PDA

View Full Version : Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời



leanhvu_dn
13-02-2015, 05:10 PM
Hàng loạt các trang báo điện tử đăng tin buồn về Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn Bá Thanh
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ong-nguyen-ba-thanh-qua-doi-1033002.htm
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/221916/ong-nguyen-ba-thanh-qua-doi.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150213/nhoi-long-cai-nam-tay-lan-cuoi/711312.html
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-nguyen-ba-thanh-tu-tran-533924.html
Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng vào trưa 13/2 sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam.
Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho hay, Ban đang gấp rút hoàn tất thủ tục để thông báo diễn biến tình hình sức khỏe của ông Bá Thanh trong thời gian điều trị và tin ông Thanh đã tạ thế.

Khoảng 12h40, xe cấp cứu từ Bệnh viện Đà Nẵng đưa ông Thanh về nhà riêng. Hàng trăm người dân lập tức đổ đến trước cửa nhà. Cảnh sát khu vực và giao thông được huy động ít phút sau đó. Họ yêu cầu những người bán hàng trước cửa nhà di chuyển đi nơi khác.
Bà Trần Thị Út, hàng xóm cũng là người dọn dẹp nhà ông Thanh cho biết, lúc ông lâm chung, tất cả người thân và bà con chòm xóm túc trực xung quanh. Khoảng 13h, gia đình rút ống thở máy khỏi cơ thể ông.

Sáng nay, sau chuyến thăm Trưởng ban Nội chính tại bệnh viện, thành ủy và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thông báo, các y bác sĩ đang nỗ lực hết mình theo phương châm "còn nước còn tát".

Cách đây hai ngày, ông Nguyễn Bá Thanh rơi vào trạng thái hôn mê, các chức năng về máu đều kém, hồng cầu và tiểu cầu giảm mạnh, có dấu hiệu xuất huyết. "Màng bụng có nước máu, nước tiểu cũng có máu. Da động nhẹ là chảy máu", GS Phạm Gia Khải - Ban bảo vệ sức khỏe trung ương cho biết.
GS Khải đánh giá, chức năng gan của ông Thanh "rất tồi", sắc tố mật tăng lên dữ dội. Qua hai lần siêu lọc, huyết tương xuống nhưng sau đó lên rất nhanh. Việc điều trị đông tây y kết hợp như phác đồ trước đó vẫn duy trì, nhưng không giải quyết được gì.

Từ khi ông Thanh về nước điều trị (ngày 9/1), đã có 29 lượt giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành vào khám, trong đó có 6 lần hội chẩn, hai lần lọc máu.
Năm nay 62 tuổi, ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (1996-2012) trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012.

Trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo Đà Nẵng, ông đưa ra nhiều chính sách giúp thành phố nghèo khó ven sông "lột xác", như chiến dịch "năm không": Không hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma tuý, không giết người cướp của. 5 năm sau, khi "năm không" hoàn thành, ông tiếp tục chỉ đạo thực hiện "ba có": Có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị. Ông cũng nổi tiếng với những phát ngôn "nói là làm", "làm việc chứ đừng hô khẩu hiệu", "làm người phải có lòng tự trọng"... Ở cương vị Trưởng ban Nội chính, ông được người dân kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ vào công cuộc chống tham nhũng.
Phát hiện bệnh rối loạn sinh tủy vào tháng 5/2014, ông được trung ương đưa đi chữa trị tại Viện 108, Singapore và Mỹ. Với dự định ghép tủy, ông được hóa trị 3 đợt để diệt mầm bệnh. Tuy nhiên, điều kiện ghép tủy chưa đạt nên ông về Đà Nẵng dưỡng sức từ 9/1. Lúc đó, thể trạng ông được đánh giá là khá ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường và đã cùng bác sĩ thảo luận về phác đồ điều trị cho mình.

