Đăng nhập

View Full Version : My Diary Fantasy Game



6789
23-09-2011, 01:40 PM
Mình quyết định viết nhật kí trò chơi Fantasy này, tất cả suy tính và bước thực hiện ra sao của đội bóng Nockten trên đường chinh phục ThangLongKyDao League 2011-2012 and H2H TLKD League 2011-2012. Hy vọng 17 HLV còn lại có ghé vào soi cũng ném gạch in ít 1 chút :)) (hãy chia sẻ cùng tôi) và cũng đừng ai ngạc nhiên khi thấy thiên tài bóng đá toan tính ra sao :D

@Trung_cadan: Nếu 1 ngày nào đó, anh trở nên nổi tiếng bởi trò chơi Fantasy này, những dòng nhật kí trong topic sẽ trở nên giá trị vô cùng, chú đừng có ghen tỵ nhá =))

Trước hết, trò chơi Fantasy này đã làm mình bị bánh cuốn...hehe (mình có cái tật mãi không đổi, làm hay chơi cái gì đều quyết dành được tốp đầu). Hài lòng đầu tiên là thấy mọi người tham gia đều hào hứng, chém gió tưng bừng :) (điều này cũng làm mình thêm động lực, hứng thú).

Tên của đội bóng mình khá hay và ý nghĩa, nó làm mình thích thú thực sự, không có lí do gì Nockten lại ở dưới đáy bảng xếp hạng, mình không cho phép mình làm thế [-X, chiến thắng cuối mùa giải có thể được gọi là : tất, lẽ, dĩ, ngẫu...

Ây dà, điểm danh lại đội bóng mình hiện tại ra sao xem nào:

Thủ môn : Al-Habsi (Wigan), Given (Aston), tạm duyệt 2 chú này, có lẽ không đổi món, chỉ luân phiên thay đổi người ra sân cho những trận đấu cho phù hợp mà thôi \:D/

Hậu Vệ : Carragher (Liverpool), Upson (Stoke), Sagna (Arsenal), Terry (Chelsea), Jagielka (Everton). 5 chú này cứ phách ra đá ở clb thực tế sẽ được mỳ chính chung thân (trừ chấn thương và thẻ phạt và linh tinh xi ki...). Trường hợp Upson hơi làm mình ngạc nhiên chút, sao tới giờ này đá chính ít thế nhỉ? (dạo này ít đọc báo bóng đá và xem đá bóng nên phải theo dõi sít sao lại thôi). Có thể Upson sẽ được tống đi và thay vào đó 1 chú hậu vệ hạt dẻ mà hiệu quả, ai đây???

Tiền vệ: Murphy (Fulham), Downing (Liverpool), Silva (Man city), Petrov và Eagles (Bolton)...Tuyến này cũng khá ổn (đá chính thương xuyên) trừ chú Downing và Eagles chưa có phong độ cao (à mà mới liếc tin tức thấy Eagles ghi bàn ở Carling Cup). Có lẽ Downing phải cho out (đã đắt mà lại còn không hiệu quả, chán) và Eagles chỉ để sử dụng tùy từng trận thôi...hmm. Silva hay quá, hàng của Valencia vốn truyền thống nổi tiếng tiền vệ cánh siêu đẳng mà, đặt niềm tin vào chú này nhiều lắm đấy. Còn 1 số nhân vật mình rất kết Juan mata, Arteta, Ashley Young...Tuyến này theo mình cần tậu nhiều Sao, thôi cứ "liệu cơm gắp mắm" vậy.

Tiền đạo: Agbonlahor (Aston), Di Santo (Wigan), Dzeko (Mancity). Nhìn thoáng thấy ghê đấy chứ :-?, nhưng chưa thật mỹ mãn lắm. Agbonlahor chỉ làm mình "nể" chứ không "vừa ý", Di Santo còn cả 1 quãng đường dài để chứng minh, riêng Dzeko nói thật là ông chân gỗ, tiền vệ máy bơm cho ngon quá không ghi bàn được thì cũng vứt. Mình kết Aguero hoặc Rooney hơn, nhưng chắc sẽ là Aguero (vì mình càng ngày càng ghét MU, thằng Rooney đã thế trông cái mặt lại đáng ghét nữa, y như con voi con, xấu giai kinh khủng :-|).

Có câu biết mình biết người trăm trận trăm thắng, đội bóng mình sẽ cải tổ, hoàn thiện dần dần từng bước (nhưng cả 1 mùa bóng kéo dài, còn chấn thương, thẻ phạt, chuyển nhượng nữa haizz cái này đòi hỏi phải quyền biến). Thôi quay sang soi 17 "đồng nghiệp" còn lại xem sao nào. Aí chà, đội bóng của họ cũng sẽ thay đổi cầu thủ từng trận đấu 1, không thể soi nhân sự mãi được, mình sẽ chỉ để ý đối thủ ở H2H và những người tạm xếp trên mình ở Classic (hy vọng là không phải soi nhiều đối thủ quá [-O<).

Đầu tiên sẽ là ông bạn 123456 và Hoa_Ngoc : nói về 123456 đã (vì cái tội xếp trên mình nên soi trước), tay này cũng am hiểu bóng đá đây, nhưng ngay cái tên đặt là Milan đã thấy không thích bóng đá Anh lắm, thôi thì cứ chờ xem ông bạn, rồi sẽ "biết tay" của lão phu...hmm (chém mình tơi tả, không thương tiếc, lại còn sỹ diện : ở trên cao cô đơn lạnh lẽo quá :((, "uất" thế không biết...). Chotlut thì thuộc hàng Sao trò chơi này đối với anh em rồi, nhưng không sao, chơi mà cho gấu dính vô là hỏng rồi, có ngày 2 vợ chồng "chí chóe" cho mà xem =)), lệnh ông không bằng cồng bà ==> "tự thua" là cái chắc.

Nhóm Hoathanhque gì đó gồm 4 ông : bsx, HNN, Mr Khanh, Ninh Nguyen (mới đổi tên đội bóng, chắc ông này hy vọng đổi vận đây :))), nhóm này sẽ tự đấu đá lẫn nhau, mình sẽ khéo léo như chơi Tiến Lên chắc không thành vấn đề. Nhưng phải thừa nhận tụi này gió máy cũng khiếp thật, chẳng kém tý nèo 8->

Ba ông ẻm mình cùng thành phố : Anhtuank11, nói thật là mình nghĩ chú này chỉ máu Dance chứ bóng đá chưa tập trung lắm, khó có thể làm nên bất ngờ. Hô hô, ông 007 thì cũng tính toán lắm, nhà nó có truyền thống bóng đá....đấy, ừ thì mình cũng có kém gì đâu, thần đồng Cát Dài cơ mà (có người kì cựu về cá độ đã chỉ thẳng vào mình mà nói : Tre chưa già mà măng đã mọc rồi :>. Nói cho chú biết nhé 007 : anh mày từng ngồi cà phê xem bóng đá mà xung quanh vây kín fan hâm mộ chỉ chực nghe anh chém gió thôi đấy, mỗi "lời vàng ý ngọc" của anh tuôn ra đều được vỗ tay rầm rầm, 17 Cát Dài anh mày phải ngồi hạng VIP, còn ở Nhật Hường thì coi anh là tài sản vô giá (mịa, thế mà EURO 2000 phải xách ba lô Nam tiến vì bóng đá, cái tài đi với cái tai 1 vần, các kụ nói đúng thế, khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều :((, thôi không nhắc tới kỉ niệm buồn đó nữa...). Huybk thì chỉ máu Arsenal, thấy khoe chơi Fantasy năm ngoái rồi nhưng xem ra cậu này còn non nớt quá, năm nay Arsenal không có vẹo gì đâu kưng ơi...

Hà hà, bộ ba Tada club Trung cá dán, Trang Tơ, Tuấn Alex: Mấy chú này hay đi đá bóng nên có vẻ xem thường trình độ mình đây...kakaka, các chú có biết anh từng là ông bầu đội bóng phong trào có tên là Tổ Thanh Niên Làm Theo Lời Bác không =)), có dạo mình thuộc loại số dách ở sân Cảng nữa đấy, đội Friend do mình sáng lập giải tán 1 cái là được mời ngay vào đội Đoàn Kết (toàn chủ tịch clb bóng đá phủi mới được tham gia). Hưm, bất cứ lúc nào cũng có xuất trong đội HQ (chỉ tại mấy ông già này chơi bóng thì ít, rượu bia ôm ấp thì nhiều nên mới virus). Thôi thì ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, mấy cái ảnh chụp ngoài sân bóng thì ngay ngày mai nếu thích mình có đủ 1 cuộn phim (:|, chuyên gia sưu tầm áo đấu của các clb nổi tiếng nhá, đồ chơi của ta toàn người mang về từ nước ngoài tặng :)). Hồi gầy gầy mặc áo Juventus ai cũng trầm trồ tấm tắc: Filippo Inzaghi xuất hiện kìa...:-"

Đại ca mình lão vuminh999999 và anh Hảo : Hai lão này rồi sẽ mất tập trung cho mà coi. À mà tự nhắc chớ có độ điếc gì với đại ca, mình thua chắc...hihi.

Ba đối thủ cuối cùng Hyh2, toan2324 và Roberto : 1 ông bận đi làm (toan2324) nhưng chém gió cũng nhiệt phết và Roberto thấy av cũng chụp hình trên sân bóng đấy chứ, cũng phải dè chừng...Còn thấy ông Hyh2 đang bám sát mình, chắc cũng tham vọng lắm đây.

Tự sướng nhiều quá, nếu mà có nghĩ gì lại trút bầu tâm sự 1 mình. Dạo này rảnh, mình đang chán úynh cờ, lại đọc báo ngâm kíu cho sành điệu, thụt lùi so với mặt bằng hiểu biết bóng đá mất 4 năm rồi còn gì...tại mình vô cảm với bóng đá quá, sáng mai mới quyết định xem chuyển nhượng ai. Cố gắng không sử dụng cái gì gọi là Wildcards, mình đã chọn thì không hối tiếc và bảo lưu quan điểm đến cùng, nếu muốn đã thay đội hình ưng ý ngay từ khi mới chơi lại ThangLongKyDao League đã làm rồi...hehe, khoái cái tính cách ngang ngược....À, cũng tiếc lão Gà không tham gia, có lão ấy chắc còn nhiều chuyện để nói nữa lắm....thôi để cho lão thấy anh em chơi dzui dzẻ rồi tiếc nuối mà sang năm nhào dzô.

P/s : cái này là nhật kí, chẳng gió máy gì hết đâu, "có sao nói vậy người ơi"! hihi

pduythanh
23-09-2011, 03:26 PM
Blog này của Sếp hứa hẹn sẽ lại là một blog HOT nữa trên diễn đàn thanglongkydao đấy :D =P~ "trình" hành văn của chủ tịch nhà mình dạo này bay khủng khiếp :P

123456
23-09-2011, 03:47 PM
thỉnh thoảng e ké vài dòng nhật ký bên e vào đây đc ko bác ơi?? hay bác đuổi để e chạy ra ở riêng,lập 1 2pic khác.hehe

6789
23-09-2011, 03:59 PM
thỉnh thoảng e ké vài dòng nhật ký bên e vào đây đc ko bác ơi?? hay bác đuổi để e chạy ra ở riêng,lập 1 2pic khác.hehe

Bảo Chung nhé, welcome!!! :D

Bác nào muốn trút bầu tâm sự cứ nhào dzô nhá...

6789
23-09-2011, 04:16 PM
Tự tặng mình 1 bản nhạc bóng đá hay nhất mọi thời đại Mùa hè Italia do Gianna Nannini & Edoardo Bennato trình bày, hay mãi mãi 8->

Năm này mình đã khóc nức nở khi thấy Maradona khóc lúc nhận huy chương bạc...:((

JnYV_8hHJD8

huybk158
23-09-2011, 08:18 PM
đây là 1 trong những bài hát mà em thích nhất...

6789
24-09-2011, 11:48 AM
Sáng sớm đã vào TLKD và ghé qua Fantasy xem đội hình mình thế nào :-B. Thấy bà bầu của Diamond đang làm toáng lên vì đối tác mải mê chơi cờ quá...hi, quay về Fantasy đi, không thì có mà đứng bét bảng ông chotlut ơi...

Xem đội hình mình tuần này không chấn thương chú nào, nhưng rất khó chọn cầu thủ ra sân đá chính. Cái lí thuyết chọn giáo thôi khiên theo mình là khá chính xác, nhưng vòng này cầu thủ của mình toàn "giáo" đối đầu với "khiên'', thế mới khó ~X(. Bsx hôm qua dự đoán mình chọn thủ gôn Given, hihi sai rùi, mình thích Al-Habsi bắt chính trận này hơn. Tottenham không đáng ngại bằng QPR, đang đá như lên đồng, tại có chú Joey Barton (QPR) rất hay. Nhưng cũng chẳng dại mà mua, vì con ngựa chứng này rất khó lường, dễ dính thẻ đỏ như chơi vì tội dí thuốc lá vào mặt đồng đội...Ờ mà biết đâu nó lại cầm bao thuốc hút khi thi đấu thì sao hehe, mấy thằng cầu thủ tính cách đồng bóng là cứ tránh xa... Thôi quyết định chọn Al-Habsi hy vọng Tott phập phù như vốn có. Mancity gặp Everton chắc chắn phải cho Silva và Dzeko đá chính rồi. Chẳng biết ông Mancini có làm xấu làm xiếc gì không, lại chọn Tevez hoặc Baloteli thì bỏ bố mình...hehe. Liverpool gặp Wolves, đương nhiên Carragher và Downing có mặt, gặp "bún" mà. Chelsea cũng gặp "bún" Swansea, nên Terry được lựa chọn, gì chứ Terry là cứ đá chính cả mùa, thằng hlv mới đến bố bảo cũng không dám cho tượng đài này ruby. Mình còn 3 hậu vệ : Jagielka đang phong độ cao, nhưng trận này đi sân khách lại gặp Man xanh nữa, dễ tèo lắm, không chọn. Upson được đá sân nhà nhưng thấy ít được ra sân?lại còn gặp MU nữa, mịa cha nhà nó MU đá bão kinh khủng, Stoke chịu sao nổi, có được đá chính cũng không chọn Upson. Sagna (arsenal) chơi trên sân nhà gặp Bolton, nếu mình chọn Sagna thì bỏ Petrov và Eagles (chọn "khiên" hay chọn "giáo" đây???). Đội hình Bolton thì chắc chắn Petrov và Eagles đá chính rồi, nhưng Arsenal nó mà "hấp" lên nó đá có mà mang thúng ra đựng trứng, thôi mình quyết định chọn "khiên" Sagna. Vậy là đã xong hàng thủ, gôn là Al-Habsi, 3 hậu vệ : Carragher , Sagna, Terry. Bây giờ thì bắt buộc phải chọn 4 tiền vệ và 3 tiền đạo. Hàng tiền đạo có sao dùng vậy đi, 3 chú : Di Santo, Agbonlahor, Dzeko đều có cơ hội đá chính và "nổ súng", tạm ổn. Tuyến tiền vệ, đau đầu đây, xem nào : Fulham đi sân khách nhưng gặp West Brom, trận này 5 ăn 5 thua, thôi có hàng Fulham thì cứ dùng sao phải nghĩ, 1 xuất chính cho Murphy. Downing và Silva đương nhiên rồi. Bây giờ chỉ còn 1 vị trí cho 2 cầu thủ của Bolton Petrov và Eagles mà 2 chú trận này gặp Arsenal, cho nên mình sẽ chuyển nhượng Eagles và mua về 1 ngôi sao tiền vệ trận này có khả năng tỏa sáng. Ai trong 3 cái tên : Mata, Arteta và Ashley Young đây??? Công nhận chiến thuật để dành tiền của mình hữu hiệu thật, rất chủ động trong việc chuyển nhượng, thích Sao là có Sao ngay, không bao giờ phải nghĩ về tiền bạc, còn dư 4,9$ cơ mà :>. Soi kĩ thì Mata đắt quá (9,5$) mà phong độ cũng bình thường, Young phong độ nhất nhưng cũng đắt (10,4$) và quan trọng nhất lại là hàng của MU, ghét!!! Arteta có 8,2$ mà phong độ cũng ok, thôi thì làm phép tính bán Eagles được 5,4$ + 4,9$ = 10,3$, mua Arteta có 8,2$ vẫn dư 2,1$ để tính toán vòng sau, chơi luôn.

Đội hình thì xong rồi, nhưng bây giờ khó nhất là chọn captain, cái này mới là quyết định được thua đây, khó thế hả giời ~X(...Thôi, cứ tạm thế đã, chiều nay mình sẽ khai đao, bây giờ ngó tin tức trên mấy tờ báo điện tử, xem mấy chuyên gia nước ngoài nhận định thế nào? mình thích nhận định của mấy tay chuyên gia này. Không như mấy bác chuyên gia bóng đá VN, chém gió vô tội vạ, cứ nghĩ tâng được mấy quả bóng là nói linh ta linh tinh ai cũng phải nghe...hehe, nhưng mấy tay chuyên gia này mình lại khoái mới hay chứ :D.

Vẫn phải thòng câu chót : Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái trò chơi Fantasy này hên xui rất nhiều, nhưng có sự toan tính vẫn cứ hay hơn..

Robetto
24-09-2011, 12:03 PM
Ké bác 6789 chút đỉnh (nick của bác cũng là 4 số cuối điện thoại của em =))=))=)) ).
Vòng này mềnh hơi đen,định cho đá 4 hậu vệ,thì lại dính mất 2 ông,1 chấn thương (Coloccini ),1 dính thẻ (Skrtel ).Như vậy là đành phải ra sân với 3 hậu vệ.^:)^^:)^^:)^
Hàng tiền vệ thì cũng lại dính Kranjcar chấn thương,đành phải "nhét" Mikel vào vậy,mặc dù chú này ít được đá chính:-w:-w:-w
Có 3 chú tiền đạo vứt vào sân hết,vòng lại phải "lấy công bù thủ" vậy=D>=D>=D>.Hy vọng chú tiền đạo đội trưởng của mình làm hattrick:)):)):))

PS:Có khi vòng này mềnh đá 10 người,chấp Diamond 1 người vây,vì cả 3 chú dự bị đều dính chấn thương và thẻ phạt trong khi Mikel ít khả năng được vào sân,quota chuyển nhượng cũng không còn ^:)^^:)^^:)^^:)^

huybk158
24-09-2011, 12:39 PM
" Huybk thì chỉ máu Arsenal, thấy khoe chơi Fantasy năm ngoái rồi nhưng xem ra cậu này còn non nớt quá, năm nay Arsenal không có vẹo gì đâu kưng ơi... "
hehe năm ngoái em chơi nhưng ko có động lực ko có giải đấu hấp dẫn như TLKD nên gần như cho auto hết... Đường dài mới biết ngựa hay anh ơi,mới có mấy vòng đầu Em tin đội của em sẽ có thứ hạng cao đấy...kaka .

6789
24-09-2011, 01:27 PM
Híc, đọc báo cũng chẳng giúp gì hơn ngoài biết mấy tên cầu thủ và đang thi đấu cho clb nào :(, thôi chuyển sang mà nghía đối thủ vòng này của mình My Love còn sướng hơn, xem nào : Cậu này 3 vòng này liên tiếp có số điểm khá ổn định =D>, vòng 3 : 54 điểm, vòng 4 : 64 điểm, vòng 5 : 61 điểm, được đấy. Úi giời, chấn thương nhiều thế kia: Smalling (MU), Petrov (Aston), Bent (Aston). Đọc vị thằng em 1 phát : đã chuyển nhượng cho vòng này 2 cầu thủ, nhưng cậu này còn khá nhiều "lúa", đội vẫn dư 3,5$ thì phải...hmm, vòng này khả năng hắn sẽ bán Bent đi (9,9$) và Petrov (6,1$), vậy là hắn sẽ thừa khả năng mua hai ông Sao về chơi mình :((...

Thủ gôn: Ruddy (Norwich) và Krul (Newcastle), hai chú này đánh giá đối thủ cho đá chính đều như nhau, vì phong độ cũng thế mà đều được chơi trên sân nhà, khỏi nghĩ.

Hậu vệ: Baines, Jagielka hàng Everton đang phong độ, có dám cho chơi chính khi đối đầu với Mancity không đây...hehe, cái này khó cho đối thủ khi lựa chọn "khiên" hay "giáo", nhưng tình thế này bắt buộc hắn phải chọn "khiên" roài, rất có thể hắn sẽ đón về 1 hậu vệ đấu với mình, hoặc sẽ chơi 3 hậu vệ : Jones, Baines, Jagielka.

Tiền vệ: đương nhiên là Nasri, Dyer, thêm chú Tiote (lạ hoắc nhưng lại phong độ), vậy nếu muốn mình bất ngờ hắn phải chuyển nhượng thêm tiền vệ còn không có lí do gì không để bộ 3 này đá chính.

Tiền đạo: Rooney, Aguero + 1 chú nữa?? Nhưng chắc chắn là Sao tiền đạo trong bộ tứ siêu đẳng : Mu, Chel, Liver, Ars roài.

Vậy suy đoán sẽ là : đối phương chỉ có 2 lựa chọn chiến thuật: 3-4-3, hoặc 4-3-3. Hắn sẽ phải chuyển nhượng 1 hậu vệ và 1 tiền đạo đẳng cấp, đuơng nhiên đội trưởng sẽ là Rooney hoặc Arguero, mình khó khăn đây, đội hình My Love hay phết =D>, đánh giá nhận định của mình 55-45 nghiêng về đội chủ nhà, mĩnh phải nghĩ ra cái gì bất ngờ "tặng" 007 đây nhỉ?? đã thế mình phải đặt niềm tin vào Dzeko, coi như chơi xả láng ván cờ này :-t. Biết đối thủ dùng "khiên" gì dĩ nhiên mình phải dùng "giáo" chọc rồi...keke

hp007hp
24-09-2011, 02:10 PM
E đang đau đầu quả khiên hay giáo, khiên đang ngon lại gặp giáo MC ...~X(~X(~X(

toan2324
26-09-2011, 10:02 AM
Mãi vẫn chưa thấy bác 6789 viết tiếp nhật ký nhỉ (thế mà ghi là Diary 8-x )

6789
26-09-2011, 10:51 AM
1 tuần đã trôi qua, có thể gọi là đã thất bại trên mọi phương diện. Thấy anh em chém gió ở Fantasy mà mình cũng chẳng nói cái gì (:|. Cũng chẳng phải Nockten kém cỏi quá, mình đối đầu với My Love ở h2h đang dẫn điểm, chơi độ cà phê cùng Ngọc và Trung cũng đang tạo khoảng cách khá lớn, còn 1 vòng nữa thôi, win chắc. Mà điểm số vòng này của mọi người cũng không cao, tại chú voi con ở bản Đôn chấn thương nên ảnh hưởng thế đấy, MU cũng chỉ thế thôi, vứt Rooney đi thì gọi luôn là người khổng lồ có đôi chân đất sét... Mình cũng may mắn đấy chứ, nếu My Love không khủng hoảng lực lượng chắc mình tiêu rồi, thằng Dzeko chưa bao giờ mình tin tưởng thật sự, có lẽ cân nhắc rồi goodbye chú này thôi. Tuần rồi mình chọn Dzeko làm đội trưởng cũng đúng, tại thằng này nó ất ơ quá nên phải chịu thôi, vĩ nghĩ 007 sẽ chọn khiên Eveton nên mình phải chọn giáo Mancity, quá hợp lí trong cuộc chiến đối đầu trực tiếp. Hic, vậy mà Dzeko làm mình ụp bài ngay từ trận đầu tiên của Premier League x-(. Đội trưởng mà tịt ngòi thì chỉ có nước ngồi hát Ngủ Ngon Akay ơi thôi :((.Kế hoạch sắp tới của Nockten sẽ là cho những chú sau đây vào danh sách chuyển nhượng : Upson, Carragher, Downing, Dzeko. Mấy cái tên giá rẻ đã được tính tới, hàng siêu khủng mình rất bồ kết đã trở lại sân cỏ : Steven Gerrard. Chi tiêu làm sao cho hợp lí để còn đón kụ Sao này vào đội hình, khoảng 4 tuần nữa mình sẽ thực hiện được, hy vọng suôn sẻ chứ đừng chấn thương thẻ phạt là lại phải tính toán lệch chuẩn. Đang buồn thì trời lại mưa, mà không hiểu mưa là cái gì mà khiến người ta buồn thế nhỉ? giá như Fantasy lại tiếp tục luôn để mình tính toán cho đỡ buồn... Chưa có điểm số cuối cùng nhưng mình chắc thụt lùi trên bảng xếp hạng Classic rồi, không sao, làm lại....

hp007hp
26-09-2011, 10:52 AM
Cái này chắc phải theo vòng và theo cảm xúc, mà vòng này thì lại thiếu thì ...

toan2324
26-09-2011, 11:16 AM
Bán Dzeko đi mua Torres về >:)

hyh2
26-09-2011, 11:21 AM
Chưa có điểm số cuối cùng nhưng mình chắc thụt lùi trên bảng xếp hạng Classic rồi, không sao, làm lại....

Thụt lùi là thế nào, vẫn giữ vững vị trí trong Top 3

123456
26-09-2011, 11:37 AM
1 vòng đấu quá ư là buồn :( điểm số của mình cứ giảm dần đều theo từng tuần.phải chăng con mắt chiến lược của mình kém đến vậy sao :((

hôm trước xem bóng,thấy mấy chú Ars,Chel,Liver đều chấp 1 1/4,bóng sâu là vậy,nên tin tay 3 chú này thắng lắm.thế mà ông Cheo-sì làm ăn thế nào.phút 90 bị thủng lưới thế là ôi thôi Terry :((.còn ông Henderson thì vẫn vậy,đều đặn ra sân,giá cao chót vót,mà chả thấy ông ghi bàn hay Assit bao giờ :( ôi sao niêm tin cứ đặt nhầm chỗ hết =((

hàng HV của mình tuần trước dính 2 ông Stoke,vòng này gặp MU là phải én ngay 1 ông.cân đo đong đếm suốt cả tuần,soi bóng thấy có mỗi ông New là cửa thắng sáng nhất (sân khách mà vẫn chấp 1/4),mà giá lại rẻ.ai ngờ lúc về nhà bật máy,tỷ số là 3-1.thế là ôi thôi,3 chú HV hỏng cả 3 :(( sao mà đen thế ko biết :(

chỉ còn biết trông chờ vào chú hói Rooney (C) và chàng kều De Gea khi MU đang phong độ cao.thì ôi sao đời trái ngang,chú hói ko ra sân,MU thi đấu tụt hẳn,tỷ số 1-1 làm mình tan nát cõi lòng =(( thủ môn hỏng nốt

bộ 3 Man xì mà mình luôn chứa chan hy vọng cũng làm mình thất vọng ở vòng này :( từ đầu đã ko định mua chú Yaya Toure vì chú này đá thì hay thật,nhưng vị trí quét của chú ấy để kiếm điểm thì rất khó :( nhưng mình lại thik chú này từ hồi chú đá cho Barc nên cắn răng mua,mặc dù biết nó ko hiệu quả :-s chú Dzeko thì chán hẳn :-s sao mấy vòng đầu đá hay thế,làm mình đắn đo mãi,quyết đẩy chú Suarez để tậu chú về.thì từ đấy chú tịt ngòi :-s tai hại hơn là tuần này thậm chí chú còn lĩnh ấn (C) lại thi đấu đúng 59',đc 1 điểm. =((

ôi !! 1 vòng đấu quá ư là tồi tệ :-s đánh dấu 1 thời kỳ khủng hoảng của đội Milan ,tai hại hơn là 2 tuần vừa rồi lỡ thả gió hơi nhiều.quả này thì anh em chém cho thì tơi tả :(( có khi phải én,tuần này ko dám vào đây mất :(

ôi!! thời oanh liệt này còn đâu :((

hao nam dong
26-09-2011, 12:58 PM
-Một vòng đấu mà đã dự đoán trước là sẽ thất bại,nhưng thất bại nặng nề lần này lại là do sai lầm khi lựa chon cầu thủ,hàng hậu vệ tịn tưởng vào MU,MC,Che thì hai chú không được ra sân,không biết dự bị được bao nhiêu điểm nữa,tiền vệ thì sai lầm khi mua phải mấy ông chém đinh chặt sắt Mikel,Osman....toàn dính thẻ,lần sau phải tìm mấy ông hộ công dễ kiếm điểm hơn vậy.Hàng tiền đạo thì R10 không ra sân công thêm 1 siêu dự bị nữa thế là lại toi.
-Vòng tới sẽ thay máu lại toàn bộ đội hình hy vọng sẽ tránh được sai lầm qua 2 vòng vừa qua.

anhtuank11
26-09-2011, 03:56 PM
sau 2 tuần thất bại mặc dù cũng tính toán nhưng ko lại dc với giời huhu, 1 chú tiền đạo dính red, ko còn cách nào phải chơi 5 tiền vệ ( tính e là thích công), qua 2 tuần nữa e sẽ tìm lại dc phong độ hehe để vào Đà Nẵng ăn chơi chứ, đến đó kiểu j cũng tìm sàn nào đánh nhạc hay nhất, các bác tiền trạm truớc co e nhé hihi.
Mới lại có mấy vòng đấu đường còn dài mà, chúc anh em 1 tuần làm việc hiệu quả nhé.

trung_cadan
26-09-2011, 11:40 PM
Mới có 3 vòng đấu và mình chịu vô số thất bại , điều chưa từng xảy ra trong mọi trò chơi mình đã tham gia ( kể cả bóng đá thật ) :(( .

