trung_cadan
15-07-2016, 12:18 PM
Tổng hợp bình luận bảng B : Hưng Yên khắng định sức mạnh , Ánh Dương vững vàng ngôi đầu ...
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/09/09/30/3220664691_1881911164_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3220664691)
Việt Sơn 0-2 Hưng Yên ( HSP 3-5 )
Bàn 1: Bùi Dương Trân (VSO) 0-2 Hà Văn Tiến (HYE)
Bàn 2: Đặng Quốc Hưng (HYE) 2-0 Lưu Khánh Thịnh (VSO)
Bàn 3: Nguyễn Quang Nhật (VSO) 2-0 Đỗ Đức Hiếu (HYE)
Bàn 4: Phạm Đình Huy (HYE) 1-1 Nguyễn Hồng Thanh (VSO)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/09/09/30/3220664715_1984591677_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3220664715)
Cuộc đấu được coi là trận cầu đinh của bảng này chính là cuộc chạm trán giữa Việt Sơn và Hưng Yên , do bảng này có 7 đội nên đây mới là trận ra mắt trong mùa giải mới của Hoa đà Nguyễn Thế Trí cùng đồng đội . Với việc mất đi 2 chiến tướng là Khánh Ngọc và Dương Đình Chung , lãnh đội Nguyễn Thế Trí kịp thời bổ sung HCB châu Á năm 2012 Bùi Dương Trân , cùng các hảo thủ khác như Thịnh con , Thanh Ninza , Quang Nhật , Thế Tuấn . Việt Sơn hoàn toàn vẫn có thể là ứng cử viên hàng đầu cho bảng đấu này .
Hưng Yên mới chật vật vượt qua Kinh Kỳ 2 ở vòng 1 , rõ ràng phải cố gắng rất nhiều trước đấu thủ mạnh Việt Sơn . Tuần này Vũ Thanh Chúc cất Cẩm Giàng thư sinh lên ghế dự bị , đưa kỳ thủ Đỗ Đức Hiếu ra sân lần đâu tiên . Đối đầu với một Nguyễn Quang Nhật trẻ trung , Hiếu sử dụng phản cung mã nghênh chiến với ngũ cửu pháo của bên tiên . Đến trung cuộc cũng chưa có gì đáng nói hậu quyết định bỏ cây cầu công không ngờ bị tiên phản đòn mạnh mẽ , sau vài chục hiệp kém cây đành chấp nhận chịu trói .
Việt Sơn tràn đầy cơ hội kết thúc đẹp đối thủ sau khi dẫn trước 2-0 , Bồng nhồng tướng quân Lưu Khánh Thịnh có hình cờ khai cuộc tốt trước danh thủ Hưng Hải Dương . Đến trung cuộc anh Thịnh bờ lô 1 vài nước nên sớm thất thủ trước những nước cờ vô cùng chính xác của Đặng Quốc Hưng . Trên bàn tướng Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến không phụ lòng tin của đồng đội , càng chơi trung cuộc càng uyển chuyển bay bướm , sau cùng dứt điểm gọn ghẽ hổ xám Hà Thành Bùi Dương Trân . Đem lại điểm số 4-2 cho Hưng Yên , tại bàn 4 Phạm Đình Huy hơn cây Nguyễn Hồng Thanh , nhận thấy tỷ số hòa là thắng trung cuộc nên cùng nghị hòa với Thanh Ninza . Thắng trận quan trọng Hưng Yên leo lên nhóm đầu , Việt Sơn vẫn trắng tay sau vòng đầu tiên nhưng với lực lượng tiềm tàng của họ thì một chiếc vé vào vòng tứ kết rõ ràng vẫn trong tầm tay của họ .
