$vboptions
Printable View
$vboptions
Lâm tay dài cờ đã trác tuyệt mà thơ cũng thật hay, dí dỏm! Chuyến giao lưu tại Quảng Bình thế nào? Có gì hay post lên chia sẻ với các AE kỳ hữu nhé... @};-
@ Trung_cadan mà nghèo nỗi gì, khối người mong được "nghèo" như hắn đấy! :))
Ông bạn Trung đâu rồi , vào mà nhận quà nè!!!!
Lâm Tay dài làm thơ theo chiều dài đất nước rồi. Một bài ở Hà Nội, Một bài ở Thanh Hóa, một bài ở Quảng Bình.
Vài ngày nữa chắc sẽ có thơ của Lâm ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, HCM...=D>=D>=D>
Mọi người chẳng để ý kĩ lời tự sự của SM gì cả: Trung đang nói ngày xưa nghèo mà cứng rắn :D, còn bây giờ rủng rỉnh rồi nhưng lại....thế mới đau chứ :((... =))=))=))
"Có hơi đanh đá, nói nhiều tỵ thôi" ... chuẩn thế:D
Thật tiếc cho một lãng tử đào hoa, cái giá phải trả để từ nghèo qua rủng rỉnh là cứng lại trở thành teo và mềm. Có lẽ tại cadan chưa đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, để đổi lấy võ công vô địch thiên hạ thì Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi phải biến "có" thành "không" mới luyện được Tịch Tà Kiếm Phổ. Luyện xong mới thấy thà "nghèo" võ công như xưa mà "cứng" còn hơn ...như bây giờ.
Dù sao cadan vẫn còn may, "teo" còn đỡ hơn không có, vẫn còn có cơ hội tu luyện để trở nên "cứng rắn" :-B
Nhân đây cũng nói thêm về câu chuyện năm xưa...
Tịch Tà Kiếm Phổ là một kỳ phổ trứ danh, sau này tách ra làm 2 quyển, quyển thượng và quyển hạ. Quyển Thượng là Quất Trung Bí và quyển hạ là Mai Hoa Phổ. 2 câu đầu của TTKP là:
"Vung đao tự thiến
Xưng bá giang hồ".
Đến lúc tách ra thì 2 câu đầu này bị bỏ nên thiên hạ không ai đủ khả năng hiểu hết các tinh túy của bộ này nữa. Pho bí kíp này cũng kể từ đó không được chuộng và dần dần trở nên thất truyền...