Vòng 5 TLKD 2012 - Tổng hợp - Bình luận - biên bản - hình ảnh !!!
Kết quả bảng B :
AEM 2 3-0 Hà Đông : ( HSP 6-2 )
- Bùi Mạnh Hảo 1-1 Chu Thu Trang
- Nguyễn Duy Thái 2-0 Nguyễn Thị Hạnh
- Triệu Thanh Tuấn 1-1 Nguyễn Thị Bình
- Phạm Quang Minh 2-0 Lê Thị Kim Loan
Trận đấu cực kỳ căng thẳng từ khâu chuẩn bị của clb AEM , mới từ đầu tuần mà anh Mỳ hảo hảo đã thì thụt họp hành , nỗi lo của anh thì đã rõ , thắng clb Hà Đông thì giang hồ cho là chuyện thường tình chứ thua thì gay go lắm anh Hảo nhỉ , rất không may cho đàn khướu của TLKD và rất may cho AEM 2 là đội trưởng cùng Thái dukich đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đá hoà được với em Trang và em Bình , tạo điều kiện cho Tầu nhanh Triệu Thanh Tuấn và Minh Ali lập công , AEM 2 vui mừng kiếm được 3 điểm đầu tiên và ai cũng có thể thấy điều này khi sư trưởng Repoter hể hả họp báo trong topic sau trận của Anh Em club :D .
Bộ Công An 0-3 Tây Sơn : ( HSP 2-6 )
- Nguyễn Quốc Tiến 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc
- Lưu Quang Tuyên 1-1 Nguyễn Trường Sơn
- Đỗ Viết Sơn 1-1 Trần Trung Kiên
- Lê Hải Ninh 0-2 Nguyễn Anh Tú
Rất bất ngờ khi BCA đi tiên mà thua thảm trước quân đoàn thiện chiến Tây Sơn , đại tướng Quân bún do mệt mỏi ở giải Lục Long tranh châu nên nhường vai diễn cho thầy phù thuỷ Nguyễn Quốc Tiến leo lên bàn tướng . Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nhà vô địch của giải Hà Nội Open 2010 đã không thể vượt qua nổi kỳ thủ đang có phong độ tốt nhất hiện nay tại Hà thành là Hô xỉ tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc . Mũi khoan sắc bén tiếp theo là Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên lại đen đủi gặp ngay 1 ngài đại tá có trình độ tướng là Chính uỷ Sơn hàng mành nên rốt cuộc chỉ kiếm được 1 trận hoà . việc Đỗ Viết Sơn hoà trước Trần Trung Kiên là đã được dự đoán trước nhưng anh Ninh cót phong độ cao mà tiên bại trước Nguyễn Anh Tú thì cũng thật là không may cho BCA , với chiến thắng này Tây Sơn gần như đã lên ngôi nhất bảng ở lượt đi và rõ ràng ngôi vô địch của họ giành được trong mùa giải trước đến giờ vẫn thực sự có giá trị trong việc đong đếm thực lực ...
Việt Sơn 1-2 Hà Tây 1 : ( HSP 4-4 )
- Phùng Quang Điệp 2-0 Dương Đình An
- Nguyễn Thế Tuấn 1-1 Nguyễn Văn Tuấn
- Đỗ Văn Trường 0-2 Trần Thăng
- Dương Đình Chung 1-1 Nguyễn Quốc Sơn
Rất hay , Việt Sơn dưới sự lãnh đạo của Yểu điệu thục nữ Nguyễn Thế Trí mưu lược sâu xa như thế nào các bạn đã quá rõ , lại lợi thế đi tiên trong khi Hà Tây 1 thiếu đại tướng Trần Tuấn Ngọc nên họ thực sự tự tin . Hà Tây 1 trước đối thủ rất mạnh đã có 1 chiến thuật quá hay khi chơi đúng món đua ngựa Điền Kỵ khi để An bờ lô luồn lên trên chống đỡ Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp . Liễu Thăng ngồi bàn 3 xuất sắc kích bại Đỗ Văn Trường cân bằng tỷ số 2-2 cho Hà Tây 1 . Mọi sự chú ý dồn cả vào bàn của Âm tàn lão quái sau khi Tuấn thủ lệ hoà trước anh Nhất Tuấn . Đáng tiếc là trong thế trận cờ tàn ưu thế lớn thì âm tàn đi lại rất loanh quanh và để Chung Bắc Ninh đỡ hoà trong gang tấc , tuy nhiên với 2 điểm giành được thì Hà Tây 1 đã thực sự thành công trong trận này , chúc mừng quân đoàn Lương Sơn Bạc và đồng đội .
Kỳ Hữu 2 0-3 Quang Trung 1 : ( HSP 1-7 )
- Đinh Quang Vinh 1-1 Vũ Hữu Cường
- Tô Xuân Thiết 0-2 Lưu Khánh Thịnh
- Thịnh Văn Trung 0-2 Nguyễn Thanh Tùng
- Đoàn Duy Bình 0-2 Đinh Quang Hưng
Rất đáng khen cho Kỳ Hữu 2 khi họ chạm trán Quang Trung 1 mà đều dựng lên 1 thế trận tổng tấn công bão táp , tiếc là anh Vinh đã có 1 quả thuận pháo cực hay trước đại tướng Quang Trung đang ở trong thời điểm phong độ cực thấp mà vẫn buộc phải cho Hoa Hoà thượng ký hoà , các bàn còn lại đều nhờ công phu trung tàn thâm hậu nên Quang Trung gặt gọn 6 điểm . Với 3 điểm giành được Quang Trung vẫn đang ngấm ngầm chờ cơ hội đuổi bắt Tây Sơn và mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước ...