Kính gởi BQT!
Tôi là xuan2009 xin phép được trình bày: Vừa qua có xảy ra một sự việc mà chắc không nói BQT cũng đã biết. Thật ra là tôi không cố tình nhưng dù sao cũng là lỗi do tôi. Tôi chỉ là một người đam mê cờ chứ không phải là thằng quậy phá. Tôi luôn muốn những khúc mắc giữa các trang cờ được giải quyết êm thấm nhằm phục vụ tốt hơn cho các bạn cờ chứ không phải là người thích đâm chọc vào các mối bất hòa nhưng vô tình đã làm xảy ra điều đó.
Vì những lẽ trên cho tôi gởi lời xin lỗi chân thành đến BQT và tất cả các bạn kỳ hữu chân chính và chỉ với các bạn kỳ hữu chân chính.
Qua sự việc trên có rất nhiều điều làm tôi suy nghĩ và buồn. Nhưng qua việc này cũng làm tôi rất cảm động trước tấm lòng cảm thông, chia sẽ của rất nhiều bạn. Xin được chân thành cảm ơn.
Thưa các bạn! Làm người kể cả người lớn tuổi ai cũng có lúc đúng lúc sai. Tôi cũng vậy nhưng tôi luôn nghĩ mình làm chuyện gì (dù không cố ý) thì mình phải dám chịu và sai nhưng cái tâm mình sáng còn hơn đúng mà lòng dạ tối đen, nhất là đối với đồng bào của mình (Giờ nói đến 2 chử đồng bào cứ thấy nghèn nghẹn sao đấy). Dù sao tôi cũng luôn yêu mến các bạn.
Nhưng có công thì thưởng có lỗi thì phạt đó là lẽ đương nhiên. Vậy nên lỗi của tôi đến đâu xin chịu đến đó. BQT tùy xét tôi xin chịu.
Một lần nữa gởi lời xin lỗi DĐ cùng các quí kỳ hữu chân chính. Cũng xin cảm ơn trước tấm lòng rộng lượng của các quý kỳ hữu.
Chúc các kỳ hữu vạn sự như ý, chúc DĐ ngày càng phát triển. Cảm ơn. CHÀO.