Đăng nhập

View Full Version : Thử Thách Kinh Hoàng..



hung vi
15-10-2011, 06:06 PM
Ngày hôm đó, tôi vừa ra khỏi cửa nhà liền bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt bịt mắt đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Sau khi đẩy tôi vào trong một căn phòng rộng, một người đàn ông đứng tuổi có lẽ là ông chủ bước vào đứng trước mặt tôi. Trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ, có lẽ tôi đã bị bắt cóc để tống tiền. Nhưng ngay sau đó, tôi nghi ngờ không biết có phải là mình đang mơ hay không? Một kẻ nghèo kiết xác như tôi đến ăn còn không đủ thì lấy gì mà tống tiền chứ? Vậy nếu không phải vì tống tiền thì họ có mục đích gì?

Đang miên man suy nghĩ chợt người đàn ông nọ lạnh lùng lên tiếng: "Anh kia, anh muốn kiếm tiền không?". Tôi giương mắt không hiểu nhìn người đàn ông lạ mặt đó. Nhìn bộ trang phục đắt tiền trên người ông ta có thể nhận biết ngay đây là một người rất giàu có.

Tôi ấp úng trả lời: "Có...!". Đúng là tôi đang thật sự muốn kiếm thật nhiều tiền. Gần đây tôi mới có bạn gái, cô ấy tên là Lộ Lộ - một người con gái rất xinh đẹp và dịu dàng. Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. Tôi không muốn Lộ Lộ vì tôi mà phải chịu khổ. Vì cô ấy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.

"Vậy được. Tôi sẽ mời anh ăn một thứ này. Nếu như anh có thể ăn hết chúng, tôi sẽ cho anh mười vạn!". Người đàn ông đó đột ngột đề nghị. Tôi trợn tròn mắt nhìn ông ta. Mười vạn? Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Tôi có thể dễ dàng kiếm được mười vạn như vậy sao?

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, số tiền đó không phải dễ dàng mà lấy được. Hãy nhìn xem người đàn ông nọ mang ra những thứ gì. Mặt tôi xanh mét khi nhìn thấy họ bưng đến một khay toàn kiến, châu chấu, sâu, nhện, gián..., toàn là những con côn trùng sống vẫn đang bò ngoe nguẩy đưa đến trước mặt tôi. Tôi suýt nữa nôn ọe. Đến nhìn những con vật gớm ghiếc ấy tôi cũng không dám nhìn đừng nói gì sẽ ăn chúng vào người.

Tôi kiên quyết lắc đầu quầy quậy: "Không! Tôi không ăn!". Người đàn ông nọ tiếp tục nói: "Có phải anh chê ít tiền không? Vậy tôi sẽ cho anh 100 vạn, anh tính sao?". Tôi gào lên: "Tôi không ăn! Tôi không cần tiền của ông". "Vậy thì một nghìn vạn thì sao?". Người đàn ông lạ mặt vẫn tiếp lục co kéo.

"Nghĩ lại đi chàng trai! Một nghìn vạn đấy! Đến đời nào anh mới kiếm được số tiền đó?". Đồng tiền quả thật có sức mạnh kì lạ. Một nghìn vạn! Nếu có một nghìn vạn trong tay tôi có thể làm được mọi việc tôi muốn, lại có thể khiến cho Lộ Lộ có một cuộc sống sung sướng đến hết đời...

Lòng tôi thoáng dao động. Nhưng ngay lập tức tôi khựng lại. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người, nhìn mặt Lộ Lộ chứ? Không được! Tôi nhất định không thể làm nhục mình trước đồng tiền! Nghĩ rồi tôi kiên quyết nhìn người đàn ông nói rành rọt: "Thà chết chứ tôi cũng không cần tiền của ông".

Thấy có vẻ không khuất phục được tôi, người đàn ông bất ngờ đưa tôi một bức ảnh và nói: "Thật là hết cách với anh. Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết một sự thật. Anh có quen cô gái trong ảnh không?”. Tôi cầm bức ảnh lên và choáng váng khi nhận ra đó chính là Lộ Lộ bạn gái của tôi. Chẳng lẽ cô ấy cũng bị nhóm người lạ mặt này bắt cóc rồi ư?

