với các bác Vinh Triệu, thiếu gia Uông Dương, ngôi sao trẻ Tôn Dũng Chinh và quán quân 2005 là Hồng Trí. Nói cách khác ván cờ này có tính chất cực kỳ quyết định đến thứ hạng của cả hai bên sau này. Năm 1995, anh Xuyên bấy giờ mới 20 tuổi cũng đã từng đụng anh Ba Kim này tại giải cá nhân toàn quốc và kỷ niệm năm đó với anh Xuyên chắc cũng chẳng tốt đẹp gì vì 1 lý do đơn giản là trước khi đụng Ba Kim,anh Xuyên thi đấu như chỗ không người thắng nhanh như gió nhưng vào ván gặp anh Ba, anh Xuyên ta đi tiên, chơi ung dung dùng đòn đấu công lực Phi Tượng cục kết quả bị anh Ba bắt bài và chịu thua thảm ở tàn nên về sau mỗi lần gặp phải Kim Ba anh Xuyên đều rất đề phòng.

11 năm sau ngày ấy, anh Xuyên tái ngộ anh Ba trong 1 trận thư hùng đầy máu lửa. Với sở trường là món Ngũ Lục Chảo, cao thủ người dân tộc của tỉnh Liêu Ninh này đã thi đấu quá bá đạo, trực tiếp giáng cho Hứa Ngân Xuyên một đòn đau trí tử. Hãy xem cách anh ấy vận quân ở trung cuộc sẽ rõ. Anh Xuyên nổi tiếng trên kỳ đàn không chỉ là nhân vật khó thua mà trước hết là 1 cao thủ sâu sắc rất biết cách ứng xử trước mọi đối thủ khác nhau, nếu để ý kỹ anh Xuyên không hề thích chơi dập khuôn chút nào. Trong ván so đọ này anh Xuyên đã lựa chọn một phương hướng phản công kỳ lạ là Bàn Hà Mã và Thiết Hoành Xa. Kim Ba ván này chơi đôi công rất tuyệt, công phu điều Pháo quả nhiên có chỗ bất phàm, từ sau nước cờ thứ 22, đối diện với màn phế Pháo tranh tiên của anh Xuyên,Kim Ba đã quả quyết ăn quân chấp nhận màn tỷ thí đọ khinh công xô sát. Cái cao của Kim Ba trong ván này không chỉ là dám chơi dám chịu mà trong tính toán đường dài vẫn thể hiện nét tinh tế cần thiết biết lúc nào vây biết lúc nào nhả kịp thời điều chỉnh rất hợp lý nên về sau này dù đối trận bằng quân với nhau nhưng thế tàn của Kim Ba hơn hẳn. Phần cuối hai người thi nhau đua Tốt mới thực sự ấn tượng nhưng anh Xuyên vẫn là người chậm chân hơn một bước. Kết quả Kim Ba có ván cờ thắng đẹp sau 68 nước đi. Vòng 9 (vòng cuối), Kim Ba hậu thủ huề nhanh với bác Vinh trán hói của Hắc Long Giang nên ẵm được cái HCB đầy danh giá. Anh Xuyên giải đó chỉ đứng hạng 12 là vị trí thấp chưa từng có của anh. Ván cờ Kim Ba thắng Hứa Ngân Xuyên sau này được giới chuyên môn mổ xẻ khá nhiều và nhất trí bình chọn là 1 trong những ván cờ hay nhất năm 2006. Các bạn cho một tràng pháo tay cổ vũ nào.

ly4NJXzet7g

cubetv365
24-01-2015, 12:49 PM
Ván 9: Châu Tông Tư tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Trong đội tuyển Quảng Đông, vị trí của Hứa Ngân Xuyên trong suốt 20 năm qua là gần như không thể nào chạm đến bởi những đóng góp to lớn của anh suốt từ những năm anh vẫn còn là 1 cậu bé loắt chắt đến khi trưởng thành như ngày nay. Đây là điều không cần ai phải bàn cãi thêm nữa vì nó là sự thật quá hiện nhiên. Trong đội tuyển đó ngoại trừ đại sư huynh Lữ soái của anh Xuyên có quyền sinh quyền sát nhất ra, đã nói Đông thì không thể là Tây, đã nói đi thì không thể ở lại thì dù là cao thủ cỡ nào mà không biết tuân mệnh hoặc có thành tích thi đấu quá bết bát đều bị đưa vào tầm ngắm và sẵn sàng mang đi gửi nhờ ở các tỉnh thành khác dưới các bản hợp đồng cho mượn. Chỉ khi nào cải thiện phong độ hơn thi đấu ngon lành hơn hoặc giả như Quảng Đông có một ngày hết người thay thế thì may ra mới có thể có cơ hội trở về cố hương. Để vào được đội cờ Quảng Đông là 1 điều cực khó đòi hỏi kỳ thủ phải có kỳ lực rất mạnh phải trải qua một kỳ sát hạch thi đấu tuyển chọn gắt gao. Ai không đủ năng lực đều bị thải hồi không thương tiếc. Ví dụ điển hình nhất trong mấy năm gần đây phải kể đến tình cảnh của tài năng trẻ Châu Tông Tư (sinh năm 1984) một thời rất nổi tại các phong trào chơi cờ nghiệp dư tại TP Quảng Châu. Châu Tông Tư cũng từng có mặt ở đội cờ Quảng Đông nhưng trong một thời gian ngắn sau đó thì phải tìm đường đi nhiều nơi để đầu quân thi đấu bởi 1 lý do quá đơn giản ... hết chỗ rồi.

