PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi XI -New World Order.



nhachoaloiviet
21-10-2011, 07:30 PM
...Mọi việc diễn ra làm võ lâm khá sững sốt. Quỷ Kỳ vì đã phải xuất chiến ở điều kiện không được thuận lợi đã bị Ác Ma Toàn Vô Vấn quật ngã...
Trong thời gian Quỷ Kỳ nặm viện truyền nước, Toàn Vô Vấn nghiễm nhiên trở thành HotBoy của làng cờ Hải Phòng, thậm chí tiếng tăm lan ra khắp nơi...

* *
*
Cùng lúc đó, một thiếu hiệp trẻ tuổi của Hải Phòng bang đang chu du tới miền Trung. Phạm Văn Huy - ngoại hiệu là Huy Mịn biểu đệ của Quỷ Kỳ. Ngoài việc tinh thông võ nghệ, anh còn là người mẫu độc quyền của hãng sữa rửa mặt X-Men. Tuổi trẻ khát vọng đã thôi thúc Huy Mịn tới giải Võ Trạng Nguyên của nhà Vua tổ chức.
Nhưng quả thực Võ Trạng Nguyên là đấu trường khá phức tạp đối với một thiếu niên như Huy Mịn. Bước vào cuộc đấu 5 ngày đầu, Huy mịn đã bị năm cao thủ khắp nơi cho biết mùi xã hội khiến cậu tối tăm mặt mũi. Huy trong lòng có chút buồn phiền,thất vọng về võ công của mình. Đêm hôm đó, cậu lang thang rảo bước tới một ngôi chùa.Đây là Linh Ứng Tự,một ngôi chùa linh thiêng trên một ngọn núi cao, địa thế hùng vĩ quay mặt ra biển,sau lưng mây khói huyền ảo như chốn thần tiên.Cậu bước vào trong sân thấy một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao chưa từng thấy, có lẽ đến 50 trượng. Cậu bèn thắp hương rồi chắp tay khẩn cầu Bồ Tát hãy giúp mình vượt qua được khó khăn trong cuộc thi Võ Trạng Nguyên này để khỏi mất mặt cho Hải Phòng Bang.
Đang nhắm mắt chắp tay khấn, bỗng Huy Mịn nghe có một giọng nói cất lên sau lưng :
-Thí chủ đêm hôm khuya khoắt thế này đến bổn tự cầu nguyện ,chắc hẳn trong tâm có nhiều phiền muộn?
Huy Mịn quay lại thì thấy một vị cao tăng râu tóc bạc phơ, trên trán có 18 chấm 0. Huy vội vàng chắp tay thi lễ :
-Đại sư,quả thực vãn bối đang Tâm hồn xao động. Vãn bối dám hỏi sao giờ này muộn lắm rồi mà đại sư chưa đi ngủ?
-Tại thiên tại thiên! Ngày thường ,trước lúc đi ngủ bần tăng quen làm vài ngụm rượu.Hôm nay quên không mua nên có hơi khó ngủ.
Huy mịn chợt nhớ trong tay nải của mình còn dư nửa chai Chivas mua ở quán IDOL, cậu liền lấy ra cung kính :
-Vãn bối có mang theo chút đỉnh, kính đại sư dùng tạm xem có hợp khẩu vị không.
Vị cao tăng mừng rỡ cảm ơn,nhận lấy bầu rượu uống một ngụm rồi trìu mến nhìn Huy Mịn hỏi :
-Bần tăng đoán thí chủ chắc là đến từ Hải Phòng.
Huy mịn vội vàn xác nhận : Dạ thưa đúng.Đại sư sao biết hay vậy?
-Thí chủ ăn nói nhẹ nhàng, thanh lịch. Dáng vẻ hào sảng,lại đẹp trai như thế, ngoài trai Hải Phòng ra, bần tăng thật không còn biết ở đâu nữa.
Huy mịn khiêm tốn cảm ơn rồi từ từ kể lại nỗi lòng cho vị cao tăng kia nghe. Nghe xong vị cao tăng nói:
-Bần tăng và thí chủ gặp nhau nơi này âu cũng là có duyên phận. Để cảm ơn bầu rượu quý,bần tăng có món quà có thể giúp ích cho thí chủ ít nhiều.
Nói xong vị cao tăng lấy ra một cuốn sách cổ trao cho Huy Mịn. Cậu đón lấy xem thì thấy cuốn sánh ghi: Mai Hoa Kiếm Phổ Cấp Tốc. Lật đằng sau thấy dòng chữ : Giá bán lẻ 39000 đ. Cậu mững rỡ định cảm tạ thì quay ra không thấy vị cao tăng đâu cả...
Đên đó Huy quay về khách sạn mở sách ra xem và học. Ai ngờ chỉ đọc có vài giờ mà nội lực cậu đã tăng vùn vụt. Sau đó năm ngày liên tiếp cậu đánh ngã năm cao thủ,khiến ban tổ chức hết sức kinh ngạc, mọi người tôn vinh cậu là Tiểu Quan Hầu Huy Mịn. Và cậu đã được nhà Vua phong cho làm võ trạng nguyên cấp I.
Niềm vui chưa được bao lâu thì chim bồ câu đưa thư tới, báo tin Biểu Cưa của cậu là Quỷ Kỳ đã bị Toàn Vô Vấn đánh cho nằm viện.Huy tâm trạng rối bời,tức tốc quay về nhà ,nghe mọi người kể lại sự việc,Huy sôi sục muốn trả thù cho Biểu Cưa ngay lập tức.

