PDA

View Full Version : Tài Dật - Thầy Hứa Ngân Xuyên trong mắt tôi!!!



Tây Phương Thất Bại
19-07-2016, 08:17 AM
Tài Dật - Thầy Hứa Ngân Xuyên trong mắt tôi

“Hứa Tiên”

Lần đầu nghe nói đến cái tên Hứa Ngân Xuyên này là vào năm 1995, năm đó mới chỉ 20 tuổi thầy Hứa đã là quán quân toàn quốc, đã là đệ nhất trong kỳ đàn rồi. Lúc đó, ngoài 2 lão sư là Hồ Vinh Hoa và Lý Lai Quần ra, người mà tôi ngưỡng mộ nhất chính là thầy Hứa, nếu dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói thì thầy Hứa chính là super idol của tôi. Lúc đó, tôi học cờ chưa đến 3 năm, xem kỳ phổ của thầy cảm thấy rất cao thâm, mạch suy nghĩ khi chơi cờ của thầy không giống người thường, xem cờ của thầy như cảm thấy đang thưởng lãm 1 tác phẩm nghệ thuật vậy, siêu thoát mà thanh tao. Thầy đi cờ thành thục lão luyện, không vội vàng, thật khó tưởng tượng thầy còn trẻ mà đã có tu vị như vậy. Sau này có 1 nhà báo đã đặt biệt danh cho thầy: “Thiếu Niên Khương Thái Công”, sở trường của thầy là dùng chính sức lực của đối thủ đánh lại đối thủ, nếu lấy công phu nội gia của sĩ tượng làm quân chủ lực, thầy giống với “Thiếu Niên Trương Tam Phong”, nếu lấy tài điều binh khiển tướng với xe, phão mã nơi chiến trường thầy lại giống “Gia Cát Ngọa Long”. Thầy Hứa tôn trọng từng đối thủ mình gặp, tôn trọng từng người hâm mộ cờ, tính cách khiêm nhường nhân hòa. Có rất nhiều người ngoại đạo coi thầy đẹp tựa tiên nên gọi là “Hứa Tiên”, không phải vì kỳ nghệ xuất thần nhập hóa mà là vì kỳ phẩm và nhân phẩm đã làm nên danh tiếng cho thầy Hứa.

Lần đầu gặp “Thiếu Niên Khương Thái Công”

Năm 1998, “ Mại Đặc Hưng Hoa Bôi” – tượng kỳ đại sư tái được tổ chức tại Bắc Kinh, tôi may mắn được gặp thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu, lúc đó tôi mới 14 tuổi, được thầy Vương Đình Văn của bộ cờ tướng điều tới nhà thi đấu làm công tác chuẩn bị tư liệu cho giải đấu. tôi và thầy Vương cùng 1 trọng tài nữa được sắp xếp ở cùng 1 phòng, ngày nào cũng vậy tôi tranh thủ nghỉ giữa trưa để ngủ 1 giấc. Ngày thi đấu thứ 4 khi tôi về phòng bỗng xuất hiện 1 vị khách “lạ” đang ngủ trên giường của mình, tôi có chút bực tức định gọi người đó dậy, đúng lúc thầy Vương tỉnh giấc và nói với tôi: “đó là Hứa Ngân Xuyên, vừa xuống máy bay nên rất mệt, để anh ý nghỉ 1 lúc đừng làm phiền. Tôi ngây người nhìn kỹ, đây chính là kỳ vương mà từ trước đến nay mình mới được nhìn trên sách sao? Sau khi thầy tỉnh dậy, qua lời giới thiệu của thầy Vương, tôi cuối cùng được làm quen với ngôi sao lớn trên kỳ đàn, lúc đó tôi rất hưng phấn và kích động, muốn nhân cơ hội này nhờ thầy chỉ bảo thêm, nhưng lại cảm thấy tự ti về kỳ lực của mình, hơn nữa thầy còn rất nhiều hoạt động khác nữa nên ý nghĩ đó nhanh chóng trôi qua trong đầu tôi.

