nhachoaloiviet
30-09-2011, 04:50 PM
...Và sau trận kịch chiến ngoạn mục chủ nhật tuần trước, Quỷ Kỳ lại chứng minh cho võ lâm thấy mình là một cao thủ khó bị đánh bại nhất. Mặc dù Trưởng Lão Nhân Mã -Thành Xích Thố đã tung ra hầu hết những tuyệt học của mình ra nhằm hạ gục Quỷ Kỳ nhưng không thành công.Quỷ Kỳ đã bình tĩnh hóa giải tất cả và kéo về tàn cục, hắn nhiều tốt hơn,kéo sang đến ba con vây khốn đối phương. Phải vất vả lắm Xích Thố trưởng lão mới thủ hòa được....
...và cả hai đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho khán giả...
Đương nhiên Quỷ Kỳ sẽ là tướng tiên phong trong trận đánh toàn vũ trụ sắp tới...
Máy Ủi Chân Nhân vui mừng nói với các huynh đệ trong bang sẽ nghỉ ngơi 1 ngày rồi bắt tay chuẩn bị mở tiệc ăn mừng vào cuối tuần này. Và Chân Nhân cũng lấy nghiên mực ra viết một tấm thiếp gởi lời mời tới các bậc cao thủ trong bang Thăng Long Kỳ Đạo - 1 bang hội lớn hàng xóm - tới dự tiệc giao lưu luôn thể ,bởi cả hai bang sẽ có những ngày đồng hành trong cuộc chiến toàn vũ trụ sắp tới.
Vừa lúc các anh hùng hảo hán đang ngồi uống trà chém bão tại Trung đường bản doanh thì một tiểu tướng hộc tốc chạy vào bẩm với 6789 Chân Nhân :
Thưa Tướng Quân, ngoài cổng bản doanh bỗng xuất hiện một nhóm đầu trâu mặt ngựa, tên cầm đầu rất hung hãn. Hắn tự xưng là cao thủ Diêm Bang -Ác ma Toàn Vô Vấn.
Các cao thủ đều ngơ ngác,căn phòng lặng im trong ba giây.
Máy Ủi Chân Nhân cất lời : Toàn Vô Vấn. Cái tên lạ hoắc.Trông hắn ta thế nào , hắn muốn gì?
-Dạ bẩm, hắn bịt kín mặt như Ninja,sau lưng đeo một thanh mã tấu to vật. Hắn nói muốn thách đấu với Quỷ Kỳ!!!
Vậy sao! Máy Ủi Chân Nhân cau mày : Để ta ra xem hắn là tên nào mà gớm thịt vậy.
Lập tức Chân Nhân cùng các trưởng lão và anh em trong bang bước ra ngoài cổng. Đến nơi thấy một nhóm hán tử đang đứng đợi. Nhìn tên nào cũng lực lưỡng đen hôi, đặc biệt tên cầm đầu đứng giữa bịt kín mặt, lưng đeo binh khí dáng dấp hùng hổ.Chân Nhân cất tiếng hỏi :
-Không biết các hạ là cao thủ phương nào, sao lại muốn đến khiêu chiến với Quỷ Kỳ?
Tại hạ Toàn Vô Vấn. Nghe mấy bọn câm nó đồn rằng Quỷ Kỳ võ công lợi hại, tại hạ muốn đến lãnh giáo vài cao chiêu cho mở mang kiến thức!
-Đến khiêu chiến tại sao phải đeo khăn bịt mặt vậy? Túy Kỳ Vương Nguay móc họng hỏi!
-Đây là style của tại hạ,giống như Phan Đình Tùng đeo khăn che đầu thôi.
Máy Ủi Chân Nhân thất kinh, rồi vừa liếc nhìn Toàn Vô Vấn, rồi miệng lẩm nhẩm : Toàn Vô Vấn! Chân Nhân như lục lọi lại trí nhớ xem thực chất hắn là cao thủ ẩn dật nào....
.... Rồi đột nhiên Chân Nhân quang sang chỉ vào Toàn Vô Vấn cười lớn :
-Haha, nếu ta không nhầm thì các hạ chính là Toàn Vổ. Còn không mau cởi mặt ra haha...haha..
Hán tử mang tên Toàn Vô Vấn bất động trong 5 giây. Rồi hắn buồn bã cởi khăn che mặt, chắp tay thi lễ nói :
-Thật không thể qua mắt Chân Nhân. Xin hỏi làm sao Chân Nhân đoán hay vậy?
Haha định chơi chữ với ta sao. Không biết ta là MC của Đuổi hình bắt chữ TLKD à? Toàn Vô Vấn tức là Toàn Vô Hỏi > Vô Hỏi ...tức là các hạ đó.