Và mình đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm , mình sẽ quay trở lại trên top đầu sớm thôi , he he !!!

hao nam dong
27-09-2011, 11:03 AM
-Trung cadan tưởng ăn chắc được cafe an ủi của Hảo su cu nhưng cuối cùng may mắn mới hòa thôi đấy nhé.

anhtuank11
28-09-2011, 11:22 PM
ko có cách nào khác buộc phải thay máu thôi các bác ạ, ko thì lỡ chuyến tầu, e đang mong chờ giờ bóng lăn đây.

anhtuank11
29-09-2011, 07:16 PM
Không chấp nhận nhiều tuần thất bại của nền bóng đá đường phố trong một cuộc chơi với nhiều ông lớn, hội cổ động viên trên các vỉa hè từ những khu phố sang trọng ở London, MiLan, Paris.. đến những đường phố nhiều gió bụi ở Libi, Syri, Braxin, ...đồng loạt góp cổ phần xây dựng lại con cưng.
Từ những đồng tiền nhiều mồ hôi của các anh bạn trẻ đánh giầy, bán báo... với 100Tr , mình và vị chủ tịch mới quyết định "thay máu". Sau nhiều đêm ghi ghi chép chép, thống kê và giải nhiều bài toán tối ưu đã định hình 1 dàn cầu thủ để chuẩn bị bứt phá :). Xin cảm ơn tình cảm của những người yêu bóng đá đường phố
HP: 1 chiều mưa gió
anhtuank11

hp007hp
30-09-2011, 12:44 AM
Đội hình trông đẹp nhưng bố trí hơi sớm, nên để trưa t7 làm thì đỡ sợ chấn thương. Duongpho FC có để dành $ cho việc bổ sung đội hình không nhỉ?

anhtuank11
30-09-2011, 10:44 AM
cũng phải có "của để dành " chứ, vòng này báo hiệu những trận đấu nảy lửa khi bão tràn về vịnh bắc bộ rồi :D

6789
30-09-2011, 02:43 PM
Hôm nay bắt buộc phải ngó qua Fantasy và tiện bem luôn vài dòng Diary. Tuần này tâm trạng không vui, nhưng gác lại hết, biết đâu trò chơi Fantasy sẽ an ủi mình phần nào? hy vọng thế 8->. Chẳng biết cơn bão Nesat có làm ảnh hưởng gì tới Nockten không :)), nhưng thấy đội hình mình có gì bất ổn, phong độ thụt lùi trông thấy. Mấy đội HYHT, Anh Em FC, Manchester Tada FC, toan2324 chen lấn xô nhau đẩy mình xuống vị trí thứ 7, ác như con sâu x-( :((... Pandora City thì ngấp nghé sau lưng mình, tuần này lại đối đầu trực tiếp nữa, có phần làm mình hơi giật mình. Đội hình mình tuần này vẫn nguyên vẹn, không dính chấn thương, thẻ phạt gì hết, chỉ mỗi cái phong độ kém và cách chọn đội trưởng của mình éo chuẩn lên tệ đến thế đấy...Thấy mọi người chém gió dùng WC, nhưng mình dùng cái của khỉ đấy làm gì, phải cân đối làm lại đội hình hoàn thiện từ từ mới hay, mới hấp dẫn... mình chơi đường dài chứ không chơi 1 trận đấu, biết đâu rồi có lúc lăn quay ra chấn thương hết, xử lí sao nổi. Có cái khổ là vòng này cầu thủ của mình lại đối đầu với nhau, lại khó cho mình đây ~X(. Everton - Liverpool, đội Nockten có Jagielka và Carragher, chắc chỉ chọn 1 trong 2 tay này xuất phát. Khả năng mình sẽ bán Carragher đón về 1 hậu vệ khác rẻ mà hiệu quả hơn. Còn trượng hợp Upson sẽ xử lí sau. Lại nữa, hai chú ở Aston : Given, Agbonlahor đấu với Al-Habsi và Di santo, khiên giáo lẫn lộn thế này có chết không cơ chứ ~X(. Với lợi thế sân nhà hiển nhiên mình chọn hàng Aston rồi. Arsenal và Chelsea đi sân khách, nhưng mình cũng chẳng có lựa chọn nào nữa nên cứ chấp nhận Sagna, Arteta và Terry ra sân thôi. Downing thì mình ngán đến tận cổ rồi mà cũng chưa thể chuyển nhượng được, không lẽ chấp đối thủ 4 điểm? tạm tin chú em này thêm 1 trận nữa. Silva, Petrov, Murphy đều sẽ ra sân. Tiền đạo lại có sao dùng vậy. Phải nói đội hình mình đến giờ này rất khó chọn. Đành chơi 1 canh bạc lớn đón 1 ông Sao xẹt về làm đội trưởng chăng? khả năng ông Sao xẹt ghi bàn ở vòng này rất lớn, chơi xả láng hay cứ bình tĩnh?? Quan trọng là đang thi đấu vòng cuối trong cuộc đua tam mã cùng chotlut và Trung cá dán, lợi thế về điểm số mình phải chắt chiu không nên lãng phí. Nhưng nghe 2 ông này dùng toilet luôn nên mình cũng hoảng 8->. Dạo này lẩm cẩm thật rồi, không còn cái tính quyết đoán, hung hãn của mấy năm về trước nữa. Điều này báo hiệu của sự thoái trào của 1 huyền thoại bóng đá hay sắp xuất hiện 1 con cáo già thực sự của Fantasy?? với sự cẩn trọng này mình sẽ trở thành Raymond Goethals thứ 2 chăng?? Thôi kệ đấy, ngày mai trời lại sáng, có khi phải cho Pandora bất ngờ nho nhỏ mới được :)>-

hyh2
30-09-2011, 02:52 PM
cách chọn đội trưởng của mình éo chuẩn
Khiêm tốn quá, phải sửa lại là mình chọn đội trưởng rất chuẩn nhưng khi nó đá thì éo chuẩn.

123456
30-09-2011, 04:13 PM
haizzz!!! tuần này đúng là cam go.việc chọn đội hình khá là dễ dàng.khi các cầu thủ của mình đều gặp đối dễ xơi.tuy nhiên,đội mình phong độ lại quá phập phù :( thằng "hói" tuần này ko ra sân,thì mình chả biết trao băng đội trưởng vào tay ai đây :-?? Dzeko đã 3 tuần liền gây thất vọng.liệu có nên tin vào lần thứ 4? Silva thi đấu ổn định nhất team,nhưng vị trí của a, assit 1,2 quả ko ăn thua.thật quá nan giải :-?? mục tiêu của mình là trở về nơi lạnh lẽo và cô đơn ấy,nên việc chọn đúng đội trưởng là mấu chốt của vấn đề. hói ơi,khỏi bệnh nhanh đi mày :((

Henderson đã phải ra đi,khi a ko thể hiện đc j nhiều.tuần này Liver lại còn gặp Everton.1 trận chiến đầy "thù hận".lương duyên của a với Milan sẽ phải chấm dứt từ đây thôi.mặc dù, Liver luôn là đội m ưu tiên xem trực tiếp,mỗi khi có tường thuật.tính mình thích những đội bóng truyền thống,đá C1 giỏi (giống Milan). có lẽ sẽ nghiên cứu lại đội hình.để tậu về 1 sao khủng của Liver khi thời cơ chín mùi.xem trận bóng,có cầu thủ của mình ra sân cảm xúc nó khác chứ

Chel đang dần vào form,nên mình quyết định tậu chú Ramirez về.mặc dù biết chú này cũng thuộc diện khó kiếm điểm.nhưng biết làm sao được.khi ngân sách của CLB chỉ có vậy :(.dù sao lịch thi đấu mấy vòng tới của Chel khá dễ thở.nên mình tin cặp đôi Terry-Ramirez sẽ là nhân tố ổn định của đội bóng,trên con đường tìm lại vinh quang

ngó qua mục "tin tức trước vòng đấu",thấy các HLV tuần này phát ngôn rất hùng hồn.đã có vài HLV quyết định sử dụng WC,trong đó có duongphoFC.đối thủ trực tiếp của mình trong giải H2H thì phải.có lẽ tuần này mình sẽ lại lẹt đẹt trên BXH tuần,nhưng mình quyết giữ vững niềm tin vào đội hình hiện tại.đường xa mới biết ngựa hay.cứ chờ xem /:)

ôi!!! 1 chiều buồn,trực chống bão,1 tuần ko đc về nhà :( mai mà thi đấu bết bát nữa thì trời phụ ta rồi x-(

hyh2
30-09-2011, 04:21 PM
Tôi có linh tính là tuần này Dzeko ngồi dự bị, có được ra sân thì tầm phút 70. Anh em suy nghĩ trước khi chọn Dzeko làm đội trưởng.
Tuần này có ai đặt niềm tin vào Owen không nhỉ?

hp007hp
30-09-2011, 05:53 PM
Tôi có linh tính là tuần này Dzeko ngồi dự bị, có được ra sân thì tầm phút 70. Anh em suy nghĩ trước khi chọn Dzeko làm đội trưởng.
Tuần này có ai đặt niềm tin vào Owen không nhỉ?

Các bác đừng tin Owen, vòng này dự bị đấy.

pduythanh
30-09-2011, 07:22 PM
Vòng này khả năng 90% WelBeck của MU sẽ ghi bàn, có thể 2 bàn nữa ấy. Linh cảm của Gia Cát Dự là như vậy mong anh em đừng chém nhiều kẻo tội nghiệp em! :)

hp007hp
30-09-2011, 11:08 PM
Thành béo giống ý mình thế >:D<>:D<>:D<

anhtuank11
30-09-2011, 11:57 PM
đặt trọn niềm tin vào quỷ đỏ, e show lại hàng nhé

http://www.thanglongkydao.com/attachments/fantasy-premier-league/1992d1317398254-my-diary-fantasy-game-game7.jpg

hp007hp
01-10-2011, 12:18 AM
Trận này đặt niềm tin vào MU có vẻ hợp lý, nhưng 2 vòng tới MU gặp Liv và MC là xương đấy; khi đã dùng WC thì Tuấn hãy cân nhắc thật kỹ cho mấy vòng tới.
Theo tôi, vị trí Henderson nên thay đổi, nếu còn $ thì lấy Silva hay Nasri của MC, nếu ít thì chọn hàng của Arsenal.

trung_cadan
01-10-2011, 12:21 AM
Ngày hôm nay tôi quyết định thay máu toàn bộ đội hình , ngay cả hậu vệ cũng có thiên hướng tấn công và dựa nhiều vào hàng Chel do Chel đang trên đà tiến .

Vấn đề là khi cảm thấy bế tắc chẳng hạn , bạn cần có 1 thay đổi mới mẻ để tiến đến 1 điều tích cực hơn , không chỉ trong GAME đâu nhé !!!

6789
01-10-2011, 12:10 PM
Nghe thấy Trung cá dán và chotlut sử dụng toilet làm mình não hết cả ruột, chẳng biết 2 ông này sẽ thay đổi ntn nữa...Thôi mình quay sang ngắm đối thủ sắp Pandora ở H2H đã, coi nào: Vòng 4 = 43 điểm, vòng 5 = 62 điểm, vòng 6 = 54 điểm (do ảnh hưởng của việc Rooney không thi đấu chứ không thì :-ss...). Có thể thấy Sir Zero rất tiến bộ trong việc cải cách đội hình =D>. Đêm hôm qua chát với bsx khen nức khen nở, rồi dọa nạt lung tung thế mà nó không nản chí :)), có khi nó điếc không sợ súng đây :)). Hình như bsx cũng sử dụng WC từ vòng 5 rồi, rút kinh nghiệm rất nhanh và đã có hiệu quả rõ rệt @};-. Chú này chi tiêu khá hợp lí, đội hình của bsx vòng này như sau (thấy chém là như vậy, chẳng biết có đúng không, nếu đúng như thế này mình toi chắc [-O<)

-dBxbC0EqQM

Thủ gôn : Krul
Hậu vệ : Bosingwa, Jones, Simpson, Warnock
Tiền vệ: Nani, Nasri, Modric
Tiền đạo: Suarez, Adebayor, Kun

Quá mạnh so với đội mình, ông này chắc nhanh tay bán voi con đi mua Adebayor mà Modric, vòng trước không chuyển nhượng để vòng này dùng 2 quote đối phó mình, hehe đối thủ cũng biết kiêng dè mình đấy chứ. Giá như hắn biết trước Rooney ra sân chắc đã không làm như vậy.Nếu Rooney không ra sân mình đã có sẵn 1 phương án chọn đội trưởng khá độc : Mua Berbatov về chơi vòng 7 này thôi, vì Norwich quá yếu so với MU và khả năng ghi bàn của tiền đạo người Bungari là rất cao, bây giờ kế hoạch đã bị phá sản hoàn toàn, lại vì con voi con x-(... Dù sao với đội hình trên và chọn đúng đội trưởng thì mình có biết trước cũng không đỡ nổi 8->. Đối phương (chotlut,Trung _cadan,bsx) đều thay đổi mạnh mẽ như vậy, mình lấy gì mà chống đỡ đây, hihi binh pháp có câu lấy tĩnh chế động, lấy vô biến mà chế hữu biến (chẳng biết binh pháp này ở đâu ra nữa :D), đã thế mình giữ nguyên đội hình chơi với cả 3 quý ngài cho vui :)). Nghĩ xem nào? đội hình vậy nhưng phải chọn đội trưởng chuẩn men tý, ai hay đá phạt đền nhỉ?? Vòng này chọn hàng everton thì bỏ Liverpool, chọn Aston thì bỏ Wigan, chọn Asenal thì bỏ Tott...Hàng Tott thì mình không có, nhưng mấy hàng kia mỗi đội có 2 chú...hic, khó quá ~X(, bây giờ chuyển nhượng linh tinh 1 cái thì toi, đối đầu vòng này không ngại lắm, chơi đường dài mà. Nếu thích vòng này mình mua Bendtner về làm đội trưởng là có cơ ngay >:/, nhưng không làm thế 8->. Kệ, mình cứ chuyển nhượng theo ý mình đã, thắng thua đường dài, đẩy ông kụ Carragher đi, mua Taylor về cho đội hình có chiều sâu, lại còn dư được ít tiền (cứ nhiều tiền là sướng nhất)...hehe, Chúa sẽ phù hộ cho mình [-O<..

hao nam dong
01-10-2011, 12:51 PM
-Đau đầu quá tuần nay không biết chọn ai làm đội trưởng đây,một là Kun hai là Agbolanhor,hoặc Nani chăng,ai tư vấn hộ nhỉ.
-Một phần cũng phải may rủi nữa đúng không cả nhà?

pduythanh
01-10-2011, 01:23 PM
-Đau đầu quá tuần nay không biết chọn ai làm đội trưởng đây,một là Kun hai là Agbolanhor,hoặc Nani chăng,ai tư vấn hộ nhỉ.
-Một phần cũng phải may rủi nữa đúng không cả nhà?

Anh chọn WelBeck làm đội trưởng đi, đảm bảo 38 point luôn ;))

123456
03-10-2011, 05:06 PM
lại 1 vòng đấu qua đi,cảm giác buồn vui lẫn lộn.sau vòng đấu mình lại càng khẳng định câu may hơn khôn :( đúng là trong bóng đá ko nói trước được điều j

việc De Gea ko đc ra sân hôm t7 làm mình tiếc đứt ruột.nhưng thêm 1 lần nữa chú Vorm,nhân vật đóng thế lại làm quá tốt nhiệm vụ của mình.7 đ ngọt ngào giành cho team Milan.mặc dù ban đầu mình đã ko đặt cửa thắng cho Swansea (sử dụng Shawcross bên phía Stoke cho đội hình ra sân),giật mình khi xem điểm thống kê từ đầu mùa.Vorm là thủ môn có tổng điểm cao nhất.quá hên khi mình vớ đc Vorm,trong khi toan tính ban đầu chỉ mua chú cho đủ đội hình :|. mình vui vì đội có đc 7 đ quý giá,trong thời kỳ người khôn,điểm khó này.nhưng cũng buồn vì nhận định của mình lởm :( mình luôn ấn tượng với Stoke vì lối đá rắn,và chém đinh chặt sắt.nhưng 2 tuần đưa mấy a Stoke ra sân,chưa lần nào kiếm đc 2 điểm tối thiểu :-s,thậm chí còn bị âm.trong khi chú Warnock vòng này lại thi đấu quá ổn định (6 đ) như 1 gáo nước lạnh cho mình,vì Warnock luôn là lựa chọn cuối cùng nơi hàng HV

lại 1 vòng đấu nữa bộ 3 Man xì làm mình hơi...thất vọng.hơi oan cho Silva khi chú này luôn thi đấu ổn định,assit đều như vắt chanh.nhưng thực ra 2 cầu thủ mình kỳ vọng nhất vẫn là Toure và Dzeko :-s.sau 3 vòng đầu nổ súng sòn sòn,Dzeko bỗng tịt ngòi khó hiểu.thậm chí còn tạo mâu thuẫn với Mancini.thật quá sức sai lầm khi Man xì ko thiếu tiền đạo.giờ đến việc xếp Dzeko trong đội hình cũng là 1 "canh bạc" (như vòng đấu vừa qua),chứ còn mong j 1 phong độ chói sáng :((. còn Toure,chàng công nhân - nghệ sĩ của Barc thủa nào.1 cách ví von thật mâu thuẫn,nhưng ai xem Toure thi đấu mới thực sự hiểu.chưa bao giờ vị trí của Toure ở Man xì bị lung lay.vì đơn giản a thi đấu quá hay.nhưng hỡi ôi,đây là trò chơi của những con số thống kê :(( đâu có ai cộng điểm cho anh khi a giải nguy cho đội nhà,khi a càn quét,làm chủ khu trung tuyến để làm chỗ dựa cho những chàng "mỏng cơm" như Nasri,Silva... tung hoành.ko lẽ vì ngôi vương,Milan đành phải hy sinh Toure :( càng nghĩ càng cảm thấy day dứt

nói đến nỗi thất vọng ở vòng này.chắc mình phải thốt lên "Tian Shou" cái thằng Boas.1 Bolton cùi bắp mà ko giữ nổi sạch lưới.Chel thi đấu cái kiểu j mà từ đầu mùa đến giờ mới giữ sạch lưới đc duy nhất 1 trận? đâu rồi cái bản sắc Cheo-sì x-( còn chưa kể nó thay Ramirez ra phút 56 x-( thêm 4' nữa thì đã chết ai x-(

.......

còn quá nhiều điều muốn nói ở vòng này :( nhưng lại phải gác lại, tiên nhân chỉ lộ cái nhà thằng bão.thằng số 5 còn chưa tan,thằng số 6 đã lại xếp hàng bước tới.mày có định cho t thở,để nghiên cứu đội hình ko x-(x-(x-(

123456
18-10-2011, 09:22 AM
ngày.....tháng.....năm......

thế là 2 tuần nữa với Fantasy đã trôi qua! vòng này mình cũng chả biết là team Milan thành công hay thất bại nữa.với điểm số 50,thuộc vào top 4 của game week,đưa mình tiến thêm 1 bậc trên BXH (5->4).giải H2H tuy ko giành được 3 điểm (đáng tiếc),nhưng lại tạo nên 1 tỷ số đẹp 50-50.có lẽ sẽ thành 1 "kỷ lục" đẹp trong toàn bộ giải đấu.cũng khiến mình cảm thấy đôi chút hài lòng :))

nhưng,mình lại không vui với kết quả này.bởi 2 tuần qua lu bu vì công việc.mình chả có thời gian mà nghiên cứu với lại xắp xếp.thật hài hước khi đội hình này được confirm từ thứ 2 tuần....trước nữa.vậy mà nó lại có được thành công ngoài mong đợi.thế ra "may hơn khôn",3 vòng trước mình cứ đi giật lùi trên BXH,mặc dù dụng công không ít.nào là nghiên cứu,nghe ngóng tin tức,phán đoán....cuối cùng lại chả bằng "ăn rùa" :(( ôi!! trái bóng,mày......tròn quá :(

chưa kịp vui về vòng này,mình lại phải đối mặt với vòng sau hứa hẹn đầy bão táp.trận derby MU-MC,hứa hẹn sẽ khiến mình....mất nhiều điểm số.khi lực lượng chính của mình đều đến từ 2 clb này.biết xếp đội hình sao đây :(( chưa kể đối thủ H2H của mình vòng tới là đội Nockten của lão 6789.lỡ mà "sảy chân" thì lão gió cho rát mặt :((

ôi!! bão 5 bão 6 qua đi,bão công việc qua đi.giờ lại phải đối mặt với cơn bão Nockten đến từ HP :( số mình đúng là gieo gió gặp bão mà :(

hao nam dong
18-10-2011, 10:06 AM
-Đã qua bốn vòng đấu của giải H2H,thật là thất vọng khi thua liên tiếp 2 vòng đấu đầu tiên,lúc đó tôi tự nhủ do mình vội vàng khi mua cầu thủ mà không nghiên cứu kỹ( lúc đó còn 30 phút nữa là hết hạn đăng ký),từ vòng thứ 3 trở đi với quyết tâm làm lại từ đầu và mong mỏi chiến thắng đầu tay nên đã sử dụng WC,vòng 3 kỳ vọng lại thêm 1 thất bại nữa khi Kun(C) chấn thương sớm rời sân,sai lầm vòng này dẫn tới thua là do chọn C,Alex đã khuyên nên chọn Agbonlahor mà không nghe(nếu chọn thì được 61 đ và thắng đội FBC).
-vòng 4 của H2H với chấn thương của Kun nên đành phải bán và mua về Gervinho(muốn mua Van Persi nhưng lại không đủ tiền).Đúng là 3 keo mèo mở mắt,chiến thắng đầu tay tại vòng này thật may mắn và đem lại nhiều cảm súc,hy vọng từ các vòng tới sẽ đem tới cho mình thật nhiều cảm súc hơn nữa.Thật tuyệt vời ôi Fantasy !

anhtuank11
18-10-2011, 10:40 AM
Lần đầu tiên kiếm được điểm trong H2H và cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng đem lại cho DưongPho nhiều cảm xúc. Một tuần vui vẻ trong chuyến hành trình làm hoạt náo viên cho HP nữa chứ.
Khi chụp ảnh với các Sir HLV công nhận ai cũng đẹp giai hehe, các a em up ảnh lên nhé.
Tuần sau gặp a chị chôtlut đây, 1 chầu bánh tráng nhé a chotlut ơi hehe.:))@};-@};-

chotlut
18-10-2011, 11:20 AM
Không có lời bào chữa nào cho thất bại trước Alex cả. Thua từ khâu chuẩn bị, mình đã không có một tài khoản dự trữ đủ dùng để đề phòng khi có chuyện. Đã xác định vòng này V.Persi sẽ tỏa sáng nhưng lại không đủ tiền mua trong khi đối thủ Alex lại rủng rỉnh tiền trong túi đã quá cao tay khi tậu ngay ông này về.
Cũng phải nói là HLV Alex này rất chi cảnh giác. Trưa thứ 7 mình đã cố tình bảo vợ bố trí cơm no rượu say để "đưa em vào hạ" mà ông này nhất quyết không đụng đến. Lần sau có khi phải dùng kế khác thôi.
Tuần sau đụng phải Duong Pho, đội đang cực kỳ phấn khích khi có điểm đầu tiên và chắc chắn không muốn dừng lại ở đó. Quân mình thì lại đụng độ nhau (MU vs MC) sau khi vắt sức ở C1 không biết còn chạy được không nữa. Chỉ hy vọng vào voi già D3 thôi.
@anhtuank11: Chầu bánh tráng này vợ chồng chotlut đã nhận độ với ông bầu của DuongPho FC nha! Chúc may mắn!

anhtuank11
18-10-2011, 11:04 PM
Tuần sau đụng phải Duong Pho, đội đang cực kỳ phấn khích khi có điểm đầu tiên và chắc chắn không muốn dừng lại ở đó. Quân mình thì lại đụng độ nhau (MU vs MC) sau khi vắt sức ở C1 không biết còn chạy được không nữa. Chỉ hy vọng vào voi già D3 thôi.
@anhtuank11: Chầu bánh tráng này vợ chồng chotlut đã nhận độ với ông bầu của DuongPho FC nha! Chúc may mắn!
Từ h phải luyện công lực đối chọi với "uyên ương tượng " ah quên " song kiếm hợp bích" nghe "KIM DUNG " hơn để kiếm bữa bánh tráng cuốn Thịt heo hehe, Chúc cả nhà đều may mắn!=D>

trung_cadan
18-10-2011, 11:58 PM
Mình đã quyết định cho hàng loạt ngôi sao ngồi ghế dự bị trong lượt trận tới cho nó đỡ mạnh ( em mình chứ ai =)) ) .

Đá với Gà toi , nhiều khả năng thằng này chơi WC , nhưng mình tự tin về đội hình của mình , mục tiêu là chặn đứng ước mơ viển vông của con gà này sớm cho nó ý thức được điểm đang đứng :)) .

Haizz , trận derby 6 điểm này hay đây , đừng có mà vào trộm xem đội hình của anh Gà tơ nhé :D ( Thằng này nó biết Pass Fantasy của mềnh ) ...

hao nam dong
20-10-2011, 05:17 PM
-Tuần này MU lại gặp MC nên mình dễ nằm xuống roài,các đối thủ của mình thì toàn đá sân nhà và tiền đạo lại đang vào phom nguy quá,không biết có ai tư vấn giúp chọn C hộ cái nhỉ.

6789
21-10-2011, 05:57 PM
Hây dà...Mình bỏ bê diary lâu quá rồi, không nhớ nổi nữa? Đi A2 về mệt mỏi thật, mình gầy đi trông thấy, đầu óc lúc nào cũng chiến thuật cờ quạt chẳng còn thời gian dành cho Fantasy. Và kết quả mình thụt lùi là điều dễ hiểu. Thôi thì thua thằng em Huybk ở H2H vòng trước cũng được :D, coi như phần thưởng cho chú nhóc này đã thi đấu tốt ở Đà Nẵng. Tuần trước chỉ nhớ kịp chuyển nhượng Upson mua Barnett về. Nói chuyện với chotlut và Alex loáng thoáng thôi chứ còn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ ở A2, vui nhất là 9 ông bìu chụp hình lưu niệm, rồi được gà mái mơ làm 1 bữa bánh tráng mời tới nhà măm măm, coi như ọp ẹp :D. Show lại hình ảnh 1 phát để nhớ mãi:

http://ne5.upanh.com/b3.s19.d2/f2e8a81a8f2f54676ca0d0b6dd09e000_36773225.img2815.jpg
Huybk- Tuấn hói (duongpho)- Anh Tuấn Vuminh- Trung cadan- Trang "to"- Ngọc chotlut- 6789- Tuấn 007- Tuấn Alex


Tuần này có time để ý lại Nockten rồi, nhưng vẫn có khúc mắc lớn nhất mình chưa giải quyết được: Dzeko, cái thằng chân gỗ. Cho thằng này làm đội trưởng đúng là nó hại mình. Kết quả tệ hại mấy vòng liền vì nó mà ra đây mà. Tuần này mình phải bán Sagna (chấn thương vô thời hạn). Lựa chọn mặc cả, kỳ kèo như 1 bà già đi chợ mua mớ rau mới quyết định được: Samba (Blackburn). Chú này khá, giá rẻ, cao, to, đen, hôi thỉnh thoảng lại có quả corner kick là xông lên óanh đầu :)>-, được, hậu vệ mình mua về cũng phải có tiêu chí tấn công và ghi bàn. Mình đâu có mua linh tinh, cứ thấy rẻ và hay đá chính là mua....Nhưng còn thằng Downing và Dzeko nữa, thấy đã ghét rồi x-(. Máu Van Persie hoặc Aguero quá mà chẳng còn hìu. Tuấn này mình chuyển đi thêm 1 chú nữa, vậy là chấp đối thủ ở H2H 4 điểm... Thấy Milan viết diary sợ gặp bão thì Nockten lại xuất hiện :D, lần này thì toi nhé ;), mình sẽ cho 1 bất ngờ... Ngôi sao thật sự trong lòng mình đã được mua về, hy vọng đổ dồn vào đây :x, giá mà tuần trước không bận bịu đã xong xèng rồi. Thôi muộn còn hơn không, mọi người cứ chờ đấy, Nockten chỉ cần giải nốt bài toán Dzeko lúc đấy tha hồ mà hốt bạc [-O<....Mai phải nghía qua đối thủ 1 chút, sắp xếp lại đội hình cho Đoàn Chuẩn, nhất là cái vụ chọn đội trưởng, đau đầu dã man, tin tưởng cái thằng Dzeko cho lắm vào bây giờ khốn khổ.Tuần gặp bsx mình quyết đoán mua Bendtner của Sunderland về thì hay quá, tiếc mãi....Không sao, làm lại!!!

bsx
21-10-2011, 10:26 PM
anh 6789 mua G8 chứ gì. E cũng định thế. Hehe

6789
21-10-2011, 10:31 PM
Theo yêu cầu của anh Tuấn Vũ Minh đúng với tiêu đề của topic và ý của chủ topic: Topic Diary sẽ không spam, bình luận.... Ở đây chỉ viết những cảm xúc, cảm nghĩ mong các đối tác Fantasy thông cảm :D. Nếu muốn chém gió về Fantasy, vào đây nè: :))

http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/9456-fantasy-tlkd-2011-2012-topic-2-a.html

gamaimo
21-10-2011, 10:53 PM
OK, không spam, chỉ chém thôi!
4 vòng đấu liên tiếp iem phải đụng độ với 4 ông bầu Hải Phòng, 4 đánh 1, không chột cũng què. Nhưng không sao.
1-DuongPho FC. Mới thoát khỏi vị trí cuối bảng với chiến thắng đầu tay, ông bầu anhtuank11 tỏ ra khá may mắn ở vòng vừa rồi khi hầu hết các trụ cột của các đội bóng lớn đều không ghi điểm trong khi C của anh lại có cú đúp. Vòng này rất có thể anh vẫn chọn V.Persi làm C, nhưng tương đối khó khăn khi hàng thủ Stock tỏ ra khá rắn. Hàng công sống bằng hơi thở MU nhưng tuần này sẽ phải gặp gã nhà giàu mới nổ chơi ngông MC. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Mình tuần này lại có 2 tiền đạo Aston và Chelsea, kiểu gì chả có điểm. 1-0 cho Diamond.
2-Mylove. to be continue...