Hiện, người điều hành công việc thay ông Nguyễn Bá Thanh tại Ban Nội chính trung ương là Phó trưởng ban thường trực Phan Đình Trạc.
nguồn :vnexpress.net

Xuanvu2012
13-02-2015, 05:57 PM
CLB cờ tướng Quảng Bình xin chia buồn sự ra đi của một vị lãnh đạo ưu tú của nhân dân !

leanhvu_dn
14-02-2015, 02:25 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p180x540/10987575_1564754403769444_583107066878380096_n.jpg?oh=0a200b3ac7536b1e5f411e0368a677ef&oe=554CD423&__gda__=1430963358_81d3f9a00c4ad70f39e3c70325305d3d

anhvu79
15-02-2015, 07:40 AM
Vĩnh biệt ông người con ưu tú nhất của quê hương Đà Nẵng. Ông sẽ mãi là tấm gương sáng để lãnh đạo Đà Nẵng các nhiệm kỳ sau làm theo và phát huy tinh thần Nguyễn Bá Thanh.

Xuanvu2012
15-02-2015, 06:03 PM
Dân đến với ông Nguyễn Bá Thanh (ngày thứ nhất):


https://www.youtube.com/watch?v=shMjyGRJcew

taotung
16-02-2015, 07:25 PM
Nguyên văn bài thơ trên Facebook Nguyen Hoai An (Con gái ông Nguyễn Bá Thanh)

“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…”
Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện
Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài

Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài
Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp
Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng
Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.
Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời

Khi có ba, có má và anh Cảnh
Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh
Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!
Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về
Là hôn lên má con cho bõ ghét
Hôn đến khi hai má con đỏ chét
Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”

Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”
Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp
Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm
Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.
Ba – con gái ít tâm sự tỉ tê
Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải

Ba thường nói không cần con học giỏi
Điều trước tiên là phải biết làm người.
Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười
Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn
Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn
Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy ký thịt bò.

Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con
Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn
“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được
Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”
Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên
Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội
Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới
Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.
Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba
Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ
Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân
To tiếng tôi con ông này ông nọ
Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó
Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.
Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi
Con đã ước giá ba bình thường như người khác
Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước
Làm con gái ba là phúc đức đời con.

Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện
Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện
Con không khen nhiều mà toàn ý kiến
Dù ý con chả được dụng bao giờ
Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ
Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại
Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại
Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ

Con yêu ba không vì tiếng tăm ba
Không vì ba được người đời tưởng nhớ
Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ
Cho con được làm con gái rượu của ba.
Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.
Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ
“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn
Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời./.
Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé!

cotuongsonghong.vn
16-02-2015, 09:14 PM
Gửi tặng các bạn hình ảnh chú Thanh ngồi chơi Cờ tướng
nguồn từ facebook của anh Chính Nguyễn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005856210444&fref=photo

http://i1283.photobucket.com/albums/a550/songhongclub/11000351_353446118193926_7830819034763530859_n_zps0q35wwfx.jpg

Alent_Tab
16-02-2015, 11:03 PM
xin chia buồn với gia quyến bác Thanh, Đà Nẵng từ khi bác quản lý là miền đất có cuộc sống yên ổn và chất lượng ở bản đồ hình chữ S này.

Alent_Tab
16-02-2015, 11:23 PM
dân IT trước đây có khá nhiều thảo luận về nơi mình làm việc và sinh sống, thế hê 8x đổ lại bọn nó trẻ năng động có tài, ở Hải ngoại đa số chọn Nhật Bản, một số tìm cách di cư đến Đà Nẵng, thằng em mình quản lý cấp cao ở Fpt Software cúng không ngoại lệ. tìm đâu được nơi có cuộc sống an bình đến thế, cơ sở thượng hạ tầng tốt. người có tài đức thường bạc mệnh. Trong cuộc đời mỗi con người, như bác Thanh thời gian không nhiều nhưng những khoảng khắc, sư cống hiến của bác, sau này sẽ đươc chúng cháu ghi nhận!

Xuanvu2012
17-02-2015, 08:55 AM
Cảm ơn !
Đọc xong bài thơ nước mắt tôi chảy ròng...