Kỳ thực, thầy cũng có mặt rất đáng yêu, buổi chiều thầy Hứa quên mang theo thẻ đành đứng bên ngoài xem, đúng lúc tôi muốn đi vào lấy tư liệu, nhìn thấy thầy đứng ngoài liền hỏi: “sao thầy không vào trong?”, “tôi có thể vào trong không?” thầy Hứa nói và dùng tay ra hiệu rằng mình không mang theo thẻ. Tôi lấy làm ngạc nhiên và nói: “bọn họ đều quen thầy, vào trong chắc chắn không vấn đề gì”, sau đó cả 2 chúng tôi cùng vào trong. Tuy đây chỉ là 1 việc nhỏ nhưng lại phản ánh về con người thầy, không phải vì mình là quán quân toàn quốc mà không tôn trọng qui định được. Việc này càng khiến cho tôi khâm phục, thầy cho tôi thấy, cái tôi học tập ở thầy không chỉ là kỳ nghệ, mà còn là tất cả tố chất của 1 kỳ thủ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ.

Lần đầu giao thủ với thần tượng

Cách biệt 5 năm, tại Giáp cấp liên tái năm 2003, tôi có cơ hội lần đầu giao thủ với thầy Hứa, khi đó đội Hỏa Xa Đầu làm khách tại Quảng Đông, tôi chỉ có 1/4 cơ hội được gặp thầy, nhưng sự thực lại giống như dự cảm lúc ban đầu, đối thủ của tôi chính là “Thiếu Niên Khương Thái Công” - Hứa Ngân Xuyên, được giao thủ với cao thủ như thầy là ước mơ của mỗi tuyển thủ cờ tướng vì chỉ khi thi đấu trong giải mới có thể học được những thứ thiết thực nhất.

Trước khi thi đấu, tôi có ý thả lỏng tinh thần và móc trong túi ra 1 phong kẹo cao su đồng thời mời thầy 1 viên, đương nhiên thầy từ chối khéo, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy nhìn vào bàn cờ, hoàn toàn không thể cảm nhận được nụ cười thường ngày của thầy. Áp lực dành cho thầy là không nhỏ vì đội Quảng Đông muốn giành chức vô địch, hơn nữa, trong khoảng thời gian đó thầy cũng đang lo việc hôn sự, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt của thầy.

Khi ván đấu bắt đầu, nhà thi đấu chỉ còn lại tiếng của quân cờ và đồng hồ, thỉnh thoảng lại xuất hiện tiếng ho và hơi thở khó khăn của 1 ai đó. Cờ của thầy rất chắc chắn, không 1 giọt nước nào có thể lọt qua được, khai cuộc tương đối bình ổn, vào giai đoạn trung cuộc tôi mạo hiểm cường công và phán đoán sai hình thế, bị thầy cắt đứt hết các đường tấn công và phòng thủ của tôi, dẫn đến việc mất quân mất thế, tôi gắng gượng chống đỡ 1 lúc đến khi đồng hồ vang lên báo hiệu thời gian đã hết, lúc đó lưng tôi ướt đẫm, trên trán từng giọt, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Đối diện với thế công như sóng cuộn tôi không còn chút sức lực nào để kháng cự. Sau ván đấu, thầy Hứa đã chỉ ra giúp tôi những sai lầm, tôi đã học được rất nhiều điều và ý thức được khoảng cách giữa mình và cao thủ đỉnh cao, đây cũng chính là nguồn động lực cho những cố gắng sau này của tôi.

- Còn tiếp -

- Nguồn: Blog Tài Dật Mars

Procotuong1994
19-07-2016, 09:14 AM
Rất muốn được gặp mặt anh Hứa một lần!

Tây Phương Thất Bại
20-07-2016, 02:41 AM
Tài Dật - Thầy Hứa Ngân Xuyên trong mắt tôi (hết)

Một lời thức tỉnh

Năm 2005 đối với tôi là 1 năm rất đáng quên, năm đó tôi dường như đã rơi xuống tận đáy vực sâu, không những trong chiến trường Giáp cấp liên tiếp bại trận, mà trong giải cá nhân toàn quốc cũng không khá hơn là bao. Sự đả kích của thất bại là cực kỳ lớn, tôi thậm chí còn hoài nghi bản thân mình có tiếp tục thi đấu tiếp được nữa không? có thể kiên chì cả 2 việc đó là chơi cờ và học tập hay không? Bóng tối bủa vây lấy tôi, tôi không có đủ dũng khí để đối diện với những việc xảy ra trước mắt.

