PDA

View Full Version : Tầm sư học đạo



Thaygiaolang
16-08-2016, 02:44 AM
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cờ tướng Ninh Bình, các kỳ thủ Ninh Bình luôn có ước muốn được nâng cao kỳ nghệ, sâu sắc khi khai cuộc, tinh tế lúc trung tàn và hội tụ đủ trăm chiêu, tinh thông hơn ngàn kế, đạt tới cảnh giới cao nhất của Kỳ Đạo.... Với tầm nhìn xa, trông rộng, với trách nhiệm tiên phong của danh kỳ đất Cố Đô, kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức, qua rất nhiều "Danh Sơn", gặp rất nhiều cao nhân để những mong mời được "Danh Sư" về quê hương rèn luyện căn bản cho các kỳ thủ Ninh Bình, lấy đó làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho làng cờ Ninh Bình phát triển, vươn lên mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Sau hơn một năm bôn ba khắp các làng cờ của đất nước, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Học viện Thăng Long Kỳ Đạo, kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã mời được một "Danh Sư xuất chúng", một người thầy mà "Tài có thể khuấy động Càn Khôn","Tâm có thể lay động lòng người"... Một người thầy là mong ước của rất rất nhiều thế hệ học trò trong làng cờ Việt Nam - Danh Sư Vũ Hữu Cường.
Trí luôn hướng về cờ, Tâm luôn đến với người yêu cờ, cảm động trước tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên của các kỳ thủ Ninh Bình, Danh Sư Vũ Hữu Cường đã rời đại bản doanh ở Hà Nội, vượt hơn 100km để đến với làng cờ Ninh Bình, đồng thời mang hết hùng tâm và lòng nhiệt huyết để truyển thụ những gì tinh tuý nhất của cờ tướng cho các kỳ thủ Ninh Bình...

https://c8.staticflickr.com/9/8002/28387947063_b71de9d03d_c.jpg

Hệ thống khai cuộc được thầy trình bày súc tích, khoa học làm các kỳ thủ Ninh Bình nhanh chóng nhập tâm. Những đòn phế quân công sát kinh hồn vượt xa sức tưởng tượng càng làm cho các kỳ thủ Ninh Bình hưng phấn cao độ. Thầy Cường càng giảng càng hay... Trên bầu trời của làng cờ Ninh Bình mây mù dần được xua tan và thay vào đó là ánh bình minh rực rỡ.

https://c6.staticflickr.com/9/8702/28929008061_6fd678e703_c.jpg]

HƯNG PHẤN KHI NGHE GIẢNG.

Để bày tỏ sự trân trọng của làng cờ Ninh Bình đối với người thầy mơ ước của mình, các kỳ thủ Ninh Bình đã thu xếp nơi ăn chốn ngủ thật thoải mái cho thầy, đồng thời cắt cử riêng chủ nhiệm CLB cờ tướng Tràng An cùng một chiếc Huyndai i10 để lo việc đón, đưa thầy sáng, trưa, chiều, tối. Thầy đã rất cảm động khi mỗi bữa cơm đều có rất đông kỳ thủ đến tiếp thầy.

https://c5.staticflickr.com/9/8731/28385398764_2c447bb919_c.jpg

https://c8.staticflickr.com/9/8231/28387972143_b0a13325f8_c.jpg

LIÊN HOAN CÙNG THẦY CƯỜNG

Sau mỗi buổi học, thầy rất thoải mái giao lưu với các kỳ thủ Ninh Bình. Trong trận giao lưu đầu tiên, CLB Tràng An đã để cử kỳ thủ Đặng Văn Tiên, một trong những kỳ thủ mạnh nhất, đã từng vô địch Ninh Bình năm 2013 và 2014, đã từng là nỗi khiếp đảm của nhiều kỳ thủ Ninh Bình bởi công lực trung tàn ghê gớm. Thầy Cường chấp kỳ thủ Đặng Văn Tiên 2 tiên và sau 2 ván đấu căng thắng đầy kịch tính, kỳ thủ Đặng Văn Tiên thắng 1 ván, hoà 1 ván trong niềm tự hào của các kỳ thủ Ninh Bình. Thầy Cường đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho kỳ thủ Đặng Văn Tiên... Đây là kỳ thủ rất có năng khiếu chơi Cờ, nếu hoàn thiện thêm phần khai cuộc, kỳ thủ này chắc chắn sẽ đạt tới hàng Thượng Tá, thậm chí là Đại Tá.

