PDA

View Full Version : Chelsea... Màu Xanh Trở Lại



hung vi
05-10-2011, 11:05 AM
Trận đại thắng Bolton cuối tuần qua của Chelsea giống như một thông điệp mà Villas Boas muốn gửi đến các đối thủ, rằng: sắc xanh The Blues đang sẵn sàng trở lại để phủ bóng lên Premier Leag

http://nd4.upanh.com/b2.s1.d4/ef4be53794846bfeefc0e10b353e84c1_36090634.chelsea1.jpg

Cuối cùng thì điều mà các CĐV của Chelsea mong đợi cũng đã đến. Một Chelsea quyến rũ, bùng nổ và hiệu quả như chính triết lý của tân HLV Villas Boas đã xuất hiện. Ở hai vòng đấu gần đây nhất, Chelsea đã nã vào lưới đối thủ tới 9 bàn và chỉ để thủng lưới có 2 lần. Đó thực sự có thể coi là một bước tiến nhảy vọt của The Blues nếu so sánh với một vài trận đấu chật vật đầu mùa giải. Một Chelsea của thứ bóng đá tấn công sexy đang được định hình và trận đại thắng Bolton 5-1 vừa qua có thể sẽ là một bước ngoặt, đánh dấu một giai đoạn bứt phá của The Blues ở chặng đường sắp tới

Thực tế 3, 4 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay là quãng thời gian mà Chelsea đã trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt thiếu ấn tượng và khiến cho NHM cảm thấy rất lo lắng. Những trận hòa trước Stoke, thắng chật vật Sunderland, West Brom hay Norwich không phải là một sự khởi đầu quá tồi tệ, nhưng nếu đem so sánh với màn trình diễn bùng nổ của hai đại kình địch thành Manchester thì rõ ràng Chelsea không thể khiến các CĐV hài lòng. Sức ép ngày một lớn dần lên đè nặng lên đôi vai của chiến lược gia trẻ tuổi Villas Boas. Nhưng bằng bản lĩnh, sự thông minh và một chút liều lĩnh, “Mourinho đệ nhị” đã từng bước đặt được dấu ấn của mình lên đội bóng và kết quả đi kèm là một Chelsea thi đấu khởi sắc từng ngày.

Màn lột xác của Chelsea bắt đầu từ trận đấu với Swansea khi họ vùi dập đối thủ 4-0 dù cho Torres bị thẻ đỏ từ khá sớm. Tiếp đến là màn trình diễn ấn tượng trên sân của Valencia trong khuôn khổ cúp C1. Trận đấu mà chỉ có sự thiếu may mắn mới ngăn cản The Blues có được chiến thắng. Đến trận gặp Bolton là một Chelsea hoa mỹ và bùng nổ nhất kể từ đầu mùa giải. Những nỗ lực của Villas Boas và các học trò đã được đền đáp. Triết lý bóng đá mới cũng đã dần được các cầu thủ thấm nhuần. Như chính Frank Lampard, cầu thủ chơi nổi bật nhất ở trận gặp Bolton với một cú hat-trick đã phát biểu: “Chúng tôi đã và đang cố gắng thể hiện những gì tốt nhất đã làm trên sân tập. Khi một HLV mới đến, điều quan trọng là phải cho ông ấy có thời gian để chuyển hóa những ý tưởng mới đến các cầu thủ, từ các buổi tập cho đến các trận đấu chính thức. Villas Boas đang làm rất tốt điều đó và chúng tôi đều tin tưởng ở ông.”

http://nd4.upanh.com/b1.s13.d4/11c415eac6b6e86e245cb80aee336c5a_36090534.chelsea2.jpg

Có thể nhận thấy dấu ấn mà Villas Boas đang thể hiện tại Stamford Bridge. Ông không chỉ thể hiện được cái uy của mình trước các cầu thủ, đặc biệt là các công thần như Lampard, Terry hay Drogba, mà ông còn đang dần định hình về mặt chiến thuật, phong cách chơi cho đội bóng. Những gì Boas thành công ở Porto, ông đang cố gắng áp dụng nó tại The Blues và nâng nó lên một tầm cao mới. Triết lý của Villas Boas, như chính ông có lần đã từng phát biểu: “Tôi muốn các cầu thủ chơi với sự tự do nhất có thể”. “Tự do” theo cách nói của Boas không phải sự bát nháo, vô tổ chức, mạnh ai nấy làm; mà đó là sự “tự do” trong cách lựa chọn, xử lý bóng của mỗi cầu thủ. Họ không bị gò bó phải chuyền thế này, sút thế kia mà có thể tự do sáng tạo dựa trên một cái đầu thoải mái và đôi chân linh hoạt. Chính điều này đã giúp cho Chelsea ở 3 trận đấu vừa qua trở nên hết sức biến ảo và khó lường.

Chỉ tính riêng hai trận đấu vừa qua với Swansea và Bolton, Chelsea là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất, có nhiều đường chuyền chính xác nhất, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất và tung ra nhiều cú sút nhất về phía khung thành đối thủ. Đó là những dấu hiệu cho thấy sự “tự do” trong triết lý bóng đá của Villas Boas đã bước đầu phát huy được hiệu quả. Cuộc đua tại Premier League lúc này mới thực sự nóng bỏng và hấp dẫn. MU và Man City vẫn đang là hai đội dẫn đầu, nhưng ngay từ lúc này, Chelsea đã phả hơi nóng lên bộ đôi thành Man và chỉ chờ thời cơ để vượt lên giành lấy lợi thế dẫn đầu.

(Theo Bóng Đá.com.vn)