Có 1 hôm lên mạng và đọc được tin tức thầy Hứa lại giành được chức vô địch giải “Ngân Lệ Bôi Quán Quân Tái”, tôi cầm điện thoại viết 1 tin nhắn chúc mừng, nhớ lại đã từng có vài lần nói chuyện riêng tư, thấy thầy là 1 người rất dễ mến tôi liền đem những phiền muộn tâm sự cùng thầy, thầy khuyên tôi đừng nản chí, đừng bị những thất bại nhất thời hạ gục. Thầy còn nói cũng từng trải qua cảm giác như vậy, đó là 3 ván thua liên tiếp tại giải đồng đội năm 1997, cảm giác còn áp lực hơn tôi bây giờ nhiều. Những cao thủ đỉnh cao như thầy Hứa, khoảng 10 năm chỉ thua trên 10 ván, mà năm 97 đó lại thua liên tiếp 3 ván, thực sự là 1 sự đả kích rất lớn, nhưng những phiền muộn và áp lực đó không ảnh hưởng đến những trận thi đấu của thầy sau này, thầy không bị những thất bại nhất thời đánh gục, vẫn xuất sắc như vậy và tạo ra nhiều chiến tích về sau. Những thất bại của tôi thực sự không đáng để nhắc tới, lần nói chuyện ngắn ngủi này đã giúp tôi lấy lại sự tự tin để tiếp tục bước tiếp, cảm ơn lời thức tỉnh của thầy!

Tái Chiến Thái Công

Tại đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 tôi lại có may mắn tái chiến “Thái Công”, 3 năm kể từ lần giao thủ đầu tiên đến nay tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Tuy tôi biết thực lực giữa 2 bên vẫn còn khá xa, lần này tôi lại phải hậu thủ nhưng niềm tin về 1 chiến thắng không hề giảm đi chút nào. Khai cuộc thầy Hứa đi những biến hóa không thường gặp, mục đích là để gây bất ngờ, tôi do trước trận chuẩn bị không được tốt vì vậy mà thất thế, rơi vào thế hạ phong. Tiến vào giai đoạn trung cuộc, trong khi tôi dùng thời gian khá dài để tìm đối sách giải cứu thì thầy Hứa lại nhắm mắt định thần, có lẽ thầy rất lạc quan với cục thế của mình. Sau 1 hồi suy đi tính lại, tôi thấy có cơ hội phản tiên, vẫn còn cơ hội thắng, cuộc cờ đang trong giai đoạn giằng co hết sức phức tạp, nếu muốn hòa thì có thể đổi quân cầu hòa, còn nếu muốn chơi đôi công ác liệt thì thắng thua khó phân, cuối cùng tôi chọn chơi đôi công, tôi nghĩ khó mà có cơ hội cùng thầy giao tranh 1 ván nếu thấy thế yếu mà cầu hòa thì thật không đáng, cuối cùng tôi tính sai 1 bước và nhận lấy thất bại.

Buổi tối nhân cơ hội ăn cơm tôi hỏi thầy về được mất ở ván đấu đó, thầy kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi, cái tôi phải học ở thầy còn quá nhiều, cho nên, tôi cần phải nỗ lực hơn nữa vì tôi hi vọng sẽ gặp thầy lần thứ 3, lần thứ 4 và nhiều lần sau nữa.