Ngày hôm sau Toàn Vô Vấn cùng đồng bọn đang ngồi ăn lẩu cua đồng tại một tửu quán bỗng nghe tiếng gió rít,một mũi tên cắm phập vào nồi lẩu,nước bắn tung tóe. Toàn Vô Vấn định thần nhìn kỹ trên mũi tên có một bức thư,giở ra đọc:
Ác Ma đọc thư như gặp mặt. Ta -Võ Trạng Nguyên cấp 1 Huy Mịn đã trở về báo thù cho Biểu Cưa Quỷ Kỳ. Chủ Nhật tới 23-10 hãy đến Kỳ Quán quyết đấu một trận sinh tử,nếu không đến thì dù người có trốn sang nước ngoài ta cũng tìm cho ra...
Để biết Tiểu Quan Hầu Huy Mịn với võ công tiến bộ sau khi luyện Mai Hoa Kiếm Phổ có trả thù được cho Biểu Cưa Quỷ Kỳ hay không,mời các bạn tới Kỳ Đài Nockten để theo dõi trực tiếp trận đấu này. Loa Loa Loa Loa
nhachoaloiviet trân trọng kính mời!

jayjay
21-10-2011, 07:38 PM
Cực kỳ thán phục và hâm mộ cách làm văn của Nhachoa,mong có ngày được diện kiến.

nhachoaloiviet
21-10-2011, 07:42 PM
Cảm ơn bạn đã khen ngợi nhưng quả thực sắp cạn vốn rồi hic. Đang chạy ăn từng bữa.:-s

jayjay
21-10-2011, 07:51 PM
Đã có sẵn máu văn thơ trong người nên khi nào Bạn cần là nó tự chảy ra thôi mà :))

6789
21-10-2011, 07:55 PM
Cảm ơn bạn đã khen ngợi nhưng quả thực sắp cạn vốn rồi hic. Đang chạy ăn từng bữa.:-s

Quả là hay, kết câu này nhất: "Thí chủ ăn nói nhẹ nhàng, thanh lịch. Dáng vẻ hào sảng,lại đẹp trai như thế, ngoài trai Hải Phòng ra, bần tăng thật không còn biết ở đâu nữa...". Hôm qua mới nói câu:

Cầm vàng thì sợ vàng rơi
Lấy trai Hải Phòng đời đời ấm no...!!!