Tứ Phương Huynh Đệ 0 - 2 Hữu Nghị (HSP: 1 - 7)
Bàn 1: Nguyễn Tường Long (TPHD) 0-2 Nguyễn Đức Hà (HNG)
Bàn 2: Đinh Xuân Phúc (HNG) 2-0 Bùi Sơn Tùng (TPHD)
Bàn 3: Hoàng Văn Hòa (TPHD) 1 - 1 Ngô Văn Khánh (HNG)
Bàn 4: Nguyễn Đức Hiếu (HNG) 2-0 Nguyễn Văn Hợp (TPHD)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/09/10/23/3220672465_225290942_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3220672465)
Đây cũng là trận quan trọng của hai đội trong việc ngắm đến mục tiêu thiết thực là chiếc vé thứ 4 của bảng đấu , cùng thất bại tại vòng đầu tiên tuy nhiên Hữu Nghị có nhiều lo toan hơn bởi trận trước họ thất bại trước chính một trong những đối thủ cạnh tranh mang tên Học viện TLKD 1 . Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa 2 lãnh đội Tường Long và Đức Hà . Hôm nay đại đao trưởng lão ổn định phong độ chơi tàn cuộc chính xác ưu thế lớn , cùng lúc đó niềm hy vọng của Tứ phương là Sơn Tùng MTP rơi đao khá nhanh trước sức trẻ của kỳ thủ Quảng Ninh Đinh Xuân Phúc . Tại mùa giải này bước khởi đầu của Tứ phương phải nói là rất tồi tệ , gần như ngay lập tức Hứa Ngân Hợp mất xe chết thảm khiến cho tỷ số chung cuộc được định đoạt khá sớm . Dũng mãnh chém đẹp Tứ Phương Huynh Đệ , cơ hội đi tiếp của Hữu Nghị vẫn là rất sáng .
Ánh Dương 2 - 0 Kinh Kỳ 2 (HSP: 8 - 0)
- Bàn 1: Nguyễn Khánh Ngọc (ADU) 2 - 0 Đỗ Thanh Hải (KK2)
- Bàn 2: Phạm Công Thái (KK2) 0 - 2 Nguyễn Tiến Dũng (ADU)
- Bàn 3: Lê Hải Ninh (ADU) 2 - 0 Phạm Văn Long (KK2)
- Bàn 4: Đồng Thái Quang (KK2) 0 - 2 Đinh Quang Hưng (ADU)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/11/19/46/3220954228_529191097_574_574.jpg
Không có bất ngờ nào xảy ra trong cặp đấu chênh lệch này , điều đáng nói duy nhất là sự dữ dằn đến từ đội cờ của nhà tài phiệt Đỗ Văn Trường , 8-0 trắng cho Ánh Dương , những khó khăn chỉ chờ đợi họ trong những vòng đấu tới . Dù thua nhưng Kinh Kỳ 2 cũng đạt được mục tiêu quan trọng nhất là tăng cường cọ sát và xây dựng lực lượng cho chặng đường rất dài phía trước ...
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/09/09/30/3220664691_1881911164_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3220664691)
Việt Sơn 0-2 Hưng Yên ( HSP 3-5 )
Bàn 1: Bùi Dương Trân (VSO) 0-2 Hà Văn Tiến (HYE)
Bàn 2: Đặng Quốc Hưng (HYE) 2-0 Lưu Khánh Thịnh (VSO)
Bàn 3: Nguyễn Quang Nhật (VSO) 2-0 Đỗ Đức Hiếu (HYE)
Bàn 4: Phạm Đình Huy (HYE) 1-1 Nguyễn Hồng Thanh (VSO)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/09/09/30/3220664715_1984591677_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3220664715)
Cuộc đấu được coi là trận cầu đinh của bảng này chính là cuộc chạm trán giữa Việt Sơn và Hưng Yên , do bảng này có 7 đội nên đây mới là trận ra mắt trong mùa giải mới của Hoa đà Nguyễn Thế Trí cùng đồng đội . Với việc mất đi 2 chiến tướng là Khánh Ngọc và Dương Đình Chung , lãnh đội Nguyễn Thế Trí kịp thời bổ sung HCB châu Á năm 2012 Bùi Dương Trân , cùng các hảo thủ khác như Thịnh con , Thanh Ninza , Quang Nhật , Thế Tuấn . Việt Sơn hoàn toàn vẫn có thể là ứng cử viên hàng đầu cho bảng đấu này .
Hưng Yên mới chật vật vượt qua Kinh Kỳ 2 ở vòng 1 , rõ ràng phải cố gắng rất nhiều trước đấu thủ mạnh Việt Sơn . Tuần này Vũ Thanh Chúc cất Cẩm Giàng thư sinh lên ghế dự bị , đưa kỳ thủ Đỗ Đức Hiếu ra sân lần đâu tiên . Đối đầu với một Nguyễn Quang Nhật trẻ trung , Hiếu sử dụng phản cung mã nghênh chiến với ngũ cửu pháo của bên tiên . Đến trung cuộc cũng chưa có gì đáng nói hậu quyết định bỏ cây cầu công không ngờ bị tiên phản đòn mạnh mẽ , sau vài chục hiệp kém cây đành chấp nhận chịu trói .
