Gửi bởi
caibang_hp1
:loaloa1 trên 1 chiếc tàu chở 100 người trên biển , bất ngờ bị đắm , 100 người bơi đc vào 1 hòn đảo , trên đó toàn Phụ Nữ .:botay:botay . nhưng lại rất căm thù đàn ông . thề rằng gặp đàn ông là giếtttttt . 100 người này cũng bị mang ra hành hình , chúa đảo nói , ta cho các ngươi nói 1 câu trước khi chết , nếu nói đúng thì treo cổ , nói sai thì chặt đầu . :tlbc . sau khi nói , 98 người bị chặt đầu và treo cổ , còn lai thuyền trưởng và thuyền phó sống sót , ??? đố mọi người biết 2 người này nói câu gì mà sống . 9 tôi chỉ biết 1 câu thôi nhé , ) câu thứ 2 chưa biết :zzz