123456
22-10-2011, 08:56 AM
ngày....tháng....năm

lại sắp 1 vòng đấu nữa ở fantasy diễn ra.tuần này mình khá thảnh thơi,khi lịch làm việc ko dày lắm (ơn trời),nhưng lại thực sự gặp khó với fantasy :( free tranfer đã sử dụng từ đầu tuần.đó là vụ chuyển nhượng (theo mình) khá hợp lý vào thời điểm này.tuy ko thik gã này.nhưng rinh nó về 1 tuần,rồi cho nó phắn thì cũng tạm được.còn hơn là "trúng gió" của lão 6789 =;

nhưng ông trời nào có chiều lòng người :( Ramirez mới mua về đc 2 tuần.cống hiến cho đội bóng chưa nhiều.mình thâm chí còn tính trao chiếc băng đội trưởng danh giá cho nó ở vòng này.thì ôi thôi!! nó lăn đùng ra ốm :(( (rất là nghi lão 6789 dùng ma công quả này-kính đề nghị BTC mở cuộc điều tra :-w)

hôm nay lê la vỉa hè.nhận được thông tin, nhiều HLV sẽ dùng 2 tranfer (-4 đ) vòng này.đối thủ của mình cũng đã đăng đàn tuyên bố từ hôm qua.không biết mình có nên theo xu thế chung không nhỉ ~X(~X(

hao nam dong
24-10-2011, 11:39 AM
-Một tuần thất bại thảm hại,tuy đã dự đoán trước là khả năng nằm xuống nhưng không ngờ nằm bệt luôn,đôi hình ra sân có tới 3 cầu thủ bị âm điểm,1 cầu thủ 0 điểm,đội trưởng không làm ăn gì được(sai lầm khi bán Gervinho để mua Suares chọn làm C)
-Cuối tuần này gặp phải ứng cử viên vô địch là HyH thì khả năng nằm xuống tiếp là quá cao,một đội xếp đầu gặp đội đứng cuối cùng,xem kết quả từng vòng đấu của HyH thì thấy đối thủ của mình thi đấu quá đều và ổn định chứng tỏ tài cầm quân của HLV này rất tốt,mong một cuộc lật đổ quả là quá khó khi đội hình cuối tuần này của mình thì 1 hậu vệ bị thẻ đỏ,1 tiền vệ chấn thương nặng muốn đi WC nhưng không được nữa.
-Đành phải có gì dùng nấy thôi vậy và cầu cho may mắn mỉm cười thì mới có cơ hội mặc dù là rất nhỏ.

123456
24-10-2011, 04:21 PM
ngày....tháng....năm.....

thêm 1 lần nữa mình ngã ngựa.lần này là ngã sấp mặt 8-| ngay từ ngày đầu tham gia giải.mình ko đặt mục tiêu "rinh cúp".nên chuyện thắng thua ko phải là vấn đề mình quan tâm trước mỗi vòng đấu.nhưng thua thế này thì ức quá :(( khi mà sự thay đổi của mình ở vòng này,đã trực tiếp bỏ đi 26 điểm (chưa kể bonus).thật sự mình lại bắt đầu rơi vào cái mê cung của bóng đá.ấy là càng nghiên cứu,càng dự đoán, thì lại càng....sai toét :((

quả thực,ko phải là ngụy biện.nhưng thất bại của mình 1 phần vì giải NHA năm nay ảo quá :( đã bao giờ các ông lớn gặp nhau.mà toàn tỷ số "hủy diệt" vậy chưa? nào là 8-2,6-1.đến Việt Nam đá với Lào giờ còn chả có cái tỷ số ấy.đá j mà như cái thời "bóng đá hỗn mang" thế thì "phụ thân" thằng nào đoán được x-(

tuy chiến lược từ đầu giải của mình,là để đến lượt về mới sử dụng WC.vì sử dụng vào thời điểm hiện tại là khá phí.chỉ sau đây 2 tháng sẽ lại đc 1 lần sử dụng WC miễn phí.cho thời điểm "hành xác" mùa đông.sẽ hứa hẹn rất cam go và nhiều biến động.gần như chắc chắn minh sẽ phải sử dụng WC vào thời điểm đó.vì vậy việc xáo trộn đội hình-đầu tư ngắt ngọn,ăn sổi- là khó tránh khỏi (trong 1 thời gian ngắn sẽ diễn ra nhiều trận đấu,nếu 1-2 cầu thủ bị chấn thương hoặc mất phong độ thì sẽ là 1 tai họa).nếu giữ được lần WC này cho đến khi lượt về.thì mình có thể chủ động điều chỉnh lại đội hình ổn định hơn.

nhưng kệ "mẫu thân" cái chiến lược ấy đi x-( tuần nào cũng thế này thì cay lắm rồi.De Gea giá thì cao ngút,mà điểm số thì thua thằng Vorm giá bằng 2/3.liệu có đáng ko? hàng HV thì ngôi sao lớn Terry liên tục mất clean sheet.trong khi những Simson (New),hay Warnock (Ast),luôn bị đày ải làm lựa chọn thứ yếu thì thể hiện 1 phong độ ấn tượng.đã 2 tuần liền HLV phải tiếc nuối khi mất 6 đ vì để các chú ở băng ghế dự bị.vậy đã cần cải tổ chưa?

Ramirez tuy phong độ rất ấn tượng.nhưng rất tiếc chú lại dính chấn thương.a đành hẹn chú ở những free tranfer trong tuần sau vậy.còn Toure chú là cầu thủ anh mua về bằng con tim.chứ ko phải là lí trí.mặc dù biết chú sẽ khó kiếm điểm.nhưng anh luôn hy vọng ở chú trong những trận cầu lớn (như mùa giải trước).nhưng có lẽ.a cần đầu tư vào những cái tên an toàn hơn.đành ngậm ngùi chia tay chú từ đây vậy :( Mata,chú chỉ đến với clb trong 1 tuần lễ a cần giải pháp tình thế.rất tiếc chú đã ko có cơ hội thể hiện mình.khi chú phải tham gia 1 trận đấu 9 vs 11.a ko trách chú.nhưng rất tiếc,chú ko có tên trong kế hoạch tái thiết của clb :-??

còn chú Dzeko, tian shou nhà chú x-( 3 tuần trước khi chú về với a,chú hủy diệt đối thủ.3 tuần chú về với a,chú chỉ là con mèo hen.tuần thứ 4 a ko có chú.chú ghi 2 bàn + 1 assit.a ko trảm chú thì còn đâu uy quyền của a với ba quân nữa x-( a đếch cần chú nữa.chú Ader,a vốn ghét chú từ lâu.tuần này đưa chú về cũng chỉ là giải pháp tình thế.kể cũng may,khi chú đã làm a thất vọng.nên a cũng chả ngại ngần j mà ko tống khứ chú đi cho ngưa mắt x-(

P/S: tôi tức bụng đi WC rồi đây.ai chém j thì chém đi :(( chả có j để biện hộ đâu :((

toan2324
24-10-2011, 04:39 PM
Bắt đầu quen với cảnh sau mỗi vòng đấy bác 123456 lên đây viết nhật ký ngày ... tháng .. năm... và sau đó là "ngã ngựa", "sai lầm" .... ;)). Em ủng hộ bác dùng WC, nếu không với tình trạng này bác sẽ lại có cảm giác "lạnh lẽo" như những vòng đầu nhưng với lý do hơi khác một chút :D

123456
24-10-2011, 04:53 PM
Bắt đầu quen với cảnh sau mỗi vòng đấy bác 123456 lên đây viết nhật ký ngày ... tháng .. năm... và sau đó là "ngã ngựa", "sai lầm" .... ;)). Em ủng hộ bác dùng WC, nếu không với tình trạng này bác sẽ lại có cảm giác "lạnh lẽo" như những vòng đầu nhưng với lý do hơi khác một chút :D

;)) e viết lấy vui thôi bác :D

e thường được rảnh nhất vào t7,cn và t2 mà :)),lên viết vài dòng giải trí thôi ;)) mà bác đừng trù e /:) từ giờ e quyết ko toan tính nhiều nữa.cứ nhìn thằng nào ưng mắt là quất :)) xem có còn thất bại với sai lầm nữa ko :-?

hp007hp
24-10-2011, 08:45 PM
Bắt đầu quen với cảnh sau mỗi vòng đấy bác 123456 lên đây viết nhật ký ngày ... tháng .. năm... và sau đó là "ngã ngựa", "sai lầm" .... ;)). Em ủng hộ bác dùng WC, nếu không với tình trạng này bác sẽ lại có cảm giác "lạnh lẽo" như những vòng đầu nhưng với lý do hơi khác một chút :D

Bác 123456 đừng vội dùng WC, bác hãy tiếp tục "sai lầm", "ngã ngựa" và sau đó là "ngày ... tháng ... năm ..." nhé.

trung_cadan
25-10-2011, 12:03 AM
22-10 :

1 ngày thật đẹp khi Krul 6 , TayloR 6 , Bannan 2 , Jonas 3 và Agbonlahor 5 , những cầu thủ hạng 2 của mình đã kiếm cho ông chủ những 22 điểm , tuy vẫn bị Trang gà toi tạm dẫn 7 điểm nhưng thật là vui khi bộ đinh ba của đối thủ bao gồm Enrique + Gerrard + Suarez ( C ) chỉ được vẻn vẹn 8 điểm . 6 con hàng hiệu của mình bao gồm Jones , Rooney , Mata , Adebayor , Silva và Bosingwa vẫn còn chưa ra sân thi đấu , mình đã mơ màng đến top 1 vòng này và khoái chí gọi điện trêu tức Trang tơ , mình khen đểu hàng Liverpool của nó và bsx đá hay kinh khủng :D .

23-10 :

- 1 cuộc hội ngộ giữa 2 Sir đã được ấn định tại nơi luôn đem lại may mắn cho mình , Cafe Chồi công viên 01-06 , thật bất ngờ khi đội hình ra sân không có Jones mà thay vào đó là con lợn Evans . Haizz , mình hơi không thích 1 tí nhưng vẫn quá tự tin về 1 thắng lợi cho đội nhà .

- Sau những phút đầu Man đỏ của mình dồn ép đối thủ , bỗng nhiên thằng nhọ Baloteli ghi bàn , mình vẫn thượng chân lên ghế , hút Thăng Long hộp sắt và cho thằng Trung con ăn sữa chua đánh đá , đời thật phê pha , he he .

- Sét đánh ngang tai , thằng ngu Evans thẻ đỏ , MU của mình lần lượt bị hạ nhục , 1 nỗi nhục rất khó quên , không hiểu sao lão già Ferguson lại cho Jones ngồi ngoài để tin tưởng vào cái thằng yếu sinh lý kia :(( . 5 bàn thắng mà bọn giòi sống dựa trên những đồng đô la vô tận ghi vào lưới deGea đã làm trái tim mình tan nát . Sự choáng váng đã làm mình quên tiệt cả fantasy , cảm giác này đã đến trong 2 trận chung kết C1 thua Barca , và hôm nay nó quay trở lại , ngày càng tồi tệ và khó quên .

1-6 , trong những cơn ác mộng hoang đường nhất mình cũng không thể mơ nổi , với mình , tiền không bao giờ mua được tất cả , kể cả là hôm qua MU của mình đã thua , tiền không bao giờ là tất cả hết .

Cũng đúng thôi , MU của tôi , khi Pauscholes nghỉ thi đấu , tuyến giữa đã không còn anh , không còn những pha sút xa sấm sét , không còn những cú chuồi bóng hung hãn ... và cũng đã không còn sức chiến đấu , thật mỉa mai khi cái thằng nói nhiều làm ít Nani tiếp tục gây thất vọng .

Sẽ trở lại ngay thôi , đẳng cấp của boy_deptrai cùng các cầu thủ MU sẽ trở lại . Chặng đường dài và rất dài , chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội , nén nỗi đau này lại và tiếp tục chiến đấu . Phong độ là nhất thời , đẳng cấp của chúng ta là mãi mãi , tiến lên ...

anhtuank11
25-10-2011, 12:22 AM
23 h 24/10/2011, khi bóng đêm bao trùm xóm nhỏ mình tha hồ viết lách vì sáng thứ 3 hàng tuần được nghỉ . Chia sẻ với bác Toan2334 vì cảm giác đó mình cũng trải qua:-c.
Công nhận là giải năm nay xanh chín cũng nhiều, chả hiểu sao nữa.
Mình đã sài WC cách đây mấy tuần nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, khi những thông số kỹ thuật mình thống kê ko thể hiện được gì đành đánh liều chấp đội bạn 4 điểm vậy.
Hàng hậu vệ thì đang đi vào ổn định khi 2 anh em Taylor chơi gắn kết và với số $ như vậy thì ko còn phải bàn cãi ( Kim cương bất hoại thể của mình đấy).Có lẽ sắp tới nên điều chỉnh vì toàn gặp hàng khủng.
Tuyến giữa Anh bạn Nani làm mình tốn hầu bao nhưng thất vọng, chấp nhận trừ 4 điểm đang nhiều Hìu nên mình sẽ tuyển một chú khủng thay thế. Chủ tịch CLB DuongPho muốn đưa Gerrad về nhưng mình và các trợ lý tốn khá nhiều CHIVAS chuốc hắn say để ký với Vandervaart hehe ( may mà kiếm thêm điểm ko thì mình bị hất ra đường đi đánh giầy như chơi) :D.
Ơn trời , Vanpơ giúp mình tăng tốc đuổi theo các đội bạn ko đến nỗi nào, chú Best mới tậu về mà ko nổ súng vòng tới thì a cho ra đi.
Chú hói giống mình tuần tới ko biết nên giữ nữa ko. hic , mấy vòng mà vẫn tịt.
Mục tiêu của mình là dự cúp Châu Âu thôi xem ra cũng ko dễ chút nào. Thôi đến giờ ghi ghi chép chép rồi hehe.

bsx
25-10-2011, 12:24 AM
Tại ông cả đấy ông Cà Đẫn ạ. Ai bảo chọn công viên mùng một tháng sáu, thế cho nên đội chủ nhà - niềm tin và hi vọng của ông ăn "quả tát" 1-6 là đúng rồi. Lần sau tìm công viên Mùng 3 tháng 2 mà ngồi nhé :D

hao nam dong
25-10-2011, 03:22 PM
-Không biết có công viên Lê Văn Tám ở HN không nhỉ? ai biết chỉ hộ cái để mình còn mời mọi người cafe hihi.

hao nam dong
26-10-2011, 06:40 PM
-Thật là đau đầu khi vào xem đội hình của mình tuần này,1 thẻ đỏ là Bosingwa,3 chú bị chấn thương lần lượt là Ramires,Tiote,Conolly,đang không biết phải làm thế nào bây giờ trong khi đối thủ HyHT lại quá mạnh chả nhẽ lại chuyển nhượng 2 chú và bị -4 đ.

trung_cadan
28-10-2011, 01:05 AM
Tuần này 1 số ngôi sao của mình sẽ ngồi trên ghế dự bị , ngoài Jones và R 10 là hàng không thể đụng đến ( cái này liên quan đến tình yêu ) , tất cả các cầu thủ còn lại sẽ phải chịu kế hoạch bàn tay sắt của boy_deptrai trung_cadan !!!

hao nam dong
28-10-2011, 05:08 PM
-Tuần này đội hình mình dính chấn thương và thẻ nhiều quá nên 4 chú phải ngồi chơi sơi nước,xác định là đằng nào cũng nằm bệt roài nên quyết định mua 3 chú lính mới và chịu -8 đ để đầu tư cho vòng sau.

hyh2
28-10-2011, 05:26 PM
-Tuần này đội hình mình dính chấn thương và thẻ nhiều quá nên 4 chú phải ngồi chơi sơi nước,xác định là đằng nào cũng nằm bệt roài nên quyết định mua 3 chú lính mới và chịu -8 đ để đầu tư cho vòng sau.

Bác chấp em 8 điểm cơ à? Vừa ngó qua thấy bác còn nhiều tiền trong tài khoản lắm

6789
28-10-2011, 05:36 PM
Không có thời gian và tâm trạng để viết diary, nhưng topic mình sáng tác ra không lẽ bỏ dở...:((

Tuần trước mình ra tay tàn độc quá, làm cho ông bầu Milan tức hết cả bụng đi WC roài :D. Tỷ số 26 - 50 kể ra cũng chưa phải chênh lệch lắm, thề là mình may mắn vì kụ sêu Gerrard không ghi bàn, nhưng đội hình quá ổn định của mình lại kiếm điểm kha khá...Gió bão thế thôi chứ hết thứ 7 cũng tưởng tiêu rồi, ai ngờ Dzeko, Silva lên đồng thế là mình lại bảnh :)>-. Nhưng tình hình thế này cũng không được, Nockten hiện tại cũng chỉ trung bình khá chứ đã làm nên cơm cháo gì đâu x-(, vị trí thứ 5,6 là vứt rồi, không đồng ý...[-X.

Tuần này chẳng chuyển nhượng gì hết, mai lại bù đầu công việc không có time mà để ý Fantasy, hôm nay rảnh rảnh tranh thủ đóng luôn đội hình. Ngoài Taylor bị chấn thương chỉ có 75% cơ hội ra sân còn đâu các học trò của 6789 ngon hết, để dành quote cho tuần sau. Tuần này Nockten mà chơi không ra gì mình đã có chủ trương chuyển nhượng hết rồi...Arteta và Dzeko sẽ phải hát bài Người Đi Xa Mãi...Ở H2H Noclten gặp kẹo mềm Đi Sờ Pây Sì, ngon http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/xoatay.gif, quan trọng mình có được 60 điểm trở lên hay không mà còn tranh đấu chứ cứ 50 điểm đổ về thế này thì chết. Gerrard bây giờ chân chậm mắt mờ thật, hy vọng mỗi quả đá phạt chứ còn Alex Curran nó đá cho hỏng rồi hay sao ấy nhở?? Đội hình đã lắp xong, mai chọn captain, kiểm duyện 1 chốc là ok, cứ nhìn mình đứng ngoài tốp 3 BXH là đã giận sôi lên rồi x-(...

hao nam dong
28-10-2011, 05:43 PM
Bác chấp em 8 điểm cơ à? Vừa ngó qua thấy bác còn nhiều tiền trong tài khoản lắm

-Đội hình của hyht thi đấu đều và ổn định quá,điểm số mỗi vòng TB đều hơn 60 đ,thôi thì đằng nào xác định chả nằm xuống với hyht nên chấp tý cho oai hihi.

dangtrang90
29-10-2011, 01:14 PM
Còn 6 tiếng nữa thôi là bóng lăn. Nghiệm thấy từ đầu mùa thì chiến lược và chiến thuật của mình đều hết sức hợp lý, tuy nhiên trong việc chọn những con bài cụ thể thì mình luôn hơi ẩu. Thế nên kết quả không thật như mình mong muốn :(.

Nhưng cái đen lại cõng thêm cái may, mình đã đen đối thủ H2H còn đen hơn nên đổi lại là những chiến thắng đầy cảm xúc :)). Cảm xúc nhất vẫn là trận thắng tưng bừng trước Thanglongkydao.com. Buồn có, vui có, rồi... buồn lại có :(. Khi mà thứ 7 là một ngày thi đấu quá thất vọng của FBC- của những Gerrard; Suares hay Enrique. Rồi vui khi 2 anh em nhà Van có một ngày thi đấu tưng bừng cùng với sự thảm hại của 6 con hàng - học trò cưng của Sir Boy_deptrai. Rồi lại buồn với thất bại ê chề của Man red, cùng với nỗi buồn của người đồng nghiệp Trung_cadan ở bên kia chiến tuyến. Vậy là mất một vé xe ôm miễn phí từ sân nhà công viên 1-6 về đại bản doanh Bùi Xương Trạch :(.
Xót xa thay ...

anhtuank11
29-10-2011, 03:32 PM
Sự trở lại của Ramires khiến đội hình của mình vẫn ổn định, tuần này không đi tiên 4 nước nữa.
Mình vẫn cân nhắc chọn Captain, Rooney, Vanpơ hay Van Vát nhẩy ?????? Thôi vì đây là nền bóng đá tấn công chiều chuộng khán giả nên lấy chú Van Vát đá sân nhà.
Hy vọng anh bạn trẻ này tiếp tục giúp mình tăng tốc để các đội bạn cảm nhận hơi thở của mình ngay sau gáy hehe.
Hậu vệ thì 1 bạn Taylor ko biết được ra sân ko, nếu bán đi vẫn thấy tiếc. Thôi cứ tính sau. Nếu số đen mà Ward được đá gặp hàng khủng nó đóng thì chấp nhận vậy.
Hàng mũi tên của mình vòng này cũng ko hy vọng gì nhiều lắm, Best hãy chứng tỏ mình đi cho a thấy nào. OK đóng dấu duyệt đội hình rồi lên đường gặp Bát Hiền Vương tại cửu cung.
Chào thân ái và quyết thắng !

123456
31-10-2011, 08:18 PM
ngày....tháng....năm

3 ngày vừa qua với mình quả là 3 ngày dài.tất nhiên nguyên nhân đến từ bên ngoài fantasy.mãi đến hôm nay mới tranh thủ tắm rửa,nghỉ ngơi vào đây viết nhật ký theo thói quen.cũng là cách xả strees cho 1 cuộc chiến dài trước mắt.

sáng nay lướt qua fantasy thấy điểm số cuả mình khá tệ.chắc nhiều HLV đang chờ mình vào để tiếp tục bài ca "ngã ngựa" với "sai lầm"....nhưng không,ở vòng đấu này mình hài lòng.đây ko phải là 1 chiêu tung hỏa mù để núp gió,hay né tránh búa rìu dư luận của mình.bởi ở vòng trước,khi mình quyết định sử dụng WC,thì kết quả tuần này mình đã tiên liệu đc phần nào.tất nhiên không phải là hoàn toàn chính xác.nhưng qua vòng đấu này,mình đã phần nào thấy được hiệu quả trong việc lựa chọn

rút kinh nghiệm từ vòng 1.mình tranfer 1 đội hình ăn sổi,với những cái tên đang đạt phong độ cao.nên đã có 1 tuần oanh liệt (hiện vẫn giữ kỷ lục game week).tuy nhiên,sau đó là 4 vòng liên tiếp đi giật lùi.mình đã rút ra được 1 chút kinh nghiệm.với fantasy,ta cần 1 đội hình ổn định và PRM đang trong quá trình hỗn mang,chuyển giao quyền lực.với sự đi xuống của những Chel,Ars.sự tiến lên mạnh mẽ của Man Xì,những bước tiến lầm lũi của Tot,sự ổn định của MU thì ko phải bàn cãi.và 1 Liver vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình.

vì vậy,xét theo xu thế chung,mình quyết định xây dựng đội hình từ bộ khung của 2 clb Man xì-Mù-u.ở hàng phòng ngự việc đầu tư 2 cái tên của MU và MC .hiện 1 cái tên đã đạt đc trái ngọt (Jones-ngon,bổ ,rẻ) còn Kompany tuy vòng này gây thất vọng,nhưng mình tin,đó chỉ là tai nạn.mình sẽ tiếp tục duy trì 2 cái tên của MU,MC trong đội hình.còn Terry,vòng vừa rồi a đã ghi bàn.nhưng xin thưa,tôi ko nuối tiếc,vì Chel của a thủng lưới tới 5 bàn.nếu cứ phong độ này (mới chỉ giữ sạch lưới đc 2 trận từ đầu mùa).Terry có ghi bàn được mãi để kiếm 6 điểm cho t ko?-chắc chắn là không

ở hàng tiền vệ,Silva vẫn luôn là 1 cái tên đáng tin cậy,Modric tuy chưa chứng tỏ được j nhiều.nhưng với phong độ hiện tại của Tot,tôi vẫn tin ở anh. Sinclair,tiếp tục là 1 món hàng "ngon,bổ,rẻ" đúng nghĩa.chắc chắn a sẽ tiếp tục được tin dùng.còn chú Ramirez,a vẫn ngờ ngợ trong lòng về 1 Che lầm lũi,hay 1 Ars bùng nổ nhưng bấp bênh.a sẽ nghiên cứu giữa chú và Ramsey.có lẽ ở 1 mùa giải phập phù thế này.mình chỉ nên cấy 1-2 chú thuộc "Chel hoặc Ars",chứ ko nên làm bộ khung chính của đội bóng

ở hàng tiền đạo.ko có j để nói nhiều về Agbonlahor và Aguero.1 chú đẳng cấp đã được khẳng định.dù tuần nàyDzeko ghi bàn,còn chú thì ko.nhưng sau từng đấy thời gian thi đấu.ai cũng có thể khẳng định "phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi.a vẫn sẽ tin vào chú Aguero ah.còn Agbonlahor.chú luôn chiếm đc 1 sự tin tưởng và tôn trọng nhất định từ phía anh.hãy tự tin và tiến bước nhé chú em!!!

Rooney,suốt 1 quãng thời gian dài.chú là (C) của đội anh (và nhiều đội khác nữa).tất nhiên chú càng đáng được tôn trọng,và đẳng cấp thì ko phải bàn cãi.việc chú ko tỏa sáng ở vòng này là điều a đã nhìn thấy từ trước (chú chưa bao giờ đá hay khi gặp lại đội bóng cũ Everton).a cũng từng nghĩ sẽ thay chú ở vòng này và thế chân bằng chú Vanpersi đang đạt phong độ cao.nhưng a đã dứt khoát là Không.như đã xác định từ đầu.cái anh hướng đến là 1 đội hình ổn định cho cuộc đua đường trường.Vanpersi có thể đá hay,đẳng cấp có thể bằng chú Rooney.Nhưng Ars chắc chắn sẽ không thể duy trì phong độ đỉnh cao suốt cả mùa giải.đó là điều mà thực tế lịch sử đã khẳng định.nên a quyết định sẽ ko vì mấy chục điểm ở 1 vòng.để rồi tiếp tục khóc dài bài ca "ngã ngựa" với "tiếc nuối" ở những vòng sau nữa.

mọi người hãy chờ xem!!!

