Thăng Long Kỳ Đài đợt 60 - GIỜ CHÍNH THỨC: 9g sáng thứ Bảy (3/3):
Công đài: Nguyễn Tiến Cường (Kỳ Siêu) - Thủ đài: Phạm Tuấn Linh
Như tin đã đưa, trong ván công-thủ đài kỳ 59, "Hứa Ngân Xuyên VN" Linh "béo" đã vượt qua thách thức đến từ Vũ Khánh Hoàng (Luhanhcodoc) bằng đòn tàn cục phê quân rất sắc bén sau 1 ván Quá cung pháo đối Khởi mã rất sôi nổi.
Tại giải A1 toàn quốc, Linh tiếp tục tham gia với vai trò một bình luận viên bàn cờ treo một số ván đấu đáng chú ý ngay bên ngoài phòng thi đấu, được đông đảo anh em kỳ hữu tán thưởng. Tới ván đấu Kỳ đài đặc biệt (Phạm Quốc Hương - Trềnh A Sáng), Linh lại nhiệt tình "tung - hứng" với HLV Hoàng Đình Hồng bên cạnh bàn cờ lớn...
Đối thủ của Linh "béo" kỳ này là anh Nguyễn Tiến Cường, trong quá khứ khá nổi tiếng với cái tên Cường "Thọ", một trong Hà Nội Tứ Cường (cùng với Cường Đồng Xuân, Cường ecpesen và Cường Kim Liên; chưa kể Cường "Mơ" cũng là 1 cao thủ tên Cường khét tiếng khác). Là con trai của lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ nên anh Cường sớm đam mê cờ, rèn luyện kỳ nghệ dưới sự dạy dỗ của bố. Tuy nhiên, có lẽ do thiên tư không thể sánh được với thân phụ nên lực cờ của anh chưa vượt lên hẳn hàng Tướng. Sau một thời gian khá dài không va chạm giang hồ, anh Cường Thọ đã trở lại và gần đây khá tích cực dự các giải phong trào, phong độ cũng chưa ổn định, được xếp ngang hàng Trung Tá.
Với lợi thế đi Tiên, hẳn nhiên anh Cường sẽ cố gắng tấn công để cân bằng thực lực với Linh "béo", tình thế không dễ đoán định.