Năm 2007, Châu Tông Tư đầu quân cho đội Cam Túc thi đấu tại giải đấu đồng đội cấp cao nhất tranh cúp Thất Đẩu tinh, đánh ở TP Quý Châu.Đây là giải đồng đội đặc biệt nhất trong lịch sử của làng cờ Trung Quốc vì trong tất cả các ván cờ sẽ không có ván nào kết thúc với tỷ số hoà cả. Giải năm đó vẫn đá theo hình thức mới có từ năm 2003 là 4 vs 4 với 2 tiên, 2 hậu cho mỗi đoàn. Nhưng trong 1 trận cờ bên đi trước nhiều thời gian phải gấp 3 lần bên đi sau (80 phút so với 25 phút) và chỉ có điểm ra về nếu thắng còn hoà hoặc thua đều là Zero hết. Chính vì lý do đó mà giải trở lên cực kỳ khắc nghiệt. Bác nào mà lãnh phải trách nhiệm cầm tiên thì chắc chắn phải biết tấn công, nội lực công sát thì cũng hay phải biết nếu không thì đội đó dù không thua (trên thực tế) nhưng chỉ còn nước ôm đá mà nhảy sông thôi hehe. Chính vì lý do đó các ván cờ cũng trở lên sôi động hơn,chiến thuật cò cưa cầu hoà cũng bị triệt tiêu đáng kể. Ngày 10/10/2007,tại vòng 17 thuộc lượt về, đội Cam Túc đối đầu với Quảng Đông. Kỳ thủ trẻ Châu Tông Tư có dịp gặp lại người quen và người quen đó không ai khác chính là hòn đá tảng, thần tượng của giới trẻ bấy giờ là anh Xuyên Quảng Đông (thì còn ai vào đây nữa).

Thật sự mà nói, Quảng Đông là đối thủ quá khó chơi. Đội Cam Túc thừa hiểu điều này nhưng cần phải nói rõ hơn tình hình đội Quảng Đông lúc đó cũng đâu có hơn gì Cam Túc cho cam thậm chí còn chơi dở tệ, lên bờ xuống ruộng như cơm bữa (kẻ tội đồ là bác Lữ Khâm). Do vậy cơ hội cho Cam Túc đánh bại đối thủ này cũng có vài phần hy vọng. Và 1 chuyện động trời đã xảy ra trong ngày hôm đó khi Quảng Đông bất ngờ lăn quay với tỷ số không tưởng 2-6 trước chú lùn Cam Túc (đội về sau xếp bét bảng của giải). Lượt đi Quảng Đông từng thắng tuyệt đối 8-0 thì đố ai dám chắc Cam Túc sẽ có nổi nửa điểm mà đem về. Trong số những người đóng góp công lao lớn nhất cho Cam Túc trong trận cờ điên rồ này không ai khác chính là kẻ bị hắt hủi Châu Tông Tư với màn cảm tử vô cùng đáng biểu dương trước tượng đài Hứa Ngân Xuyên. Châu Tông Tư đi tiên buộc phải thắng đã sử dụng Pháo đầu quá hà Xa cấp tiến trung binh thoái Oa tâm Pháo là đặc thức do chính tuyển Quảng Đông nghĩ ra đầu tiên để đem chọi lại Bình Phong Mã kinh hồn đáng tởm của bác Xuyên. Kết quả là 2 bên đánh nhau chí tử, bác Xuyên gặp đàn em hồi trước nên rất hăng máu muốn đánh thắng cho oai nên nhất định từ bỏ hẳn ý định chơi cầu hoà kiếm điểm (cái này vote cho bác Xuyên 1 phiếu FairPlay nhé ). Trong trận bác Xuyên công nhận cao, đánh rất thông dung đi cờ tương đối huyền ảo. Nhưng về sau mắc phải lỗi lớn quá, tự tin coi thường khả năng trả đòn của em Châu nên trong lúc sơ suất trúng phải ám khí có độc bỏ Pháo ăn Sĩ đầy bản lĩnh của Châu. Kết quả bị 2 Xe quẫy nhiễu đỡ không nổi mà thua. Ván cờ này hay ở chỗ nó thể hiện một phần tinh tuý nhất của việc chơi cờ. Ngoài việc coi trọng kỳ nghệ trình độ ra thì tinh thần thi đấu cũng là điều cần phải rất chú trọng. Sở dĩ Châu Tông Tư có thể làm được điều mà nhiều người mong mà chẳng được(một lần trong đời quật ngã bác Xuyên) là vì dám chơi sòng phẳng, đàng hoàng với người cao hơn mình mấy bậc, vượt qua được nỗi sợ hãi tâm lý của bản thân để hướng tới mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Anh Xuyên thua ván này cũng không có gì là đáng trách nhưng ắt hẳn cũng có chỗ chua xót thay vì dù sao Châu Tông Tư cũng từng bị coi là "người thừa" bị đẩy đi tứ xứ nhưng giờ thì ai vì chủ nấy đã vứt bỏ tình cảm mà đâm lại một nhát kiếm thật là thấu tim. Ghi cái này lại đã: Châu Tông Tư tiên thắng Hứa Ngân Xuyên, e hèm xếp vị trí thứ 9 nhé cưng!

LiTnRoe4oOM


Xem thêm tại đây (http://www.binhphongma.com/2015/01/nhung-van-thua-nho-doi-cua-hua-ngan.html)