6789
05-11-2011, 12:46 PM
Vòng đấu trước thật bết bát với Nockten yêu dấu =((. Tuy thắng trận ở H2H nhưng chẳng nói lên điều gì, 44 điểm, khủng khiếp thật :-o. Vẫn loay hoay chưa biết cải tổ ra sao? sử dụng WC? chưa cần thiết. Hôm qua đi chợ bán Gerrard, mua về 1 cái tên lạ hoắc để tiết kiệm tiền. Sáng nay vào lại thấy Murphy chấn thương, Silva chưa biết tình hình sẽ ra sao? Kiểu này chấp đối thủ H2H 4 điểm rồi. Nhưng bù lại đối thủ của mình vòng tới mềm quá :D, cũng bị chấn thương Silva giống mình và thằng nhọ Tiote không biết móc ở đâu ra :-??. Trận này Gà mái chọn đội trưởng cũng dễ, những 3 siêu sao mà đá với bún kìa. @-)

Xem nhà mình thế nào: Thủ gôn chắc chọn Given, đá sân nhà với lại chim hoàng yến thì tuổi gì chấm com:-". Hậu vệ cũng cứ ưu tiên chủ nhà và hàng hiệu: Taylor, Terry, Jagielka. Không chọn Samba và Barnett được, vòng này Hoa hồng và Hoàng yến dễ đứt lắm :-?. Tiền đạo thì cứ thế thôi: Sếu đầu đỏ, ắc bông là ho, Zéc kô chân gỗ. 3 chú em này đều có cơ hội ghi bàn vòng này. Vớ vẩn mình cho chân gỗ làm đội trưởng ấy chứ \:D/. Hàng tiền vệ toe toét chấn thương :(, dã man con ngan: Arteta, Petrov, hàng mới dĩ nhiên chọn. Nhưng khổ nhất Silva và Murphy chấn thương. Lại đi chợ chăng? Hay xoay sang đội hình 4-3-3? Chiều mình tính tiếp, ghét nhất là đội hình bị sứt mẻ, ờ mà mấy ông đi WC rồi sao không thấy kêu ka chấn thương, sứt mẻ đội hình gì nhờ....hí hí.:))

Để mình xếp đội hình Diamond hiện tại, cô Gà Mái muốn chuyển nhượng gây bất ngờ cho tôi thế nào thì tùy: :D

Thủ gôn: Al-Habsi

Hậu Vệ: Bosingwa, Taylor, Jones

Tiền Vệ: Song, Modric, Walters, Simpson

Tiền đạo: Aguero, Rooney, Agbonlahor

Chiều nay sẽ ra chiêu cho đội Kim Cương rỏm te tua....kakaka

trung_cadan
06-11-2011, 10:45 PM
Haizz , 1 vòng đấu không vui khi chú voi con R10 đã không hoàn thành sứ mệnh đội trưởng , cái lão già lẩm cẩm Alex bắt chú đá trụ thì bó tay rồi :(( .

Đã không ghi được bàn lại còn không ăn CS , chán đừng hỏi ( Lỗi của games đây ) .

Krull bắt thế tạm được , Bosingwa không ra sân ( mua báo rồi mà không đọc kỹ , tại cái vụ cafe trưa với toan2324 và lão Hảo su cù mà ra hết - mình chủ quan quá ) .

Hàng hậu vệ tuần này hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc , hàng tiền vệ không tệ với phong độ cao của Silva , duy có hàng tiền đạo thì ông Voi con làm mình thất vọng quá .

Xin lỗi đời quá đen , mình có làm gì ông Tào Tháo đâu mà hôm qua ông ý truy sát mình gần 2 chục lần . người ngợm mệt mỏi xuống sắc tàn tệ , hu hu .

Thôi thì nhìn quanh có vẻ điểm số của các ông bầu cũng lẩm cẩm lắm nên có chút an ủi , riêng 2 thằng đệ là alex và gà toi mình là huynh cứ chấp nó trước nửa đường .

Ông Huy IPL sau khi mình chế ở Đà Nẵng là chơi không tập trung mấy tuần gần đây có vẻ húng , nhưng cái đội bóng trẻ con Arsenal của ông rồi cũng hụt hơi sớm mà thôi , khi đó ông sẽ trở lại vị trí của mình .

Có mấy ông anh là 6789 và 999999 thì lười comment quá , vui xuân mới hoặc buồn đông cũ cũng thì phải không quên nhiệm vụ chứ lỵ .

Cứ nhìn thấy bộ mặt hí hửng của thằng lếch vịt với thằng gà toi là ghét , đố kỵ quá , hix .

Tuần tới gặp lão Hyh quá nguy hiểm , phải chặn ngay lão ý lại mới được !!!

hao nam dong
07-11-2011, 12:44 PM
-Lại một thất bại nữa sau một tuần mới,phải nói là đối thủ của mình quá mạnh sau khi đi WC,và mình cũng đã dự đoán trước là sẽ khó khăn rồi.Tuy nhiên điều an ủi duy nhất của mình là mặc dù thua cuộc ở H2H nhưng điểm số vẫn tăng lên đều sau 2 vòng gần đây và khả năng là vẫn thắng đội Anh Em FC và đội thanglongkydao.com.
-Điểm lại các đối thủ sau khi thắng mình ở giải H2H đều sẽ lại gặp khó khăn ngay và sẽ chững dần lại VD:Diamond,Galaxy,FBC,My love,HyHT,chỉ duy nhất đối thủ mà mình thắng được là toan2324 là ngày càng tiến bộ.Phong độ đội Nam Dong FC đã dần dần ổn định hy vọng sẽ giành thắng lợi ở các vòng đấu tới.Phấn đấu lọt vào tốp 10 của giải Classic (vì tham gia muộn 1 vòng) và tốp 5 của giải H2H (mặc dù hiện đang ở gần cuối bảng xếp hạng H2H).

Robetto
07-11-2011, 12:55 PM
-Điểm lại các đối thủ sau khi thắng mình ở giải H2H đều sẽ lại gặp khó khăn ngay và sẽ chững dần lại VD:Diamond,Galaxy,FBC,My love,HyHT,chỉ duy nhất đối thủ mà mình thắng được là toan2324 là ngày càng tiến bộ.
Bác nói thế là "trù ẻo" đội CAHN của em à!:-t:((

alex_ferguson
07-11-2011, 01:03 PM
...Trước vòng đấu mình rất băn khoăn ko biết để VDV hay V.Persi làm C . Vòng trước VDV chơi rất tốt , nhưng niềm tin và sự quyết đoán đã giúp Manchester Tada FC có thêm chút điểm nhờ C của V.Persi :D . Thêm nữa là De Gea ko bắt và vào thay là Vorm chơi tốt...may mắn quá ! Tạm thời vươn lên dẫn đầu ....zui wa !!!

hao nam dong
07-11-2011, 01:21 PM
-Vòng sau nhất định mua V.Persi về vì Arsenal toàn gặp hàng mềm,kiểu gì mua về là nó lại tịt ngòi ngay cho mà xem,mọi người chuẩn bị bán đi là vừa hihi.

hyh2
07-11-2011, 01:53 PM
-Vòng sau nhất định mua V.Persi về vì Arsenal toàn gặp hàng mềm,kiểu gì mua về là nó lại tịt ngòi ngay cho mà xem,mọi người chuẩn bị bán đi là vừa hihi.

Bác chơi kiểu phá hoại anh em vậy?=))=))=))

hao nam dong
07-11-2011, 02:00 PM
Bác chơi kiểu phá hoại anh em vậy?=))=))=))

-Tất cả mới chỉ là gia cát dự thôi,tuần này mà gặp hyh2 thì chắc gì đã ăn được mình,may mà hyh2 bận không độ tý cafe cho vui hàng tuần để anh em còn phấn đấu.

hyh2
07-11-2011, 02:21 PM
-Tất cả mới chỉ là gia cát dự thôi,tuần này mà gặp hyh2 thì chắc gì đã ăn được mình,may mà hyh2 bận không độ tý cafe cho vui hàng tuần để anh em còn phấn đấu.

Thú thật em rất thích độ nhưng có 2 vấn đề:
1. Em không thích cà phê lắm nhưng bia rượu thì OK
2. Dạo này em ít có mặt ở Hà nội, nếu chơi theo kiểu ghi sổ, thi thoảng em về giải quyết 1 lượt thì OK

hao nam dong
07-11-2011, 02:33 PM
-Chơi theo kiểu ghi sổ cũng ok,cuối tháng trả nợ cũng được hay khi nào về HN thì giải quyết có vấn đề gì đâu.Bia rượu cũng hợp với mình ra phết(hay uốn chứ không uốn được nhìu)

trung_cadan
07-11-2011, 09:24 PM
Có 1 cầu thủ mình sẽ không mua , đó là Van Persie , đơn giản là ghét thôi :)) .

Nghĩ lại rồi , Voi con ơi , tiếp tục làm đội trưởng của anh nhé , niềm tin của anh giành cho chú không bao giờ tắt :D !!!

toan2324
15-11-2011, 11:01 PM
Mấy hôm nay cứ vào đây để đợi bác ngày...tháng...năm viết nhật ký mà chẳng thấy đâu :)

123456
16-11-2011, 09:00 AM
Mấy hôm nay cứ vào đây để đợi bác ngày...tháng...năm viết nhật ký mà chẳng thấy đâu :)

:)

em 2 tuần trước mắc việc gia đình,nên bị kẹt.còn ko onl được.

giờ tạm ổn 1 chút thì cũng quên xừ mất vòng vừa qua nó thế nào rồi.hy vọng là tuần tới em ko mắc kẹt để lại tiếp tục "ngã ngựa" :P

anhtuank11
17-11-2011, 01:43 AM
bac toan 1234 gặp em làm vài ly caphe ghi sổ nhỉ hihi

toan2324
17-11-2011, 10:11 AM
bac toan 1234 gặp em làm vài ly caphe ghi sổ nhỉ hihi
Không có vấn đề gì, hình như bác ở HP đúng ko? Em có ý kiến thế này bác thua thì bác mời mấy anh em HP cafe (coi như em mời :)) ) còn em thua thì em mời mấy bác HN cafe (vì ghi sổ thì em không thích lắm). Bác thấy thế nào?

anhtuank11
18-11-2011, 04:57 PM
Không có vấn đề gì, hình như bác ở HP đúng ko? Em có ý kiến thế này bác thua thì bác mời mấy anh em HP cafe (coi như em mời :)) ) còn em thua thì em mời mấy bác HN cafe (vì ghi sổ thì em không thích lắm). Bác thấy thế nào?

Ok bác toan 1234, quá hay vụ của anh em mình, cứ thế nhé, ko phải ghi sổ nữa mỏi tay hí hí:)>-:)>-:)>-

6789
19-11-2011, 12:29 PM
Mình vào TLKD vô tình đọc cm của chotlut mới nhớ ra hôm nay có Fantasy, suýt quên b-(. Xem đội hình của mình càng ngày càng lởm, nhưng chiến thuật chơi trận nào quyết chiến trận đó cũng sẽ gây cho những đối thủ của mình không ít khó khăn đây...keke.

Tuần này mình gặp đội cuối bảng hichic.. :d, đội này của Mr Khanh nhưng mới đổi tên (chắc cũng hy vọng đổi vận đây mừ). Mình dự đoán đội bạn sẽ ra quân y như tuần trước? dùng 1 Transfers nhưng có lẽ không thay đổi gì nhiều lắm, và mình đã bắt bệnh được đội bóng nhỏ này rồi :)). Chỉ cần 1 cú lắc đầu vào khung thành Begovic của ngôi sao mình mới chuyển nhượng về thì bên H2H mình vẫn là 1 trong những đội bóng ổn định nhất :)>-.

Giải Classic đội Nockten cứ tụt dần đều mới akay chứ x-(, mọi người không đặt niềm tin vào chú voi kon thì mình chơi canh bạc này...Ngày mai trời lại sáng, Nockten sẽ trở lại đường đua thôi :-w, không thể bết bát mãi như thế được nữa rồi :-o.

123456
22-11-2011, 05:53 PM
ngày....tháng....năm

1 tuần dài và mệt mỏi nhất vẫn chưa qua đi.có lẽ 3 tuần vừa qua là quãng thời gian bối rối nhất của mình.nỗi buồn lớn nhất của 1 người đàn ông cũng đã tới.....buồn!!

có lẽ tình cảnh của mình hiện tại phản ảnh thực sự rõ nét trong Fantasy,rối bời và đầy rẫy khó khăn.1 WC vội vàng đã được quyết định,nhưng tình hình đội bóng thì ko hề được cải thiện.những ngôi sao như Rooney-Aguero đang có dấu hiệu chững lại,những bản hợp đồng mới mang theo nhiều hy vọng như Modric-Ramsey thì chưa đạt được thành công như mong đợi.cầu thủ siêu sao nhất giải ngoại hạng trong thời gian qua ,là nhân tố quyết định của nhiều đội bóng thuộc top đầu của giải TLKD Vanpersi thì mình ko có trong đội hình.đơn giản chỉ bởi mình ghét.thế thôi!!

thật sự giờ có 1 chút thời gian để nhìn lại đội bóng,mới thấy có quá nhiều điều cần cải tổ.đến giờ mình cũng ko hiểu.1tại sao sau khi dùng WC,đội hình của mình về căn bản vẫn chả khác j trước kia.chỉ là thay máu ở 1 số vị trí ngôi sao.như Modric-Aguero.chứ nó ko hề có sự tình toán về mặt chiến thuật.như vong vừa rồi mình có 3 cặp đấu kiểu "gà nhà đá nhau" như MU-Swan,MC-New và Tot-Aston.vậy là nguyên đội hình của mình sẽ đụng nhau tóe lửa.chưa kể cặp đấu Nor-Ars cũng có 2 cái tên Ramsey-Johnson.

vòng kế tiếp nhìn thoáng qua đã thấy 2 cặp đấu MU-New,Aston-Swan.chưa kể lực lượng chính MC sẽ phải có trận đấu trên sân khách với Liver.hứa hẹn sẽ tiếp tục là 1 vòng đấu thất bại nữa của mình.ôi!! đầy rẫy những rối bời và thử thách.có lẽ,mình sẽ phải chịu số phận lót đường ở giải năm nay mất thôi!!!

chưa nói đến vấn đề "đối đầu",chỉ với những ngôi sao mang kỳ vọng lớn của đội mình hiện tại.cũng đã thấy quá nhiều vấn đề.Rooney có lẽ sẽ tiếp tục thể hiện 1 hình ảnh của MU trong vài năm trở lại đây.lầm lũi tiến bước trong những trân đấu cuối năm (điệp khúc 1-0).đơn giản là kéo theo 1 loạt trận tịt ngòi của thằng "hói"

New với cặp hộ pháp kim cương Taylor yêu quý,sẽ lần lượt gặp MU và Chel trong 2 tuần tới.Aguero-Silva tuy vẫn hay,nhưng 1 MC lúng túng trước sự sẻ chia lực lượng với đấu trường C1.việc họ chững lại là điều trông thấy trước mắt.Ramsey-Modric tuy rất tuyệt vời.nhưng với vị trí dẫn dắt lối chơi.thường là khởi nguồn cho những đợt tấn công.liệu trong trò chơi thống kê này,các anh có tỏa sáng được thường xuyên??

thôi thì ngôi vô địch đã xa tầm với,đội bóng thì đang khủng hoảng,HLV thì chưa thể lấy lại được sự cân bằng sau những biến cố đến từ ngoài sân cỏ.có lẽ,từ nay mình sẽ đến với Fantasy như 1 cuộc dạo chơi và hẹn ở mùa giải tiếp theo (nếu có) vậy!!!!

bsx
22-11-2011, 06:35 PM
Chúc Toàn bình tâm trở lại, xử lý và giải quyết tốt được những vấn đê của cuộc sống nhé. Fantasy là cuộc chơi và đam mê xem bóng đá thôi. Cũng ko có gì quá quan trọng. Chơi để xem bóng đá thú vị hơn và được thả mình vào những "toan tính", vui trước mỗi bàn thằng của cầu thủ "nhà" và ôm đầu trước mỗi pha hỏng ăn.

anhtuank11
22-11-2011, 07:57 PM
Kết thúc một vòng đẫu đầy khó khăn khi mình và anh em trong giải TLKD điểm đều không cao như các vòng trước. Nhiều hàng đụng độ nhau quá mà. Khởi đầu khai cuộc sai lầm nên vào trung và tàn mình đau đầu gỡ từng bước.
Ngó qua BXH thấy các ngài alex, HYH đã lên đầu 5. Tuần sau tại giải H2H phải chinh phục 1 dải Ngân Hà của ngài HNN. Mình tự tin sẽ chiến thắng, gây áp lực mà chiếm cúp chứ hihi.
Mình và Anh 6789, anh bạn 007, em Huy có nhiều việc phải làm để tìm lại màu xanh trên sàn TLKD.
Hai người bạn dễ thương a Chot và chị mái mơ vẫn chưa tìm được lại chính mình thì phải, chắc tại chị mái mơ mải lấy thêm bằng ở học viện báo chí nữa.
Mình đều mong tất cả đều chiến thắng (nếu có thể) hihi vì toàn sir giỏi và đẹp giai cả, Thiện nữa chứ hí hí. Thân.
Hp một chiều mưa gọi rét !

hp007hp
22-11-2011, 09:27 PM
Các bác cứ bình tĩnh, đây là 1 trò giải trí mà. Sai thì làm lại được, bác nào thích có thể thay nguyên đội hình mới cho trừ hết điểm 1 vòng vẫn OK mà, cứ coi như mình vào giải muộn 1 vòng. Chúc các bác may mắn trong game lẫn ở ngoài cuộc sống.
Mình giờ thích cầu thủ nào thì chiến thôi, bớt tính đi cho thoải mái, có thể mua cầu thủ luôn từ chủ Nhật. Thế cho máu.

trung_cadan
22-11-2011, 11:28 PM
Thật đáng tiếc khi toàn bộ đội hình của mình luôn thi đấu rất ổn định , nhưng mình thường xuyên không giành điểm cao vì những lý do sau :

1- Quá yêu Mu dẫn đến R10 luôn là đội trưởng , 1 số trận C của mình đã phải đá tiền vệ trụ , cả những bất ổn tâm lý cùng phong độ kém cỏi của các ngôi sao MU đã khiến đội bóng của mình bị ảnh hưởng , những yêu là không nói lời nuối tiếc ( chỉ nói lời kêu ca thôi :)) ) .

2- Mình có khá nhiều năm xem bóng đá và chơi các trò chơi liên quan đến quản lý . làm gì mình không biết nếu đưa Van persi về và ấn vào tay nó cái băng đội trưởng thì đội mình sẽ thành công , thế nhưng , dù chỉ là trò chơi thì mày hay những thằng cầu thủ của Arsenal đều không thể có chỗ đứng trong đội hình của tao ( chưa thèm nói đến cái băng đội trưởng )

Tuần này mình đã đuổi Bosingwa và Bannan đồng thời đưa về 2 ngôi sao ở dạng tiềm năng,chấp nhận bị trừ 4 điểm để toan tính đường dài , có 1 điều an ủi là giải thưởng lớn mình đã lấy trước rồi ( vé khứ hồi Đà Nẵng của nhà tài phiệt 999999 ) , chả lo gì sất , he he .

Hơn nữa , giá của đội hình mình rất cao , điều này sẽ giúp ích mình trong cuộc chơi đường dài , và vẫn như nhà vô địch tuyệt đối MU , giáng sinh và năm mới sẽ là lúc TADA_TamNhinViet ( sorry - mình mới thay tên đội bóng TLKD thành đội TADA ghép tên với công ty mình ) lao lên phía trước . Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là vĩnh cửu , mong các đội khác lưu ý cho :D .

@ 123456 : Em đã trải qua những giây phút khá tồi tệ trong 1 thời gian dài nhưng em luôn lạc quan và mong muốn giải quyết triệt để khó khăn . Hãy yêu đội bóng của mình và cố gắng lên anh nhé , chúc anh thành công và mong được gặp anh sớm nhất có thể ...

123456
24-11-2011, 03:19 PM
em rất cảm ơn anh em trên diễn đàn đã động viên chia sẻ :) mặc dù tự thấy mình bấy lâu nay chỉ như khách dạo chơi qua đây,ít đóng góp,chuyên môn kém,chỉ thấy bô lô ba la ở những chuyên mục ngoài cờ là nhiều....đây tuy chỉ là diễn đàn ảo,nhưng tình cảm của anh em là thật.đôi khi những người bạn thân nhất trong thế giới thực,cũng ko thể khiến ta dốc hết tấm lòng thế này.có lẽ trong cuộc sống,chúng ta phải quen với việc nén lại cảm xúc của mình.chỉ khi thả mình trong thế giới ảo,nơi mà ko ai biết ta là ai.thì ta mới tự do thể hiện những góc khuất bên trong con người của mình.

đã từ lâu em bỏ (hay không có) thói quen viết bài nhiều trên diễn đàn.nói là ko có thời gian thì cũng ko phải.mà lý do chính là đã quen với việc thờ ơ với mọi việc xung quanh.đến với diễn đàn,cũng chỉ là sự tình cờ trong 1 khoảng thời gian rảnh rỗi.lập 1 cái nick ko hề "nghiêm túc" cũng chỉ vì diễn đàn yêu cầu phải là thành viên mới được đọc bài viết. nhưng thật sự đó là may mắn của em,vì đôi khi cần 1 khoảng lặng,e lại có 1 nơi để viết.đó là thói quen riêng,khi có chuyện (dù vui hay buồn) em lại thích được viết.chính lúc ngồi viết lại là khoảng thời gian giúp e lắng lại,và sau đó,sẽ dễ dàng lấy lại cân bằng hơn.và tất nhiên,niềm vui nhất chính là khi ta viết ra,sẽ có người đọc nó.dù họ có thích hay không.nhưng với em,đó là 1 niềm vui nho nhỏ,mà thế giới thực ko thể mang lại.

đôi lời tri ân với những người bạn ảo!!! :)

hao nam dong
24-11-2011, 06:32 PM
-Lại một tuần nữa thất bại ở giải H2H,sau hai tuần liên tiếp thắng đội Anh Em FC,đến khi gặp trực tiếp ở giải thì đối thủ lại bị đau bụng đi WC nên mình lại thua,(đen thế toàn gặp mấy ông đau bụng 2 vòng liền)
-Tuần sau gặp đội Manchester TaDa của Alex thì chắc là lại toi tiếp rồi(thằng em mình chứ ai)nên quyết định sẽ thay máu đội hình,hy sinh 1 vòng để bắt đầu lại từ vòng sau,dự kiến sẽ mua bán 2 đến 3 chú và -4 hay -8 điểm để nhường thằng em Alex(nghe cho oai) chứ vòng sau sẽ không nhường đối thủ khác.
-Đang phân vân là có nên mua Van Persi hay không.

bsx
24-11-2011, 06:51 PM
-Lại một tuần nữa thất bại ở giải H2H,sau hai tuần liên tiếp thắng đội Anh Em FC,đến khi gặp trực tiếp ở giải thì đối thủ lại bị đau bụng đi WC nên mình lại thua,(đen thế toàn gặp mấy ông đau bụng 2 vòng liền)
-Tuần sau gặp đội Manchester TaDa của Alex thì chắc là lại toi tiếp rồi(thằng em mình chứ ai)nên quyết định sẽ thay máu đội hình,hy sinh 1 vòng để bắt đầu lại từ vòng sau,dự kiến sẽ mua bán 2 đến 3 chú và -4 hay -8 điểm để nhường thằng em Alex(nghe cho oai) chứ vòng sau sẽ không nhường đối thủ khác.
-Đang phân vân là có nên mua Van Persi hay không.

Đội hình của Alex vòng này ko quá đáng sợ đâu anh :D. Tất nhiên nếu buông H2H để phấn đấu Classics cũng là 1 quyết định đáng xem xét :P

trung_cadan
24-11-2011, 11:02 PM
Chẹp chẹp , ít tiền quá :D !!! Đá kém lấy tiền bạc làm vui :D !!!

Team value
£103.7m
In the bank
£0.6m

6789
26-11-2011, 11:07 AM
Tin sock: Quá thất vọng với thành tích yếu kém của mình, HLV 6789 viết đơn xin từ chức =D>, BHL Nockten đang tìm kiếm 1 HLV ít phát biểu với giới báo chí, nhưng hiệu quả cho CLB của mình x-(x-(x-(

bsx
26-11-2011, 11:25 AM
Tin sock: Quá thất vọng với thành tích yếu kém của mình, HLV 6789 viết đơn xin từ chức =D>, BHL Nockten đang tìm kiếm 1 HLV ít phát biểu với giới báo chí, nhưng hiệu quả cho CLB của mình x-(x-(x-(

Sốc thiệt :P

123456
28-11-2011, 11:09 AM
ngày...tháng...năm....

vậy là bắt đầu 1 tuần mới khi mọi thứ dần trở lại quỹ đạo bình thường.buổi sáng thứ 2 lén lút ngồi viết diary fantasy.tuy chỉ bình dị như vậy thôi,nhưng với mình,đó thực sự là niếm vui.mọi thứ đang dần ổn định trở lại.tuy có 1 chút hụt hẫng,áp lực cũng lớn hơn 1 chút.nhưng ko sao!! cho đến giờ mọi thứ vẫn ổn!!!

trở lại với Fantasy,tuần này mình có 1 niềm vui nho nhỏ.kiếm được 1 số điểm kha khá,chắc cũng được vào top 3 game week.sẽ giúp mình cải thiện được vị trí hiện tại.tất cả là nhờ thằng mọi Ader có 1 vòng làm (C) xuất sắc.tuy rằng mình đã suýt réo "mẫu thân" nó khi nó sút trượt quả pen.1 tuần thảm họa trong khoảnh khắc đã hiện ra trước mắt.nhưng thật may,nó lại đệm bóng thành công #:-s.thật sự,niềm vui đến thế này nó mới thú :))

vậy là tuần vừa qua đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể với team Milan.chiến dịch "bàn tay sắt" đang được thực thi mạnh mẽ.đứa con cưng Rooney,kẻ đã sở hữu chiếc băng (C) danh giá,đã bị đẩy đi 1 cách dứt khoát.và kẻ thay thế đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình.chắc chắn ở những vòng tiếp theo,mọi người sẽ chứng kiến sự cải tổ mạnh mẽ của team Milan.có lẽ sau 1 quãng thời gian khủng hoảng,team Milan đã nhận ra được vấn đề của mình.đó là sự nuông chiều thái quá vào các ngôi sao.trong đội hình sở hữu những cái tên đắt đỏ,nhưng khi đắt lại ko xắt ra miếng.thì thật sự là thảm họa.

tuy vòng này có điểm nhấn đến từ chú mọi Ader,nhưng ko thể ko nhắc đến 2 từ "may mắn".từ vòng trước,khi soi lại đội hình.team Milan có 3 tuần liên tiếp (đây là tuần thứ 2) chứng kiến sự đối đầu trực tiếp đến từ nhưng vị trí chính thức trong đội hình.1 viễn cảnh đen tối,ngập sau trong khủng hoảng đã hiển hiện ra trước mắt.tuy nhiên,với việc Ast-Swan cầm chân nhau với tỷ số 0-0 đã trực tiếp đem lại cho Milan 12 điểm (Vorm+Warnock),là 1 số điểm đáng kể,ở 1 vòng đấu có số điểm trung bình khá thấp này.tye số 0-0 thực sự là 1 tỷ số tối ưu mà Milan có thể mơ tới được (giá MU-New mà cũng 0-0 nữa thì tuyệt vời :)))

thôi thì mọi thứ mới chỉ dần trở lại,cuộc dạo chơi của Milan cũng mới bắt đầu.1 tuần khởi đầu bằng sự may mắn là 1 dấu hiệu đáng mừng.team Milan đã nhìn thấy 1 chút ánh sáng le lói.các "ông lớn" ở top đầu BXH hãy dè chừng nhá :)>-

hao nam dong
28-11-2011, 01:05 PM
-Một tuần mới đã đem lại một chiến thắng quá bất ngờ tại giải H2H,mặc dù đã xác định là nằm trước chú em Alex đang băng băng dẫn đầu và chịu -4 đ,tuy điểm số thấp khoảng 40 đ nhưng lại vẫn giành chiến thắng trong khi có tuần hơn 70 điểm vẫn thua thật chả biết thế nào mà lần.
-Bán Silva,gervinho đi chịu -4 đ để mua Van Persi về và ấn vào tay nó C,thú thật là chả ai muốn C của mình ít điểm cả(chỉ tại minh đen thôi) ,tuy nhiên lại không đem lại tác dụng gì cả(biết thế giữ nguyên còn nhiều điểm hơn và không bị -4 đ).
-Tuần sau gặp đội Liverpool FC của BSX vẫn áp dụng chiến thuật tuần trước là lại nhường chú em -4 đ,khả năng bán Agbonlaho đi và 1 chú nữa để giành tiền mua Adebayor về và lại cho nó làm C.

hyh2
28-11-2011, 04:46 PM
-Một tuần mới đã đem lại một chiến thắng quá bất ngờ tại giải H2H,mặc dù đã xác định là nằm trước chú em Alex đang băng băng dẫn đầu và chịu -4 đ,tuy điểm số thấp khoảng 40 đ nhưng lại vẫn giành chiến thắng trong khi có tuần hơn 70 điểm vẫn thua thật chả biết thế nào mà lần.
-Bán Silva,gervinho đi chịu -4 đ để mua Van Persi về và ấn vào tay nó C,thú thật là chả ai muốn C của mình ít điểm cả(chỉ tại minh đen thôi) ,tuy nhiên lại không đem lại tác dụng gì cả(biết thế giữ nguyên còn nhiều điểm hơn và không bị -4 đ).
-Tuần sau gặp đội Liverpool FC của BSX vẫn áp dụng chiến thuật tuần trước là lại nhường chú em -4 đ,khả năng bán Agbonlaho đi và 1 chú nữa để giành tiền mua Adebayor về và lại cho nó làm C.