https://c7.staticflickr.com/8/7472/28972629166_c6bedea608_c.jpg

Kỳ thủ Đặng Văn Tiên (đầu bạc) - 36 tuổi
được thầy đánh giá rất cao.

Ngay sau mỗi buổi học, các kỳ thủ Ninh Bình đều về nhà chăm chỉ luyện tập, xem lại bài để hôm sau hỏi thầy những điều mình còn chưa rõ.

https://c5.staticflickr.com/9/8589/28899943732_35a724f9e3_c.jpg

ÔN BÀI Ở NHÀ
Kỳ thủ Vũ Văn Dương (bên phải) vượt 50 km từ Kim Sơn lên Ninh Bình học Cờ.



Ba buổi học đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, các kỳ thủ Ninh Bình đã có 1 ít vốn Khai Cuộc nhưng họ đều đã cảm thấy rất tự tin. Tất cả đều mong thầy ở lại, dạy thêm các khai cuộc khác nhưng do công việc bận rộn, thầy phải trở về Hà Nội để đào tạo các học viên ở Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo. Trước khi đi thầy cũng dặn dò các học trò phải chăm chỉ ôn bài thật kỹ, nhuần nhuyễn những khai cuộc thầy đã dạy. Thầy hẹn 2 tuần nữa thầy sẽ trở lại Ninh Bình để kiểm tra bài và tiếp tục hoàn thiện phần khai cuộc cho các học trò. Các kỳ thủ Ninh Bình đã đưa chân thầy cho đến khi xe ô tô của thầy khuất bóng mới quay trở lại...
Ngay sau đó, tất cả đều tập trung luyện tập, quyết tâm luyện thật nhuần nhuyễn, thuần thục những gì thầy đã dạy để không phụ công thầy đã tận tâm truyền đạt....
https://c2.staticflickr.com/9/8678/29005202785_96c11b2b12_c.jpg

LUYỆN TẬP KHI VẮNG THẦY


Mong sư phụ sớm trở lại để tiếp tục khai thông huyệt đạo cho các đệ tử! :suphu

nick_name
16-08-2016, 10:38 AM
Hehe vậy là chúng e lại có thêm những đồng môn huynh đệ ở Ninh Bình.
Rất mong sau khi các a hoàn thành khóa học , chúng ta sẽ tổ chức được 1 giải đấu nhỏ quy tụ những học viên của thầy ^^
Sau này

quynhsieunhan
16-08-2016, 01:13 PM
A hihi , càng có nhiều người học cuộc , thì học trước luôn có lợi hơn, biết đc ưu nhược điểm của từng chiêu thức , hy vọng thầy sớm tổ chức 1 giải để các huynh đệ đc gặp mặt nhau và so đo nội lực

Thaygiaolang
16-08-2016, 01:16 PM
Hehe vậy là chúng e lại có thêm những đồng môn huynh đệ ở Ninh Bình.
Rất mong sau khi các a hoàn thành khóa học , chúng ta sẽ tổ chức được 1 giải đấu nhỏ quy tụ những học viên của thầy ^^
Sau này

Kakaka! Một ý tưởng quá tuyệt! Ninh Bình ủng hộ hết mình!

Thaygiaolang
16-08-2016, 01:16 PM
Hehe vậy là chúng e lại có thêm những đồng môn huynh đệ ở Ninh Bình.
Rất mong sau khi các a hoàn thành khóa học , chúng ta sẽ tổ chức được 1 giải đấu nhỏ quy tụ những học viên của thầy ^^
Sau này

Kakaka! Một ý tưởng thật tuyệt vời! Anh em Ninh Bình sẽ ủng hộ hết mình!