“Hứa Thiên Đối Quyết” - Trận chiến giữa người và máy tính

Vài tháng sau đại hội là sự bùng nổ của phần mềm cờ tướng, tôi rất có hứng thú với phần mềm cờ tướng, phương pháp tư duy độc đáo của phần mềm đã hấp dẫn tôi. Khi không có ai, phần mềm máy tính chính là trợ thủ đắc lực cho tôi. Vào tháng 8 tôi đã tham gia giải “Điện não tượng kỳ đại tái”, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thi đấu, những trận đối kháng giữa máy tính với máy tính khá kịch liệt. Sau đó giải đã chọn ra 5 vị trí đứng đầu đấu đối kháng với 5 khách mời là những kỳ thủ đạt đẳng cấp đại sư, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về những cỗ máy với ưu thế khá nhỏ. Lúc đó tại Quảng Đông, sau khi nghe tin, thầy Hứa đứng ngồi không yên liền viết chiến thư thách đấu máy tính, sau đó trận đấu này trở thành trận đấu nổi tiếng giữa người và máy tính – “Hứa Thiên Đối Quyết”.

Được tin thầy Hứa sẽ đến Bắc Kinh, tôi hẹn thầy tại chỗ trọ của thầy là khách sạn Hương Cách Lí Lạp. Do có 1 chút hiểu biết nhất định về phần mềm máy tính, tôi chuẩn bị 1 số đối cục của phần mềm máy tính cho thầy nghiên cứu, hi vọng có thể giúp được chút gì đó. Khách sạn 5 sao Hương Cách Lí Lạp vô cùng hào hoa, môi trường xung quanh rất ưu nhã, yên tĩnh. Thầy Hứa ở tại tầng 25, khi tôi tới phòng, thấy thầy đang cẩn thận chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai, chính vẻ nghiêm túc của thầy khiến cho người ta phải kính phục. Tôi rất vui khi được gặp lại thần tượng, thầy cũng vui vẻ tiếp đón tôi, tôi vốn muốn nói vài câu chuyện vui với thầy, nhưng thấy thầy đang thẩm cờ, hơn nữa mục đích chính đến đây là để giúp thầy, tôi liền xốc lại tinh thần và đóng vai làm trợ lý cho thầy. Thầy Hứa thẩm cờ tỉ mỉ, quan sát rất kỹ đại cục, thẩm cờ cùng thầy đầu óc tôi phải nhanh nhạy hơn bình thường thì mới theo kịp dòng suy nghĩ của thầy. Thầy có nhận biết rất đặc biệt về những hình cờ, nhớ có 1 biến hóa, tôi tiện tay đi tượng phải, nhưng thầy nói đi tượng trái tốt hơn , khi đó tôi chưa nhận ra, sau 1 vài nước tiếp theo, quả nhiên phát hiện ra khác biệt khá lớn giữa cách đi 2 con tượng. Những suy nghĩ và phán đoán sâu, chuẩn xác nhự vậy quả không hổ danh là “Thiếu Niên Khương Thái Công”. Trong lúc vui vẻ thẩm cờ, tôi nhân cơ hội thỉnh giáo thầy 1 vài vấn đề. Thầy nhẫn nại giảng giải cho tôi, giúp tôi học hỏi thêm được rất nhiều điều hay. Nói đến ván đấu giữa tôi và thầy tại đại hội TDTT, sau ván đấu tôi thẩm lại và cho rằng mình vẫn có cơ hội giành chiến thắng, lại đem vấn đề đó ra hỏi thầy, thầy rất cao hứng và giúp tôi tìm ra những nước đi đúng nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi vẫn đắm chìm trong những biến hóa tinh diệu của những ván cờ. Lúc này trợ lý của tập đoàn Lãng Triều lên gọi thầy xuống ăn cơm, vì không muốn thầy trước khi thi đấu mệt mỏi quá độ, tôi liền nói lời cáo biệt.

Ngày hôm sau, trận chiến kinh điển diễn ra tại khách sạn Hương Cách Lí Lạp, tôi rất vui vì những tư liệu của tôi cuối cùng cũng giúp được thầy, ván đấu hôm nay về cơ bản rất giống ván đấu hôm qua chúng tôi cùng thẩm, ván đầu tiên 10 mấy nước đầu hoàn toàn giống nhau, đáng tiếc ngày hôm qua có 1 nước thầy Hứa cho rằng máy tính đi rất vô lý, không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa, không ngờ hôm nay máy tính đi đúng biến hóa này khiến cho thầy Hứa có 1 chút lúng túng. Cũng may thầy công lực thâm hậu, dần dần hóa giải hết các thế công của máy tính, cuối cùng đã hậu thủ hòa được với “Thiên Toa”, cống hiến cho người yêu cờ ván đấu tuyệt hay. Tôi đứng ở dưới cảm thấy rất căng thẳng, đối diện với sức tấn công mãnh liệt như vậy của máy tính, tự hỏi liệu có đủ sức để kháng cự không? Sau trận đấu, vì thầy phải trả lời phỏng vấn và vì muốn thầy nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng, tôi đã chào thầy và ra về..