:> :)>-

Lên cho Nhachoa nào =D>=D>=D>

nhachoaloiviet
21-10-2011, 08:00 PM
Không phải là vốn viết văn mà là cốt truyện đó bạn, kỳ nào cũng hai ông gạ đánh nhau mãi có gì khác đâu hic.

themgaidep
21-10-2011, 08:19 PM
Cực kỳ thán phục và hâm mộ cách làm văn của Nhachoa,mong có ngày được diện kiến.

Tháng 3 năm sau đánh giải A1, tổ phóng viên TLKD kết nạp 2 bạn vào nhóm phóng viên đưa tin báo bão, diện kiến nhau luôn thể.:-t:-t

pduythanh
21-10-2011, 11:09 PM
Đọc bài này của anh nhachoa viết xong vừa đúng mà lại thấy cực kỳ hay :)) :D =)) vote 1 phiếu cho anh chủ quán nào\:D/ Quả đúng là một đoạn mô tả cực kỳ chuẩn xác về "trai Hải Phòng" =P~:>

anhtuank11
21-10-2011, 11:12 PM
ko biết Huy mịn nhà ta dùng chiêu nào trong mai hoa phổ nhỉ, các a em đều hy vọng vào võ trạng nguyên cấp 1

huybk158
21-10-2011, 11:36 PM
hehe em ko thích kiểu cấp công như anh long ( b5.1) khởi mã đánh từ từ thôi:))

6789
21-10-2011, 11:45 PM
hehe em ko thích kiểu cấp công như anh long ( b5.1) khởi mã đánh từ từ thôi:))

Thằng này khá, ăn hàng rất nhanh :>, trận sở trường của anh Long ở giải A2 vừa rồi là Pháo Đầu Tốt Đội, cứ b5.1 là ăn tiền :)):)):))

Lâm Đệ
21-10-2011, 11:55 PM
Cực kỳ thán phục và hâm mộ cách làm văn của Nhachoa,mong có ngày được diện kiến.

Hay thật ! có một trang mà bao gồm nhiều hồi Nhachoa Awesome !

nhachoaloiviet
22-10-2011, 12:38 PM
Huy Mịn chuẩn bị kỹ trận pháp để mai trả thù cho biểu cưa nhé hehe không là hồi sau khó viết lắm đó.

hp007hp
22-10-2011, 05:12 PM
A ơi tuần này có cafe miễn phí không nhỉ?>:)

bsx
22-10-2011, 06:41 PM
Huy Mịn chuẩn bị kỹ trận pháp để mai trả thù cho biểu cưa nhé hehe không là hồi sau khó viết lắm đó.

Càng khó thì nhachoa viết càng hay :))

hao nam dong
22-10-2011, 07:43 PM
-Kiểu này phải sưu tầm các lời mở đầu của nhachoaloiviet trước mồi kỳ đài rồi đóng thành truyện bán mới được,viết rất hay xin thán phục.Đây đúng là đặc sản của kỳ đài Hải Phòng mà chưa có kỳ đài nào có cả.

6789
22-10-2011, 07:52 PM
Ibet6789 :

- Huy chấp 1/4 10 - 10, đi anh Toàn "vổ" 10 - 8

- Rung 10 - 9, không rung 10 - 9

Đơn vị tính bằng cốc cà phê, nhanh nhanh nào ăn em :D

nhachoaloiviet
22-10-2011, 08:08 PM
Kèo huynh ra thơm quá, có vẻ công ty đang xông xênh hihi. Nhưng em nhìn hình như có lỗ hổng đó

6789
22-10-2011, 08:11 PM
Kèo huynh ra thơm quá, có vẻ công ty đang xông xênh hihi. Nhưng em nhìn hình như có lỗ hổng đó

Mời bác nhachoa xuống nhanh, lỗ hổng thì nhà cái chịu :D

PhaThienTram
22-10-2011, 08:19 PM
-Kiểu này phải sưu tầm các lời mở đầu của nhachoaloiviet trước mồi kỳ đài rồi đóng thành truyện bán mới được,viết rất hay xin thán phục.Đây đúng là đặc sản của kỳ đài Hải Phòng mà chưa có kỳ đài nào có cả.

