PDA

View Full Version : VTV_18h45 Hôm Nay..Liverpool_MU,Căng Thẳng Và Kịch Tính.



hung vi
15-10-2011, 01:11 PM
Premier League sớm được hâm nóng với trận cầu tâm điểm giữa “quỷ đỏ” và “lữ đoàn đỏ” trong trận đấu đầu tiên của vòng 8. Một cuộc chiến cân não thực sự, nơi mà người thắng kẻ thua được phân định rõ ràng..

http://ne4.upanh.com/b5.s2.d4/1914309431a506e488fb77cc1aded163_36564254.muliverpoolpre263454203193855400.jpg
Nếu ai đó yếu tim mong muốn chứng kiến một trận đấu hòa nhã trong không khí thân thiện và một nhịp độ đều đều chậm rãi sẽ thất vọng nếu tìm trong cuộc đối đầu giữa Man Utd và Liverpool. Bất kể sân khách hay sân nhà, ở giải Ngoại hạng hay FA cup, cả hai đều thi đấu với tinh thần không khoan nhượng đến tận những phút cuối cùng và kết quả trận đấu luôn phân định rõ thắng thua ít nhất là trong 13 lần đối đầu gần đây.

Kể từ trận hòa không bàn thắng hiếm hoi từ tháng 9 năm 2005 đến nay, Man Utd kết thúc cuộc đối đầu với Liverpool với 7 lần đánh bại đối thủ, trong khi đó, Liverpool kém hơn đôi chút khi chỉ 6 lần tận hưởng niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng những lần chạm trán ở Anfield, The Kop toàn thắng cả 3 trận trước “quỷ đỏ” kể từ sau thất bại tối thiểu trước Man Utd cuối năm 2007 với pha lập công duy nhất của tiền đạo Carlos Tevez.

Sắc áo truyền thống của cả hai đội đều là màu đỏ tương ứng với biệt danh của cả hai, và trong 4 lần giáp mặt gần đây nhất trên sân Anfield, màu đỏ được tô điểm thêm bởi 4 chiếc thẻ đỏ mà các trọng tài rút ra dành cho hai đội trong đó Man Utd nhận tới 3 chiếc. Những điều ấy đủ để nói lên sức nóng trong cuộc đọ sức giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù, đặc biệt là những trận đấu ở Anfield nơi “lữ đoàn đỏ” được tiếp thêm sức mạnh tinh thần vô cùng lớn.

Với Livepool từ xưa tới nay, sân nhà Anfield như một bình dưỡng khí hay một liều doping thực sự tiếp thêm sức mạnh và tinh thần chiến đấu trước mọi đối thủ. Ngay ở mùa giải mới này, các học trò của HLV Kenny Dalglish cũng bất bại ở Anfield dù họ đã đón nhận 2 trận thua trước Stoke City và Tottenham nhưng tất cả đều ở sân khách. Nếu như không được thi đấu ở Anfield trong lần tiếp đón các nhà ĐKVĐ, Liverpool cũng không được đánh giá cao tới vậy, ít nhất là ngang ngửa với “quỷ đỏ” trong trận đấu sắp tới.

Trước trận đánh lớn với Man Utd, HLV Dalglish vui mừng đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau chấn thương và không có bất cứ thiếu vắng đáng kể nào. Thủ quân Gerrard chính thức trở lại lần đầu tiên kể từ sau chấn thương háng gặp phải hồi tháng 3 và là nguồn động viên rất lớn cả về tinh thần cũng như lực lượng. Những “bệnh binh” như Glen Johnson, Martin Kelly, Daniel Agger hay Fabio Aurelio cũng sẵn sàng chờ lệnh từ vị “vua” Dalglish và Liverpool có lực lượng mạnh nhất

http://ne8.upanh.com/b5.s13.d1/d2574dd666f200856a2fc57913ed9f3b_36564298.liverpoolmanutd.jpg

Sau vòng loại Euro 2012 đầy khốc liệt, những trụ cột của Man Utd trở về từ ĐTQG cũng sẽ góp mặt trong trận đấu quan trọng trên sân Anfield. Trung vệ đội trưởng Vidic được kỳ vọng sẽ khiến tiền đạo Andy Carroll của đội chủ nhà tắt lịm trong những pha không chiến sở trường trong khi ngòi nổ Suarez luôn là mục tiêu cần khóa chặt của hàng thủ Man Utd.

Hành quân đến Anfield, tiền đạo đang đau đầu với án phạt nghiêm khắc của UEFA sẽ phải chứng tỏ bản thân trong chuyến hồi hương về quê nhà. Sinh ra ở thành phố cảng Liverpool, Rooney dường như bị ngợp khi tịt ngòi trong 6 trận thi đấu ở Anfield gần đây nhất còn bàn thắng duy nhất ghi được trong 12 chuyến viếng thăm sân nhà của Liverpool đã cách đây gần 7 năm.

Ngoài các CĐV trung thành của Liverpool, đội bóng láng giềng của Man Utd là Man City sẽ ủng hộ nhiệt tình cho “lữ đoàn đỏ” trong trận cầu tâm điểm tới bởi nếu nhà ĐKVĐ không thể thắng ở Anfield. Ở thời điểm hiện tại, Man "xanh" đang tràn trề cơ hội soán ngôi đầu bảng trước khi hai đội bóng thành Manchester phân tài cao thấp ở vòng 9. Trong khi đó, nếu có 3 điểm trước đội bóng mạnh nhất nước Anh, Liverpool sẽ vào tốp đầu và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu vô địch mùa giải này.

Cuộc chiến của những màu đỏ, của niềm kiêu hãnh và của bề dày truyền thống lịch sử giữa Liverpool và Man Utd ở Anfield cũng là cuộc chiến cân não giữa hai vị HLV Scotland trên đất Anh, trong cuộc đọ sức ấy, màu đỏ nào được tận hưởng niềm vui?

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina, Kelly, Skrtel, Carragher, Enrique, Lucas, Gerrard, Adam, Downing, Suarez, Carroll

Man Utd: De Gea, Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Fletcher, Anderson, Young, Rooney, Chicharito

(theo Thể Thao VTV)

CongTuHaoHoa
15-10-2011, 11:28 PM
Mình ghét MU thế không biết>

chotlut
18-10-2011, 10:47 AM
Mình không thích 2 đội này, cũng không thích cách bác hung vi khuân vác bài từ các trang khác về làm tốn tài nguyên diễn đàn mà không kèm vài lời comment gì cả. Nếu có thể bác đưa ra một vài nhận định, bày tỏ tình cảm yêu ghét v.v... chứ như này thì trên mạng có đầy.
Ok chứ bác?

hung vi
18-10-2011, 01:00 PM
Mình không thích 2 đội này, cũng không thích cách bác hung vi khuân vác bài từ các trang khác về làm tốn tài nguyên diễn đàn mà không kèm vài lời comment gì cả. Nếu có thể bác đưa ra một vài nhận định, bày tỏ tình cảm yêu ghét v.v... chứ như này thì trên mạng có đầy.
Ok chứ bác?
@cholut

Bác ko thích hai đội này chỉ là cá nhân bác...Bác hãy xem lại đi Văn Hóa,Thể Thao và Du lịch Là một mà..OK