Lần gặp gỡ này tuy không lâu nhưng rất có ý nghĩa đối với tôi, có thể cùng thầy thẩm cờ là 1 vinh hạnh lớn, nhìn tác phong nghiêm cẩn, tỉ mỉ khi thẩm cờ của thầy khiến cho tôi hết sức khâm phục, tôi cho rằng 1 người đang đứng trên đỉnh cao nhưng vẫn không ngừng có những bước đột phá mới thật là đáng sợ biết bao. Tôi tin rằng những nỗ lực của thầy đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người rồi, chỉ cần tiếp tục kiên chì, thầy sẽ viết tiếp những trang sử huy hoàng cho mình.

Đây chính là thầy Hứa trong mắt tôi, có lẽ những gì tôi viết là xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho thầy, nhưng mỗi 1 người lập trường không giống nhau, góc độ không giống nhau, cách diễn đạt cũng khác nhau, cũng có thể thầy Hứa trong mắt người khác lại là 1 hình tượng khác. Nhưng tôi muốn nói, những gì tôi viết đều là đến từ cuộc sống, đến từ những gì tôi nghe thấy, tôi nhìn thấy, và qua những lần tiếp xúc với thầy. Cuối cùng, tôi muốn lấy chính câu viết thầy đã lưu lại tại Quảng Đông Đông Hồ kỳ viện thay cho lời kết: “Bán Bích Giang Sơn Bán Công Thủ, Bán Cầu Thành Bại Bán Ngộ Đạo”.


- Nguồn: Blog Tài Dật Mars

kyhiepCXQ
20-07-2016, 09:38 AM
Anh Việt ơi, còn bài viết nào về Hứa Ngân Xuyên rất mong anh sưu tầm thêm và đưa lên diễn đàn ạ. Chân thành cảm ơn anh :)

Tây Phương Thất Bại
20-07-2016, 09:41 AM
Anh Việt ơi, còn bài viết nào về Hứa Ngân Xuyên rất mong anh sưu tầm thêm và đưa lên diễn đàn ạ. Chân thành cảm ơn anh :)

Diễn đàn mình có rất nhiều người hâm mộ Hứa Ngân Xuyên vì vậy mình sẽ cố gắng sưu tầm thật nhiều cho mọi người.

Tây Phương Thất Bại
20-07-2016, 03:39 PM
Ván 1 - Thiên Toa 1-1 Hứa Ngân Xuyên


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2011-3-4 18:22:01
2011-3-4 18:22:00
第一局人机大战终极PK(浪潮天梭VS许银川)
774770627967807089791022262563647973728273638281173722416364204264344122343362543323818266653041656454352313121019273556090856642735103035540001082870742524647667758272242372755475013137302230477731362827364659484606131506666987664615254344274746472947746425267655476583842625553623336454773754552523555687690304230336240304241604341637
0
84
全局
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮
东萍个人棋谱仓库永久免费
680
3183630
s805
s805
双方以五六炮对屏风马平炮兑开局黑方选择先退窝心马较含蓄,稳健是应对五六炮较理想的阵式
反击力强。
以上都是谱着,黑方炮9进1较稳健实战中黑方也有先车1平3保马,试红攻法,另有攻防,黑亦可。
常见之着是红马八进七开动左冀子力,而红方兵三进一是想打破谱着吧。
这步棋许特大想了许久。
退炮好棋,放红三兵过河影响其大子开动速度。如改象5进7除兵,红则兵七进一,黑方阵形将不好协调了。
以上几个回合黑马迂回曲折借扑槽之机,顺势消灭红过河兵并占倨了象头攻守兼备的佳位。弈得颇具神采。
以上几回合,红车九平七准备掩护七兵渡河,而黑车8进4加强巡河力量,双方准备随时展开各攻一冀。
许特大临场,选择了大量兑子简化和棋的策略,做为后手方也可满意了。另一路激战走法是象5进3除兵复杂难料
盘面至此,红虽有兵过河,且兵种较好,然主力互缠难以展开手脚而后盘残棋控盘同棋理审局又是人类的强项,计算力再强的电脑,此时也无用武之地了。||黑车7平5准备掩护中卒渡河切断红车马联系,好棋。以下双方再兑一车,基本和定。
以上几个回合,此消彼长,形势的天平整悄悄往人类特大倾斜。如果黑方能在以后顺利调整出受制的贴将马并牢牢控制着局势,黑方多卒的优势将会慢慢体现出来。
避兑车正着,如红方兑车,黑立即就多卒占优。
黑方见边卒被消灭,失去了争胜的物质条件,立即用马换炮,双方议和。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_u_318363.html
www.dpxq.com