Anh nhachoa được anh em yêu mến cổ vũ, vừa đáng mừng vừa đáng lo bởi vì áp lực sẽ lại càng nhiều đúng không.
Hay cho câu ...Trai Hải Phòng. Người Hải Phòng nói thì khó tin, nhưng lại là ông bụt ông sư nói, ép người ta phải tin. Cao!

nhachoaloiviet
22-10-2011, 08:36 PM
Em đánh Toàn Vô Vấn 10 cốc, nếu thua cũng mừng hehe

hung_namdong
22-10-2011, 09:34 PM
Văn phong của Nhạc Huynh chẳng thua gì Kim Dung,đệ thật sự hâm mộ huynh.

bsx
22-10-2011, 09:50 PM
-Kiểu này phải sưu tầm các lời mở đầu của nhachoaloiviet trước mồi kỳ đài rồi đóng thành truyện bán mới được,viết rất hay xin thán phục.Đây đúng là đặc sản của kỳ đài Hải Phòng mà chưa có kỳ đài nào có cả.

Cái này em đăng ký trước rồi. Bác đến sau nhé :D

nguyen_gmhp
22-10-2011, 10:01 PM
Chúc Huy Ngày mai thi đấu tự tin và thi triển hết công lực để chứng tỏ bản lĩnh VDV cấp I nhé.

hung_namdong
22-10-2011, 10:46 PM
Chúc Huy thi đấu tốt trong trận Công Đài ngày mai,chúc em mãi là niềm hy vọng và là tấm gương sáng tại CLB ImportLink chúng ta.


Huy ơi! Cố Lên!

hp007hp
22-10-2011, 11:10 PM
a 6789 cho e xin uống cafe miễn phí: 10c kèo có rung.
@ all: thằng e đang ngồi fantasy ở nhà mình, mai kiểu gì cũng lao hết lên chiến đấu. I win. Hehe.

6789
22-10-2011, 11:20 PM
a 6789 cho e xin uống cafe miễn phí: 10c kèo có rung.
@ all: thằng e đang ngồi fantasy ở nhà mình, mai kiểu gì cũng lao hết lên chiến đấu. I win. Hehe.

Đếu chơi kiểu Michael Owen đá bóng, Terry Owen đặt cược đâu :D, cảnh sát Anh nhảy vào điều tra ngay...tù đấy không phải đùa đâu =))=))=))

anhtuank11
22-10-2011, 11:34 PM
>:)>:)Nhạc Hoa, tôi in thành sách bán nhé he he, lấy tiền xơi chivas:))@};-o-+o-+@};-

Hung_cattoc
23-10-2011, 01:22 AM
ngày mai dc vinh hạnh xem Huy mịn công đài roài,đúng là tuổi trẻ tài cao.chúc chú em công đài thành công.

nhachoaloiviet
23-10-2011, 08:50 AM
>:)>:)Nhạc Hoa, tôi in thành sách bán nhé he he, lấy tiền xơi chivas:))@};-o-+o-+@};-

Ông mà bán được cho ai tôi bỏ cờ luôn hehe

nhachoaloiviet
23-10-2011, 08:51 AM
Em đánh thêm 10 côc rung nữa nhà cái 6789 ơi.

themgaidep
23-10-2011, 09:12 AM
Ông mà bán được cho ai tôi bỏ cờ luôn hehe

Phải nói là tăng năng suất viết gấp 2 chứ=))=))

6789
23-10-2011, 09:16 AM
Ông mà bán được cho ai tôi bỏ cờ luôn hehe

Câu này chính xác phải nói là: Ông mà bán được cho ai tôi bỏ cờ đi dance luôn :D

6789
23-10-2011, 09:19 AM
1 thằng chuyên gia ngủ dậy muộn (Tuấn 007) và 1 thằng cực kì lề mề (Huybk) hôm qua ở cùng nhau ==> Huy sẽ đến muộn, Ibet6789 sẽ đúng 9h15 công bố Toàn "vổ" win!!! ;;);;);;)