( Toàn Vô Vấn là một cao thủ của Diêm Bang. Võ công không hề tầm thường chút nào. Thành tích của anh ta :đoạt giải nhất giải Cờ tướng đồng đội quận Lê Chân. Trước đây Vô Vấn đã vài lần đụng độ với Quỷ Kỳ,có thể nói võ công có đuối ít nhiều. Nhưng Vô Vấn ẩn tích vài năm, lẽ nào đã luyện thành tuyệt nghệ nào đó???)
Tại hạ khâm phục khâm phục ! Xin cho hỏi Quỷ Kỳ đang ở đâu, tại hạ muốn so tài cao thấp.
Quỷ Kỳ từ đằng sau bước lên ,mặt hầm hố nói :
-Có ta đây. Phải chăng ngươi lại chán sống?
(Tuy khẩu khí hùng hổ nhưng thật ra mọi người đều biết Quỷ Kỳ đã tơi tả sau hai trận đấu với Vi Khuẩn Giáo Đầu và XÍch Thố trưởng lão. Quả thực đây không phải là một thời điểm thuận lợi cho hắn).
-Đúng vậy! Tại hạ muốn học hỏi vài cao chiêu của Quỷ Kỳ.
6789 Chân Nhân quay sang Quỷ Kỳ e ngại hỏi :
-Ngươi đã mất hết 2 miễn tử kim bài rồi đó. Trận này ngươi buộc phải thắng. Hòa đồng nghĩa với ngươi bị đuổi việc. Ngươi thấy sao?
-Kẻ thù trước cửa - lẽ nào tại hạ làm ngơ!
Rồi Quỷ Kỳ chỉ Toàn Vô Vấn nói :
-Toàn Vô Vấn ,trận này ta sẽ cởi trần quyết đấu với ngươi một trận sinh tử!
- Hảo hảo ! 6789 Chân Nhân phán : Toàn Vô Vấn, ông hãy về chuẩn bị cho tốt. Chủ Nhật này hãy quay lại, Quỷ Kỳ sẽ đợi tiếp ông tại Kỳ Đài Nockten Hải Phòng. Khi đi nhớ mang theo 50 lạng bạc nộp lệ phí công đài đó!!!
...Và thế là khó khăn lại đến với Quỷ Kỳ. Một trận chiến một mất một còn đang chờ đợi hắn , bởi vì nếu không ăn thịt được Toàn Vô Vấn, hắn sẽ mất chức đài chủ. Vì vậy một trận đấu cực kỳ xông sát sẽ chờ đợi các bạn yêu cờ tại Kỳ đài Nockten Hải Phòng vào ngày 2/10 . Đến nhanh không hết ghế nha các bạn!
Tác giả : nhachoaloiviet trân trọng thông báo !
...và cả hai đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho khán giả...
Đương nhiên Quỷ Kỳ sẽ là tướng tiên phong trong trận đánh toàn vũ trụ sắp tới...
Máy Ủi Chân Nhân vui mừng nói với các huynh đệ trong bang sẽ nghỉ ngơi 1 ngày rồi bắt tay chuẩn bị mở tiệc ăn mừng vào cuối tuần này. Và Chân Nhân cũng lấy nghiên mực ra viết một tấm thiếp gởi lời mời tới các bậc cao thủ trong bang Thăng Long Kỳ Đạo - 1 bang hội lớn hàng xóm - tới dự tiệc giao lưu luôn thể ,bởi cả hai bang sẽ có những ngày đồng hành trong cuộc chiến toàn vũ trụ sắp tới.
Vừa lúc các anh hùng hảo hán đang ngồi uống trà chém bão tại Trung đường bản doanh thì một tiểu tướng hộc tốc chạy vào bẩm với 6789 Chân Nhân :
Thưa Tướng Quân, ngoài cổng bản doanh bỗng xuất hiện một nhóm đầu trâu mặt ngựa, tên cầm đầu rất hung hãn. Hắn tự xưng là cao thủ Diêm Bang -Ác ma Toàn Vô Vấn.
Các cao thủ đều ngơ ngác,căn phòng lặng im trong ba giây.
Máy Ủi Chân Nhân cất lời : Toàn Vô Vấn. Cái tên lạ hoắc.Trông hắn ta thế nào , hắn muốn gì?
-Dạ bẩm, hắn bịt kín mặt như Ninja,sau lưng đeo một thanh mã tấu to vật. Hắn nói muốn thách đấu với Quỷ Kỳ!!!
Vậy sao! Máy Ủi Chân Nhân cau mày : Để ta ra xem hắn là tên nào mà gớm thịt vậy.