Việt Sơn tràn đầy cơ hội kết thúc đẹp đối thủ sau khi dẫn trước 2-0 , Bồng nhồng tướng quân Lưu Khánh Thịnh có hình cờ khai cuộc tốt trước danh thủ Hưng Hải Dương . Đến trung cuộc anh Thịnh bờ lô 1 vài nước nên sớm thất thủ trước những nước cờ vô cùng chính xác của Đặng Quốc Hưng . Trên bàn tướng Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến không phụ lòng tin của đồng đội , càng chơi trung cuộc càng uyển chuyển bay bướm , sau cùng dứt điểm gọn ghẽ hổ xám Hà Thành Bùi Dương Trân . Đem lại điểm số 4-2 cho Hưng Yên , tại bàn 4 Phạm Đình Huy hơn cây Nguyễn Hồng Thanh , nhận thấy tỷ số hòa là thắng trung cuộc nên cùng nghị hòa với Thanh Ninza . Thắng trận quan trọng Hưng Yên leo lên nhóm đầu , Việt Sơn vẫn trắng tay sau vòng đầu tiên nhưng với lực lượng tiềm tàng của họ thì một chiếc vé vào vòng tứ kết rõ ràng vẫn trong tầm tay của họ .
Tứ Phương Huynh Đệ 0 - 2 Hữu Nghị (HSP: 1 - 7)
Bàn 1: Nguyễn Tường Long (TPHD) 0-2 Nguyễn Đức Hà (HNG)
Bàn 2: Đinh Xuân Phúc (HNG) 2-0 Bùi Sơn Tùng (TPHD)
Bàn 3: Hoàng Văn Hòa (TPHD) 1 - 1 Ngô Văn Khánh (HNG)
Bàn 4: Nguyễn Đức Hiếu (HNG) 2-0 Nguyễn Văn Hợp (TPHD)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/09/10/23/3220672465_225290942_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3220672465)
Đây cũng là trận quan trọng của hai đội trong việc ngắm đến mục tiêu thiết thực là chiếc vé thứ 4 của bảng đấu , cùng thất bại tại vòng đầu tiên tuy nhiên Hữu Nghị có nhiều lo toan hơn bởi trận trước họ thất bại trước chính một trong những đối thủ cạnh tranh mang tên Học viện TLKD 1 . Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa 2 lãnh đội Tường Long và Đức Hà . Hôm nay đại đao trưởng lão ổn định phong độ chơi tàn cuộc chính xác ưu thế lớn , cùng lúc đó niềm hy vọng của Tứ phương là Sơn Tùng MTP rơi đao khá nhanh trước sức trẻ của kỳ thủ Quảng Ninh Đinh Xuân Phúc . Tại mùa giải này bước khởi đầu của Tứ phương phải nói là rất tồi tệ , gần như ngay lập tức Hứa Ngân Hợp mất xe chết thảm khiến cho tỷ số chung cuộc được định đoạt khá sớm . Dũng mãnh chém đẹp Tứ Phương Huynh Đệ , cơ hội đi tiếp của Hữu Nghị vẫn là rất sáng .
Ánh Dương 2 - 0 Kinh Kỳ 2 (HSP: 8 - 0)
- Bàn 1: Nguyễn Khánh Ngọc (ADU) 2 - 0 Đỗ Thanh Hải (KK2)
- Bàn 2: Phạm Công Thái (KK2) 0 - 2 Nguyễn Tiến Dũng (ADU)
- Bàn 3: Lê Hải Ninh (ADU) 2 - 0 Phạm Văn Long (KK2)
- Bàn 4: Đồng Thái Quang (KK2) 0 - 2 Đinh Quang Hưng (ADU)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/11/19/46/3220954228_529191097_574_574.jpg
Không có bất ngờ nào xảy ra trong cặp đấu chênh lệch này , điều đáng nói duy nhất là sự dữ dằn đến từ đội cờ của nhà tài phiệt Đỗ Văn Trường , 8-0 trắng cho Ánh Dương , những khó khăn chỉ chờ đợi họ trong những vòng đấu tới . Dù thua nhưng Kinh Kỳ 2 cũng đạt được mục tiêu quan trọng nhất là tăng cường cọ sát và xây dựng lực lượng cho chặng đường rất dài phía trước ...