pduythanh
23-10-2011, 09:34 AM
Tân VĐV cấp 1 QG Phạm Văn Huy (công đài) tiên thua Đài chủ Trần Quốc Toàn (thủ đài)
1. H2+3 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. R9+1 C8+2 5. H7+8 C2.1 6. H8+7 R1.2 7. C8.7 R2+2 8. R1+1 E7+5 9. R1.8 R2+6 10. R9.8 C1+4 11. R8+2 C1+2 12. R8+4 H7-5 13. H7+5 E3+5 14. C7+5 R9.7 15. H3-5 R7+3 16. C7-1 R7-1 17. C2.5 H5-3 18. C5+4 A6+5 19. R8-5 R7.6 20. R8.2 K5.6 21. H5+3 C8-2 22. R2+4 C1.7 23. R2.1 R6+7 24. K5+1 C8+6

Phạm Văn Huy đã thất bại trong một thế trận ưu thế khá lớn bởi một nước đi sai lầm nghiêm trọng :( chia buồn với Huy và chúc mừng anh Trần Quốc Toàn đã thủ đài thành công!!! :)

Sau 2 tuần nghỉ ngơi dành cho sân chơi A2 toàn quốc, kỳ đài Nockten đã trở lại vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời!
Đông đảo người hâm mộ đã đến từ rất sớm để chuẩn bị đón xem trực tiếp trận công đài giữa Tân vđv Cấp I QG Phạm Văn Huy trở về từ Đà Nẵng vs đài chủ Trần Quốc Toàn - người mới hạ được vđv A1 QG Bùi Xuân Trọng cách đây 2 tuần
http://ne3.upanh.com/b6.s12.d1/623b02642588c1a6a79960882f219fd2_36916963.23102011253.jpg

http://ne8.upanh.com/b4.s6.d3/cb2700ed8ae0daf9958d95c44a35c8d8_36916968.23102011254.jpg

http://ne5.upanh.com/b5.s13.d1/ef66c9ce2fe7d6b1bb3a7796355e6cd9_36916975.23102011255.jpg

http://ne1.upanh.com/b1.s11.d3/d2186afea6816becfbfcb83e3917a9d5_36916981.23102011256.jpg

http://ne8.upanh.com/b5.s13.d1/b516a7f1a0c69d27a055de149596f118_36916988.23102011257.jpg


Hai kỳ thủ làm thủ tục bắt đầu thi đấu
http://ne8.upanh.com/b1.s3.d1/a69b2d81a2ee9ac78de6571c995f18a2_36917308.23102011259.jpg

Phạm Văn Huy công đài
http://ne0.upanh.com/b2.s13.d5/00658bfc68e2525cf7146c02b7242914_36917310.23102011260.jpg


Đài chủ Trần Quốc Toàn thủ đài
http://ne4.upanh.com/b5.s16.d2/c5dd46b03fec56ecab465946f41785aa_36917314.23102011261.jpg

Khán giả chăm chú theo dõi và bình luận sôi nổi...
http://ne6.upanh.com/b6.s4.d4/6095f11c114be1621108fa46d26c85b1_36917316.23102011262.jpg

http://ne4.upanh.com/b6.s12.d4/8d4c34f07e9fe66266ff3ab53c41e0d2_36917374.23102011263.jpg

Hung_cattoc
23-10-2011, 10:35 AM
Huy mịn trông ngày càng mịn hơn ấy nhỉ:-|,Chúc cho kì thủ trẻ điển trai và tài năng nhất Hp này thi đấu suất săc;)

pduythanh
23-10-2011, 10:38 AM
Trận công đài hôm nay 2 kỳ thủ thi đấu rất cẩn trọng, các nước đi đều được cả 2 bên thi triển rất chậm rãi :) Sau gần 1/2 thời gian quy định các kỳ thủ mới đi được 16 move, rất nhiều khả năng hôm nay sẽ có rung vì... có đấu thủ bị rụng kim :D =))

Minh Ngọc
23-10-2011, 10:59 AM
Trận công đài hôm nay 2 kỳ thủ thi đấu rất cẩn trọng, các nước đi đều được cả 2 bên thi triển rất chậm rãi :) Sau gần 1/2 thời gian quy định các kỳ thủ mới đi được 16 move, rất nhiều khả năng hôm nay sẽ có rung vì... có đấu thủ bị rụng kim :D =))

