PDA

View Full Version : Những cái Giật Mình !!!



trung_cadan
05-08-2009, 08:48 PM
Bài thơ thì sưu tầm , cảm xúc thì của 1 người nhờ post lên , anh em đừng cười nhé :) !!!

Bài thơ dành tặng riêng cho EM , tình yêu mãi mãi của tôi

Những cái giật mình

Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người

Tôi giật mình sững lại

Ở đâu hiện về gương mặt thân quen ấy

Rồi thoắt nhanh thoắt lạ giữa dòng đời

giữa đường phố bề bộn , chàng trai trẻ cảm giác thoáng qua 1 bóng hình quen thuộc và yêu thương , Tim anh như thắt lại và bao kỷ niệm ùa về . Anh dõi theo và chợt nhận ra là mình nhầm . Nhưng ánh mắt vẫn đăm đắm dõi theo người con gái ấy .

EM rõ ràng không có ở đây

Ai đó giống mà lại ko thể giống

Nhưng tôi muốn mãi mãi được giật mình xúc động

Được thấy EM nhiều ở chốn không EM

Vâng , muôn ngàn bóng hình kiều diễm , ko bao giờ có thể giống hoặc so sánh được với người con gái trong tim . Nhưng mọi thứ đã trôi xa và chỉ còn là kỷ niệm . Tôi vẫn luôn thích câu : có những điều ko bao giờ trở lại Mũi tên đã bay , những lời đã nói và Những ngày đã qua . Em ko thể là em của ngày xưa nữa , nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến em , cất giữ bóng hình em trong trái tim này . Và tình cảm giành cho Em vẫn như xưa , luôn trọn vẹn và tràn đầy . Nó có thể xuất hiện lại đầy đủ trong tôi khi có bất cứ 1 nụ cười , 1 mái tóc nào gợi nhớ đến tình yêu của tôi .

Tôi cất đi những cái giật mình

Của một thời tôi yêu EM kỳ lạ

Để đến khi nào nhỡ tôi chẳng còn gì để cho EM nữa cả

Tôi sẽ tặng EM những cái giật mình

Đúng rồi , ngày đó tôi yêu em ko hề toan tính và ko cần suy nghĩ , nó giống như tình cảm của 1 cậu bé vậy . Trong sáng đáng yêu và chung thủy biết bao . EM có thể biết hoặc ko biết , điều đó ko quan trọng . Quan trọng rằng , Em luôn phải nhớ rằng ở bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu , Luôn có 1 ánh mắt dõi theo và luôn chờ đợi .có 1 trái tim luôn mong EM hạnh phúc !!!

N79
05-08-2009, 10:50 PM
Mới đọc nghe có vẻ sến, đọc kỹ một chút thấy quen quen và gần gũi, hình như mình cũng đã trải qua rồi, một số kỷ niệm xưa ùa về..... hay! Thank SM Trung một nhát! phát huy nhé.

vdkyvuong
05-08-2009, 10:56 PM
Bài thơ thì sưu tầm , cảm xúc thì của 1 người nhờ post lên , anh em đừng cười nhé :) !!!

Bài thơ dành tặng riêng cho EM , tình yêu mãi mãi của tôi

Những cái giật mình

Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người

Tôi giật mình sững lại

Ở đâu hiện về gương mặt thân quen ấy

Rồi thoắt nhanh thoắt lạ giữa dòng đời

giữa đường phố bề bộn , chàng trai trẻ cảm giác thoáng qua 1 bóng hình quen thuộc và yêu thương , Tim anh như thắt lại và bao kỷ niệm ùa về . Anh dõi theo và chợt nhận ra là mình nhầm . Nhưng ánh mắt vẫn đăm đắm dõi theo người con gái ấy .

EM rõ ràng không có ở đây

Ai đó giống mà lại ko thể giống

Nhưng tôi muốn mãi mãi được giật mình xúc động

Được thấy EM nhiều ở chốn không EM

Vâng , muôn ngàn bóng hình kiều diễm , ko bao giờ có thể giống hựac so sánh được với người con gái trong tim . Nhưng mọi thứ đã trôi xa và chỉ còn là kỷ niệm . Tôi vẫn luôn thích câu : có những điều ko bao giờ trở lại Mũi tên đã bay , những lời đã nói và Những ngày đã qua . Em ko thể là em của ngày xưa nữa , nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến em , cất giữ bóng hình em trong trái tim này . Và tình cảm giành cho Em vẫn như xưa , luôn trọn vẹn và tràn đầy . Nó có thể xuất hiện lại đầy đủ trong tôi khi có bất cứ 1 nụ cười , 1 mái tóc nào gợi nhớ đến tình yêu của tôi .

Tôi cất đi những cái giật mình

Của một thời tôi yêu EM kỳ lạ

Để đến khi nào nhỡ tôi chẳng còn gì để cho EM nữa cả

Tôi sẽ tặng EM những cái giật mình

Đúng rồi , ngày đó tôi yêu em ko hề toan tính và ko cần suy nghĩ , nó giống như tình cảm của 1 cậu bé vậy . Trong sáng đáng yêu và chung thủy biết bao . EM có thể biết hựac ko biết , điều đó ko quan trọng . Quan trọng rằng , Em luôn phải nhớ rằng ở bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu , Luôn có 1 ánh mắt dõi theo và luôn chờ đợi .có 1 trái tim luôn mong EM hạnh phúc !!!

Trời ơi. :x Hôm nay mới biết bác Trung nhà ta cũng lãn mạn ghê.

trung_cadan
06-08-2009, 12:13 AM
Hì . chém tí mà các bác , cái này cho 1 thời non dại thôi !!!