Mặt tôi tái mét, tôi run rẩy nói: “Các người đã làm gì cô ấy rồi?". Người đàn ông kia lại nói tiếp: "Đừng quá hốt hoảng chàng trai. Có thể anh không biết. Lộ Lộ chính là... con gái của tôi!". Tôi há hốc mồm nhìn người đàn ông lạ mặt, không tin những điều ông ta đang nói. Nhưng người đàn ông đó đưa cho tôi xem một loạt những bức ảnh hai bố con ông chụp với nhau, và quả thật càng nhìn tôi càng nhận thấy hai người bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng...

Tôi ngước mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình. Đúng vậy, Lộ Lộ có rất nhiều nét giống ông ấy, nếu nói họ không phải là bố con có lẽ cũng không ai tin được.

Lúc này, người đàn ông chầm chậm nói tiếp: "Anh biết không? Lộ Lộ thực ra bị mắc bệnh hiểm nghèo đang ở giai đoạn cuối!". Toàn thân tôi lại choáng váng dữ dội trước cái tin thứ hai, tôi nhìn người đàn ông nọ lắc đầu nói: "Tôi không tin!". "Chàng trai! Chẳng lẽ tôi có thể mang chuyện bệnh tật của con gái mình ra làm trò đùa ư? Đúng là Lộ Lộ đang mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ có anh mới cứu được cô ấy!".

Tôi sợ hãi luống cuống hỏi: "Vậy tôi có thể làm gì chứ?". Tôi chợt nhớ ra mấy ngày nay Lộ Lộ đều không đến gặp tôi, không lẽ cô ấy bị ốm nặng nhưng đã giấu không nói cho tôi biết?

"Thật ra rất đơn giản. Tôi nghe nói có một phương thuốc bí truyền, chỉ cần nó uống máu của người thật lòng yêu thương mình thì bệnh sẽ được chữa khỏi. Chàng trai, tôi cần máu của anh!".

Cần máu của tôi? Cả người tôi run lên. Nhưng vì Lộ Lộ, tôi sẵn sàng trao cho cô ấy tất cả mọi thứ tôi có! Nghĩ vậy, tôi không do dự nói bố Lộ Lộ đưa cho tôi một con dao. Nhưng bố Lộ Lộ lắc đầu nói: "Chàng trai, tôi vẫn chưa nói hết. Trước tiên anh nhất định phải ăn hết số côn trùng này, để chúng vào trong người anh có thể phát huy được hết tác dụng, như thế máu của anh mới có thể chữa bệnh cho Lộ Lộ. Anh có đồng ý không?".

Tôi do dự nhìn lại đống côn trùng gớm ghiếc đang bò trong đĩa, cả người tôi như muốn nôn ọe. Nhưng nghĩ đến Lộ Lộ, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi liền trấn áp nỗi sợ hãi, quả quyết nhắm mắt nói: "Ông mang chúng lại đây, tôi sẽ ăn!".

Nói rồi tôi lấy tay bốc một nắm những con vật vừa mềm vừa gớm ghiếc ấy bỏ vào miệng nuốt chửng. Vì quá sợ hãi, ngay sau đó tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa...

Trong cơn hôn mê, tôi dường như nghe thấy tiếng Lộ Lộ bên tai: "Bố! Bố làm gì anh ấy thế? Tấn Vỹ... Tấn Vỹ. Tỉnh dậy đi!". Mặt tôi đầm đìa mồ hôi, khi tôi dần dần tỉnh lại thì thấy Lộ Lộ đang ôm tôi vào lòng, nhìn Lộ Lộ tôi xót xa nói: "Lộ Lộ, em đang bệnh sao lại chạy đến đây? Anh sẽ ngay lập tức lấy máu của mình cho em đây!".

Lúc đó, chỉ nghe bố Lộ Lộ cất giọng cười ha hả: "Đúng là anh chàng ngốc nghếch! Tại sao con gái tôi lại có thể yêu một anh chàng ngốc nghếch đến vậy nhỉ?".

Lộ Lộ cũng bật cười nhìn tôi âu yếm: "Nhìn lại xem anh vừa ăn cái gì. Chàng ngốc! Đây chỉ là những con sâu bọ được làm từ bột nếp thôi. Những con thật vẫn đang ở đằng kia kìa".

Tôi vẫn chưa kịp hết hoàn hồn thì bố Lộ Lộ tiến đến vỗ vai tôi cười nói: "Chàng trai! Được lắm! Anh rất xứng đáng là con rể của ta”. Sau đó thì chẳng cần nói chắc các bạn đã hiểu. Sau vụ thử thách kinh hoàng của ông bố vợ, tôi và Lộ Lộ đã làm đám cưới và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc

(theo HPPL)