Chưa chắc đâu. Sau 16 m thì bên đỏ đã ưu thế lớn rồi.
Có lẽ 17.P2-5.

mrti
23-10-2011, 11:01 AM
Huybk ngày càng phong độ:x Chúc Anh thi triển hết công lực vốn có,hạ gục đài chủ:P

Minh Ngọc
23-10-2011, 11:31 AM
Lạ thật. VDV cấp 1 đi nước 23.X2-1 không thể hiểu được??

Minh Ngọc
23-10-2011, 11:36 AM
Nhẽ ra đi 23.P3-4 rồi sau đó 24.P7.1 thì đã thắng rồi.
Có thể do BTC để thời gian ngắn quá chăng?

nhachoaloiviet
23-10-2011, 11:36 AM
Huy phạm một sai lầm kỷ lục thế giới huhu

mrti
23-10-2011, 11:48 AM
buồn quá:((:((:((

Hung_cattoc
23-10-2011, 11:55 AM
Huy mịn hôm nay đánh đấm chủ quan quá:-o
thế là kiếm hiệp hào hoa bị đánh văng xuống đài oan ức.hôm nào về Hn biết tay tôi~X(

themgaidep
23-10-2011, 12:44 PM
Trung cuộc này đánh xô xát thì hay, tiếc là Huy đi nước sai lầm nên ván cờ kết thúc khá bất ngờ, chắc thủ đài cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên.

forevertb
23-10-2011, 01:02 PM
Nước 17 Red đi P2-8 được không các bác !

hp007hp
23-10-2011, 02:29 PM
Lạ thật. VDV cấp 1 đi nước 23.X2-1 không thể hiểu được??

Cái này là bị bịt mắt mất rồi, chứ đi thi đấu mà thế thì phạt nặng, cắt hết ưu đãi vì tội ...
Đề nghị clb phạt cảnh cáo treo giò 5 tháng.

Hung_cattoc
23-10-2011, 03:44 PM
Cái này là bị bịt mắt mất rồi, chứ đi thi đấu mà thế thì phạt nặng, cắt hết ưu đãi vì tội ...
Đề nghị clb phạt cảnh cáo treo giò 5 tháng.

chú đừng ác thế chứ?em nó vừa chân ướt chân ráo đánh giải quốc gia về,lập công lớn,sai sót nhỏ nên bỏ qua.cần động viên khích lệ các kì thủ trẻ của HP:)):)):))

tuansafi
24-10-2011, 04:40 PM
chú đừng ác thế chứ?em nó vừa chân ướt chân ráo đánh giải quốc gia về,lập công lớn,sai sót nhỏ nên bỏ qua.cần động viên khích lệ các kì thủ trẻ của HP:)):)):))

Lỗi như thế này thì không thể nói là nhỏ được. Nhưng mà anh em thì sẽ châm trước thôi. Tầm cỡ mình chỉ là cấp phường mà cũng ko bị lỗi như vậy. Bỏ cây thì còn được chứ sao lại bỏ tướng. :D

huybk158
24-10-2011, 05:14 PM
híc. Xin lỗi tất cả các anh em đến lúc đó em như bị thôi miên ko sao hiểu được chuyện ji đang xảy ra nữa. biết là bắt buộc phải treo sĩ lên rồi nhưng lúc đó mải tính nước sau trước đến lúc lãng cờ rồi mà tay đã cầm xe rồi nên ...:((:((

Congaco_H1R5
24-10-2011, 05:19 PM
Nhầm lẫn là chuyện bình thường mà .
Ai nói đại cao thủ không nhầm ? Tôi từng post 1 ván cờ của Tưởng Toàn Thắng vs Liễu Đại Hoa trên diễn đàn , lâu rồi , Liễu cũng nhầm bị pháo chiếu tướng bắt xe .
Một ván khác xem trên 01xq.com , cũng của 1 ĐCQTĐS , đó là ván cờ 6p-5p , câm luôn quân xe đút vào mồm con Mã , sau đó tự giác buông cờ .Rất tiếc là quên tên vị đại sư này .