Nguyenthanhtuan
17-02-2015, 09:39 AM
Em đọc xong bài thơ mà xúc động. Xa Đà nẵng đã lâu, mỗi lần về thấy như xa lạ; mỗi con đường xưa giờ vẫn còn trong kí ức và tự hào giờ Đà Nẵng đẹp mỗi khi trở về đó cũng là nhờ Bác Thanh!

thangnoi
17-02-2015, 02:16 PM
Chú Thanh là người tài năng, kinh doanh cũng giỏi lắm. Ngôi biệt thự chú ấy mua được cực lớn bằng tài năng doanh nhân và rất nhiều tài sản khổng lồ khác cũng tự tay chú làm lên. Giá như có nhiều người giàu do năng lực kinh doanh như chú Thanh thì ngại gì cạnh tranh với doanh nghiệp quốc tế !!!

Xuanvu2012
17-02-2015, 06:59 PM
TS Lê Thống Nhất, người vốn nổi tiếng với các bài thơ về toán học, bóng đá, đã viết lời vĩnh biệt ông Nguyễn Bá Thanh bằng thơ. Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bài thơ xúc động này.
LỜI VĨNH BIỆT
Xin kính viếng Anh bằng những lời thơ
Bệnh hiểm nghèo - Nhân loại đang bất lực
Biết bao người đã cầu phước cho Anh...
Bao nhiêu việc, Anh là người đi trước...
Nhưng việc này... Sao thế được? Hỡi Anh!
Chỉ trách Trời đã cướp thật quá nhanh
Một Con người - Nguyễn Bá Thanh tuyệt diệu!
Một Đầy tớ - Biết bao nơi đang thiếu
Dễ gì ai cũng Dân hiểu, Dân thờ...
Cha ngã xuống khi Anh tuổi còn thơ
Chỉ chịu chết, không chịu thua lũ giặc
Chịu tang Cha, Anh đang nơi miền Bắc
Phía miền Trung.... Anh ao ước trở về...
Nông trường xa, gian khó đến trăm bề
"Ráng lên con!" lời mẹ nghe mỗi lúc
Hình người Cha bên tim luôn thôi thúc
Hãy làm gì? Hỡi Công bộc của dân...
Đà Nẵng đổi thay chẳng phải phép thần
Anh mạnh mẽ và làm dần từng thứ
Dám phá bỏ mọi rườm rà đã cũ
Tôn trọng Dân, vì Dân cứ thế làm
Nhìn những cảnh đời ăn xin lang thang
Lấy trời làm màn, hè đường sống tạm
Anh đưa về cuộc sống như lại sáng
Anh đi rồi thấy trống vắng làm sao...
Những con đường, người Đà Nẵng tự hào
Những cây cầu đón chào bao du khách
Những công trình và môi trường trong sạch
Hội pháo hoa lung linh nước sông Hàn...
Biết bao người bị mắc bệnh nguy nan
Bệnh đã trọng, tiền ít càng thêm khó
Người bệnh nghèo, lệ phí kia phải bỏ
Việc nào hơn cứu sống cả mạng người...
Bao nhiêu việc... làm chưa được tới nơi
Bao người mong... nhưng sao Trời chẳng thấu
Bao kẻ sợ ...những điều đang cất giấu
Bỗng bất ngờ... bệnh như bão cuốn Anh..
Chẳng dễ gì, Dân gọi: Nguyễn Bá Thanh!
Như gọi người thân, không danh, không chức
Những người xe ôm nhiều đêm đã thức
Chạy qua nơi Anh cứ ngước nhìn vào...
Không thể tin rằng: Anh đi rồi sao?
Bao người nhìn nhau nghẹn ngào khoé mắt
Bao người lặng đi mà lòng như cắt
Ôi! Lửa Cầu Rồng cũng thắt từng cơn...
Bán đảo Sơn Trà như có mưa tuôn
Đường Hà Thị Thân xe bon lặng lẽ
Cầu quay nửa đêm dường như rất khẽ
Nghe nước sông Hàn buồn tẻ dừng trôi
Ôi! Anh đã đi... Sự thật đến rồi
Vĩnh biệt Anh mà đôi môi mím lại...
Chẳng nói gì hơn bao lòng tê tái
Đã vì Dân, Dân mãi mãi tôn thờ...
-Lê Thống Nhất-