Ối giời ơi, em lạy bác rồi đấy.
Điệu này em phải bán Adebayor luôn thôi.

hp007hp
28-11-2011, 05:11 PM
-Một tuần mới đã đem lại một chiến thắng quá bất ngờ tại giải H2H,mặc dù đã xác định là nằm trước chú em Alex đang băng băng dẫn đầu và chịu -4 đ,tuy điểm số thấp khoảng 40 đ nhưng lại vẫn giành chiến thắng trong khi có tuần hơn 70 điểm vẫn thua thật chả biết thế nào mà lần.
-Bán Silva,gervinho đi chịu -4 đ để mua Van Persi về và ấn vào tay nó C,thú thật là chả ai muốn C của mình ít điểm cả(chỉ tại minh đen thôi) ,tuy nhiên lại không đem lại tác dụng gì cả(biết thế giữ nguyên còn nhiều điểm hơn và không bị -4 đ).
-Tuần sau gặp đội Liverpool FC của BSX vẫn áp dụng chiến thuật tuần trước là lại nhường chú em -4 đ,khả năng bán Agbonlaho đi và 1 chú nữa để giành tiền mua Adebayor về và lại cho nó làm C.
Bác hãy giữ lập trường vững vàng, việc mình mình làm, bác cứ mua Ade vè cho vui nhé.

trung_cadan
29-11-2011, 06:08 PM
1 vòng đấu khá thành công khi mình dẫn đầu về số điểm , chính kiến của mình đã chứng minh sự đúng đắn trong bóng đá cũng như trong nhiều vấn đề khác , đừng bao giờ để hết trứng vào 1 giỏ =)) .

Vòng này các quý ngài của TLKD đã thất bại khá thảm hại khi dồn hết niềm tin vào VanPersie , mình cũng chẳng mấy ngon lành khi 1 lần nữa chọn nhầm đội trưởng , ôi Mata và ôi Adebayor .

Khá hả hê khi quan điểm hãy nghĩ khác số đôngcủa mình đã đem đến cho TADA_TamNhinViet 1 đội hình cực kỳ đồng đều , hãy tưởng tượng khi Agbonlahor , Silva , R.Taylor cùng ngôi sao Krul đang ngồi đánh bóng băng ghế dự bị cho ngài chủ tịch đẹp trai yêu quý vểnh râu hút xì gà Thăng Long là mình cực kỳ khoan khoái , he he =)) .

Định dừng nhật ký tuần này vì sợ mọi người đố kỵ là mình nổ , nhưng than ôi các quý ngài do điểm thấp đã vô cùng im tiếng , thôi thì riêng 1 góc trời cho nó Bảnh .

Tổng giá trị đội hình và tiền trong tài khoản đã là 105 triệu , và hứa hẹn sẽ tiếp tục lên cao trong thời gian tới . Khi các ngôi sao sáng nhất tề tựu đông đủ dưới trướng , đó sẽ là lúc cả giải đấu sẽ nằm rạp dưới chân =)) .

Giá của top 3 giờ sẽ là 1 ăn 3 , ai dám mại dô nào , cho đặt cả 2 cửa nhé , ke ke .

Hẹn gặp lại trong vòng đấu tới với những điều kỳ diệu từ giải bóng đá ngoại hạng Anh và những chiến thuật gia đỉnh cao đến từ TLKD league !!!

toan2324
01-12-2011, 10:38 AM
Vòng này mình phải đối đầu với 1 Nockten cực kỳ hung hãn ở H2H. Chỉ có một lợi thế nho nhỏ là Nocken mới sa thải HLV 6789, đang suy nghĩ xem có nên mời HLV này về làm trợ lý kỹ thuật không ;))

123456
01-12-2011, 11:43 AM
Vòng này mình phải đối đầu với 1 Nockten cực kỳ hung hãn ở H2H. Chỉ có một lợi thế nho nhỏ là Nocken mới sa thải HLV 6789, đang suy nghĩ xem có nên mời HLV này về làm trợ lý kỹ thuật không ;))

chỉ nên mời là "người phát ngôn" cho nó lành bác ạ!!

tận dụng được tối đa năng lực,mà lại an toàn :))

toan2324
01-12-2011, 12:28 PM
chỉ nên mời là "người phát ngôn" cho nó lành bác ạ!!

tận dụng được tối đa năng lực,mà lại an toàn :))
Nếu mời về thì mình sẽ xin ý kiến và làm ngược lại chứ bác =))

6789
03-12-2011, 11:03 AM
Một vòng đấu mới lại sắp bắt đầu, dù với tinh thần lạc quan nhất cũng không thể chấp nhận vị trí thứ 13 ở giải Classic, chán chẳng buồn chết :( . Bọn Toan2324 và 123456 chà đạp mình không thương tiếc.... mình cảm thấy rất Sex and Zen, tạm dịch là Nhục Bồ Đoàn...x-(

Nhưng Nockten vẫn hoàn toàn tin tưởng vào 6789 khi giải H2H mình lại là 1 trong số những đội bóng đáng gờm nhất (Toan2324 sẽ là nạn nhân tiếp theo của mình chăng?). Không hiểu sao mình chọn đội trưởng khoảng 8 trận gần đây đều éo ra gì, tịt ngòi toàn tập...đen dã man, hix. Tuần này Nockten không có cầu thủ nào chấn thương, vậy mình có nên đi chợ không nhỉ?? Rõ ràng mình tính toán trận nào cũng kĩ lưỡng vậy mà thằng có chữ C của mình nó cứ tránh ghi bàn thế có khổ không cơ chứ. Thằng Van Persie bỗng dưng nổi cơn điên nổ súng như đúng rồi, thằng nhọ Baloteli cũng thế làm cho Dzeko lên đánh bóng chiếc ghế dự bị ở Etihad....Ngoài Terry là 1 sự đầu tư đúng đắn nhất còn đâu có thể nói Nockten đang có 1 dàn cầu thủ....toàn thằng ất ơ. Mình có nên đi WC cho đỡ tức bụng không nhỉ? tại sao Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen mãi thế?? Thôi được rồi, Nockten sẽ lên tiếng đúng lúc... phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Chớ ai vội loại Nockten trong bất cứ cuộc đua nào [-X, Nu Pa-ga-chi!!!

pduythanh
03-12-2011, 12:09 PM
Một vòng đấu mới lại sắp bắt đầu, dù với tinh thần lạc quan nhất cũng không thể chấp nhận vị trí thứ 13 ở giải Classic, chán chẳng buồn chết :( . Bọn Toan2324 và 123456 chà đạp mình không thương tiếc.... mình cảm thấy rất Sex and Zen, tạm dịch là Nhục Bồ Đoàn...x-(

Nhưng Nockten vẫn hoàn toàn tin tưởng vào 6789 khi giải H2H mình lại là 1 trong số những đội bóng đáng gờm nhất (Toan2324 sẽ là nạn nhân tiếp theo của mình chăng?). Không hiểu sao mình chọn đội trưởng khoảng 8 trận gần đây đều éo ra gì, tịt ngòi toàn tập...đen dã man, hix. Tuần này Nockten không có cầu thủ nào chấn thương, vậy mình có nên đi chợ không nhỉ?? Rõ ràng mình tính toán trận nào cũng kĩ lưỡng vậy mà thằng có chữ C của mình nó cứ tránh ghi bàn thế có khổ không cơ chứ. Thằng Van Persie bỗng dưng nổi cơn điên nổ súng như đúng rồi, thằng nhọ Baloteli cũng thế làm cho Dzeko lên đánh bóng chiếc ghế dự bị ở Etihad....Ngoài Terry là 1 sự đầu tư đúng đắn nhất còn đâu có thể nói Nockten đang có 1 dàn cầu thủ....toàn thằng ất ơ. Mình có nên đi WC cho đỡ tức bụng không nhỉ? tại sao Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen mãi thế?? Thôi được rồi, Nockten sẽ lên tiếng đúng lúc... phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Chớ ai vội loại Nockten trong bất cứ cuộc đua nào [-X, Nu Pa-ga-chi!!!

Tuần này Sếp nên chọn thằng cu Helguson của QPR hoặc thằng James Milner của MC làm (C), hàng uy tín kiểu gì Sếp cũng có 2 Assitn hoặc tối thiểu 1 bàn ;)):"> Hàng uy tín đấy Sếp ạ!

toan2324
03-12-2011, 02:28 PM
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vấn đề bây giờ là làm thế nào để an toàn rời khỏi sân Lạch Tray.


http://vleague.com.vn/images/stories/cdv-vhp4.jpg

Mình chỉ sợ mấy cầu thủ của mình gặp cảnh này cóng quá ko dám đá :))

123456
05-12-2011, 10:53 AM
ngày....tháng....năm....

mọi thứ đang dần ổn định trở lại,công việc quả là liều thuốc hiệu nghiệm cho mọi nỗi sầu.dù rằng có nhiều "thuốc" hiệu quả hơn,nhưng hoàn cảnh ko cho phép!!!

trở lại với Fantasy,1 tuần đẹp.ko phải đẹp về điểm số hay thứ hạng.số điểm kiếm được ở tầm trung,thứ hạng vẫn lẹt đẹt.nhưng mình vui,vì đây mới thực sự là 1 cuộc dạo chơi.chon (C) thì (C) ghi bàn.tranfer thì tranfer nổ súng.tuy rằng ko có những thành công đột biến như mong đợi.nhưng sự lựa chọn của mình đem lại hiệu quả.còn j mong muốn hơn,khi suốt mấy tuần qua mình thường xuyên phải ca bài ca "tiếc nuối" với "sai lầm" :)

tuy nhiên,cũng có đôi chút lưu luyến đến những "người cũ".khi mà Terry dạo gần đây nổ súng,ghi điểm rất nhiều.quái!! cái thằng "lừa vợ,phản bạn" này liên tục bị người ra chỉ trích về phong độ kém cỏi.thậm chí có người còn đòi thanh lý nó.vậy mà trong Fantasy nó lại thành hàng hot.thật là,"giá trị đảo lộn hết cả".nhưng thây kệ nó,chắc "ngáp ruồi" thôi.chỉ cay mỗi chú đen Tu-dê :((,chú vừa rời anh đi cái là ghi điểm sòn sòn.để cái lão HLV bị sa thải 6789 "xoáy" cho.cay ko chịu được.

bỏ qua những "lăn tăn nhỏ" kia,thì 2 tuần qua thực sự mình khá hài lòng.mấy vòng này phải gọi là "tour đấu tử thần" của Milan.khi mà trong 3 tuần liên tiếp,người ta luôn phải chứng kiến cảnh "gà nhà đá nhau".hay như New với cặp hộ pháp kim cương Taylor,nguồn kiếm 6 đ đều đều từ đầu mùa của mình.thì liên tiếp gặp 3 đội bóng thuộc top đầu của giải đấu.khó khăn trùng trùng,nhưng Milan đang vững bước trên con đường "trụ hạng",dưới bàn tay lèo lái uyển chuyển và quyết định chính xác vào thời điểm quyết định của HLV 123456 (tự sướng tí :)) )

tạm gác cơn bão vừa qua,thì 1 cơn bão khác đang rình tiến tới.khi team chủ lực của mình Man-xì 2 vòng đấu kế tiếp sẽ phải gặp 2 đội bóng đến từ thủ đô London Ars - Cheo-sì.1 Chel chưa bao giờ là đội bóng dễ chơi,1 Ars đang vào phom trên đôi cánh của Van-pép-si,kẻ thù trực tiếp đã trù dập mình xuống vị trí như ngày hôm nay.khi mà 1 loạt đội bóng lôi hắn về và ấn vào tay chiếc băng (C).

ôi!! cơn đau đầu của đã tới rồi đây.thời điểm đánh dấu sự tuột dốc của team Milan.chính là từ vòng đấu MU vs MC.khi mình én 1 loạt hàng MC thì nó lại trù dập MU 1 tỷ số kinh hoàng.khiến mình bối rối và lạc lối trong những quyết định sau này.trực tiếp khiến mình phải sử dụng WC 1 cách vội vã,và rồi bây giờ mục tiêu của đội bóng là "trụ hạng".vết thương cũ đang rỉ máu,ko biết 2 vòng tới mình sẽ phải làm j đây :(.

hãy chờ xem!!!

dangtrang90
05-12-2011, 12:43 PM
Những ngày cuối tuần bận rộn, mệt mỏi đã trôi qua. Thậm chí đến thời gian xem Ngoại hạng anh chém Fantasy cũng không có... Bù lại một ngày đầu tuần thật thoải mái, không phải dậy sớm đi học. Mở mắt ra vào Thanglongkydao đọc diary fantasy của các bác mà lòng thật khoan khoái, thoải mái. hehe

Nói về Fantasy, đội hình của mình thi đấu khá ổn định, 2 Van đã mang về cho mình khá nhiều điểm, cho nên dù Van Vaart chấn thương mình cũng không nỡ cho anh phải ngồi ở băng ghế dự bị. Bên cạnh đó Van 10 vẫn cho thấy một phong độ hết sức ấn tượng. Những cầu thủ trẻ cũng luôn cố gắng thể hiện mình, Heguson đã được đem về thay thế thằng nhọ Baloteli, và anh cũng đã nhả đạn trong vòng vừa qua. Smalling đã trở lại sau chấn thương dài hạn và chơi một đấu vô cùng suất sắc. Một điều đáng tiếc là hàng New đã gây cho mình một sự thất vọng khi mà họ bị Chel vùi dập ngay trên sân nhà... Đi cùng nó là sự tin tưởng của mình giành cho hàng thủ được coi là vững chắc nhất mùa giải tan vào mây khói.

Ở H2H mình lại trải qua 1 vòng đấu quá thiếu may mắn khi mà nếu Kul ghi thêm bàn, Yakubu không quá điên, hay đơn giản Larson đừng đá hỏng Penalty thì gần như chắc chắn chiến thắng đã thuộc về mình. Giờ thì chỉ có thần may mắn, làm mờ mắt những người cho điểm BN mới cứu được mình. hehe. Vòng sau gặp hàng mềm Milan ( ;)) ) mình lại có cơ hội chấp nhận trừ 4-8 điểm để thay đổi đội hình rồi. hehe

Chúc mọi người luôn vui vẻ, và đặc biệt là luôn nhận được niềm vui từ Fantasy mang lại ! :D

hao nam dong
05-12-2011, 03:38 PM
-Một tuần mới bắt đầu,nhìn lại fantasy 2 vòng vừa qua cho thấy các chuyển nhượng của đội Nam Dong đều thất bại(vòng trước bán Silva,gervinhor mua V.Pesi,Pikington không đem lại KQ gì còn bị mất 7 đ),vòng này bán Ramirers,Agbonlahor mua Ade,Allen bị mất toi 11 điểm(Allen bị thẻ đỏ -1 đ,Ade 2 đ,ngoài ra còn bị -4 đ),nếu không chuyển nhượng thì may ra còn cơ hội đọ với bsx ở H2H
-Tuy nhiên điểm số đạt được của vòng này là tạm ổn,với 58 đ(62-4)và còn Suaez tối nay ra sân cộng với bonus của V.Persi x2,Bale,Jones,và có thể cả Mata thì hy vọng sẽ gần đạt 70 điểm
-Đội Nam Dong đang dần ổn định và hy vọng sẽ đạt tốp 10,từ vòng sau khả năng sẽ hạn chế mua bán và quyết tâm hạ đo ván My Love tại H2H.

hp007hp
05-12-2011, 05:17 PM
-Một tuần mới bắt đầu,nhìn lại fantasy 2 vòng vừa qua cho thấy các chuyển nhượng của đội Nam Dong đều thất bại(vòng trước bán Silva,gervinhor mua V.Pesi,Pikington không đem lại KQ gì còn bị mất 7 đ),vòng này bán Ramirers,Agbonlahor mua Ade,Allen bị mất toi 11 điểm(Allen bị thẻ đỏ -1 đ,Ade 2 đ,ngoài ra còn bị -4 đ),nếu không chuyển nhượng thì may ra còn cơ hội đọ với bsx ở H2H
-Tuy nhiên điểm số đạt được của vòng này là tạm ổn,với 58 đ(62-4)và còn Suaez tối nay ra sân cộng với bonus của V.Persi x2,Bale,Jones,và có thể cả Mata thì hy vọng sẽ gần đạt 70 điểm
-Đội Nam Dong đang dần ổn định và hy vọng sẽ đạt tốp 10,từ vòng sau khả năng sẽ hạn chế mua bán và quyết tâm hạ đo ván My Love tại H2H.

E de nghi lam do tran nay di .....

123456
05-12-2011, 05:54 PM
Vòng sau gặp hàng mềm Milan ( ;)) ) mình lại có cơ hội chấp nhận trừ 4-8 điểm để thay đổi đội hình rồi. hehe


nu-pa-ka-chi >:/>:/>:/

trung_cadan
06-12-2011, 11:27 PM
1 tuần không tốt mấy khi mình lại quá bận công việc mất cả sự tỉnh táo , sơ sơ Krul và Shacrowss ngồi trên ghế dự bị tiêu tốn của mình 15 điểm , chưa kể nếu chọn trúng đội trưởng là Bale thì lại có thêm 11 điểm nữa :(( . thế là 26 điểm đi tong , và cái thằng hói xấu trai R10 lại tiếp tục làm mình thất vọng kinh khủng ...

Chiến dịch leo lên trên Bảng tổng sắp Classic đã bị đình trệ , may mà có 1 an ủi lớn là chén được Anh Em FC của lão 9999999 , không có mà khóc lóc đêm hôm gối chăn ướt đầm đìa =)) .

Ăn được độ của lão này đương nhiên khó khăn với nhiều kinh nghiệm đau thương , mình may mắn thoát được thiên la địa võng không dưới 2 lần , ke ke .

Vừa nhỡ tay chuyển nhượng khá vô duyên , tự dưng mua bán 1 suất rất không tốt chỉ để lấy thêm gần 2 triệu tiền dư trong nhà băng mà chả để làm gì , tại sao không nhịn chuyển nhượng để tuần này vẫn giữ được người hay , tuần sau chuyển nhượng 2 suất ngon nghẻ , hix.

Thôi không sao , hên xui hết ý mà , sắp tới chén thằng Alex quả H2h là đẹp bạc .

1 tuần mới bận rộn với khá nhiều cơ hội trong và ngoài sân cỏ mở ra trước mắt , tiến lên nào đội bóng thân yêu , tiến lên nào Trung_cadan :)) .

6789
10-12-2011, 09:52 AM
Với trận thắng tuyệt vời của vòng đấu trước và sự thăng hoa bên H2H làm mình hưng phấn hơn hẳn, hôm nay trở chứng dậy sớm mò vào Fantasy chăm sóc đội hình như chăm rau =))

Tuần trước đội hình mình quá ngon của espanyol thì tuần này ngược lại hoàn toàn :(... Vừa kết thúc tính điểm đang hân hoan trước trận thắng nghẹn thở đối thủ 2324 thì nhận được 3 hung tin: Given bị chấn thương gân kheo dự kiến đến ngày 02/01 sang năm mới trở lại. Taylor bị nặng không hẹn ngày come back x-( (lúc mình đọc báo cứ tưởng Taylor.R của 1 số người, mình cười khoái trá nhưng ai dè lại là Taylor.S của mình, đúng là trời hại kẻ gian ác...). Rồi 1 ông ruby mua về cho đủ quân số Allen cũng gục nốt....Mình nhanh chóng chuyển nhượng ngay từ giữa tuần nhằm tránh bọn đầu cơ cầu thủ tăng giá. Vậy mà đã sai lại còn đen, sáng nay hí hửng bật máy thấy tiếp 2 chú Bendtner và người hùng của Nockten vòng đấu trước Murphy bị chấn thương....Có thể tạm gọi đội bóng của mình là bệnh viện Nockten được rồi >:P. Định chuyển nhượng chấp nhận trừ 4 điểm nhưng thấy đội hình của đội bạn (Galaxy Utd) cũng chẳng ra đâu vào đâu hết, ngoài thằng Persie điên khùng, thôi cứ giữ vậy mà chiến :D.

Tuần nào mà đội trưởng không ghi bàn coi như xong xèng, cả đội bóng vứt đi cho chó gặm. Ngược lại thì lại bành đến mang tai, thôi cầu mong Nockten phong độ ổn định ở H2H cho mình được nở mày nở mặt mà chém gió với huynh đệ, không thì xấu hổ xấu báo lắm...

P/S: Gửi thằng Mancini nhé: Má mày, sống lại đê. Mày chơi hơi bị phân biệt vùng miền đấy. Thằng nhọ Baloteli ra cái đíu gì mà mày cứ cho đá chính, đồng hương đồng khói với nhau hả? Thấy Dzeko hiền lành nên bắt nạt chăng? Nick mày ở TLKD là gì, thích bị del bài, khóa nick không? Trận này mà không cho chân gỗ đá chính tao điện thoại cho ông anh bên Ả Rập đuổi mày về Lesi mà đếm rệp đấy nhá....
Xin lỗi anh em vì bức xúc với thằng tó này quá nên nói bậy xíu....:)), mùa bóng năm nay mình đang dự đoán Dzeko là vua phá lưới cơ đấy (*)...

123456
10-12-2011, 10:08 AM
kinh nghiệm của mình trong suốt thời gian qua."mỗi khi ông bầu 6789 mở túi gió trước vòng đấu,là Nockten sẽ....nằm >:)

tuần này mình cũng khá "tỉnh" khi chờ hết lượt đấu C1 mới tranfer.chiến lược đã được vạch ra từ cách đây mấy tuần.nhưng việc MU bị loại đã làm đổ bể 1 số dự định.vì vậy,vòng này Milan quyết định sẽ chơi phòng ngự phản công. [-O<

123456
12-12-2011, 02:40 PM
ngày....tháng....năm....

mọi thứ vẫn ổn.chỉ trừ có việc sáng nay mất mạng,ngồi ngáp vặt trên phòng buồn như chấy cắn.lòng thì nơm nớp lo sợ vì số điểm của mình hôm t7 kiếm được ẹ quá.nguy cơ nằm là rất cao :-s thật ra việc "nằm" hay "ngã" với mình cũng chả quan trọng.nhưng vì tuần này mình gặp FBC,trước vòng đấu con hàng này còn dám hùng hồn tuyên bố Milan là con hàng mềm x-( láo quá,cha chả là láo x-( để thua nó thì còn giề là thể diện nữa x-(

vòng này mình đã lo sợ MC-MU 2 con hàng chủ lực của mình sẽ gặp nhiều khó khăn.do dư âm từ đấu trường C1.thực sự,trước vòng đấu mình đã định sẽ đưa Rooney về và tiếp tục dúi vào tay nó chiếc băng (C) quen thuộc.vì MU rất biết cách kiếm điểm trước những đội bóng nhỏ.tuy nhiên,sự lo lắng đã khiến mình đưa về chú em Smalling.cứ nghĩ là sẽ ăn chặt 12 đ clean sheet (Jone-Smalling).rồi vòng sau sẽ đưa hói thân yêu về.nhưng ai ngờ nó lại nổ cú đúp,trong khi MU lại để thủng lưới tình huống rõ dở hơi x-( ôi thôi :(( 1 cơ số điểm ra đi.trong khi,chả hiểu chú New đá đấm thế nào,đá với mỗi Nor mới lên hạng mà các ông để thua 4-2 x-( thế là tan nát hàng phòng ngự.làm mình tối t7 chả dám ló mặt lên đây.sợ cái thằng Gà tơ nó Trần Xoáy cho thì x-(......ôi!! 1 thứ 7 thật cảm xúc


nhưng thật may >:) mọi thứ vẫn lại ổn.mình đang dẫn FBC với khoảng cách an toàn.tất cả đều đến với 1 sự may mắn đến ngỡ ngàng :)) Tot thua 2-1,nhưng 2 con hàng Ader (C)-Modric phối hợp ghi bàn.20 đ rơi nhẹ nhàng vào túi =)) và người hùng thứ 2,ko ai khác chính là chú em da nâu - Vorm,clean sheet+ penalties saved,vậy là 12 đ(chưa kể bonus) ngọt lừ =)) ôi!! 1 cảm giác thật là Fantasy.chú Tơ >:/ :-@:-@:-@:-@

hnay cũng ko thể thiếu vụ mình dìm hàng lão 6789,Nockten đã nằm trước bác hyh với 1 tỷ số kinh hoàng =)) vâng!! cuộc dạo chơi ở Fantasy vẫn đang tiếp tục với Milan.ko cần đình đám,ko mục tiêu cao,chỉ cần làm kẻ ngáng đường khó chịu trước những kẻ đáng ghét,là đã quá đủ rồi >:) :))

trung_cadan
17-12-2011, 01:02 AM
Hơ hơ , vòng này boy_deptrai làm nhật ký hơi muộn do tương đối bận rộn , thế nhưng cái đội TADA_TamNhinViet thì lúc nào boy chả ưu tiên .

Tuần rồi tự dưng ngứa tay để cặp Swansea và Worn ngồi ngoài ( tại táy máy sáng thứ 7 ) thế là mất toi 18 điểm mới đau chứ .

Chú Jones thi đấu tốt nhưng được có 2 , còn ông Enrique hoàn thành nhiệm vụ với 6 điểm .

Hàng tiền vệ chỉ duy nhất Wanters ghi điểm , cả 3 ông sao Mata , Silva lẫn Bale đã không làm được cái trò trống gì mà lại còn mất cả 1 điểm CS nữa . ( Cũng chả lạ lắm vì mình sự đoán trước khó khăn khi Chel gặp MC ) .

Hàng công thần thánh đã cứu cả đội bóng trong tuần này , chú đội trưởng R10 làm 24 điểm , ông Ader 6 và sói con Sturridge xuất sắc ăn 2 AS để có 8 điểm ngon lành .

Khoái nhất là trận H2h chén ngon ông em Alex , đến hôm nay nhìn cái bộ mặt của nó mà mình vẫn thích thích là , hô hô .

Mai sẽ là 1 trận derby khác với lão Mỳ hảo hảo , mình dự đoán tuần này sẽ là 1 tuần bứt phá của mình trên cả H2H lẫn Classic !!!

Hẹn gặp lại ngày mai với những giây phút sôi động cùng giải bóng đá ngoại hạng Anh , giờ thì mình sẽ đi ngủ sớm và mơ những giấc mơ đẹp .

Chúc toàn thể anh em dịp nghỉ cuối tuần vui vẻ .

P/s : Trưa mai 13h00 , cả nhà mình đến Nhân cafe , chi phí do Alex lo lắng hết nha , cả lớp vỗ tay khen bạn Alex nào =)) !!!

alex_ferguson
17-12-2011, 01:32 AM
Lý Thường Kiệt anh ơi !

trung_cadan
17-12-2011, 01:37 AM
Ơ , thế lại là Tonkin à .

Ok , vậy là Tonkin 39 Lý Thường Kiệt cả nhà nhé !!!

6789
17-12-2011, 02:30 AM
Thấy anh em chém tưng bừng ở Fantasy, giật mình mới nhớ ra ngày mai là thứ 7 và mình bận túi bụi, đành phải sắp xếp, quyết định thật nhanh thôi...

Vòng trước thật đen đủi khi Nockten bỗng trở thành cái bệnh viện với 5 chấn thương liên tiếp làm mình phải Transfers những 3 cầu thủ. Kéo theo hệ quả bị trừ 4 điểm còn thêm 2 chú Helguson và Bendtner bị chấn thương không ra sân (0 điểm). Nockten thua trận thảm hại nhất trong lịch sử của đội bóng [-(, không thể chấp nhận nổi...hix.

Hôm nay vào Fantasy xem xét tình hình đón nhận thêm 1 hung tin nữa: Mark Schwarzer lại chấn thương....=((, ôi sao mà nhọ đến thế kia chứ :-??.