Tầm cỡ mình chỉ là cấp phường mà cũng ko bị lỗi như vậy

quangthanhtv
24-10-2011, 05:25 PM
Đến nước thứ 22, theo hình cờ đó thì Phạm Văn Huy phải +400 điểm. Rất tiếc cho Phạm Văn Huy khi sơ suất ở nước thứ 23. X2-1, khiến cho bị thua ngược. Quả là rất đáng tiếc.

Tuy nhiên, thực ra đây cũng là điều hết sức bình thường, khi kỳ thủ tập trung quá cao độ vào ván cờ, nghĩ một đằng, đi cờ một nẻo, đã nghĩ phải lên Sỹ, nhưng tay lại cầm Xe 2 bình 1. May mà sểnh chân ở sân nhà, chứ ra biển lớn mà sơ sẩy thế này thì rách việc lắm.

Tôi cho rằng, sau sự kiện này, cũng là điều may mắn cho Phạm Văn Huy, cũng như cho làng cờ Hải Phòng, chắc chắn rằng, cờ của Phạm Văn Huy còn tiến xa, bản lĩnh thi đấu cũng sẽ ổn định hơn nhiều.

tuansafi
24-10-2011, 05:28 PM
Nhầm lẫn là chuyện bình thường mà .
Ai nói đại cao thủ không nhầm ? Tôi từng post 1 ván cờ của Tưởng Toàn Thắng vs Liễu Đại Hoa trên diễn đàn , lâu rồi , Liễu cũng nhầm bị pháo chiếu tướng bắt xe .
Một ván khác xem trên 01xq.com , cũng của 1 ĐCQTĐS , đó là ván cờ 6p-5p , câm luôn quân xe đút vào mồm con Mã , sau đó tự giác buông cờ .Rất tiếc là quên tên vị đại sư này .

Quả là lời động viên rất thâm thúy. Cám ơn bác Gà!!

6789
24-10-2011, 05:29 PM
Chỉ thấy hậu quả trước mắt, nhà cái ibet6789 thua độ khá nặng và đau :((...

Sẽ mở cuộc điều tra xem có mùi bán độ không? :-?? :))

nhachoaloiviet
24-10-2011, 06:24 PM
Em đã nói rùi mà, em thấy kèo ra có lỗ hổng hihi nhưng huynh ko tin. Trực giác của em đúng lắm hihi

themgaidep
24-10-2011, 06:29 PM
Đúng là tai hại vì "tiện tay", cái tay này may mà đi quân cờ nhé, chứ "tiện tay" cái khác là nguy hiểm lắm lắm.:)):)):))

pduythanh
24-10-2011, 08:59 PM
Em đã nói rùi mà, em thấy kèo ra có lỗ hổng hihi nhưng huynh ko tin. Trực giác của em đúng lắm hihi

Báo cáo tất cả đồng đạo anh em :D ông nhạchoa này hôm ấy vạng được cả 2 kèo rung và kèo anh Toàn vô vẩn đấy :D :)) thế này mà cứ giả vờ xót thương ông em Huy :-??:-ss ko tin được tí nào đâu :D

6789
27-10-2011, 04:40 PM
Chủ nhật tuần tới bác Hùng (trọng tài kỳ đài) có công việc tạm nghỉ, 6789 sẽ làm thay bác 1 buổi!

Slayer_Boxer
27-10-2011, 05:06 PM
Huy mịn trông ngày càng mịn hơn ấy nhỉ:-|,Chúc cho kì thủ trẻ điển trai và tài năng nhất Hp này thi đấu suất săc;)

Sao tài năng nhất mà đi nước cờ kỳ vậy? Không hiểu.

nguyen_gmhp
27-10-2011, 06:49 PM
trong lúc thi đấu căng thẳng thi ai chẳng có lúc nhầm. điều này thì kể cả đến 1 kiện tướng còn mắc phải chứ nói gì 1 kỳ thủ bt.