PDA

View Full Version : Hehe,mời anh em chấp bút thêm cho vui một tí nào



meomuopdaisu
04-08-2009, 02:23 PM
Nay thấy anh em cờ nhà ta rất vui nên nhân đây em xin mạn phép mang 1 bài thơ nhà quê ra khoe đồng thời đề nghị mọi người tiếp ứng cho.Luật chơi như sau:mọi người vào tiếp thơ của nhau bằng 1 bài thơ 4 câu khác đúng luật gieo vần (Lục bát,hay Thất ngôn Đường Luật cũng được) miễn là phải vần và thuận âm với vần điệu của câu thơ cuối cùng của người trước đó đã làm.Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ nhiều cho nó xôm trò.Khì khì

Bài thơ của em như sau: :D

Một thời ngồi nhớ phố đông
Chiều nay gió thổi trên sông Cà Lồ
Cụ già đầu bạc răng hô
Tìm cô em gái ở Ô Chợ Dừa

Câu cuối của em có vần "ưa" hoặc "ừa" gì đấy.Anh em nào vào tiếp theo đây nhỉ ?

laototphilao
04-08-2009, 03:51 PM
b-)mèo mướp này có phải interlazal không vậy , ngửi văn thấy giống quá

tieunhulai
06-08-2009, 07:25 PM
Cả đời qua núi vác bừa
Sáu mươi chín cũng từa lưa họ hàng
Đẩy xe hì hục gian nan
Phụ nữ vùng dậy bàng hoàng lão phu.

Hé hé hé...

thangtcnb
06-08-2009, 08:39 PM
Thanglongkydao thì phải làm thơ về cờ, nghe tôi tiếp chiu nè:

Buồn buồn ta đánh cờ mù
Đánh qua đánh lại các chú thua rồi
Hóa ra ta đánh không tồi
Người ta đánh tiếp, ta ngồi xem chơi.

:D

phongvanx99
06-08-2009, 08:59 PM
Em cũng góp vui tí:
Có ngon thì mời bác xơi
Không thì vào xới chơi bời tí thôi
Cờ cao thì không nói rồi
Cờ thấp thì chỉ có ngồi thứ hai.
:D

nhachoaloiviet
06-08-2009, 11:48 PM
Háo hức thượng kích kỳ đài
Anh hùng thiên hạ thực tài tham gia
Giang hồ bốn biển là nhà
Kỳ phùng địch thủ- nhất gia hảo bằng

thangtcnb
07-08-2009, 01:00 AM
Pháo anh cứ nã tằng tằng
Sĩ em mất váy tẩm xăng đốt thành
Lần sau nhớ trói Pháo anh
Pháo anh vừa khỏe vừa nhanh ra đòn!!!!!
Cái này hay quá =D> :D

trung_cadan
07-08-2009, 01:22 AM
:D Gia lạc hâm bố nó rồi !!!

thangtcnb
07-08-2009, 01:25 AM
Xin mạn phép làm bài nữa:D
Bước tới Thăng Long bóng xế tà
Xe pháo chen lối mã chen chân
Dừng chân đứng lại kìa Trung cá rán
Một khoảng cờ riêng anh với tôi :D

Bài này phạm quy rồi, không nên làm lung tung như vậy. L-)

internazionale
07-08-2009, 09:43 AM
Hihi,đến em:

Học theo cách đánh cờ mòn
Hỏi rằng sát cục có còn bén không ?
Hết Xe,Pháo Mã lông nhông
Tốt thì rủ rỉ qua sông đánh tàn :D

nhachoaloiviet
07-08-2009, 03:17 PM
Mê cờ đánh cả trong màn
Bởi sợ muỗi đốt mang bàn vào trong.
Khen người quân tử uy phong
Đêm nào pháo cũng nổ long cả giường

taituthattinh
10-08-2009, 09:52 PM
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có Nàng Tô Thị vẫn chưa lấy chồng.
Bao năm đơn chiếc phòng không.
Vẫn mong cơ hội lấy ông Việt kiều.

internazionale
11-08-2009, 09:58 AM
Việt Kiều kia đánh rất siêu
Ba tiên,nửa ngựa,thôi liều mà chơi
Tưởng ta mềm,chắc dễ xơi
Ngờ đâu dính chưởng liền rơi xuống hồ :D

Chú thích:Việt Kiều,một tay tỷ phú thích chơi cờ hay ra hồ Hoàng Cầu..để nộp.

sibachao
11-08-2009, 10:13 AM
Hay quá nhể. Cho ké tí

Hỡi chàng quân tử nơi mô
Ghé đây thiếp rủ bày cờ chơi vui
Bành voi đá ngựa tơi bời
Tàn cờ tốt lụt chàng thời xin thua!

taituthattinh
11-08-2009, 12:50 PM
Tốt lụt nhưng vẫn cố đua.
Bởi đọc ''Tố Nữ'' không chừa một câu.
Tướng kia dù bắt ''chiếu'' lâu.
Thằng tốt vất vả cũng đâu sờn lòng.

Bạn nào thích thất ngôn tứ tuyệt thì đá luôn đi!

taituthattinh
11-08-2009, 01:22 PM
:D Gia lạc hâm bố nó rồi !!!

Cũng là 1 câu để... sáng tác chứ nhỉ???(chiều và tối không tác chỉ tác vào buổi sáng thôi )


Gia lạc hâm bố nó rồi !!!
Click vào để đọc hỡi ôi... giật mình.
Thoáng qua...như chút tâm tình.
Đọc vào mới thấy...linh tinh bỏ mẹ.