Và cuối cùng chủ tịch Nockten FC quyết định mở 1 cuộc họp bất thường trong đêm, mặc cho thời tiết đang rất lạnh các quan chức của clb vẫn phải ngồi trên limousine đến tập trung đầy đủ. Cuộc họp kéo dài 30 phút với nội dung chính mà BQT đội bóng muốn công bố cho báo giới http://www.thugian360.com/images/smilies/smileyvault-cute-big-smiley-animated-028.gif:

- HLV 6789 tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của BQT Nockten. HLV đẹp trai và đầy cá tính này sẽ trở thành ông chủ tuyệt đối trong phòng thay đồ của clb ít nhất cho đến hết mùa bóng.

- Thay máu toàn bộ đội hình đang què quặt chấn thương bằng 1 đội hình tiềm năng hơn.

- John Terry vẫn được tín nhiệm cho dù thành tích bết bát vừa qua của Nockten.

- Thành lập hội cổ động viên được clb tài trợ toàn bộ tiền di chuyển nếu đá sân khách. Riêng ở "thánh địa" Lạch Tray hội cđv Nockten FC được phép mang pháo sáng, hoa giấy... kiếm, tông, gậy bóng chày và cần thiết sử dụng cả súng hoa cải nếu cđv đội bạn manh động.http://www.thugian360.com/images/heox/va.gif

Chỉ 1 câu chốt thôi: Forza Nockten, ta đã trở lại ăn hại hơn xưa!!! :)) Hãy chờ xem Mourinho Hải Phòng khi đã nổi giận... x-(

hp007hp
17-12-2011, 09:52 AM
alo alo, các bác chú ý, vòng 20 sẽ tính thêm trận đấu bù Tot và Everton. Các bác có điều kiện hãy nhanh tay tậu hàng của 2 chú này.

123456
19-12-2011, 10:27 AM
ngày....tháng....năm

móa!! HN sao lạnh thế nhờ :-s 2 ngày về đóng cả đống áo rét mà vẫn rên hừ hừ!! tuần vừa rồi lại bận rộn phải đi nhiều,2 đám cưới,1 cái đầy tháng....mệt!!!

tuần này ngồi viết Fantasy mà ko có nhiều cái để viết lắm :D nguyên do là 2 ngày vừa rồi bận quá.chả có thời gian onl,lẫn xem bđá.chỉ nhớ mang máng là hôm t7,về nhà trong tình trạng xỉ xỉn.có bật TV lên thấy New-Swan đang 0-0.dù mới tậu thằng Ba về,nguy cơ là ko thành công.nhưng vẫn chắc mẩm sẽ ăn trọn 12 đ (Krul+Taylor).ai dè hnay lên mạng,thấy thằng Taylor chấn thương ko ra sân :( móa!! sáng t7 mềnh đã cẩn thận vào xem xét thêm 1 lần nữa.có thấy nó làm sao đâu.mất oan 6 đ :(

tuần này,có vẻ tranfer của mình ko ngon lắm :D làm 3 cái tranfer thì 2 chú ko làm ăn đc j (Ba+Jagielka).nhưng may mà ăn lại đc chú hói (C).haizz! đáng ra tuần trước lôi chú về thì mình đã cải thiện được ối thứ.nhưng ko sao.số điểm của mình kiếm được vẫn đang ổn định.tuần này mình gần như đã xác định buông từ đầu tuần (giải H2H).2 tranfer dư vừa rồi (-8 đ) chủ yếu là để toan tính cho 2 vòng kế.gặp 2 hàng cứng HYHT và Galaxy.nên với số điểm (so với mặt bằng chung) ở tuần này,mình khá hài lòng.hehe!!

thằng hói đang trở lại,Man-xì đã "vượt cạn" thành công.vì vậy,đội hình của mình thời gian tới,chắc chắn thi đấu sẽ rất ổn định.2 bác hàng cứng trên cẩn thận nha >:)

trung_cadan
20-12-2011, 12:14 AM
1 tuần đại thành công khi TADA_TamNhinViet dẫn đầu vòng này với 69 điểm , Con nhạn bsx sau khi nghe mình chém đã định phản đối thế nhưng nghĩ đến những cốc cafe miễn phí gần đây và cả những cốc bia sắp tới do tài năng của mình kiếm được thì cũng đã phải ngon ngọt ngợi khen :)) .

Duy chỉ Jagielka và Wanters không hoàn thành nhiệm vụ , nhưng phong độ tốt của những Silva , Ade , Jones , Enrique , Krul và người đội trưởng R10 đã khiến không 1 ai có thể cản bước của đoàn quân áo sặc sỡ tuần này .

Cùng với biểu đồ thành công của clb , sự vững vàng kinh tế cùng những toan tính khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng đã khiến cho lãi ròng của clb lên đến 7,3 triệu bảng Anh ( trước thuế ) , trong cuộc họp cổ đông tối hôm qua , 1 fan đội bóng trịnh trọng đứng lên phát biểu , nếu như bản quyền truyền hình của AVG với giải V_league là 20 năm , thì ngài boy_dep trai cũng nên ký hợp đồng khoảng 200 năm mới thỏa :)) .

Và cũng trước sự theo dõi chăm chú của hàng tỷ CDV quan sát trực tiếp qua truyền hình và quá nể sự mong mỏi của các Fan hâm mộ , ngài Boy_deptrai tuyên bố chức vô địch chắc chắn sẽ nằm trong phòng truyền thống của clb vào mùa hè năm nay .

Sắp tới 1 ngôi sao sẽ được bổ sung để minh chứng cho khát vọng đỉnh cao của clb , các bạn hãy cùng chờ xem .

Rồng ẩn trong bùn thì không thấy hình , nhưng khi nó cất cánh bay thì bão táp sẽ nổi , chỉ 1 và chỉ 1 mà thôi =)) .

P/s : Chém linh tinh cho vui , các quý ngài thấy có nổ quá thì cũng bỏ qua nhé :D !!!

bsx
20-12-2011, 12:17 AM
Tuần nào mình cũng thích Cá Rán thắng lợi, tha hồ cafe, thuốc lá free =))

alex_ferguson
20-12-2011, 01:38 AM
Ơ AVG là phần mềm diệt virus mà . Nó có ký gì với V_league đâu :))

toan2324
24-12-2011, 11:08 AM
Hôm qua, ngồi nghe bài "trở về dòng sông tuổi thơ", tự dưng nhớ lại hồi cấp 3. Khi đó mình được vào một lớp học rất nhiều vật lý. Sau một thời gian đánh vật với môn lý, mình và một số anh em cùng chí hướng quyết định thành lập hội VL-R-G (VL <=> vật lý, R <=> Rượu, G <=> [game, girl, gái] ). Cái hội này bây giờ đã tan rã nhưng nó là kỉ niệm đẹp của một thời trai trẻ nông nổi. Hiện tại thì mình không liên quan gì đến lý nữa mà chỉ có thể Vật - Rượu và Game được, nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ mình quyết định đổi tên đội bóng thành VRG-FC ^:)^. Mong tất cả anh em ũng hộ cho team VRG-FC

bsx
24-12-2011, 11:40 AM
Anh lại tưởng là VeRy Good Football Club :))

6789
24-12-2011, 11:44 AM
Anh lại tưởng là VeRy Good Football Club :))

Mới có nghị quyết cấm spam ở topic này cơ mà [-X, thích bầu bán lại không trưởng ban tổ chức x-( =))


bsx: (Em nhờ tí ở đây cho đỡ phạm luật). Anh cũng thế này :P

hao nam dong
24-12-2011, 11:46 AM
-Đã quá lâu rồi mình mới tìm lại được cảm giác chiến thắng ở H2H,thử nhìn lại số điểm của mình ở H2H thì thấy nó không sứng đáng đứng ở vị trí 17,có thể do mình hơi thiếu may mắn thôi,nhiều vòng điểm cao hơn 70đ mà vẫn thua,vòng tới gặp Duongpho FC mình lại muốn tìm được cảm giác chiến thắng một lần nữa mặc dù biết là sẽ rất khó khăn.

trung_cadan
24-12-2011, 03:17 PM
1 tuần không hài lòng khi Jones chấn thương quá sớm sau cú thúc cùi chỏ cuả Demsey , tiên nhân chỉ lộ mày , ông đang định mua mày về mà mày láo thế thì cứ ở mấy đội lởm mà chơi nhé .

Krul bất ngờ chỉ kiếm được có 1 điểm , Silva xuống phong độ trong khi Javis sẽ phải xách va ly rời khỏi giải thiên hà gấp . Thằng Hói R10 xứng danh đội trưởng khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp nhưng hỡi ôi đối thủ Mylove cũng vậy .

Xem lại trận Chel - Tot , 4 ông sao lớn của mình vứt đi của ông chủ mấy chục điểm , hết Mata chuyền cho Stu đá trượt , lại đến Bale chuyền cho Ade trượt đá , chỉ 1 cú thành công là Mylove đi đời .

Không sao , mình cũng không muốn bão quá mà mất đi cái tính cạnh tranh của giải , tuần này sẽ là 1 màn vùi dập PanDoRa với 1 ngôi sao mới mà không ai ngờ tới sẽ xuất hiện .

Giải là của tôi , bác Hyh chuẩn bị Bia cho anh em cùng chém nhé , he he .

P/s : tổng tiền dư lên 7,8 , mới tuần trước là 7,3 , mình quả thật là tiềm ẩn !!!

hyh2
24-12-2011, 03:27 PM
P/s : tổng tiền dư lên 7,8 , mới tuần trước là 7,3 , mình quả thật là tiềm ẩn !!!

Cứ tiết kiệm tiền đi, cố gắng đủ trả tiền nhậu là OK=))

ninhnc
24-12-2011, 07:47 PM
Một tuần qua đi với bao toan tính, mưu mô cho đội hình đá chính. Khúc khải hoàn của tôi chỉ vang lên ngắn ngủi đôi lần, nhưng may sao lại rơi trúng vòng này.

Những cầu thủ mang lại điểm nhiều trong đội:

Brown: (9đ) Trong những giây phút thăng hoa cuối trận đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Sunderland trước QPR, ghi được 7 điểm, đồng thời mang lại 2 điểm Bonus.

Aguero: (13đ), lập cú đúp trong trận đấu, Aguero xứng đáng nhận thêm 3 điểm Bonus.

Persie: (11đ x 2), vẫn là cánh chim đầu đàn của Arsenal, ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền, 1 a-xít, ăn 3 điểm Bonus ngon ơ, và là đội trưởng của NC 1980.

Sturridge: (7đ), tài năng trẻ đang nổi, tôi mua về vòng này đã kịp tỏa sáng với 1 bàn thắng và ăn 1 đ Bonus.

Jose Enrique : (6đ), cũng vừa mua vòng này, tạm hài lòng với 6đ vì để sạch lưới.

Những cầu thủ còn lại đã đóng góp đến 1/5 số điểm của NC 1980

Cao hứng xuất khẩu thành vần, tặng AE ta vài câu cho rôm rả Forum


“Niềm vui nối tiếp niềm vui
Tuần này e đã đẩy lùi được ai
Hóa ra là một anh zai
Nằm tận top4 rất tài chơi game

Hôm OFF ảnh có độ thêm
Anh em mình sẽ đi đêm vụ này
Cá độ e vốn không hay
E cứ vui vẻ OKAY gật đầu

Đợi chờ Bonus thật lâu
Tưởng chừng như sẽ nằm sâu dưới cùng
Thưởng nhiều nên điểm rất sung
E thắng sát nút, ung dung đi mời

Anh em ta có thảnh thơi
Chiều mai ngồi chém tả tơi hãy về
Ta mình vui cốc cà phê
Thăng Long Kỳ Đạo đê mê dân cờ”

6789
24-12-2011, 07:57 PM
Chú em Ninh hát hay bây giờ còn được biết thêm 1 tài xuất khẩu thành thơ, bội phục bội phục! =D>=D>=D>

6789
26-12-2011, 10:03 AM
Không hề muốn viết những dòng nhật kí này chút nào, nhưng mình viết để nhớ mãi ngày hôm nay.... :(.

Mình vừa trải qua 1 mùa giáng sinh "khủng khiếp" nhất trong cuộc đời...hy vọng FTS vòng tới sẽ an ủi cho mình phần nào...Nếu như mình chịu trả lời cú phôn đêm hôm 25, nếu như mình tự dưng lại không có hứng thú xem phim của Châu Tinh Trì...Nếu như mình dễ dàng bị cám dỗ bởi những "cuộc chơi tầm thường" ấy, có lẽ club FTS TLKD sẽ vắng mặt 1 thành viên chém gió nhiệt tình như mình dài ngày rồi...Nhưng hậu quả của hôm ấy với mình vẫn ám ảnh, cú sock này còn đeo bám mình nhiều ngày sắp tới nữa đây... Công việc, đời sống tinh thần, tình cảm...tất cả như 1 dòng xoáy đang cuốn mình tới...tới đâu thì mình cũng chịu, chưa thể biết được...Mình có tính hay than vãn, nhưng cũng biết 1 mình tự chống chọi với mọi phong ba bão táp...Mình hay cười để che giấu những nỗi buồn nhưng mình cũng hay ngồi 1 mình trầm cảm suy tư...Năm nay "năm tuổi", chỉ còn 1 tháng nữa thôi, mình sẽ vượt qua tất cả! (mịa cha cái thằng thầy bói đầu năm phán vớ phán vẩn, mình thấy nó ngồi ế hàng thương tình ném cho nó mấy chục vậy mà nó lại xem xét kiểu khốn nạn...ba trò bói toán mình đâu dễ tin, mình thừa khả năng xem ngược lại cho cái số phận của nó...Nhưng đến giờ này không tin không được...hic). Sức chịu đựng của mình bây giờ giống cái trò chơi FTS thế không biết...Hình đồ thị đội bóng Nockten cứ đi xuống, tối nay ngoại hạng Anh thi đấu, mình sẽ lại chém gió và mình sẽ biết cách tự làm cho bản thân vui vẻ....Hình như mình còn cái thẻ rượu ở MDM, tối nay đi bem nốt nhỉ, để lâu hết hạn mất...:D

Hôm rồi lên HN ọp, thấy anh em hào hứng trò chơi FTS thế, mình hơi ngạc nhiên...Khổ nỗi mình chỉ thấy FTS hay khi Nockten thắng và chẳng có cảm giác gì khi Nockten thua, lạ thật. Mỗi lần "chăm bón" Nockten cũng hào hứng lắm, cũng tự tạo cho bản thân cái khí thế bừng bừng, nhưng không thể hòa hợp nổi FTS và....Buồn cười nhất chuyện cứ gặp Tuấn "hói" là ông "giáo sư" này nổi cơn chém FTS, mình lại gạt phắt cái hứng thú của thằng em đi, giải thích cho nó hiểu mấy lần rồi không biết có hiểu không nhỉ?....

Hôm nay viết nhật kí chẳng ra đầu ra đũa, không liên quan gì đến FTS thì phải...Bỗng dưng ảo tung chảo, chẳng giống mình ngày thường gì hết...hehe

Có cái áo choàng mình thích quá...thôi đành ngắm nó qua ảnh, bà chị mua hộ cho rồi mà phải trả lại... cũng giống việc mình ngắm Van Persie ghi bàn thôi mà :)):)):))

PRIMO EMPORIO - AUTUMN WINTER 2011 (http://www.primoemporio.it/#/lb_man)

Bù lại mình vẫn còn 1 điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời, công chúa Jerry ...Không biết "thằng bợm" nào sau này được làm rể mình nhở :)):)):))

http://ng1.upanh.com/b3.s24.d1/436dbdf66aac5473ecf65ffb6996d5be_39347491.img0306.jpg (http://www.upanh.com/img_0306_upanh/v/4nk74rcueuh.htm)

http://ng5.upanh.com/b4.s3.d2/b0a6e3cf332e41fe98149908ec9720b0_39347495.img0975.jpg (http://www.upanh.com/img_0975_upanh/v/ankdar9u4ur.htm)

http://ng8.upanh.com/b5.s24.d2/5a795a96836825be664c6c75263cd332_39347498.img1034.jpg (http://www.upanh.com/img_1034_upanh/v/enkbar3u7uk.htm)

hyh2
26-12-2011, 10:53 AM
Ối giời ơi, hóa ra một nữ một gái.

6789
26-12-2011, 10:59 AM
Ối giời ơi, hóa ra một nữ một gái.

Nhok kia là cháu gái bác ơi, em đang phấn đấu: 2 zai, 2 gái cho vuông :D

hao nam dong
26-12-2011, 11:06 AM
-Một tuần mới bắt đầu bằng một trận chiến mới,fantasy cup.Tuần này tại H2H gặp đội duongpho FC,nhưng trận chiến này không còn thực sự quá quan trọng với mình nữa(vì cùng anh em trong TLKD),quan trọng hơn cả là phải phải giành chiến thắng trong fantasy cup và cho cả thế giới biết đến đội Nam Dong FC,hy vọng cả Nam Dong FC và duongpho FC đều giành thắng lợi cho trận chiến lớn này và mong sao cho fantasy của TLKD có các đội vào càng sâu càng tốt.

anhtuank11
26-12-2011, 11:37 PM
Hôm nay bác BSX có lập thêm một giải mới, mình và HoaPhuongFC lại được giao lưu với anh em trong kỳ đạo. Ngó qua FTS bác NamDong có MATA nổ,mừng cho bác Hảo vì mình cũng muốn 18 anh em vào sâu trong fantasy cup, chúng ta là những người chiến thắng.
Không thấy anh 6789 đâu cả hóa ra huynh ấy lên MDM
ko sao đâu anh 6789 ạ, e chém FTS nhưng chuyện hẹn hò em vẫn cứ hẹn mà anh, đội HoaPhuongFC la em lập thêm cho cô bạn gái cùng chơi cho vui hí hí. Em cũng có thời kỳ ... Công việc, đời sống tinh thần, tình cảm...tất cả như 1 dòng xoáy đang cuốn mình tới...tới đâu thì mình cũng chịu, chưa thể biết được... nhưng lên MDM thì vui quên sầu.
Chúc anh và các bạn trong TLKD 1 Gw thắng lợi.
HP một đêm mùa đông

trung_cadan
28-12-2011, 11:22 PM
1 vòng đấu khá thành công khi mình vượt qua độ chấp thằng Đông Á Bệnh Phu bên giải Cup , cùng lúc thắng được đối thủ tiềm tàng bsx và đứng thứ nhì vòng đấu .

Duy có 1 điều không vui lắm khi đối thủ HyH tỏ rõ sự đáng gờm và đẳng cấp khi tiếp tục bỏ xa mình và phần còn lại trên bảng tổng sắp , dù biết là rất khó khăn nhưng thực sự mình chờ đợi đoạn tăng tốc từ giáng sinh đến tháng 3 năm nay . Khi sự ổn định sẽ có 1 tiếng nói cực kỳ quan trọng .

TADA_TamNhinViet vẫn có những bước tiến thực sự vững chắc , chiếc Cup danh giá vẫn đang trong chặng đường đến với ngài chủ tịch boy_deptrai . Cả F_League sẽ phải ngước cặp mắt ngưỡng mộ đến dải thiên hà 2010 sáng lấp lánh , mình xin hứa là sẽ như vậy , he he .

Đối thủ sắp tới IPL sẽ phải chít , khoảng cách ít nhất là 10 bàn , các bạn hãy cùng chờ xem !!!

bsx
28-12-2011, 11:52 PM
Tuần này, mình chỉ mơ mộng nho nhỏ là Pandora City đạt mốc 800 điểm mà thôi :((

hao nam dong
02-01-2012, 10:17 AM
-Năm mới thắng lợi mới,một thắng lợi kép mà mình không dám tin là nó sẽ đến với mình sau đêm 31 tháng 12(đúng là 30 chưa phải là tết).
-Sau đêm 31 mình chỉ còn có hy vọng may ra thì thắng tại fantasy cúp mà thôi,đối thủ của mình tại H2H là NC1980 đang bị mình tạm dẫn 30-29 nhưng đội bạn còn có Walters chắc chắn sẽ có bonus nên mình coi như thua điểm,đội hình Nam Dong FC khi đó chỉ còn có mỗi 1 cầu thủ là Hibbert,trong khi đội bạn còn 3 cầu thủ lần lượt là Brown.Silva,Aguero.Nhưng thật sự vòng 19 này là vòng đấu thất vọng với phần lớn các siêu sao của giải ngoại hạng,đội bạn chỉ có thêm 3 đ từ 3 cầu thủ còn lại trong khi Hibbert đã đem về cho đội Nam Dong FC tới 12 đ góp phần đưa Nam Dong FC đến thắng lợ kép.Tương tự tại fantasy cúp đối thủ của mình còn 4 cầu thủ Kompany,silva,Sessegnon,Howard chỉ mang lại 16 đ không rút ngắn được khoảng cách là bao.
-Chiến thắng đầy may mắn tại vòng này đã đưa mình khỏi tốp đèn đỏ và có công rất lớn của Hibbert,mọi người hay mua cầu thủ này vì vòng tới Eveton đá sân nhà và còn có trận đá bù nữa,giá cả thì khá hợp lý chỉ 4,8 t thôi.

hyh2
02-01-2012, 12:49 PM
Một vòng đấu buồn vui lẫn lộn.
Vui đầu tiên vì điểm của mình vẫn cao thứ 2 danh sách để tiếp tục đứng đầu 2 bảng xếp hạng và lọt vào vòng 3.
Cái vui thứ hai là mình kiểm nghiệm được phán đoán của mình
Nhưng cũng buồn nhiều, mình đã có mấy lầm lẫn liền. Quyết định bán Ba đi để mua 1 tiền đạo của Liv là sáng suốt nhưng khi thực hiện mình đã mua nhầm tiền đạo. Chẳng khác nào đánh xé ngược, đánh ngũ sách đợi ù ngũ văn, nó lại nảy ngũ sách giữa mặt. Nhưng cái này có thể đổ cho linh tay hay không chứ việc nhầm lẫn đội phó và thời điểm dùng WC thì không thể biện hộ nổi.
Có lẽ mình đàng say sưa với thắng lợi, mình cần 1 khoảng lặng để ổn định lại.
Sau vòng này là sẽ được dùng WC, nhưng mình sẽ dùng WC ngay từ bây giờ vậy.

chotlut
02-01-2012, 05:03 PM
Một tuần trôi qua với nhiều niềm vui với vợ chồng mình. Tết dương lịch thứ 2 được ở bên vợ, mình còn được hưởng trọn niềm vui từ Fantasy khi đứa con cưng của mình ở SLNA League lọt qua khe cửa hẹp vào vòng 3 nhờ sự tỏa sáng của Hibbert và chỉ hơn đối thủ vỏn vẹn 3 điểm. Diamond của gamaimo cũng đã có trận thắng thứ 5 trong mùa giải và đang có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng sau một thời gian ngụp lặn nơi cuối bảng xếp hạng ở cả 2 giải.
Vòng đấu đầu năm mới, ra ngõ đã gặp núi cao. HYHT là đội đang dẫn đầu ở cả 2 giải Classic và H2H và đang có sự ổn định đáng kinh ngạc. Đã thế đối thủ lại dành quả bom WC cho mình ở vòng này, thôi thì coi như thua từ khai cuộc. Nhưng bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ, mình sẽ vận dụng hết tất cả vốn chơi FTS để cố vấn cho gamaimo một chiến thuật hợp lý nhất để có thể làm nên một bất ngờ trước nhà cầm quân HYH2. Đối thủ đã tuyên bố dùng WC chứng tỏ họ cũng đã có sự tôn trọng nhất định đối với đội bóng của vc mình và vì thế mình cũng phải thể hiện như thế nào cho xứng đáng với sự tôn trọng đó. Và mình tin cả TLKD sẽ cỗ vũ cho mình trong cuộc đối đầu này, nhất là Super Mode. Ngài HYH2 hãy đợi đấy!

chotlut
02-01-2012, 05:43 PM
Một vòng đấu buồn vui lẫn lộn.
Vui đầu tiên vì điểm của mình vẫn cao thứ 2 danh sách để tiếp tục đứng đầu 2 bảng xếp hạng và lọt vào vòng 3. Bla bla...

Bác vẫn có dấu hiệu lẫn. Đội cao thứ 2 là Diamond nhà em nhé bác!

trung_cadan
02-01-2012, 05:52 PM
Từ giờ trở đi , ai thắng được HyH ở giải H2H em đều mời cafe miễn phí , he he .

Cả nhà cố lên , chặn cái lão Man city-TLKD lại cho em nhờ :)) !!!

hyh2
02-01-2012, 06:30 PM
Bác vẫn có dấu hiệu lẫn. Đội cao thứ 2 là Diamond nhà em nhé bác!

Nhầm thật, tưởng Diamond cao điểm nhất?:))

gamaimo
02-01-2012, 09:52 PM
Từ giờ trở đi , ai thắng được HyH ở giải H2H em đều mời cafe miễn phí , he he .

Cả nhà cố lên , chặn cái lão Man city-TLKD lại cho em nhờ :)) !!!

Thế Diamond thắng ngài mời chotlut hay là maimo đây?

gamaimo
02-01-2012, 10:16 PM
@: Những ai chưa sử dụng wc, hãy nhanh tay lên để được mời cafê kìa!

trung_cadan
02-01-2012, 11:37 PM
Thế Diamond thắng ngài mời chotlut hay là maimo đây?


Tôi mời bà , lão ý cafe ngó !!!

trung_cadan
03-01-2012, 04:28 PM
Tuần này đội bóng thi đấu tạm ổn , tuy chia tay cái Cup hơi sớm nhưng vẫn tiến bước trên BXH tổng và H2h .

Toàn bộ các ngôi sao rơi vào khủng hoảng tồi tệ , nhưng không sao C'est lavie , có bao giờ tròn trịa được đâu hở ngài chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai ???

Bao nhiêu vòng theo đuổi chính sách tiền tệ vững mạnh , hôm nay Wildcard đã được sử dụng triệt để , mất khá nhiều tiền cho cú này , tiền mình giờ chỉ còn dư có 7,4 triệu mà thôi .

Giờ là lúc đè bẹp các đối thủ trên con đường thẳng tiến đến ngôi vô địch . Sân bay quốc tế TADA tấp nập các ngôi sao đến từ các giải bóng đá hay nhất thế giới . Sẽ là 1 kỳ nghỉ đông tại những bờ biển tràn ngập nắng ấm tại Trung Đông . Chỉ 1 lệnh cấm , Sex đến từ các Wags , sex từ chỗ khác thì không cấm à nha =)) .

Chiếc du thuyền đang đón đợi dải thiên hà sáng lấp lánh tại đảo quốc sương mù ngay sau vòng đấu này , hãy tận hưởng những ưu đãi từ ngài chủ tịch và phấn đấu cho chặng đường còn lại của giải đấu ...

Các bạn có trách nhiệm phải đem lại niềm vui vô bờ cho các CDV trung thành và đầy đam mê , Tiến lên TADA_TamNhinViet .

hp007hp
03-01-2012, 07:38 PM
Lần đầu e đi WC mà lăn tăn quá, thằng mình muốn cho đi thì thiệt nhiều xiền quá (Pepsi, Jones, RTaylor ..) ko biết ae có vào hoàn cảnh nhue mình ko nhỉ.

chotlut
03-01-2012, 09:25 PM
Tôi mời bà , lão ý cafe ngó !!!
Kiểu này còn phải ăn xỉa dài dài nhé.
Mà sắp gặp TD_TNV rồi, mình phải đưa lão cá dán này vào tầm ngắm mới được.

anhtuank11
11-01-2012, 07:01 PM
Đất cảng chiều mùa đông 11/01/2012 Đã lâu rồi không thấy anh em nào trong Fan viết nhật ký, vòng đấu bù kéo dài mấy ngày nên các sir cũng ít chém gió.
15h ngó qua giải H2H DuongPho gặp đội của a boy đẹp trai, nhìn qua có nhiều sự tương đồng về đội hình. Đội mình ít có cơ hội ngoại trừ người Hà Lan bay bùng nổ. Nhưng cũng không quan trọng lắm vì mình thích tỉ số hòa hơn vì cả 2 HLV đều đẹp giai ngang nhau :D ( 10 điểm cho độ tự sướng )
15h15' gọi cho điệp viên người Anh 007 xem đã đi vệ sinh chưa còn anh 6789,mình đoán a ấy chắc rất mãn nguyện với đội hình đặc biệt, mình tin là a 6789 sẽ bứt phá ngoạn mục vào giai đoạn quyết định.
15h30' mở bongdaso.com thì giật mình với SILVA , một con cưng mình định tậu lại sau vòng 20 thì dính chấn thuơng, nghe đâu Mancini định trọng dụng lại HAGRIVERS, một tiền vệ cũng trâu cách đây vài năm. Không biết sắp tới những ai nhồi bóng cho AGUERO đây. Mình quyết định chờ đợi 2 vòng đấu để xem ngài MANCINI xoay sở ra sao.
15'h45 DuongPho ký kết với các hảo thủ khác với phương châm ngực tấn công mông phòng thủ.
ở hàng tiền vệ với 3 con hàng 8 chấm: VALENCIA ( a chốt và chị mái mơ bem con này rồi), BALE, DEMPSEY, hai con hàng đời 6 chấm: SESSEGNON, WALTERS.Hàng thủ:2 thủ môn Nguyễn Y Vân : VORM _ KRUL hậu vệ : R TAYLOR, ENRIQUE không thay đổi, tậu thêm JONES và 2 con hàng 4 chấm MARTIN R - GABIDDONHàng tấn công: PEPSI vẫn là ưu tiên hàng đầu vì những bước chạy và dứt điểm trưởng thành từ bóng đá đường phố. ADEBAYOR - GRAHAM là 2 bản hợp đồng cuối cùng của chủ tịch DUONGPHOFC với sự dẫn dắt của sir anhtuank11.
Tết sắp đến rồi hy vọng các chú kiếm thêm ít hìu để mình đi du xuân.
Đội hình ưu tiên số 1 là 3-5-2 .
Mình cũng không biết các sir trong giải ra sao, chúc các anh em đã vào vòng trong FANCUP đêm nay thăng hoa và tiếp tục vào sâu. Chúng ta là những người chiến thắng.