Lập tức Chân Nhân cùng các trưởng lão và anh em trong bang bước ra ngoài cổng. Đến nơi thấy một nhóm hán tử đang đứng đợi. Nhìn tên nào cũng lực lưỡng đen hôi, đặc biệt tên cầm đầu đứng giữa bịt kín mặt, lưng đeo binh khí dáng dấp hùng hổ.Chân Nhân cất tiếng hỏi :
-Không biết các hạ là cao thủ phương nào, sao lại muốn đến khiêu chiến với Quỷ Kỳ?
Tại hạ Toàn Vô Vấn. Nghe mấy bọn câm nó đồn rằng Quỷ Kỳ võ công lợi hại, tại hạ muốn đến lãnh giáo vài cao chiêu cho mở mang kiến thức!
-Đến khiêu chiến tại sao phải đeo khăn bịt mặt vậy? Túy Kỳ Vương Nguay móc họng hỏi!
-Đây là style của tại hạ,giống như Phan Đình Tùng đeo khăn che đầu thôi.
Máy Ủi Chân Nhân thất kinh, rồi vừa liếc nhìn Toàn Vô Vấn, rồi miệng lẩm nhẩm : Toàn Vô Vấn! Chân Nhân như lục lọi lại trí nhớ xem thực chất hắn là cao thủ ẩn dật nào....
.... Rồi đột nhiên Chân Nhân quang sang chỉ vào Toàn Vô Vấn cười lớn :
-Haha, nếu ta không nhầm thì các hạ chính là Toàn Vổ. Còn không mau cởi mặt ra haha...haha..
Hán tử mang tên Toàn Vô Vấn bất động trong 5 giây. Rồi hắn buồn bã cởi khăn che mặt, chắp tay thi lễ nói :
-Thật không thể qua mắt Chân Nhân. Xin hỏi làm sao Chân Nhân đoán hay vậy?
Haha định chơi chữ với ta sao. Không biết ta là MC của Đuổi hình bắt chữ TLKD à? Toàn Vô Vấn tức là Toàn Vô Hỏi > Vô Hỏi ...tức là các hạ đó.
( Toàn Vô Vấn là một cao thủ của Diêm Bang. Võ công không hề tầm thường chút nào. Thành tích của anh ta :đoạt giải nhất giải Cờ tướng đồng đội quận Lê Chân. Trước đây Vô Vấn đã vài lần đụng độ với Quỷ Kỳ,có thể nói võ công có đuối ít nhiều. Nhưng Vô Vấn ẩn tích vài năm, lẽ nào đã luyện thành tuyệt nghệ nào đó???)
Tại hạ khâm phục khâm phục ! Xin cho hỏi Quỷ Kỳ đang ở đâu, tại hạ muốn so tài cao thấp.
Quỷ Kỳ từ đằng sau bước lên ,mặt hầm hố nói :
-Có ta đây. Phải chăng ngươi lại chán sống?
(Tuy khẩu khí hùng hổ nhưng thật ra mọi người đều biết Quỷ Kỳ đã tơi tả sau hai trận đấu với Vi Khuẩn Giáo Đầu và XÍch Thố trưởng lão. Quả thực đây không phải là một thời điểm thuận lợi cho hắn).
-Đúng vậy! Tại hạ muốn học hỏi vài cao chiêu của Quỷ Kỳ.
6789 Chân Nhân quay sang Quỷ Kỳ e ngại hỏi :
-Ngươi đã mất hết 2 miễn tử kim bài rồi đó. Trận này ngươi buộc phải thắng. Hòa đồng nghĩa với ngươi bị đuổi việc. Ngươi thấy sao?
-Kẻ thù trước cửa - lẽ nào tại hạ làm ngơ!
Rồi Quỷ Kỳ chỉ Toàn Vô Vấn nói :
-Toàn Vô Vấn ,trận này ta sẽ cởi trần quyết đấu với ngươi một trận sinh tử!
- Hảo hảo ! 6789 Chân Nhân phán : Toàn Vô Vấn, ông hãy về chuẩn bị cho tốt. Chủ Nhật này hãy quay lại, Quỷ Kỳ sẽ đợi tiếp ông tại Kỳ Đài Nockten Hải Phòng. Khi đi nhớ mang theo 50 lạng bạc nộp lệ phí công đài đó!!!
...Và thế là khó khăn lại đến với Quỷ Kỳ. Một trận chiến một mất một còn đang chờ đợi hắn , bởi vì nếu không ăn thịt được Toàn Vô Vấn, hắn sẽ mất chức đài chủ. Vì vậy một trận đấu cực kỳ xông sát sẽ chờ đợi các bạn yêu cờ tại Kỳ đài Nockten Hải Phòng vào ngày 2/10 . Đến nhanh không hết ghế nha các bạn!
Tác giả : nhachoaloiviet trân trọng thông báo !