Ván 2 - Hứa Ngân Xuyên 1-1 Thiên Toa


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2011-3-4 18:22:00
2011-3-4 18:22:00
第二局人机大战终极PK(许银川-浪潮天梭)
694772327967636489797062262580701927204217071031091923242524002019147076273520241424422466656465476576666547121967481939796966694769393807033242486743445948383677752402294783840363628375740220351483716364428264847163848536866786828614333123476586067477060333250305776723426987504149590515674742548580608225335442
0
78
全局
A31 飞相进右马对左过宫炮
东萍个人棋谱仓库永久免费
657
3183620
s805
s805
飞相对左炮过宫是长盛不衰的一种主流布局,其战术特点是以过宫肋炮在直线上进行牵制,伺机攻击或破坏相方的阵形。||这类布局,双方在序盘阶段虽然少有短兵相接的对攻场面,但却锋芒内敛,彼此行兵布阵,争占要津,构筑理想阵形,于平淡之中见真功,故而深受实力派棋手的青睐。
红方右马正起,可先开出右车,以利对黑方左翼进行封锁。
先挺7卒,是经过实战证明了的比较有力的应着,可避开红炮二进四封车,形成灵活多变的阵形。
进七兵为左马开道,使两翼子力均衡发展,并有意给对方以较多的选择机会,从而促使局势复杂多变,以利积极进取。这是目前执先方采用最多的变例。
老式走法,目前黑方也有先飞右象而不动左车走法,较新颖。
黑方飞象固中,保留右马占位的机动性
也可炮二进四,进炮封车,拓展空间。
常见着法,也可车九进一提横车。
先弃后取,快速开出象位车,是拐脚马的常用战术手段。
进车封压有力。
以上几个回合,许特大马三退五准备迂回左冀连环,既摆脱黑车牵制又诱黑方吃仕然后巧兑车,形成无车棋,以已之长攻彼之短,精妙绝伦!||当双方兑掉第一个车时,俺就在想如果能找机会再兑掉一车,让俺欣赏并学习下,特大精巧无车棋该有多好啊,真是心想事成,呵呵。
盘面至此,红虽少一仕却多一边兵子力占位同棋形都稍优于黑方,但怎么才能又控制局势又能再多吃一卒呢?奠定物质基本呢?
中相连防,不急于进九路边兵。
控制黑9路边马出路。
黑亦借机回象调整。
如改马六进四,黑则马4进6,担心红子力堵塞。
直接交换避免被黑前炮平7压马但也简化了局势。
以下,红应马六进七进攻谋势还是兵九进一保存物质力量?
出乎意料,从以下双方着法看,白丢一兵,双方很快和棋了,看的没尽兴啊,有点美中不足,呵呵。
对局名称:人机大战终极PK(许银川-浪潮天梭)||比赛日期:2006年8月15日15时 比赛地点:||红 方:许银川||黑 方:浪潮天梭||比赛结果:和棋 ||棋评作者:飞鸿踏雪||||
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_u_318362.html
www.dpxq.com