6789
13-01-2012, 07:33 PM
Vậy là sau không biết bao nhiêu ngày chờ đợi, thổn thức, mong ngóng "phục thù", ngày mai cũng đã sắp tới...

Thời gian qua quả là "ác mộng" ở Fantasy với mình, đội bóng cứ tuột dốc không phanh 1 cách dã man trên bảng xếp hạng. Theo mình thế giới hiện nay có 3 ngôi sao đẳng cấp vượt trội: Messi, Ronaldo, Rooney. Vậy mà Nockten sở hữu 1 ngôi sao duy nhất ở Premier League nhưng cũng chẳng làm lên cơm cháo gì. Đội Nockten mua cầu thủ bao giờ cũng tính chiều sâu và 1 cầu thủ có tính đột biến theo vòng, vậy mà đen thôi, đỏ thì quên mịa đi... Trò chơi Fantasy quá hên xui, làm cho tính toán của mình trôi ra sông ra biển hết >:P. Cuối cùng mình cũng nảy ra 1 ý tưởng, có thể nói cuộc cách mạng lần này khá táo bạo và chắc chắn toàn Châu Âu sẽ "nguyền rủa" mình tội.....phân biệt chủng tộc :D. Đã hên xui thì cho hên xui luôn, khỏi cần nghĩ nhiều nữa cho bận đầu [-X.

Nockten sắp tới sẽ là 1 đội bóng mang đậm dáng dấp của 1 lũ "côn đồ", sẵn sàng chiến đấu lấy thẻ phạt chứ không cần bàn thắng :-|.Nockten 2012 sẽ làm những ai có thâm niên bóng đá nhớ lại đội bóng "gấu" nhất thế giới của thập niên 90: Wimbledon. Dù gì theo đánh giá chủ quan của mình WC lần này là cần thiết, đúng lúc và có khả năng thành công. Cho dù trong vòng 5 năm tới mình rất có thể bị EU bài xích, mình tiều tiền USD tạm vậy :)).

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng trình tự bỗng có cú phốt nhỏ: Kompany bị treo giò 4 trận, mình đành phải chuyển đi đón Richards ẹp trai về...hehehe.
Ấp ủ khoảng 10 ngày roài, hôm nay tung clip giới thiệu đội hình. Hiểu là "tung hàng" hay "tự sướng" cũng vậy thôi. Có cái may mắn: Vòng đấu tới mình gặp Trung cá dán http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/xoatay.gif, hahaha, mình đem thằng em mình ra làm thí nghiệm thay cho thỏ, không biết có "ác tăng" quá không nhỉ? o:-)

Giới thiệu qua đội hình Nockten 2012 với cả nhà: Đội bóng mới toàn da màu, không chơi cầu thủ có gốc thuần chủng Ai-len và thụ tinh trong ống nghiệm nhé. Kompany sẽ được đón về sau khi mãn hạn treo giò <:-P

*** Vorm (Swansea), Simpson (Newcasle), Assou-Ekotto (Tottenham), Cole (Chelsea), Kompany (Man city), Samba (Blackburn), Sessegnon (Sunderland), Song (Arsenal), Ramires (Chelsea), Nani (MU), Dyer (Swansea), Odemwingie (West Brom), Adebayor (Tottenham), Zamora (Fulham), Al-Habsi (Wigan).

Vớt vát lại câu cuối: Đen thôi, đỏ quên đi! http://beat.vn/forum/images/smilies/mil_tank.gif

ZLJKxdU7hD8&feature=fvsr

trung_cadan
13-01-2012, 07:54 PM
Cái đội hình hay ha , mình chỉ cho 1 chú voi con ra hù là nát hết , he he .

Em dự đoán sẽ gác huynh chục điểm :)) !!!

trung_cadan
14-01-2012, 01:32 AM
Mai là 1 vòng mới rồi , tuần này mình vi phạm nguyên tắc chuyển nhượng , chạy theo số đông và chấp nhận -4 , kết quả là thua H2H vì 2 điểm quý giá .

Quá tiếc khi không bám đuổi được nhóm trên sát sao hơn , và tổng tiền đã được tung vào thị trường chuyển nhượng 1 cách vô độ , cha bố khỉ mất toi cỡ 1,8 triệu cho những cú mua bán điên rồ vừa rồi .

Đã là 1 bước lùi lớn , thôi thôi điên 1 tuần thôi tại vì thời gian rồi ức chế quá , cứ phá loạn lên cho nó rối 1 thể .

Mai sẽ là 1 vòng đấu mới , nhưng những kết quả trong mơ của mình sẽ bắt đầu vào năm mới , khi những công việc đã được giải quyết hoặc chưa giải quyết thì sự cũng đã rồi , he he .

Thèm xuống Hải Phòng chém Fantasy cùng các anh em huynh đệ và tham gia vào buổi đại nhạc hội náo loạn thiên cung lắm lắm ý , nhưng thôi đôi khi cũng phải nghiêm khắc với bản thân tí chứ :)) .

Lan man tẹo , mới dòm cái lịch của anh Reporter , thế nào mà chả phải có mặt tại Đà Nẵng vào cuối tháng 3 , khi mà Phương Trang Cup được tiến hành với những ngôi sao cờ tướng hàng đầu thế giới ???

Từ giờ đến tháng 3 , sẽ là cuộc tổng tấn công quyết tâm chiến thắng trên mặt trận kinh tế ở cả Fantasy lẫn đời thường , ta sẽ đặt Sencom huấn luyện ít nhất 1-2 vòng đấu Fantasy tới tại Đà Nẵng , hé hé ...

Forza TADA_TamNhinViet , Forza boy_deptrai , Forza Trung_cadan !!!

hao nam dong
17-01-2012, 06:18 PM
-Giải ngoại hạng anh chứng kiến tuần lễ boxing day thật là hấp dẫn,đội Nam Dong FC đã quá may mắn trong dịp này với cú nước rút thần tốc thắng liền 1 mạch 4 trận liên tiếp ở H2H(nếu thắng nốt Milan tuần vừa qua nữa là 5 trận liền),từ vị trí bét bảng xếp hạng hiện thời đã leo lên thứ 13 ở H2H và 14 ở Classic.Có lẽ các trận thắng liên tiếp của đội Nam Dong FC sẽ đến lúc dừng lại bởi đội Diamond vì tuần này các cầu thủ của đội Nam Dong gặp khá xương toàn sân khách nhiều và khiên giáo lẫn lộn,HLV sẽ không chuyển nhượng tuần này mà để giành tuần sau chuyển cả thể để hy vọng sang năm mới sẽ có chiến thắng đầu xuân lấy may cho lượt về.

trung_cadan
23-01-2012, 10:57 PM
1 vòng đấu thật nhiều cảm xúc , công tác chuẩn bị vòng này không tốt vì lý do công việc , đến như Dempsey đá sân nhà mà mình còn cho dự bị thì đúng là lú đừng hỏi =)) .

Cả 1 hàng hậu vệ rơi vào khủng hoảng khi vỡ tan vỡ nát , trong khi thằng Dempsey tàn phá hàng thủ New thì mình điên ruột với thằng huấn luyện viên phó khi nó tư vấn tuần này cho con Dempsey dự bị , hu hu , trừ lương thằng này thôi .

Những phút năm mới thiêng liêng đã đến , Con Valencia chuộc lại lỗi lầm của đồng đội và phần nào làm cho ly rượu vang mà ngài chủ tịch đẹp trai đang hưởng thêm phần thú vị .

Đồng thứ 3 vòng và vùi dập đội bóng đến từ nước Ý MiLan cũng chả phải là 1 khởi đầu tồi với TADA_TamNhinViet ...

Chúc mừng năm mới tất cả anh em , mặc dù rất yêu quý mọi người , nhưng 2 giải này là của tôi , he he !!!

anhtuank11
24-01-2012, 12:24 AM
Một vòng đấu mình ăn vã điểm với demsey và valencia,mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải h2h hehe

trung_cadan
03-02-2012, 12:38 AM
Tiếp tục là 1 chiến thắng bão táp , 7 điểm bị gác cùng với 6 điểm bonus ( dự tính ) của Bale bên phía Ninhnc đã thực sự làm cho những cdv của TADA_TamNhinViet lo lắng , nhưng phong độ đỉnh cao của các ngôi sao đã giúp cho đội bóng tuần này xuất sắc đứng đầu với số điểm lớn nhất từ trước đến nay là 90 ...

Hàng hậu vệ và tiền vệ hoàn thành nhiệm vụ với 86 điểm , 2 ngôi sao lớn là Gerrad và Rooney đã được cho nghỉ ngơi trên ghế dự bị nhằm chuẩn bị cho những vòng đấu mới , và thật vui khi những người đồng đội của họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi đưa đội bóng lên thứ 3 H2H và thứ 2 Classic ...

1 dịp tết vui vẻ vừa trôi qua , giờ là lúc huấn luyện viên của họ , các cầu thủ cùng các CDV sẽ lao vào cuộc chiến mới , hãy lao động miệt mài và hăng say , vinh quang đang đón đợi .

Con tàu TADA_TamNhinViet đang đi đúng hướng và được thần may mắn yểm trợ , duy chỉ 1 chút không vui khi trang Nhật ký này đang bị bỏ lửng và tương đối vắng vẻ ...

Việc ai người đấy làm , Forza Trung_cadan !!!

dangtrang90
03-02-2012, 11:42 AM
Lại một vòng đấu thi đấu không thật thành công với FBC khi thua kém gã hàng xóm ầm ĩ 13 điểm, lỗi chỉ tại đội trưởng của binh đoàn FBC những vòng gần đây thi đấu không thật sự tốt, nếu tình trạng này tiếp diễn thì chắc chắn anh sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị dài dài :D.

Tuy nhiên thêm 3 điểm ở H2H để củng cố vị trí thứ nhất và giành hạng 2 vòng cũng không đến nỗi tồi.

FBC lại một vòng nữa không giành được chữ ký của các ngôi sao đắt giá trong kỳ chuyển nhượng, vòng tới lại gặp một đối thủ cực kỳ khó chơi ở H2H. Chỉ còn biết hy vọng vào may mắn để giữ vừng vị trí thứ nhất cũng như vươn lên trên bảng xếp hạng classic ... :( !

hao nam dong
06-02-2012, 12:09 PM
-Một vòng đấu tương đối thành công của đội Nam Dong FC,sau vòng này thì khả năng vươn lên được thứ 10 của classic và cả H2H
-Vòng trước đó với sai lầm của HLV khi bán Bale cộng với để Kul và Simpson ngồi ngoài và chọn sai C nên quá may mắn mới vượt qua đươc EighteTeen tại H2H,vòng đấu này thì chỉ có sơ suất nhỏ khi để Mc Clean ngồi ngoài,tuy nhiên chọn C thì quá ngon rồi nên khả năng lớn là chặn được bước tiến của tài năng trẻ đang lên của đội FBC bằng chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại H2H.
-Từ vòng sau lại có thêm giải fantasy champion nhưng mục tiêu chính vẫn là thi đấu ổn định tại Classic và H2H để tránh xuống hạng còn phấn đấu nếu vượt qua được vòng bảng của Fantasy champion là tốt lắm rồi.

hao nam dong
14-02-2012, 12:06 PM
-Một vòng đấu không thật sự thành công như mong đợi của đội Nam Dong FC,tuy nhiên vẫn may dương như vẫn đang mỉm cười với HLV của đội bóng,chiến thắng vòng này tại cả 2 giải H2H và champion cup mang nhiều yếu tố may mắn là chính,chủ yếu gặp phải cả 2 đội đang xuống phong độ.
-Thử thách thực sự cho đội Nam Dong FC đang ở phía trước,vòng tới gặp phải đội Galaxy Utd ở cả 2 giải H2H và champion cup một lúc,đội Galaxy Utd thi đấu khá ổn định từ đầu giải đến giờ và đang trong tốp đầu của giải Classic,tuy nhiên trong trò chơi fantasy này thì không có đội nào yếu cả,vào một ngày đẹp trời thì mọi thứ đều có thể xảy ra,đội bét bảng vẫn hoàn toàn có thể thắng đội đầu bảng như thường,đây chính là sự hấp dẫn của trò chơi này.Sự hên sui của fantasy như trong cờ úp,nhiều khi chỉ một cầu thủ bình thường không phải là siêu sao vẫn có thể làm nên bất ngờ lớn và đem đến thắng lợi cho cả đội bóng.

hao nam dong
27-02-2012, 01:07 PM
-Một vòng đấu mà kết quả đem lại cho HLV mong đợi nhiều hơn là điểm số đã đạt được vòng này,chiến thắng kép 2 trong 1 của đội Nam Dong FC trước đội bóng Galaxy Utd,đội mà vòng này vừa lên dẫn đầu bảng xếp hạng Classics cho thấy"càng lên cao thì dễ ngã đau",điển hình như các đội dẫn đầu mấy vòng trước thường sau đấy là thua liên tiếp nhiều vòng(cả H2H và Classics),thôi thì mình cứ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng cỡ khoảng trên 40 đ là an toàn rồi.
-Vòng sau đội Nam Dong FC gặp HYHT tại giải H2H và gặp cơn bão Nockten tại fantasy cup,cơn bão Nockten dạo này đang lấy lại phong độ và thi đấu khá lên chân,đội nào chiến thắng trong cặp đấu này sẽ chiếm ngôi đầu bảng A và gần như có một vé đi tiếp vào vòng sau của fantasy cup,ưu tiên của đội Nam Dong FC vẫn là H2H và Classics là chính như giải ngoại hạng Anh.

gamaimo
27-02-2012, 09:05 PM
@ Các pác: Rốt cuộc Man xanh và Tot ai được 3 và ai được 2 bonus thế? Nghĩ lại công nhận miệng iem linh thật đó, 2 tuần trước, iem ở Hà Nội và xem với pác Su pờ mốt, khi Man đỏ cuả pác ấy đang dẫn 2-0, gần hết trận pác ấy đang sung sướng vì xơi gọn thêm 6 điểm của hàng thủ nữa, iem bảo 2-1 bây giờ, iem nói vừa dứt miệng được một phút thì Man đỏ thủng lưới, ngài ấy baỏ với iem là: Lạy bà, gọi bà là Kền kền thì đúng hơn.
Tới tuần naỳ, chotlut đã tậu sớm một hậu vệ Man xanh vì sợ giá cả lên xuống không đủ tiền mua, mua xong rồi thì thấy Valencia đỏ lòm, bàn đi tính lại, nên bán Valencia và Pơsi đi để tậu Zuli và một cầu thủ bí mật về cho làm C, nhưng rồi maimo bảo với chotlut: anh ạ, em dự đoán trận Man đỏ này chỉ 2-1 thôi, đối thủ của Man đỏ cũng rắn lắm, nếu bán đi mà -8 điểm nó phí, chotlut đồng ý và để nguyên đội hình.
Bên đội hình CPL, maimo giát chết, bảo với chotlut là anh bán bớt giùm em một chú Asenal, em thấy gặp Tot mà Asenal đá thất thường quá, chotlut bảo là em bảo mua Ba cho làm C rồi và anh vưà mua xong, anh tậu thêm Yayaturê về nữa rồi, nếu bán thì bán Woan cót, chứ bán Pơsi sau này không đủ tiền mua lại đâu, hơn nữa bán thì lại -4 điểm, tậu về được 6 điểm thì bằng hoà, thôi để mặc thế, tuần sau tính.
Ơn trời, có những phút quyết định đúng đắn, không tậu Zuli về, không bán Pơsi và Woan cót đi để mình có qủa lội ngược dòng trước Êstin, thắng luôn cả H2H, thắng luôn cả Sông Lam Nghệ An CPL cup- đội đang xếp hạng thứ 2 ở bên đó, chung vui với mình chotlut cũng có Woan cót và cũng thắng luôn 3 trận, 2 ở SLNA, và 1 ở TLKD CPL cup.

hao nam dong
05-03-2012, 10:11 AM
-Vòng đấu thật sự thất vọng của đội Nam Dong FC,khởi đầu khá thuận lợi khi trong trận đấu sớm V.Persi làm cú đúp,kết thúc ngày thứ 7 với 23 điểm(chỉ với 3 cầu thủ).Ngày chủ nhật đen tối khi 5 cầu thủ ra sân trong trận New-Sun thì bị 3 thẻ vàng,1 thẻ đỏ,1 đá hỏng pen chỉ được 2 điểm cho 5 chú này,tiếp tục Kelly không ra sân nên đội Nam Dong FC chỉ thi đấu với 10 người mà không có đội trưởng,đội phó.Tuy nhiên với cú đúp của Dempsey thì phần nào đội Nam Dong FC cũng được an ủi với chiến thắng tại H2H và cả fantasy cup.
-Vòng đấu tới có trận đấu bù của Liv-Ever nên có khi lại học tập đội Diamond như giữa mùa làm quả -12 điểm cho máu hehe.

trung_cadan
06-03-2012, 05:08 PM
2 vòng đấu chơi tồi tệ của TADA_TamNhinViet khi họ chỉ đá với 10 người , và cả 9 lẫn không đội trưởng , khác gì chấp các đội khác cỡ 3 cầu thủ đâu ???

Cuộc chơi ở Classic tạm thời chuyển sang kế hoạch núp gió , vị trí thứ 4 là không tồi chút nào khi chặng đường vẫn còn rất dài ...

Quá nhiều cầu thủ chấn thương , quá nhiều thẻ phạt , TADA_TamNhinViet như 1 con tàu lớn gặp bão tố , tuy có sứt mẻ đôi chút nhưng vẫn căng buồm rẽ sóng ra khơi :)) .

Trong trận chiến H2H , với 4 điểm giành được thì chúng ta vẫn ở ngôi đầu bảng , và tôi tin 1 điểm của sự may mắn và nỗ lực vòng này chính là sự khác biệt cho ngôi vô địch cuối mùa ...

Trở lại vòng quay mới , đội hình tiếp tục thủng lỗ chỗ với 4 vị trí chấn thương + thẻ phạt , đơn giản thôi , nhà vô địch thì chấp nhận mọi gian khó . Giờ là lúc bản lĩnh và đẳng cấp lên ngôi ...

Nhiệm vụ tối thượng , hạ gục Galaxy trong vòng này , sẽ là 1 kết cục thảm khốc cho đội bạn . Trật tự sẽ được thiết lập , cứ chờ xem ...

Forza Boy_deptrai , Forza TADA_TamNhinViet !!!

dangtrang90
06-03-2012, 08:14 PM
Chuỗi trận không thành công đã lên con số 4, trong suốt thời gian vừa qua mình đã quá tin tưởng vào các công thần. Những tưởng cái mình có chẳng còn chỗ nào phải thay đổi nữa, quyền chuyển nhượng dư thừa còn không sử dụng. Ấy nhưng Fantasy là phải đón đúng điểm rơi phong độ của bọn cầu thủ, mua đi bán lại là điều không thể thiếu.

Thế nên tuần này quyết định trừ 4 điểm để mua bán cho thoải mái :)) . Có thua cũng vẫn được chuyển nhượng , vẫn được hy vọng vào những bản hợp đồng mới. Biết đâu lâu lâu trừ điểm lại phá dớp ý chứ. hehe

Chỉ hơi buồn là nếu mình lấy lại phong độ thì khao khát giành chức vô địch của anh mình sẽ không trở thành hiện thực. Thôi thì cứ đá bình thường thôi, rinh cup Bạc cũng vui rồi ;)) .

vuminh999999
06-03-2012, 09:09 PM
...Chỉ hơi buồn là nếu mình lấy lại phong độ thì khao khát giành chức vô địch của anh mình sẽ không trở thành hiện thực. Thôi thì cứ đá bình thường thôi, rinh cup Bạc cũng vui rồi ;)) .

Đêm hôm qua có xem chiêm tinh thì thấy ngôi sao ứng với đội bóng TADA_TamNhinViet của Hlv Boydeptrai mờ mịt lắm đứng cạnh hai ngôi sao đang tỏa hào quang lung linh thì có nhận định TADA_TamNhinViet chắc sẽ đứng ở vị trí thứ 3 mà thôi, đây quả là một tin không vui với HLV boydeptrai !

dangtrang90
21-03-2012, 12:26 PM
Hơn 2 tuần rồi mà chưa bác nào viết nhật ký nhỉ :D. Đúng là từ cái tuần trừ 4 điểm đá với bác Duongpho là phá dớp ngay ;)) cả cái kèo cafe với bác nữa chứ, cám ơn bác nhiều ! :D Mà quên đấy, chẳng biết các bác HP tụ tập cafe hum nào để còn xuống nữa chứ :P. Đúng là hơi tiếc ! :D.

Vòng này có chút lợi thế với bác Mylove, tuy nhiên còn nhiều cầu thủ còn chưa ra sân, thăng bại còn chưa thể kết luận được.

Giữa tuần trước định mua chú Hoilett của Blackburn về tuy nhiên quyết định cuối cùng lại là Saha của Tot, không biết là sẽ phải tiếc nuối hay là được nở nụ cười sung sướng đây :D. 2 Con hàng chiến thuật cũng được đưa về, -4 điểm cho vòng tới là hơi mạo hiểm, với hy vọng là áp thấp Nockten sẽ không thành cơn bão nhiệt đới thôi :)) .

dangtrang90
27-03-2012, 12:07 PM
Mới sáng sớm ra chẳng biết thằng nào gọi điện thế nhỉ ? ...~X(

???: Hello !

Trang tơ: Thằng nào đấy?

???: ^&*^*$&*(.

Trang tơ: Mày nói tiếng Việt đi, đíu hiểu mày nói cái gì cả !!!

???: Em đây mà, anh không lưu số em à?

Nghe giọng lơ lớ, nghĩ một lúc mới ra.

Trang tơ: A thằng em họ ! Gọi anh có việc gì không ?

???: Thì em gọi điện xin lỗi anh, vì hôm qua đọc nhật ký thấy anh muốn em làm 2 nháy,.. nhưng em mà ghi 2 bàn thì bọn nó chặt chân em mất. Em chọn mãi mới được quả thằng Evan nó chuyền mới dám ghi bàn, Bonus các kiểu thì anh thắng chắc rồi còn gì :D.

Trang tơ: Thế là quá tốt rồi, thằng em giỏi đấy ! Chiều về Việt Nam anh khao chầu cafe Nhân nhé !!!

@All: Chém tý cho vui.hehe . 13h30 tại cafe Nhân láng hạ, em mời các bác nhà mình tới chém góp vui nhé! Lời mời thay cho giấy mời ! :))

123456
27-03-2012, 01:52 PM
ngày.....tháng.....năm......

tình hình thi đấu bết bát,classic thì còn đó nỗi lo trụ hạng (mục tiêu duy nhất của mình vào thời điểm này :(),giải H2H khá khẩm hơn tí thì cũng chỉ đủ nằm trong vùng an toàn.chả huyênh hoang được j,giải C1 thì 4 đội cùng 9 đ,nhưng mình bị loại vì hiệu số thấp.3 ông kia dắt tay nhau vào.buồn!! ko để đâu cho hết buồn :(

đáng ra hôm nay cũng chả định viết diary làm j.từ hồi TLKD nở rộ phong trào nhật ký,thì hình như viết nhật ký buồn trở thành mốt.mình cũng mon men làm vài bài kiếm thank,cũng chả phải đú đởn j,nhưng của đáng tội mình buồn thật :( tuần nào cũng bết bát.được tuần nào điểm ngon nghẻ tí thì "cả nhà cùng vui".mà tuần nào đã nát thì nát thôi rồi.cứ gọi là "đứng đầu" trong top thấp điểm nhất :)).....

tuy nhiên,cũng phải nhìn vào 1 số điểm sáng trong lối chơi của Milan,để có thể hy vọng vào 1 tương lai sáng lạn (....vào năm sau).1 chú Evan ngon,bổ,rẻ,được đưa về 2 tuần liền ăn bàn+ a xít+ clean sheet =D>, chú Rooney sau vài tuần bị ghẻ lạnh,đã được HLV đưa về và dúi vào tay chiếc băng đội trưởng danh giá.chú lại ghi bàn =D> (tự AQ tí :P)

P/S : tuần tới đội Milan tiếp team 18+ ko biết HLV bên đó có muốn là tí độ cafe ko nhỉ? từ sau vụ bị lão bsx uống chùa cafe em đang rất chi là cay cú và hung hãn đây ạh ;))

dangtrang90
09-04-2012, 10:26 AM
Tình hình là dạo này mọi người lười viết Diara quá :)).

Nhưng vòng đấu đầy cảm xúc thế này mà không viết thì hơi phí :D.

Ở Cúp C3 mình đã cố tình nhường anh mình đi tiếp bằng cách -8 điểm tại 2 vòng :D. Với 1 chút chủ quan là ở H2H gặp 2 bác đội hình đang khủng hoảng thì kiểu gì cũng thắng... Ấy thế mà đã suýt phải trả giá :D. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài ... không biết tên :D trong trận Ars - ManC, mình chỉ dẫn bác Milan có 1 điểm khi đã bỏ điểm âm. Thế là đành phải nín thở chờ Bonus, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi Tores không được điểm nào, Mata lại có thêm 3 điểm :)). Những tưởng sẽ đòi lại được ngôi đầu H2H nhưng điều bất ngờ lại xảy ra khi gần như Anh Alex 99% Thắng hoặc hòa trước đội bóng ầm ĩ của Boy_Xấu trai :)). Thế nhưng 3 điểm Bonus cho Suares với 1 điểm cho Cahill đã cứu cho đội bóng của các anh 1 trận thua trông thấy :)). Và mình vẫn lại trở thành kẻ bám đuối.

Nhưng thôi, vòng tới hi vọng lão Củ Su Hào cho thấy mình xứng danh với cái danh "Kỳ Đà cản mũi thôi >:) " !!!

hao nam dong
09-04-2012, 11:23 AM
-Một vòng đấu mà chỉ hài lòng với kết quả tại H2H và champion cup,sau 3 vòng thua liên tiếp đội Nam Dong FC đã dần dần hồi phục và giành 2 thắng lợi liên tiếp tại 2 mặt trận,sai lầm của HLV may mà không phải trả giá khi để 1 đống điểm trên băng ghế dự bị(Krul 8.Mc Auley 9,kelly 6),vòng sau gặp đội gà son của HLV boy xấu trai mà thua thì đau đầu lắm nên quyết định đặt chọn niềm tin vào C là V.Persi mà đối thủ không có,chắc là loa tầu vòng tới dễ bị chập mạch và chỉ lèo xèo được thôi.

trung_cadan
10-04-2012, 12:46 AM
Nhật ký các mặt trận lớn của TADA_TamNhinViet :

- Kịch tính quá đi , Suaez ăn 3 Bonus + 1 của Cahill là vừa đủ để khiến boy_deptrai giành chiến thắng trong trận derby lớn nhất lịch sử , trận cầu 6 điểm này có lẽ sẽ có trong nhật ký trong ngày ăn mừng 2 chức vô địch để giành tặng các CDV , tiếc là Alex hôm nay trốn không dám ra nhận cafe an ủi của lão My Hao hao , hôm nay loa Tàu hơi bị to và rè , Galaxy ngồi nghe 1 lúc trốn tiệt sau khi ủ mưu trước đó cũng lão Su cù , ha ha , con nhạn bsx cũng thấy đi họp gấp , họp đệch gì lúc 18h00 thế hả ông tự kỷ ??? :D .

Và vòng 33 đây :

- H2h : Tuần này gặp lão Mỳ hảo hảo ở H2H , quyết tâm làm kỳ đà cản mũi mình đây , nhưng huynh ơi đã là RỒNG thì ai mà cản được :)) .

- Champions : Mình cũng không quan tâm đến cái C3 lắm , nhưng cái hòn đá lót đường Galaxy lại thò ra , thôi thì cái viên đá này vừa xanh vừa bóng lại vừa bằng phẳng mang về lót vườn nhà cũng được , thằng nhọ Cisse lại ghi 1 bàn , công nhận con HNN này đá khiếp phết , xứng đáng làm đối thủ lắm đấy chứ , thôi thì có thể vòng này bạn tạm dẫn tớ dăm điểm , nhưng chung cuộc sau vòng 34 là Romeo phải chết ( Bạn có xem kịch , phim , sắp đặt biểu diễn hay tuồng chèo thì cũng thế mà thôi :)) Romeo vẫn phải chết =)) ) .

- Class : Tuần này mình cố gắng leo lên thứ 2 , con Alex bận không xếp được đội hình làm mình cũng thấy buồn lòng , chắc hôm qua thua nên nản đây :)) trong khi người mình nể vì nhất về khoản bóng đá lại -4 , có manh động quá không đại ka ;)) .

- Tổng H2H : Trang tơ đang lăm le tiếm ngôi đầu , nhưng anh cho rằng chú đi với anh thì nên lùi ra sau 1 tí , cũng thuận lợi ra phết đấy =)) . Ông quân sư quạt mo ạ .

P/s : lâu lâu không bị gamaimo chọc , kể cũng nhớ nhớ , ha ha !!!

hao nam dong
13-04-2012, 10:40 AM
-Mình đã nói được là làm được khi vòng đấu này đặt chọn niềm tin vào V.Persi (C),Rồng đất vòng này tỏ ra quá hiền lành và dễ bảo,chẳng qua là mình vừa mới xem lại đến 2 lần bộ phim Bẫy Rồng của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng các diễn viên Johnny Trí Dũng,Ngô Thanh Vân......(vừa chiếu trên HBO)Rồng đất đã bị mắc làm mồi để câu cá về làm gỏi một cách ngon lành.Không hiểu sao thắng được người đang đứng đầu H2H cảm thấy rất thích thú bởi vì mình chẳng còn mục tiêu gì nên cũng muốn làm nên một điều gì đó chứng tỏ với mọi người mà thôi(hình như mọi người cũng muốn thế)
-Tuy nhiên H2H thì khả năng TNV vẫn dễ vô địch thôi vì lực lượng khá mạnh và đồng đều các tuyến,còn Classic thì rất khó đoán mặc dù lợi thế đang tạm nghiêng về Galaxy.

123456
16-04-2012, 11:27 AM
ngày....tháng....năm....

say!! @-) say đến cả chấy @-)

1 ngày chủ nhật nồng nặc mùi rượu.đám cưới thằng bạn thân dưới TB,nói thật mình ghét cái đất này lắm rồi.tuần nào cũng mong ngóng đến ngày cuối tuần được về ngửi ít mùi thủ đô,hít hà ít hơi kiều nữ....chẹp!! cái nỗi nhớ nhà nhiều khi làm người ta hơi điên.mình chấp nhận t7 phi về HN,chính xác là 3h40 chiều đặt chân vào nhà.để rồi sáng hôm sau lục tục dậy từ 5h30 ra bắt xe về lại TB ăn cưới.tất cả chỉ đổi lại là 1 bữa cơm tối ở nhà,nghe mà thật xa xỉ :))

đến lạ cái đám cưới ở TB,9h đến đến nơi thì mọi người đã cơm no rượu say,lục tục rủ nhau đi đón dâu.vì lịch sự, mình cũng chả màng ăn uống.đi cùng thằng bạn cho xong cái thủ tục,anh em quần áo tinh tươm,nụ cười tươi rói,đi bán dáng cho thằng bạn mình mát mặt tí chơi.đến nhà cô dâu với nụ cười sáng bừng sức sống,mình được các em đon đả tiếp ngay 2 ly chè xanh đặc quánh.tian shou! sáng chưa ăn j,mà đám cưới đám xin đếch có thứ nước j khác.hậu quả là chưa được hớp rượu nào đã thấy say,người nôn nao!! điềm ko lành rồi.....

về đến nhà trai,sau màn hôn lễ tưng bừng nhộn nhịp (nhưng hơi ù tai) mình cũng được lên mâm.và rồi,mình chả nhớ được cái j nữa :)) chỉ nhớ là Trang tơ có gọi điện (chắc là rủ óanh chế).....khi mình mở mắt ra đã là 3h30,thế là toi cái dự định ăn xong mình sẽ tếch về HN,để hưởng thêm 1 bữa ăn xa xỉ....

gọi điện cho thằng em làm cùng, nhà cũng ở TB,nhờ nó qua đón.mình vẫn còn nghe thấy thằng bạn nó cằn nhằn - sao m ko ngủ ở nhà t hnay,rồi mai đi làm cũng được - :| bố khỉ!! ông ngủ lại,để trải chiếu bên cạnh giường 2 vợ chồng nhà mày ah? rất dị!!

về đến nhà thằng em mới thấy mình sai lầm :)) được cái nhà nó hiếu khách,lại được cả gia đình đều công tác trong ngành cả.anh em ngồi tán phét 1 lúc,mình lên tắm rửa cho bay bớt cái mùi rượu đi.vừa bước xuống cầu thang thì gặp ngay 1 mâm thịt chó đang đợi :|......8h tối lên đắp chăn đi ngủ....11h32' mở mắt 3 miss call,6 mess @-) đọc được 2 mess thì lăn ra ngủ tiếp....... sáng 5h dậy đú đởn tập thể dục,hưởng ít không khí trong lành ở vùng quê....

8h30 lên cơ quan mở máy... mình xếp ở vị trí 17/18 ở giải classic :| dụi mắt 3 lần vì nghĩ hơi rượu vẫn còn @-) ôi!! cái thằng Aguero 3 tuần liền chấn thương,đến tuần t4 mình bán đi thì toàn làm cú đúp :)). Torres mua về 2 vòng thì 1 vòng đá dự bị,ăn được 1 a- xít,vòng này thì ko đá :| ôi zời ơi!! HLV trình còi thế này,đội xuống hạng là đúng rồi :)) than vãn cái nỗi j

Thái Bình,1 ngày say :))

hao nam dong
16-04-2012, 11:47 AM
-Từ vòng này trở đi mình cảm giác không còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa vì đã gần như trụ hạng ở cả 2 giải rồi,cũng không còn khả năng tranh chấp huy chương,nên thôi thì đá cho xong,không biết các đội bóng của giải ngoại hạng Anh đã an toàn rồi tâm lý có giống mình không,vòng 36 này khả năng chuyển nhượng 3,4 chú lôi về đá 2 trận cho vui NC 1980 lo mà đỡ đi.

6789
16-04-2012, 12:33 PM
Ối giời ơi, lâu lắm mình mới có hào hứng gõ phím :D

Một vòng đấu mà mình đang say men chiến thắng (cứ tưởng là thế :-??), một vòng đấu làm mình rạo rực chờ đợi tự tôn vinh thì lại bị hai thằng em làm hại. Hai thằng có biết đó là điều tàn nhẫn nhất của các em đang dành cho anh không :((. Tối thứ 7 mình đang gặm nhấm niềm vui vì Aguero làm cú đúp (mà thằng này nó đúp thì mình lại phải trả giá bằng tiền mặt :D), mình đang mơ đến ngày thứ 3 khệnh khạng vào chém gió, những giấc mơ hồng, những câu gió độc mình đã chuẩn bị sẵn để "xoáy" 17 HLV còn lại của FTS :D, cuối cùng thì mình lại phải nuốt ngược trở lại vào bụng (nóng như nuốt than =((). Mọi người cười tôi không giống ai, tôi cười mọi người quá giống nhau (toàn Rooney với Persie làm C :)))...

Hôm qua mình tập trung anh em clb HP nhậu nhẹt, uống đến say bết vì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của clb, mọi người vẫn chung 1 quan điểm phát triển mạnh mẽ clb HP. Tuấn hói sắp có tin vui, mừng cho nó, clb lại sắp tưng bừng với sự kiện mới :). Bao nhiêu chuyện vui trong đó có cả giấc mơ chiến thắng FTS làm mình lên đường dự sinh nhật con bạn với hưng phấn trong lòng. Đang say sưa chụp ảnh, nhảy nhót, phê pha, ôm ấp, hôn hít... bỗng đâu có thằng vô duyên không chịu nổi:" MU thắng rồi, Rooney ghi bàn anh ơiiii...", nó ghé vào tai mình nói nhỏ mà chỉ muốn sút cho nó mấy phát vào mặt. Nó báo tin Valencia ghi bàn nghe đỡ chối tai hơn biết bao nhiêu, mình quan tâm đến Man rùa để làm đếch gì kia chứ mà nó lại thì với chả thầm...x-(. Tự dưng thấy thằng DJ cũng đáng ghét, cả cái MOS đều đáng ghét, bát cháo loãng lúc đi nạp năng lượng bỗng thấy nghẹn trong cổ họng khi biết chính xác chú voi kon ghi 2 bàn và đau hơn nữa Welbeck trong dự tính chuyển nhượng cũng nổ 1 phát. Mình quyết định tính toán mua Agbonlahor chỉ vì Aston sắp tới đá nhiều trận, "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" hết, cứ đắn đo chán chê rồi lại ra quyết định sai lầm. Một câu nói mình vẫn thường làm bài học cho bản thân mà lại không áp dụng nổi:" Ký Kỳ so đo không bằng ngựa hèn sấn bước, mãnh hổ do dự không bằng ong đất đốt liều" [-O<. Thôi mình thua trận ở FTS thật rồi, mùa sau cố gắng không chểnh mảng thế này nữa... Câu nói cuối cùng của Kẻ Hủy Diệt trong phim Terminator: " Rồi ta sẽ trở lại...", chiều nay mình lại uống tiếp để trút nỗi buồn :D. Rảnh sẽ show hàng cho mọi người xem mấy loại rượu mà mình ngâm được, toàn ngon-bổ-rẻ đúng nghĩa!

123456
09-08-2012, 11:14 AM
ngày...tháng....năm...

vậy là đã 5 tháng kể từ ngày cuối cùng mình viết nhật ký FTS.từ cái hồi bốc xôi ăn,đến giờ vẫn chưa hết :venhvao,năm nay chơi trội,mở hàng nhật ký FTS mùa giải mới,cho nó xuân tóc đỏ :venhvao

tình hình năm nay dở kinh, cầu thủ thì đắt đỏ,mà biến động lực lượng ở các clb lớn cũng nhiều nữa :botay

Tot thì Modric õng ẹo đòi đi, Ars thì pơ si đỏng đảnh,mà tự nhiên năm nay nó mua nhiều thế ko biết,biết được lão Wenger sẽ xếp đội hình kiểu khỉ j .Chel thì mua lắm nhưng trùng vị trí. nguyên TV công đã có sẵn Mata đang đá hay,Lampard thì hình bóng khá lớn.Hazzard,Osca,Marin đều nổi tiếng và kỳ vọng rất nhiều.chả thể nào đoán được thằng trọc Matteo sẽ xếp đội hình dư lào :venhvao ko lẽ nó đá đội hình 3-5-2 để xếp đủ Hazzard - Marin 2 cánh,giữa là Osca - Mata - Lampard :venhvao vòng đầu thằng khìn Cheo sì này nó lại được đá tận 2 vòng mà mình cứ rón rén mãi,chả biết là nên đầu tư thằng TV nào của nó để dúi vào tay băng đội trưởng :botay ko lẽ chơi đòn dị mua vua phá lưới Euro Torres về.nó đang xuân tóc đỏ mà :venhvao

ông Liver thì vừa thay HLV,đếch hiểu sẽ đá đấm ra sao,đội hình dư lào :tlbc mình là mình vẫn cảm tình với cái thằng quỷ đỏ gãy chân này nhất giải PRM,dưng mà mình ngán xôi lắm rồi :tlbc mấy ông Ả Rập Mờ cờ thì ảo đừng hỏi :nemgach chả mua được thằng nào mới.tính dùng lại Tevez coi như hàng cũ mà mới :botay.đệch! :nemgach chưa thấy thằng HLV đội bóng lớn nào mà nhu nhược và hãm như cái thằng Mancini này :tlbc. quân thì cứ bật tướng tanh tách.đội hình cũ thì độ ngon ko phải bàn rồi.dưng bóng đá đỉnh cao,có đội nào sau mỗi mùa ko bổ sung lực lượng mà lại đá ngon được đâu cơ chứ :botay

ông MU năm nay thì cũng dị.lão Sơn già đầu tư ông Kagawa có vẻ tâm huyết,dưng mà nói thật.mình là mình đếch tin hàng châu Á mà đá ngon được ở PRM :botay như năm ngoái,mình là rất thích đầu tư vào Rooney và 1 thằng HV của MU.Rooney thì lựa cơm gắp mắm cho nó vô đội rồi,còn thằng HV thì hơi khó :tlxoadau Vidic thì đắt quá,Evra cũng rứa(mà phong độ cũng xuống mịa rồi).Ferdinand thì cho vào dĩ vãng đi là vừa :botay,P.Jone,Rafael trẻ khỏe đẹp trai thì giao hữu gần đây đếch thấy được đá chính :tlbc biết mua thằng nào bây giờ :tlbc ko lẽ năm nay lại mâm xôi nữa thì....:venhvao

123456
02-04-2013, 02:03 PM
mấy hôm nay em có nhận được điện của a Trung và a Hùng tuy nhiên em ko bắt máy.tự thấy có bất lịch sự.biết rằng việc em mất tích từ đợt có đôi có với Trang sẽ có nhiều đàm tiếu.đáng ra định im lặng,nhưng ae quan tâm nhiều và còn liên lạc bên ngoài diễn đàn.nên em thấy cần phải có câu trả lời.ko biết viết vô đâu,nên viết vô đây

1. việc gần đây em ko trả lời đt của mọi người.chủ yếu là do việc gia đình.tóm gọn là trước tết em có giúp thằng em họ lấy vốn làm ăn=cách ký ủy quyền cho nó mượn giấy tờ nhà.dự định ban đầu (như nó nói) là để thế chấp ngân hàng.nhưng nó muốn ăn sổi nên đã đem vay nặng lãi ngoài xh.việc ko ai biết,cuối cùng làm ăn đổ bể,gần đây nó bỏ đi,lãi ko trả.tự nhiên em phải gánh 1 khoản nợ kha khá.nên hiện tại việc nhà khá rối.tiền nợ trả phần lớn để ko mất nhà,nhưng vẫn còn vướng lại vài trăm chưa giải quyết đc.lại còn phải lùng kiếm nó về để giải quyết việc gia đình.nên gân đây em ko trả lời đt từ bất cứ ai trừ từ phía gia đình mong mọi người thông cảm

2. còn việc của em và Trang đến giờ em ko nhớ chính xác là thế nào.cũng ko phải vì vài câu nói trong bài post trên này.việc em ko tham gia diễn đàn từ ngày đấy lý do vì em thấy m ko được đủ tôn trọng.

như mọi người biết thời gian em chơi FTS chủ yếu là vì thik off cafe cà pháo.tuy nhiên phần lớn số lần đi off ở TLKĐ hầu như đều bị cao su gần như là bị bỏ bom.chỉ đơn giản như lần em độ với a Khánh - 18+.hẹn 9h,tới gần 11h a Hùng tới gọi điện mới thấy a Khánh xuất hiện. tất nhiên việc em thích la cà cafe trong thời gian rảnh rỗi,nên điều đó ko làm em bận tâm.mọi người đều có việc riêng,ra được là tốt,ko thì thôi.em sẵn sàng bỏ qua

tuy nhiên lần off vụ độ giữa em và Trang lại khác.em ko nhớ chính xác, tóm gọn lại : thời gian đó em chuẩn bị cưới nên khá bận.hinh như hôm hẹn off là cn,em đã nói trước trên diễn đàn là em chỉ rảnh cho tới trưa và có việc phải đi thì có thể off vào t7.Trang yêu cầu khá rõ ràng.off thì sáng cn hoặc t2 để chém về loạt trận tối t7,ko thì thôi.

và hôm đó em ra Nhân ngồi từ 9h cho tới hơn 10h ko thấy ai xuất hiện còn Trang tơ nt "mọi người còn ở đấy ko a?em vừa từ quê lên" (???)

nếu mọi người bận thì có thể báo trước,em cũng có việc riêng.như Trang nó là chủ độ và đòi off vào cn lại như vậy? có việc bận đột xuất phải về quê hoặc có kể hoạch trước sao ko báo trước? ai cũng có thể có việc riêng,cốc cafe nó cũng chả là j.em ko trách.tuy nhiên vấn đề chính ở đây : là em đã báo trước em có việc,nếu ko thể sắp xếp thời gian được thì đừng đòi off,việc off rồi lại bỏ bom như vậy em tự thấy m ko được tôn trọng ở đây.

còn việc đôi co bài post trên diễn đàn chỉ là giọt nước tràn ly.chứ em cũng chả để tâm lắm

điều j cần nói em đã nói hết rồi.em cũng ko cần lời giải thích nào thêm nữa.việc em tham gia giải FTS thì em khắc có trách nhiệm của mình.nếu cuối mùa em có lĩnh mâm xôi thì em sẽ nộp phạt đầy đủ!

Mr Khanh
02-04-2013, 10:08 PM
Sorry chú Toàn, hôm lào rảnh ra Nhân a mời kaffee tạ lỗi nhé :)

6789
03-04-2013, 03:33 AM
Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua cho vui vẻ hết đê chúng mài ơiiiiiiiiiiii ;)

Lâm Đệ
03-04-2013, 04:36 AM
Post vào đây thật tôi là người vô duyên hết cỡ nói nhưng cũng có tí lí do vĩ coi ông là bạn nên tự cho mình cái quyền ấy không nói với ông ở đây thì nói ở đâu bây giờ .Ông viết chẳng rõ ràng làm tôi nhảy nhổm .Chuyện riêng của em với Trang Nghĩ bụng -Thảo nào dạo này không thấy con bé Dâu đâu ,thì ra chúng nó tò tí đưa nhau đi chốn khác .Đọc đến cuối thì lại hóa ra Trang tơ hehe .

Thằng bán tơ kia dở giói ra
Làm cho bận đến cụ Viên già (Kiều)

Bạn bè cho leo cây tí đỉnh thì chửi toáng lên rồi cười hề hề chứ làm gì đuợc chúng .Người ta có nhiều cách để làm tổn thuơng nhau lắm nếu muốn .Một nụ cười khẩy,một ánh mắt im lìm .Có những cái không thành hành động mà không bao giờ đuợc tha thứ
Thì em mình mà nó cũng còn hạ độc thủ với mình nữa là ..Tuy nhiên ,tin tôi đi người hại không chết đuợc trời hại mới đi đoong ông ạ
Xin chúc bạn 123456 sóng gió qua mau biết đâu có ngày chúng ta lại cà phê cà pháo

123456
04-04-2013, 12:01 AM
Post vào đây thật tôi là người vô duyên hết cỡ nói nhưng cũng có tí lí do vĩ coi ông là bạn nên tự cho mình cái quyền ấy không nói với ông ở đây thì nói ở đâu bây giờ .Ông viết chẳng rõ ràng làm tôi nhảy nhổm .Chuyện riêng của em với Trang Nghĩ bụng -Thảo nào dạo này không thấy con bé Dâu đâu ,thì ra chúng nó tò tí đưa nhau đi chốn khác .Đọc đến cuối lại hóa ra Trang tơ hehe .

Thằng bán tơ kia dở giói ra
Làm cho bận đến cụ Viên già (Kiều)

Bạn bè cho leo cây tí đỉnh thì chửi toáng lên rồi cười hề hề chứ làm gì đuợc chúng .Người ta có nhiều cách để làm tổn thuơng nhau lắm nếu muốn .Một nụ cười khẩy,một ánh mắt im lìm .Có những cái không thành hành động mà không bao giờ đuợc tha thứ
Thì em mình mà nó cũng còn hạ độc thủ với mình nữa là ..Tuy nhiên ,tin tôi đi người hại không chết đuợc trời hại mới đi đoong ông ạ
Xin chúc bạn 123456 sóng gió qua mau biết đâu có ngày chúng ta lại cà phê cà pháo

em cũng định yên lặng.phần vì chả thik lèm bèm,phần vì chuyện nhà đã đủ rối.nhưng a đã có lời,em cũng chả dám lờ đi.

trên diễn đàn,gọi anh xưng em là đã có phần vô lễ.gọi anh nhưng về nghĩa em xin coi như bậc cha chú.a là người em tâm phục khẩu phục nhất trên diễn đàn.nên lời a nhắc nhở em xin tâm lĩnh

thú thực anh em trên diễn đàn đủ lâu để có phần hiểu nhau.em rất sợ những tranh cãi trên mạng.chả được j mà lại thiệt tới thân.em rong chơi nơi đây thường tự nhủ "dĩ hòa vi quý".chuyện với a Khánh - 18+ em kể ra ko phải vì trách móc mà là muốn nói.bình thường em luôn muốn chuyện lớn hóa nhỏ,chuyện nhỏ hóa ko.

đúng là phần lớn lý do em yên lặng nơi đây là do yếu tố gia đình.xã hội đánh ko đổ,anh em hại mới điêu đứng.chuyện tiền bạc buồn 3 phần,còn 7 phần là buồn vì tình cảm.chuyện kể ra thì đơn giản,nhưng dây mơ rễ má về huyết thông.những nghi kị,hiềm khích mới là chuyện lớn.buồn lắm....,tâm chí đâu mà rong chơi,la cà

còn về chuyện trên đây,cũng chẳng đủ lớn để em canh cánh trong lòng.mình là khách lãng du.khi vui đậu lại,khi buồn bay đi.sao cho lòng thanh thản thì có hề chi mà bận tâm.

sau này cơn bĩ cực qua đi,chắc mọi việc cũng xong thôi!!!!

trung_cadan
15-07-2014, 12:16 AM
Nhật ký FTS , TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH :
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10544373_528950040579645_1219748356022460773_n.jpg
E hèm , đúng là rồng ẩn trong bùn cất cánh bay , cái gì của Cesar là phải giả lại cho Cesar hết . Chơi FTS đã được 3 năm , phải nói thật là mình quá ư tự tin về trình độ của mình , ấy vậy mà các chức vô địch cứ trôi qua tầm với , diễn biến cơ bản như sau :

Chả gì cũng yêu bóng đá từ bé , kỹ chiến thuật điêu luyện , dùng người , am hiểu đầy đủ , quá khứ đã chơi USM 98-99 ( 1 loại game offline quản lý bóng đá ) đạt thành công 1 cách vang dội , được biết cái món FTS này Loa Tầu nhà tôi đã quá ư là hưng phấn , lại đá toàn với GÀ , chả vô địch thì sao ??? :tlkddaigia

Nhắc lại mùa giải đầu tiên 2011-2012 , mình mới chơi nên mua đội hình không chuẩn , lại ghét thằng Persi vãi đạn , thế nên nhất định không mua không sử dụng ( năm đó Persie vẫn còn khoác áo đội bóng trẻ con Arsenal ) .Trong khi mấy ông gà khác cơ hội học hỏi lẫn nhau toàn cho làm đội trưởng nhân đôi nhân 3 , thế là trời không chiều lòng người , có những trận 3 ngôi sao của mình cộng lại không bằng nó . Kết quả dù có dũng mãnh đến đâu cũng chỉ xếp hạng 4 Class , hạng 2 H2H ( cái vụ này mình đen đủi với lại có tí mùi ) ... Cuối giải ngậm ngùi xa rời ngôi vô địch , phải nói là cay hơn xát ớt , đến bây giờ vẫn ngấm ngầm hậm hực .

Mùa giải thứ 2 không như ý , đá hỏng cả Class lẫn H2H . Cuối giải chơi chung kết C1 với thằng Ninh còi , phút 87 thằng Bale ghi bàn thắng , thế là nó cộng thêm 7 điểm x 2 = 14 . Lúc off hoành tráng thế mà vẫn phận về nhì , về thành dưỡng thương chứ biết làm sao ...

Lại đến cái mùa vừa rồi , sa sút phong độ trên toàn mặt trận , cuối cùng xơi cái mâm xôi đất sét , lúc nhận giải trước bao con mắt khả ố chế giễu cười đểu , lại thêm lão Mỳ hảo hảo mọt sách nhận ngôi vô địch , thằng Alex dốt nát chén cái cúp H2H , con Toàn Milan chuyên bán xôi làm quả cup 135 Nghi Tàm , nhìn xuống thì chả hơn ai đáng kể , ngó lên toàn những 6789 với lại Chotlut , than ôi là nhục nhã , than ôi là đớn đau , tự nhủ lòng mình ta là đội bóng lớn , chuyện lên xuống như cái đồ thị cuộc đời , chúc mãi xuống là phải ngóc lên . Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn , he he ...

Nói gì thì nói , FTS giải Anh thì quá hay rồi , nhưng sinh ra cái vụ đoán được đội hình , dẫn đến nhiều trận H2H anh hùng bị tiểu nhân rình rập , cỡ như Quan Vân Trường khi xưa xích thố Trung Nguyên tung hoành còn rơi vào cảnh Hoa Dung Tiểu Lộ , Trương Phi rượu say gian tà còn vào tận trướng mổ bụng moi gan . Tự bụng Loa Tầu cho rằng ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy , chuyên hơn thua chỉ như Tái Ông Mất Ngựa , nào đáng lo gì .

World Cup Brazil 2014 đã đến , 1 FTS không cho đối thủ đoán định đội hình , 1 FTS không con buôn kiếm tiền gom hàng vớ vẩn , 1 FTS mà mọi cuộc chơi là quá công bằng , là tôn vinh khả năng dự đoán , tôn vinh ý đồ chiến thuật ... Cơ hội lớn đã đến , giờ là lúc thể hiện mưu lược bao trùm , túi khôn thiên hạ . Loa tầu ta lập tức ra từng độ với những đối thủ nguy hiểm để tăng thêm độ tập trung và quyết tâm , thế là lần lượt Thánh 6 con 9 , Con Alex bụng to dính đạn dũng cảm đương đầu , duy có lão Mỳ vừa đái vừa run , đợi qua vòng bảng để dựa vào những con số thống kê dày đặc , đến lúc này y tự tin vào bản thân . Mới quyết định ra độ nhằm uống cafe miễn phí nhà ta ... Lão nghĩ lừa được bản phủ , định mưu đồ dội nước lạnh vào Loa Tầu , than ôi mọi việc không đơn giản như vậy . Bất chấp khó khăn , sau 7 vòng đấu , Man đẹp trai Trung_cadan xuất sắc kích bại toàn bộ các đối thủ tiềm tàng , nghiễm nhiên lên ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất thế giới , đoạn này có tán lên cũng không bao nhiêu chữ cho đủ , tạm dừng tại đây thôi :tlkdcuoi .

Trung bình mỗi vòng 108 điểm , lối chơi ổn định kinh người , mặc dù phút cuối máy điện thoại có tí ti hỏng hóc nên mất đi hơn chục điểm oan khiên , thế nhưng đức năng thắng số , giời cũng thương kẻ hiền tài . Hôm nay Loa Tầu ta chính thức tiếp quản ngôi báu , đồng thời tung lời thách thức đến mọi đối thủ cạnh tranh , đường lớn đã thông , còn ai cản được bước chân đoàn quân chiến thắng :cuoideu ???

Tiệc đã chuẩn bị mở , chiếc cúp hoành tráng nhất chuẩn bị trao , pháo hoa đã sẵn sàng , có khi phải xăm trổ tí hoa lá cành vào người cho nó đậm đà tính lễ hội , thêm phần rực rỡ , đề nghị bộ phận tài chính chuẩn bị tiền tài , bộ phận marketing lo phần phông nền , tuần tới Loa tầu công tác phương Nam , dự kiến khi về sẽ xách thêm dăm trăm chai sâm panh , điều thêm 2 chục em chân dài với tiêu điểm Ngọc Trinh và Agiela Phương Trinh phụ trách mục múa cột . Quan khách đông đảo , Chiến quẩy em nhớ đưa Loan cháy Mỹ đen ăn mặc diêm dúa với lại Huyền mapu có mặt điều hành cho nó vẹn toàn , chớ có quên nghe chửa :tlbc .


Giờ xin phép tạm thời làm tí âm nhạc cho nóng người cái đã , ke ke :


04854XqcfCY

vuminh999999
15-07-2014, 03:07 AM
Thằng em chém ghê thật , liệu còn nhớ đang nợ anh một chầu cafe bét nhè mời tất cả anh em fantasy cũng trong giải này không đấy ?

trung_cadan
15-07-2014, 09:46 PM
Thằng em chém ghê thật , liệu còn nhớ đang nợ anh một chầu cafe bét nhè mời tất cả anh em fantasy cũng trong giải này không đấy ?

Tổng tỷ số các vòng của huynh đệ mình như thế nào huynh nhẩy ???